TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TRĂM NĂM VẪN MỘT TIẾNG LÒNG


Hướng về ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2011-Xin thắp nén hương lòng gửi tới tất cả các anh hùng liệt sĩ trên cả nước-Xin biết ơn tất cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Mẹ Việt Nam- miền trung thương nhớ
Sống một đời từ thủa trong nôi
Một đời sống với biển khơi
Con thuyền chao đảo giữa trời mênh mông.
Thuyền ra khơi mẹ mong tôm cả
Đời mẹ nghèo trao cả tấm thân
Ra khơi mẹ chẳng ngại ngần
Trở về mong muốn có phần dành con.
Tấm thân gầy mẹ còn kéo cá
Mái nhà tranh lợp lá xác xơ
Mẹ nghèo nuôi lũ con thơ
Ngóng trông đợi mẹ bơ vơ tháng ngày
Biển nổi sóng hôm nay mẹ đợi
Những đàn con ra với biển xanh
Mẹ mong mọi sự an lành
Con về với mẹ mẹ dành tình thương
Con ra khơi đêm trường lạnh giá
Khi trở về mong cá đầy khoang
Chỉ mong đất nước huy hoàng
Lòng còn nhận tấm lòng vàng mẹ trao.
Con lớn khôn con vào bộ đội
Súng trên vai ra với biển khơi
Khi đi mẹ dặn những lời
Quê hương đất nước ngàn đời là đây
Biển quê hương tràn đầy nhựa sống
Giữ gìn nguyên dòng giống Rồng Tiên
Quê hương vẫn có mẹ hiền
Tháng ngày mong đợi bình yên trở về
Sóng biển động miền quê bão lũ
Cơn gió to giấc ngủ chẳng yên
Của ta giặc đến cướp liền
Miếng cơm cướp cả mẹ hiền lệ rơi.
Biển dậy sóng mẹ ngồi mẹ ngóng
Sóng bình an ơi sóng mau qua
Để con về với mẹ già
Nghe câu mẹ hát chan hoà giấc mơ.
Lòng khao khát mong chờ là thế
Biển cướp đi thân thể con ta
Giữ biển cùng với giữ nhà
Thương con mẹ khóc lệ nhoà năm canh
Biển bao năm trong lành sóng lặng
Biển giờ đây biển chẳng lặng đâu
Để cho mẹ khổ mẹ sầu
Con xa mẹ đợi mái đầu bạc thêm
Tổ quốc ơi không quên xương máu
Dòng giống ta con cháu bao đời
Một lòng canh giữ biển khơi
Rừng vàng biển bạc đất trời của ta
Dang tay kết đài hoa tươi mãi
Vì biển khơi mà phải hy sinh
Nén hương bày tỏ lòng mình
Nhớ về liệt sĩ hy sinh canh trời
Ta muốn nói ngàn lời chẳng hết
Ngàn bút nghiên chẳng viết hết câu
Mẹ ơi đất nước muôn màu
“Rừng vàng biển bạc”nuôi nhau ngàn đời
Ngàn năm vẫn đầy vơi là thế
Trăm năm sau chẳng thể mất đi
Tổ tiên để lại những gì
Giương cao đầu súng khắc ghi trong lòng
Nước vẫn chảy dòng sông trôi dạt
Hỏi nguồn đâu? câu hát còn vang
Mẹ hiền là cả giang san
Trí trai quyết giữ xóm làng quê hương.
  • Phương Thảo
       Ghé thăm nhà bạn Cua Đồng  Thoáng câu lục bát mặn nồng hương quê    Chúc hồn thơ vẫn say mê Dẫu đi muôn dặm nhớ về bến xưa.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thu về thoang thoảng gió đưa
      Người đi xa sao vẫn chưa thấy về
      Hương nồng cỏ mật bờ đê
      Còn nguyên ký ức hương quê mặn nồng
      Nắng tháng tám rám má hồng
      Lúa thơm mùi hương ngoài đồng khoe duyên
      Chèo khuya lướt sóng mạn thuyền
      Sông quê vẫn đợi về miền đất thương
  • TRẦM TƯ YAMAHA
    xin chào anh Cua, nhà anh phong phú thế. Nếu không chê xin mời anh ghé tệ xá của Hai Lúa tui nghen. Chúc anh dui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rất vui thầy đã thămnhà
      Thu về trái ngọt mang ra mời thầy
      Ta thân quen từ buổi hôm nay
      Cho tình thêm đậmnhững ngày phía sau
  • Thiên thần không đôi chân - sẽ đi bằng tâm hồn.
    Lâu quá không gặp Chú Cua. Chú khỏe không ạ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé sang chơi
      Trầu têm cánh phượng xin mời em đây
      Xin mời ăn miếng trầu cay
      Cho môi thắm đỏ những ngày nhiều vui
      Dù cho ngàn dặm xa xôi
      Nhờ trang mạng ảo mọi nơi vui cùng
      Thu sang chiếc lá lạnh lùng
      Chiều buông con gió rơi cùng nắng thu
  • SONGDAIDUONG.HVT
    Lâu rồi, em không gặp Anh 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã lâu rồi ta mới gặp nhau
      Thu đã sang tươi màu mực mới
      Gió thu sang đêm trăng vời vợi
      Tiếng sáo diều chới với từng không
      Ta tiễn hè đi nắng dát má hồng
      Đón một mùa thu mát lòng rười rượi
      Bao niềm vui nụ cười ngày mới
      Như hương nồng phơi phới sức làm trai
  • Thép Rỉ
    Quê hương đất nước Việt Nam
    Quá nhiều liêt sĩ anh hùng bạn ơi
    Rừng thiêng sông núi biển trời
    Đất nào cũng đáng suốt đời tụng ca
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta dang tay kết vòng hoa thắm
      Nén hương lòng thấy ấm áp hơn
      Đời đời ta mãi biết ơn
      Anh hùng liệt sĩ giang sơn tươi hồng
      Mãi xứng danh Tiên Rồng oanh liệt
      Bao lớp người đã viết hùng ca
      Đẹp thay non nước chúng ta
      Bắc Nam một dải kết hoa dâng người
  • Thép Rỉ
    Chaò mừng bạn CDKB đã ghé thăm.Chúc bạn vui khỏe sáng tác nhiều thơ caq ngợi quê hương đất nước của mình nhé .Mến chào bạn .!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê hương ơi bao lời tả hết
      Nắng thu vàng thêu dệt đường xuân
      Vẫn còn đây những vết chân
      Còn tình máu mủ người thân của mình
      Đất nước ơi lung linh ánh thép
      Dải giang sang tươi đẹp làm sao?
      Trường Sơn lửa cháy năm nào
      Chiến công còn đó của bao anh hùng?
      Các anh đi sáng bừng chân lý
      Mỗi bản làng đồng chí bên nhau
      Quê hương mưa nắng dãi dầu
      Mẹ già vẫn đợi đêm thâu vẫn chờ
      Nơi rừng thiêng sương mờ ảo ảo
      Củ măng rừng manh áo có nhau
      Cong cong chữ ét một màu
      Rừng vàng biển bạc năm châu dõi nhìn
      Sử vàng kia vẫn còn in
      Đời ta như của làm tin luyện mình
  • Hoa Va`ng
    Entry thật xúc động em trai àh. Chị cảm ơn em trai đã ghé thăm chị nha. Hãy ngủ thật ngon giấc sáng sớm mai thứ zậy chào đón một ngày mới tốt lành em trai nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa cúc vàng trời thu thắm mãi
      Nước non hồng một dải yêu thương
      Nghẹn ngào thắp những nén hương
      Nhớ về quá khứ mà thương tới người
      Ta vẫn vui nụ cười rạng rỡ
      Ta lặng mình nức nở trong ta
      Công người đẹp tựa bài ca
      Ta nâng niu những nhành hoa ơn người
  • qwfda
    • qwfda
    • 21:43 6 thg 8 2011
    Tấm lòng các mẹ ngàn năm
    Mất con, để lại tấm lòng ngàn năm!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tấm lòng mẹ ngàn năm sáng chói
      Ta lên rừng thử hỏi non cao
      Núi cao cao tới chừng nào?
