TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

DU XUÂN HỒ NÚI CỐC


    • Về Hồ Núi Cốc đầu năm
      Mây vờn núi biếc rồng nằm chân mây
      Tha hồ ngắm cảnh nơi đây
      Sông Công còn đó những ngày mưa xuân
      Hỏi thăm nàng Cốc ân cần
      Chuyện xưa vọng bởi mùa xuân non ngàn
      Nghe mà lòng dạ chứa chan
      Cho lòng ngẫu hứng hoạ vàn ý thơ
      Ta đi trong ánh sương mờ
      Đi trong xuân sớm viết thơ tặng đời
      Chuyện tình sâu thẳm người ơi
      Đến đây mà tự soi đời được chưa?
      Ngoài trời xuân lất phất mưa
      Người đi người đến như vừa quen nhau
      Gặp rồi gửi lại đôi câu
      Hẹn xuân lại tới có nhau du hành
      Ai về nơi ấy cho anh
      Gửi câu quan họ gửi nhành hoa tươi
      Gói đem gửi cả nụ cười
      Xa nhau vẫn một tình người trong xuân.
      • ™Vòng Xoáy Cuộc Đời™
        hồ núi cốc quá đẹp||| iu... chúc b ol vui vẻ ạh|
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xuân về mảnh đất Thái Nguyên
          Ghé Hồ Núi Cốc làm duyên ấy mà
          Sông Công biển nước bao la
          Hỏi thăm nàng Cốc dựng nhà nơi đâu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trách than cũng chỉ vậy thôi
        Khép trong quá khứ để rồi lại mơ
        Nhện vàng xuân đến giăng tơ
        Sông quê cách trở đôi bờ đò sang
        Chắt chiu một tấm lòng vàng
        Tặng người tri kỷ muộn màng hơn không
        He he-chúc vui
        • sfst d d
          nhớ buổi anh , em tới sông công
           xách túi vượt qua mấy cánh đồng
           chân thấp chân cao đi dạo mát
          bụng đói cồn cào vẫn ngắm sông
          năm mới chúc em  cua một năm vui vẻ, đầy năng lực bò ngang nghe em
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh tới sông Công buổi chiều đông
            Giao duyên nàng Cốc đỏ má hồng
            Đất trời một thủa phơi màu nắng
            Hỏi người nơi ấy biết hay không?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ghé về thăm đất Gò Công
          Đi trong xuân sớm má hồng phơi xuân
          Nắng đung đưa chẳng ngại ngần
          Ghé thăm chợ Gạo tìm xuân thoảng mùi
          Du xuân năm mới thật vui
          Tự dưng như thấy đượm mùi hương quê
          He he-chúc mừng năm mới-xuân ngập tràn
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Về miền quan họ du xuân
            Tiếng chuông chùa đổ xa gần đến đây
            Rất vui có bước chân thầy
            Liền anh liền chị tỏ bày đôi câu
            Xin trao ăn một miếng trầu
            Trầu têm cánh phượng đượm màu quê hương
            Xuân sang gửi một niềm thương
            Miền quê quan họ giọt sương ẩn tình
            He he-chúc thầy du xuân hội Lim ngập chìm trong xao xuyến
            nhé
            • yengia
              Ghé nhà Cua đồng ước có ngày được đi Núi cốc.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Núi Cốc giờ này đẹp lắm thay
                Mới lên tới đó dạ đắm say
                Đất trời hoa nở vương màu nắng
                Chả muốn về đâu thích chốn này
            • thien_than_oo
              Đẹp quá Cua ơi! Ngày vui nhé
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Anh buôn chè Thái mang về
                Khắp làng khắp xóm thôn quê uống cùng
                Ấm trà pha để uống chung
                Vui trong trăng sáng thức cùng đêm khuya
                he he
            • Nguyễn Thanh Hà
                     Ngày mai lại nhớ Hội Lim
