TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KHÚC NGẪU HỨNG EURO 2012 (tiếp)



17-CH SÉC-BA LAN(1-0)
Séc chơi một trận quá hồng
Bao nhiêu đường bóng tấn công áp thành
Cả hai cùng gắng cạnh tranh
Vòng hai đội thắng mới dành cho đi
Một bàn thắng Séc đã ghi
Vòng hai đang đợi còn gì mà e
Vui sao những buổi đêm hè
Vui cùng bóng đá thức nghe luận bình
Cô đơn dù vẫn một mình
Thôi ta cứ sướng cứ bình mà vui
Bên hiên quỳnh nở đượm mùi
Ai ơi xin chớ bùi ngùi nghe không?
He he
18-HY LẠP-NGA(0-1)
Đố ai biết được chữ ngờ
Giờ đây ngã ngũ sững sờ mà thôi
Thời gian lặng lẽ ngừng trôi
Nga và Hy Lạp liên hồi tấn công
Đội Nga khán giả thật đông
Việt Nam ủng hộ mà không tiếc gì
Một bàn cũng chẳng thể ghi
Trách mình trách phận trách gì nữa đây
Hy Lạp chiến thuật đủ đầy
Huấn luyện viên đáng bậc thầy trái banh
Vòng hai ước mộng đã thành
Hoan hô Hy Lạp ta dành lời khen
Người ta vui bởi hơi men
Còn mình nước ngọt vẫn quen hét hò
Bóng vào hô thật là to
Mấy khi ngày ngủ như bò mà vui
He he
19-BỒ ĐÀO NHA-HÀ LAN(2-1)
Cả hai đội trận này quyết chí
Lơi lỏng dù một tý cũng thua
Ê rô nay đã vào mùa
Cầu thủ tài trẻ khó thua lắm mà
Cả thế giới kêu ca đội mạnh
Đá không hay cứ lạnh như tiền
Có người lại bảo sắp điên
Hay là chênh lệch số tiền ăn chia
Khán giả thì uống bia say khướt
Gái má hồng lệ ướt hoen mi
Hà Lan hiệp một đã ghi
Một bàn thắng sớm còn gì vui hơn
Bồ Đào Nha trong cơn lốc xoáy
Chạy trên sân như máy thêm dầu
Rô Nan Đô đã đánh đầu
Một hòa cơn lốc còn đâu mà cười
Cả hai đội thay người chiến thuật
Rô Nan Đô ôi thật kỳ tài
Đường bóng lắt léo mấy ai
Cản đường cũng phải một vài người theo
Bồ đã thắng hò reo chiến thắng
2-1 mà cũng chẳng ngừng công
Hà Lan gặp phải thành đồng
3 trận thua trắng về không thật rồi
20-ĐAN MẠCH-ĐỨC(1-2)
Hoan hô Cô rat tri a
Đan Mạch đá bóng cũng là đội hay
Thế mà giờ vẫn trắng tay
Lên đường về nước khẻo nay muộn giờ
Ê rô này thật khó ngờ
Nhiều phen cá độ sững sở cả ra
Hôm nay trận đấu tưởng hòa
Đức dẫn 2-1 có mà kỵ dơ
Khán giả Đan Mạch ngẩn ngơ
Lặng mình theo dõi mà chờ giải sau
Đội Đức đoàn kết cùng nhau
Ba đội gặp Đức thua đau quá rồi
Hà Lan Đan Mạch về thôi
Chờ xong giải đấu để rồi phân bua
He he
21-CROATIA-TÂY BAN NHA(0-1)
Khen thay Cô rát tri a
Hôm nay thi đấu quả là quá hay
Thế mà giờ lại trắng tay
Tây Ban Nha vẫn đá hay hơn mình
Sướng sao nghe tiếng luận bình
Biết bao cú sút giật mình thót tim
Hai đội mải miết đi tìm
Quyết ghi bàn thắng nhấn chìm đối phương
Trận này thua kể cũng thương
Thôi thì giải đấu coi thường làm chi
Trách nhau cũng chả được gì
Về nhà bình luận có khi vui nhiều
Quê hương đất nước thân yêu
Mùa sau hãnh diện mang nhiều niềm vui
22-ITANIA-ARELAND(2-0)
Chúc mừng cho đội áo xanh
Đúng là đáng bậc làm anh của mình
Biết rằng khán giả luận bình
Yêu thích đội Ý của mình nhiều hơn
Đúng là chẳng thấy cô đơn
Ngồi xem trận đấu từng cơn dâng trào
2-0 Ý đã lốc ao
Ai Len giờ đã phải chào ê rô
23-ANH-UKRAINA(1-0)
Khán giả hào hứng đội Anh
Bao nhiêu cảm mến đã dành Gút ni
Anh ghi một trái còn gì
Nhiều pha dội bóng tưởng ghi thêm bàn
1-0 ai dám phàn nàn
Biết Anh đã thắng luận bàn thêm vui
Chủ nhà giờ phải ngậm ngùi
Không qua vòng loại khó vui lắm mà
Vòng hai trận đấu mở ra
Khán giả đội nhà cổ vũ thật đông
Ê rô má thắm tình nồng
Mua vui làm chính mà không phải buồn
24-THỤY ĐIỂN-PHÁP(2-0)
Biết là lọt tới vòng hai
