TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NHỊP CẦU THƠ QUÊ HƯƠNG


 Xin mượn một số hình ảnh của nhà nhiếp ảnh Ngô Toàn Thắng
Cua đồng Kinh Bắc (tên thật là:Dương Quang Đính)
xin hoạ một số lời mạo muội gửi tới bà con blog cho đời thêm hương sắc
Xin cảm ơn Bác Thắng nhé









Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Hai
    • Hai
    • 23:21 15 thg 10 2009
    Mời Đ/C   Cua Đồng Kinh Bắc và các Đ/C  ghé chơi nhà mình để coi cái gia đình Chí Phèo - Thị Nở với một đàn con, cháu… Nhớ bình vài câu đó nghe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chí phèo thời nay
      Ngày nay đời đã khác
      rồi
      Tự do độc lập mọi
      người an khang
      Gia đình hạnh phúc
      giàu sang
      Hai con dù gái dù
      trai chẳng màng
      Thế mà vẫn một vài
      làng
      Có anh chàng Chí với
      nàng nở kia
      Sòn sòn ba bốn đứa
      kìa
      Miếng cơm còn thiếu
      sẻ chia cả nhà
      Anh Chí trông thật là
      già
      Còn nàng Thị Nở như
      bà già non
      Tuổi còn đang độ
      trăng tròn
      Mà sao già thế mấy
      con đây nàng?
      Bốn con bụng ỏng da
      vàng
      Chống tay Thị Nở hai
      hàng lệ rơi
  • MƯA
    • MƯA
    • 22:45 15 thg 10 2009
    Qua nha CUA đọc thơ, đọc xong rồi đi về đây chúc ngủ ngon nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Qua nhà đọc thơ cua
      Đọc xong lòng sướng
      rằng thưa đi về
      Mà sao không ở nhà
      quê
      Xem thêm chút nữa cho
      mê mẩn lòng
      Để rồi được gặp cua
      đồng
      Tặng cho mây miếng trầu
      không rồi về
      Ăn vào môi thắm duyên
      quê
      Lần sau lại nhớ để về
      nhà cua
  • Tepthuylinh
    Đất Kinh Bắc thật quý lắm thay Có Cua Đồng để nấu bát cay chua Lại có ảnh thêm hương quê Bắc Việt Khéo sưu tầm nên nhiều khách ghé ngay
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có người bạn quí đã sang đây
      Riêu cua khế ớt mới chua cay
      Ảnh kia đi mượn người có thấy
      Khách đến chơi vui có đủ đầy
  • ptung48

    Cua đồng nằm trên đĩa
    Mai đỏ mỡ , vàng ươm
    thoáng trông đã thấy giòn
    Thơm và ngon đến thế !
    Chỉ nửa xị rượu đế
    (Loại Kinh Bắc chính tông)
    Chọn một đêm trời trong
    Vành trăng cao lồng lộng
    Thêm vài nhánh hành sống
    Lẫn trong rổ rau thơm
    Cụng ly tôi và ông
    Nhâm nhi vần lục bát
    Trời cuối thu xào xạc
    Ôi ! thương quá Cua Đồng ....
    TTxem toàn thấy người khen Cua  nên chòng Cua tý cho vui . TT cũng bái phục tài thơ ứng đối của Cua và hình như Cua giữ bản quyền thể lục bát ? cho nên TT muốn trao đổi với Cua việc này ,có thể cua chưa biết : Cua vào trang web : http://tuyenchontho.com   chọn 10 câu lục
    bát để dự thi nhé. có thể TT "cầm đèn chạy trước ô tô" nhưng đây là quà của TT xin Cua xoá tôi đã chòng Cua .chúc Cua khoẻ nhé !