              Bạn ơi có đến để tìm giao duyên !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hội Lim em quyết đi tìm
                Nơi đâu mà thả hội chim về liền
                Thoát đà đã mấy mươi niên
                Mà sao chả thấy bạn hiền tôi em mong
                Ấm trà vừa mới pha xong
                Một mình uống cạn say lòng cô liêu
                Nhớ người như nhớ người yêu
                Ngẩng lên trời thấy cánh diều lênh đênh
                Ngày xưa em thích bập bênh
                Ngày nay sao lắm ngập nghềnh khó qua
                Tại vì cơn gió thoảng qua
                Cho nên chợ hiếm bán hoa trái mùa
                he he
            • blue.planet
              Hồ Núi Cốc ở đâu vậy? Phong cảnh này thật là đẹp.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hồ này ở đất Thái Nguyên
                Ai về nơi ấy xuôi miền sông Công
                Gặp luôn nàng Cốc má hồng
                Chuyện xưa thành vợ thành chồng còn nguyên

        CÂU THƠ LỤC BÁT GỌI XUÂN


        Tháng chạp vội vã qua nhanh
        Câu thơ lục bát hoá thành lời ca
        Nắng hồng ươm rực sắc hoa
        Đón mừng năm mới mọi nhà bình an
        Xưa câu lục bát khô khan
        Như đời lắm cảnh cơ hàn nổi trôi
        Sông quê bên lở bên bồi
        Câu thơ lục bát đến hồi đổi thay
        Mai vàng em nắm trong tay
        Đào hồng anh ngắm mà say trong lòng
        Hỏi đâu câu đợi chờ mong
        Vương trên câu lục phải lòng bát ngôn
        Câu thơ em gửi tâm hồn
        Lời thương trong gió tiếng đồn gần xa
        Vun cho hai đứa một nhà
        Chờ xuân gõ cửa ta là uyên ương
        Ai gieo câu lục yêu thương
        Anh gieo câu bát vấn vương sắc màu
        Non xanh tươi những lá trầu
        Say nồng bởi những trái cau mọng tròn
        Ai mang lục bát tô son
        Xuân về đất Việt nước non đợi chờ
        Gom tình gửi hết vào thơ
        Chắt chiu trong dạ giấc mơ ngọt ngào
        Cho lòng xuân đến xuyến xao
        Tự dưng ngẫu hứng dâng trào trong thơ
        -2-TIẾNG LÒNG CỦA MẸ
        Câu thơ lục bát gieo vần
        Ngày xưa mẹ đã bao lần vẫn ru
        Hè qua đón nắng mùa thu
        Đông về trời lạnh lá vù vù bay
        Mẹ tôi lạnh cả bàn tay
        Bỗng dưng trở dạ một ngày khó phai
        HAI MỐT-THÁNG MỘT-BẢY HAI
        Mẹ vui biết mấy có trai đầu lòng
        Một đời vẫn kiếp thân ong
        Bao năm lặn lội lưng còng phơi sương
        Giờ nhìn mẹ lại càng thương
        Cám ơn mẹ đã dẫn đường con đi
        Ngoài hiên chim sáo thầm thì
        Mẹ tôi còn nhớ những gì năm xưa
        Lặng mình nghe gió thoảng đưa
        Tiếng ru ngày ấy như vừa đi qua
        Âm vang ấm cả gian nhà
        Đông tàn xuân đến rực hoa bầu trời
        Trầm ngâm miệng gọi mẹ ơi
        Tình quê có mẹ một đời trong con.
        CUA ĐỒNG KINH BẮC
        (40 xuân đã trôi qua
        Đời trai dù có xông pha dặm trường
        Còn nguyên lòng mẹ yêu thương
        Xuân về lại nhớ quê hương của mình)
        • Binhnguyen
          Hôm nay chị mới biết Cua sinh vào những ngày gió rét đấy....   
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày này năm ấy em sinh
            Mẹ ru con ngủ một mình chõng tre
            Mẹ ru con đợi nắng hè
            Gió mơn man thổi tiếng ve kêu hoài
        • kyliemhuan
          Cô sang thăm chúc CUA thành đạt trên mọi lỉnh vực, chúc CUA may mắn ,vui khỏe, hạnh phúc....
