TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHỮ TÂM KHẮC ĐỂ GHI LÒNG


Kính tặng cô giáo Đới Thị Sung về nghỉ hưu
Đã hơn ba chục năm trời
Quê hương nghĩa nặng bao lời khắc ghi
Ve kêu vọng tiếng thầm thì
Các em trò nhỏ nói gì hôm nay
Phượng hồng cháy đỏ trên tay
Bao nhiêu ký ức tháng ngày còn đây
Chắt chiu gạn đục đong đầy
Cho trọn đạo lý làm thầy không phai
Đèn khuya đỏ lửa canh dài
Cô xây mộng ước thành đài hoa thơm
Yêu từ manh áo miếng cơm
Từ hoa đồng nội cọng rơm lúa vàng
Chữ tâm cô vẫn hằng mang
Tình người cô giữ xóm làng yêu thương
Giờ về đất mẹ quê hương
Học trò bỡ ngỡ vấn vương tỏ bày
Chúc cô vui khỏe những ngày
Quê hương nghĩa nặng dang tay đón chào
Con đường nho nhỏ năm nao
Học trò gửi một lời chào ơn côGiây phút trước cờ cuối cùng của nghiệp trồng người
Chữ Tâm cô tặng lại trường
Chữ Tình trường tỏ tấm lòng ơn côChút tình đồng nghiệp chúc nhau
(thầy Đới Đăng Tiện nguyên hiệu trưởng nhà trường
Suy tư họa tặng mấy câu thơ mừng
(thầy Tạ Đình Nhất tặng thơ chúc mừng cô giáo Sung)2011-2011 (22)

