TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CỜ TƯỚNG


  • TA CÒN YÊU MÃI TÌNH YÊU
    TA CÒN YÊU MÃI NHỮNG CHIỀU TRĂNG TRÔI ( trăng trôi trong nước )
    TA CÒN YÊU MÃI MỘT NGƯỜI
    NHỚ TRĂNG TA KHÓC NHỚ NGƯỜI TA ĐAU
    MUÔN ĐỜI VÀ MÃI NGÀN SAU
    TÌNH TA CHUNG THỦY BẠN NÀO NHƯ TRĂNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiều thì đâu đã có trăng
      Đêm chưa buông xuống chị Hằng đâu đi
      Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
      Trăng trôi chiều hạ còn gì là trăng
  • Bao Loc
    ĐÊM NAY NGỒI NGẮM SAO RƠI
    TRĂNG KHUYA GIÓ THỔI NGẬP TRỜI ĐÂY SAO
    NHỚ AI NGÀY ẤY NĂM NÀO
    TÌNH TA ĐẸP LẮM NHƯ SAO TRÊN TRỜI
    NGHE HỒN CAO VÚT CHƠI VƠI
    NHỚ AI TA NHỚ BÊN ĐỜI QUẠNH HIU....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồn bay phách lạc nơi nào?
      Có vui thì hãy ghé vào nơi đây
      Ta nâng một chén trà đầy
      Cũng thể vui vầy tiếp bạn tri âm
      Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm
      Sướng họa ươm mầm gọi dũa vần thơ
      Coi như một khúc nhạc chờ
      Để tình bay bổng sương mờ khó tan
  • Đỗ Hưng
    MỘT LIÊN KHÚC HAY CHÚC MỪNG BẠN
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hè này về đất Phong Châu
      Bạn xa hội ngộ tâm đầu bên nhau
      Non xanh vẫn một sắc màu
      Cọ xòe che nắng cho nhau mát lòng
      Cơm no rượu uống vừa xong
      Ta lại một lòng chơi ván cờ vui
      Đêm trăng quỳnh nở nức mùi
      Cờ bao nhiêu ván tiến lui vẫn hòa
      Chỉ con thơm ngát hương hoa
      Bên nhau như một món quà trao nhau
  • Fghfgh
    • Fghfgh
    • May 14, 2012 11:47 PM
    Cờ người nào có chi chi
    Chỉ là quân chết lấy gì mà vui
    Suy ra tướng mãi thụt lùi
    Hậu trường đỏ lửa bùi ngùi mà than
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nam thanh nữ tú làng quê
      Hội làng đã mở kéo về thật đông
      Chiều xuân nắng đỏ má hồng
      Gái làng lại thích pháo lồng lắm cơ
      Khối em cứ thích nước chờ
      Xe cung mã quện cớ mờ đơ luôn
      he he
  • PhươngLiên
    Thích đấu cờ với anh Cua . hehe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang đây trăng sáng hiên nhà
      Có giàn thiên lý nở hoa cháy vàng
      Quân anh cùng với quân nàng
      Hai bên tương ngộ giăng hàng bủa vây
      Nước sông mưa lũ dâng đầy
      Qua sông cũng phải thành bầy mới yên
      Mới nghe cứ tưởng là hiền
      Ai ngờ sơ ý nàng liền bắt quân
      Chàng trong suy nghĩ phân vân
      Nàng liền ôm cả mùa xuân vào lòng
      Chàng tơi tả áo mang hong
      Ba quân tướng sĩ một lòng đi theo
      Gió vờn hoa lá thầm reo
