TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NÉT ĐẸP TÌNH NGƯỜI TRÊN MẠNG ẢO


  NÉN HƯƠNG LÒNG TƯỞNG NHỚ VỀ EM-CỌP 86
NHỚ VỀ EM-CỌP 86
Em đi xa một năm trời có lẻ
24 tuổi đời sức trẻ mộng mơ
Yêu cuộc đời yêu những trang thơ
Đành lỗi hẹn tiếng nhạc chờ anh tặng.

Em đi xa ngôi nhà kia xa vắng
Ôi cuộc đời chẳng phẳng lặng mà đi
Tuổi xuân ơi ta nghe tiếng thầm thì
Như vẫy gọi những gì ta nên sống.

Em đi rồi bao nhiêu người xúc động
Trái tim vàng em đã sống cho ai?
Trang bờ lốc ta vẫn ghé thăm hoài
Chẳng thấy em-chỉ một vài lời chúc.

Em đã đi để mùi hương thơm phức
Ấm tình người sực nức cánh hoa thơm
Người bên người sống tốt đẹp nhau hơn
Chân lý sống vẫn luôn luôn cháy bỏng.

Mùa thu ơi chân trời cao gió lộng
Giữa đại ngàn ta mở rộng bàn tay
Ta vẫn đi vẫn sống những ngày
Thầm nhắc nhở lòng này luôn sáng./.
Nếu bloger nào chơi blog từ tháng 4-2010 trở về trước thì sẽ có thể quen với một nick name  là Cop 86. Cô  rời xa chúng ta đã hơn một năm rồi, dù blog cô ấy chỉ chính thức ngừng vào sinh nhật cô 27-8-2010. Cọp mắc một căn bệnh hiểm nghèo và lên bàn mổ vào ngày 15-4-2010. Từ ngày đó cô mãi mãi không bao giờ quay lại với thế giới của chúng ta nữa. Nhưng.....Không như những người mắc bệnh hiểm nghèo vẫn hay đau buồn, tuyệt vọng. Biết mình khó qua khỏi, thời gian còn lại cô dành cho bạn bè, trong đó rất nhiều cho những người bạn trong cộng đồng blog chúng ta. Riêng một điều, từ sau khi cô ra đi, nhưng lần lượt các bài viết của cô vẫn được đăng hẹn giờ để tự động post lên mạng. Tổng cộng là 40 entry trong vòng từ 15 thán 4 đến 27 tháng 8- 2010. Hầu như tất cả các entry đều mang nội dung vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương con người, quê hương, đất nước. Cô không để lại dấu hiệu nào cho bạn bè có thể cảm nhận là cô đã đi xa, cho tới cái entry cô vĩnh biệt mọi người, làm cho không ai tin được, cứ nghĩ là một trò đùa. 
Cọp sống mãi trong lòng bạn bè ở tuổi 24! 


123tagged.Com

Đây là những link blog copy từ blog COP86
...........Cô Nàng Ngốc Nghếch coganglen Cô Khách co dai ,  codai Cơm  , cocghe1986@yahoo.com cóc , Công chúa nhỏ Cuncon , cuncon , cuncon_88 ,c3_raumuongcarot , cAu**Ut**dEp**trAi , Cry........ , catter_tran , cafesuada ,changtraicaothuong486 , ChUoT , chich bong , ChiPheo , Chíp Hôi ,chí phèo , Cao Tiến Sĩ , Cao Bồi Vườn , Cv9 , CUA ĐỒNG KINH BẮC ,  Củ mì , Cúc Nguyễn ,  CHÚ CUỘI CƯỜI Cựu Chiến Binh ,....................
(Mượn lời của blog HOA TULIP)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỌP 86
NHỮNG LỜI COMMENT CỦA CỌP 86 
TRÊN BLOG CUA ĐỒNG KINH BẮC
c0p 86 13:32 29-10-2009bản kiểm điểm vip thiệt ta