    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng thì có thiếu gì
      Nhưng cua Kinh Bắc mới thì là ngon
      Mỡ sôi cua chin vàng ươm
      Nhà quê gạo tám ngon cơm lắm mà
      Rượu quê thì sẵn nấu ra
      Có người bạn quí la cà sang chơi
      Tiện đây luôn thể ta mời
      Nhâm nhi mấy chén cho đời thêm sang
      Cảm ơn người bạn họ hang
      Sang chơi là quí cua màng làm chi!
      (CĐKB rất cảm ơn người bạn quí sang nhà .Xong chỉ vì ngẫu hứng bịa vài lời cho cuộc đời mình thêm hương sắc mà thôi. Cua đây đâu dám huyênh hoang khoe khoang gì đâu với bàn dân thiên hạ. Xin phép yêu không dám ra gió.Mà cua chỉ là người nông dân nghèo vùng đồng bằng con cua con cá nuôi sống mà thôi.Văn vần hay gọi là thơ tức là thơ vườn tự bịa tự chơi.Ai gần gũi vào ba hoa vài lời cho bớt nỗi sầu,tăng thêm sảng khoái vì thơ cua bịa ra của nhà làm lên có mất tiền mua đâu mà phải dấu giếm. Thôi thì ai có long thì sang chơi.Chúc bạn nhieu niem vui và sức khoẻ
  • DươngA9
    Đố anh biết cua dồng nấu với rau gì ngon nhất nào ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi với bạn cua
      đồng
      Lại đem câu đố thử
      lòng cua sao?
      Hi hi cua có lời chào
      Cảm ơn bạn đã vào
      thăm cua
      À rằng cua nấu khế
      chua
      Thành riêu mà húp
      lẳng lơ khối nàng
      Thích ăn thì cứ năng
      sang
      Cua chiêu đãi tất họ
      hàng nhà ta
      Dọc mùng ,rau
      cải,mướp hoa
      Riêu cua nấu chín cả
      nhà thèm ngay
      Cua thì lắm chỗ có
      đầy
      Cua đồng Kinh Bắc tay
      này có thôi
      Riêu cua Kinh Bắc xin
      mời
      Cảm ơn bạn quí mời
      người tri ân
  • TueMinh
    Hà nội chớm lạnh rồi. Chúc Cua Đồng có một sức khỏe tốt trong thời gian chuyển mùa này nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cám ơn Bạn ghé thăm
      tôi
      Thủ đô chớm lạnh mất
      rồi phải không?
      Thôi thì ta mặc áo
      bông
      Sang chơi nhau tý cho
      lòng nhau vui
      Cua thì mãi mãi yêu
      đời
      Lên càng khoẻ lắm vui
      chơi suốt ngày
      Đông về se lạnh bàn
      tay
      Cố mà nhấn chuột mỗi
      ngày gặp nhau
      CĐKB đêm thâu
      Thăm nhà bạn quí gửi
      câu ân tình
  • Nghị
    Trầu têm cánh phượng trao nhau Hẹn người tri kỷ bền lâu tâm tình. Chúc cho trầu thắm môi xinh, Năng thăm nhà để kết thành tri âm. Cua rận miền biển chân thành chúc Cua Đồng Kinh Bắc có thật nhiều tác phẩm hay.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là tình tốt năng
      thăm
      Nhưng cua cũng bận
      chỉ nằm ở hang
      Biết rằng cô bác họ
      hàng
      Sang chơi nhiều quá
      lại mang nhiều quà
      Cua đồng thăm bạn
      đường xa
      Nhiều hôm bò mãi mới
      qua cánh đồng
      Đến nhà lại phải về
      không
      Thôi thì cua cứ ở
      đồng cua thôi
      Hôm nào nhàn dỗi đẹp
      trời
      Nhấp con chuột nhắt
      đến người bạn xa
      Gửi thơ tạm gọi là
      quà
      Cho nhà thêm đẹp cho
      ta thêm nồng
      Cau tươi ăn với trầu
      không
      Cho môi anh đỏ cho
      lòng em vui
      Cảm ơn bác ghé cua
      chơi
      Tình ta mãi lớn biển
      trời chứng cho
  • Nguoi
    • Nguoi
    • 10:50 15 thg 10 2009
    Ngày mới vui vẻ nghen CĐ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Mèo Ngốc sang
      chơi
      Mèo đâu xinh thế
      người ơi chỗ nào?
      Biết đâu có dịp cua
      vào
      Thăm nhà thăm cửa cua
      chào vần thơ
  • Hùng Trắng
    Thèm ăn một bát canh cua Nhưng rồi lại phải bốn mùa ăn chay Vì cua đồng  viết rất hay Không ai có thể xuống tay (dẫu thèm)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      “Trung Mầu chuột nhắt
      xáo dưa
      Thịnh Liên nấu cháo
      cả cua lẫn càng”
      Vần thơ nay vẫn còn
      vang
      Quê em xưa đây họ
      hàng hiểu cho
      Nhưng thèm một bát
      canh cua
      Thì tui mang nẫu khế
      chua thôi mà
      Nhà quê thơm ngát
      hương hoa
      Tiếp người bạn quí
      sao mà dửng dưng
      Thèm thì tay xách
      lách bưng
      Riêu cua nấu với dọc
      mùng thơm ngon
      Bia hơi uống cạn mấy
      lon
      Hai ta ngây ngất bạn
      còn mãi vui
  • phongle02
    Lâu quá không Thăm Bạn ,ôi nhiều thơ hay quá ,    Mình mời Bạn đặc sản Nam Bộ,chúc Bạn buổi tối vui vẻ ,hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngon ngon!Ngon quá là ngon
      Chuột đâu ngon thế có còn nữa không?
      Người đâu mà hiểu cua đồng
      Sang chơi hiểu đúng tấm lòng của cua
      Thịt chuột mà xáo với dưa
      Thì em nấu cháo cả cua lẫn càng
      Cảm ơn bác đã ghé sang
      Mời cua thịt chuột rang vàng thế kia
      Thùng bia mang tặng nhà quê
      CĐKB phát mê mất rồi
      Đặc sản Nam bộ người ơi
      Gửi ra Kinh Bắc tặng tôi thế này
      Vui sao buổi tối hôm nay
      Nhà cua có khách vui say quà mừng
      Nâng ly ta chúc vui chung
      Ngâm nghê thịt chuột ta mừng nhau vui
      Miền Nam
      chuột giống quê tôi
      Hai ta nhấp chuột để rồi gặp nhau
  • Nguyễn Hải
    Chúc bác Cua vui khỏe! Mừng sự hội ngộ lại bác nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không sao?
      Gặp nhau tay bắt mặt mừng
      Lẽ nào ta chấp dửng dưng với người
      Thôi thì đã thắm duyên tôi
      Bạn ơi bớt chút để rồi thăm nhau
      Tình là trước nghĩa theo sau
      Bạn tôi ta hãy nói nhau ân tình
      Non xanh nước Việt đẹp xinh
      Thăng Long ngàn tuổi chúng mình gặp nhau
  • bắc_trung_nam
    ôi em nghiện thơi của anh Cua mất rùi...tối an lành anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mới nghe tưởng nghiên cái gì
      Thành ra đã nghiện chỉ vì thơ cua
      Hỏi rằng lòng thích hay chưa?
      Nếu mà đã thích sang cua nhiều vào
      Vần thơ cua bịa cua trao
      Tặng người tri kỷ lúc nào cũng vui
      Niềm vui còn mãi với đời
      Âm vang khúc nhạc của người tri ân
  • kimle
    • kimle
    • 22:47 14 thg 10 2009
    Anh ơi anh ở đâu rồi?
    Em sang không thấy, ra vào bơ vơ
    Nhà anh đồng khách quá mờ
    Vui nhiều anh chẳng nhớ gì đến em??
    Huhu em khóc cho xem
    Anh  mau dỗ nín, không thèm nhớ anh
    Tính qua thăm chút thôi anh
    Ra về không gặp em đành rút lui
    Ngủ ngon đi nhé anh ơi
    Mai anh nhớ đến cho em vui cùng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh đang lang thang nhà người
      Gặp ngay ông bạn đón mời vào chơi
      Vì vui tính lại yêu đời
      Là cà thứ thú của người nhà quê
      Em sang chơi rồi lại về
      Em ơi đừng khóc tái tê cua đồng
      Biết là em vẫn có lòng
      Sang nhà gặp chủ nhưng không có nhà
      Thôi thì đừng trách người ta
      Nín đi em nhé anh qua đây nè
      Tặng em nón thúng áo the
      Của người Kinh Bắc miền quê Sông Cầu
      Em ơi anh gửi đôi câu
      Niềm vui nhiều nhé có nhau mãi mà
      Nhà ta năng thăm qua
      Cho tình thêm đậm cho hoa rực hồng
  • Xinemdungbuon555
    Bác Cua khôn thế bác Cua ơi
    Cắp ảnh mang về hoạ thơ chơi
    Chữ cong to nhỏ sao tài thế
    Bác dạy em đi để vẽ vời
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Người đâu quí thế đến cua chơi
      Nghe thơ mà sướng hoạ mấy lời
      Nhà cua thêm đẹp tình ta thắm
      Toả ngát hương thơm giữa gió trời
  • Ngoc Thach
    Thì ra bác Cua đi câu
    Bờ ao trơn ướt qua cầu trượt chân
    Trặt gân da xước tê rần
    Cá thì chẳng có đành lần về hang
    Em đây cũng thích về làng
    Ra sông câu cá nắng chang xá gì
    Khi nào thấy thích... là đi
    Nhiều khi chẳng có con gì mang vô
    Đẹp trời được mớ cá Rô
    Đem về chiên rốp... alô bạn hiền !
    Thế thôi mà sướng như tiên
    Thảnh thơi thư giãn có tiền... được mua ?
    Tới đây em chúc bác Cua
    Đôi càng mau khoẻ vui đùa cùng thơ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Người ơi tình đẹp ý thơ
      Đồng quê cua cá đang chờ bạn đây?
      Vui sao ta có một ngày
      Vác cần đi dạo thú này cũng vui
      Cá to mà đớp vào mồi
      Hai ta cùng giật cuộc đời vui sao!
      Gật gù ta phao động dưới ao
      Nhanh tay ta kéo đi nào bạn ơi
      Vui sao hóng mát gió trời
      Cuộc vui còn mãi để lời khó quên
      Trong ta mãi có bạn hiền
      Vần thơ còn mãi khắc tên của người
      Tô thêm hương sắc cho đời
      Đẹp thêm hình ảnh nụ cười có duyên
  • Cô Nàng Ngốc Nghếch
    Chiều vui nha anh Cua Ơi
  • BoCau
    • BoCau
    • 17:26 14 thg 10 2009
    ..ôi hay quá!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Ô hay là hay chỗ nào?
      Nhà cua đâu phải người nào cũng khen
      Có người bạn quí thân quen
      Sang chơi mới để lời khen trong nhà
      Có người sang với người ta
      Chưa vào đến cửa đã oà vỗ tay
      Cảm ơn bạn đã sang đây
      Đọc vần thơ bịa cua này vui sao
  • Tháng Tư
    Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  "Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi.... " HTML clipboard Bốn phương dân Việt đất trời nở hoa
      Cùng nhau ta hát bài ca
      Thăng Long ngàn tuổi nở hoa đón mừng
      Bắc Trung Nam hát vui chung
      Thủ đô lồng lộng mây hồng rồng bay
  • Minh Anh
    Hình cũng đẹp mà thơ hoạ cũng rất tuyệt vời! Chúc mừng nhà nhiếp ảnh và nhà thơ Cua Đồng nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn có lời khen
      Vần thơ cua bịa giờ quen mất rồi
      Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      Lời khen nở mũi ôi đời vui sao?
      Ảnh kia cua mượn hôm nào
      Của ông Toàn Thắng mang treo nhà
      Ngắm nhìn mà bịa thơ ra
      Lồng vào trong ảnh cho nhà thêm tươi
      Nhà cua lồng lộng đất trời
      Giang tay chào đón mọi ngưòi sang chơi
  • Bích
    • Bích
    • 15:56 14 thg 10 2009
    Hôm nay Cua đã khỏe chưa
    Lơ ngơ cho khổ - cho chừa đi đêm
    May mà chỉ mới rêm rêm
    Nếu không thì đã trở thành riêu cua.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay em đã khỏi rồi
      Nghĩ mà thấy sợ may đời không toi
      Cảm ơn chị ghé thăm chơi
      CĐKB có lời cảm ơn
      Chỉ vì đi lúc tối đen
      Hấp ta hấp tấp hơi men vào rồi
      May sao không bị toi đời
      Không thì bà chị sang chơi mà buồn
  • TueMinh
    tức cảnh lên thơ.Ảnh của chú thắng rất đẹp, và thơ của Bạn Cua đồng rất hay
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Ảnh kia tôi mượn của người thân quen
      Mang về ta ủ lên men
      Bịa lời mạo muội tô thêm cửa nhà
      Nhà cua cua tự ngắm mà
      Thôi thì hàng xóm la cà sang chơi
      Ngắm mà thấy thích thì mời
      Cùng cua ngắm kỹ cho đời nó sang
  • Ghost's Tear
    Cười vì thấy bác sang chơi
    Cho nhà vắng vẻ đượm thêm tiếng cười
    Cua đồng vui lúa ngoài đồng
    Còn dành đôi chút thời gian sang nhà
    Mang thêm thơ phú làm quà
    Em đây hạnh phúc còn gì vui hơn
    hihi thơ em thơ cóc nhái bác đừng  cười em thêm ngượng,rất vui dc bác ghé thăm,chúc bác một ngày làm việc vui vẻ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Cười cho thoải mái tâm hồn
      Cười cho bớt mệt ,nỗi buồn vơi đi
      Gió thu nghe tiếng thầm thì
      Hương sen thoang thoảng xanh rì đồng ta
      Đường quê vang vọng câu ca
      Tiếng người xe vọng tran hoà vào nhau
      Mấy cô thôn nữ chăn trâu
      Áo the yếm thắm cùng nhau vui trò
      Xin người ta gửi vần thơ
      Quê hương tôi đó mà ngơ ngẩn lòng
  • Sunny Uyên
    Thơ bác hay,ngẫu hứng nhưng vần điệu cũng hay không kém,bái phục.Sẽ thường ghé thăm và học hỏi bác
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Bác sang chơi quí lắm rồi
      CDKB xin mời bác vô
      Vào trong xin đọc vần thơ
      Nhà quê mát mẻ đợi chờ chút thôi
      Cua đồng đi tý bác ơi
      Mất vài 3 phút là mồi có ngay
      Thôi thì bác đã sang đây
      Miếng cơm gạo tám tỏ bày cám ơn
      Riêu cua ngào ngạt mùi thơm
      Miếng cơm cảm tạ em còn tặng thêm
      Miếng trầu cánh phượng cua têm
      Bác ơi "Đến hẹn lại lên" cua đồng
      Đọc thơ cho thoả nỗi lòng
      Vần thơ chỉ có bịa không sửa mà
      Thôi thì ngẫu hứng thơ ca
      Thơ vườn làm lấy để mà mua vui
      Cảm ơn bác ghé thăm tôi
      CĐKB chúc người hay sang
  • Nilan
    • Nilan
    • 12:05 14 thg 10 2009
    Nilan nay đến thăm Cua
    Nhưng mà buồn quá canh chua hết rồi
    Bạn bè thăm viếng Cua mời
    Cạn xon, sạch chén Cua ơi! Nilan buồn!

    Cua ơi! Cua hoạ thơ tài thật đó
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Nilan ơi! Hỡi Nilan
      Canh chua không có thì màng làm chi?
      Nhà cua đâu thiếu thứ gì
      Sang chơi là sướng-tôi đi kiếm mồi
      Ra đồng kiếm chút ốc nhồi
      Mang về ta luộc ta ngồi cùng vui
      Ra vườn hái nắm rau tươi
      Nâng ly ta chúc đón người bạn xa
      Nhà quê cũng sẵn hương hoa
      Hương sen lồng lộng trong nhà cua đây
      Vần thơ cua viết tỏ bày
      Tặng người một bản nhớ ngày lại sang
  • Ha
    • Ha
    • 11:33 14 thg 10 2009
    Ghé thăm nhà Cua được thưởng thức thơ chả muốn về...Chúc CĐKB một ngày mới vui vẻ nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Sang chơi mà chẳng muốn về
      Chắc là đã sướng nhà quê thật rồi
      Nhà quê thoang thoảng hương trời
      Hoa Sen đua nở đón người bạn sang
      Nghe thơ lòng dạ mênh mang
      Ngại về thì cứ ở hang cua đồng
      Nhà cua đồng rộng nước trong
      Chạy ù ra chợ mua lòng lợn ngon
      Về nhà rượu uống mấy lon
      Chúc mừng bạn hữu vui hơn mọi ngày
      Chúc cho tình nghĩa ta đây
      Đẹp như bức ảnh trong này ghép thơ
  • Ghost's Tear
    Bác Cua nay đã lên đồng
    Vui cùng ruộng lúa lòng còn thơ chăng?
    Chúc bác cua ngày mới lòng tràn ngập niềm vui nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Nhà quê vào vụ rộn ràng
      Cua đồng kéo lúa hai càng cứng đơ
      Mấy hôm mỏi mệt hai giò
      Hôm nay ngẫu hứng vần thơ tặng người
      Cảm ơn bạn đã sang chơi
      Cua xin hoạ tặng vài lời góp vui
  • bắc_trung_nam
    lại sang nhà anh chơi nữa nè anh Cua ...làm cốc bia cho mát rùi ghé nhà em tặng em bài thơ nhé hjhj..

