TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KHÚC NGẪU HỨNG EURO 2012


Lich thi dau euro 2012

1-Ba Lan-Hy lạp(23g-8/6)
Ba Lan-Hy Lạp gặp nhau
Tưởng là những đội sân sau dễ về
Thế mà trận đấu hay ghê
Bao nhiêu cú tạt hướng về cầu môn
Hy Lạp là khách vẫn luôn
Tạt đường lắt léo bóng luồn qua khe
Ba Lan không dễ bị lòe
Một cú tạt bóng xuyên khe đánh đầu
Một bàn thắng thật đậm sâu
Sờ Côi dấu ấn còn lâu mới mờ
Hiệp hai thế trận không ngờ
Hy Lạp quyết chiến ăn dơ nhau rồi
Một hòa như thể chia đôi
Ba Lan trùng xuống mất rồi còn đâu
Một pha xuống bóng bằng đầu
Cầu thủ Hy Lạp đi sâu xuống thành
Thủ môn cản bóng cho nhanh
Chân cản cầu thủ rành rành không sai
Thẻ đỏ sách găng ra ngoài
Thủ môn dự bị mấy ai coi thường
Người cao dáng vẻ xương xương
Thế mà đẩy bóng trúng đường bóng lăn
Hai bên cứ tưởng dễ ăn
Một hòa khai giải lăn tăn nỗi gì?

He he

1-Van-Persie-1338683106_480x0.jpg  
2-Nga-CH Séc(1g45-9/6)Nga và Séc hôm nay vào trận
Mới phút đầu gay cấn lắm tay
Đội Nga chứng tỏ chơi hay
Phút 15 đã ghi ngay một bàn

Thế dẫn trước tràn sang áp đảo

Bàn thứ hai đã báo không xa

Hiệp một hai trái cho Nga

Hiệp hai Séc có gỡ hòa được chăng?

Đầu hiệp hai Séc giăng thế trận

Đường chọc khe đến tận chân nhau

Vài đường đảo bóng trước sau

Khung thành bỏ trống bóng mau vào thành

Séc bừng tỉnh tiến nhanh để gỡ

Khung thành kia đã lỡ bỏ quên

Đội Nga nay thật có duyên

Hai bàn thắng nữa ghi thêm cho mình

Khán giả Séc lặng thinh chán nản

Đội Séc ơi khó cản lắm thay

Chắc là thua ở trận này

Trận sau cố gắng mà cày chớ thua

-3- Hà Lan-Đan Mạch(0-1) 
Thật hay cho bảng tử thần
Hà Lan-Đan Mạch ra sân diễn trình

Áo số 9 một mình dẫn bóng

Qua thủ môn mau chóng vào môn

Hà Lan như bị hút hồn

Một bàn thua đã phải dồn tấn công

Cả hiệp một vẫn không thắng nổi

Đan Mạch đâu có lối đi vào

Khung thành cứ tưởng là cao

Thủ môn khép chặt bóng vào cầu môn

Cả hiệp hai bóng dồn liên tục

Áo da cam bao lúc tấn công

Khung thành kia chẳng bỏ không

Ôi hàng hậu vệ thật đông giữ thành

Đội Đan Mạch quá rành phòng thủ

Thắng 1-0 cũng đủ ngợi ca

Thắng thì mặt nở như hoa

Hà Lan thua trận ngỡ sa nửa vời

Hè ê rô muôn nơi nhộn nhịp

Ta yêu đời có dịp họa thơ

Đêm trăng coi bóng đợi chờ

Tiếng gào tiếng thét vần thơ ảo huyền


-4- ĐỨC-BỒ ĐÀO NHA(1-0) 
Áo đỏ đội Bồ Đào Nha
Áo trắng đội Đức lắm pha ghi bàn

Hiệp một xem thấy khô khan

Cỗ xe tăng cứ mãi tràn sang sân

Khung thành Bồ chẳng thể gần

0-0 hiệp một ra sân hài lòng

Hiệp hai quyết chí lập công

Cả hai phòng thủ số đông làm đầu

Một pha tạt bóng vào sâu

Cầu thủ Đức đã đánh đầu thành công

Thế là Đức dẫn 1-0

Quay về phòng thủ số đông sân nhà

Quyết tâm của Bồ Đào Nha

Cũng đành bỏ lỡ nhiều pha giật mình

Khung thành vẫn cứ lặng thinh

Hoan hô đội Đức của mình đáng yêu

1-0 đủ nói lên điều

Mở màn 3 điểm có nhiều cơ may

-5-TÂY BAN NHA-ITANIA(1-1)Tin nhanh Euro 2012 Tường thuật trực tiếp Tây Ba Nha vs Ý Italy Euro 2012 
Thật là đáng phục anh tài