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Xuân về lễ hội khắp nơi
            Du xuân thưởng ngoạn thấy đời thêm sang
            Trong xuân đi dưới nắng vàng
            Như vừa mắc cỡ cô nàng thôn quê
            Mon men lối nhỏ đường đê
            Mùi hương cỏ mật hướng về đường quen
            Ngỡ mình vừa ngấm hơi men
            Lâng lâng trong dạ vội bèn về luôn
            he he
        • Nguyen
          • Nguyen
          • Jan 30, 2012 10:39 PM
          Nam moi em chuc thay luon manh khoe va sang tac duoc that nhieu bai tho tuyet voi hon nua!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Câu thơ lạc chốn thiên bồng
            Theo mây nghênh đón năm rồng về đây
            Gió reo nắng xuống vương đầy
            Tiếng cười thoả thích vui bầy trẻ thơ
            Tâm hồn đầy ắp ước mơ
            Các em như tiếng nhạc chờ quê hương
            Gian nan thao thức đêm trường
            Vẫn dòng sông mẹ yêu thương mặn nồng
            Sáng rồi hứa hẹn trời đông
            Các em quyết chí tô hồng quê hương
            He he-chúc em học giỏi
        • Nguyen
          • Nguyen
          • Jan 30, 2012 10:39 PM
          Nam moi em chuc thay luon manh khoe va sang tac duoc that nhieu bai tho tuyet voi hon nua!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Em sang trời thắm màu xuân
            Tiếng xa vọng lại sao gần gần ghê
            Một lòng đất mẹ thôn quê
            Thì thôi tâm vẫn yêu nghề đấy thôi
            Sông kia lúc nở lúc bồi
            Chữ tâm vẫn thấy sáng ngời đó em
            Vầng trăng vẫn bóng thân quen
            Vẫn vui trong gió hương sen ruộng đồng
            Còn đây bóng dáng bên sông
            Quyết tâm tô sáng cho hồng quê hương
        • Nguyen
          • Nguyen
          • Jan 30, 2012 10:39 PM
          Nam moi em chuc thay luon manh khoe va sang tac duoc that nhieu bai tho tuyet voi hon nua!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ai yêu nghề không mê công việc
            Mỗi khi làm thấy tiếc lắm thay
            Xuân đi qua mất chuỗi ngày
            Thanh xuân trong sáng tràn đầy giấc mơ
            Mái đầu tóc chửa bạc phơ
            Nhưng mà sợi bạc làm dơ nửa đầu
            Năm nhìn dòng nước cuộn sâu
            Thời gian mưa nắng mái đầu pha sương
            Thôi thì trên đất quê hương
            Ta vui vì có tình thương học trò
            Vang ngân câu hát giọng hò
            Cuộc đời giờ chẳng phải no gạo tiền
            Thấy lòng thực sướng như tiên
            Vui lên là hoạ ngay liền vần thơ
            He he-vui nhé em
        • Trang con
          Tìm vợ cho bạn
          Tôi mới quen một người bạn tên Tài, tình cờ tôi ghé qua
          blog của Tài và biết được Tài đang tìm một nửa của riêng mình, nhưng hiện giờ
          Tài chưa tìm được ai. Nhà Tài nghèo nên không có tiền mua máy tính. Tôi quyết
          định giúp Tài tìm được tình yêu, hạnh phúc. Tôi không tin trên đất nước Việt Nam này lại
          không tìm nổi một người yêu thương Tài thực sự.
          Sau đây là một số thông tin về Tài:
          Họ và tên: Phan Đinh Tài
          Sinh ngày 20/ 05/ 1988
          Quê: Quảng Nam
          Gia đình gồm 4 anh em, Tài là con trưởng
          Nick yahoo của Tài: hanhphuc_tinhyeu20588
          Các bạn hãy nói chuyện với Tài nhé! làm bạn
          cũng được mà. hihi, nếu có thêm bạn chắc Tài sẽ vui lắm đây.
          Một vài lời muốn nói với vợ tương lai của Tài
          (hiện chưa biết là ai): Mình mong bạn sẽ yêu Tài bằng cả tình yêu chân thành
          nhất. Con người ta không ai hoàn hảo cả, hy vọng bạn sẽ yêu cả những nhược điểm
          của Tài. Nếu như sau này, Tài chẳng may bị bệnh nằm liệt giường, xin bạn đừng
          bỏ rơi Tài, Tài không có tội gì đâu, hãy nghĩ đến tình yêu mà Tài dành cho bạn.
          Còn nếu Tài sống không chung thuỷ, không cần phải nói nhiều, bạn cứ việc xé xác
          Tài ra, tẩn cho Tài một trận, nhớ gọi mình và mọi người đến ăn hôi nhé (hehe,ăn hôi không có tội)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hàng này thuộc hãng gì cơ?
