TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TƯỞNG LÀ THU VẪN CHƯA SANG?


Bên hiên nhà lá vàng úa rụng
Ngỡ rằng mình vừa đụng vào thu
Trên trời sấm chớp ầm ù
Gió đông thổi mạnh vù vù lá bay
Đã qua rồi những ngày oi ả
Giọt mồ hôi trên má hồng tươi
Hè qua thu đã sang rồi
Thu về ắt hẳn tiết trời mát hơn
Ta nâng niu bát cơm gạo tám
Rau vườn nhà miếng chám lọ tương
Bữa cơm thanh đạm bình thương
Khói chiều lan toả quê hương thu về
Đêm trăng sáng thôn quê đẹp quá
Trẻ trong làng hối hả ngược xuôi
Đêm trăng rộn rã tiếng cười
Tình trăng sáng mãi tình người đậm sâu
Quê hương ơi sắc màu thu đến
Giọng đò đưa quyến luyến người qua
Khách sang ghé tới quê nhà
Vui thơ thưởng nguyệt chén trà tri âm
  • Chieuanh
    Thơ nhiều gói bao biếu khách về đường
    Chờ cho khách đến xin gửi bao luôn
    Thơ thì chẳng phải mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa nhau thôi
    Cứ sang chơi ắt có quà về
    Thơ   thẩn mỗi ngày lại sang chơi nhà
    Lòng vòng chẳng dám đặt lời xin thơ
    Trao thơ ngỡ tưởng đĩa mồi xin xơi
    Đọc xong sướng chửa muốn về?
    Cua cho chơi tý mới về được không?
    Bảo thật thì cua nghe cho!
    Kẻo mai khách đến không đi cho mà biết tay.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nối vần ghép chữ thành câu
      Nghe như sự tích trầu cau thủa nào
      Trẻ già vẫn cứ ước ao
      Đông qua xuân tới hoa nào đua hương
      Hoa nào nở giữa đêm sương
      Để cho khách quí qua đường ngắm hoa
      Sương rơi buổi sớm la đà
      Vần thơ vui với mọi nhà giải khuây
  • Chieuanh
    Lắm thơ đừng để phí hoài Vần thơ đi vào cuộc sống thêm vui Biết Cua ứng khẩu giỏi thơ Năng khiếu sẵn sàng trổ thơ Chúc cho Cua có nhiều tài Ghé qua Blog xin Thơ Cua về...  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ nhiều mang gói vào bao
      Chờ khi khách đến xin trao khách liền
      Thơ này chẳng phải mất tiền
      Cứ sang chơi ắt có liền ngay thôi
      Đọc thơ ngỡ tưởng đĩa mồi
      Đọc xong cứ tưởng ăn rồi sướng chưa?
      Dù cho trời nắng hay mưa
      Nếu sai chắc cũng xin chừa từ đây
      Nhưng mà chót ngấm men say
      Nên thơ với thẩn mỗi ngày nhiều lên
  • Chieuanh
    Cua thăm blog mà chẳng nói gi Cho thêm lời bình thêm tình anh em Trước lại thì phải sau quen Anh mà như thế làm sao được... Chúc anh Cua có nhiều thơ hay hehe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang nhau mà chẳng nói gì
      Chắc là mạng nghẽn thôi thì về luôn
      Đi chơi thì ít khi chuồn
      Khổ thân mạng nghẽn về luôn ấy mà
      Hôm nay bạn ghé sang ta
      Trách là ta đã sang nhà về ngay
      Thôi thì cứ ở lại đây
      Vần thơ hoạ vội trao tay rồi về
      Đi qua một quãng đường đê
      Thẳng đường mà tiến sẽ về nhà em
      Về nhà mà giở ra xem
      Thành ra kết bạn anh em lâu rồi
      Lần sau mà có ghé chơi
      Gắng công mà hoạ mấy lời mua vui
    • nnnnnnnn
      Buổi sáng thức dậy đón nhận nhiều niềm vui và may mằn nhé CĐKB.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sáng nay vẫn phải đi cày
        Nhiều khi phải khổ thế này chị ơi
        Mồm thì lẩm bẩm mấy lời
        Gắng công thu xếp đón người khách sang
        Khách sang mang ánh nắng vàng
        Mang niềm vui tới xóm làng quê hương
        Thôi ra ngoài chợ mua xương
        Về om với món cầy hương chị dung 
    • THU ANH
      Thấy anh đăng bài mới. Vậy mà vào vẫn chưa thấy... gì.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dạo này mạng nó bị đơ
        Cho nên nhiều lúc phải chờ đây thôi
        Vần thơ còn giở trên môi
        Chỉ vì mạng nghẽn nên lời chưa ra
        Khổ thân em gái sang nhà
        Cái ông mạng lại la cà nơi đâu
        Để em tôi phải đợi lâu
        Có nghe thấy tiếng lầu bầu hay không?
        Nếu em tôi chẳng vui lòng?
        Thì ông mạng chớ có mong thu tiền 
    • phogagia
      Đúng là anh cua của em có khác, xuất khẩu thành thơ luôn, hâm mộ anh
      quá, h.nay chỗ em cũng mưa dữ. tố ấm và đong đầy yêu thương anh nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đúng là trời đã sang thu
        Thảo nào nhiều đám mây mù đi qua
        Cơn mưa làm mát lòng ta
        Luống rau xanh tốt vườn hoa nở đều
        Giọt mưa ơi thật đáng yêu
        Mưa rơi mát rượi trời chiều quê hương
        Đêm về đọng những giọt sương
        Lung linh trăng sáng soi gương ảo huyền
    • Mèo Ngông Cuồng
      cùng hội với blog côcô đúng hok ạ? cảm ơn đã vào blog nhá!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lang thang dạo bước đi chơi
        Hôm nay thu đến tiết trời đẹp ra
        Tự nhiên lòng bảo vào nhà
        Nhìn ngang nhìn ngửa xem quà để đâu
        Liếc nhìn cũng một hồi lâu
        May ra cũng thấy được câu ân tình
        Nhưng mà đầu nghĩ linh tinh
        Thành ra chẳng biết là mình xem chi
        Thôi ta chả biết còm gì
        Chúc cho vui khoẻ rồi đi về nhà
        Về nhà mới mở cửa ra
        Nghe câu “ Cùng Hội “ tưởng là thành tiên
        Nhưng mà ơi hỡi bạn hiền
        Ta đâu đàn đúm lừa tiền ai đâu
        Tình ta một chốn Trung Mầu
        Nghe mà lên tiếng để nhau khỏi lừa
    • phogagia
      ôi anh cua đấy à, lâu hông thấy anh ghé chơi, ăn phở bi giờ nóng chết anh ơi, ăn thịt gà thui. hihi. tối say giấc nha anh. sang thấy anh làm thơ đúng y em vừa nghĩ, đi ngoài đường trời tối đã mát mẻ lắm rồi anh nhỉ, chúc anh sức khoẻ để làm nhiều bài  thơ hay anh nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh đây-em gái đấy à?