      Cho bằng lòng mẹ đã trao cho mình
      Ta xuống biển lung linh ánh nguyệt
      Biển sâu không có biết mẹ ta
      Sống đời tình vẫn bao la
      Như ngàn con sóng vỡ ra ngàn lời
      Tấm lòng mẹ đời đời ghi nhớ
      Khắc ghi lòng từ thủa ấu thơ
      Mẹ người dệt những mộng mơ
      Ngàn năm còn đó bây giờ chưa phai
  • Nuocmuathu_mc
     Ghé thăm nhà bạn mình thật sự xúc động , các bà mẹ Việt nam anh hùng sinh con ra để vinh danh cho đất nước , các mẹ là niềm tự hào của dân tộc                                                                                                             
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dân tộc ta 4 ngàn năm ấy
      Phút thanh bình có mấy? Mẹ ơi
      Đã sinh ra kiếp làm người
      Công cha nghĩa mẹ ngàn đời không quên
      Lòng mẹ đã viết nên lịch sử
      Tình mẹ trao cũng đủ ngợi ca
      Đẹp thay nước Việt chúng ta
      Mẹ Việt Nam  -một bài ca vĩnh hằng
  • Hoa Điệp Vàng
    Tơ nào dệt sợi thành thơ Tơ nào vương vấn giấc mơ diệu kỳ Tơ nào gian díu bước đi To nào lòng rối sầu bi hỡi người ...?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhện vàng nhện nhả tơ vàng
      Lưới giăng tơ nhện để quàng bướm xinh
      Vần thơ theo nhịp đưa tình
      Lâng lâng trong dạ bóng hình trong mơ
      Tơ vương gian ríu đợi chờ
      Tơ lòng thổn thức bao giờ cho khuây
      Tơ tình giăng khắp đó đây
      Bướm vàng đâu dễ đậu tay Cua Đồng?
      He he
  • Phuong Tam
    Mời bạn một ly   để làm quen....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cà phê đen uống quen rồi nghiện
      Đã nghiện rồi bao biện làm chi
      Cà phê nhỏ giọt thường khi
      Đêm thu dịu mát đợi thì có ngay
      Bên hiên nhà bướm say quỳnh nở
      Mạng thông rồi ta mở máy thôi
      Vần thơ hoạ bạn và tôi
      Thả hồn trong gió để rồi làm quen
      Ta như ngấm hơi men từ đấy
      Lòng xao xuyến biết mấy mừng vui
      Rảnh thì theo lối sang chơi
      Hương quê trái ngọt mang mời bạn xa
      Hi hi
  • Hoa Mưa _ Vũ Hạ
    Con đã về đây, ơi mẹ Tơm Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy Không sợ tù gông, chấp súng gươm ( Trích Tác phẩm Mẹ Tơm - Tố Hữu)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mẹ Việt Nam của nước non
      Một đời giữ tấm lòng son chẳng mờ
      Bao năm mẹ vẫn trông chờ
      Con đi dệt những vần thơ cho đời
      Mẹ hiền ở khắp muôn nơi
      Súng gươm phải sợ những lời mẹ tôi
      Mẹ ru giấc ngủ trong nôi
      Gieo lòng yêu nước cho tôi ấy mà
      Lớn khôn cầm súng xông pha
      Mỗi viên đạn một bài ca dâng Người
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lang thang dạo bước trong mơ
    Quẩn quanh phản phất sương mờ phủ giăng
    Hơi thở nào phủ bằng tuyết trắng?
    Tái tê lòng mà chẳng được bao?
    Ngu ngơ dạ chỉ tầm phào
    Tim kêu thổn thức lẽ nào bị đơ?
    Lệ tuôn rơi chữ Ngờ chưa tỏ
    Thu vội về lời ngỏ chưa thông
    Ngổn ngang trong dạ chất chồng
    Tai nghe tiếng sáo-tiếng lòng ai hay?
    Trăng mờ ảo ngất ngây chưa rõ
    Chị Hằng Nga gõ mõ giao thơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Miền xa thu đến bơ vơ nỗi gì?
    Ánh sao xa thầm thì ánh nguyệt
    Cung đàn xưa ai viết câu duyên
    Ý thơ như ý người hiền
    Trăng suông còn thẹn dải viền mây bay
    Sông quê hương hôm nay còn đó
    Thu đã về đón gió phương xa
    Mái chèo vọng tiếng người qua
    Cung đàn thánh thót như là ý thơ
    Dòng nước xanh đôi bờ thương nhớ
    Dệt chữ yêu từ thủa hồn nhiên
    Trách cho thời đại kim tiền
    Chữ yêu chẳng thể gắn liền trong tim
    Ta vẫn đi vẫn tìm bờ cát
    Con dã tràng phiêu bạt nơi đâu
    Chữ thương chữ nhớ dãi dầu
    Hồn ta vọng lại thẳm sâu cõi lòng
    He he-hoạ lại bài thơ
    của bà chị-có bịa tý cho vui-hi hi
    • TUYẾT NHUNG
      Mẹ ơi! lòng mẹ tựa non  cái tròn chũ hiếu mà con chưa đền  bao năm xa cách mỏi mòn  ngày về bên Mẹ mà con mong chờ  chắp tay vái lạy tổ tiên  cầu cho MẸ KHỎE mẹ hiền của con  công cha nghĩa mẹ tựa non  một đời con nhớ khắc khi trong lòng   MẸ thân yêu con yêu mẹ nhiều lắm ...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nước non ta bài ca còn đó
        Thu đã về theo gió tung bay
        Biết rằng sống ở trời tây
        Xa quê nhớ mẹ đợi ngày về quê
        Mẹ vẫn đợi con về bên mẹ
        Nghe lời ru lúc bé trong nôi
        Tay đưa cất tiếng ru hời
        Lớn khôn đọng lại những lời ầu ơ
        Ta đi tìm ước mơ ta đến
        Mẹ cho ta bờ bến vinh quang
        Mẹ cho ta tấm lòng vàng
        Tình cha nghĩa mẹ xóm làng thân thương
        Một đời mẹ dầm sương dãi nắng
        Tấm thân còng mẹ chẳng đau đâu
        Mẹ hiền thức với đêm thâu
        Con đi xa ,mẹ đợi lâu thế à?
        Hiên nhà bóng mẹ vào ra
        Mẹ chờ mẹ đợi mình ta trở về
        Tặng bạn –người con gái xa quê –Nhớ mẹ
    • TUYẾT NHUNG
      Mẹ ơi! lòng mẹ tựa non  cái tròn chũ hiếu mà con chưa đền  bao năm xa cách mỏi mòn  ngày về bên Mẹ mà con mong chờ  chắp tay vái lạy tổ tiên  cầu cho MẸ KHỎE mẹ hiền của con  công cha nghĩa mẹ tựa non  một đời con nhớ khắc khi trong lòng   MẸ thân yêu con yêu mẹ nhiều lắm ...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Con vẫn biết rừng xanh thay lá
        Nước non mình là cả giang san
        Dù cho nghèo đói cơ hàn
        Một đời mẹ chẳng phàn nàn chi đâu?
        Ta xuống biển biển sâu sâu mãi
        Ta lên non non trải lụa hồng
        Ta nhìn nước chảy trên sông
        Mẹ ta như sóng Biển Đông ngập tràn
        Con xa quê con mang nỗi nhớ
        Xóm làng ta thủa nhỏ còn đây
        Mẹ ta đợi đã bao ngày
        Mắt mờ một bóng thân gầy đợi trông
        Đã bao đêm nóng lòng mẹ đó
        Cánh cửa kêu cơn gió thoảng qua
        Giật mình tình giấc nhìn ra
        Tưởng rằng mẹ đón con xa trở về
        Luỹ tre làng thôn quê thanh vắng
        Dưới màn đêm mẹ chẳng ngủ đâu
        Mẹ già miệng vẫn nhai cau
        Chờ con mẹ thức ,đêm thâu mẹ chờ
        Chúc chị nhanh về bên mẹ-he he
    • Nguyen Baongan
               Ngân cảm ơn anh đã ghé thăm, từng lời thơ đã đi vào lòng người           đọc ! Tối vui nhìu anh nhé!
                