    bia hối lộ đó anh nhá ...chúc anh ngày mới vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Cảm ơn bạn ghé sang chơi
      Bia ngoại mang tới để mời bạn xa
      Nhà cua mát mẻ lắm mà
      Nâng ly ta chúc ba hoa vài lời
      Bia kia uống đã say rồi
      Ta cùng sướng hoạ  cho đời thêm vui
      Hôm nào rảnh rỗi sang chơi
      Thăm nhà thăm cửa của người bạn xa
      Mang thơ ta hoạ trong nhà
      Cho nhà thêm mát cho hoa bốn mùa
  • Sonja
    • Sonja
    • 00:31 14 thg 10 2009
    Cua ơi sao chẳng ở nhà Đêm hôm khuya khoắt thế mà đi câu Vội gì mà phải băng cầu Làm chi đến nỗi biêu đầu, gẫy chân Thương Cua em tặng đôi vần Mong Cua chóng khoẻ liền chân, lành đầu Ảnh bác Thắng đẹp, chữ anh tài Một đôi ghép lại anh tài Bloging
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Chỉ vì cua mải miết chơi
      Bò ngang bò dọc cho đời nó vui
      Lên cua mắc cạm người đời
      Chân què đau quá ôi trời là đau
      Sang cua thông cảm với nhau
      Trầu kia xanh lá cau kia phục hồi
      Ảnh kia luôn đẹp luôn tươi
      Vần thơ ta hoạ cho người tri ân
      Vần thơ lủng củng văn vần
      Thôi thì nghe tạm dần dần sẽ quen
      Đã yêu yêu mãi lâu bền
      Nụ cười rạng rỡ ở trên môi hồng
      Tình ta mãi mãi thêm nồng
      Như trầu xanh lá chờ chồng vây quanh
  • Ghost's Tear
    Hix nhà thơ "cua đồng"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      HTML clipboard Sang chơi đã thấy nụ cười
      Cảm ơn bạn đã sang người nhà quê
      Vui sao một buổi làm về
      Cửa nhà có bạn vẫn mê nhà mình
      Trao nhau ta gửi chút tình
      Vần thơ ta gửi bạn mình thêm vui
      À rằng người bạn tôi ơi
      Niềm vui còn mãi nụ cười trên môi
  • mọi
    • mọi
    • 22:58 13 thg 10 2009
    (Empty)

15 nhận xét:

  1. Ngoc Thach
    22:27 13 thg 10 2009
    Hôm nay sang bác Cua đồng Hang thì còn đó bác dong đi đâu?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 13 thg 10 2009
    HTML clipboard À rằng -thì là mà -rằng
    Mới chập tối có mấy thằng rủ đi
    Đi câu mà chẳng có gì
    Về nhà bò vội lên đi nhầm đường
    Thất thểu vấp phải cục xương
    Hai càng đau nát như tương đây nè
    Khổ cho cua ở nhà quê
    Có người bạn quí đã về rồi sao?
    Thôi thôi cho đến hôm nào
    Cua đồng chân khỏi ghé vào nhà chơi



    Akimoto
    21:57 13 thg 10 2009
    thanks Cua đồng nha! chúc Cua có buổi tối ấm áp và cười mỏi miệng luôn!!! kakaka
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:20 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Tôi nay cua bận đi câu
    Ai ngờ gặp phải cái cầu bằng tre
    Bò ngang bò dọc bờ đê
    Qua cầu trượt ngã lên què rồi đây
    Bạn sang chơi nhìn đây này
    Hai càng xưng tướng như chày giã cua
    Từ nay cua sẽ xin chừa
    Lang thang mái thoải lên vừa vừa
    thôi
    Không thì có lúc toi đời
    Cái chày rơi xuống để rồi thành riêu

    Phượng Đại
    20:31 13 thg 10 2009
    Xin chào CĐKB, thơ và ảnh một cặp bài trùng. Những tác phẩm của NSNA Ngô Toàn Thắng đi kèm với thơ lục bát của CĐKB rất tuyệt vời!
    Thì ra Cua cũng cùng họ Dương với Phượng Đại đấy!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:23 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn Bác ghé sang nhà
    Ngắm nhìn bức ảnh để mà khen hay
    Ảnh kia cua cóp mấy ngày
    Của ông Toàn Thắng về đây treo nhờ
    Ngắm nhìn mà thấy ngẩn ngơ
    Lên cua vội bịa vần thơ lồng vào
    Ảnh thơ tình đẹp như sao
    Bác sang là quí tôi trao tặng người

    Nga
    20:11 13 thg 10 2009
    Cuadongkinhbac, buoi toi vui nhe.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:26 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Em hỏi làm chi chữ tình yêu
    Với anh thì chắc phải yêu nhiều
    Ta trao cho người muôn ý biếc
    Hẹn gặp ngày vui ngỏ mấy điều

    hoa vàng mấy độ
    20:02 13 thg 10 2009
    Chúc anh tối vui vẻ nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:30 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Hoa vàng mấy độ mùa thu
    Cho cua xin hỏi đến từ nơi đâu?
    Phải qua mấy khúc sông sâu?
    Đến nhà cua để cùng nhau tỏ bày
    Chúc nhau khoẻ mạnh mỗi ngày
    Niềm vui rạng rỡ tràn đầy phía sau
    Tình này cua gửi đôi câu
    Tỏ bày đôi chút nhớ nhau ghé nhà

    Meome
    18:48 13 thg 10 2009

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:16 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn sang cua chơi
    Tối nay gió bấc tiết trời lạnh sao?
    Nhà cua tường kín chắc rào
    Vào trong uống chút trà vào ấm thôi
    Cảm ơn người bạn ghé chơi
    Chúc nhiều vui nhé-ta mời nhau vui

    Mây Trắng
    18:00 13 thg 10 2009
    Tho hay chen giua...tho hay!
    Cho vuon tho bong no day ...tho hay!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:18 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn bạn đến nhà chơi
    CDKB có lời cảm ơn
    Nhà cua cũng sẵn thơ vườn
    Bà con hàng xóm vui lòng thì qua
    Nhà quê thoang thoảng hương hoa
    Hương sen ngào ngạt hoà ca bản tình
    Trầu têm môi đỏ thêm xinh
    Nghe câu quan họ thắm tình người ơi

    Truong
    17:49 13 thg 10 2009
    Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu như thiếu vắng sự yêu thương chia sẻ,thiếu vắng những niềm vui!!!Những bông hoa có thể thể hiện niềm rung động,có thể giúp chúng ta biểu hiện sâu thẳm nhất trong tâm hồn http://vn.myblog.yahoo.com/shop-truongnn Quà tặng 20.10 (Click vào mặt hàng để xem chi tiết) Để mua hàng giảm giá từ 5%-20% bạn có thể vào web http://sieuthitainha.com nhập mã G3010996
    Thú bông đáng iu ^^ 125 000 VNĐ Kún bông đội mũ hồng xinh xắn 185 000 VNĐ Gấu ôm tim 195 000 VNĐ Chó Tây Ban Nha 190 000 VNĐ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:02 13 thg 10 2009
    Chuc co quan an len lam ra va gat hai duoc nhieu thanh cong

    Trúc Hòa
    17:37 13 thg 10 2009
    Chúc anh chiều vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:54 13 thg 10 2009
    Cam on ban ghe tham toi CDKB co loi cam on Mong sao ban ghe nhieu hon De tinh o lai ta con chung vui

    Trả lờiXóa
  2. Lu
    17:17 13 thg 10 2009
    1 ngày happy và nhiều niềm vui nha có cái này tặng bạn nè [click]
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:53 13 thg 10 2009
    Cam on ban ghe tham nha CDKB that la them vui Comment ban da tang roi Thi toi se quyet sang choi ben nha

    Tuoitredalat.org
    16:03 13 thg 10 2009
    cóc chẻ ghé thăm nhà bác cua
    bác cua có khiếu làm thơ nhỉ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:59 13 thg 10 2009
    Chào bạn coc ghe sang nhà
    Cua đồng Kinh Bắc thật là vui sao
    Bạn sang xin cứ mời vào
    Nhà cua lành lắm ai nào khó đâu
    Vào nhà xin hỏi đôi câu
    Rằng thì là mà ở đâu ấy thế?

    thuyquehuong
    15:27 13 thg 10 2009
    hương thì hãy nói rằng thương
    Để em ngấn lệ mắt vương giot sầu
    Ngẩn ngơ chờ đợi đã lâu
    Sao anh chẳng tỏ đôi câu thầm thì
    Bây giờ chín đỏ còn chi
    Tủi thân ngóng đợi, gấc thì hết xanh!
    Quay về phương ấy nhìn anh
    Mà lòng thổn thức, năm canh thẫn thờ! Mạng nó lỗi quá, đối vài câu với bạn cho vui nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:07 13 thg 10 2009
    Người quân tử đâu thờ ơ
    Trách nàng hám của lên vơ thôi mà
    Nhìn tiền lên thích người ta
    Còn tui chân đất bê tha suốt ngày
    Giá như ta có những ngày
    Gấc kia chín đỏ tình này không phai
    Bây giờ đợi gấc chín hoài
    Nhòm ra cửa sổ thấy ai hôm nào
    Ngày kia gấc đỏ giàn cao
    Ngặp người con gái năm nào ôm con
    Còn tui như ngậm bồ hòn
    Đứng nhìn cứ lỡ mình còn đương trai

    Gió
    13:31 13 thg 10 2009
    Ghé nhà anh Cua Đồng Kinh Bắc, thấy toàn thơ là thơ, thích quá!
    Chúc anh luôn có những vần thơ hay để chia sẻ cùng mọi người nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:03 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Gió về mát dịu thôn quê
    Đang vào vụ gặt đường về nối nhau
    Khách đường xa đợi hơi lâu
    Đường quê vào vụ người trâu từng đoàn
    Nhưng mà bạn vẫn cứ sang
    CĐKB lại càng thêm vui
    Về quê ngày vụ vui rồi
    Gạo thơm cơm tám mời người cùng vui
    Riêu cua tôi nấu xin mời
    Miếng trầu cánh phượng tặng người bạn xa
    Gọi là một chút gọi là
    Đôi làn quan họ la cà đến khuya
    Trăng lên sáng tỏ miền quê
    Giở thơ ra đọc gió mê cua đồng (hi hi vui nhieu nhe)