CUA ĐỒNG KINH BẮC 17:11 30-10-2009

Co càng kiểm điểm mấy hôm
Xem thơ nó sáng vui hơn ban đầu
Cho tình còn mãi đậm sâu
Bà con hàng xóm sang nhau khỏi buồn
Để cho thoả mãn tâm hồn
Vui buồn bày tỏ sớm hôm chia cùng
c0p 86 22:26 09-11-2009
gần đến ngày nhà giáo rồi
CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:18 09-11-2009
Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
CĐKB thật là thêm vui
Vần thơ cua viết tặng người
Mỗi người một ý nói lời trả ơn
c0p 86 23:00 27-11-2009vô tình CM tạo ra Blog , lang thang đọc bài mới biết nhà CUA 
CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:30 28-11-2009
Hôm nay đã biết cua rồi
Thì ta cứ việc sang chơi mọi ngày
CĐKB ta đây
Muốn làm bè bạn tình này gửi trao
Sang chơi cứ việc xin vào
Hang cua lồng lộng xin trao lời bình
Chúc cho bè bạn chúng mình
Bốn phương ta gửi chút tình tri ân
c0p 86 16:49 28-11-2009bắt con cua đồng nấu rau đay
cả nhà quay quanh bữa cơm ấm nồng
CUA ĐỒNG KINH BẮC 17:51 28-11-2009
Con cua con cá ở đồng xa
Vẫn ấm nồi cơm của mọi nhà
Vẫn tình vẫn ý xa quê nhớ
Mà giở nghĩ lại tưởng lá đa
c0p 86 17:51 30-11-2009
tuần mới xinh tươi Cua ơi
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:52 30-11-2009
Cảm ơn bạn ghé thăm chơi
Comment mấy chữ mấy lời tặng cua
Vui này cua gửi vần thơ
Chúc cho tuần mới đón chờ sang thăm
Niềm vui như ánh trăng rằm
Đẹp như được ngắm chị Hằng phương xa
c0p 86 00:37 19-12-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:56 21-12-200
Chén cà phê ấm tình người ở
Để bao tình ai lỡ quên nhau
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Ghé thăm là để cho nhau khỏi buồn
c0p 86 18:40 24-12-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:23 24-12-2009
Đêm nay se lạnh gió đông
Giáng sinh mà thấy ấm lòng lắm thay
Bạn bè blog ta đây
Ghé thăm trao gửi tình này cho nhau
Vui nay cua tặng đôi câu
Chúc cho bè bạn thêm giàu thêm sang
Nụ cười còn mãi âm vang
Tiếng thơ còn đó ghé sang mà sài
c0p 86 20:39 21-12-2009

CUA ĐỒNG KINH BẮC 16:08 22-12-2009
Cọp sang Cọp tặng cây thông
Nôel cua sướng nỗi lòng bông lung
Nửa vui lẫn lộn nửa mừng
Xuân về cua đón sắc hồng trao duyên
Hoa tươi xin gửi mọi miền
Miếng trầu cánh phượng khó quên quê nhà
Giáng sinh cười nở như hoa
Ấm lòng ấm cả mọi nhà bạn cua
c0p 86 23:04 22-12-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:30 24-12-2009
Sang chơi chẳng nói chỉ cười
Hay là nhìn thấy một người ở hang
Vô tình gặp phải một chàng
Áo quần không mặc giơ càng ra khoe
Cười thì cứ hé hè he
Vào hang mà thích thôn quê gió đồng
c0p 86 21:32 24-12-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:41 24-12-2009
Cọp thì chỉ ở rừng sâu
Hôm nay đã đến Trung Mầu quê cua
Thì cua xin gửi vần thơ
Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
Giáng sinh đẹp quá cọp ơi
Cua tôi Kinh Bắc chúc người thêm sang
c0p 86 23:48 30-12-2009
CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:00 31-12-2009
Kỷ Sửu vội vã qua nhanh
Canh Dần đã đến ta dành cho nhau
Xuân về xin gửi đôi câu
Chúc mừng năm mới gửi nhau làm quà
Vần thơ như những nhành hoa
Cái tình xin hoá bài ca chúc mừng
Xuân về xin gửi tình chung
Chúc cho blog mãi cùng trong ta
c0p 86 22:25 07-01-2010
lúc sống phụng dưỡng ân cần
chết đi mộ phần đẹp to huy hoàng
CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:46 09-01-2010
Mẹ cha như chuối chín cây
Công cha nghĩa mẹ nặng đầy trong con
Sống thời chữ hiếu vẹn tròn
Chết thời hương khói ngát thơm bốn mùa
c0p 86 23:13 09-01-2010vậy là tết nay ấm no rồi
CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:13 10-01-2010
Tết này đẹp tựa bài ca
Bắp sai hạt mẩy trong nhà cua đây
Sắc xuân hơi ấm tràn đầy
Hoa đua sắc nở đón ngày tri ân
Tình xuân mà mãi thêm gần
Tình trang blog góp phần chung vui
Xuân sang ấm cả sắc trời
Xuân về ấm cả lòng người bốn phương 