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thăm nhau là chuyện thường tình
        Dù xa cách mấy chúng mình vẫn vui
        Hương quê vẫn mãi đượm mùi
        Xa quê là nhớ bùi ngùi xuyến xao
        Vần thơ bịa vội mang trao
        Cho tươi sắc thắm ngọt ngào duyên thơ
        Chợt như vừa tình cơn mơ
        Vần thơ gieo nhịp ngẩn ngơ cõi lòng
    • FOREVER
      Mời anh Cua ghé nhà em. Có rau đay tặng anh đấy anh Cua ạ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy khi nhận được lời mời
        Thôi thì khăn gói sang người thân quen
        Chắc là được ngấm hơi men
        Rau đay một nắm ta xen dọc mùng
        Riêu cua nấu chắc thơm lừng
        Phải ăn kỳ hết ngập ngừng làm chi
        Thu sang cành lá xanh rì
        Tình quê như thể thầm thì cùng trăng
    • ngotoanthangpt
      MỘT BẢN TƯỜNG CA VỀ MẸ VIẾT TỪ SÂU THẲM TÂM HỒN NGHE SÓNG LÒNG VỖ DẬP DỒN TAN VÀO KHÔNG GIAN THƯƠNG NHỚ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mẹ ơi một giống Tiên Rồng
        Trời xa thẳng hướng biển Đông con nhìn
        Sử kia giờ vẫn còn nguyên
        Ông cha ta với chiến thuyền du dương
        Hướng về đất mẹ  quê hương
        Trời xa thấu hiểu tình thương giống nòi
    • TUYET HUYNH
      Mẹ làm tất cả cho con Lưng còng tóc bạc hao mòn...mẹ ơi! (TH sang thăm đáp lễ đây...rất vui vì bạn ghé nhà.TH chúc bạn vui khỏe nha.)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bao hôm ngửa mặt nhìn trời
        Lưng còn mẹ vẫn một đời nuôi con
        Dù cho sóng cả đá mòn
        Tóc thời điểm bạc để con thành người
        Quyết đem đổi lấy vàng mười
        Con khôn con lớn mẹ cười mẹ vui
    • hoa_xuongrong21
      vâng đúng là trăm năm vẫn một tiếng lòng nhớ về cội nguồn anh nhỉ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ta về với núi non cao
        Mẹ Âu Cơ ở nơi nào rừng xanh?
        Ta theo ngọn gió trong lành
        Ta về với biển hoá thành sóng xô
        Lạc Long Quân ở nơi mô?
        Biển dâng con nước san hô ngấm chìm
        Nước nguồn chẳng thể ngồi im
        Nước tuôn ra bể nước tìm nơi sâu
        Trăm năm con sóng bạc đầu
        Tiên Rồng hội tụ năm cháu dõi nhìn
        Cong cong chữ Ét còn in
        Hồn thương đất Việt lòng tin sáng ngời
        Mẹ Việt Nam mẹ của đời
        Trái tim rực máu hoá lời yêu thương
    • Đinh Diên Kỳ Minh
      BLOGGER TRẦN KIM ANH CÓ BÀI LỤC BÁT KHÁ HAY LÀM THEO KIỂU KHOÁN THỦ Dựa vào câu ca dao Trăm năm bia đá thì mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ TRĂM NĂM BIA ĐÁ (xem bài của Trần Kim Anh tại đây) Mới có 2 bài họa của tôi và của Tăng Hoành Lão Mời Cua  sang nhà tôi họa tiếp
      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Biết là các bậc tiền nhân
        Hồn thơ trau chuốt nối vần tuyệt hay
        Ngẩn ngơ người đọc vì say
        Má hồng môi đỏ ngất ngây trai làng
        Thơ em thơ chẳng thành hàng
        Vần thơ bịa vội chẳng màng chi đâu
        Miễn là được thoả lòng nhau
        Rảnh thì hoạ vội mấy câu giải buồn
    • YEU ANH MA THOI
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày mới mở cửa đón thu
        Đón cơn gió mát đến từ nơi xa
        Rung rinh tàu lá hiên nhà
        Mát lòng bên một ấm trà nóng môi
        Ta xua cái nóng đi rồi
        Đón mùa thu tới bồi hồi xuyến xao
        Hoa thơm trái ngọt ai trao?
        Trời thu mây biếc lẽ nào không vui?
    • Haivan0502
      Sẻ chia một chút cùng Cua Nghiêng mình trước mẹ... Thẫn thờ Xót xa Lòng Mẹ mãi rộng bao la Để NHÂN GIAN Mãi Viết thơ dâng Người ! ........................................................................ Mấy lời chia sẻ Cua ơi .  
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mẹ miền trung bão bùng mưa gió
        Lũ lụt về biết ngỏ cùng ai?
        Canh năm mẹ vẫn thức hoài
        Mây giăng phủ tối ở ngoài biển Đông
        Con ra khơi nóng lòng mẹ đợi
        Thuyền căng buồm phơi phới cờ bay
        Con đi xa những tháng ngày
        Con tôm con cá mong đầy khoang to
        Mẹ quê hương mẹ lo lắm đó
        Nơi biển xa giông tố qua mau
        Bão bùng đừng để mẹ đau
        Một đời mẹ khổ mái đầu pha sương
    • Đinh Diên Kỳ Minh
       Cua hãy cảnh giác với nick cô cô nhé.
      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Em vẫn biết là trang mạng ảo
        Nhiều tấm lòng thơm thảo trao nhau
        Cho ta hưởng chút sang giàu
        Hoà đồng tìm kiếm sắc màu đời ta
        Nhưng cũng có kẻ ba hoa đấy
        Chuyên buôn lời lòng thấy cay cay
        Đã dám chơi ở mạng này
        Thì đành phải nhận đủ đầy bình phê