    Trả lờiXóa
  3. thuyquehuong
    13:09 13 thg 10 2009
    Thân em con gái má hồng Cái ngày ra nụ gấc hồng đợi ai Thời gian chặn bóng xuân dài Hững hờ quân tử ngó hoài ở đâu? Bây giờ hoa nở đã lâu Gấc còn chín đỏ qua cầu em đi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:48 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Ngày xưa em đẹp má hồng
    Đợi mùa gấc chín mà lòng nâng nâng
    Đột nhiên một đức lang quân
    Tiền nhiều như nước-áo quần đẹp trai
    Lời nói nghe nhẹ lỗ tai
    Lên nàng quyết bỏ chàng trai đứng chờ
    Gấc xanh còn nụ còn chờ
    Gấc đâu có chín nào ngờ nàng đi
    Nhớ ngày nàng đã vui qui
    Tui đây đứng ngắm những gì đã qua
    Rưng rưng giọt lệ rơi ra
    Sao em lỡ bỏ người ta thương nhiều!!!!
    Để cho khổ một kiếp yêu
    Đứng nhìn gấc chín xế chiều đã qua

    thuyquehuong
    12:05 13 thg 10 2009
    Gấc còn đang ở trên giàn Sao người quân tử chẳng màng hỏi thăm Bây giờ tròn bóng trăng rằm Mới ngồi than thở trách thầm làm chi! Ngày vui bạn nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:50 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Gấc kia chín đỏ làm chi?
    Người thương thì đã bỏ đi lấy chồng
    Để chàng quân tử chờ mong
    Bao mùa gấc đỏ diêu bông đâu rồi
    Trách chi cũng tại ông trời
    Làm cho gấc chín người ơi lấy chồng
    Xưa chàng quân tử đeo gông
    Thì nay nàng đã có chồng là ta
    Thôi thì kiếp nhặt lá đa
    Nhìn theo mà xót người ta lấy chồng


    maynhietdoi
    11:00 13 thg 10 2009
    nói thật với anh là em không thấy gì cả...ảnh cũng không mà thơ cũng không ngộ quá...chỉ thấy hình nền
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:36 13 thg 10 2009
    HTML clipboard uh Mỗi người có cái nhìn và sự cảm nhận khác nhau
    Nhưng cũng lên chỉ rõ là cái yếu ở chỗ nào để giúp mọi người hoàn thiện mình
    Cảm ơn ghé thăm nhà cua nhé
    Chúc những ngày đẹp phía sau

    TênTên 01:16 13 thg 10 2009
    bốp bốp bốp <== tiếng vỗ tay đoá :D:D thơ hay LK
    xin cũng được bon chen
    Không có chút tài nào đâu
    Phải chi LK là thi sĩ
    Là LK sẽ làm bài thơ
    Thi đối cùng với Cua rồi
    Sỉ đây mưốn hỏi một điều
    Nhưng vì ngại nên lại thôi
    LK không biết sao nữa
    Mưốn hỏi Cua một điều
    Làm ơn cho tôi biết
    Thơ Cua làm cách nào
    Sao lại hay đến thế :
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:32 13 thg 10 2009
    HTML clipboard Cảm ơn Keng ghé thăm cua
    À rằng bạn hỏi thì cua trả lời
    Thơ cua cua bịa vui chơi
    Cho cua vui vẻ cho đời cua sang
    Không ngờ hàng xóm họ hàng
    Sang chơi thì thích lại mang lời bình
    Khen nhiều chê ít thực tình
    Nhà cua cũng thấy lời bình lời phê
    Cua đồng thì ở nhà quê
    Sáng ra khỏi cửa tối về với hang
    Khi nào ngẫu hứng ca vang
    Lung tung ta bịa vài hàng thơ vui
    Bịa nhiều bịa lắm quen rồi
    Nhưng mà bịa vội nhiều lời khó coi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi
    Hoạ thơ để lại mấy lời khen cua
    Nhưng mà cua thích khế chua
    Nên chê nhiều nhé khen vừa vừa thôi
    hi hi


    My Nguyen
    23:05 12 thg 10 2009

    KHẾ ƠI KHẾ CHỚ CÓ CHUA
    HÃY LÀ QUẢ NGỌT CHO CUA ĐỠ THÈM
    NHÌN CÂY KHẾ CHÍN TRƯỚC THỀM
    SÔNG QUÊ TÔI CŨNG ƯỚT MÈM LÀN MÔI.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:37 12 thg 10 2009
    HTML clipboard Chị hai tôi đứng đây rồi
    Hai tay nâng khế chị mời bạn xa
    Khế chua cua để trong nhà
    Có chùm khế ngọt là ta mang mời

    Nguyễn Hải
    22:30 12 thg 10 2009
    Nguyễn Hải xin gủi lời chào, lời tạm biệt
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 12 thg 10 2009
    Lam sao phai gui loi chao? Hay la da chan ra vao nha cua? Neu ma thay chan thi chua Khong thi lai bao la cua vo tinh

    Trả lờiXóa
  4. bui
    21:14 12 thg 10 2009
    Chào bác Cua đồng! Sang thăm nhà bác thấy vui vẻ quá. Ảnh đẹp, thơ hay. Bái phục tài xuất khẩu thành thơ của bác . Chúc bác buổi tối vui vẻ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:16 12 thg 10 2009
    Nhà cua của nhà làm ra
    Sướng vui ta hoạ vài ba lời chào
    Mong sao đời sống ta cao
    Của ăn của để bạn vào thử coi
    Nhà cua đồng ruộng bời bời
    Ngô đồng xanh ngắt dưới bầu trời xa
    Trăng lên diều sao vang ca
    Mấy cô thôn nữ la cà xóm thôn
    Nhà quê thoáng mát tâm hồn
    Chuông chùa đã điểm xóm thôn vui vầy
    Mong sao bạn ghé sang đây
    Thơ cua xin tặng tình này cua trao


    Bảo Lâm
    12:26 12 thg 10 2009
    Thật tuyệt đó anh cua đồng kinh bắc , mấy bài thơ anh bình thật vui và gấn gủi , làm Hoanghanh thích lắm , đọc là cười hoài luôn , thật sảng khoái đó , thanks cua đồng nhiều nha đả đem đến niềm vui cho Honghanh.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:09 12 thg 10 2009
    Cua đồng Kinh Bắc bịa thơ
    Trước là mình để ước mơ thoả lòng
    Học sinh khỏi phải lòng vòng
    Đi tìm đi mượn mà không có bài
    Sau là cua để tặng ai?
    Tặng người tri kỷ nhớ hoài đến nhau
    Đồng quê cũng thật lắm màu
    Hương thơm thoang thoảng sông sâu có đò
    Thăm cua không phải đi dò
    Đến đây là nhớ tặng cho vài lời
    Lời thơ của tặng cho đời
    Cho người bạn hữu cho người tri ân
    Biết rằng cua bịa văn vần
    Vội mà không sửa rất cần bình chê
    Nhà cua 3 tháng đi về
    Chỉ toàn gặp phải người mê cua đồng
    Không biết họ có thật lòng
    Toàn khen cua cả -mà không chê gì
    Hay là họ nịnh cái chi?
    Cho cua nó sướng vu vi gió trời
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Chúc nhiều vui nhé sang người tri ân

    quynh nhu vu
    12:09 12 thg 10 2009
    nhớ tới bài hạt gạo làng ta của đăng khoa
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:59 12 thg 10 2009
    Ảnh kia cóp của người ta
    Mang về gửi chút thơ ca thêm nồng
    Mùa màng lúa chín ngoài đồng
    Gió ngàn man mát mà lòng sướng vui
    Quê ta trúng vụ mùa rồi
    Bà con hàng xóm sang chơi chúc mừng
    Gạo tám nấu chín thơm lừng
    Riêu cua ta nấu húp từng bát canh
    Diều bay tiếng sáo trời xanh
    Ánh trăng sáng tỏ kết thành quê hương

    Bảo Lâm
    11:15 12 thg 10 2009
    Chào anh cua đồng bắc kinh , chúc một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:21 12 thg 10 2009
    Cua ai bò tới nhà cua
    CĐKB chắc thua kém rồi
    Con cua ngoại đã sang chơi
    Cua đồng nhỏ bé có lời mời vô
    Vào hang ta đọc vần thơ
    Cua Tây chắc sẽ ngẩn ngơ hai càng
    CĐKB bàng hoàng
    Cua Tây càng nặng mà quàng vào chân
    Cua đồng chắc rách mất quần
    Có cô hàng xóm tần ngần ngại sang
    Thực tình nói với họ hàng
    Cua đồng Kinh Bắc đâu màng BẮC KINH

    Lu
    10:54 12 thg 10 2009
    1 tuần mới vui vẽ và tràn ngập điều may mắn nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:16 12 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
    CĐKB thật là nhiều vui
    Một tuần mới đến vui tươi
    Nụ cười luôn nở trên môi đỏ hồng
    Cảm ơn bạn ghé cua đồng
    Chủ nhà xin chúc tình trong như ngoài
    Bạn bè tình nghĩa không phai
    Luôn vui luôn khoẻ sứng trai Lạc Hồng

    Lính già - Nguyễn Bảng
    10:02 12 thg 10 2009
    Sáng Thứ Hai vui, ghé Cua Đồng. Hỏi xem cau có mọc ngọn không! Hôm qua Chủ Nhật cau ... ngóc dậy. Rẽ đám trầu xanh cởi tồng ngồng. Hay nhỉ! Người thơ, người chụp ảnh. Góc nào nhìn cũng thấy sướng mê. Thi hứng dăm câu Cua Đồng phới. Thôi sang thăm tí tớ đi về!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:11 12 thg 10 2009
    Vui vui bác ghé cua đồng
    Thứ 2 tuần mới mà lòng cua vui
    Cảm ơn bác đã sang chơi
    Cua thưa cau mọc ngọn rồi bác ơi
    Nửa đêm cưng cứng ôi trời
    Trông như tên lửa ngẩng trời đợi ai
    Một đêm sao đến là dài
    Cau vừa ngóc ngọn mệt nhoài rũ thân
    Trầu xanh thì cứ quây quần
    Tơ hơ bên dưới bò quanh cau già
    Nửa đêm nhìn thật giống ma
    Trầu ơi ngủ nhé để mà cau tươi
    (he he góp vui tho đầu tuần cho niêm vui tràn ngap mãi.có
    gì k phải bỏ qua chú nhé/ Tập làm cháu 3 đời của HXHương)