        Hôm nay mới thấy sang nhà anh chơi
        Tưởng là mang phở sang mời
        Phở gà giờ cũng nhiều người khen ngon
        Ăn xong hỏi hết hay còn
        Gà già mà hết gà con cũng dùng
        Mấy hôm sấm chớp đùng đùng
        Tưởng là mưa gió bão bùng đến nơi
        Thu sang nay đã đẹp giời
        Em sang phở nóng mang mời anh ăn
        Gà này thịt bắp gân săn
        Răng thì lủng liểng mà ăn vẫn giòn
        Ăn xong mới thấy là ngon
        Trời thu gió mát tâm hồn tung bay
        Đợi cơn gió mát qua đây
        Ta gieo cảm hứng thơ này mang trao
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thu đã về thôn quê đẹp lắm
      Chiều quê hương tô thăm triền non
      Dạo theo lối nhỏ con con
      Bóng cây ve vẩy tô son nắng vàng
      Ta vẫn vui gửi nàng nắng mới
      Thu đã về phơi phới sức trai
      Trời thu ắt hẳn còn dài
      Gửi cơn gió mát đợi hoài năm canh
      Nơi xa ấy ta dành cảm mến
      Vần thơ vui lưu luyến xuyến xao
      Thơ đem dệt tấm lụa đào
      Tương tư gói gửi tặng vào phương nam
      • C120mm
        Cua phân vua, cãi vã với bọn họ làm gì ? Mệt mỏi và phí chất xám ! Bạn tốt thì chơi, không ưng thì cho qua Cua ạ !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em đâu có muốn thanh minh?
          Cũng vì tức vụ lừa tình thấy đau
          Đàn bà đâu phải mớ rau?
          Nâng lên đặt xuống nát nhầu thế sao?
          Tiên Rồng ai nỡ lòng nào
          Buông thơ tình để sập vào lưới giăng
          Thế gian hỏi có mấy thằng?
          Tiền tình mạng ảo sống bằng lời thơ
          Kể ra cũng thấy bất ngờ
          Thời nay còn kẻ ngồi chờ hằng đêm
          Lời thơ buột khỏi môi mềm
          Trăng thanh gió mát tỏ niềm tương tư
          Lòng tham thì muốn từ từ
          Đến khi được việc nát nhừ thân ai?
          Hồn thơ cứ mãi dông dài
          Kiểu gì cũng khổ một vài gái ngoan
          Ta vui vì cảnh thu sang
          Ta buồn nhân thế ngập tràn sâu non
          Lá xanh hỏi mất hay còn?
          Vững tâm vẫn đủ tô son má hồng
      • Senhong
                 Thơ hay quá anh Cua ơi!       
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thu sang chiếc lá úa vàng
          Sương còn vương vấn ngỡ ngàng lắm thay
          Nắng tháng 8 mây bay trời mát
          Lục bình trôi phiêu bạt nơi đâu
          Đồng quê hương lúa ngát mầu
          Diều bay cao vút trên bầu trời quê
          Ta vẫn vui tràn trề nhựa sống
          Luỹ tre làng giòng giống ta sinh
          Trăm năm nặng một chữ tình
          Hương quê ngấm nặng trong mình từ lâu
      • Muopxinh2006
        Sang anh ngắm trời thu
        Lá vàng bay xào xạc
        Hương cốm thơm ngào ngạt
        Hoa thu đua khoe sắc
        Có thịt gà mời em
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tháng 8 về thôn quê đẹp lắm
          Lúa làm đòng xanh thắm quê hương
          Trời thu đọng lại giọt sương
          Gió heo may thổi đêm trường dịu êm
          Ta vươn thở môi mềm ướt đỏ
          Lúa phơi màu theo gió thoảng qua
          Ngất ngây vào cả lòng ta
          Giọt thu cuốn cả sang nhà người thương
          Đàn gà ở trong vườn mải bới
          Khách đến nhà bối rối lắm thay
          Kiểu gì mà bắt được đây
          Gà mà mang thả ban ngày khó xua
          He he
      • hoa_xuongrong21
        anh cua trở hoa đi đâu thế?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hoa cúc vàng thu sang nở rực
          Đã qua ngày nóng nực hè oi
          Xe hoa bươn trải đường đời
          Hỏi ai nghe thấy những lời bán rao
          Mùa thu nay nơi nào cũng đẹp
          Hoa cúc vàng ta ghép nhiều bông
          Ấp e cho má đỏ hồng
          Cho ai mắc cỡ phải lòng hàng hoa
      • Nguyen Baongan
                    Gửi hoài hổng được, giận ông yahoo rùi... bùn wa đi thui...           Ngân dìa đây. Mai mốt sang comment nha anh CĐ.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Trời thu gió mát đẹp giời
          Hôm nay cô giáo sang người thân quen
          Mải mê viết chữ còm men
          Sao ông mạng chẳng thương em tý nào?
