TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THÁNG TƯ

Tháng tư vẫn cưới xin à?
Tháng tư vẫn thấy người ta lấy chồng
Tháng tư vẫn có trầu không?
Tháng tư có ánh nắng hồng qua sân
Bà con hàng xóm xa gần
Tháng tư nóng thế ngại ngần chi đâu?
Đã mời đã nói một câu
Phong bì sắp sẵn tiếc đâu mà buồn
Có lòng ta cứ đi luôn
Người ta cưới hỏi mình buồn làm chi?
Rượu ngon uống cạn chén đi
Cuộc đời ngây ngất còn gì hè oi

20 nhận xét:

  1. Mấy khi được uống cà phê
    Lại còn chính hãng Ban Mê mang mời
    Thì ta phải sướng cái đời
    Cho say trong dạ người ơi uống cùng
    Ép hồn viễn khách bông lung
    Gió lay kéo đến uống cùng một ly

    Trả lờiXóa
  2. Tình đơn phương là tình một phía
    Ngọt nhạt đời như mía cả cây
    Đoạn gốc mật tích tụ đầy
    Đoạn ngọn nhạt phếch cùng cây mía mà
    Đời cũng vậy muôn hoa đua nở
    Có mảnh đời giang dở đơn phương
    Mình thì đỏ máu yêu thương
    Người ta như kẻ vấn vương nửa vời
    Mình nói ra bao lời chân thật
    Còn người ta sao cất ở đâu
    Đến khi nhận được những câu
    Thấy đau trong dạ úa sầu trong tim
    Nhưng đừng quẳng cố tìm đi nhé
    Bầu trời xanh rồi lóe hào quang
    Chắt chiu một tấm lòng vàng
    Đợi ngày bừng sáng huy hoàng đó thôi

    Trả lờiXóa
  3. Ô hay lặng lẽ làm gì?
    Cứ sôi nổi nhé mà đi chơi nào?
    Cứ thèm cứ ước cứ ao
    Cứ mơ khoác tấm lụa đào trên lưng
    Đời làm gì phải dửng dưng
    Thay da đổi thịt để mừng để vui
    Để cho xuân mãi đượm mùi
    Để khi xao xuyến bùi ngùi mà thương

    Trả lờiXóa
  4. Đàn ông chỉ một trái tim
    Trái tim máu đỏ tự tìm thấy nhau
    Còn đàn bà khác phía sau
    Chỉ là mồm nói cho nhau thôi mà
    Yêu mà mồm nó phát ra
    Lời yêu nào khác ba hoa chích chòe
    Yêu thật mắt nó đỏ hoe
    Khi mà giận dữ lệ nhòe hoen mi
    Yêu thật là nhớ còn gì
    Là thương là đợi là ghi trong lòng
    Yêu giả đâu có bên trong
    Chỉ lời ngon ngọt cho lòng nhau vui
    Giả thật nhiều lúc bùi ngùi
    Thôi thì cũng bởi buồn vui vì mồm

    Trả lờiXóa
  5. Mấy hôm du hí trên rừng
    Tưởng đời say khướt tưng bừng cho vui
    Ai ngờ lại phải bùi ngùi
    Một cơn ốm nặng còn vui nỗi gì

    Trả lờiXóa
  6. Ngày mai bè bạn xa gần
    Về miền Kinh Bắc quây quần bên nhau
    Chị tôi hóa phép nhiệm màu
    Ra tay thể hiện cho nhau biết liền
    Chị tôi quan họ còn duyên
    Chị tôi sức khỏe hát liền hồi lâu
    Chị tôi muốn uống rượu mầu
    Cầy tơ,gà nướng , thịt trâu xơi liền
    Chị tôi quả sướng như tiên
    Dang tay đón bạn khắp miền gần xa
    -Đố ai biết chị tôi là ai ạ??? há há