    Trả lờiXóa
  5. Quan Ho Que Toi
    09:41 12 thg 10 2009
    Chào Anh Cua Đồng Kinh Bắc. Em đây tên đúng Duy Phương. Còn tên dòng họ chính là họ Ngô Và em chẳng phải dân buôn Cái nghề xây dựng mới là chính em. Từ Thiết kế đến thi công. Từ thẩm tra , giám sát em kiêm luôn hà. Anh ơi nhớ kỹ đi mà Kẻo nhầm lần nữa khéo mà giận nhau.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:01 12 thg 10 2009
    Duy Phương nghe thật mà thương
    Cua đồng kinh bắc tỏ tường người đây
    Hôm xưa bạn có vô đây
    Mời tôi đi nhậu tiếc thay vắng nhà
    Chỉ vì công tác nơi xa
    Chiều về đã thấy trong nhà có thơ
    Đọc xong mà thấy thẫn thờ
    Để người bạn quí ngồi chờ mình lâu
    Thôi thì đừng có trách nhau
    Để tui đính chính mấy câu thôi mà
    Họ Ngô tên đệm là Duy
    Mẹ cha đã đặt tên là Duy Phương
    Đúng là không phải đi buôn
    Chuyên gia xây dựng Từ Sơn-Tiêu Viềng
    Công thêm vài việc kiêm thêm
    Thẩm tra giám sát công viên cầu đường
    Cua đồng Kinh Bắc vấn vương
    Dương Quang Đính cha mẹ thường gọi con
    Dương Quang Đính-Ngô Duy Phương
    Đông Ngàn Kinh Bắc ta thường gặp nhau
    Vui vui cua gửi đôi câu
    Thay trầu cánh phương duyên nhau đã nồng


    Hoamuong
    06:32 12 thg 10 2009
    Cua xuất khẩu thành chương, giỏi quá, giỏi quá.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:42 12 thg 10 2009
    Cảm ơn chị Tạ Thu Yên
    Hôm nay chị nhớ sang bên cua đồng
    Mong sao chị thấy vui lòng
    Nhà cua đơn giản chứ không cầu kỳ
    Vần thơ cua bịa mỗi khi
    Trao người bạn quí chỉ vì mến yêu
    Mong sao chị lại sang nhiều
    Cho cua vui nhé- thêm yêu bạn bè


    TênTên 00:48 12 thg 10 2009
    Bà Chị Nam bộ thăm cua đồng nè!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:36 12 thg 10 2009
    Chị ở miền Nam trái dừa
    ngọt mát
    Em đây miền Bắc dưa hấu đỏ lòng
    Dù ở nơi đâu đất Việt cũng hồng
    Ta vui sới cho giống đời thêm
    sai trái
    Ở miền Nam những quả
    sai chị hái
    Kinh Bắc nghèo em hái trái dưa
    thơm

    Passionfruit Lady Macbeth
    00:44 12 thg 10 2009
    Bạn ơi,đây là lần đầu tiên mình vào blog bạn và mình chưa hề vào đây để wảng cáo blog mình hay chê bai gì blog bạn.Hiện nay blog mình đang bị giả mạo,bạn xem kỹ link trc khi trả lời com.Link của blog mình là : http://vn.myblog.yahoo.com/azalea-71191 . Chúc bạn vui ^^
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:37 12 thg 10 2009
    Thoi duoc Tui de loi binh cua ban o day! Neu ban con com nhung loi nhu truoc toi tin rang chang ai them vao doc va xem nhung gi lao dong cua ban dau Mong ban dat dc nhu y

    Trả lờiXóa
  6. ngotoanthangpt
    23:59 11 thg 10 2009
    Ảnh hôm qua đây nè chỉ tiếc thiếu DVĐ nhà huấn luyện TDTT bằng THƠ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:28 12 thg 10 2009
    Rất thèm gặp những người trong ảnh
    Thôi thì ta đã nỡ mất rồi
    Ngắm nhìn bức ảnh, người thân ơi
    Xin hẹn gặp ,một ngày trời đẹp nắng

    ngotoanthangpt
    23:39 11 thg 10 2009
    Ngày vui lòng vẫn ngậm ngùi Thiếu người Kinh bắc cuộc vui kém phần Mỗi lần Quan họ hội xuân Liền anh Hà nội hành quân qua cầu Liền chị Kinh bắc mời trầu Nghiêng soi bóng nước sông Cầu trong veo Ước gì liền chị được theo Qua cầu nước chảy câu kiều bỏ quên Vội vàng ngồi tựa mạn thuyền Gửi câu Quan họ còn duyên sẽ về...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:51 11 thg 10 2009
    Hôm qua Bác về Bắc Ninh
    Ghé qua người bạn thân tình đã quen
    Chính là ông Nguyễn Duy Phương
    Chuyên gia buôn bán vẫn thường lẩu dê
    Anh ấy mời cháu cùng về
    Nhưng mà cháu bận ê chề việc công
    Lên không thoả được nỗi mong
    Thật là tiếc quá trong lòng buồn sao
    Thôi thôi ta hẹn hôm nào
    Có ngày gặp được ta trao duyên tình
    Đôi làn quan họ tươi xinh
    Miếng trầu lên nghĩa thắm tình trong ta
    Sông Cầu Sông Đuống phù sa
    Tô màu Kinh Bắc đường xa Bác về
    Cảm ơn Bác nhớ nhà quê
    Mong sao một sớm Bác về Bắc Ninh

    Ngoc Thach
    20:46 11 thg 10 2009
    Người một “com” Bác một thơ
    Bác Cua này thật văn thơ... cả đồng !
    Em đây thơ phú rất nông
    Đọc thơ của bác mà lòng sướng phê ! Tặng Bác ảnh hoa dại nè Xem xong em muốn được nghe (khen ) đôi nhời !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:52 11 thg 10 2009
    (Empty)

    Cựu Chiến Binh
    18:08 11 thg 10 2009
    ảnh đẹp thơ hay
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:34 11 thg 10 2009
    Cảm ơn bác ghé thăm cua
    Có lời khen ảnh khen thơ cua đồng
    Ảnh kia đẹp lắm phải không?
    Của ông Toàn Thắng Cua đồng chỉ sao?
    Mang về cua hoạ thơ vào
    Cho tranh thêm đẹp ta trao tặng người
    Gọi là quà biếu của tôi
    Giúp cho bè bạn trên đời thêm vui

    Bích
    10:31 11 thg 10 2009
    Tìm hoài chẳng có lá mơ
    Sáng nay qua bạn đọc thơ rồi nè
    Cùng nhau ngắm cảnh uống trà
    Ngâm thơ, đối ẩm cả nhà cùng vui.


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:53 11 thg 10 2009
    Lá mơ chẳng có thì thôi
    Liệu mà nhanh chóng cho tôi khỏi chờ
    Sang đây đọc mấy vần thơ
    Cùng nhau ngắm cảnh ngẩn ngơ lòng mình
    Cũng là nghĩa cũng là tình
    Chén trà chén rượu chúng mình cùng vui
    Chủ nhật ngày nghỉ vui chơi
    Sang nhà bè bạn cho đời nó sang
    Cảm ơn bà chị họ hàng
    Sang chơi là chính chớ mang quà nhiều

    Ongoai
    09:42 11 thg 10 2009
    Ghé thăm nhà CDKB được dịp thưởng thức thơ phú hay quá !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:47 11 thg 10 2009
    Lâu lâu ông ngoại sang nhà
    Cua đồng KB thật là vui sao
    Vần thơ cua bịa cua trao
    Tặng người tri kỷ thủa nào sang đây
    Mọi sao vui sướng mỗi ngày
    Niềm vui theo mãi nơi này nơi kia

    Trả lờiXóa
  7. kimle
    09:34 11 thg 10 2009
    Anh ơi anh đã đi đâu??
    Từ tờ mờ sáng tìm không ra người
    Sunday vui nhé nụ cười
    Anh mang đi tặng những người anh thương
    Tặng em nhiều nhất nhé anh
    Em vì xa quá nên dành phần hơn....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    10:45 11 thg 10 2009
    Anh đi cắt lúa đồng xa
    Bây giờ mới trở lại nhà đấy thôi
    Chủ nhật ngày nghỉ vui chơi
    Nhưng mà mùa vụ nhất thời vài hôm
    Nhà quê vào vụ sớm hơn
    Nên cua cũng phải chăm nom ruộng đồng
    Quê hương toả ngát hương nồng
    Vần thơ cua bịa chỉ mong tặng người
    Cảm ơn em đã sang chơi
    Ghé nhiều cua cảm xúc rồi viết thơ
    Trang thơ đã tặng rồi mờ
    Niềm vui còn mãi ta chờ nhau vui
    Vần thơ mãi mãi xanh tươi
    Thắm tình huynh muội người đời khen hay
    Muội còn vương vấn nơi đây
    Thì cua còn tặng mỗi ngày bài thơ

    Bích
    00:17 11 thg 10 2009
    Thôi thì cua cứ lai rai.
    Cùng say với bạn trổ tài làm thơ
    Mình về tìm hái hoa mơ
    Lại sang tặng bạn, đọc thơ rùi dìa.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:24 11 thg 10 2009
    Chị về hái lắm lá mơ
    Rồi sang nhanh nhé cua chờ chị đây
    Rượu nồng nâng chén cùng say
    Cho bè cho bạn ngất ngây hương nồng

    Nilan
    00:05 11 thg 10 2009
    Cua Đồng ơi hởi Cua Đồng
    Nilan cười lộn mấy vòng ra sân
    Cua Đồng cứ đứng tần ngần
    Với cái quần rách Quân Thần nào mê
    Nilan từ giả ra về
    Nhưng tiếc một nổi bùa mê ngậm rồi
    Canh chua thơm ngác đây trời
    Cua xong quần vá mình xơi chung nè
    He..he..mình cứ he..he..
    Thêm vào chút ớt cay tè môi luôn

    THôi ! Nilan cười đau bụng rồi, về nghen




    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    09:22 11 thg 10 2009
    Ngày vui ta nở nụ cười
    CĐKB muốn người cùng vui
    Bùa mê nàng đã ngậm rồi
    Thôi thì rảnh rỗi sang chơi cua đồng
    Để cho nó thoả nỗi lòng
    Để cho vui mãi mà không muốn về
    Biết rằng cái cảnh nhà quê
    Đôi khi quần rách nàng về buồn sao
    Nàng ơi cho đến hôm nào
    Sang chơi thì cứ đi vào nhà trong
    Để cho thoả nỗi chờ mong
    Ớt cay cua ngọt tấm lòng ta trao

    Lính già - Nguyễn Bảng
    23:42 10 thg 10 2009
    Cua đồng kinh bắc cũng làm thơ. Đọc thấy hay hay, thấy bất ngờ. Ối giời cái ảnh cau mất ngọn. Trông lên cứ tưởng cái con cờ.....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:54 10 thg 10 2009
    Bác Bảng sang chơi với cua đồng
    Hỏi rằng Bác có thấy mệt không
    Đường xa khúc khuỷu nhà quê đấy!
    Chúc Bác luôn vui ghé cua đồng



    Cua đồng Kinh Bắc chỉ bịa thơ
    Làm cho đời sống đẹp mộng mơ
    Cái ảnh trầu xanh mà vội goá
    Tình chung như đã chẳng bơ vơ

    Trả lờiXóa
  8. Nilan
    23:22 10 thg 10 2009
    Trời wơi!
    Cua đồng xuất khấu thành thơ
    Nilan cứ đứng ngẫn ngơ ngoài hè
    Cua không chịu ngó qua khe
    Nilan đứng mãi muốn què chân luôn
    Màn đêm phủ xuống màn sương
    Nilan đaàh phải lên đường về thôi.
    Ấy sao quên chúc Cua rồi
    Cẩn thận không kẻo vô nồi bún rêu
    Còn đâu nửa để cà nghêu
    Bò lên bò xuống mà kêu ông trời
    Cho xin thêm chút tuổi đời
    Đón chào gió mới với lời yêu thương.