    6 nhận xét:

    1. Người dùng Yahoo! 21:31 2 thg 8 2011
      bài th ơ c ủ a
      chú hay quá ak
      con chúc chú luôn vui v ẻ ,
      hạnh phúc bên gia đ ình

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:02 3 thg 8 2011
      Con sang chơi lúc trời mới tối
      Gió thu về bối rối không con?
      Nhà cua thơ hoạ vẫn còn
      Vần thơ đẹp nhất tặng con làm quà
      Chúc con mãi như hoa đua nở
      Nghiệp công danh rạng rỡ tháng năm
      Bạn bè muôn nẻo ghé thăm
      Thêm tình bạn hữu tri âm tháng ngày

      THU ANH
      15:30 2 thg 8 2011
      Bài thơ của anh rất hay!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:10 3 thg 8 2011
      Vần thơ vui hoạ từ muôn kiếp
      Đến kiếp này viết tiếp đó em
      Mong rằng đất mẹ đẹp thêm
      Biển Đông lặng sóng dịu êm nắng hè
      Mẹ quê hương bờ tre luỹ thép
      Sống cuộc đời như dép có đôi
      Tình quê còn mãi trong đời
      Tình làng nghĩa xóm những lời thân thương

      Phudungtim267
      20:56 1 thg 8 2011
      Tím ghé thăm CUA ĐỒNG,nhà bạn mình vui quá,Tím cũng thấy hơi thèm món bún riêu cua như các bạn ghê luôn,chúc buổi tối vui CUA nhé......