      Chàng liền ngẫu hứng đem gieo mộng vàng
      Pháo xe mã kéo nhau sang
      Miếng đánh ngỡ ngàng nàng vội rút lui
      Mải mê sen nở đượm mùi
      Bỗng dưng nàng phải ngậm ngùi thu quân
      he he
  • Nô
    • May 14, 2012 10:28 PM
    Mời qua cầu Chéo quê tôi
    Dừng chân ghé lại nghe đôi câu vè
    Nắng chiều ngả bóng đầu hè
    Dừng chân ngả nón bát chè bốc hơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sông quê một thủa tập bơi
      Bây giờ ngẫu hứng một hơi sang liền
      Chợ làng em có mấy phiên
      Để anh chuẩn bị ít tiền anh sang
      Đã sang phải đứng giữa đàng
      Chợ đông anh chọn một nàng anh yêu
      he he
  • Phuong Tam
    Muốn làm một ván...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm trăng sáng ván cờ chơi giở
      Dù bận gì ai lỡ bỏ đi
      Đang trong tình thế bị ghì
      Sắp thua đừng có bỏ đi hỡi nàng
      Mấy khi vui trăng vàng vẫn tỏ
      Mấy khi gần cho gió thầm reo
      Pháo kia đạn bắn vèo vèo
      Ba quân tướng sĩ thầm reo chúc mừng
      Trong thế bí nàng bưng mặt khóc
      Bỗng hiên nhà con cóc chạy ra
      Cơn mưa vội vã đi qua
      Mát long mát dạ thôi hòa nàng ơi
      he he
  • Yuily BoO
    co` nguoi`..hay toa' ...like
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang làm ván đi nào
      Để vui cùng tiếng chào mào trên cây
      Trăng đi xua những tầng mây
      Nguyệt cầm ngân tiếng lấp đầy hư không?
      Hỏi em có thích pháo nồng
      Để anh phi mã qua sông không đò
      Ba quân tướng sĩ hát hò
      Chiều hè đợi ngọn gió to mát lòng
      he he
  • Loa -|- Cafe
    Nhìn đánh cờ mà mình cũng muốn tham gia quá cơ. Chúc bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Muốn chơi thì tối sang đây
      Ta mang những chiếc ghế mấy ra ngồi
      Trà tươi hấp đã chín rồi
      Uống vài lý thấy làn môi đỏ hồng
      Ngoài trời hóng ngọn gió đông
      Trăng thanh gió mát mấy hồng theo ta
      Cờ tiên ta cứ bày ra
      Chơi vài ba ván chắc là vui đây
  • Bao Loc
    ĐÊM NAY NGỒI NGẮM SƯƠNG RƠI
    NGẮM RĂNG NGẮM NƯỚC MÂY TRỜI LÀM THƠ
    THƠ TÌNH LÀ ĐỂ TA MƠ
    THƠ YÊU LÀ ĐỂ TA CHƠ MUÔN TRĂNG
    ĐỂ THƠ TINH NHỚ CHỊ HẰNG
    NHỚ MÂY CÙNG GIÓ THÊNH THANG BIỂN TRỜI.....( 1 PHÚT XKTT ).
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một phút xuất khẩu thành thơ
      Chắc là thơ ấy chỉ mơ mộng hoài
      Đem còm khắp những nhà ai?
      Chắc là cũng tưởng một vài tiếng thơm
      Nhưng giờ chán cháo thèm cơm
      Thôi thì cặm cụi đi đơm thơ vườn
  • Ninh'blog
    Đánh cờ tướng theo kiểu cờ người chắc vui và hấp dẫn lắm đây! 