c0p 86 20:55 10-01-2010tết nì đến nhà Cua ăn Ngô nướng mở hành

CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:01 10-01-2010

Ngô thì cua có trong nhà

Tết thì ngô nó đã già bác ơi

Bởi vì cua đã đem phơi

Ngô già đóng tải mất rồi bác ơi

Xuân sang ấm cả sắc trời

Bác sang cua tặng quà mời bằng thơ

c0p 86 20:38 22-01-2010  nhìn Cua hớn hở ghê

CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:04 22-01-2010
Vui như đi hội cùng em
Liền anh liền chị thân quen hẹn hò
Vui như một bản tình thơ
Vui như tằm nhả nong tơ óng vàng
Niềm vui còn mãi ngập tràn
Niềm vui còn mãi đa mang mỗi ngày
Nụ cười ta cứ ngất ngây
Cười duyên đâu phải hàng ngày có đâu
Mấy khi tâm hợp cùng nhau
Mấy khi hội off nói câu ân tình
Mấy khi ta lại với mình
Trao duyên nhắn gửi nụ tình trong thơ
c0p 86 22:10 26-01-2010còn nỗi lòng con trai sao hả anh
CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:26 27-01-2010
Đàn bà mới lắm tơ vương
Đàn ông thì cũng bình thường vậy thôi
Đàn ông ngọt xoét cái môi
Đàn bà một đống có rồi hiểu chi?
Đàn bà lệ chảy hoen mi
Đàn ông đâu hiểu nỗi gì là đau
Đàn bà ủ rũ âu sầu
Đàn ông đâu dỗ cho nhau khỏi buồn?
Đàn ông như chú chuồn chuồn
Ngắm hoa chán lại biến luôn ấy mà
He he he( Không vơ đũa cả lắm đâu nhé)
c0p 86 22:19 29-01-2010   tháng nào có vài đám là viêm màng túi nặng
CUA ĐỒNG KINH BẮC 18:40 30-01-2010
Túi dày cố lắm vẫn viêm
Để cho nó khỏi thì tiêm thuốc vào
Còng lưng mua thuốc giá cao
Tha hồ cá kiếm lẽ nào lại viêm
Cỗ bàn cũng khổ vì tiền
Phong bì mà mỏng thì quên cỗ bàn
Không tiền nhiều lúc hoang mang
Có ai gọi cổng bàng hoàng cỗ đây
c0p 86 17:30 31-01-2010mua nhiều vậy sao xách cho hết anh ơi

CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:02 31-01-2010

Từ lâu cứ tưởng đàn ông

Hôm nay rảnh rỗi cua đồng ghé sang

Lần mò giở được mấy trang

Thành ra Cop chính là nàng tiên xinh

Vần thơ thì thật thắm tình

Cua đồng xin tặng cô mình vần thơ

Năm nay năm cọp đứng chờ

Thăng Long ngàn tuổi ước mơ thoả lòng

Gặp nhau trong ánh mây hồng

Tri ân hội off vui trong một nhà

c0p 86 20:33 05-02-2010 anh có Đảng ko

CUA ĐỒNG KINH BẮC 20:38 05-02-2010

Lời bình phía dưới nói rồi

Nhưng mà bạn hỏi cua tôi trả lời

“Đảng là cuộc sống của tôi”