          Buồn lòng chẳng biết nói sao
          Thôi đành phải bảo em chào anh đây
          Em ơi thu đến mây bay
          Nắng vàng trải rộng nơi này dễ thương
          Lúa thời con gái ngát hương
          Thơm thơm mà thấy vấn vương khó về
          Mấy khi về với thôn quê
          Thì em cứ ở chớ về vội nghe 
      • THU ANH
        Chúc anh một đêm ngon giấc với những giấc mơ êm đềm..!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đêm thu gió mát trăng thanh
          Em sang hưởng chút gió lành cho vui
          Cờ tiên anh giở ra rùi
          Ta chơi vài ván hưởng mùi thôn quê
          Mùi hương theo gió từ đê
          Là hương cỏ mật cuốn về nơi đây
          Trà ngon rót một chén đầy
          Trăng quê sóng sánh thơ này anh trao
          Pháo lồng hai cánh đánh vào
          Xe cung mã quện làm sao bây giờ
          Tướng còn trong thế ngẩn ngơ
          Trời xui cơn gió bất ngờ thoảng qua
          Cung son mất váy xin hoà
          Thì anh cũng chẳng thể tha ván này
          Gặp nhau ta có một ngày
          Ván cờ để lại nơi đây luận bình
          Ha ha
      • blue love
        Cua ơi! câu em comnet bay đâu thía rồi , hay tại thu chợt đến rồi chợt đi: nhắc lại cho nhớ.    Cua về đông lúa sang Thu. Lúa thơm mùi lúa tương tư lên đòng.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lúa thời con gái tốt tươi
          Đòng to chờ dịp mang phơi nắng vàng
          Ta vui thu đã vừa sang
          Trăng thanh gió mát xóm làng dịu êm
          Miếng trầu cánh phượng vừa têm
          Đã lâu vẫn đợi hằng đêm vẫn chờ
          Bao lần gói bọc túi thơ
          Đợi cô bạn gái mà chờ đã lâu
          Hôm nay rảnh rỗi sang nhau
          Thôi thì tặng tất từ đầu đến chân
          He he
      • Đinh Diên Kỳ Minh
        KHÚC GIAO MÙA Thoang thoảng ngoài hiên ngọn
        gió thu
        Xa xa đồng vắng tỏa sương mù
        Ngưu Lang bịn rịn đi chưa dứt
        Chức Nữ dùng dằng chả thế ru?
        Ở phố ngày mong trời nắng ráo
        Về   quê đêm nhớ mảnh trăng lu Thu về lòng thấy bao xao xuyến
        Thoang thoảng ngoài hiên ngọn
        gió thu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thoang thoảng hiên nhà một mùi hương 
          Tưởng rằng có phải đó-người thương 
          Chàng căng tơ nhện trong bóng tối
           Nàng lượn trao nghiêng giữa đêm trường.
           Thu chợt đi qua trời hờ hững
           Bên hiên ngừng toả một mùi hương
           Gió thổi lá bay lòng tơi tả 
          Thu về hiên cửa bóng người thương
      • BỐ_GIÀ
        Lãng tử thả hồn nương dáng thu Buồn theo lá đổ xót sương mù Chơi vơi một cõi chiều hoang lạnh Ấp ủ tình sầu gió nhẹ ru ...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rừng xanh soi bóng bên sông
          Chiều nghiêng nghiêng bóng rực hông đoá hoa
          Chơi vơi giữa buổi chiều tà
          Tình ai mang ngỏ làm ta phải lòng?
          Lục bình trôi dạt theo dòng
          Mái chèo khuya cả bóng hồng tôi thương
      • BỐ_GIÀ
        Vần thơ mây trắng gió nhẹ đưa Tóc thổi lững lơ, nắng nô đùa Tình thu quyến rũ, lòng nghe lạ Lá vờn mặt nước sóng nhẹ khua...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mây trắng vẫn bay thu vội đến
          Để cho lòng quyến luyến khó thưa
          Mấy hôm trời chẳng có mưa?
          Để tôi lấy cớ mà đưa em về
          Gió thu thổi lời thề chưa ngỏ
          Nghe xao lòng chưa rõ thực hư
          Xin thu hãy cứ từ từ
          Để cho cơn gió tương tư qua lòng
          Để ven hồ má hồng soi bóng
          Bụi cỏ gà lóng ngóng làm duyên
          Bến ơi bến có đợi thuyền?
          Ta xuôi dòng để tới miền đất thương
      • blue love
        Cua về đồng lúa sang Thu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chiều buông vạt nắng đường xa
          Phố bao lối nhỏ hỏi nhà anh đâu?
          Ta mải miết quay sau nhìn trước
          Con đường dài thân thuộc ta đi
          Gió reo phượng vĩ thầm thì
          Rực trời lửa đỏ khắc ghi một thời
          Tiếng ve kêu nhớ lời xưa ấy
          Lòng bâng khuâng biết mấy xuyến xao
          Tương tư chẳng biết khi nào
          Mà nay đón nhận ngọt ngào dễ thương
          Bờ môi cong bao đường lắt léo
          Cái lưỡi dài ôi khéo làm sao
          Như cơn gió mát lùa vào
          Trái tim thổn thức máu trào dâng lên
          Yêu mà ghét thành quen từ đó
          Nao nao lòng muốn ngỏ đôi câu
          Má hồng e thẹn mắt nâu
          Trời thu vương nắng biết đâu mà tìm
      • Thảodân
        Ngỡ là thu vẫn chưa sang Vậy mà thu đã rải vàng phố hoa Nghiêng nghiêng vạt nắng chiều tà Lao xao tiếng gió la đà lá rơi ....
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cúc vàng đem bán chợ Giời
          Hà Thành nhộn nhịp bao người lại qua
          Thân em như thể hành hoa
          Nắn sờ xin hãy qua loa không thì
          Nát bươm mà phải bỏ đi
          Khổ thân em quá còn gì là hoa
          He he
      • Hoa Điệp Vàng
        Thu đến thu đi từ độ nào
         Mà nghe lòng dạ cứ nôn nao 
        Thu vàng cánh mỏng vô tư rớt
         Ướt cả vần thơ bước lao xao
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mới hôm xưa buổi trưa còn nắng
          Đêm tối về mà chẳng thấy mưa
          Hôm nay cành lá đung đưa
          Lá vàng rơi rụng giọt mưa vướng vào
          Mưa vướng vào lòng nào chẳng mát
          Thu đã về ta hát lên thôi
          Ngẩng nhìn chiếc là vàng rơi
          Sờ lên mái tóc thấy đời nhạt xuân
          Vẫn yêu đời bao vần thơ hoạ
          Cảm hứng thì vội hoá lời ca
          Dâng người một bản tình ca
          Non xanh nước Việt của ta tuyệt vời
      • Bảo Trí
        Anh giai mình cũng thẳng tính nhỉ,
        Chiều vui nhé anh Cua ơi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nói lời đâu dám nuốt lời
          Nói ra mà sợ thói đời mỉa ai
          Còn gì xứng đáng đời trai
          Lượm từng câu chữ giông dài thành thơ
          Câu thương câu đợi câu chờ
          Đừng nên góp nhặt cho thơ nó buồn
          Thơ buồn đời chảy lệ tuôn
          Gái ngoan gánh những nỗi buồn ướt mi
          Biết thì phải gạt lệ đi
          Cho thơ có cánh khắc ghi vào lòng
          Gái ngoan má lại ửng hồng
          Chung vui dòng giống Tiên Rồng Việt Nam
      • TUYẾT NHUNG
        em muốn mùa thu, nhanh một chút. muốn làm cho cái nắng tan đi có những cơn gió mùa thu mát lạnh. có ông sao soi sáng bước anh về ..