    Mến chúc em và gia đình tuần mới nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong công việc nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng thanh gió mát bên hè
      Mua vui bởi ấm nước chè mới sang
      Mấy khi ngắm ánh trăng vàng
      Mấy khi cờ tướng chàng nàng cùng chơi
      Nhiều khi những thế để đời
      Tiếng cười như thể đất trời nở hoa
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tháng năm hoa phượng đỏ hồng
    Em dắt theo chồng thăm lại trường xưa
    Ngày xưa vì một trận mưa
    Ô che hai đứa làm vừa lòng nhau
    Anh về chăm tốt hàng cau
    Em giăng lưới sắt cho trầu vươn ra
    Đợi khi hai đứa một nhà
    Em nhận món quà bí mật anh trao
    Thời gian lặng lẽ làm sao
    Nghĩ lại hồi nào cứ thấy trẻ ra
    he he
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      XEM NGƯỜI HÁT SẨM
      Phận đời bạc phước mới thế thôi
      Cũng quẩn quanh nhau thể luân hồi
      Giọng vẫn cứ vang lòng kêu cứu
      Vui lòng khác đến bạn và tôi
      Cung trầm ai gảy sao thưa thớt
      Giọng thanh ai cất níu làn môi
      Giữa phố chợ đông nhiều cảnh ngộ
      Ta vẫn bên mình vẫn sóng đôi
  • Bao Loc
    CÁM ƠN NGƯỜI ĐẾN THĂM TÔI
    CHO TÌNH TÔI ĐÓ SÁNG NGỜI CUNG TRĂNG
    CHO TÔI TÌM GẶP CHỊ HẰNG
    CHO HỒN THƠ ĐÓ NGẬP TRÀN THI CA
    CHO TA TÌNH THẮM ĐẬM ĐÀ
    NHƯ MÂY VỚI` NƯỚC CHIỀU TÀ GẶP NHAU.( 1 PHUT XKTT )
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gái làng thắt đáy lưng ong
      Đêm trăng vẫn thấy ra hong gió trời
      Cánh diều no gió chơi vơi
      Mắt em nhìn trời mải miết ngắm trăng
      Có ông soi ếch nói rằng
      Cẩn thận mấy thằng chúng nó đi câu
      Nó câu nó phục đêm thâu
      Nó đến mà sầu khó chạy lắm nghe
      he he
  • Mr.Pea
    • Mr.Pea
    • May 13, 2012 11:29 PM
    Hay day b a!
    Co nhieu nguoi ghien mon nay ma wen ca an,bo ca ngu do b!
    Toi cay cua ghe tham nha ban ne!
    Dem yen giac nhe ban!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm hè bên chiếc chõng tre
      Trăng thanh gió mát tiếng ve kêu hoài
      Trắng trong từng cánh hoa nhài
      Mùi hương thoang thoảng làm ai động lòng
      Hương bay bay mãi vào trong
      Mà sao chẳng dứt cơn mong đợi chờ
      Người ta tập tọe họa thơ
      Còn mình đợi bạn chơi cờ cho sang
      Quân anh cùng với quân nàng
      Thong dong dàn trận thành hàng bủa vây
      Dòng sông con nước vơi đầy
      Vượt sông anh quyết sang đây thăm nàng
      Quân xe lượt nhẹ đi sang
      Pháo đã giăng hàng đang thế tiến công
      Rõ ràng chớp nháy đằng đông
      Mắt anh nhìn thấy bóng hồng đi qua
      Mệt nhoài chiến trận tiên sa
      Quân nàng co cụm mở ra cửa thành
      Anh bèn thúc ngựa chạy nhanh
      Tay mềm chân yếu em đành phanh ra
      Mừng vui lồng lộng cờ hoa
      Hai bên thành một để mà mua vui
      he he
  • Giang Sơn
    Gửi tặng bạn Cua Đồng Kinh Bắc:
    Thiếp cùng chàng chơi cờ một ván
    Chàng vội vàng dúi pháo câu sang
    Thiếp xin ghếch sĩ tiếp chàng
    Chứ đâu chỉ biết mơ màng mà thôi
    Pháo kia thiếp cắt tịt rồi
    Xuất xe, dí tốt liên hồi là sao?
    Pháo lồng chàng quyết dấn vào
    Thì thiếp khơi lạch đào hào chờ nhau!
    Chàng qua thì thiếp dỡ cầu
    Mở khe tháo nước còn lâu thắng mà
    Cả khi trăng lặn sao sa
    Thiếp đây cũng quyết giữ nhà cho xem
    Xá chi mấy chú tốt quèn
    Chấp chàng nhảy ngựa dẫu quen đường rồi
    Hì hục toát cả mồ hôi
    Giờ Hợi, giờ Tý qua rồi phải không ?
    Ô hay, chàng lại pháo lồng
    Thiếp đành ghểnh mã quay mông đợi chàng
    Mặc cho pháo dúi dọc ngang
    Càn khôn thiếp giữ có hàng hay không ?
