TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CỜ NGƯỜI


  • CUA ĐỒNG CUA ĐỒNG
    NẮNG CHÁY THINH KHÔNG
    ĐỒNG XANH CÓ MÁT
    NƯỚC CÓ BỎNG RÁT
    SẤM CHỚP Ì OẠP
    MỘT TRẬN MƯA RÀO
    MÙNG TƠI ĐẦY AO
    RAU ĐAY THI MỌC
    NHỚ CHAU DÁNG NGỌC
    SỨC RỘNG VAI DÀI
    THỂ DỤC MỘT HAI
    ĐỢI NGÀY CUA NHÉ
    KINH BẮC NẮNG XÉ
    CỜ QUẠT TƯNG BỪNG
    MỘT VÁN CỜ TƯỜNG
    RIÊU CUA THƠM LỪNG
    ĐÃI CHÚNG ĐÃI BẠN
    MIẾNG NGỌT MIẾNG NGON
    MỘT MÌNH CẶM CỤI
    LẠI XÂY MÀ SON
    LÂU CƯỜI MỘT TÝ
    NGÀY NGẮN BẰNG GANG
    GIÁ MÀ SANG ĐƯỢC
    MỘT LY CHO VANG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nghênh ngang ngựa nó nhẩy lên
      Em đem pháo cản hai biên đánh vào
      Tịnh anh vội thượng thật cao
      Đơn thương độc mã khó vào thâm cung
      Nhiều khi cùng thế khốn cùng
      Giơ đầu cho pháo đùng đùng câu sang
      Vui thay dưới ánh trăng vàng
      Nụ cười đêm vắng cả làng thức luôn
      he he
  •  Private comment
    • PHONGLAN
      Cờ người mình chẳng biết chơi
      Đọc bài thích thích, mến người viết nên. He he. Chúc bác Cua Đồng luôn vui vẻ nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xe ạnh ngược dốc Pha Đin
        Mắt thì vẫn cứ liếc nhìn xung quanh
        Tội gì mà dạo loanh quanh
        Đường mòn xe chạy cho nhanh tới đèo
        Gió vờn thông cũng thầm reo
        Lũng Lô anh hát đổ đèo sướng chưa
        Nần về cái kỷ niệm xưa
        Pháo giăng chĩa xuống như mưa đấy mà
        Hoan hô chiến sĩ của ta
        Điện Biên Phủ những bài ca để đời
        ha ha-chúc quê hương Điện Biên mãi mãi là "Thiên sử vàng"
    • Đăng Cang
      Rất tài tình
      Rất tuyệt vời
      Đúng là CÂM KỲ THI HỌA đủ mùi ca ngâm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trẻ già ai cũng thích chơi
        Mỗi khi làm ván thấy đời thêm sang
        Trà xanh uống dưới trăng vàng
        Cờ tiên đôi ván chàng nàng khó quên
        Rõ ràng mỗi đứa mỗi bên
        Mà sao có lúc ngẩng lên thẹn thùng
        Hình như có nước đi chung
        Ra đòn mà thấy sướng cùng đấy thôi
        Rõ ràng là đánh cờ ngồi
        Thế mà vẫn ngẩng thích chồi nước trên
        he he-chúc chú vui vẻ trong mùa hè oi bức
    • Tuyết
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dang tay ôm một nụ cười
        Vui thì chơi ván cờ người cho sang
        Quân anh cùng với quân nàng
        Vượt sông sâu quyết đi sang cho gần
        Tốt binh tiến bước dần dần
        Nàng bèn chèn pháo tiếp nghênh quân chàng
        Pháo xe chàng quyết đi ngang
        Mạng sườn chàng tiến hỏi nàng chạy đâu
        he he
    • huyhoang_tn_66
      Chúc bác Cua vui vẻ nhé !!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vẫn vui chơi với nắng hè
        Đợi cơn gió mát nghe ve kêu hoài
        Thôn Đông hẹn với thôn Đoài
        Đêm trăng có hẹn cùng ai chơi cờ
        Lẽ nào ta lại thờ ơ
        Xin đừng để khúc nhạc chờ dạo lâu
        he he
    • Khuyết