Ban Nha gặp Ý mấy ai mà ngờ

Tây Ban Nha thờ ơ sao được

Ý chơi hay đường bước tinh thông

Hiệp một kết quả 0-0

Hiệp hai chắc lập chiến công thật rồi

Khán giả Ý bồi hồi khó tả

Trong niềm vui hối hả lên cao

Cầu môn bóng đã đi vào

1-0  cho Ý biết bao người mừng

Tây Ban Nha tưng bừng khí thế

3 phút sau ai dễ gỡ hòa

1-1 giúp Tây Ban Nha

Cùng nhau xuất phát giữ nhà-tấn công

Sau nhiều pha vẫn không thắng nổi

Cả hai bên nhiều lối đi vào

Khung thành bóng chẳng vào sao

Thủ môn hai đội lẽ nào không buông?

90 phút đành suông bàn thắng

Ta hài lòng mà chẳng buồn đâu

Thức vui coi bóng đêm thâu

Nhìn trăng treo giữa đỉnh đầu đầy sao

-6-CH AILEN-CROTIA(1-3)Tin nhanh Euro 2012 Tường thuật trực tiếp Ireland Croatia euro 2012 

Hoan hô Cô rát tri a
4-1 chiến thắng ắt là vui to

Người ta vui vẻ hét hò

Còn mình mệt quá ngủ khò không xem

Sáng ra tự thấy lòng thèm

Mở mục tin tức mà xem luận bình

Biết rằng kết quả giật mình

Xem lại cho biết tình hình ra sao

Kể ra cũng thật tự hào

Đội bóng yêu thích dâng cao cờ hồng

Khán giả cổ vũ thật đông

Bao đường truyền bổng bóng không khỏi đầu

Bao đường bóng đã truyền sâu

Khung thành bỏ trống đánh đầu vào gôn

Ai len một trận hết hồn

Cố mà gắng sức mà dồn quên lên

Ai ngờ bóng giội hai bên

Đến ngay cầu thủ có duyên ghi bàn

4-1 không phải phàn nàn

Không xem nằm ngủ luận bài nỗi chi?

He he

-7-ANH-PHÁP(1-1) 

Pháp-Anh hai đội gặp nhau

Nhiều pha trình diễn đánh đầu thật hay

Vào trận là tấn công ngay

Tranh nhau trái bóng chuyển xoay khó lường

Hai đội đã quá tỏ tường

Hiểu nhau quá đối hiểu đường tấn công

Cả hai hậu vệ số đông

Khung thành khép lối mà không dễ vào

Đội Anh ngẫu hứng làm sao

Khung thành đội Pháp bóng vào lưới ngay

Đội Anh chơi thật là hay

Pháp đâu có kém vẫn xoay ghi bàn

9 phút ngẫu hứng ngập tràn

Pháp Anh 1-1 ghi bàn Nasri

Thời gian sau chẳng còn gì

Hai bên vẫn cố gắng ghi thêm bàn

Một đều hai đội hân hoan

Hài lòng 1 điểm luận bàn cũng vui

-8-UCRAINA-THỤY ĐIỂN(1-0)Tin nhanh Euro 2012 Danh sách đội tuyển Ukraine tham dự chung kết EURO 2012
Thụy Điển-U cờ rai na
Hai đội cống hiến thật là đáng xem

Mỗi vị trí có người kèm

Thế mà bóng vẫn đường quen lối vào

Hiệp hai Thụy Điển dâng cao

Một đường lắt léo bóng vào cầu môn

U cờ rai na hú hồn

Sân nhà quyết chí phải dồn tấn công

Vòng cấm địa đứng thật đông

Một pha tạt bóng bóng không khỏi đầu

Séc chen cô lủi ở đâu

Đón đường bóng bổng đánh đầu hòa luôn

Khán giả nhà chẳng còn buồn

Séc chen cô lại ghi luôn một bàn

2-1 đội nhà hân hoan

Chung vui câu hát kết đoàn-ê rô

He he

-9-CHSÉC-HY LẠP(2-1)

Séc hôm nay đá tuyệt vời

Cống hiến lối đá bao lời ngợi khen

Đường cầu môn đã thành quen

Nhiều pha sút bóng nhiều phen cận thành

Hiệp hai hai đội đua tranh

Một hòa Séc vội dâng nhanh lên rồi

Bóng đi qua lại một hồi

Một pha lắt léo thế rồi vào gôn

2-1 lòng vẫn bồn chồn

Nhiều pha trả đũa hết hồn vì cay

Kể ra trận đấu cũng hay

Bia tươi cứ uống cứ say rồi hò

He he

-10-BA LAN-NGA(1-1)