    Ha..ha..Cua thâấ Nilan làm thơ con nhái chưa?
    À! mà Cua làm thơ hay lắm đó, mấy câu thơ ở những tấm hình.......
    Chúc Cua khỏe


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:36 10 thg 10 2009
    Giời ơi!
    Cua đồng bịa mấy vần thơ
    Nilan cứ đứng thẫn thờ ngoài sân
    Cua đồng Kinh Bắc rách quần
    Trong nhà lên cứ lần chần vào ra
    Nilan ngại chẳng vào nhà
    Vì cua quần rách thật là ngại nghê
    Nilan đành phải quay về
    Vội quên cả chúc cả thề với cua
    Trong nhà thoang thoảng mùi dưa
    Có nồi lẩu quí canh cua dọc mùng
    Ngửi qua đã thấy vui mừng
    Ai ngờ chẳng được ăn chung cua đồng
    Thôi thì cua đã có lòng
    Nhưng mà người ngại người không dám vào
    Thôi cua hẹn bạn hôm nào
    Sang chơi quần rách khâu vào là xong
    Lẩu cua đang nấu thơm nồng
    Sang chơi ăn với cua đồng cho vui
    (hi hi bạn làm thơ con nhái thì CĐKB cũng làm thơ con ếch ương cho ban nghe he he
    À hoạ thơ trong ảnh cũng hơi khó nhưng mà cố lắm đấy-hàng xóm sang chơi có người không thích vì thơ nhà quê buồn lắm-nghèo lắm-rách lắm……..chúc cuối tuần nhiều niềm vui nhe)

    Bích
    23:08 10 thg 10 2009
    Cuối tuần ghé thăm bác. Qua nhà bác đọc thơ rồi về thôi. B mang ít đồ nhắm qua để bác Cua và anh em lai rai đối ẩm văn thơ nhé.


    Rượu nữa, nhưng đừng có xỉn à nhe. B không chịu trách nhiệm đâu á.



    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:21 10 thg 10 2009
    Hôm xưa cua có sang nhà
    Vườn thì không có nuôi gà ở đâu
    Nhà không bán quán đã lâu
    Làm chi bán rượu lắm màu thế kia!
    Hay là cứ thích nhà quê
    Mang tiền ra chợ mua về cho tui
    Hôm xưa sang đã bảo rồi
    Chớ đừng khách sáo để tôi ngại ngùng
    Người ta sống có tấm lòng
    Sang chơi là sướng và không mang gì
    Thế mà nay lại mang đi
    Cánh gà nhiều thế rượu thì mấy chai
    Thôi thì cua cứ lai dai
    Chờ người bạn quí chúc hoài đến khuya
    Vầng trăng sáng tỏ hồn quê
    Lần sau sang chớ vội về đó nghe

    huu
    22:53 10 thg 10 2009
    blog ai mà đậm mùi qu6e huơng vậy? đã vậy còn bùn man mác nữa!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:01 10 thg 10 2009
    Nhà tui biển hiệu cua đồng
    Biêt rồi còn hỏi hay không thích vào
    Mỗi nhà mỗi cảnh vườn ao
    Nhà tui cũng có người vào người ra
    Người thích thì hoạ thơ ca
    Người buồn đọc phải thơ ta thêm buồn
    Món ăn không thích buồn nôn
    Có người thì thích luôn luôn sang nhà
    Nhà quê thoang thoảng mùi hoa
    Đâu như thành phố để mà sặc hương

    Trả lờiXóa
  9. kimle
    22:19 10 thg 10 2009
    Thăm anh em chẳng có quà
    Ra về vương vần chứ la cà đâu?
    Ngày em là tối của anh
    Nên e rong ruỗi chớ đâu trêu người
    Thăm anh, vui nhé anh ơi
    Em về lòng nhớ anh tôi Cua Đồng
    Thăm anh đây, ngủ ngon nhé anh, happy weekend

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:43 10 thg 10 2009
    Trời ơi!huynh đã vô tình
    Hôm xưa bảo muội một mình đi đâu?
    Giữa đêm hôm tối âu sầu
    Ra đường nguy hiểm mất đầu đó nghe
    Đúng là cua ở nhà quê
    Xưa học địa lý mang về trả u
    Thật là cua đáng thằng ngu
    Hoa Kỳ đang nắng gió từ phương Nam
    Quê hương đất Việt gió ngàn
    Bây giờ đang tối trời toàn trăng sao
    Thôi thôi đừng trách đi nào
    Lần sau sang nhé-cua chào bài thơ

    SÔNG HỒNG
    22:17 10 thg 10 2009
    Tranh thủ ghé thăm Cua đồng chút xíu. Chúc cuối tuần bác vui nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 10 thg 10 2009
    Cảm ơn chị ghé thăm nhà
    Cua đồng Kinh Bắc la cà người ta
    Bây giờ về thấy bạn xa
    Sang chơi gửi một chút quà tri ân
    Cảm ơn tình cảm bạn thân
    Tặng cua tấm ảnh xuất thần rồi đây
    Đoàn tàu người bấu kín đầy
    Đi đâu không biết sang đây cua mời
    Đọc thơ ngắm cảnh hương trời
    Về miền đất mẹ sáng ngời tình quê

    B
    20:44 10 thg 10 2009
    Những bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp. chúc anh vui vẻ ......
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:11 10 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Hôm nay ngày nghỉ tôi mời bạn xa
    Đồng quê ngào ngạt hương hoa
    Bướm ong bay lượn vội sà bờ vai
    Chúc cho gái sắc trai tài
    Lên duyên chồng vợ sống ngoài 100
    Cảm ơn bạn ghé sang thăm
    Lần sau sang nhé chớ nhầm đường đi

    Nguyễn Hải
    19:16 10 thg 10 2009
    Những tấm hình của bác Thắng quả là đẹp, cộng với người vịnh thơ tài ba như anyh thì càng sinh động hơn? đến nhà bác em thấy những lời thơ cỏn con của mình nên hổ thẹn quá!
    Nhưng với tâm hồn thi hứng,em đọc câu "Giờ đây em đã lấy chồng" trong lời thơ của bác làm Nguyễn Hải hoài nhớ và có chút kỷ niệm buồn khi nhớ về người yêu xưa, những ngày của mối tình đầu đẹp hơn trang thơ...... Em mạn phép post lên bài thơ làm đã lâu khi nhìn em đi lấy chồng, trong ngày Vu Quy tê tái lòng.......

    Mưa lại đến cho ngày đông lạnh giá Gió buồn không cho mắt biếc thong dong Em không đến cho lòng anh quạnh vắng Mưa mịt mù che ánh nắng ngày đông Từng kí ức đâm vào tim đau buốt Suốt đời này sao chẳng thể có em Mình có duyên nhưng cũng đành vô phận Người bên em đã không phải là anh Quên anh đi quên ngày đông năm ấy Mình có nhau hạnh phúc vai kề vai Quên anh đi quên từng lời anh hứa Được gì đâu khi chẳng thể có nhau Quên anh đi như màn sương phiêu lãng Có một người yêu em nhiều hơn anh Anh sẽ quên quên đi từng ánh mắt Từng nụ cười đã khiến tim anh đau Cười lên em xin em đừng khóc nữa Cười lên em trong đám cưới huy hoàng Cuối khán phòng có anh vẫn chờ đó Tiễn em đi về phía cuối con đường_ NH
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:04 10 thg 10 2009
    Lời tâm sự chân thật và ngọt ngào làm sao
    Một thời quá khứ nhiều ấn tượng
    Quá hay khỏi phải bình rồi
    Chúc cuối tuần nhiều niềm vui bạn nhé


    Akimoto
    19:00 10 thg 10 2009
    Cua ơi! lâu wa ko wa thăm Cua, chúc Cua vẫn khỏe nha! Cua mới đổi avatar ah??? đặc biệt và lạ nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:09 10 thg 10 2009
    Lâu quá không sang anh cua?
    Thế sao không nói nắng mưa phải thì
    Nên em cứ bận tỳ tỳ
    Em đi chợ sớm chỉ vì chợ xa
    Tối mít em mới về nhà
    Lên em mệt qua vội sà giường ngay
    Hôm nay em mới sang đây
    Hỏi thăm thăm hỏi cua này ra sao?
    Có bác cua rận mới vào
    Tặng thơ hay quá cua nào không vui
    Cua đồng đổi biển hiệu rồi
    Không ngồi lên đĩa người đời khó coi
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Nhìn cua mà sướng chớ dời về ngay

    Trả lờiXóa
  10. thuyquehuong
    13:49 10 thg 10 2009
    Một người là Nhiếp Ảnh Gia Một người vịnh ảnh đúng là nhà thơ Đọc rồi mới thấy ngẩn ngơ Ảnh kia càng đẹp trong thơ của người!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:34 10 thg 10 2009
    Ông Thắng là nhiếp ảnh gia
    Nhà ông đẹp lắm thật là lung linh
    Cua đồng kinh bắc vô tình
    Bò ngang bò dọc lên mình mới thân
    Xin ông tấm ảnh mình cần
    Mang về xin hoạ mấy vần thơ ca
    Treo lên vui cửa vui nhà
    Vui cho hàng xóm la cà sang chơi
    Thực tình cua nói người ơi
    Nhà thơ không phải người đời chưa phong
    Cua vui cua bịa mấy dòng
    Gọi là tặng bạn có lòng sang chơi


