Em giật mình gọi hai tiếng mẹ ơi
Tiếng vọng mãi cả phương trời xa vắng
Và em ơi bầu trời mưa và nắng
Bước đường đời thì chẳng mấy bình yên
Đường nhân gian còn bao nỗi ưu phiền
Trước gian khó bởi đồng tiền thúc giục
Hứa với mẹ lòng sáng trong không đục
Tựa gáo dừa mẹ múc ánh trăng đêm
Gió mùa thu vẫn lay động bên thềm
Hình bóng mẹ dịu êm lời ru ngọt
Đêm mùa thu những cung đàn thánh thót
Bình minh lên tiếng chim hót gọi bầy
Mẹ là vầng trăng là gió là mây
Choáng ngập trong con dâng đầy nỗi nhớ
Tiếng vọng mãi cả phương trời xa vắng
Và em ơi bầu trời mưa và nắng
Bước đường đời thì chẳng mấy bình yên
Đường nhân gian còn bao nỗi ưu phiền
Trước gian khó bởi đồng tiền thúc giục
Hứa với mẹ lòng sáng trong không đục
Tựa gáo dừa mẹ múc ánh trăng đêm
Gió mùa thu vẫn lay động bên thềm
Hình bóng mẹ dịu êm lời ru ngọt
Đêm mùa thu những cung đàn thánh thót
Bình minh lên tiếng chim hót gọi bầy
Mẹ là vầng trăng là gió là mây
Choáng ngập trong con dâng đầy nỗi nhớ
Thu sang trên đoạn đường làng
Trả lờiXóaGió đông lồng lộng nắng vàng dõi theo
Người đi gió cũng thầm reo
Kìa trên sông Đuống giọng chèo âm vang
Phương xa bỗng có một nàng
Xuôi miền Kinh Bắc ngỡ ngàng lắm thay
Em cầm một miếng trầu cay
Trầu têm cánh phượng đắm say tình người
Ăn đi môi đỏ hồng tươi
Cho duyên thắm lại nụ cười thêm xuân
Em về tình lại thêm gần
Bên em có những bạn thân vui vầy
Đền Đô em ghé tới đây
Hương thơm lan tỏa lòng đầy xuyến xao
Gái quê yếm thắm lụa đào
Soi gương đáy nước lọt vào mắt ai?
Rập rình trong nắng sớm mai
Hè oi em đến bên ai vui cùng
Sông quê một kẻ bông lung
Đò đang sang bến vui cùng từ xa
Anh viết bài thơ đã 4 năm
Trả lờiXóaKìa em tháng bảy sắp đến rằm
Lung linh trăng sang trời thu đó
Một khúc thơ tình mãi vô thăm
Anh viết bài thơ tặng Hoài Thương
4 năm đọc lại thấy vấn vương
Người ta đọc bào thơ tình đó
Còn mình đọc lại ngỡ tơ vương
4 năm có lẻ một chuyến bay
Thủ đô rực nắng ngỡ men say
Em vô Kinh Bắc ngày hôm ấy
Một khúc tâm tình mãi tới nay
Lâu rồi nay mới có dịp trở lại nhà Cua.Vẫn dồi dào dòng thơ ca tuôn chảy.
Trả lờiXóaLần đầu tiên ghé thăm nhà em, được đọc một bào thơ hay về MẸ. Cảm ơn em
Trả lờiXóaGhé thăm Cua và...đọc thơ. Chúc vui khỏe!
Trả lờiXóaDạt dào tình cảm
Trả lờiXóaTôi tò mò ghé thăm vì cái tên,chắc bạn là con người khá thú vị .Rất mong được cùng chia sẻ.
Trả lờiXóacám ơn nhiều
Xóacám ơn nhiều
XóaBác Cua đồng đi đâu rồi nhỉ?
Trả lờiXóaMùa Vu lan , ám lòng con và mẹ
Trả lờiXóaĐong đầy tình cảm và những áng thơ !!
Gặp lại Cua Đồng trai trẻ !! xin chúc nhieuf sức khỏe !!
Hoa tháng Bảy, mùa Vu Lan lễ hội
Trả lờiXóaMùa Báo Ân công đức đấng sinh thành
Trong thinh lặng lòng trùng trùng duyên khởi
Ơn sinh thành cao vút tận trời xanh.
Hay quá
Trả lờiXóa