Chủ nhà là đội Ba Lan

Khán giả cổ vũ luận bàn thật đông

Đội Nga chẳng chịu về không

Luôn luôn cầm bóng tấn công bất ngờ

Đội nhà đâu có thờ ơ

Hôm nay thi đấu ăn dơ lắm mà

Hiệp một lặng lẽ trôi qua

Hiệp hai lại đến để mà lại xem

Đội Nga dù có người kèm

Qua một cú tạt người xem giật mình

Cú đánh đầu cứ lặng thinh

1-0  Nga thắng luận bình pha hay

Ba Lan thua tấn công ngay

Hiệp hai hay quá Bóng bay vào thành

Một đều kể cũng đến nhanh

Hai bên quyết chiến áp thành của nhau

Thời gian lặng lẽ qua mau

1-1  cũng đủ cho nhau hài lòng
11-ĐAN MẠCH –BỒ ĐÀO NHA(2-3)
Đan Mạch gặp Bồ Đào Nha

Trận cầu cống hiến quả là quá hay

Trong hiệp một ghi ngay bàn thắng

Bồ Đào Nha cố gắng tấn công

Hiệp một ghi trước 2-0

Đan Mạch bị dẫn vẫn không nản lòng

Sang hiệp hai vẫn hòng tìm kiếm

Bàn thắng nhanh đâu hiếm thế sao?

Khung thành vẫn có đường vào

Hai hòa Đan Mạch lẽ nào không vui

Bồ Đào Nha bùi ngùi khó tả

Thời gian trôi vội vã thật nhanh

Cuối giờ tiếp cận khung thành

Cầu thủ sút bóng tan tành lưới giăng

Đan Mạch ơi biết rằng khó quá

Quyết tấn công đột phá vòng vây

Khung thành cầu thủ đứng đầy

Đường vào lối nhỏ vòng vây khép dần

Thời gian trôi đã gần hết trận

Một trận cầu phấn chấn người xem

3-2 bàn thắng vẫn thèm

Sao không ghi nữa cho em hài lòng?

He he

-12-ĐỨC - HÀ LAN (2-1)
Trách gì nhau nữa Hà Lan
Cống hiến trận đấu khô khan thế à?

Chưa khai mạc kêu là không sợ

Hai trận thua mang nợ mất rồi

Khán giả bao phút bồi hồi

Kết thúc trận đấu để rồi buồn thay

Đội tuyển Đức hôm nay đá đẹp

Cỗ xe tăng khối thép vững bền

Hai bàn thắng đã làm lên

Gomes cầu thủ có duyên ghi bàn

Sang hiệp hai Hà Lan gắng sức

Cỗ xe tăng của Đức càng hăng

Hiệp hai kể cũng rất căng

Đức sơ ý chút trả bằng bàn thua

Thời gian hết được mùa cho Đức

Giữa trời hè nóng nực mà vui

Ngoài hiên hoa đượm sắc mùi

Hà Lan chắc phải bùi ngùi nuốt cay

Sách va li chuồn ngay về nước

Xem ti vi ngó trước bình sau

Than rằng nghĩ lại mà đau

Để rồi sửa đổi cùng nhau luyện tài

Khán giả cười hỏi ai đã khóc

Áo da cam lóc cóc trên sân

Tuy xa mà lại rất gần

Hỏi rằng đội bóng còn cần nữa chi?

Chân sút đâu chẳng ghi bàn thắng

Cơn lốc nào mà chẳng cuốn bay

Cỗ xe tăng Đức hôm nay

Mới là đội bóng ủi bay mộng vàng

13-YTANIA-COROTIA(1-1)
Đội Ý thành tích thật nhiều
Hôm nay trận đấu nhiều điều đáng chê
Kiểu này sớm sẽ phải về
Mà xem bóng đá thôn quê cho lành
Dẫn 1-0 cũng thật nhanh
Niềm vui chưa trọn thôi đành lại thua
Hay là giờ chẳng phải mùa
Dành cho đội ý thắng thua cào bằng
Ngày xưa Ý đá rất hăng
Khen hàng phòng thủ lưới chăng khó vào
Mà giờ đá bóng thế sao?
Bao nhiêu cú sút bay cao lên trời
Corotia tuyệt vời
Một đều cũng đủ nói lời đáng khen
14- TÂY BAN NHA-CH-AILEN(4-0)
Hoan hô đội Tây Ban Nha
Hôm nay ngẫu hứng mới là thành công
Mỗi cầu thủ vững thành đồng
Cống hiến trận đấu thành công quá trời
4-0 đủ nói lên lời
Bình thêm chút nữa cho đời nó sang
Đêm nay ngồi ngắm trăng vàng
Tây Ban Nha đá giăng hàng đều ghê
Tinh thần đội bóng tràn trề
Ai len thua trận sắp về quê thôi
Mở ti vi sớm mà ngồi
Xem người ta đá để rồi soi thân
Người ta đá bóng xuất thần
Còn mình sao bị cầm chân thế à?
Thua rồi xin chớ kêu ca
Trận cuối cố đá để mà đỡ đau
Hãy cùng kết nối với nhau
Ghi bàn danh dự cho mau rồi về
He he
15-UCRAINA-FRANCE(0-2)
Hôm nay đội Pháp đá hay
Toàn đội đoàn kết chung tay chung lòng
Nhiều được bóng nằm trong cấm địa
Phá vòng vây về phía hai biên
Đường trung lộ vẫn gắn liền
Thay nhau sút bóng đảo điên khung thành
Hai bàn thắng quá nhanh đến vậy
Những ngôi sao cho thấy tài năng
Chủ nhà có gỡ được chăng?
Thôi thì chấp nhận bảo rằng” em thua”
16-THỤY ĐIỂN-ANH(2-3)
Hai đội trình diễn lối chơi
Đúng là trận đấu để đời người xem
Dù cho luôn sát người kèm
Cầu thủ ngẫu hứng người xem giật mình
Hai không Anh dẫn lặng thinh
Khán giả yêu mến đội mình hô vang
Cờ bay lấp lánh ánh vàng
Càng chơi trận đấu lại càng thêm hay
Hiệp hai Anh lại trắng tay
Hai hòa Thụy Điển thật may mắn rồi
Bóng đi qua lại liên hồi
Tấn công mãi mãi để rồi lập công
Đội Anh vang trận cờ hồng
Ghi thêm bàn nữa lập công trận này
2-3 Anh thắng hôm nay
Cả làng hâm mộ vỗ tay đi nào?
He he