            Chắc là quí hiếm nằm mơ khó tìm
            Sao không rủ tới hội chim
            Miền quê quan họ hội Lim mà bày
            he he
        • Nguoihanoi
          Cáo Thiên
          Đồng gia Quốc tổ kính trình
          Chúng dân bách họ đệ trình cáo thiên
          Giao thời khắc chuyển giao niên
          Nhất tâm kính sớ đệ Thiên xét vì:
          Thênh thang giáo độ tam kỳ
          Quy nguyên phục nhất thảy vì tương lai
          Lưỡng Nghi Thiên Địa hợp nhai
          Mãnh Long xuất thế vị lai chính thần
          Tây phương giáo chủ ni bần
          Thượng thanh tam tổ chi thần chí tôn
          Khổng tiên nho lão đạo sơn
          Quan Âm trấn thủy cư thường hải nam
          Giáo tông Lý đại tiên quan
          Hợp thiên Đại thánh hiệp đoàn chư thiên
          Gia tô thánh chủ đại tiên
          Thái công tướng phụ quản miền pháp dương
          Tam châu bát pháp liên hương
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lòng chầu hồ phục uy nghi
            Nhất tâm kính sớ xin gì nữa đây
            Cháu con đông đủ xum vầy
            Thôi thì giữ trọn chữ Thầy cho xong
        • Nguoihanoi
          Thập phương chư phật, vạn hương tiên đài
          Giao hoan khắc chuyển đất trời
          Đương lai Di lặc Phật thời giáng linh
          Thiên  Hoàng Địa Mẫu anh minh
          Đương niên hành khiển chí tình phán quan
          Giao thừa thời khắc mở sang
          Tam dương khang thái huy hoàng canh tân
          Thiên quan long mạch ngũ thần
          Tương phùng trước án trong lần giao liên
          Nghênh đường kế nhiệm tân niên
          Thái dương hành khiển mệnh trên xuống đời
          Quán dân hộ quốc thay trời
          Tảo chừ yêu nghiệt giám thời hạ sinh
          Cựu trào niên cũ lưu tinh
          Tân quan kế nhiệm thái bình vạn dân
          Nhân ngày tiễn cựu nghinh tân
          Hương đăng trà ,quả rượu xuân lên bầy
          Thiết đàn Nguyên đán hôm nay
          Khí thiêng Trời Đất lúc này giao nhau
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bốn phương hội tụ Đền Hùng
            Đón ngày quốc lễ ta cùng bên nhau
            Non xanh xanh ngát một màu
            Dang tay gánh sức làm giàu quê hương
        • Nguoihanoi
          Định ra ngươn hóa nhiệm mầu
          Vòng quay trở lại bắt đầu khai sinh
          Hai tay kính cẩn đưa lên
          Hướng thiên chờ đợi quan trên hạ phàm
          Bâng khuâng một chút mơ màng
          Giật mình chợt thấy ngập tràn niềm vui
          Có gì như sục như sôi
          Bao nhiêu buồn khổ nhất thời biến tan
          Ô kìa một cỗ xe loan
          Bạch liên bát mã tân quan xuống trần
          Lòng dân vui đến vạn phần
          Dốc lòng bái thỉnh quan trần nhiệm đương
          Thỉnh lên Bản Cảnh Đại Vương
          Thỉnh lên ngũ thổ ngũ phương xứ này
          Thỉnh lên long mạch nơi đây
          Thỉnh lên táo phủ đất này hiển linh
          Thỉnh lên quan Phúc chứng minh
          Thỉnh lên tiền chủ bản linh tài thần
          Giao năm thời có một lần
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sớ nào dâng tặng thần linh
            Cầu cho tổ quốc chúng mình bình an
            Dân nghèo hết cảnh cơ hàn
            Trong xuân rợp nắng nở ngàn hoa thơm
        • Nguoihanoi
          Tương phùng trước án trong lần giao niên
          Binh boong...chuông điểm ngân lên
          Liên hoa bát mã quan trên hạ phàm
          Khẩn trương giao nhận vội vàng
          Tương phùng Thiên Địa  "kHẮC VÀNG" giao niên
          Đợi chờ một phút ,"phút thiêng"
          Mỗi năm chỉ một,một giêng Đất Trời
          Phút thiêng tín chủ có lời
          Nhất tâm soạn lễ kính mời tôn quan
          Nguyện cho con cháu bình an
          Đạo gia hộ Quốc niên khang thái bình
          Bách dân hợp nhất gia đình
          Chứng tâm chuyển sớ kính trình tôn quan
