TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGỦ NGỦ NGỦ....

Anh ngủ rồi đừng gọi nhé em ơi
Kệ đi em gió ngoài trời phe phẩy
Ánh trăng vàng dẫu rằng không nhìn thấy
Say giấc nồng có được mấy khi đâu
Đã bao ngày thức trắng với đêm thâu
Em cùng anh ôm nỗi sầu khắp nẻo
Có nhiều khi tâm hồn khô và héo
Em chạnh buồn xin đừng réo anh nghe
Trời vào thu ta vẫn thấy nắng hè
Vẫn tiếng muỗi vo ve lùa ta ngủ
Đêm năm canh ta dùng ba là đủ
Anh say rồi em đi ngủ đi em

6 nhận xét:

  1. Nhớ trăng tháng 7 đấy mà
    Nhớ bông lung để người ta thẫn thờ
    Đón rằm tháng bảy bằng thơ
    Câu thương xao xuyến câu chờ làm tin
    Đêm trăng trăng vẫn dõi nhìn
    Ru hồn vào cõi sì tin thủa nào

    Trả lờiXóa
  2. Lim dim hai mắt khép rồi
    Mèo vàng đâu thức mà ngồi vuốt râu
    Thức làm gì suốt đêm thâu
    Biết rằng đời kiếp thân trâu kiếm mồi
    Mỏi mắt thì ngủ đi thôi
    Tuần mới đang đợi ta rồi hỡi em

    Trả lờiXóa
  3. Đêm thu thoang thoảng hương quỳnh
    Có chú mèo rình con chuột chạy ra
    Chuột ơi sao cứ la cà
    Muốn vô thùng thóc người ta làm gì?
    5 canh bắt thức làm chi
    Mèo em buồn ngủ còn gì xuân xanh

    Trả lờiXóa
  4. Tay sờ bàn phím mân mê
    Dưới chân muỗi đốt đâu ghê khổ đời
    Câu thơ chưa trọn ý lời
    Vẫn còn tiếc rẻ người ơi thức cùng
    Gió thu đâu có lạnh lùng
    Trăng non hờ hững tương phùng ánh sao
    Mở tung cửa đón gió vào
    Màn buồng gió cũng thì thào bên tai
    Năm canh kể cũng không dài
    Thôi thì cứ sướng on lai nhé người

    Trả lờiXóa
  5. Đêm thu chưa thấy trăng vàng
    Chỉ thấy chàng nàng đang ngoáp bên nhau
    Gió rung rinh những buồng cau
    Sao đâu chẳng thấy kéo nhau ẩn rồi
    Giờ ta cùng ngủ đi thôi
    Không thì gà gáy báo hồi sang canh
    Muốn mua giấc ngủ ngon lành
    Mà sao em bảo với anh từ từ

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???