    Trơ ra chú pháo tồng ngồng
    Nhanh tay bắt nốt cho không kịp về
    Thua cờ, chàng vẫn hả hê
    Thôi lau pháo, mã… mai thề phục quân!
    (Xưu tàm)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thua là bởi mải ngắm trăng
      Đêm khuya thanh vắng chị Hằng cứ xem
      Tự dưng nổi một cơn thèm
      Vì đâu gió đến động rèm người ta
      Đang vui bên chén nước trà
      Đang say cờ thế bay ra trận tiền
      Nỗi lòng giây phút lên tiên
      Chẳng phải mất tiền vẫn thấy sướng ghê
      Lúa thời con gái đưa về
      Mùi hương thơm phức não nề lòng ta
      Đơn thương độc mã đi qua
      Giữa trời đêm tối khó ra khỏi rừng
      he he
  • alelooc
    Khó chuồn thời ở lại luôn
    Làm dể Kinh Bắc gì hơn ơi người!
    Năm quan đổi lấy nụ cười
    Còn bao nhiêu để thêm mười cái duyên
    Đã thương nhau nào tính bạc, tiền...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Về miền Kinh bắc chiều xuân
      Lâng lâng trong dạ bởi vần thơ quê
      Cánh cò đánh nhịp bay về
      Ta như bị bỏ bùa mê mất rồi
      Sông Cầu bèo lục bình trôi
      Còn bên sông Đuống em tôi sang đò
      Vang vang câu hát giọng hò
      Tình quê vẫn một cánh cò chao nghiêng
      Gói lòng gửi nỗi niềm riêng
      Mình ta ký ức thiêng liêng khó mờ
      Trăng lên gửi cả vào thơ
      Như khúc nhạc chờ vang vọng đêm trăng
      he he
  • Mai Thêu
    vao nha anh cua đồng thích nhất la được đọc thơ văn và ôn lại những kiến thức về dân gian .Chúc anh luôn vui vẻ và viết nhiều hơn để nhiều người ở nhiều vùng quê biết được văn hóa vùng miền của việt nam mình
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm trăng lồng lộng hiên nhà
      Cờ tướng mà thích chơi ba ván liền
      Sướng mà chẳng phải mất tiền
      Khác nào ta sướng như tiên đêm hè
      Tai thì vẫn cứ nghe ve
      Vẫn văng vẳng những câu vè bên tai
  • Văn Thuận
    Anh đi mã đội pháo đầu
    Pháo anh chờ sẵn tiến sâu vào thành
    Em liền chống sĩ quân xanh
    Ngựa anh quân đỏ nhảy quanh chiếu liền.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiếu thì hãy chiếu mặt tiền
      Đừng nên chiếu đít váy liền hở ra
      Bà con hàng xóm ghé qua
      Bảo em mất váy có mà dơ chung
      he he
  • To you...To me
    Vừa vào trận chàng liền nhảy ngựa
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Đấy, bác phải chơi cái thế như bà Hồ Xuân Hương nói này thì mới đã.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Người ta sướng cứ hay rên
      Còn anh mà sướng hai bên anh ghì
      Có mà nàng hết nước đi
      Ngắm trăng mà thơ thầm thì bên tai
      Trăng thanh cứ sướng sướng hoài
      Chơi cờ mà sướng chắc vài trống canh
      he he
  • Bao Loc
    CHIỀU NAY NHÌN KHÓI SƯƠNG MƠ
    KHÓI SƯƠNG GIỜ ĐÃ THÀNH THƠ HẾT RỒI
    TA ĐI THƠ THẨN GIỮA TRỜI
    CHIỀU ƠI TA NHỚ ĐẾN NGƯỜI XA XƯA
    NHỚ NGƯỜI MẶT ĐẸP NHƯ MƠ
    NHỚ THÔI LÀ NHỚ LÀM THƠ TA BUỒN...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thẩn thơ thơ thẩn làm gì?