          Tương phùng trời đất hợp hoan
          Tấu lên thượng đế chư quan vài lời
          Kẻ  hèn nay chẳng gặp thời
          Những điều nay thấy giữa đời mà thương
          Rắp tâm lòng rối tơ vương
          Thế thiên hành đạo mở đường mà đi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trăm năm đức phật dạy rằng
            Chữ đức mang sánh ngang bằng chữ tâm
            Dù cho sóng gió thăng trầm
            Đức sinh sinh dưỡng ươm mầm tương lai
        • Nguoihanoi
          Quyết làm một cuộc thiên di
          An dân hộ quốc thảy vì ngày mai
          Nhìn về thế hệ tương lai
          Kẻ dân chẳng quản đêm mài sử kinh
          Thảo ra ý tưởng khai sinh
          Tương lai là một "giáo trình mở" ra
          Dậy từ tháng tuổi thứ ba
          Bản năng thiên mụ lơ là ngủ quên
          Thuận trong quy luật tự nhiên
          Hài nhi quẫy khóc đảo điên lẽ thường
          Cữ kiêng nhi mãu trên giường
           Quan phong bế thủy họa lường về sau
          Trăm ngày mẫu tử bên nhau
          Bản năng thiên bẩm bắt đầu sinh sôi
          Lúc này gắng dậy đi thôi
          Thiên tài là lúc con rời nôi sinh
          "Thông" là nối tiếp thông linh
          "Minh" là ánh sáng kết hình Mẹ Cha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thánh ca dâng tặng thổ thần
            Nén hương phảng phất mùa xuân đang về
            Vẹn nguyên trong dạ lời thề
            Đắp xây mảnh đất thôn quê đượm tình
        • Nguoihanoi
          "Minh" là ánh sáng kết hình Mẹ Cha
          Con từ nơi ấy sinh ra
          Vòng đi sinh tử bao la đất trời
          Đông Tây Biển cả con người
          Một ly Cha Mẹ không rời xa con
          Mệnh thiên để nghĩa vuông tròn
          "Dưỡng" nuôi giáo "Dục"héo mòn bao đêm
          Ầu ơ tiếng mẹ dịu êm
          Trong căn gác hẹp êm đềm hư hao
           Tiếng rao ngơ ngác xanh xao
          Canh thâu ngõ vắng thấm vào trong tim
          Khi màn đêm đã ngủ im
          Mang theo bóng mẹ im lìm trong mơ
          Mẹ ngồi đưa võng ầu ơ
          Cho con nhân cách nên bờ hạnh ngôn
          Đường chiều gánh nỗi cô đơn
          Cho con kí ức vuông tròn mai sau
          Để rồi trong cuộc bể dâu
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Công cha nghĩa mẹ nào quên
            Bao công dưỡng dục đáp đền sao đây
            Ai mang bát nước đong đầy
            Nhớ đừng đánh vãi cho thầy mẹ đau
        • Nguoihanoi
          Mang trong kiến thức một bầu tình yêu
          Cảm thông chia sớt kẻ nghèo
          Xây thêm trường học bởi điều nhân văn
          Phá đi cái cũ tối tăm
          Bao điều nhức nhối đau lòng xảy ra
          Ngổn ngang những việc đã qua
          Kể như lùi một bước đà ngày mai
          Đổi thay bền vững tương lai
          Tiến lên đi..."Một  Bước Dài Việt Nam"
          Trong thời điểm khắc đã sang
          Kẻ hèn dẫu phải đá mang trên minh
          Nhất Tâm đem dạ kính trình
          Mong cho Quốc thái vạn bình ý dân
          Trong giờ khắc điểm giao xuân
          Đập đầu trước án sớ dâng vài lời
          Hôm nay hành khiển về trời
          Hoàng Thiên Địa Mẫu Phật Thời chứng Tâm
                                    Bách gia cẩn cáo
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trải qua bao nỗi thăng trầm
            Mẹ dạ tóc bạc lâm thâm mái đầu
            Lớn khôn quyết chí làm giầu
            Bên mình có mẹ thẳm sâu cõi lòng
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đông qua xuân lại đến rồi
          Nắng tràn xuân mới đôi môi đỏ hồng
          Vui lên tiễn biệt mùa đông
          Ta vui với một năm rồng đẹp hơn
          Cuộc đời đâu phải cô đơn
          Có người mà để rỗi hờn trong nhau
          Tình yêu rồi sẽ tươi màu
          Cau nồng thắm vỏ rồi trầu sẽ xanh
          Dưới xuân gom chút để dành
          Hoà trong nắng mới hoá thành lời thương