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:16 3 thg 8 2011
      Tím sáng trời đã hoàng hôn
      Gió thu lay lắt sóng cồn ngoài xa
      Cánh đồng lúa tốt bao la
      Hương quê đượm sắc giao hoà trời thu
      Xa quê luôn nhớ thầy U
      Nhớ thời bé nhỏ lời ru ngọt ngào
      Canh cua ngọt lịm năm nao
      Món canh mẹ nấu lẽ nào không ưng?
      Thấy thèm là cũng thấy mừng
      Thôi thì mang lắm dọc mùng say đây
      Cua đồng Kinh Bắc,rau đay
      Còn nguyên hơi nóng mà ngây ngất lòng
      Nhớ là khi đã ăn xong
      Vần thơ hãy đọc cho lòng thêm vui
      Để tâm hồn mãi đượm mùi
      Hương quê Kinh Bắc ngọt bùi -Tím ơi
      He he

      Đinh Diên Kỳ Minh
      20:56 1 thg 8 2011
      Mạch thơ viết rất ngọt ngào Nghe trong sâu thẳm thấy sao đắng lòng Muôn đời tình Mẹ mênh mông Giữ sao cho trọn hiếu trung suốt đời Muôn lòng chỉ một chí thôi Quyết tâm giữ vững đất trời của ta.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:28 5 thg 8 2011
      Một đời mẹ vẫn long đong
      Sớm hôm canh cánh trong lòng chờ trông
      Mặt mờ nhìn hướng bể Đông
      Con xa kéo lưới mà không trở về
      Đau lòng mẹ Việt thôn quê
      Lệ sầu mãi chảy tái tê thân già
      Thuyền bè đánh cá nơi xa
      Sóng đâu yên ả để mà cơm no
      Giọng khô ngắt nhịp câu hò
      Còn đâu sức nữa mà lo cho đời
      Than thân trách phận làm người
      Người ta sum túc vàng mười đeo tai
      Mẹ tôi vẫn khổ mãi hoài
      Lưng còng với nghiệp thuyền chài gian nan

      NGUYỄN LOAN
      11:26 1 thg 8 2011
      Cua Đồng à? Em đang nghĩ về món Riêu cua....

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:31 5 thg 8 2011
      Thu về mát dịu đồng ta
      Lúa thơm mùi sữa cua ra hang rồi
      Thân cây chễm chệ cua ngồi
      Ai nhanh tay bắt vào nồi nấu riêu
      Bát canh cua nấu trời chiều
      Đêm thu trăng sáng chắc nhiều mùi hương
      Ăn rồi lòng lại vấn vương
      Xa quê là nhớ quê hương của mình
      Gương soi mặt nước lung linh
      Nhà tầng điện sáng bóng hình ai qua
      Luỹ tre kẽo kẹt làm quà
      Đường mòn lắm khách vào ra phải lòng
      He he

      ¶\/¶åÞ--»°«-D¡--»°«Qn
      00:10 1 thg 8 2011
      chuc anh buoi toi tot lanh

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:39 9 thg 8 2011
      Hè đã qua phượng hồng vội tắt
      Thu đã về ta nhặt lá rơi
      Đốt lên ta hoá thành lời
      Vần thơ có cánh gửi người phương xa
      Hải Phòng ơi rực hoa phượng đỏ
      Ngày hè oi đợi gió thu sang
      Thu sang có ánh nắng vàng
      Dưới trời nhện đã giăng hàng đợi ai?
      Ta vẫn biết ngày dài đêm ngắn
      Dưới trời thu chắc hẳn dịu hơn
      Thả hồn thơ với bốn phương
      Đêm thu lấp lánh giọt sương ảo mờ

      Trả lờiXóa
    2. Vu Binh 293 BLOG
      23:12 31 thg 7 2011
      Hôm nay vào thăm anh Cua Đồng mình đất Việt Miệt mài cây bút viết Lên những vần thơ xinh! VB xin phép "múa dìu qua mắt thợ" một chút ihihi...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:43 9 thg 8 2011
      Hôm nay mới thấy ghé nhà
      Vần thơ hay quá làm quà tặng nhau
      Ra ngoài vườn trái cau tròn lứa
      Lá trầu xanh cắt nửa bôi vôi
      Trẩu têm cánh phượng xong rồi
      Mời người khách quí cho môi đỏ hồng
      Môi đã đỏ còn lòng say khướt
      Chờ tới khi lả lướt mới vui
      Ta cùng đối ẩm thơ chơi
      Mấy khi hội ngộ để cười cho sang

      Mai Thủy
      23:07 31 thg 7 2011
      Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ
      mẹ Việt Nam muôn đời ghi nhớ!
      Chúc anh tối chủ nhật vui vẻ,ngủ ngon
      Flowers Comments

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:48 9 thg 8 2011
      Mẹ Việt Nam ngàn năm vẫn sáng
      Ta ơn người ơn Đảng chăm lo
      Tình cha nghĩa mẹ thật to
      Lời du ấm mãi câu hò âm vang
      Mẹ quê hương xóm làng ân nghĩa
      Sẻ chia nhau từng đĩa rau xanh
      Miếng ngon mẹ vẫn để dành
      Con chưa về mẹ lỡ đành ăn sao?
      Tấm lòng mẹ non cao chứng dám
      Dòng sông sâu bao đám bèo trôi
      Núi sông là của mẹ tôi
      Vai sờn nặng gánh một đời nuôi con