Là quê hương là những người thân quen

Cua thì cũng chẳng có duyên

Bây giờ chẳng phải Đảng viên đâu mà

Chỉ là quần chúng xông pha

Bảo đâu đánh đấy để mà thành công

Miễn sao sống với cộng đồng

Cái tình xin gửi cho lòng nhau vui

Đảng viên không phải là tôi

Một câu hỏi cua đáp lời bạn thân

c0p 86 22:09 07-02-2010 nhờ có buổi off này c0p mới biết mặt Cua nha

CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:42 07-02-2010

Mặt cua nhìn đã rõ chưa?
Nếu nhìn đã rõ xin thưa thế này?
Từ sau mà có sang đây
Biết nhau rồi nhé vào ngay trong nhà
Thích thì cứ giở thơ ra
Đọc cho thoải mái để mà mua vui
Khi nào thấy nó chán rồi
Thì cua lại tặng một nồi bún riêu

c0p 86 17:37 12-02-2010năm ngàn 1 củ tiền trao xách về

su hào bán củ ko phải bán ký lô hả anh

CUA ĐỒNG KINH BẮC 01:41 13-02-2010

Có nhà một củ cũng xong
Có nhà ba củ mà lòng chưa ưng
Kiểu gì ta cũng đón mừng
Tiền trao cháo múc tuỳ từng loại mua

c0p 86 15:08 14-02-2010năm mới phát tài

CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:05 14-02-2010

Cảm ơn bạn ghé sang chơi
Xuân sang theo bước cùng người vướng theo
Sắc xuân như thảm dệt thêu
Đường xuân dằng dặc cuốn theo mộng vàng
Xuân về đời mãi thêm sang
Chúc cho bè bạn ngập tràn ý thơ
c0p 86 23:03 19-02-2010mùng 5 mà hội ngộ xôm tụ nha
CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:13 20-02-2010
Vẫn còn ngày nghĩ nữa mà
Vui chơi thoải mái sang nhà nhau chơi
Rượu ngon rót chén ta mời
Bạn bè khắp chốn sang chơi vui cùng
Đầu xuân hội tụ vui chung
Canh Dần năm mới chúc mừng thành công

c0p 86 20:20 20-02-2010hạ nêu chưa anh

CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:53 20-02-2010

Mùng 7 làm lễ hạ nêu

Nén hương thoang thoảng thêm yêu đất trời

Xuân về ngàn đoá hoa tươi

Mưa phùn lất phất nảy chồi ló hoa

Chúc cho tất cả mọi nhà

Canh Dần vang mãi bài ca Tiên Rồng

c0p 86 14:29 04-03-2010

Tháng chạp cày vỡ ruộng ra
Tháng giêng làm mạ mưa sa đây đồng
Ai ơi cùng vợ cùng chồng
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:51 04-03-2010
Nhà nông lật đật sớm trưa
Nhiều khi thất bát đâu chừa nhà ai
Nhà nghèo nghèo mãi nghèo dài
Đơn nhà tình nghĩa còn vài ba trang
Mong sao mùa vụ rộn ràng
Trời mang mưa thuận xóm làng vui chung

c0p 86 16:30 07-03-2010

chúc cho các bà các mẹ nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu
CUA ĐỒNG KINH BẮC 11:15 08-03-2010
Ngày này phụ nữ thật vui
Hai tay đầy ắp hoa tươi chúc mừng
Phụ nữ cả nước vui chung
Dang tay ra đón đàn ông chúc mừng