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thu ơi đừng có qua nhanh
          Biết rằng lá rụng trên cành cây non
          Mong sao thu mãi vẫn còn
          Thu mang gió mát tô son má hồng
          Đêm về trên những tầng không
          Diều bay cao vút gửi lòng cho ai
          Đêm trăng ngắm chị Hằng hoài
          Nghĩ mình một kiếp thân trai đợi chờ
      • Song Song
        Sang thăm Cua Đồng  Đọc thơ và ngẫm... Lời chúc gió bay Gửi về Kinh Bắc...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sông chảy về đâu con nước ơi
          Ta nghe như tiếng nhạc gọi mời
          Trời thu trong trẻo đung đưa lá
          Trên những triền non lá vẫn rơi
          Ta chúc cho nhau những nụ cười
          Nụ cười duyên dáng thật vui tươi
          Con gió heo may trời tháng 8
          Miếng trầu cánh phượng gửi muôn
          nơi
      • Moment
        Hè qua thu đã sang rồi
        Thu về ắt hẳn tiết trời mát hơn
        Ta nâng niu bát cơm gạo tám
        Rau vườn nhà miếng chám lọ tương Rất thôn dã ,rất thu anh nhỉ,chúc anh ngày mới nhiều niềm vui
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hương đồng gió nội đấy mà
          Gió thu thổi những phấn hoa dâng đời
          Hương bay khắp bốn phương trời
          Cánh chim như tiếng gọi mời người thương
          Ai về đất mẹ quê hương
          Thì xin gửi một lời thương ngọt ngào
          Lúa thời con gái xôn xao
          Thơm thơm mùi sữa đậu vào gói thơ
      • Yahoo! User
        • Yahoo! User
        • Aug 16, 2011 11:11 AM
              Nhìn thu của anh thấy thèm thuồng . . .
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thơ vui thơ chẳng nhiều hồn
          Đâu như bờ cát sóng cồn quanh năm
          Thôi thì khách quí ghé thăm
          Gọi là quà tặng tri âm khi về
          Vần thơ vui với đồng quê
          Bên dòng sông Đuống cuộn về phù sa
          Rảnh rang ghé tới mọi nhà
          Vui thì đem tặng bài ca chúc mừng
      • cát tường
        CT ghé thăm anh Cua nè   
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sáng nay trời đổ nắng vàng
          Đi dưới đường làng đường đã sạch trơn
          Ta yêu đời một nhiều hơn
          Ta yêu đất mẹ quê hương trọn tình
          Cà phê trong cốc lung linh
          Mà sao ẩn trái tim mình bên trong
          Tự nhiên má đỏ hồng hồng
          Chắc là e thẹn phải lòng ai đây
          He he
      • Yahoo! User
        • Yahoo! User
        • Aug 16, 2011 6:05 AM
        Em sang thăm anh thôi , em ko biết bình thơ đâu ........khà khà ....chúc một ngày mới tốt lành anh nhé ........!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Sep 15, 2011 11:45 PM
          Hoa hồng xanh màu xanh của lá
          Như trời thu hối hả mưa rơi
          Mưa ơi làm tối bầu trời
          Ta đi trơn lắm mọi người chờ ta
          Mưa nhiều ướt cả nhuỵ hoa
          Mưa rơi ướt cả lòng ta mất rồi
          Hồng xanh nảy nụ đâm chồi
          Xuyến xao lại nhớ tới hồi trẻ con
      • QUỲNH MY
        • QUỲNH MY
        • Aug 16, 2011 12:43 AM
        đã chớm thu rồi anh Cua nhỉ! nhìn cốm thèm quá!hiiiiiii........ lâu quá mới sang thăm anh Cua được! anh khỏe ko ạ? chúc anh ngủ ngon và tuần mới vui vẻ nha!  
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Sep 15, 2011 11:47 PM
          Hạt cốm xanh tình anh trong đó
          Như trời thu đón gió lùa qua
          Bông sen nở trước ao nhà
          Hương nồng thơm phức thoảng qua nhà sang
          Rảnh thì anh lại ghé sang
          Đợi khi lúa chín cốm vàng mang theo
          Gió vờn nắng sớm dệt thêu
          Ta đi đi dưới trời chiều cuối thu
      • tho tinh Đinh Văn Y
        • tho tinh Đinh Văn Y
        • Aug 15, 2011 9:49 PM
        Đâu  phải cứ mang tên Kinh Bắc được là người Kiinh Bắc .Đoc xong bài này tôi chăc  bạn là người Kinh Bắc/
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Sep 15, 2011 11:53 PM
          Anh đến nhà em ra nghênh đón
          Tay anh cầm
          một món quà sang
          Nhìn xa tưởng túi cốm vàng
          Thành ra cảm nhận một chàng yêu thơ
          Quê hương câu đợi câu chờ
          Tình quê còn đó bây giờ chưa phai
          Nhiều đêm thao thức canh dài
          Trồng người đất mẹ góp vài tiếng thơm
          Cũng vì miếng áo manh cơm
          Một đời vác giỏ đem đơm hương nồng
          Vẫn còn đỏ nhỏ bên sông
          Mái trèo vẫn vững nắng hồng dõi theo
          Giờ quê hương bớt đói nghèo
          Lời ca tiếng hát giọng chèo ngân vang
          Tiếng chiêng vang cả xóm làng
          Bếp nhà khói toả mơ màng chiều thu
      • Hữu Hợp
        • Hữu Hợp
        • Aug 15, 2011 9:17 PM
        CHO ĂN CẮP TÍ THƠ VỀ VIẾT BÀI NGHE
        • THU ANH
          • THU ANH
          • Aug 15, 2011 7:34 PM
          Cua Đồng ơi! Anh làm thơ hay quá!  iu anh!