4 nhận xét:

  1. ✿Bé Kẹo Mút✿
    Jul 13, 2012 11:01 AM
    Kẹo không Coment được et đầu là seo anh Cua Đồng ời...???Hix

    PHONGLAN
    Jul 5, 2012 9:55 PM
    Oa! Nhà mới này! Đẹp ghê! Phải có cái gì mừng nhà mới chứ bạn Cua?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:12 AM
    Nhà này vừa mới vôi ve
    Cho cơn gió mát giữa hè dịu êm
    Quỳnh hương nở ngát bên thềm
    Hoa thơm trái ngọt môi mềm đỏ tươi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 5, 2012 5:50 PM
    Con gái nhà bên đẹp đẹp là
    Má hồng môi hé nở như hoa
    Em đi cháy cả mùa xuân ước
    Khổ lắm chàng trai thói la cà
    Đơn thương độc mã làm chi được
    Một mình một ngựa chẳng kêu ca
    Gió cuốn lòng ai sầu muôn ngả
    Trăng vẫn thẹn thùng bãi cát xa

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 5, 2012 10:34 PM
    Hoa ban nay nhớ mùa hoa ban trước
    Anh buồn lòng người ta rước em đi
    Em lấy chồng ta giờ chẳng còn gì
    Chỉ ký ức còn khắc ghi trong dạ
    Em ơi em sao có mùa hoa lạ
    Như dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi
    Đêm trăng hè lòng thao thức khôn nguôi
    Rừng ban nở trắng một màu ký ức

    Chau thanh Thuy
    Jul 5, 2012 8:17 AM
    Viết bài mới thôi Cua ơi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:14 AM
    Đã mê bóng đã thì thèm
    Mấy khi mà được ngồi xem thế này
    Thôi thì cứ thoải mái say
    Say men say bóng những ngày hè oi

    Mien nui
    Jul 5, 2012 7:27 AM
    Euro hết rồi đó anh ah!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:15 AM
    Dư âm bóng đã ê rô
    Sẽ còn mãi mãi lời trầm trồ khen
    Cuộc đời lúc đỏ lúc đen
    Nụ cười mãi nở sang hèn kệ chi

    Thảodân
    Jul 4, 2012 12:12 AM
    Lâu lắm mới gặp Cua . Liên khúc Euro thật công phu và hay lắm !
    Chào tạm biệt euro 2012, hẹn gặp lại vào dịp World Cup 2014 nhé .

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:16 AM
    Bác sang vui cửa vui nhà
    Đợi cơn gió mát thoảng qua vườn hồng
    Tiện tay mở cửa hướng đông
    Tỏa ngát hương nồng tung cánh bay ra
    Hoa mai hoa bưởi hoa cà
    Hè oi sao lắm mặn mà khó quên

    Người Rừng....Ngủ ĐÔNG
    Jul 3, 2012 11:02 PM
    ghé thăm bạn, những vần thơ ngẫu hứng về bóng thật hay!!
    đêm ngon giấc bạn nhé!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:19 AM
    Nối câu ghép chữ gieo cần
    Hè oi nóng bức dần dần vơi đi
    Đợi thu có tiếng thầm thì
    Trăng non hờ hững trôi đi nhịp nhàng
    Sườn đồi đón bạn ghé sang
    Đón tiếp bạn vàng một chút men say