    Trả lờiXóa
  7. Biết là chẳng thể trả lời
    Mà sao nhân thế bao đời vẫn yêu
    Kiếp đời sống được bao nhiêu
    Chữ tình ghép với chữ yêu hững hờ
    Để người ta phải ngẩn ngơ
    Để người ta phải sững sờ dửng dưng
    Thương sao chẳng nói thẳng thừng
    Đơn phương thầm kín dửng dưng làm gì?
    Đời là hạt cát vô chi
    Góp phần lập tháp thành trì mãi cao
    Mua vui để có ngọt ngào
    Bán buồn đi nhé thủa nào còn nguyên
    Thì đời lại sướng như tiên
    Trăm năm vẫn có bạn hiền vui chung

    Trả lờiXóa
  8. Biết em ở tận Bạc Liêu
    Biết em trận trọng chữ yêu suốt đời
    Mà sao khổ thế em ơi
    Chữ yêu mãnh liệt mà trời đổ mưa
    Giờ đây nào khác của thừa
    Giờ đây muốn cũng bị chừa mình ra
    Não lòng viễn khách đi qua
    Còn anh lướt web nhìn qua-chạnh lòng

    Trả lờiXóa
  9. Mấy hôm nghỉ lễ vui chơi
    Thì ta đổi mới cho đời thêm sang
    Rượu ngon nếp cái hoa vàng
    Nâng ly cho sướng cùng nàng ngất ngây
    Cho lòng tựa bát nước đầy
    Cho tình đẹp tựa đám mây muôn màu
    Mây bay theo gió gọi nhau
    Mãi đỏ tươi màu như miếng trầu têm
    Người ta duyên thắm môi mềm
    Còn mình say mãi thâu đêm ảo huyền
    Nhặt đâu cho được chữ duyên
    Để cạnh mạn thuyền ta hát trao nhau
    Cho nồng duyên thắm trầu cau
    Cho tươi sắc lá đượm màu hương quê
    Quê hương ai hãy tìm về
    Ta tìm cho được lời thề cỏ may
    Giờ đây đổi mới từng ngày
    Mà sao ta chẳng đổi thay tý nào
    Lặng nhìn một giấc chiêm bao
    Tự dưng lại thấy lệ trào hoen mi

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay ba mươi tháng tư
    Lòng ta quyết chẳng cười chừ nữa đâu
    Mở mồm quyết nói một câu
    Chữ gì ấy nhỉ? tìm đâu bây giờ
    Lục tìm lại một giấc mơ
    Chữ" Yêu" con nhện giăng tơ thủa nào
    Chữ "tình" một thủa ước ao
    Dệt lên hai chữ ngọt ngào dễ thương
    "Tình yêu" hai chữ vấn vương
    Ta đem dệt một thiên đường cho thơ

    Trả lờiXóa
  11. Hoa này hoa tử đinh hương
    Hoa này giông giống yêu thương thủa nào
    Màu siu tim tím đẹp sao
    Ngắm hoa mà thấy ngọt ngào lắm thay
    Nhìn hoa e thẹn mà say
    Trêu hoa lòng thấy như lay lắt lòng

    Trả lờiXóa
  12. Về đi em-miếng trầu anh têm giở
    Quệt vôi nồng cho mãi nhớ Bắc Ninh
    Quê anh đó ôi sao thật là tình
    Hãy về nhé để chúng mình gặp mặt
    Cuối xuân rồi cơn gió lùa hiu hắt
    Anh gồng mình đem góp nhặt niềm vui
    Câu quan họ sao bùi ngùi trong dạ
    Lời mời trầu sao hối hả xôn xao
    Lời chia tay sao chẳng nói câu nào
    Cứ đứng lặng vẫy tay chào gặp nhé
    Lục bình trôi bên sông bừng lóe
    Tím sắc màu như tuổi trẻ đương xuân
    Ta chắt chiu gom góp nhặt chữ tình
    Gửi vào thơ cùng luận bình em nhé