      Vu Binh 293 BLOG
      23:06 31 thg 7 2011
      Hôm nay vào thăm anh Cua Đồng mình đất Việt Miệt mài cây bút viết Lên những vần thơ xinh! VB xin phép "múa dìu qua mắt thợ" một chút ihihi...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:54 9 thg 8 2011
      Hôm nay trời đổ sang thu
      Gió đông mát rượu vù vù lá bay
      Hương đồng gió nội mà say
      Hồn quê quện với trời mây nắng hồng
      Mái chèo khua vọng bến sông
      Khách sang một chút nắng hồng dõi theo
      Bờ đê cỏ mật gió reo
      Đường đê mấy đoạn ngoằn nghèo đi qua
      Tưởng rằng đi dưới vườn hoa
      Bướm bay chim hót để mà chớm say
      Nhện ơi giăng bẫy nơi này
      Bướm xinh sẽ đến nơi đây tỏ tình
      Tơ vàng nhện thả lung linh
      Bướm bay chớ lượn vướng tình anh giăng
      He he-tếu táo vui nhé bạn

      MINH HUYỀN
      15:44 31 thg 7 2011
      Mẹ vẫn mãi mãi trong tim của mỗi chúng ta bạn à. Chúc bạn chủ nhật thật vui nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:04 10 thg 8 2011
      Ta vui đời có mẹ ta
      Chao ôi lòng mẹ bao la tuyệt vời
      Lớn khôn đi khắp muôn nơi
      Nơi nhà mẹ vẫn chờ tôi tháng ngày
      Thu về nhìn lá thu bay
      Lòng càng nhớ tới những ngày tuổi thơ
      Mẹ trao cho những ước mơ
      Chắp con đôi cánh bây giờ lớn khôn
      Trí trai thấm đượm tâm hồn
      Quê hương ơi! mẹ vẫn luôn ngóng chờ
      Ta về vội dệt câu thơ
      Hồn quê vọng tiếng ầu ơ thủa nào

      Phuong
      00:44 31 thg 7 2011
      Chuc dem am ap a DQD nhe !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:29 31 thg 7 2011
      Đêm thu rơi gió trời dịu mát
      Hoa quỳnh thơm ngào ngạt làm sao
      Gửi về nơi ấy lời chào
      Thu sang thanh thản bước vào việc thôi
      Ta cùng nhau đêm ngồi soạn giảng
      Rảnh lang thang đọc áng thơ xuân
      Ngỡ rằng gặp đức lang quân
      Cho lòng thổn thức tưởng xuân đã về

      FOREVER
      12:16 30 thg 7 2011
      Mấy ngày nay anh Cua đồng bận rùi, nên không thấy trả lời bằng thơ nữa. Blog đặc biệt. Chủ nhân quá đặc biệt. Bởi ai vào thăm cũng có quà thơ mang về làm quà!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:33 31 thg 7 2011
      Thu sang ngắm ánh trăng vàng
      Ngắm hương quỳnh nở ngắm nàng Hằng Nga
      Mái chèo vẫy gọi sông xa
      Bờ đê cỏ mật thoảng qua hương nồng
      Vần thơ hoạ vội vừa xong
      Thẹn thùng như đợi bóng hồng qua đây
      Gió reo ngọn cỏ lung lay
      Thơ theo câu hát làm say lòng nàng
      Chót rồi cái kiếp đa mang
      Thì thôi ta cứ nối hàng thơ duyên

      doiphong
      11:37 30 thg 7 2011
      Cũng khá lâu rùi em không ghé căn nhà nội tâm, thấy anh cua đồng hôm nay tự nhiên thèm canh cua rau đay, lên ghé qua nhà bác nè chúc bác cuối tuần hp nhé! Nhớ quê quá nhớ gd nhớ rau muống luộc – sấu ngâm “ui sao mà ngon thế”
      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:38 31 thg 7 2011
      Tưởng là thèm phở Hà Thành
      Ai ngờ khách quí thèm canh cua đồng
      Rau đay mẹ mới vừa trồng
      Chờ khi rau tốt thoả lòng ngay thôi
      Quê hương vẫn có một thời
      Đồng quê ngào ngạt tình đời còn mang
      Xa quê xa cả xóm làng
      Nhớ canh mẹ nấu lòng càng xuyến xao
      Quê hương biết mấy ngọt ngào
      Gợi thương gợi nhớ thủa nào còn đây
      Dù cho ở chốn trời tây
      Mỗi khi mà nhớ mẹ thầy là thương

      Trả lờiXóa
    3. doiphong
      11:37 30 thg 7 2011
      Cũng khá lâu rùi em không ghé căn nhà nội tâm, thấy anh cua đồng hôm nay tự nhiên thèm canh cua rau đay, lên ghé qua nhà bác nè chúc bác cuối tuần hp nhé! Nhớ quê quá nhớ gd nhớ rau muống luộc – sấu ngâm “ui sao mà ngon thế”

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:43 31 thg 7 2011
      Đã lâu rồi việc riêng bận rộn
      Đời đôi khi lẫn lộn buồn vui
      Sang nhau tận hưởng những mùi
      Hương quê còn đó ngọt bùi lắm thay
      Mảnh vườn nhỏ rau đay đang tốt
      Luống cà non lá nốt lên xanh
      Mẹ trồng mẹ đã để dành
      Con về mẹ nấu bát canh cua đồng
      Con đi xa Lạc Hồng ghi nhớ
      Quê hương mình một thủa còn ghi
      Nghẹn ngào khi bước chân đi
      Đi rồi hãy nhớ làm gì cho quê?

      doiphong
      11:36 30 thg 7 2011
      Cũng khá lâu rùi em không ghé căn nhà nội tâm, thấy anh cua đồng hôm nay tự nhiên thèm canh cua rau đay, lên ghé qua nhà bác nè chúc bác cuối tuần hp nhé! Nhớ quê quá nhớ gd nhớ rau muống luộc – sấu ngâm “ui sao mà ngon thế”