      Buổi sáng tốt lành anh nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sáng nay bận phải đi cày
        Thế là chẳng được ngủ ngày em ơi
        Đêm trăng lồng lộng giữa trời
        Mắt mà buồn ngủ thì chơi nỗi gì
        Võng ru kẽo kẹt thầm thì
        Trăng thanh gió mát ngủ khì mất thôi
        Sông quê một chuyến đò rồi
        Khách sang không lẽ cứ ngồi đợi ta
        Ván cờ mà đã bày ra
        Cho dù buồn ngủ vẫn ba ván liền
        he he
    • HOÀNG HÔN XANH
      cờ người là nét đẹp văn hóa phương đông
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Phương đông nắng ấm mây hồng
        Vợ muốn cùng chồng chơi ván cờ tiên
        Tưởng là vợ tính rất hiền
        Như khi vào chốn trận tiền máu ghê
        Chồng bèn vội kéo pháo về
        Xây thành đắp lũy đắp đê khơi dòng
        Đợi khi công việc vừa xong
        Xe ra tiếp đón vừa lòng vợ tôi
        Chiến trường súng nổ liên hồi
        Vợ đi nước bí chồng ngồi vuốt râu
        Chơi cờ vào lúc đêm thâu
        Sứt chán mẻ đầu mới sướng làm sao
        he he
    • laisac
      Những người làm con cờ đều bình đẳng từ vua đến con tốt?
      Trong những người ấy có ai tranh làm vua, buồn làm tốt không?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hai câu hỏi khó trả lời
        Vua tôi đã có ngàn đời đấy thôi
        Đã quen cái kiếp bề tôi
        Kính trên nhường dưới ắt rồi thăng quan
        he he
    • HOANGVIETTAI
      ghé thăm blog đọc bài thơ liên khúc cờ người quá hay
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mua vui một ván cờ người
        Khác nào mang tặng vàng mười cho nhau
        Cụ bà mồm vẫn nhai cau
        Cụ ôm đàn đúm cùng nhau chơi cờ
        he he
    • Bạch Mai
      Entry hay, song dong qua. Cam on chu nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm trăng hè nằm nghe gió thổi
        Mấy khi đời nhàn dỗi ngắm sao
        Sao trời thì ở trên cao
        Đằng đông chớp nháy sao nào gần ta
        Dang tay đón bạn sang nhà
        Tiện đây cờ đã bày ra sẵn rồi
        Tiền chủ hậu khách đi thôi
        Tốt sang sông cứ nổi trôi bồng bềnh
        Nàng mang quân cản tiếp nghênh
        Chàng vào thế bí mặt vênh mất rồi
        Dừng ngay chiếu tướng đi thôi
        Tụt hơi đuối sức mất rồi nàng ơi
        he he
    • Chau thanh Thuy
      Cờ người - thật độc đáo. Một nét văn hóa truyền thống giờ vẫn còn . Nhưng chị lại thích cái hình hai bố con ngồi đánh cờ cơ - dễ thương quá!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã qua mấy chục xuân rồi
        Hôm nay có dịp lại ngồi gốc đa
        Rõ ràng ngày ấy chưa xa
        Bàn tay âm ấm lùa qua eo mình
        Còn nguyên lời ngỏ tâm tình
        Vẫn con rõ nét thân hình đẹp giai
        Năm canh kể cũng thật dài
        Mắt mờ gối mỏi nhìn ai khéo nhầm
        he he
    • LonelyMan
      Có bài này ở khakha.com, cùng "khẩu khí", khét lẹt mùi súng đạn, chiến trường:

      Giữa đêm khuya đang cơn tỉnh rượu
      Trằn trọc gọi hiền phụ dậy chơi
