TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NÉT ĐẸP TRÊN QUÊ HƯƠNG


 Ngày hè trên quê hương
 IMG_6449 
CÂU LẠC BỘ VẬT HÀ NỘI
Địa chỉ: Thôn 2 xã Trung Mầu-Gia Lâm-Hà Nội


Thầy và trò trường THCS Trung Mầu tại HKPĐ thành phố (nhà thi đấu Hà Đông 2012)
Thầy Đới Đăng Hân hiệu trưởng nhà trường(phải)
Thầy Dương Quang Đính-GV-HLV đoàn Gia Lâm
Từ trái qua phải trên bục :
(Hồ Quang Duy 9b HCB; Dương Quang Duy 8a HCB;
 Nguyễn Văn Hùng 9b HCV; Đới Đăng Quang 9a HCV)

IMG_6389
Ông Nguyễn Xuân Hảo chủ tịch UBND xã Trung Mầu trao thưởng cho hs đạt TT HKPĐIMG_6393
VĐV Nguyễn Văn Hùng 3 năm liền đạt huy chương cấp thành phố môn Vật


MÀN KHỞI ĐỘNG
ĐẤU TẬP
Câu lạc bộ tổ chức liên hoan ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 cho các VĐV
Một năm hỏi có bao ngày?
Nắng mưa ta vẫn hăng say luyện rèn
Trời đông mặc chiếc áo len
Mắt nhìn dõi bước đã quen lắm rồi
Hè oi mặc áo lụa rồi
Em hong gió mát làm tôi nghẹn lòng
Một năm học đã vừa xong
Ta vui ta đã bằng lòng với ta
Hè về nắng cháy làn da
Quyết tâm tô thắm vườn hoa đượm màu
Sông quê ta vẫn bên nhau
Cái tình vẫn vẹn trước sau khó mờ
Gieo vần họa một bài thơ
Tương lai gửi khúc nhạc chờ cho khuây
Nước sông có lúc vơi đầy
Khách qua bến nước nghĩa thầy ơn cô
Cho dù bão táp sóng xô
Giọt mồ hôi mãi điểm tô má hồng
Gieo mầm gặt những chiến công
Huy chương lấp lánh bến sông quê mình
  • Miss.1447646
    Vui và khoẻ a nhỉ
    • ...................
      chuc mung anh
      • Mien nui
        Chúc mừng thầy trò anh nha.
        • Hen Dream
          Bài thơ rất hay, rất đẹp!Chúc bạn một buổi tối ngọt ngào nha!
          •  Private comment
            • tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG
              TQH ghé thăm QH và để nói lời cảm ơn TTQH
              Thân ái TQH
              • PHẠM BÁ CHIỂU
                Bài thơ đáng yêu quá
                Đôi câu kêt tuyệt vời
                "Gieo mầm gặt những chiến công
                Huy chương lấp lánh bến sông quê mình"
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhà thơ-Bác sĩ sang nhà
                  Ở đây em bắt con gà thịt ngay
                  Mùa hè mà ngấm men say
                  Xem ê rô mới lắt lay cõi lòng
                  Nàng thơ thắt đáy lưng ong
                  Việc công còn giở đã xong đâu mà
                  Thôi thì ta lại mình ta
                  Vẫn cứ la cà vui với ê rô
                  he he-chúc anh vui vẻ sức khỏe hp
              • honui
                • honui
                • Jun 16, 2012 6:08 AM
                Thơ của bạn tuyệt hay 
                • honui
                  • honui
                  • Jun 16, 2012 12:51 PM
                  Giỏi thật đó ứng khẩu thành thơ bái phục, bái phục
              • HẠO MINH
                Đúng là xuất khẩu thành chương. Bái phục!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hè về phượng đỏ sân trường
                  Bến sông quê vẫn tình thương mặn nồng
                  Biết rằng đời chẳng cho không
                  Nhưng lòng vẫn muốn hương nồng trao ai
                  Sông quê sóng gió còn dài
                  Tình quê vẫn ước nở đài hoa thơm
                  chúc vui
              • ✿Bé Kẹo Mút✿
                Thật tuyệt anh nhỉ? Nhìn hình ảnh này cảm giác rất vui ạ..Chúc anh cuối tuần zuize nhe
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hè này ra quán vui chơi
                  Làm cái kẹo mút thấy đời ngọt ghê
                  Bây giờ ở khắp làng quê
                  Đêm trặng mút kẹo mà mê mẩn lòng
                  Cởi trần ra cửa mà hong
                  Đợi cơn gió mát cho lòng sướng sao
                  Ê rô cứ hét cứ gào
                  Cứ rên cứ sút cứ vào cứ vui
                  he he
              • Voi ú ù u
                Lâu quá không ghé nhà bạn!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Lâu rồi không ghé sang đây
                  Chắc là đường chẳng bóng cây che đầu