    Bảo Lâm
    13:42 10 thg 10 2009
    Chào cua đồng ! nhà bác cua đồng toàn là nhà thơ không à , người lên kẻ xuống hay quá , thật tuyệt, HongHanh chỉ biết đọc thơ chứ không biết làm thơ ...hihiiiii HongHanh rất vui được làm quen với nhà thơ cua đồng .Chúc bác cua đồng ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:22 10 thg 10 2009
    Nhà quê ít chữ lắm mà
    Lên cua mới phải viết ra thơ vần
    Để cho tất cả người thân
    Nghe thơ mà hiểu dần dần thân quen
    Lên cua mới viết lời trên
    Cho nhà cua đẹp cho tình thêm trong
    Nghe thơ mà thoả nỗi lòng
    Sang nhà mà sướng lại không muốn về
    Gió ngàn mát rượi thôn quê
    Dòng sông ngọt mát con đê quanh làng
    Cảm ơn bạn đã ghé sang
    Nhà cua luôn có họ hàng sang thăm

    Trả lờiXóa
  11. PhamThuong76
    11:01 10 thg 10 2009
    Thơ bạn quá hay.Chúc Bạn cuối tuần vui vẻ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:26 10 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé sang nhà
    CĐKB thật là vui sao!
    Nhà cua luôn có người vào
    Người chê thì chẳng có bao
    Người khen nhiều quá khác nào tuyên dương
    CĐKB vấn vương
    Nghe lời mà sướng-tơ vương trong lòng
    Lên cua vội bịa mấy dòng
    Tặng cho người bạn có lòng khen hay

    Quan Ho Que Toi
    09:57 10 thg 10 2009
    Đề nghị anh cua đồng Kinh Bắc Sang Từ Sơn uống rượu. Nếu anh nhận được tin này thì gọi điện cho tôi, Anh Ngô Toagn Thắng cùng mấy anh hội nhiếp ảnh có sang.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:17 10 thg 10 2009
    Thật buồn ông bạn tôi ơi!
    Ông Ngô Toàn Thắng cũng mời đến sao?
    Nhưng mà bận quá đi nào
    Lên tui nỗi hẹn buồn sao là buồn
    Hôm nay bận việc ở trường
    Lên tui chẳng được lên đường gặp nhau
    Cảm ơn bạn nói một câu
    Xin thì đành nhận lần sau vui cùng
    (CĐKB: 01662764969-xin lỗi hẹn chúc cả nhà vui nhé-thành thực nhà trường tôi hôm nay đại hội cán bộ công chức-sau đó tổ chức chia tay một số cán bộ lên về nhà muộn-Nhận được tin này muộn quá-tôi xin cám ơn nhé)

    Thy Thy
    09:48 10 thg 10 2009
    Chúc Huynh cuối tuần bình yên hạnh phúc vui vẻ nhe.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:09 10 thg 10 2009
    Phương Thy-Phương Thy muội ơi
    Hôm nay cua đã sớm dời cửa hang
    Cuối tuần lòng dạ xốn xang
    Công viêc nhà nước chen ngang việc nhà
    Cua đồng bận quá muội à!
    Chúc muội ngày nghỉ thật là nhiều vui
    Sáng nay có bạn sang chơi
    Chỉ là mạng ảo mà mời gặp nhau
    Cua đồng nỗi hẹn còn đâu?
    Nên giờ mới biết buồn rầu quá thôi
    Bạn blog đã sang chơi
    Mời đi ăn uống để rồi làm quen
    Vô tình đành phải nhận quên
    Thôi thì lỗi hẹn-tôi lên sau mà
    Ngày nghỉ chúc muội sướng ca
    Cả nhà vui vẻ như là bầy chim

    hoa vàng mấy độ
    09:39 10 thg 10 2009
    Tặng anh. Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:03 10 thg 10 2009
    Con cua nghe nhạc về cua
    Điệu hò điệu lý nàng đưa sang nhà
    Thứ 7 sang với người ta
    Tặng cua bản nhạc thật là hay ghê?
    Vui sao cái cảnh nhà quê
    Cua đồng chân sáo bò về hang nghe
    Hi Hi hi he he he
    Con cua đá ấy trong khe vẫn nằm
    Nhạc vang sướng cả tâm hồn
    Cua đồng ngày nghỉ mà lòng sướng vui
    Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
    Vần thơ tặng bạn để rồi ta vui

    Nguyễn Hà Vân
    08:19 10 thg 10 2009
    CUA ĐỒNG CUA ĐỒNG
    HANG CÓ CÒN KHÔNG
    QUÉT NGANG QUÉT DỌC
    GIÓ MƯA HÃI HÙNG
    THÔI MÌNH VỀ THU
    XÂY HANG CHO CHẮC
    NẮNG MƯA PHƯƠNG BẮC
    ẨM ƯỚT PHƯƠNG NAM
    MIỀN TRUNG CÁT TRÀN
    XÂY HANG CHO CHẮC
    MAI NGÀY CÓ GẶP
    MỘT CHẦU MÙNG TƠI
    GIẬU ĐÃ BẮC RỒI
    CHÉN CHÈ CHÉN TỈU
    NÂNG XONG LẠI NÍU
    MỘT RỪNG THƠ XUÂN
    BÁT NGÁT TRĂNG NGÂN
    NGUYÊN TIÊU VĨ DẠ


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:58 10 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn Nguyễn Hà Vân
    Sang chơi đã tặng văn vần nhà cua
    Sao không mang quả khế chua
    Để tui mổ thịt con cua mời nàng
    Cảm ơn bạn đã ghé sang
    Chúc nàng ngày nghỉ vui càng thêm vui

    Trả lờiXóa
  12. bắc_trung_nam
    08:03 10 thg 10 2009
    anh Cua thật là có khiếu thơ văn đó...một người lãng mạn...thật đáng khâm phục.
    chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:56 10 thg 10 2009
    Hôm nay bạn ghé thăm tôi
    CĐKB có lời cảm ơn
    Mong sao bạn ghé nhiều hơn
    Nhà cua luôn đón bốn phương tụ về
    Biết rằng cua ở nhà quê
    Quanh năm sớm tối ra về với hang
    Cảm ơn bạn đã ghé sang
    Comment mấy chữ xốn xang cua đồng
    Khen cua đã tặng vài dòng
    Làm cua nỡ mũi trong lòng rất vui


    kimle
    02:39 10 thg 10 2009
    gặp được anh rồi, vui lắm, happy weekend nhé anh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:50 10 thg 10 2009
    Muội nói muội bận lắm mà?
    Cớ sao muộn vẫn la cà đêm khuya?
    Hôm mai công việc đợi kìa?
    Hôm nào rảnh rỗi bạn bè sang thăm



    Thang Ngọc Pho
    22:27 9 thg 10 2009
    Bay giờ em đã lấy chồng
    Quả cau còn đó trầu không đâu rồi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:09 10 thg 10 2009
    Biết rằng em đã lấy chồng
    Từ nay anh chẳng còn mong chờ gì
    Nhớ ngày em gái vui qui
    Trầu xanh xanh lá cau thì toả hương
    Bây giờ em chẳng còn thương
    Em về xứ lạ nhớ đường về không
    Thôi thì em đã có chồng
    Còn đâu mà ngóng cho lòng anh đau
    Tiếc rằng úa một mùa cau
    Trầu xanh đã nỡ tô màu hai ta
    Bây giờ cau lại đơm hoa
    Trầu thêm một vụ cau là của ai?
    Cuộc đời sao lắm chông gai
    Trầu cau cùng vụ chờ hoài vụ sau

    Ngoc Thach
    19:57 9 thg 10 2009
    Bác Cua làm thơ rất siêu Nên nhà của bác có nhiều người ghê Nhiều bài đọc thấy rất "phê" Thăm lâu mà chẳng muốn "về" bác ơi ! Chúc bác cuối tuần vui vẻ !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:03 10 thg 10 2009
    Làm chi mà dám nhận “Siêu”
    Cua đồng Kinh bắc nói nhiều thế thôi
    Vui vui cua bịa mấy lời
    Gọi là an ủi cho đời nó vui
    Cảm ơn bạn đã sang chơi
    Đọc thơ cua thấy cuộc đời sướng “Phê”
    Từ từ rồi mới đi về
    Hương đồng gió nội nhà quê tuyệt vời
    Sen thơm ngào ngạt muôn nơi
    Con cua bò mãi giữa trời đầy sao

    Cherry Mie
    17:18 9 thg 10 2009
    tk nhiu`
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:59 9 thg 10 2009
    Cảm ơn bạn ghé nhà cua
    Comment để lại mới vừa :Thankyou

    *THẢO NGUYÊN *
    16:22 9 thg 10 2009
    Chúc CĐ ngày nghỉ cuối tuần thật an lành và tràn đầy hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:52 9 thg 10 2009
    Cảm ơn Bạn ghé thăm nhà
    CĐKB thật là vui sao?
    Cuối tuần bè bạn đến chào
    Nhà cua thêm đẹp tình nào vui hơn
    Cua vui lồng lộng tâm hồn
    Bịa vài lời hoạ cho lòng cua vui
    Bạn bè ta ghé nhau chơi
    Vần thơ xin tặng cho người tri ân

    Trả lờiXóa
  13. THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    13:48 9 thg 10 2009
    Duyên kia em đã trao rồi Anh lìa dương thế hết rồi còn đâu Thân em tựa như lá trầu Đời anh như những thân cau trong vườn Ông trời chia cắt đôi đường Trầu xanh xin mãi bên vườn cau tươi Em góp chút thơ con cóc vào bức ảnh "trầu cau" anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 9 thg 10 2009
    Duyên ta thắm đỏ đôi môi
    Trầu kia thắm mãi trong đời của anh
    Lá trầu mãi mãi tươi xanh
    Cau già cau rụng hạt dành cau non
    Trầu kia còn vướng cau con
    Vẫn còn xanh mãi tô son cho đời
    Trách chi chỉ tại ông trời
    Cho cau sớm rụng cho người mãi xa
    Trầu kia xanh mãi trong nhà
    Cau kia vẫn dáng để mà quấn quanh

    Người dùng Yahoo! 13:32 9 thg 10 2009
    Nhung hinh anh que huong than thuoc vadang iu qua nah ah...that dep va binh di..yen binh qua anh ha?Nhin tam hinh ma nho que qua anh ah.
    Chieu vui ve hanh phuc nha anh.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:41 9 thg 10 2009
    Hình quê còn mãi em ơi
    Hương quê còn vướng trong người đi xa
    Tình quê như bản trường ca
    Hồn quê còn mãi trong ta suốt đời
    Cảm ơn bạn đã ghé chơi
    CĐKB có lời cảm ơn

    hoa vàng mấy độ
    12:17 9 thg 10 2009
    Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ
    làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là... bò thẳng chứ không bò
    ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời
    ngay.