      Tưởng rằng chỉ mình biết thôi
      Nào ngờ nàng cũng liên hồi chiếu tướng
      Nào quân sĩ chàng cứ dương
      Quân thiếp nay sẳn phô trương cờ người
      Hai quân xáp đánh tơi bời
      Quân chàng quân thiếp trắng tươi một màu
      Dặn nhau rằng không ai được ngó
      Hai ta không sừng sỏ chi nhau
      Chàng nhường thiếp đi nước đầu
      Thiếp mừng nghinh sĩ lên hầu thủ chắc
      Chàng chơi ra trò thật rắn mắc
      Tay chỏi ngựa phóng thoắt lên yên
      Trên yên nhìn thấy mọi miền
      Tay sờ hòn vọng, tay gìm dây cương
      Hai xe chàng đã cho lên đường
      Nằm chận lạch con mương dẩn vào
      Trận tiền quân sĩ xôn xao
      Thừa cơ lúc thắng pháo nhào vô luôn
      Mấy chục quả đạn pháo chàng tuôn
      Tràn nước chảy, cỏ buồn xác xơ
      Thất kế thiếp bành tượng chờ
      Xe thiếp lạc nước chơ vơ vệ đường
      Hai hàng cờ trắng đã theo trương
      Cổng thành mở tướng trường vô cung
      Quyết tâm chàng đánh tới cùng
      Quân đầu trọc vào phòng lục soát
      Thiếp đang mơ mẩn ván cờ tàn
      Chàng đem lời dụ hàng tuớng sĩ
      Dù thiếp trong cơn thế bí
      Cũng thuyết chàng cho giữ kỹ hậu cung
      Chín tháng trong tù tối mỏi mòn
      Giờ thiếp mở lòng son xuất tướng
      Được tin chàng thật vui sướng
      Và hẹn thiếp cuộc chiến tướng còn sau
      Ngày thì đầu tắt lăn quay
      Đêm về cùng thiêp mỡ ngay cờ hồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm trăng chơi ván cờ vui
        Tai nghe mũi ngửi thấy mùi thơm thơm
        Tưởng hàng xóm cháy đống rơm
        Ai ngờ bà vợ mang cơm cho chồng
        Mê cờ có khổ tôi không
        Suốt ngày chỉ thích pháo lồng lắm cơ
        Chàng nàng ra ngẩn vào ngơ
        Thôi đành để khúc nhạc chờ nợ nhau
        he he-bài thơ hay đó
    • Tuyết
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngoài sân sương xuống ướt rồi
        Chàng nàng vẫn cứ thích ngồi bên nhau
        Cờ vào thế nàng mau vểnh tưởng
        Chàng vô tình mà thượng tướng lên
        Cờ tàn nàng dí tốt biên
        Ôi giời hở mặt lộ thiên mất rồi
        he he
    •  Private comment
      • Bao Loc
        TÌNH LÀ NHỚ MUÔN ĐỜI TA MÃI NHỚ
        TÌNH LÀ YÊU MUÔN THUỞ BỞI THƠ YÊU
        BỞI THI NHÂN NẰM MỘNG NHỚ NHUNG NHIỀU
        NÊN THƠ KHÓC ÔM SẦU RIÊNG MỘT CỎI
        THƠ LÀ ĐÓ CỎI THIÊN ĐÀNG CHÓI LÓI
        ĐỂ TA QUÊN QUÊN HẾT CHUYỆN TRẦN GIAN
        BAO ĐAU THƯƠNG NGÀN KIẾP CỎI ĐỊA ĐÀNG
        THƠ BẬT KHÓC BỞI HỒNG NHAN ĐẦY MÁU LỆ
        • Bao Loc
          THƠ LÀ ĐÓ CỎI THIÊN ĐÀNG CHÓI LÓI
          ĐỂ TA QUÊN QUÊN HẾT CHUYỆN TRẦN GIAN
          BAO ĐAU THƯƠNG NGÀN KIẾP CỎI ĐỊA ĐÀNG
          THƠ BẬT KHÓC BỞI HỒNG NHAN ĐẦY MÁU LỆ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          bac nay bi BAOLOC khung bo!potay luon
          đã có người nói chủ đề của anh nhàm rồi-thay đổi chủ để mới thôi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chủ đề cờ tướng kia không phải tình yêu sao?