    Vũ Ngọc Vân Anh
    Jul 2, 2012 9:54 PM
    Lâu lắm mới qua thăm anh.Chúc anh luôn vui với những vần thơ ngẫu hứng!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:19 AM
    Đường xa vãn cảnh sang nhà
    Có bát canh cà mời khách xơi ngay
    Ớt hồng vị nó cay cay
    Rau non mươi mớ men say ngấm dần
    Đêm về ngồi ngắm trăng ngân
    Lòng mấy phân trần trái bóng ê rô

    Nhật Thành
    Jul 1, 2012 8:42 PM
    Bác Cua đồng chăm chắm trong sân cỏ, em thì chỉ chú ý chuyện ngoài sân cỏ thôi. Hồn thơ bác dồi dào quá.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:21 AM
    Trên sân cầu thủ mệt nhoài
    Anh vẫn nhắc hoài cái nợ hôm qua
    Để rồi mắc cỡ người ta
    Câu chuyện làm quà ngẫu hứng ê rô

    Đinh Diên Kỳ Minh
    Jul 1, 2012 2:15 PM
    Mời CUA sang dự sinh nhật tôi và họa thơ cho vui.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 9, 2012 11:21 AM
    Nhớ hôm sinh nhật của thầy
    Xôi thịt đã bầy em vội sang ngay
    Rượu nồng chưa ngấm đã say
    Ta có một ngày hè tưởng là xuân

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Điệp Vàng
    Jun 30, 2012 8:32 PM
    í ... quên .... tối mai mà .... tớ bắt Ý nha ... chung độ đàng hoàng nhá

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:22 AM
    Ai yêu đội Ý thì khai
    Chắc là cũng được một vài tiếng thơ
    Đêm nay thấp thỏm ngồi chờ
    Đêm mai ngẫu hứng vần thơ dẫn đường
    Cá gì khổ một lời thương
    Mất tiền buồn tủi mà vương nỗi sầu
    Thôi mê xem hết trận cầu
    Anh thua em thắng mời chầu bia tươi
    he he

    UOT_MI
    Jun 30, 2012 6:18 AM
    Em mù bóng đá, mà sang đây đọc thơ cũng thấy phấn chấn hẳn lên anh ạ! Cuối tuần vui nghe anh!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:20 AM
    Vui cùng bóng đá châu Âu
    Cho vơi nỗi nhớ nỗi sầu mà thôi
    Mấy khi hết đứng lại ngồi
    Men say chợt ngấm đĩa mồi sạch sanh
    he he

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Jun 28, 2012 4:34 PM
    Đúng là liên khúc anh ạ (dài) , anh vui nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 28, 2012 7:10 PM
    Người ta vui trái bóng tròn
    Đêm trăng có món nóng giòn xơi ngay
    Ngà ngà vì ngấm men say
    Xem ê rô mới thấy hay tuyệt trần
    Già rồi chắc cũng tái xuân
    Xuân thì chắc lắm bạn gần bạn xa
    Niềm vui tươi nở như hoa
    Như mẹ mua quà từ thủa còn thơ
    he he chúc anh vui vẻ hp

    Đỗ Hưng
    Jun 28, 2012 3:05 PM
    CẢM ƠN BẠN CHO ĐỌC GIẢ MỘT SY LY THƠ THƠ VỀ EU RO
    CẢM PHỤC SỨC SÁNG TÁC NHANH MÀ LẠI HAY

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 28, 2012 7:12 PM
    Đêm nằm coi bóng một mình
    Kể ra cũng thấy lắm tình vây quanh
    Lao xao con gió trong lành
    Men say chợt ngấm hóa thành lời ca
    Bóng tròn sân cỏ người ta
    Sân mình cũng đá ra ra vào vào
    Bóng vào rồi sướng làm sao
    Vỗ tay cổ vỗ lẽ nào không vui
    he he chúc bác vui

    Chau thanh Thuy
    Jun 28, 2012 8:01 AM
    Cua đồng nhà mình mê bóng đá đến nỗi quên viết bài mới luôn!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 28, 2012 7:14 PM
    Đam mê với bóng Châu Âu
    Đêm chơi xem những trận cầu mê li
    Nhiều khi cũng phải thầm thì
    Thôi thì gạt mọi thứ đi vài ngày
    Cho đời ngây ngất men say
    Ngồi xem đường bóng đá hay luận bình
    Biết rắng bóng chẳng có hình
    Thì thông cảm bởi dành tình cho banh

    Mai Thủy
    Jun 27, 2012 11:57 AM
    Chúc anh thật vui với màu euro!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 28, 2012 7:16 PM
    Người ta sướng khắp mọi nơi
    Thì mình cũng phải thấy đời đẹp thêm
    Men say ướt đẫm môi mềm
    Bên hiên gió vẫn êm đềm thổi qua
    Ngồi xem bóng đá ở nhà
    Nhiều khi cứ ngỡ đá ra lại vào
    Bóng vào thấy sướng làm sao
    Chao ôi bóng đá chẳng vào thì ra
    he he