Buồn thay đội Pháp anh tài đi đâu
Cớ sao cống hiến trận cầu
2-0 khán giả đau đầu lắm thay
Thụy Điển chơi thật là hay
Trận thắng danh dự hôm nay ngẩng đầu
Về nước chẳng buồn lắm đâu
Khán giả ủng hộ trận cầu miễn chê
Pháp ơi-Thụy Điển đã về
Vòng hai chớ có u mê mà buồn
Tài thì cứ giở ra luôn
4 năm mới có làm buồn chi nhau
Thua thì mãi mãi còn đau
Bởi không kết nối với nhau mặn mà
Thắng thì khán giả ngợi ca
Niềm vui mãi trọn đời ta đời mình
Thua thì chỉ có lặng thinh
Sầu riêng lẻ bóng một mình cứ ôm
He he
VÒNG TỨ KẾT
25-CROTIA-BỒ ĐÀO NHA(0-1)
Trận tứ kết thật đáng xem
Rô nal Do cầu thủ kèm khéo ghê
Nhưng mà cũng chẳng thể chê
Rô nal Do đá làm mê lòng người
Bao nhiều khán giả bật cười
Bao nhiêu đường bóng điểm mười trao anh
Lướt theo tôc độ thật nhanh
Bất ngờ đường bóng làm anh trổ tài
Quả là tuyệt hảo chẳng sai
Bồ Đào Nha có anh tài trên sân
Đánh đầu bóng dội góc gần
Bao nhiêu hậu vệ quây quần bao quanh
Một bàn thắng đá để dành
Rô nal Dô đã trở thành hào quang
Vẽ lên một khúc sử vàng
Bức tranh bóng đá mãi càng đẹp hơn
26-ĐỨC-HY LAPK(4-2)
Cơn mưa bàn thắng trận này
Đức chơi một trận quá hay nữa rồi
Thời gian vội vã dần trôi
Hai bên quyết chiến đến hồi ghi công
Khá khen Hy Lạp thành đồng
Khen hàng hậu vệ,hàng công một lòng
90 phút đá vừa xong
Hy Lạp kể cũng hài lòng lắm đây
Xe tăng đội Đức giăng đầy
Mà Hy Lạp vẫn bủa vây đường vào
Tứ kết này tuyệt làm sao
Ngẩng đầu Hy Lạp vẫy chào ê rô
27-TÂY BAN NHA-PHÁP(2-0)
Đương kim vô địch ê rô
Khán giả cũng phải trầm trồ ngợi khen
Tây Ban Nha thật chẳng hèn
Đã cho đội Pháp phải chèn ngáng chân
Đã thua lại tính bất cần
Thi nhau phạm lỗi khi gần cầu môn
Pháp chơi một trận hú hồn
Tây Ban Nha vẫn ép dồn khắp sân
Mỗi khi ngẫu hứng đến gần
Ai cũng có thể ép sân ghi bàn
Nụ cười khán giả hân hoan
Tây Ban Nha hãy kết đoàn đi sâu
Người xem thức suốt đêm thâu
Mệt mà vui bởi trận cầu đáng xem
8-ANH-YTANIA(0-0;PE: Ý thắng)
Đúng là vào trận lốc ao
Đáng khen chẳng trách đội nào nữa đâu
Vòng tứ kết đối đầu khó sửa
Nếu mà thua đã nữa ai cho
Thôi thôi reo mãi câu hò
Mừng vui chiến thắng đá cho hay vào
Đội Anh đá làm sao ấy nhỉ?
Bóng trong chân một tý mất ngay
Đội Ý chơi kể cũng hay
Bao đường bóng chẳng chuyển ngay thành bàn
Ý hôm nay dàn đan thế trận
Anh khó lường ôm hận làm chi?
Luân lưu thích đá làm gì
Để rồi bóng lại bay đi lên trời
Đá luân lưu bao đời cầu thủ
Khen Ý rồi thầm nhủ Ý hay
Anh thua giờ lại trắng tay
Ý vào bán kết giờ này hôm sau
BÁN KẾT
29-BỒ ĐÀO NHA-TÂY BAN NHA(0-0;PE; 2-3)
Tây Ban Nha hôm qua quá tuyệt
Bồ Đào Nha cũng quyết thi đua
Trận đấu chẳng có thắng thua
Ai mà dám cá dám đùa cho vui
Bồ Đào Nha nếm mùi thất trận
Bao năm qua còn hận chưa nguôi
Đến giờ chuẩn bị xong xuôi
Hôm nay bò tót chắc ruồi luôn chăng?
Tây Ban Nha vẫn giăng lưới bẫy
Bồ Đào Nha bẻ gẫy cung giương
Khung thành bóng chẳng có đường
Thôi chờ pha bóng khó lường trên sân
Thời gian hết đã gần kiệt sức
Đá luân lưu xem tức làm sao
11 mét đá chẳng vào
Bóng thì thẳng hướng trời cao mà tìm
Bồ Đào Nha lặng im nhìn bóng
Tây Ban Nha lóng ngóng dõi xem
Bồ ơi đứng đấy mà thèm
Tây Ban Nha đã vui quen thắng rồi
Trận chung kết đến hồi phải đến
Khắp bốn phương yêu mến Ban Nha
Dang tay kết những nhành hoa
Mừng vui hát những bài ca chúc mừng
Trong không khí tưng bừng ngày hội
Ta mừng vui chẳng vội chi đâu
Cứ vui thức với đêm thâu
Quyết xem đến cuối trận cầu ê rô