    Trong tiệc
    cưới nàng rất hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng
    phi thường.
    Sau đêm
    tân hôn, cua đực lại bò ngang như... cua. Nàng cua vợ sửng sốt hỏi:
    - Từ khi
    yêu anh tới giờ, em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay lại bò ngang?
    Đức lang
    quân cua đực gãi... yếm:
    - Thì lâu
    lâu em cũng phải cho anh nghỉ một bữa chứ, say xỉn hoài chịu sao nổi hả
    em?!! ------- Em đem chuyện qua góp vui cho nhà anh. Chúc anh luôn có những vần thơ hay anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 9 thg 10 2009
    Cua đực có phải cua đồng?
    Cua cái có phải Tuyết rằm tháng 5?
    Hi hi ơn bạn ghé thăm
    Đùa vui tý nhé chớ nhầm hiểu sai
    Lâu lâu cua đợi mãi hoài
    Hình như ta đã chờ ngoài nửa năm
    Cua đồng Kinh Bắc trầm ngâm
    Có người bạn quí sang thăm của nhà
    Mang theo câu chuyện sâu sa
    Chuyện cua cua đọc thế mà thấy hay
    Cua đồng KB tôi đây
    Duyên trời đã kéo tình này đã xong
    Ngày xưa nói dối phải không
    Nên em sùi sụt tấm lòng chê anh
    Nhưng mà ta có lòng thành
    Cua anh xin gắng học hành sớm hôm
    Khoa thi đỗ đạt cao hơn
    Cua em đỡ tủi đỡ hơn cua anh
    Ngày xưa anh dốt đã đành
    Làm em khổ sở làm anh đau lòng
    Bây giờ nhờ vợ thành công
    Cua anh đã xứng làm chồng cua em
    (hi hi bịa vài câu cho vui nhé-có gì quá bỏ quá nhé)


    Lan Anh
    11:58 9 thg 10 2009
    Ảnh đẹp, thơ hay, tình cảm chân thành và xúc động!
    Xin phép bạn Cua Đồng cho mình cop mấy tấm ảnh này về làm của riêng, thỉnh thoảng mở ra ngắm nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:14 10 thg 10 2009
    Cảm ơn Báo Chí sang nhà
    Comment mấy chứ cho thật là vui sao?
    Ảnh kia cua cóp hôm nào
    Bên nhà nhiếp ảnh cho
    vào trang thơ
    Cua đồng nhìn ảnh ngẩn ngơ
    Hoạ vài lời để cho thơ khỏi buồn
    Tình quê sức sống tâm hồn
    Cho người xa xứ luôn luôn nhớ nhà
    Mẹ chờ mẹ ngóng con xa
    Đàn em bé nhỏ đợi quà người thân
    Tình quê ta mãi thêm gần
    Hương quê còn vướng áo quần theo ta
    Cảm ơn bạn đến với ta
    Cua xin gửi chút làm quà tri ân
    Bạn xem tấm ảnh nào cần
    Cua Đồng xin tặng tình thân đượm nồng

    Trả lờiXóa
  14. Nghị
    11:57 9 thg 10 2009
    Có người ngồi nhặt lá đa Ngửi mùi xôi gấc xót xa tơ lòng... Cua rận nhắn với Cua đồng: Gấc kia đã hái, bóng hồng dẫu xa Vẫn còn nụ, vẫn còn hoa Vẫn còn gấc chín... để ta thỏa lòng. Rất vui xin được làm quen với Cua đồng Kinh Bắc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:27 9 thg 10 2009
    Cảm ơn Bác đến chơi nhà
    CĐKB quả là rất vui
    Đồng quê thơm ngát hương trời
    Trăng quê toả bóng ta ngồi bên nhau
    Nghĩ về xôi gấc mà đau
    Ngửi mùi xôi gấc mà sầu xót sa
    Người thương giờ đã bỏ ta
    Theo chồng xứ lạ thật là vô duyên
    Bóng hồng ẩn hiện ở bên
    Tôi còn nữa để têm cánh trầu
    Biết rằng gấc vẫn còn hoa
    Quả tròn đỏ mọng nhưng mà còn đâu?
    Người thương nay đã qua cầu
    Gấc ơi gấc chín vẫn màu đỏ tươi
    Còn đâu mà đợi bóng người
    Gấc ơi gấc chín rụng rời xuống sân
    Để tui sáng dậy tần ngần
    Giàn kia siêu vẹo hỏi cần chi đâu
    Thôi thì Bác đến thăm nhau
    Vần thơ để lại là câu ân tình
    Mong sao trầu vẫn tươi xinh
    Quả cau xanh vỏ mà tình đậm sâu
    Trầu têm cánh phượng trao nhau
    Ra về Bác nhớ lần sau sang nhà
    Cua đồng KB thơ ca
    Tặng người tri kỷ gọi là tình chung

    TueMinh
    09:13 9 thg 10 2009
    HI Cua Đồng kinh Bắc .Thong Bóa với bạn 1 tin vui,tớ cũng là Cua.Vậy là .Hai Cua gặp nhau thật tình cờ và bất ngờ.cùng nhau chia sẻ cảm xúc trong blog bạn nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:15 9 thg 10 2009
    Cua đồng Kinh Bắc mừng vui
    Có cô bạn quí sang tôi báo mừng
    Rằng em không phải người dưng
    Cùng dòng cùng giống anh đừng chê em
    Cua anh Kinh Bắc mà thèm
    Cua em nhỏ bé mon men sang nhà
    Cua anh xin tặng thơ ca
    Cua em vui nhé để nhà ta vui
    Cua anh chúc cua em cười
    Cười như hoa nở giữa trời đầy sao


    Lananh
    08:20 9 thg 10 2009
    hi cua dong........cai ten nghe la la....chuc ngay vui ve
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:09 9 thg 10 2009
    Tên anh chính hãng cua đồng
    Đồng tâm đồng lực đồng lòng đồng hương
    Người dân Việt nghĩ mà thương
    Còn nhiều người khổ bát cơm còn nghèo
    Cái nghèo còn mãi đi theo
    Tình người còn đó dệt thêu tấm lòng
    Cua đồng Kinh Bắc cảm thông
    Quê hương đất Việt đồng lòng đồng tâm
    Hoa sen thơm ngát trong đầm
    Mùi hương thoang thoảng nói thầm cùng ai
    Con cua con ốc con trai
    Bát canh mẹ vẫn ước hoài đấy thôi
    Riêu cua mà nấu ngon rồi
    Ăn vào thấy sướng để rồi tương tư
    Cua đồng viết vội vần thơ
    Con cua nhỏ bé bây giờ vẫn ngang
    Em xinh em đứng giữa đang
    Cua đồng chỉ ở xóm làng vui thôi
    Ao mương ngòi ruộng nhà tôi
    Con cua con cá một thời lớn khôn

    kimle
    01:36 9 thg 10 2009
    Lúa vàng hạt trĩu đầy tay
    Mùa về được tốt mẹ lay lòng trời
    Ơn trời mưa nắng tốt tươi
    Mang về hạt lúa cho đời thêm no
    Nhà nhà yên ấm cười to
    Tiếng reo trẻ nhỏ , ca dao mẹ hò
    Ghé thăm anh chút quà cho
    Tặng anh thơ vịnh thơm tho cửa nhà
    Mai qua có ghé đến nhà
    Mang cho em chút nụ cười của anh
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:02 9 thg 10 2009
    Nụ cười đâu phải để dành
    Hôm nào mà dỗi thì anh sang nhà
    Bông quỳnh gửi tặng nhà ta
    Để hoa thơm ngát để nhà thêm vui
    Quê hương ta đẹp tuyệt vời
    Lúa vàng chín xuộm ngoài trời nắng to
    Quê ta ngày một ấm no
    Ngàn năm đất Việt trang thơ tặng người
    Cảm ơn muội ghé sang chơi
    Cuối tuần vui nhé để lời dễ thương

    ngotoanthangpt
    00:47 9 thg 10 2009
    Ngoài sân vằng vặc ánh trăng. Nàng Thơ nứu áo nhùng nhằng chẳng tha. Hương đồng thoang thoảng bay qua Quyện lời ru trẻ ơi à à ơi Vội vàng cầm bút viết lời Gửi người Kinh Bắc mấy nhời thân thương
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:10 9 thg 10 2009
    Nối tiếp đoạn bác
    Viết cho thơ nó quện vào nhau
    như tình cảm trước sau mặn nồng

    Làng quê ngan ngát
    mùi hương
    Bức tranh ta vẽ quê
    hương tuyệt vời
    Những bông hoa nở
    giữa đời
    Dưới trăng vằng vặc
    sáng ngời ánh sao
    Vần thơ vương vấn làm
    sao
    Bóng nàng đã lọt tận
    vào mắt anh
    Trong như giọt nước
    long lanh
    Sáng như mặt ngọc ta
    dành cho nhau
    Bác cháu ta một nhịp
    cầu
    Yêu quê hương đẹp
    nhuộm màu thời gian

    Trả lờiXóa
  15. Thy Thy
    00:43 9 thg 10 2009
    Chúc Huynh buổi tối vui vẻ , an lành nhe.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:22 9 thg 10 2009
    Muội sang chơi đã
    khuya rồi
    Cua đồng bận quá viết
    lời bình thơ
    Nàng qua chẳng dám
    thờ ơ
    Còn cua thì cứ lơ ngơ
    ngẩn người
    Có ông nhiếp ảnh sang
    chơi
    Tặng vài bức ảnh ôi
    trời đẹp sao?
    Vần thơ cua vịnh nó
    vào
    Cho tranh thêm đẹp ta
    trao cho người
    Cảm ơn muội đã sang
    chơi
    Ảnh kia xin tặng cho
    người tri ân

    ngotoanthangpt
    00:11 9 thg 10 2009
    SUPE VÀ TRÊN CẢ SUPE Sẽ có thơ vịnh sau nghe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:33 9 thg 10 2009
    Cảm ơn chú ghé thăm
    nhà
    Cua đồng Kinh Bắc quả
    là rất vui
    Ảnh kia cháu đã cóp
    rồi
    Khi nào rảnh rỗi-ghép
    lời-cháu đăng

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???