          He he-chúc mừng năm mới-vui vẻ hp
          • LOANHOANGQUYNH
            (Empty)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Xuân về rồi vui chơi lễ hội
              Đã có lòng chớ vội làm chi
              Ở đây nghe gió thầm thì
              Nghe trăng thổn thức tiếc gì thời gian
          • Viet Nam trong trai tim toi
            Nham Thin rang ro rong bay Dang cay,kho cuc doi thay tuc thoi Tuong lai phia truoc ngoi ngoi Cong danh,tai loc,cuoc doi thang hoa
          • Xuân đến rồi đi mộng xuân tình Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
            xinh Cay nồng trong dạ thêm ngây ngất Dưới nắng xuân hồng cứ lặng
            thinh Người đến rồi đi xuân ở lại Đất trời tươi sắc rạng quang
            minh Lặng lẽ ồn ào ngàn dâu bể Lòng vẫn bảo lòng ước hiển vinh
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cuộc đời có mấy mươi năm
              Kể ra cũng thăng trầm gian nan
              Đã qua cái cảnh nghèo nàn
              Giờ no đủ tý cơ hàn tấm thân
              Thời gian cứ héo mòn dần
              Tình đâu sưởi ấm cho xuân lại về
              Ai mang gieo quẻ bùa mê
              Để xuân đến hẹn lùa về nắng xuân
              Cho da bớt những chai sần
              Cho tim rực đỏ trời xuân ấm lòng
              He he-chúc chị mãi vui chẳng phải ngậm ngùi số phận
              • Chau thanh Thuy
                Ăn Tết vui không em? 
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tết này vui lắm chị ơi
                  Ăn no ngủ khoẻ cuộc đời sướng sao
                  Bụng không thấy sủi cồn cào
                  Món gì cũng thích món nào cũng xơi
                  Tết nay kể thật sướng đời
                  Đồ nếp đồ tẻ cứ xơi tỳ tỳ
                  Trong chuồng mấy chú gà ri
                  Thèm ăn vợ bảo thịt đi nhé chàng
                  Xuân sáng thăm họ thăm hàng
                  Trời xuân đầy ắp làng nắng xuân
                  He he-chúc chị và gd năm mới vạn sự như ý
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Xuân về vẽ một bức tranh
                Tặng nơi quê mẹ trong lành sức xuân
                Gió đu đưa gió reo vần
                Gió mang hơi ấm mùa xuân trở về
                Ruộng đồng trong nắng xuân quê
                Bao la sóng vỗ tràn trề sắc hương
                Mộng vàng hoá những yêu thương
                Say cùng thi hữu vấn vương cõi lòng
                Quyết tâm gạn đục khơi trong
                Màu xuân ẩm ước đem hong gió trời
                Cho vang câu hát à ơi
                Nhâm Thìn rồng cuộn đất trời rồng bay
                Hi hi-năm mới thành công vạn sự như ý
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Chị không phải diễn viên trên sàn diễn 
                  Chẳng phải nhạc công điều khiển cung đàn 
                  Đàn đã so dây ta cùng ấn phím 
                  Là góp công thúc đẩy phong trào 
                  Dưới bục giảng bao lời truyền đạt 
                  Trên sàn diễn tiếng hát vang ngân   
                  Yêu nghề yêu nghiệp dấn thân 
                  Đời thường sao thấy rất gần đó thôi
                   Xuân về rồi trên môi thắm đỏ 
                  Những đường cong hiện rõ ngay ra 
                  Một bài múa đẹp như hoa 
                  Vẫn còn ngân mãi bài ca yêu đời 
                  chuc mung nam moi-van su nhu y
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Xuân đã về say mê xuân đến
                    Chốn quê nhà là bến bình yên
                    Dù đi khắp các mọi miền
                    Dù cho trong ví sẵn tiền để tiêu
                    Biết lòng người nhiều điều còn thích
                    Nhưng mà lòng đối nghịch khó khuây
                    Quê hương có mẹ có thầy
                    Tuổi thơ rợp những bóng cây ven làng
                    Biết rằng kiếp đa mang khó bỏ