30-ĐỨC-YTANIA(1-2)
Mười người thì chín người khen
Hoan hô đội Đức vẫn quen thắng nhiều
Bao nhiêu khán giả mến yêu
Đầy trên mặt báo những điều ngợi ca
Ngạc nhiên cái trận hôm qua
Ý chơi một trận quá là tuyệt hay
Đức ơi gặp phải đội này
Áo xanh vẫn vững từ ngày xa xưa
Bao nhiêu trận bại đâu chừa
Xe tăng Đức vẫn mãi chưa ghi bàn
Hiệp một khán giả hân hoan
Hoan hô đội Ý hai bàn lập công
Hàng hậu vệ như thành đồng
Tuyến trên gắng sức lập công tạt vào
Nhiều pha phối hợp đẹp sao
Tưởng như bóng đá lăn vào cầu môn
Đội Đức như tưởng mất hồn
Tràn lên lấn lướt ép dồn đối phương
Mà sao chẳng thấy con đường
Cầu môn khép kín lẽ thường khó chui
Khán giả Đức chẳng thể vui
Hiệp hai đã hết nếm mùi thua đau
Chắc là còn mãi về sau
Ai yêu bóng đá cùng nhau luận bình
Tôi đi mua một chữ tình
Mua luôn đội bóng của mình đáng yêu
31-CHUNG KẾT : TÂY BAN NHA-YTANIA(4-0)
Ý chơi bán kết thật hay
Chắc là đuối sức hôm nay mất rồi
Tây Ban Nha đến hồi sung sức
Một lối chơi làm nức lòng người
Cả đội mười vẫn vẹn mười
Ý kia đuối sức thiếu người dễ suy
Khung thành Ý hiểm nguy khó giữ
Tây Ban Nha lắm thứ tấn công
Cầu môn nhà vững thành đồng
Ý luôn chân sút mà không ghi bàn
Khán giả Ý phàn nàn chi nữa
Không cân tài ngang ngửa được sao
4-0 đội Ý vẫy chào
Cúp ê rô với làm sao bây giờ?
Có ai biết chữ ngờ chung kết
Ý thua đau thôi hết ước mơ
Lệ trào dâng cả vần thơ
Dưng dưng mắt đỏ ai ngờ ngờ đâu
Ai đã vui trong màu chiến thắng
Cờ tung bay trong nắng hè nay
Ai buồn trong lòng thấy chua cay
Ước mơ nỗi hẹn hôm nay thật rồi
Ê rô đã đến hồi kết thúc
Vui và buồn đến lúc khép thôi
Tiếng chuông đã đổ liên hồi
Ta về với việc đi thôi hỡi người
CẢM XÚC MÙA Ê RÔ
Gần tháng nay đường cày chưa bỏ
Đêm trăng hè soi rõ mái hiên
Cả đêm đời cứ lên tiên
Vui trong bóng đá đi liền với thơ
Câu thương ơi cầu chờ nợ ghép
Đời đang vui sao chép trong mơ
Bóng lăn ai biết chữ ngờ
Thắng thua trái bóng đâu thờ ơ ta
Cả thế giới vẫn hòa làm một
Ta vẫn vui mà thốt đôi câu
Hòa vui trong những trận cầu
Làm vui cái dạ cái sầu vơi đi
Gió bên hiên thầm thì vẫn thổi
Sao thấy lòng bối rối lắm thay
Thắng thua rõ hẳn ban ngày
Ê rô bóng đá năm nay tuyệt vời
GIỌT LỆ ĐÀN ÔNG
Đàn bà khóc chuyện bình thường
Đàn ông mà khóc trông thương không nào
Cầu thủ Ý nghẹn ngào quá đỗi
Biết đội mình lắm nỗi khó tha
Đắng cay khi giọt lệ nhòa
Nỗi buồn đâu dễ thoảng qua trong đời
Giọt lệ rơi thay lời muốn nói
Ta vui buồn tự hỏi lòng ta
Thắng thua chẳng có gì xa
Người vui kẻ thắng còn ta u sầu
Lòng nhớ mãi trận cầu tuyệt đỉnh
Đời mấy khi tròn chĩnh đâu em
Vui thì giở lại ra xem
Cứ vui mãi để đỡ thèm khi mơ
 CHÀO TẠM BIÊT Ê RÔ 2012