    Trả lờiXóa
  13. Ô kìa một miếng trầu xinh
    Ăn đi cho đỏ môi mình lẫn ta
    Môi hồng má thắm như hoa
    Niềm vui trọn cả lòng ta lòng mình
    Quê em có miếng trầu xinh
    Anh sang là để chữ tình thêm sâu
    Người ta ý hợp tâm đầu
    Còn anh lại thấy đượm mầu hương quê
    Nhớ em anh lại tìm về
    Phải chăng anh nhớ lời thề năm nao
    Miếng trầu cánh phượng ngọt ngào
    Chưa ăn đã thấy nao nao cõi lòng

    Trả lờiXóa
  14. Hay là em thích thật rồi
    Phải chăng vẫn thích cái môi đỏ hồng
    Xin em ăn miếng trầu không
    Cho cay trong dạ cho nồng trong tim
    Biết em mải miết đi tìm
    Thì anh vội thả bầy chim xổ lồng
    Chim bay từ hướng đằng đông
    Mang hương phương bắc thắm nồng vào nam
    Vấn vương dưới rặng rừng chàm
    Câu thơ quan họ sẽ làm em say

    Trả lờiXóa
  15. Thế thì em cứ ăn đi
    Trầu tươi đẹp thế còn gì ngon đây
    Ăn đi cho dạ ngất ngây
    Cho lòng thổn thức đong đầy niềm tin
    Quen nhau một nét ưa nhìn
    Mến nhau một chút sì tin vừa lòng
    Thân nhau bởi dạ sáng trong
    Gần nhau là bởi cái lòng đó thôi

    Trả lờiXóa
  16. Về đâu hả chị gái ơi
    Tháng tư nắng cháy đỏ trời quê hương
    Muốn về nơi ấy yêu thương
    Nhưng mà e ngại bởi đường quá xa
    Biết rằng nơi ấy đỏ hoa
    Có người chờ đời lòng ta tỏ bày
    Biết là sẽ ngấm men say
    Nhưng mà chẳng chút gì lay lắt lòng

    Trả lờiXóa
  17. Trầu không đỏ thắm mặn mà
    Lời mời êm dịu thiết tha dịu hiền
    Lời nói đâu phải mất tiền
    Như nhịp cầu để nối liền đó đây
    Cầu duyên ta bắc ta xây
    Kéo gần xa lại cho đây đó gần
    Gần rồi đâu phải phân vân
    Lẽ nào chẳng muốn đẩy gần thành xa

    Trả lờiXóa
  18. Người về đây men say chợt ngấm
    Miếng trầu têm tô thắm môi son
    Rượu quê hỏi hết hay còn
    Để anh tô thắm môi son má hồng
    Kìa ngoài xa bến sống gió hát
    Kìa bên đồng dào dạt hương hoa
    Lúa thời con gái nõn nà
    Tung đòng phơi trắng màu hoa dưới trời
    Em về đây anh mời em nhé
    Tiếng chuông chùa em ghé thăm chơi
    Câu thơ anh họa nửa vời
    Cùng vui trọn với đất trời Bắc Ninh

    Trả lờiXóa
  19. Anh sẽ về nơi ấy quê anh
    Vườn trước nhà cau xanh mọng vỏ
    Như mùa xuân quê hương lộng gió
    Mẹ têm trầu cắt miếng vỏ làm duyên
    Nghe Ầu ơi ngồi tựa mạn thuyền
    Như con đò chở tới miền đất yêu
    Giăng tơ dệt dưới trời chiều
    Giăng tình anh bắt câu Kiều ra khoe
    Cuối xuân trời sắp sang hè
    Phượng hồng cháy đỏ tiếng ve kêu hoài
    Em về bè bạn sánh vai
    Nụ cười mãi nở nhớ hoài lắm nghe

    Trả lờiXóa
  20. Chân em lạnh môi anh kề cạnh
    Hỏi trong lòng có lạnh không em
    Mấy hôm nay gió lộng rèm
    Rèm buông gió vẫn làm em lạnh rồi
    Anh biết rồi cái môi anh tựa
    Bàn chân em chỗ dựa là môi
    Môi anh thì đã nóng rồi
    Sưởi chân em ấm ngay thôi em à

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???