                    Xuân đã về lời ngỏ thêm thân
                    Dù cho bão táp phong trần
                    Thì trong tâm vẫn màu xuân ngập tràn
                    He he-năm mới chúc anh và gd vạn sự như ý
                    • Dang
                      • Dang
                      • Jan 28, 2012 1:25 PM
                      Nhà bác đầy thơ và hương xuân. Chúc bác năm mới mạnh khỏe, bình an, như mùa xuân luôn phơi phới!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Xuân đến rồi xuân trôi ngoài ngõ
                        Hơi ấm xuân muốn ngỏ cùng ai
                        Xuân vương níu cánh hoa mai
                        Phơi sương xuống những cành xoài non xanh
                        Xuân như của để dành dạo trước
                        Tuổi thơ ngây mơ ước thêm nhiều
                        Xuân này xuân của tình yêu
                        Dù cho tuổi đã xế chiều vẫn xuân
                        He he-chúc mừng năm mới-tiến tới thành công
                    • Bao Loc
                      ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA ĐỨC LÃO TỬ ,GIÁO CHỦ TIÊN ĐẠO
                      ///XUÂN CẢM///
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI BAN PHÁT
                      ĐẠO LÀ XUÂN, XUÂN LẠC THIÊN NHIÊN
                      VUI XUÂN VUI VỚI TÂM ĐIỀN
                      ĐẤT TRỜI HÒA DỊU NGƯỜI YÊN VẬT LÀNH///
                      SAU ĐÂY LÀ BÀI HỌA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG///
                      /// CẢM XUÂN ///
                      XUÂN LÀ ĐẠO, CHA TRỜI BAN PHÚC
                      ĐẠO LÀ XUÂN NHÂN THẾ HÂN HOAN
                      VUI XUÂN Ở CHỐN ĐỊA ĐÀNG
                      TU TÂM DƯỠNG TÁNH TRỜI BAN PHƯỚC LÀNH..!
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI ÂN XÁ
                      ĐẠO LÀ XUÂN,XUÂN LẠC TRẦN AI
                      TÂM HIỀN NGỌN CỎ GIÓ LAY
                      TRONG NHƯ NƯỚC BÍCH MÂY BAY GIỮA TRỜI
                      TÌNH THƯƠNG BAO PHỦ MUÔN LOÀI
                      CHÍ TÔN BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
                      XUÂN ĐỜI, XUÂN ĐẠO, XUÂN XANH
                      CHO CÂY TRỔ LÁ NẪY MẦM XINH TƯƠI
                      VUI XUÂN AI NẤY VUI CƯỜI
                      CẦU TRÊN CAO ẤY CHO ĐỜI BÌNH YÊN.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ai mang Xuân Cảm tới nhà
                        Đức phật,đạo chúa mái là gương soi
                        Đã mang cùng giống cùng nòi
                        Kết đoàn thân ái mà coi xuân về
                        Xuân tràn ngập khắp thôn quê
                        Hơi xuân ấm áp lùa về lòng ta
                        Xuân này xuân của bài ca
                        Nhâm Thìn đón đợi kết hoa ơn người
                        Trong xuân kiếm cục vàng mười
                        Kiếm tình tri kỷ cho nguôi phận sầu
                        Hội xuân trống gọi gặp nhau
                        Em dang tay gửi miếng trầu làm duyên
                        Nắng lên chiếu khắp mọi miền
                        Phật cùng xuân mới dệt thiên sử vàng
                    • Bao Loc
                      ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA ĐỨC LÃO TỬ ,GIÁO CHỦ TIÊN ĐẠO
                      ///XUÂN CẢM///
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI BAN PHÁT
                      ĐẠO LÀ XUÂN, XUÂN LẠC THIÊN NHIÊN
                      VUI XUÂN VUI VỚI TÂM ĐIỀN
                      ĐẤT TRỜI HÒA DỊU NGƯỜI YÊN VẬT LÀNH///
                      SAU ĐÂY LÀ BÀI HỌA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG///
                      /// CẢM XUÂN ///
                      XUÂN LÀ ĐẠO, CHA TRỜI BAN PHÚC
                      ĐẠO LÀ XUÂN NHÂN THẾ HÂN HOAN
                      VUI XUÂN Ở CHỐN ĐỊA ĐÀNG
                      TU TÂM DƯỠNG TÁNH TRỜI BAN PHƯỚC LÀNH..!