                  Nắng vàng gió chẳng thấy đâu
                  Sang nhà mà lại đau đầu thì toi
                  he he-vui nhiều
              • Tiểu Thương.
                Trung Màu nghìn năm văn vật.
                Hình như thiếu món túc cầu.
                Hay Cua Động bận chạy đâu.
                Chẳng sang Tiểu Thương luận bóng.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Muốn sang luận bóng luận bình
                  Cho vui cái dạ cho tình thêm sang
                  Mấy khi vui với xóm làng
                  Men say coi bóng hô vang vào rồi
              • BÌNH ĐỊA MỘC
                chắc là thầy sắp nghỉ hè, vui nhé
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nghỉ hè vẫn thấy tiếng ve
                  Tiếng ve râm rả nắng hè vẫn buông
                  Người ta vẫn đứng trong guồng
                  Còn mình đứng ngắm muồng muồng nở hoa
                  Hè này trên bến sông xa
                  Ngủ ngày đêm thức mà ca nửa vời
                  Bóng lăn sân cỏ người ơi
                  Mê thì cứ sướng cho đời nó sang
                  Điện trăng sáng khắp xóm làng
                  Xóm thôn mấy quán âm vang rượu chè
                  Giật mình vểnh cái tai nghe
                  Thành ra ta đứng dưới hè ve kêu
                  he he chúc a vui
              • NHƯ VẠT NẮNG HẢI PHÒNG
                Mời anh ghé Hải Phòng tham dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ vào cuối tuần này nhé!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hải Phòng ơi cháy lòng phượng đỏ
                  Muốn về thăm lời ngỏ mang giao
                  Đỏ tươi như sắc hoa đào
                  Hương thầm thoang thoảng ngọt ngào khó phai
                  Vui lắm chứ hỏi ai có biết
                  Ta nặng lòng khôn siết quê hương
                  Có một chút việc còn vương
                  Thôi thì gửi cả quê hương ngày mùa
              • Tôm càng
                Chú là thầy dạy vật ạ???
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vật nhau chú thích lâu rồi
                  Thích từ cái thủa cái hồi bé thơ
                  Trong lòng bao nỗi ước mơ
                  Nay già họa vội vần thơ ảo huyền
                  Gọi là có tý luyên thuyên
                  Như là một khúc làm duyên với mình
                  he he
              • yengia
                Hè rồi, thày trò nhà cua đồng vui nhỉ.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Hạ về phượng đỏ rực sân
                  Ta vui vẫn được ở gần học sinh
                  Quê hương nặng bởi nghĩa tình
                  Cái nôi truyền thống trong mình đậm sâu
                  Yêu quê hương đất Trung Mầu
                  Dù cho mái tóc trên đầu pha sương
                  Ngọt ngào cũng bởi lời thương
                  Xuyến xao cũng bởi vấn vương khó mờ
              • HẠO MINH
                Tuổi thơ thật là đẹp!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tuổi thơ trên bến sông quê
                  Đường quanh lối nhỏ đường về mãi xa
                  Tuổi thơ ham thích la cà
                  Trò vui còn giở khó mà về ngay
                  Hè về theo gió tung bay
                  Áo em nhuộm trắng cỏ may mất rồi
                  Bến sông vẫn một mình tôi
                  Bồng bềnh thuyền vẫn nổi trôi theo dòng
              • Hà Mạnh Tường
                Ghé thăm C Đ k B Lại thấy ngay cảnh sôi động của tuổi thơ ...và thơ dễ hiểu dung dị đời thường ...thơ Cua dung dị miền quê - nghe như có bóng nguyễn Du trong kiều ! xin chúc C Đ sức khỏe
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Ghép vần tạo dáng cho câu
                  Coi như ta bắc nhịp cầu cho nhau
                  Muôn hình muôn vẻ muôn màu
                  Miễn sao lòng thấy mãi giàu là vui

              Không có nhận xét nào:

              Đăng nhận xét

              Bình luận tại đây nhé người ơi???