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 27, 2012 11:03 AM
    Thương thay điện thoại đưa tình
    Nhiều phen cũng phải giật mình ngẩn ngơ
    Thôi thì chuyển hướng nhạc chờ
    Ý tâm chưa hợp nào ngờ hiểu sai
    Biết thế này chẳng thích giai
    Để thương để nhớ mãi hoài cho đau
    Người ta có trước có sau
    Còn mình đợi mãi quả cau trái mùa
    Rõ ràng nghe tiếng giao mua
    Mà sao chỉ thấy khế chua sau vườn
    he he
    Show all replies 3

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 27, 2012 11:13 AM
    Đong đưa gọt dũa chữ cần
    Cho đầy ắp mảnh tình xuân đúng mùa
    Biết rằng nó chậm như rùa
    Mong trời thả một lá bùa cho ta
    Điện thoại có khắp mọi nhà
    Nhiều khi cũng thấy phiền hà lắm thay
    Vợ nhà nó biết thì gay
    Thì thầm nó tức ra tay thì buồn
    Chữ Cần em phải bán buôn
    Thì anh cũng bán chữ " chuồn" em ơi
    he he

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 27, 2012 3:40 PM
    Bực mình gọi mãi không nghe
    Trách chi cơn nóng mùa hè chưa mưa
    Hồng vàng đơm nụ lưa thưa
    Nắng nhiều ngọt lịm trái dưa đúng mùa
    Tại em nói chỉ trêu đùa
    Nên anh cứ tưởng bị bùa bủa vây
    Tại em giờ đã đủ đầy
    Cho nên điện thoại ngồi đây kêu hoài
    Tay cầm điện thoại ghé tai
    Nghe thôi không nói mấy ai không buồn
    Lệ trào đêm vắng nước tuôn
    Em đợi mưa nguồn anh chẳng mang ô
    Anh lên chùa ngắm ni cô
    Sân chùa dạo mát mà tô sắc hồng
    Điện thoại giờ đã bỏ không
    Chờ làm chi nữa gió đông đâu về
    hê hê

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 27, 2012 3:50 PM
    Chữ điêu cùng với chữ yêu
    Ta mang hóng gió giữa chiều quê hương
    Chữ yêu dành để thầm thương
    Chữ điêu mang cất trước gương soi mình
    Ai mang điện thoại đưa tình
    Sầu vương lẻ một bóng hình vương mang
    Nắng rêu rao mãi sắc vàng
    Gió thầm thì hỏi ngỡ ngàng hư không
    Lá rung rinh đậy má hồng
    Ve kêu rả rích mà không nhạc chờ
    Ta đi mua chữ thờ ơ
    Làm chuông điện thoại nhạc chờ nửa canh
    he he

    Trả lờiXóa
  3. Trangthu
    Jun 25, 2012 2:18 PM
    Cuađồng bạn thật tuyệt vời
    Bình luận bóng đá bằng lời thơ hay
    Chúc Cuađồng có nhiều ý tưởng hay cho bài thơ ...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:24 AM
    Câu thơ bình luận thêm hay
    Người xem cứ ngỡ tỉnh say mơ màng
    Dõi theo cái quả bóng vàng
    Cùng hò cùng hét cả làng thêm vui
    he he chúc chị vui

    ✿Bé Kẹo Mút✿
    Jun 25, 2012 12:22 AM
    Hum qua Kẹo cũng thức cả đêm EURO cùng ông xã... Sang thăm anh cua xem có thêm ET mới hem nè... Cuối tuần vui nhìu nghe anh Cua

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:26 AM
    Mấy khi cả vợ lẫn chồng
    Cùng xem bóng đá má hồng đong đưa
    Mấy hôm nay trời đổ mưa
    Mát giời cũng chỉ lưa thưa gọi là
    Trận cầu hay sắp mở ra
    Mồi ngon sướng cả môi ta môi mình
    he he chúc vợ chồng nhà kẹo vui trận chung kết hết mồi lại mua-he he

    LonelyMan
    Jun 23, 2012 4:26 PM
    Vô đây thưởng thức không khí náo nhiệt của Euro.
    Chắc Tây Ban Nha và Đức vào chung kết, Cua Đồng nhỉ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:28 AM
    Tưởng là đoán đúng lại sai
    Gần tháng nay vẫn thức hoài suốt đêm
    Men say cứng cả môi mềm
    Ngày say giấc ngủ êm đềm gió đưa
    Ngoài trời giờ mới đổ mưa
    Thắng thua vẫn sướng chẳng chừa được đâu
    Mấy khi cá cược trận cầu
    Mấy khi nỗi sướng ẩn sâu trong mình
    he he chúc vui