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:51 31 thg 7 2011
      Mẹ Việt Nam rừng chàm sông nước
      Vẫn lời thu thân thuộc năm xưa
      Tình thương biết mấy cho vừa
      Xa quê nhớ lúc giao thừa quê hương
      Luỹ tre làng giọt sương còn đậu
      Vườn nhà ai xanh giậu mùng tơi
      Thoảng nghe vọng tiếng à ơi
      Võng kêu kẽo kẹt những lời ru con
      Quê hương ơi vẫn còn nhớ lắm
      Gái làng quê má thắm mà duyên
      Xa quê lòng chẳng thể quên
      Dấu xưa còn đó sáng bên đèn dầu
      Quả sấu chưa dầm rau muốn luộc
      Ta nhờ nhau viên thuốc đêm khuya
      Tình làng nghĩa xóm sẻ chia
      Chum tương cả xóm dùng thìa múc chung

      lantimmuathu
      10:54 30 thg 7 2011
      Chúc Cua ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:52 18 thg 9 2011
      Cuối tuần công việc xong rồi
      Chén trà pha sẵn ta ngồi hoạ thơ
      Vần thơ như một giấc mơ
      Ví như một khúc nhạc chờ đợi ai
      Đêm thu lẻ bóng đời trai
      Thơ thơ thẩn thẩn thức hoài mùa vui

      Hai Yen
      17:08 28 thg 7 2011
      Qua nhà A e ngỡ là 0g khuya rồi chứ bởi hương hòa quỳnh thơm ngát trong đêm, hoa đẹp lắm . Lúc e ngồi ôn thi ĐH 12g cũng hay ra ngắm hoa quỳnh nở lắm vì sáng mai ko còn nữa.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:55 18 thg 9 2011
      Không giờ rồi anh ngủ đi anh
      Chút bâng khuâng hoá thành mộng ước
      Nơi phương xa rừng chàm rừng đước
      Tiếng mời trầu thân thuộc ai giao
      Giữa đêm khuya vẫn tiếng mời chào
      Ánh trăng thu gió lùa vào nỗi nhớ
      Bông hoa quỳnh đêm khuya đua nở
      Ta lặng mình trên sách vở thân thương
      Bởi lòng ta nặng nợ với quê hương
      Viết vần thơ giữa đêm trường gửi tặng

      Mìtôm Hâmhâm...
      14:19 28 thg 7 2011
      Cảm ơn Bạn , Bạn đã cho mình kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh của các Anh Hùng và Liệt Sỹ đã Anh Dũng Hy Sinh vì Độc lập tự do của Dân Tộc. Mình Ghé Thăm Anh @ Minh thấy Bạn là Bạn của Anh @ Minh nên Mình ghé Thăm thôi ạ. Kính Chúc Bạn luôn luôn HP & Bình An.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:00 18 thg 9 2011
      Lịch sử quê hương một trang vàng
      Đời ta gắn bó xóm làng lâu nay
      Dù cho đi khắp đó đây
      Tình quê vẫn có những ngày tuổi thơ
      Khói nhang toả ngát bia thờ
      Viếng đài tưởng niệm sững sờ cả ra
      Anh hùng liệt sĩ quê ta
      Từng tên từng chữ nhạt nhoà khói bay
      Thời bình trong buổi hôm nay
      Rưng rưng ngấn lệ nhớ ngày đã qua
      Nhớ người thân đã đi xa
      Tô thêm trang sử quê nhà vàng son

      Trả lờiXóa
    4. chung_thuy22
      00:57 28 thg 7 2011
      Những tấm ảnh xúc động lòng người... Tháng 7 về trong tưởng nhớ - tri ân!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:06 18 thg 9 2011
      Tháng 7 về nhiều người vẫn nhớ
      Làng quê ta một thủa hầm chông
      Bèo tây san sát chất chồng
      Luỹ tre dày đặc như chông quanh làng
      Tháng 7 về ta mang ơn Đảng
      Biết ơn người soi sáng đời ta
      Viếng bia tưởng niệm quê nhà
      Chìm trong nước mắt nhạt hoà khói hương
      Trên đất mẹ yêu thương là thế
      Chí làm trai chẳng thể ngồi im
      Lý tưởng ta quyết đi tìm
      Bầu trời quê mẹ cánh chim xổ lồng
      Năm xưa đây trong lòng đất mẹ
      Bao trai làng tuổi trẻ vang danh
      Lưu truyền mãi với sử xanh
      Bảng vàng còn mãi tên anh vĩnh hằng

      KEM DAU TUOI
      22:21 27 thg 7 2011
      Vui nhe CDKB.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:13 18 thg 9 2011
      Anh thương binh làng quê cách mạng
      Suốt một đời theo Đảng kiên trung
      Dù cho sóng gió bão bùng
      Đời trai quyết chí sống cùng nhân dân
      Đời ta có người thân bên cạnh
      Tiếp cho ta đôi cánh tung bay
      Quê hương ngày một đổi thay
      Tình quê trong khói hương bay ngập tràn
      Nhớ về anh viết trang sử mới
      Gió thu về phơi phới sức trai
      Làm giầu đâu có mấy ai?
      Cuộc đời bươn trải mãi hoài phương xa

      KEM DAU TUOI
      22:20 27 thg 7 2011
      Vui nhe CDKB.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:14 18 thg 9 2011
      Ta về quê mẹ của ta
      Dâng đài tưởng niệm bông hoa sắc màu
      Quê hương tình nặng nghĩa sâu
      Còn nguyên ký ức trong nhau tháng ngày
      Quê hương cách mạng hôm nay
      Trên đà đổi mới mỗi ngày đẹp hơn

      hoa_xuongrong21
      22:19 27 thg 7 2011
      đời đời nhớ ơn các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ non sông việt Nam .