          • Đỗ Hưng
            • Đỗ Hưng
            • Aug 15, 2011 7:10 PM
            CUA ĐỒNG KINH BẮC SANG HÈ ĐỌC THU CỦA BẠN NHỚ QUÊ QUÁ CHỪNG
            • Gaigia
              • Gaigia
              • Aug 15, 2011 8:50 AM
              Mấy niên thì mặc mấy niên
              ở đâu vui vẻ gái lìền xí vô
              trước thì làm bạn bứt thù
              sau thì được đọc mấy vần thơ hay!
              chúc anh tuần mới an lành hạnh phúc!
              • Coganglen
                • Coganglen
                • Aug 14, 2011 9:49 PM
                Nhà Cua thu rộn ràng khắp ngõ rùi...
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  • Aug 14, 2011 9:53 PM
                  Thu đến rồi bạn ơi dạo bước
                  Sang nhà chơi mà ngước mắt lên
                  Trăng soi sáng tỏ bên thềm
                  Trăng sà soi bóng môi mềm dưới trăng
                  Luỹ tre làng đồi măng ló mọc
                  Thu đã về khó nhọc vơi đi
                  Rảnh rang ta lại thầm thì
                  Vần thơ trao tặng còn gì vui hơn
              • THANH HỒNG
                Chúc anh Cua luôn vui,khỏe để sáng tác nhiều vần thơ hay.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Rất vui em ghé thăm chơi
                  Trà ngon đang nóng xin mời em đây
                  Vần thơ bịa vội trao tay
                  Em ơi ở lại nơi đây vui cùng
                  Đêm thu diều sáo không trung
                  Trăng soi liễu rủ tương phùng mà vui
                • Nguyen Tu nhien
                                                    MỪNG LỂ VU LAN 
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Một đời ơn mẹ ơn cha
                    Bõ công dưỡng dục cho ta nên người
                    Dù đi khắp chốn cùng nơi
                    Lòng ta còn mãi những lời mẹ ru
                    Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu
                    Từng cơn gió mát vù vù bên tai
                    Mùi hương thoang thoảng hoa nhài
                    Trời thu cuộn cả lòng ai mơ màng
                • LÍNH HẢI QUÂN
                  Chủ nhật vui vẻ.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Đêm rằm lồng lộng trăng soi
                    Lục bình trôi dạt trăng rơi mặt hồ
                    Sen hồng ló nụ nhấp nhô
                    Cho đôi lứa trẻ bên hồ trao duyên
                    Ngồi ghế đá ngỡ công viên
                    Hồn quê lồng lộng cõi tiên ảo mờ
                    Gió lùa vào nỗi ngẩn ngơ
                    Dĩ nhiên chẳng thể thờ ở đêm rằm
                     he he-chuc vui
                • C120mm
                  • C120mm
                  • Aug 14, 2011 11:50 AM
                  Chúc em có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé !
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cảm ơn anh lính ghé nhà
                    Trăng rằm soi sáng ấm trà mới pha
                    Mấy khi có dịp lân la
                    Thì em vội giở cờ ra chơi cùng
                    Ngựa anh dạo bước ung dung
                    Xe anh vội cản lạnh lùng thế sao?
                    Pháo lồng anh ngẩng đồi cao
                    Tiền xe hậu pháo đánh vào thành đô
                    Tướng em giờ chẳng vội lo
                    Thôi thì vểnh sĩ để cho an toàn
                    Tượng em ngất ngưởng hành lang
                    Chắc là pháo lách của chàng khó xông
                    Tướng em môi đỏ má hồng
                    Trăng thu em cưỡi thuyền rồng đón anh
                    Sông xa rước ngọn gió lành
                    Thì em vén váy xin dành vô cung
                    HeHe-em cũng yêu cờ tướng-thơ thẩn gắn tý cờ cho vui bác
                    nhé-chúc bác nhiều vui
                • SONGDAIDUONG.HVT
                  Anh ! Cho em sory. Mấy hôm rày công việc bên em cứ dồn dập nhiều, bản thân em cũng ít có thời gian ra vào blog. Được hôm nay Chủ nhật, em tranh thủ ghé mỗi blog một chút và bằng tất cả tâm ý của em. Em cô gắng lần sau được ghé thăm anh lâu hơn và thơ thẩn với anh một phen nha ( nhớ "nhường em út xíu xíu nha anh trai, hehe " )
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Biết huynh công việc dập dồn
                    Làm sao thoải mái tâm hồn mà chơi
                    Trăng rằm ngồi ngắm sao rơi
                    Bánh khoai một rổ chờ mời huynh sang
                    Để ta còn ngắm trăng vàng
                    Trà tươi đương nóng thơ sang đem mời
                    Huynh ơi cứ ở đây chơi
                    Cờ tiên làm ván cho đời thêm sang
                    Nàng thu soi ánh trăng vàng
                    Váy hồng lộng lẫy hỏi chàng thích không?
                    Nàng thì cứ thích pháo lồng
                    Nhớ là đừng có vội xông xe vào
                    Tượng mà vểnh ở đồi cao
                    Thì chàng khó tiến được vào động tiên 
                • Văn Thuận
                  Nhân ngày Đại Lễ Vu Lan, chúc anh luôn được hạnh phúc, an lành..        
                  • Cuocsonmien
                    Khách sang ghé tới quê nhà
                    Vui thơ thưởng nguyệt chén trà tri âm ............... Thu qua thì thấy âm thầm Sao nhà Cua Bắc ầm ầm vậy ta Hay là chỉ tại ở xa Để chị cứ ngỡ thu xa mất roài .....!