c0p 86 18:07 10-03-2010

vào nhà anh biết thêm về Trung Mầu

CUA ĐỒNG KINH BẮC 15:03 11-03-2010

Trung Mầu mảnh đất quê cua
Tình cua gửi trọn trang thơ Trung Mầu
Cua tôi dù trước dù sau
Trang thơ còn đó theo nhau mỗi ngày
Cua đồng Kinh Bắc tôi đây
Trang thơ cách mạng trao tay bạn hiền
Ai về Kinh Bắc khó quên
Liền anh đứng đợi trao duyên mời trầu

c0p 86 20:17 16-03-2010

anh chỉ gì vậy anh Cua

CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:21 16-03-2010

Cua đang giới thiệu đấy mà
Để cho bè bạn nơi xa hiểu nhiều
Quê hương cách mạng đáng yêu
Trong nhà truyền thống có nhiều chân dung
Năm xưa còn đó: anh hùng
Làm nên trang sử thành đồng nơi đây
Còn đây những ao bèo tây
Luỹ tre san sát đan dày hầm chông

c0p 86 23:57 20-03-2010

cá lóc hấp bầu ngon lắm nha anh Cua

CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:02 21-03-2010

Cá lóc nhà em mang sang đây
Bầu anh cắt khúc nấu canh ngay
Quây quần nâng chén thi nhau múc
Chắc phải là ngon sướng lắm đây?

c0p 86 20:22 25-03-2010

anh Cua này mùng 9/4 âm còn xa mà
CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:23 25-03-2010
Đúng là ngày đó còn xa
Nhưng cua cứ nói cho bà con ta
Chuẩn bị cũng phải từ xa
Đò kia có chuyến qua phà khỏi trông
Để cho ta được thoả lòng
Hội xuân vui hội má hồng đám đông

c0p 86 23:01 01-04-2010

ko chừa cho c0p điều nào hết à

CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:08 01-04-2010

Cọp ơi cọp ước làm chi?
Trong ba điều ước chắc gì đã hay
Thôi thì cọp cứ sang đây
Đọc thơ đi đã cua này xin trao
Điều ước cua muốn em vào
Nhà cua rèm đã vén cao rước mời
Rảnh thì cọp cứ ghé chơi
Để cua Kinh Bắc cùng người vui chung
c0p 86 16:53 02-04-2010
nơi chôn nhau cắt rốn mừ

CUA ĐỒNG KINH BẮC 18:02 02-04-2010

Quê hương nghĩa nặng còn mang
Đi đâu ai cũng xốn xang tìm về
Tuổi thơ yêu mảnh trăng quê
Lớn khôn theo chuyến đò về quê hương

c0p 86 17:02 06-04-2010

nhok con anh Cua nhìn hiền quá à

CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:07 06-04-2010

Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Hôm xưa sinh nhật con tôi đấy mà
Sinh nhật cháu thật nhiều quà
Cháu vui bè bạn sang nhà chung vui
Hôm nay cô giáo sang chơi
Có lời nhận xét đúng người Bắc Ninh

c0p 86 17:01 06-04-2010

CUA ĐỒNG KINH BẮC 21:08 06-04-2010

Chuyện thường này để gây cười
Nói chung cũng thấy những lời dễ thương
Biết là bức ảnh dầm sương
Có ai thấu hiểu mà thương kiếp người
Ảnh kia còn mãi bên tôi
Cớ sao không nói những lời cho nhau
Khổ thân tấm ảnh dãi dầu
Khoản thừa cũng thấy âu sầu tháng năm

c0p 86 22:41 07-04-2010

vui quá cô em có chồng

CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:03 08-04-2010

Đúng là vui thật là vui
Chờ ngày đại lễ em tôi theo chồng
Bà con hàng xóm chờ mong
Em tôi cất bước má hồng lên duyên
Nhà tôi sắp có rể hiền
Ông bà cũng thấy vui thêm mỗi ngày
Chúc cho hạnh phúc đắm say
Con bồng con bế một ngày không xa