Tặng cô một bó hoa hồng
Sông quê vẫn ngát hương nồng đậm sâu


Nghẹn ngào giờ phút chia tay
Chúc cô vui khỏe những ngày phía sau
  • Hà Thu Hoài
    • nga
      • nga
      • Aug 6, 2012 11:33 PM
      Lâu rồi bác Cua vẫn vậy
      Bác Cua Kinh Bắc nhà ta
      luôn luôn nói chữ nghĩa nhân ân tình
      Chúc Bác và cả nhà vui
      • Thuyhung30475
        Ghé Kinh Bắc gặp những nhà giáo mẫu mực!
        • Hà Mạnh Tường
          Ghé về kinh bắc xem thơ
          Ô rô , đa đá vẫn mơ cua đồng
          Thơ như những ngọn cờ hồng
          Bay trong thế trận áng hồng ô rô
          • HỒNG NGA
            Anh đô vật thật lắm tài!
            • Vịt mủ
              cảm động wa....
              • Star
                • Star
                • Jun 19, 2012 8:09 AM
                Sang thăm, mến chúc Cua Đồng
                Sáng trong ấm áp , trưa nồng yêu thương
                Chiều về gợi chút vấn vương
                Tối vui bên blog, Cua xương( xướng) thơ còm
                • Hà Thu Hoài
                  Thu Hoài qua thăm nhà Cua Đồng Kinh Bắc xem Entry này Tình nghĩa Thầy Trò ấm áp quá
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Sài Gòn đẹp nắng Sài Gòn ơi
                    Thấp thoáng tiếng ai ngỡ gọi mời
                    Trăng ẩn trong mây nhè nhẹ gió
                    Miếng trầu quan họ mãi còn tươi
                    Nơi ấy dẫu xa ngàn chân lý
                    Chốn này thăm thẳm vạn trùng khơi
                    Gieo chữ thành thơ hồn hiu quạnh
                    Ghép vần theo nhạc để mà chơi
                    he he chúc vui
                • nga
                  • nga
                  • Jun 16, 2012 10:26 PM
                  Lâu quá mới gặp bác Cua ,chúc bác nhiều sức khỏe còn cổ vũ cho đội bóng nhé,chúc bác vui vẽ
                  trả lời hơi chậm bác đừng trách nhé ,vì chưa quen blog mớihihi
                  BNN
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cảm ơn Bác
                    Bác ghé sang em giữa đêm hè
                    Bên hiên văng vẳng một tiếng ve
                    Bóng đá ê rô lòng nổi hứng
                    Liếc nhìn dõi bước ngước tai nghe
                    chúc vui
                • Hà Mạnh Tường
                  Uống nước nhớ nguồn , ăn quả nhớ kẻ trồng cây
                  Ghé thă kinh bắc đọc thơ hay
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Vẫn còn đó người thầy mẫu mực
                    Vẫn còn kia chữ đức ghi tâm
                    Ta vui gieo khúc nhạc trầm
                    Để lòng vẫn mãi ươm mầm yêu thương
                • Nhật Thành
                  Ai còn nghĩ nghề lái đò phận bạc
                  Xin hãy vào thăm bác cua đồng
                  Thế là tình lại thêm nồng
                  Ta vui với nghiệp vun trồng tương lai!
                  Chúc chủ nhà luôn vui vẻ, tình thơ lai láng!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Nghề lái đò ngày xưa nghèo lắm
                    Chữ tâm đành gửi gắm mai sau
                    Tình ơi xây mãi thành giàu
                    Trái tim tuổi trẻ sáng màu đỏ tươi
                    Đã qua một kiếp trồng người
                    Ta vui trọn vẹn nụ cười trẻ thơ
                • To you...To me
                  Rất cảm kích anh ạ.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Gọi là có chút tâm tình
                    Chia tay cô giáo của mình đấy thôi
                    Sông quê bên lở bên bồi
                    Lênh đênh chèo nhẹ thuyền trôi lững lờ
                    Nghẹn lòng họa một câu thơ
                    Phải đâu một nỗi tình cờ nói suông
                    Sương đêm thánh thót màn buông
                    Đèn khuya còn tỏ bên buồng bóng ai
                    Đọc trang giáo án còn dài
                    Tiếng gà gáy sáng hỏi ai thức cùng
                    chúc vui
                • Lê Hà
                  Nhà mới Cua Đồng đẹp quá!
                  CĐKB mời các bạn đến thăm Trung Mầu mà không chỉ đường về, chỉ thấy nêu địa điểm nên khó tìm đường đi quá. Đường nào từ Hà Nội về dễ đi nhất?
                  Nhà trường chia tay cô giáo về nghỉ hưu thật nghĩa tình.
                  Hãy coi Alkageo là đồng hương nhé, dân Dâu chính hiệu đây!
                  Chúc Cua Đồng mùa Hè vui vẻ, hạnh phúc!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Đường về quê mẹ đâu xa
                    Đường 5 rẽ trái vượt ba quãng đồng
                    Qua cầu Phù Đổng ngắm sông
                    Nắng hè soi bóng má hồng dõi theo
                    Sông quê sóng nước thầm reo
                    Bờ đê Bắc Đuống men theo đê làng
                    Qua xã Phù Đổng là sang
                    Trung Mầu điểm sáng đầu làng ba cây
                    Rất vui được biết chú-chùa Dâu và Trung Mầu chỉ cách nhau con sông Đuống chú ạ-xã cháu sát Tri phương-cách Phật tích 7 km-cách Bút Tháp 7 km-chùa Dâu thì ....hi hi
                • Thanh Nhã
                  Thật hiếm khi về hưu còn nhiều tình cảm lưu luyến
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Nối nhau tiếp nghiệp trồng người
                    Cô về hưu nghỉ nụ cười mãi duyên
                    Còn em vẫn mải chèo thuyền
                    Chờ tình chở nghĩa qua miền đất xa
                    Chờ ngày vườn nở thắm hoa
                    Coi như được nhận món quà trò trao
                    he he-chúc cô vui
                • Chau thanh Thuy
                  Đọc và nhìn những hình ảnh này, chị thấy cảm động quá. Ở trường em, người ta sống thật có nghĩa có tình.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Trường em hướng mặt lên đê
                    Xe bon bon chạy đường về không xa
                    Cánh cò đánh nhịp bay qua
                    Tình quê mãi có bài ca đón chào
                    Gió đông nghe tiếng thì thào
                    Ai qua nhìn thấy lẽ nào không vui
                    he he chúc chị nghỉ hè vui nhiều
                • Meoxinh
                  Hihi, ảnh đẹp thơ hay thầy ơi
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Thơ hay em cứ đọc nhiều
                    Cho cơn gió thoảng cho diều bay cao
                    Cho lòng cứ thấy xôn xao
                    Về nhà lại nhớ hôm nào lại sang
                    Chiều hè buông tỏa bóng vàng
                    Có cơn gió mát em sang vui nhiều
                    he he
                • Giang Sơn
                  Mến chào bạn Cua Đồng Kinh Bắc
                  Levanm45 Ghé thăm & Rất vui vì được thưởng thức Entry "Chữ tâm khắc để ghi lòng". Bài viết và hình ảnh bạn đã đăng mình chưa hiểu rõ nội dung: (Cô giáo có sự thay đổi gì đó,với lý do nào đó) Cho nên mình không giám họa bài.
                  Chúc bạn vui
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Chữ tâm ghi tạc trong lòng
                    Trong em vẫn cứ ước mong những ngày
                    Nắng mưa vẫn cứ hăng say
                    Tiếp đường cô bước những ngày phía sau
                    Tiếng ve râm ra đêm thâu
                    Tiếng lòng em viết mấy câu thơ mừng
                    Hòa chung không khí tưng bừng
                    Cô về hưu nghỉ vui mừng mãi xuân

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét

                Bình luận tại đây nhé người ơi???