                    • Muahamaixa
                      Phong cảnh tuyệt đẹp cùng với những lời thơ man mát chứa đựng sự bình dị. Phải nói là rất hay......hii
                      • Mai Thủy
                        Nhắc đến mùa thu là em lại thèm món cốm xanh đặc sản của Hà Nội
                        Nhớ quá,ước gì có thê được thưởng thức
                        Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình!
                        • Nguyễn ngọc thanh Loan
                          CUA ĐỒNG KINH BẮC  MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG  DÂN CA BA MIỀN ....@
                          • Anly
                            • Anly
                            • Aug 13, 2011 5:56 PM
                            Nhất bác Cua của cháu! Thơ hay và ngẫu hứng!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Chẳng phải nợ nần chẳng phảiduyên 
                              Mà sao đêm vắng lắm thằng điên 
                              Tối mò tối mịt đi soi ếch 
                              Có biết quán chi? “Phở ăn liền” 
                                Trăng sáng nàng thơ phơi dưới
                              chướng Người qua dừng lại mà thấy sướng
                               Buông lời dè dặt còn lo sợ
                               Nàng thơ tủi phận nghĩ mà thương  
                               Đêm đã về khuya gió hút hồn 
                              Bên bát nước đầy cạn tới chôn 
                              Men say chợt ngấm sầu trăm mảnh
                               Đánh thức nàng thơ tủi phận buồn  
                               Nàng thơ nằm ngủ khúc mộng du 
                              Bên hiên tiếng gió vẫn ù ù 
                              Vầng thơ nhỏ lệ vương trên tóc 
                              Đánh mất đôi lời giữa đêm thu He he 
                              • Ngô Trinh
                                cho e hỏi cảnh này ở đâu ko?lâu rùi ko ghé thăm a,cuối tuần vui vẻ a nhé!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Cảnh này đúng cảnh thu sang
                                  Bên đường xạo xạc lá vàng buông rơi
                                  Vẳng nghe những tiếng giao mời
                                  Mẹ tôi cặm cụi một đời gian nan
                                  Chỉ mong thoát cảnh nghèo nàn
                                  Mẹ tôi ra phố thu tràn nắng qua
                                  Mồ hôi thắm đượm làn da
                                  Trên vai trĩu nặng gánh quà đang giao
                                  Cổng trường đại học con vào
                                  Đồng tiền bát gạo mẹ trao con này
                                  Chúc con rèn luyện hăng say
                                  Công thành danh toại thân gầy chẳng sao
                                  Mẹ như một tấm lụa đào
                                  Cho con tươi sáng bước vào tương lai
                                  Gian nan chắc hẳn còn dài
                                  Mẹ ơi vai nặng hỏi ai biết lòng
                                  Con thương kiếp mẹ long đong
                                  Gắng công con học cho lòng mẹ vui
                                  Tóc hoa dâm ngả màu rồi
                                  Mẹ tôi vẫn gánh quãng đời ước mơ
                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                Nguyễn Hải Cách đây 25 phút
                                Bác cho tôi số dt đi, tôi gọi bác xác minh là bác đã bảo tôi lừa tiền, lừa tình trên blog nhé! Như bác nói bên nhà tôi! Ok chứ?
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Người ta trên mạng mua vui
                                  Còn anh Nguyễn Hải thích mùi gì đây?
                                  Lang ben hôi nách thì đầy
                                  Phấn hoa son thắm mỗi ngày ít đi
                                  Hỏi rằng bạn thích thứ chi?
                                  Để tôi còn kiếm tý gì cho khuây
                                  Bà con dạo mạng mỗi ngày
                                  Phàn nàn lợi dụng nơi này lừa nhau
                                  Lừa rồi mới thấy mình đau
                                  Đến khi tỉnh ngộ thì đầu rối tung
                                  Với tôi thì chẳng ngại ngùng
                                  Biết đâu nói vậy xin đừng trách nhau
                              • Gaigia
                                • Gaigia
                                • Aug 12, 2011 10:53 PM
                                Qua thăm anh để được đọc thơ chúc anh tối an lành hạnh phúc!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Mấy niên sao gọi Gái Già
                                  Hỏi răng còn biết xương gà cứng không?
                                  Vườn xuân đỏ thắm nụ hồng
                                  Bướm bay chao liệng thành vòng uốn quanh
                                  Hương quê đón ngọn gió lành
                                  Gió lùa hiên cửa vén mành nhào vô
                              • THU ANH
                                Chúc anh cuối tuần vui, em cũng xin phép anh cho em cop lời bình của anh bên nhà Nguyễn Hải về. Cảm ơn anh!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Mấy lời góp ý cho nhau
                                  Để cho bè bạn hiểu sâu một người
                                  Làm người đâu phải đười ươi
                                  Cớ sao lại phải trêu ngươi làm gì?
                                  Ngoài đời nếu có cần chi?
                                  Có mua có bán ắt thì có ngay
                                  Cớ sao lợi dụng nơi này?
                                  Làm nơi ẩn nấp chứa đầy mưu mô
                              • Văn Hoa's Blog
                                Tranh thu
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Bức tranh tuyệt mỹ làm sao?
                                  Ngựa ông đi trước thẳng vào động tiên
                                  Vốn xưa quen với trận tiền
                                  Nay về vui chốn thần tiên giải sầu
                                  Trăng thu lơ lửng trên đầu
                                  Ngựa ông đi trước theo sau một bầy
                                  Thu về con gió heo may
                                  Ngồi trên mình ngựa lọng này dâng cao
                              • vunghuyen havi
                                Bên hiên nhà lá vàng úa rụng
                                Ngỡ rằng mình vừa đụng vào thu
                                Havi sang nhà Cua mấy lần nhưng không biết làm thơ để tặng bạn, Havi rất thích câu thơ này, Mùa thu của cua như hữu hình có thể lấy tay chạm vào được, lãng mạn quá, giá như Havi cũng biết làm thơ, Havi cũng rất thích mùa thu, đẹp, nhẹ nhàng, nhưng mùa thu là mùa trôi qua nhanh nhất có phải không bạn, cứ đến mùa thu trong lòng thấy buồn đến lạ, chúc Bạn Cua cuối tuần vui vẻ nhé! 