3 nhận xét:

  1. Hoa Điệp Vàng
    Jun 17, 2012 7:52 PM
    Tình bạn như chiếc bánh xe
    Quay đều năm tháng chẳng hề phôi pha
    Tuy rằng chẳng chút mặn mà
    Hương hoa thoang thoảng, đậm đà sao quên
    Show all replies 5

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:13 PM
    Kiến ơi chớ đậu cành đa
    Hãy ghé vườn cà ngắm nụ tầm xuân
    Vô tình gặp đức lang quân
    Đem lòng ngẫu hứng họa vần thơ yêu

    Hà Mạnh Tường
    Jun 17, 2012 2:06 PM
    Eu rô bóng , bóng , người , người
    Đá đi , đá lại để rồi thắng thua ....

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 21, 2012 10:16 PM
    Bao nhiêu trận đấu bất ngờ
    Vui thay giải đấu bây giờ quá hay
    Ngỡ ngàng đội mạnh trắng tay
    Vui mừng đội yếu đá hay hơn nhiều
    Bóng tròn ôi thật đáng yêu
    Ta vui phè phỡn nàng Kiều đêm trăng
    Bóng lăn ta khẽ bảo rằng
    Nàng Kiều trông giống chị Hằng trong mơ
    Ta gieo lên khúc nhạc chờ
    Gieo vần cho chữ trong mơ vẫn thèm
    he he

    Diệp Y Như
    Jun 16, 2012 1:05 PM
    Bạn yêu thơ và cả bóng đá nữa..hihi. Một tâm hồn thơ lục bát nhuần lắm..Cảm ơn những câu thơ ngẫu hứng khá hay của bạn nhe

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 16, 2012 7:29 PM
    Gọi là lấy chữ ghép vần
    Cho ngôn ngữ Việt mãi gần nhau thêm
    Đỏ tươi như miếng trầu têm
    Cay nồng say cả môi mềm hè oi
    cám ơn bạn ghé thăm

    Hoa Điệp Vàng
    Jun 16, 2012 7:41 AM
    Xem Euro.... nhớ mua thùng mỳ tôm đó nghen Cua ơi !
    Show all replies 23

    Hoa Điệp Vàng
    Jun 17, 2012 7:52 PM
    Nặng lòng mang nỗi sầu vay
    Tâm tư ôm ấp đắng cay ưu phiền
    Mộng mơ một bóng dáng hiền
    Sẻ chia tâm sự , nối liền bờ vui

