TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VÕNG TÌNH

Thu sang em đẹp dịu dàng 
Em nằm trên võng bao chàng đi qua 
Thoảng đưa mùi phấn nước hoa 
Gió thu xao xuyến lòng ta đợi chờ 
Trâng lên đọng hạt sương mờ 
Gương soi mặt nước lững lờ trăng trôi
Bóng ai bẽn lẽn bồi hồi
Thập thò nhìn trộm để rồi tương tư
Đêm về mơ thấy vần thơ
Rưng rưng trong dạ đón chờ thu sang
Em nằm em đợi nắng vàng
Còn anh thậm thụt xốn xang đợi chờ
Em nằm ngủ -thức hay mơ
Mà sao anh thấy đường thơ vương vào
Thu về lá rụng lao xao
Mình anh ngây ngất lạc vào cõi tiên
Em như tấm lụa nhung huyền
Thu sang bao lá lạc trên võng tình

4 nhận xét:

  1. Võng đu gió cuốn lùa qua
    Em nằm trên võng lụa là rung rinh
    Phơi ra cả một mảng tình
    Anh nhìn anh ngắm giật mình hỡi em
    Mây cao lơ lửng vội thèm
    Gió hờn cũng phải vội ghen em rồi
    Em nằm làm khổ cả tôi
    Núp sau bụi chuối mồ hôi ròng ròng

    Trả lờiXóa
  2. Má hồng in bóng trăng rơi
    Còn anh đứng ngắm giữa trời tương tư
    Gió ơi cứ thổi từ từ
    Để cho cánh võng lắc lư nhẹ nhàng
    Mắt lai nhuộm ánh trăng vàng
    Em nằm em ngủ một chàng đứng trông
    Gió thu ve vẩy má hồng
    Anh như một kẻ chờ chồng ngắm em

    Trả lờiXóa
  3. Kìa thu cuốn vạt áo em
    Gió lay nhè nhẹ như thèm lời ru
    Gió vờn man man đêm thu
    Nghe như tiếng sáo vi vu gió ngàn

    Trả lờiXóa
  4. .....Em năm trông cũng xinh xinh
    Để anh rập rình lòng dạ bâng quơ
    Em ơi biết đến bao giờ ?
    Để anh được mắc võng tơ cùng nàng !!
    ...Chúc chú Cua Đồng K B sức khỏe dồi dào , Hạnh phúc !!

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???