    To you...To me
    Jun 23, 2012 12:01 AM
    Chỉ có vào nhà của đại ca em mới thấy EURO được thơ hóa. Vui anh nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:28 AM
    Đá xem là sướng cái đời
    Sướng thì phải họa mấy lời cho sang
    Người yêu bóng đá ghé sang
    Bình pha những quả bóng vàng tuyệt chiêu
    he he chúc vui

    PHẠM BÁ CHIỂU
    Jun 22, 2012 10:10 PM
    Tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn
    Xin tặng thi sĩ bài thơ nhỏ
    ÔNG HOÀNG LỤC BÁT
    Phạm Bá Chiểu
    (Tặng CĐKB)
    ÔNG HOÀNG LỤC BÁT TUYỆT VỜI
    EURO BÌNH LUẬN BẰNG LỜI THƠ HAY

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:31 AM
    Cả làng xem bóng Châu Âu
    niềm vui vương vấn thẳm sâu đáy lòng
    Ngập tràn xúc cảm lệ giòng
    Nụ cười rạng rỡ chìm trong biển người
    Ta đi đong nụ cười tươi
    Dệt vần thơ để tặng người tri âm
    he he chúc anh vui

    Tú Anh
    Jun 22, 2012 2:28 PM
    Ơ - Rô Bóng đá thật là hay
    Ngơ ngẩn ngồi xem suốt cả ngày
    Thơ phú say mê theo từng trận
    Nhớ đừng cá độ kẻo mhà bay

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jul 1, 2012 12:35 AM
    Người ta đá bóng suốt đêm thâu
    Cho sướng cái thân khỏa nỗi sầu
    Men say ngấm mãi hồn du mộng
    Đường bóng ai trao để đánh đầu
    Cú sút cầu môn vào góc hẹp
    Đường ban cấm địa bóng đi sâu
    Khung thành bóng dội như tên bắn
    Thủ môn ngẫu hứng cũng đội đầu
    Private comment

    Đinh Diên Kỳ Minh
    Jun 20, 2012 4:20 PM
    VÒNG LOẠI NAY ĐÃ KHÉP RỒI
    MỜI CUA SANG ĐỌC CÙNG TÔI LUẬN BÀN
    ( Bốn bài sau có sửa đôi chút . Cua xóa các com trước đi. Nếu nhã ý thì họa nhé)
    VÒNG LOẠI BẢNG A
    Buồn thay những chú Gấu Nga
    Ban đầu hăng hái tưởng là vào sâu
    Ác thay cái luật đối đầu
    Bằng điểm mà vẫn ôm sầu chia ly
    Ba lan nào có hơn gì
    Chủ nhà vẫn phải ra đi vòng này
    Cộng hòa Séc thật quá may
    Chẳng ồn ào lại chiếm ngay ngôi đầu
    Hy lạp thì chiếm ngôi sau
    Cuối cùng chưa biết về đâu xin chờ
    VÒNG LOẠI BẢNG B
    Cỗ xe tăng Đức tuyệt vời
    Ba trận thắng cả chiếm ngôi đứng đầu
    Bồ Đào Nha đứng ngôi sau
    Đan Mạch đang nhận nỗi đau dâng trào
    Hà Lan ngọn gió lao xao
    Còn đâu cơn lốc ào ào như xưa
    Bóng tròn sớm nắng chiều mưa
    Thắng thua còn đợi còn chờ xem sao
    VÒNG LOẠI BẢNG C
    Đương kim vô địch vòng này
    Tây Ban Nha vẫn đá hay như thường (7đ)
    Croatia rất kiên cường (4đ)
    Thế mà số phận ẩm ương .Đành về!
    Italia khỏi phải chê(5đ)
    Thắng Areland(0đ) thật hả hê nỗi lòng
    Người hâm mộ cũng chờ mong
    Xem Tây , Ý đá vòng trong thế nào
    VÒNG LOẠI BẢNG D
    Ucraina(3đ) ở trận này
    Mặc dù đã đá rất hay hiệp đầu
    Khi tình huống hiệp sau
    Bóng qua vạch , nói chẳng vào lạ thay!
    Sân nhà cũng chẳng gặp may
    Bao nhiêu nuối tiếc trắng tay ra về
    Mặc dù kẻ trách, người chê
    Pháp(4đ) ,Anh(7đ) đi tiếp chẳng hề quan tâm
    Thụy Điển(3đ) lặng lẽ âm thầm
    Trải bao nhiêu trận thăng trầm ai hay
    Đá quá hay trận cuối này
    Ngẩng cao đầu để vẫy tay ra về