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Tưởng là thu vẫn chưa sang
                                  Nhìn ra đường thấy lá vàng rụng rơi
                                  Thành ra thu đã đến rồi
                                  Đêm thu trăng sáng bồi hồi xuyến xao
                                  Thu nay khác hẳn năm nào
                                  Bên bờ cỏ mật thì thào trao duyên
                                  Thoảng nghe cách cách mạn thuyền
                                  Cua người chài lưới bên triền sông quê
                                  Gió thu giờ đã lùa về
                                  Trời quang mấy tạnh thôn quê dịu dàng
                                  Chèo khua sông nước mênh mang
                                  Yêu quê yêu cả xóm làng thân thương
                              • songbien 9999
                                Mừng Đại lễ Vu Lan, em kính chúc Mẹ của anh được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc bên con cháu! Trong đầm gì đẹp bằng sen nhụy vàng bông đỏ hương chen ngạt ngào Tấm lòng mẹ đẹp biết bao Tựa như sen thắm, dạt dào tình thương
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Mẹ ơi dãi nắng dầm sương
                                  Đôi vai nặng gánh đêm trường chưa xong
                                  Tuổi xuân phai nhạt má hồng
                                  Mẹ nuôi hy vọng ấm lòng con thơ
                                  Câu thương câu đợi câu chờ
                                  Có trong lòng mẹ bao giờ mà quên
                                  Miếng trầu cánh phượng mẹ têm
                                  Tiếng chày cót két hằng đêm vẫn còn
                                  Chắc là mẹ nhớ đến con
                                  Phương xa mẹ nhớ mỏi mòn chờ trông
                                  Nâng niu một đoá sen hồng
                                  Con xa nguyện xứng tấm lòng mẹ trao
                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                enmuathu
                                Cách đây 57 phút
                                sang chơi nhà bạn trước là ghé thăm ,sau enmuathu có đôi lời phân trần để bạn thông cảm mà đừng giận mình nhé.Hôm nọ được bạn ghé thăm blog của mình và viết lời bình cho mình,mình rất vui nhưng hôm nay mình đã làm mất bài Mừng thọ đó rồi nên không còn lời bình của bạn nữa.Vì mình tập tải nhạc vào blog,mình định chèn nhạc vào bài mừng thọ nhưng không làm được,loay hoay một lúc mình đã vô tình xóa mất bài đó(Mừng thọ cũ) rồi nên mình đành đăng lại bài khác Thế nên bài mừng thọ mới này không có lời bình của bạn,rất mong bạn thông cảm mà bỏ qua sơ xuất ngoài ý muốn của mình.Mong bạn có dịp lại ghé sang blog của mình nhé,vì mới học tin học được vài tháng nên mình còn nhiều bỡ ngỡ,mong được bạn hướng dẫn thêm.Thân ái.enmuathu
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Cảm ơn chị ghé đến chơi
                                  Một ly trà Thái xin mời chị đây
                                  Thu sang dịu mát từng ngày
                                  Quỳnh hương nở rộ ngát đầy mùi hương
                                  Đêm thu vương những giọt sương
                                  Giỏ thơ bịa vội còn vương mái đầu
                                  Đường xa lững thững sang nhau
                                  Đáp lòng bằng cả những câu thân tình
                              • ÉnMùaThu
                                Sang chơi nhà bạn vừa được ngắm cảnh,vừa được đọc thơ,thật thú vị vô cùng.Chúc bạn luôn vui khỏe và sáng tác nhiều bài thơ hay nhé!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Hè đã qua nắng vàng rực rỡ
                                  Trời trong xanh hoa nở vườn xuân
                                  Bướm xinh chao liệng quây quần
                                  Nụ hoạ cánh mỏng hé dần ra phô
                                  Chú ong vờn nhuỵ trầm trồ
                                  Mùi hương thoang thoảng vội vồ lấy ngay
                                  Mai sau mật ngọt đủ đầy
                                  Bướm vàng lượn đến nơi đây vui nhiều
                                  Hương đồng gió nội thêm yêu
                                  Trời thu dệt dải nắng chiều quê hương
                              • G T
                                • G T
                                • Aug 11, 2011 6:55 PM
                                Cua nhưng chẳng viết thơ ngang Nhắc đến nàng Thu giọng dịu dàng
                                • Comeviets !
                                  Đẹp quá ! Thu rồi nhỉ ...bài thơ tình cảm quá Cua ơi ...lâu ghé thăm cua tí nhé
                                  • Trúc Hòa
                                    Em chúc gd anh có một mùa Vua Lan thật vui vẻ và ấm áp
                                    • Giomuataynguyen_68
                                      Sang thăm bạn ,đêm bình yên cho bạn nhé !
                                      • Mylove
                                        • Mylove
                                        • Aug 10, 2011 11:55 AM
                                        Anh cua hoa tho hay qua, canh dong ngo dep qua Anh oi. Chuc A ngay vui khoe
                                        • tinhtho
                                          Cám ơn bạn đã ghé thăm tinhtho - chúc bạn luôn vui khỏe.
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Gió thu trời nắng mây vàng
                                            Túi thơ bầu rượu mọi làng ghé chơi
                                            Cánh diều cao vút chơi vơi
                                            Tơ vàng dệt lụa dưới trời quê hương
                                            Con đường làng yêu thương là thế
                                            Người lại qua như thể khách quen
                                            Má hồng đâu phải hơi men
                                            Chắc là ngượng bởi người quen ghé nhà
                                            He he
                                        • Coivang Coivang
                                          Thơ không phải rượu mà say!
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Thơ này từ gạo tám thơm
                                            Vần thơ từ những bát cơm quê nhà
                                            Rượu thì từ gạo mà ra
                                            Rượu thơ một túi để mà mua vui
                                            Say rượu mặt ắt đỏ rồi
                                            Say thơ ngây ngất cuộc đời chứ sao?