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI ÂN XÁ
                      ĐẠO LÀ XUÂN,XUÂN LẠC TRẦN AI
                      TÂM HIỀN NGỌN CỎ GIÓ LAY
                      TRONG NHƯ NƯỚC BÍCH MÂY BAY GIỮA TRỜI
                      TÌNH THƯƠNG BAO PHỦ MUÔN LOÀI
                      CHÍ TÔN BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
                      XUÂN ĐỜI, XUÂN ĐẠO, XUÂN XANH
                      CHO CÂY TRỔ LÁ NẪY MẦM XINH TƯƠI
                      VUI XUÂN AI NẤY VUI CƯỜI
                      CẦU TRÊN CAO ẤY CHO ĐỜI BÌNH YÊN.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Nhâm thìn rồng cuộn trời Nam
                        Người dân thì vẫn mải làm đấy thôi
                        Truyền khí phách sục sôi
                        Non xanh cây ắt đâm chồi nở hoa
                        Ngàn trùng biển rộng bao la
                        Cá tôm đầy ắp khoang mà cười vui
                        Xuân sang vẫn đượm sắc mùi
                        Đói nghèo rồi cũng đẩy lùi phía sau
                        Thiên tai rình rập trên đầu
                        Lòng người một ý có nhau ắt thành
                        Đưa nền kinh tế chuyển nhanh
                        Việt Nam đổi mới hoá thành Rồng thiêng
                    • Bao Loc
                      ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA ĐỨC LÃO TỬ ,GIÁO CHỦ TIÊN ĐẠO,NGÀI SINH RA ĐỜI THỜI
                      NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT TRƯƠC ĐỨC THÍCH CA KHOẢNG 1.000 NĂM, GỌI LÀ THAÍ
                      THƯỢNG LÃO QUÂN, NHƯNG ĐẾN KHI ĐỨC THÍCH CA RA ĐỜI BÊN ẤN ĐỘ, NGÀI LẠI TÁI SANH RA ĐỜI TẠI TRUNG HOA DANH XƯNG LÀ ĐỨC LÃO TỬ.///
                      ///XUÂN CẢM///
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI BAN PHÁT
                      ĐẠO LÀ XUÂN, XUÂN LẠC THIÊN NHIÊN
                      VUI XUÂN VUI VỚI TÂM ĐIỀN
                      ĐẤT TRỜI HÒA DỊU NGƯỜI YÊN VẬT LÀNH///
                      SAU ĐÂY LÀ BÀI HỌA CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG///
                      /// CẢM XUÂN ///
                      XUÂN LÀ ĐẠO, CHA TRỜI BAN PHÚC
                      ĐẠO LÀ XUÂN NHÂN THẾ HÂN HOAN
                      VUI XUÂN Ở CHỐN ĐỊA ĐÀNG
                      TU TÂM DƯỠNG TÁNH TRỜI BAN PHƯỚC LÀNH..!
                      XUÂN LÀ ĐẠO,ĐẠO TRỜI ÂN XÁ
                      ĐẠO LÀ XUÂN,XUÂN LẠC TRẦN AI
                      TÂM HIỀN NGỌN CỎ GIÓ LAY
                      TRONG NHƯ NƯỚC BÍCH MÂY BAY GIỮA TRỜI
                      TÌNH THƯƠNG BAO PHỦ MUÔN LOÀI
                      CHÍ TÔN BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
                      XUÂN ĐỜI, XUÂN ĐẠO, XUÂN XANH
                      CHO CÂY TRỔ LÁ NẪY MẦM XINH TƯƠI
                      VUI XUÂN AI NẤY VUI CƯỜI
                      CẦU TRÊN CAO ẤY CHO ĐỜI BÌNH YÊN.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Xuân nào lạc chốn trần gian
                        Đem mưa xuân đến một làn khói bay
                        Đạo chi cũng cõi trần này
                        Sống sao cho trọn những ngày bên nhau
                        Đạo nào có trước có sau
                        Cũng vì điều thiện giúp nhau bớt nghèo
                        Xuân về gió cũng thầm reo
                        Đất trời xuân đến ta theo lên chùa
                        Lộc trời ta bỏ tiền mua
                        Chữ tâm cất giữ đến mùa bỏ ra
                        Được mùa ấm bụng mọi nhà
                        Niềm vui ắt cất bài ca yêu đời
                        He he-em không hiểu ý bác nói gì mạo muộn hoạ vui chúc
                        mừng năm mới