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 1:03 AM
    Thơ thầy tổng kết ê rô
    Bao lời bình luận trầm trồ ngợi khen
    Bất ngờ khán giả bao phen
    Vui buồn bóng đá đá quen rồi mà
    Vòng hai sắp được mở ra
    Tiếp tục ủng hộ để mà mua vui
    Đêm hè trăng sáng thoảng mùi
    Vào vào sút sút không vui thì buồn
    he he

    Trả lờiXóa
  4. Nguyen Baongan
    Jun 20, 2012 3:57 PM
    Ngân ghé thăm. Ây da, "bóng đá" mờ cua đồng làm thơ hay thật đấy. Trưa hè ngọt ngào êm ả hạnh phúc nhiều nhiều anh nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 9:59 PM
    Mấy khi bóng đá thật hay
    Thôi thì cứ phải mê say hết mình
    Đã yêu yêu cả luận bình
    Vần thơ theo bước dõi hình bóng lăn
    Trưa hè nóng chả muốn ăn
    Ngủ cho thoải mái lăn tăn làm gì
    Đêm trăng gió mát thường khi
    Men say xem bóng còn gì vui hơn
    chúc em ngọt ngào những ngày hè bổ ích

    sao đêm
    Jun 19, 2012 9:20 PM
    THƠ THẦY HAY THẬT
    NÓI TÓM LẠI THẦY THẾ NÀO SAO ĐÊM CÁ ĐỘ CHẾT NHƯ...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:00 PM
    Chết như phim trưởng tung đòn
    Sống tươi roi rói miếng ngon nần sờ
    Thua thì đừng có thờ ơ
    Kéo sau khôn khéo mà chờ bóng lăn
    Khôn thì có miếng mà ăn
    Thua thì lặng lẽ lăn tăn nỗi gì
    hi hi

    Ninh'blog
    Jun 19, 2012 5:19 PM
    hehe, thơ về bóng đá rất hay
    Chiều thứ ba vui vẻ em nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:03 PM
    Chiều hè gió mát bờ đê
    Thơm mùi rơm rạ thôn quê vào mùa
    Nhìn lên ngắm quả khế chua
    Chiều hè có bát canh cua mát rồi
    Thời gian thấm thoát vẫn trôi
    Ta vui trái bóng để rồi nhớ lâu
    Mỗi khi họa một đôi câu
    Ê rô cảm hứng nỗi sầu vơi đi
    chúc anh và gd vui vẻ hp những ngày hè

    ÉnMùaThu
    Jun 19, 2012 2:31 PM
    Cua Đồng Kinh Bắc thật tài
    Làm thơ tường thuật , nhà đài thấy mê
    Xem Cua tường thuật thích ghê
    Hào hứng , hồi hộp muốn phê tức thì
    ..
    Chúc em luôn vui nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:05 PM
    Mỗi bàn thắng tiền đạo ghi
    Lòng vui biết mấy tiếc gì không chơi
    Bao nhiều cảm kích hết lời
    Đường đi trái bóng rạng ngời trong tim
    Đêm hè chẳng thể lặng im
    Cà phê nhỏ giọt mà tìm thú vui
    chúc chị luôn vui

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Jun 18, 2012 2:47 PM
    thơ về bóng đá khó làm mà anh làm được quả thật ngoài năng khiếu thơ ra còn phải am hiểu về môn thể thao vua nầy nữa, anh tuyệt vời lắm, chúc mừng!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:08 PM
    Hè này xem giải ê rô
    Bạn bè tề tịu mà hô vào vào
    Mỗi pha bóng sút sướng sao
    Giật mình nhiều lúc tưởng vào lại ra
    Mắt xem ngỡ tưởng sân nhà
    Bóng thời phải sút để mà vào gôn
    Đêm trăng trạng thái bồn chồn
    Bóng tròn sân cỏ hút hồn người xem

    Giang Sơn
    Jun 18, 2012 11:07 AM
    Bạn thân mến
    Bóng tròn lăn đã bấy nay
    Xanh xanh sân cỏ, Mùa này EURO
    Quyến người say đắm, mộng mơ
    Vui,buồn xen kẽ, ai ngờ, ai hay
    Levanm45

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:09 PM
    Vui vì cá độ thành công
    Buồn vì cá độ mà không được gì
    Buồn vui lẫn lộn thường khi
    Ê rô quá tuyệt tiếc gì mà kêu

    Dang Tan phuong
    Jun 17, 2012 11:48 PM
    Cua đồng làm thơ đá banh
    Đọc nghe hết sẩy nhanh hơn luận bàn
    Thức khuya dây sớm sẳn sàng
    Theo banh lăn trái lên đàng Euro
    Blog đầy tiếng zô zô
    Cám ơn ban đã làm thơ đấu trường

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:10 PM
    Luận bàn mấy chữ đôi câu
    Cho ê rô mãi đậm màu thời gian
    Niềm vui mãi mãi dâng tràn
    Mai sau nghĩ lại luận bàn càng vui

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???