c0p 86 14:37 11-04-2010

1 cây ko có lạ gì
3 cây thẳng hàng thành làng 3 cây
CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:32 12-04-2010
Ba cây xưa vẫn còn đây
Ba cây vẫn đứng nơi này hiên ngang
Ba cây sống ở ven làng
Trưa hè oi ả ta sang đó ngồi
Tuổi thơ còn mãi trong tôi
Ba cây còn đó tình người mang theo
Vẫn còn đó tiếng gió reo
Còn đây hình bóng ai trèo hái đa
Tháng 3 hoa gạo đỏ hoa
Về quê đỏ rực làng ta mừng thầm
chung_thuy22
chung_thuy2200:48 16-06-2010
c0p-86 có chuyện gì rồi Cua à
CUA ĐỒNG KINH BẮC00:31 17-06-2010
Chị sang nhà để mà thông báo
Cảm ơn nhiều mách bảo cho em
Em sang em gặp người quen
Nhưng mà đã muộn vì em về trời
Cóp 86 là người bạn tốt
Lòng tiếc thương em đốt tâm nhang
Chúc cho em ở thiên đàng
Bình an em nhe xóm làng bên em

hoai_hathuhoai07:47 21-06-2010
Em ghé thăm Cop-86 thấy tin nhắn của Anh gửi cho Cọp Anh ạ, Anh ơi Cop không còn nữa rồi ,Cô Bé bị tai nạn sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng Anh ạ, Cô Bé qua Mỹ  phẫu thuật dù biết chỉ có rất ít  hy vọng và Cô Bé đã ghi các entry gửi lại những người thân và Bạn Bè trên Blog để từ giã mọi người và cuộc sống này.
CUA ĐỒNG KINH BẮC21:12 22-06-2010
Nén hương lòng anh thắp cho em
Thế giới bên kia em bình an nhé
Xa em rồi niềm thương chia sẻ
Thấy nghẹn lòng mà cảm thấy lâng lâng
Thế giới ôm em ghì chặt vào lòng
Trang blog mãi hồng trong ký ức
Mùi hương bay ngạt ngào thơm phức
Em đi rồi ký ức chẳng rời xa