    Liem
    Jun 15, 2012 11:27 PM
    Lâu lâu thăm nhà anh Cua
    Không khí nhộn nhịp Euro đầy nhà
    Từ đây tới đó bao xa
    Nếu gần có thể la cà dạo chơi
    Trái bóng cuốn hút bao người
    Thơ ai sáng tác kịp thời như Cua ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:34 PM
    Âu châu giờ chắc vui rồi
    Thôi thì ta cứ thức ngồi mà xem
    Mở ti vi cho đỡ thèm
    Một mình cũng thức cũng xem một mình
    Người ta hội tụ luận bình
    Còn ta thất thểu một mình họa thơ

    ✿Bé Kẹo Mút✿
    Jun 15, 2012 10:47 AM
    Anh cua ơi ... Ông xã Kẹo Mút đọc thơ của anh Cua khoái trí lém đó...Hum nào cũng hào hứng chờ đón xem Eu Ro y trang anh vậy...Hì hì
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:38 PM
    Ông xã của kẹo đâu rồi
    Ra đây cùng sướng cùng ngồi mà xem
    Không thì lại bảo rằng thèm
    Âu châu đá bóng không xem phí đời
    Các bà vợ trẻ yêu ơi
    Kéo rèm mà ngủ lả lơi một mình
    Đàn ông hội tụ luận bình
    Biết rằng có lỗi ân tình bỏ không?
    he he-vui nhiều

    HẠT CÁT
    Jun 15, 2012 9:04 AM
    Phục lòng ngưỡng mộ của CUA.
    Cát này... kẻ thăng, người thua... hề gì .
    Đêm nằm nhắm mắt ngủ khì.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:24 PM
    Người ta thức suốt cả đêm
    Men say chợt ngấm môi mềm cả ra
    Thôi thì thoang thoảng cho qua
    Sáng mai dậy sớm cửa nhà vẫn xong
    Ai ơi hãy hiểu cho lòng
    Thức cùng bóng đá mà mong hét hò
    Việc công xin chớ phải lo
    Dù cho ngày ngủ khò khò vẫn xong
    he he

    Trả lờiXóa
  2. Hà Mạnh Tường
    Jun 15, 2012 8:18 AM
    ...Thế nào cũng ghé Trung Mầu
    Để xem quan họ, họ giầu thơ ca
    Đồng gần cho tới đồng xa
    Nghe duyên quan họ lòng ta bồi hồi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:25 PM
    Ghé về thăm bến sông quê
    Còn sào cắm đợi người về đây thăm
    Hè oi có ánh trăng rằm
    Gió lay rặng liễu chống cằm vuốt râu
    Chén trà thức với đêm thâu
    Vui cùng bóng đá nỗi sầu vơi đi

    Hà Mạnh Tường
    Jun 15, 2012 8:09 AM
    Cua Đồng sang ghé thăm tôi
    Chắc chuẩn bị rồi , lại lắm thơ hay ?
    Hỏi người Quan Họ năm nay
    Sướng duyên quan họ, hát , hay mời trầu ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:27 PM
    Sang nhau thăm cửa thăm nhà
    Đường làng gió mát thoảng qua cõi lòng
    Việc công tranh thủ làm xong
    Tối vui men rượu cho lòng ngất ngây
    Người ta cứ thích bóng chầy
    Còn mình bóng đá ngồi đây mà nhìn
    Trăng tà soi bóng còn in
    Khách qua một cái liếc nhìn mà sang

    PHONGLAN
    Jun 14, 2012 10:25 PM
    Ui da. Anh Cua tài thật đó. Bóng đá cũng thành thơ được!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 15, 2012 11:30 PM
    Vui cùng trái bóng ê rô
    Sướng cùng giây phút mà hô vào vào
    Bóng vào mới sướng làm sao
    Bao nhiêu cú sút cú nào thót tim
    Cầu thủ mải miết đi tìm
    Khung thành đâu đễ lặng im mà vào
    Người ta cứ thích hét gào
    Còn mình cứ thích bóng vào mới vui
    he he

    HỒNG CHIẾN
    Jun 13, 2012 8:25 PM
    Chào bác CUA!
    Chắc bác là tín đồ TÚC CẦU GIÁO!
    Xin chúc bác đam mê cùng trái bóng!
    Show all replies 5

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 14, 2012 1:14 AM
    Thắng thua vẫn sướng lắm mà
    Vẫn vui bóng đá vẫn ngà men say
    Vẫn tình blog trao tay
    Câu thơ bịa vội cho lay lắt lòng