      Cho sương mờ phủ mất đi bóng hình
      Còn đâu cái đẹp cái xinh
      Đâu biết cái tình nó ẩn vào đâu
      Chiều quê sương xuống trắng đầu
      Làng quê vương phủ một màu khói lam
      Gái quê công việc thì ham
      Thấy việc là làm lòng vẫn cứ yêu
  • LonelyMan
    Nghênh ngang cầm tốt em đi
    Anh dàn thế trận anh ghì hai biên
    Một khi vào thế xung thiên
    Em ơi vén sĩ -mặt tiền anh vây
    Tượng em thon thả thân gẩy
    Vểnh lên đâu cản được bầy tốt anh
    Thôi thì ngoan ngoan cho nhanh
    Đội quân hùng dũng của anh tiến vào

    Hồ Xuân Hương tái thế chắc cũng mát lòng khi hậu duệ nối nghiệp rất đạt!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm trăng em ngẩng nhìn trời
      Tay cầm con Pháo đặt nơi anh cần
      Mắt em nhìn dải trăng ngân
      Anh tiến lại gần cạnh tướng của em
      Gió lùa tung váy anh xem
      Thấy một cơn thèm rạo rực lòng anh
      Tiến gần tiến sát tiến nhanh
      Tướng em thất thế đợi anh đi vào
      he he
  • Bao Loc
    MẸ ƠI CON NHỚ MẸ YÊU
    NHỚ NGÀY XƯA CŨ TÌNH YÊU BÊN NGƯỜI
    TIẾC THƯƠNG VÌ CHỈ MỘT THỜI
    TÌNH YÊU CAO QUÝ TRÊN ĐỜI AI HƠN
    TẤM LÒNG CỦA MẸ SẮC SON
    MẸ ƠI MẸ HỞI CON CÒN NHỚ ĐÂY...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vầng dương sáng mãi trong ta
      Chính là lòng mẹ bao la thắm tình
      Mẹ là ánh điện lung linh
      Soi sáng lòng mình giữa cuộc đời ta
  • Khuyết
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ...!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuôi tuần ra phố dạo chơi
      Xe bon bon chạy thấy đời sướng ghê
      Suốt ngày cứ ở nhà quê
      Nhiều khi cứ tưởng hôn mê mất rồi
      Cuối tuần ra phố đi thôi
      Ốc luộc chín rồi nhể mãi sướng tay
      he he
  • thanhhoa
    Đánh cờ sao có nàng tiên?
    Thế thì mải ngắm sao liền mạch đây?
    Cờ người thế trận đã bầy,
    Còn chưa đánh hồn lên mây mất rồi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng soi óng ánh làn môi
      Cái nhìn liếc trộm làm tôi thẹn thùng
      Trăng thanh trong thế ung dung
      Nàng cứ lạnh lùng vén sĩ lên cao
      Ai mang con pháo tiến vào
      Cửa cung tướng đã đứng chào rồi đây
      Quân em dù vẫn còn đầy
      Tốt anh mà dí thành bầy thì toi
      he he
  • alelooc
    Một trong những nội dung vui chơi đẹp, đầy trí tuệ và không thể thiếu của Lễ hội Kinh Bắc quê mình. Chúc mừng bạn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một vùng Kinh Bắc quê ta
      Xuân về thắm nở sắc hoa muôn màu
      Ta vui hội ngộ bên nhau
      Mấy khi mời miếng trầu cau cho nồng
      Xuân về khách quí đến đông
      Ai muốn làm chồng đến với gái quê
      Hội xuân trống gọi theo về
      Nhớ là khi dính bùa mê khó chuồn
      he he-chúc bác vui
  • yengia
    Ghé nhà Cua nhận tem vàng chiều thứ 7.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần hóng gió dạo chơi
      Gió vờn sóng lúa thấy đời sướng ghê
      Đàn cò đánh nhịp bay về
      Cơn giông vội đến thôn quê mát rồi
      Trầu cau mang quệt với vôi
      Ăn cho môi đỏ để rồi tương tư
      he he

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???