          Bố lại còn bình luận ý kiến lên mặt tiền của bố hả?
          Bố còm tới 12 lời còm trong bài này không liên quan gì đến cờ tướng cả-không sợ hàng xóm nó đọc mãi mỏi mồm sao? có người đã nói là Bao Loc khủng bố ở đây rồi-góp ý cho bố còn bảo thủ hả? từ sau chớ vô đây còm cái thứ tình yêu ấy nhé
      • ROBERT NGUYEN
        Cái khoản này mình hơi bị dốt .
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Trăng thanh gió mát đêm hè
          Mấy khi uống chén nước chè với nhau
          Người ta mồm thích nhai cau
          Còn mình cứ thích bên nhau đánh cờ
          Nhiều khi cũng thấy bất ngờ
          Nụ cười vui gửi vào thơ hết rồi
      • huyhoang_tn_66
        Qua nhà CĐKB đọc thơ vui ! Cám ơn nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang nhau giữa buổi trưa hè
          Ngồi đây chờ vợ nấu chè đỗ đen
          Chè này độn ít hạt sen
          Ăn vào mát dạ lại quen ngủ ngày
          Đêm trăng đánh chén no say
          Cờ tiên làm ván tình này đậm sâu
          Tính em cứ thích pháo đầu
          Anh ơi pháo thụt em đâu có buồn
          Em liền thượng tướng lên luôn
          Anh chớ vội luồn hai lách chiếu em
          he he
      • 불변의흙
        저는 오늘도 도봉산행을 하고왔습니다.흐드러지게 피어나는 아까시아 향기로
        싱그러움이 하루를 상쾌하게 맞이하는 오늘 산행을 무사히 맟이고 왔습니다.
        아까시아 향연에 마음까지 향기롭내요. 기쁨 가득한 하루되시길... -불변의흙
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tôi có ngày hôm nay và đường mòn Dobong. Bloom nở mùi hương đầu châu Á
          Singgeureoum một ngày làm mới nhân dịp này đã được matyigo một cách an toàn leo lên.
          Lễ châu Á tâm khi trước đó mở cửa trở lại ngọt ngào. Nghỉ ngơi Phóng to bản đồ niềm vui tràn đầy ngày. - Bulbyeonuiheul
      • Bao Loc
        TRĂNG ƠI NGÀN GIẤC MƠ VÀNG
        TÌNH TA CÒN MÃI NGẬP TRÀN TRONG TA
        TỪ NGÀN NĂM TRƯỚC XƯA XA
        NGẮM TRỜI MÂY NƯỚC TA LÀ THI NHÂN
        THƠ TÌNH TA ĐÓ NỒNG NÀN
        NHƯ TRĂNG VỚI NƯỚC THIÊN ĐÀNG CỎI MƠ.....
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thơ tình còm khắp trong ngoài
          Đọc lên cũng thấy một vài tiếng yêu
          Chiều hè mà ngắm cánh diều
          Hỏi lòng hãy cất chữ yêu chỗ nào
          Phơi ra làng nước xôn xao
          Tình ở mức nào mang bán muôn nơi
          he he
      • Bao Loc
        TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI CHỊ HẰNG
        TRĂNG TÌNH NGƠ NGẨN TRĂNG TAN RẠNG NGỜI ( Trăng tan trong nước )
        TRĂNG TÌNH YÊU ẤY CHƠI VƠI
        TRĂNG ƠI TA ĐỨNG GIỮA TRỜI TA MƠ
        TRĂNG ƠI TRONG CỎI NGÀN THƠ
        TRĂNG ƠI TA NHỚ TRĂNG MỜ TRĂNG TAN.....
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thơ là cảm hứng mỗi người
          Mua vui không để trăng cười sao chê
          Đã mang cái tội máu mê
          Hãy giữ lời thề"chết cũng vì yêu"

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bình luận tại đây nhé người ơi???