    Loc vung
    Jun 13, 2012 1:59 PM
    Bái Phục! Cua Đồng làm thơ quá tài!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 13, 2012 9:49 PM
    Đêm xem bóng đá hát hò
    Nghỉ hè sào cắm con đò nghỉ ngơi
    Ta vui với với cuộc đời
    Vui cùng bóng đá nghỉ ngơi mát lòng
    Vần thơ cứ họa cho xong
    Cho thỏa cái lòng coi bóng hè oi

    Chau thanh Thuy
    Jun 11, 2012 9:58 PM
    Đúng là em có thể làm thơ với mọi đề tài. Giỏi quá! Chị thì chả biết gì về bóng đá nhưng ngày nào cũng mở ti vi để nghe!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 13, 2012 9:52 PM
    Thôi thì vì mải vui chơi
    Vì say men rượu vì trời nắng ghê
    Dù rằng có ở nhà quê
    Thì lòng vẫn cứ đam mê hét hò
    Sào kia đã cắm cạnh đò
    Ta lên bờ ngắm cánh cò đang bay
    Trăng lên mà ngấm men say
    Tối coi bóng đá ngủ ngày mới sang
    he he

    Trả lờiXóa
  3. To you...To me
    Jun 10, 2012 5:44 PM
    Anh tài thật, bóng đá cũng có thể viết thành thơ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:15 PM
    Thức đêm xem những trận cầu
    Trăng khuya treo tít trên đầu rồi đây
    Men say lòng những ngất ngây
    Ghép đôi ba chữ cho đầy câu thơ

    LonelyMan
    Jun 10, 2012 2:47 PM
    Cua Đồng ơi,
    Anh mần trước một bài dự báo cho trận Tây Ban Nha - Italia đêm nay xem sao!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:17 PM
    Xem ra hai đội ngang tài
    Khán giả cứ đợi chờ hoài phút giây
    Khung thành cầu thủ đứng đầy
    Đối phương áp đảo bủa vây khung thành
    Thủ môn mau lẹ lướt nhanh
    Bóng bay quá khó ắt thành bàn thua

    ✿Bé Kẹo Mút✿
    Jun 10, 2012 12:51 AM
    Woa! rất hay...ông xã kẹo cũng mê Bóng Đá... Thức cả đêm để xem...hì hì

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:18 PM
    Đàn ông xem bóng ê rô
    Thôi thì việc cửa các cô lo dùm
    Mấy khi mà được tùm lum
    Nếp thơm cứ rót cạn chum mới hồng

    Liem
    Jun 9, 2012 5:25 PM
    Hoan hô anh Cua sáng tác rất kịp thời!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:20 PM
    Xem xong mỗi trận là vui
    Ngoài hiên thoang thoảng cái mùi quỳnh hương
    Khổ thân cho kẻ thầm thương
    Đêm hôm vẫn phải nằm giường trơ trơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Thôi thì mê bóng thờ ơ cho đành

    ANNA
    Jun 9, 2012 4:41 PM
    Bao người tranh một trái banh
    Khổ ơi là khổ! Chạy quanh để giành
    Anh ơi, chớ có đành hanh
    Vườn mình nhiều lắm Bưởi Chanh Mận Đào...
    Hehehe

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:21 PM
    Bóng bay vào lưới thật rồi
    Tiếng hò hét vẫn chưa thôi đấy mà
    Đêm hôm xin chớ kêu ca
    Đàn ông coi bóng để mà mua vui

    Chị 2
    Jun 8, 2012 11:02 PM
    Khai mạc rồi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:22 PM
    Đến giờ là phải xem ngay
    Dù cho lòng cho men say má hồng
    Đàn bà dù có chờ chồng
    Thì thôi thông cảm men nồng đương lên

    thanhhoa
    Jun 8, 2012 10:22 AM
    Đọc nhưng chẳng xem bóng đâu,
    Thức khuya hò hét đầu đau mệt người.
    Sáng ra người cứ chơi vơi
    Ngáp dài ngáp ngắn việc thời bỏ bê.
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Jun 11, 2012 12:23 PM
    Không xem thì lại bảo thèm
    Mệt người vẫn cứ thích xem đi người
    Mấy khi mà nở nụ cười
    Thế gian đêm vắng bao người vẫn vui

    thanhhoa
    Jun 13, 2012 8:54 AM
    Mải mê xem bóng triền miên,
    Mong mãi chẳng thấy bạn hiền ghé thăm.

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???