                                            He he
                                        • Miss.1447646
                                          A cua có tài xuất thơ thật đấy
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Vần thơ vui đượm mùi Kinh Bắc
                                            Như mưa rào lắc rắc giọt rơi
                                            Long lanh huyền ảo tuyệt vời
                                            Vần thơ như một lời mời khách qua
                                            Mùa hè oi la cà khắp xứ
                                            Thu đã về lắm thứ ngon đây
                                            Lang thang du hí những ngày
                                            Trời thu mát dịu mà say tơ vàng
                                            Bến đò ngang mênh mang sóng nước
                                            Khách qua rồi còn ngước mắt theo
                                            Bờ đê cỏ mật gió reo
                                            Thoảng nghe như tiếng giọng chèo khua vang
                                        • Van
                                          • Van
                                          • Aug 9, 2011 6:03 AM
                                          bài của bạn rất quê hương
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Quê hương ơi một thời để nhớ
                                            Nhớ những ngày còn nhỏ bên nhau
                                            Nhà anh vườn rộng cau
                                            Nhà em có một giàn trầu xanh non
                                            Cùng một lối đường con khấp khuỷu
                                            Mà sao lòng lại hiểu nhau ghê
                                            Đúng là cái bọn nhà quê
                                            Hương đồng gió nội làm mê mẩn lòng
                                            He he
                                        • Nguyen Baongan
                                                       
                                                        Cứ tưởng rằng thu đã chưa sang?               Tưởng thêm chút nữa ngày tượu trường kế bên...              Dùng trà nóng với Ngân nha Cua đồng!
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            15 trống gọi đến trường
                                            Gặp em trò nhỏ yêu thương của mình
                                            Càng nhìn trông thật càng xinh
                                            Ngỡ rằng như thủa chúng mình còn thơ
                                            Ngày xưa bao nỗi ước mơ
                                            Trách sao một nỗi thờ ơ lạnh lùng
                                            Sao em chẳng bước theo chung
                                            Con đường tiến bước ta cùng sóng đôi
                                            Giờ nhìn hai ấm trà tươi
                                            Xuân thì phai nhạt gượng cười cho qua
                                            He he
                                        • ღ→Chân Tìnhღ→Chân Tường Bê Tông←ღ
                                           trải lòng vào những vần thơ anh em nam bắc dạt dào tình thân  trà thơm một ấm luận bàn hàn huyên tâm sự vô vàn yêu thương  thank bạn nha  Chúc bạn buổi tối vui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vẻ tràn ngập iu thương nhé bạn
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Ta bên nhau trên trang mạng ảo
                                            Vẫn mặn nồng thơm thảo đó thôi
                                            Rượu nồng ấm cả làn môi
                                            Dù xa xôi mấy nụ cười vẫn vang
                                            Ấm trà ngon chàng nàng ngây ngất
                                            Ván cờ tiên anh xuất quân đi
                                            Mã em nhảy phổng tức thì
                                            Tốt anh bèn dí mà đi từng đòn
                                            Tốt vô cùng em còn cố đỡ
                                            Hết đường rồi em lỡ cuộc chơi
                                            Vui thay một ván cờ người
                                            Trăng thu đẹp quá bao lời bình phê
                                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          Hoa Điệp Vàng   15:33 08-08-2011 CUA ƠI ... THÂN TẶNG cUA NÈ ... HÌNH CHU5O 07/08/2011 ĐẤY 
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Áo vàng em tựa vào cây
                                            Môi hồng má đỏ làm say bao người
                                            Em cười trông thật là tươi
                                            Vườn chôm chôm chín bao người nhìn em
                                            Chôm chôm ăn mãi vẫn thèm
                                            Có ông nhiếp ảnh thân quen đứng nhòm
                                            Thân hình một mảnh con con
                                            Trời thu ngỡ tưởng nước non rực hồng
                                            He he
                                        • Hoa Điệp Vàng
                                          Thăm làng Tre và bé Nha Trang ngày 07/08/2011 nè Cua ... dzui ...mệt ... mà dzui
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Bé Nha Trang giống nàng Thu Điệp
                                            Thăm làng Tre trông đẹp làm sao?
                                            Tươi nguyên áo lụa hồng đào
                                            Áo vàng đứng cạnh lẽ nào không duyên?
                                            Làng tre ơi ! khó quên lắm đó
                                            Ta về đây lời ngỏ ai giao?
                                            Gặp nhau vui ở tiếng chào
                                            Ấm lòng hội ngộ ngọt ngào trao nhau
                                            Tấm lòng vàng đậm sâu còn mãi
                                            Ta dang tay ta trải mộng vàng
                                            Kiếp đời rồi sẽ sang trang
                                            Làng Tre nhớ tấm lòng vàng nghĩa nhân
                                            Thu đã về mà xuân tưởng đến
                                            Xa nhau rồi quyến luyến lắm thay
                                            Như là vừa ngấm men say
                                            Tạc ghi trong dạ một ngày khó quên
                                            He he
                                        • Coivang Coivang
                                          Chị Ngựa may mắn nhặt tem vàng..
                                          còn mình thì chỉ kém phần chút thôi
                                          Tem bạc, nhặt bỏ túi rồi Thanh Du thong thả ngắm cảnh, rồi bình sau hihi
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Sang nhau là quí lắm rồi
                                            Thơ vui hoạ vội mấy lời mang trao
                                            Trời thu trái quả ngọt ngào
                                            Hương bay thoang thoảng lùa vào cõi mơ
                                            Gió thu lòng dạ ngẩn ngơ
                                            Hương đồng gió nội lên thơ tặng người
                                            Đem thơ đổi lấy nụ cười
                                            Chắc rằng chẳng kém vàng mười vàng thoi
                                            Thanh Du tem bạc nhận rồi
                                            Thơ đây cứ đọc những lời cho khuây Thích thì cứ ở lại đây
                                            Thể nào cũng ngấm men say hãy về
                                            Hê hê
                                        • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                                          TEM!!! Người may mắn nhặt tem vàng Ngựa về nhai cỏ kỹ càng rồi bình sau...
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Về nhà thấy sướng sướng lâu
                                            Thể nào lại nhớ đến nhau rồi thèm
                                            Thu sang lay khẽ tấm rèm
                                            Chị sang chị cứ vào xem thơ vườn
                                            Để rồi bao nỗi vẫn vương
                                            Xa quê nhớ mẹ yêu thương thủa nào
                                            Tình quê nghĩa nặng làm sao?
                                            Miếng trầu cánh phượng lúc nào vẫn tươi
                                            Tem vàng xứng với vàng mười
                                            Thu sang dịu mát bởi lời chúc vui

                                        Không có nhận xét nào:

                                        Đăng nhận xét

                                        Bình luận tại đây nhé người ơi???