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:18 18 thg 9 2011
      Đài tưởng niệm hương bay ngạo ngạt
      Ta lặng nghe giọng hát ai vang
      Tiếng chuông vang vọng xóm làng
      Tiếng ai đọc những trang vàng quê hương
      Quê hương ta yêu thương nhau để
      Giặc điên cuồng chẳng thể vào đây
      Quanh làng tre vẫn mọc dày
      Hầm chông san sát vùi thây quân thù

      Trả lờiXóa
    5. Binhnguyen
      12:46 27 thg 7 2011
      Nhìn hình ảnh những Bà Mẹ VNAH khiến chúng ta không cầm được lòng xúc động... Chỉ mong sao lớp lớp các thế hệ luôn khắc cốt ghi tâm điều đó thôi Cua nhỉ?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:22 18 thg 9 2011
      Mẹ già thao khuya năm canh
      Nhìn lên tấm ảnh đợi anh chở về
      Anh về sống với thôn quê
      Thoả lòng mẹ đã não nề đợi trông
      Con đi lập những chiến công
      Vang danh đất mẹ tô hồng quê hương
      Mẹ già thao thức đêm trường
      Miếng cơm mẹ vẫn xẻ nhường cho con
      Một đời vì nước vì non
      Thân già gầy guộc mỏi mòn tháng năm
      Nơi đâu mảnh đất con nằm
      Nghìn trùng xa cách chẳng thăm được rồi
      Mẹ già nghèn nghẹn lệ rơi
      Khóc thương cho một kiếp người đi xa

      thuhienkhuyen
      09:38 27 thg 7 2011
      Chúc cudong bò dọc nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:24 18 thg 9 2011
      Nhiều khi bò dọc đấy thôi
      Đường thênh thang vẫn ghé chơi mọi nhà
      Trên tay cầm một bó hoa
      Vần thơ gói vội làm quà tặng nhau

      Lặng Thầm
      03:15 27 thg 7 2011
      (Empty)

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:27 18 thg 9 2011
      Hai chén cà phê tay bê còn nặng
      Toả hương nồng theo nắng thu sang
      Trên cây có chú nhện vàng
      Mải mê tơ lụa giăng ngang giữa trời
      Đàn bướm bay dạo chơi khắp phố
      Hỏi khi nào vướng chỗ nhện giăng
      Bướm bay vướng bẫy nhùng nhằng
      Trời thu mát dịu đợi chăng tỏ tình
      He he

      ThanhThanh
      22:50 26 thg 7 2011
      Thanhthanh thăm nhà cua đồng nhé. Chúc bình an&hạnh phúc
      Dẫu muôn đời sóng xô gió dạt
      Mẹ vẫn là khúc hát của con
      Sông sâu núi có gầy mòn
      Mẹ còn thức giấc ngóng con trở về...
      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:30 18 thg 9 2011
      Nơi thôn quê ba bề lô cốt
      Giặc pháp càn xây bốt quanh ta
      Khổ thân cho những mẹ già
      Giặc càn giặc bắt mang ra sân đình
      Cha theo Đảng hy sinh anh dũng
      Đến đời con con cũng theo cha
      Quyết tâm giữ đất giữ nhà
      Mong cho bớt khổ thân già-mẹ ơi

      Trả lờiXóa
    6. ThanhThanh
      22:49 26 thg 7 2011
      Thanhthanh thăm nhà cua đồng nhé. Chúc bình an&hạnh phúc Dẫu muôn đời sóng xô gió dạt Mẹ vẫn là khúc hát của con Sông sâu núi có gầy mòn Mẹ còn thức giấc ngóng con trở về...

      Senhong
      18:11 26 thg 7 2011
      Muôn đời Bà Mẹ Việt Nam

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:36 18 thg 9 2011
      Ngàn năm tiếng mẹ vẫn còn
      Sống cùng sông núi nước non của mình
      Mẹ gieo cho nghĩa cho tình
      Một đời cặm cụi nuôi mình lớn lên
      Mẹ Việt Nam mãi bên con đỏ
      Như bếp nhà lửa đỏ quanh năm
      Mẹ như một ánh trăng rằm
      Soi từng giấc ngủ còn nằm trong nôi
      Trên quê hương một thời vẫn nhớ
      Tiếng mẹ già một thủa ru con
      Ra đi vì nước vì non
      Nước nhà thống nhất thì con mới về
      Con về với mẹ thôn quê
      Lòng con giữ mãi lời thề khi đi

      Biển vắng Anh
      17:13 26 thg 7 2011
      cám ơn cuadong đã ghé thăm bienvang

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:40 18 thg 9 2011
      Lang thang ghé tới Biển Vàng
      Biển trong nắng sớm lại càng đẹp xinh
      Lung linh mà thật hữu tình
      Biển ơi cát trắng một mình đứng chơ
      Sóng xô sóng đến vỗ bờ
      Dạt dào sóng vỗ cát chờ sóng xô

      My Nguyen
      11:02 26 thg 7 2011
      Mẹ đứng đó lưng còng như dấu hỏi
      Hỏi vì sao con mệ chẳng ai về?
      Bà mẹ Việt ANH HÙNG muôn thủa
      Sinh con ra cho đất nước vinh danh
      " Ba lần tiễn con đi, hai lần rơi nước mắt.."
      Các anh không về mình mẹ quặn đau.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:45 18 thg 9 2011
      Mẹ còn thức suốt đêm thâu
      Nén hương mẹ thắp lòng đau lắm mà
      Các con nằm ở nơi xa
      Hỏi người thân thích trong nhà mình đâu
      Tìm con cho mẹ mau mau
      Để cho mẹ khỏi đêm thâu đợi chờ
      Nén nhang mẹ thấy mắt mờ
      Hỏi rằng con mẹ bây giờ ở đâu?
      Nước mình giòng giống bên nhau
      Mẹ già gửi lại một câu cho đời
      Mẹ buồn mắt vẫn lệ rơi
      Phương xa con mẹ người ơi hiểu lòng
      Dâng cho con mẹ hoa hồng
      Nén hương thắp mộ cho lòng mẹ vui

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???