CẦU CHÚC CHO EM NƠI ẤY BÌNH AN
  • sao đêm
    một câu thơ mà sao đêm thèm bánh trung thu Niềm vui như ánh trăng rằm
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng đêm nay trung thu trăng sáng
      Quyết một lòng hoạ áng thơ vui
      Ngoài hiên quỳnh nở sực mùi
      Vui thì tĩnh lặng bùi ngùi nhớ em
      Cọp đi xa người quen là thế
      Nhớ về nhau chẳng thể lãng quên
      Trăng tròn trăng đã làm duyên
      Đêm trăng nhớ tới bạn hiền đi xa
  • sao đêm
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng đêm nay trăng say rượu ngấm
      Trăng ảo huyền tô thắm môi son
      Còn đâu nước nước non non
      Mà sao vẫn thích em còn tái xuân
      Ta cùng trăng hoạ vần thơ chúc
      Khách nơi xa nhiều lúc sang nhau
      Niềm vui gửi tặng đôi câu
      Gọi là có tý cho nhau làm quà
  • NỤ CƯỜI NGƯỜI CHIẾN SỸ
    Đọc entry này thấy rất hay - cảm động tuy rằng rất buồn. Không biết nên nói gì nữa chỉ biết cầu chúc cho tất cả mọi người những điều an lành và tốt đẹp nhất.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cọp đi xa căn nhà trống vắng
      Vẫn lời thơ văng vẳng bên tai
      Xuân về vàng rực nhành mai
      Trong xuân hình bóng của ai ẩn tìm?
      Trời trong xanh cánh chim không mỏi
      Ta mừng vui chào hỏi đôi câu
      Chia vui sẻ giọt lệ sầu
      Từ trên mạng ảo nhớ nhau tìm về
  • º-::¦::-Lait -::¦::-º
    bài vít dài ơi là dài...hết trang luôn...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ vui mà tôi viết vội
      Chắc hẳn là chẳng tội chi đâu
      Cùng trên mạng ảo có nhau
      Ghé thăm để lại những câu ân tình
      Thơ lối nhịp lung linh sắc nắng
      Thu ơi thu ta chẳng vội đâu
      Gió thu thoang thoảng trên đầu
      Hồn quê vẫn đượm một màu xanh non
  • ÉnMùaThu
    Chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ.    Cầu cho linh hồn em Cọp tiêu diêu miền Cực lạc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày chủ nhật rảnh rang vui thú
      Ghé thăm nhau nhắn nhủ đôi lời
      Cầu cho nơi ấy thảnh thơi
      Cõi âm cực lạc phương trời xa xăm
      Tình bạn ảo ghé thăm nhau mãi
      Vẫn ấm nồng nắng trải đường xuân
      Thăm nhau rồi cũng thành thân
      Tình trên blog mãi gần nhau thêm
      Nơi xa ấy hỏi em có nhớ
      Vần thơ vui nho nhỏ trao nhau
      Trăng tròn còn thức đêm thâu
      Giọt sương óng ánh trên đầu gợi thương
  • Thang Ngọc Pho
    Sống cho xứng một con người Thác đi để lại cho đời tiếc thương!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giờ đây cách trở đôi đường
      Biết rằng nơi ấy âm dương xa vời
      Trái tim ấy sống thời đỏ thắm
      Tấm lòng vàng sưởi ấm lòng ta
      Thu về muôn vạn sắc hoa
      Bỗng dưng hoạ một bài ca nhớ người
      Vẫn còn đây những lời để nhớ
      Những vần thơ từ thủa mới quen
      Như tình vừa ngấm hơi men
      Ngồi trên mạng ảo ngỡ quen lâu rồi
  • QUỲNH MY
    vâng chúng ta mất đi 1 bloger trẻ, 1 cô bạn nhỏ dễ thương!..........nhớ Cọp!....... cám ơn anh Cua đã viết ẻn này.......... chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhân gian có một kiếp người
      Tim hồng chảy giọt máu tươi dâng đời
      Nói sao cho hết nụ cười
      Vui sao cho trọn những lời trao nhau
      Sẽ còn mãi mãi về sau
      Trên trang mạng ảo nhớ câu ân tình
  • cát tường
    Buồn quá nên em đi dạo từng nhà ghé chơi...vào nhà anh đọc entry rất là cảm động...em Cop86 ở nơi xa rất là hạnh phúc khi có người anh luôn tưởng nhớ tới...cho em gửi lời chúc tới Cop86...bình yên và hạnh phúc nơi xa...thôi...khuya rồi...em về đi ngủ đây..chúc anh cuối tuần vui và hp.                 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Buồn thì cứ ghé đây chơi
      Trầu têm cánh phượng xin mời người sang
      Đồng quê có ánh nắng vàng
      Lúa thời con gái xôn xang trổ đòng
      Thu về con gió bên sông
      Thổi về mát rượi trong lòng mà vui
      Lặng im bổi hổi bồi hồi
      Nhớ về mạng ảo nhớ người tri âm
      Nén hương lòng thấy thương thầm
      Phương xa nơi ấy tháng năm chẳng mờ
      Đâu rồi còn những trang thơ
      Phải chăng câu đợi câu chờ nơi đâu
      Nén hương lòng nhớ tới nhau
      Mừng vui cũng nhỏ lệ sầu -nhớ em
  • phogagia
    ôi xúc động quá anh Cua ơi, bạn ấy vẫn sống mãi trong lòng mọi người anh nhỉ. cuối tuần đong đầy iu thương anh nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn còn Nguyễn Ngọc Thiên Kim
      Cọp 86 nhớ như in trong lòng
      Rảnh rang sang với cua đồng
      Vần thơ đáp lại mấy dòng cho sang
      Em đi xa bao ngỡ ngàng
      Bà con blog bàng hoàng như mơ
      Còn anh ngồi lặng như tờ
      Mà lòng xúc động vần thơ lệ sầu
      Bạn bè còn nhớ đến nhau
      Vẫn thường thăm hỏi trao câu ân tình
      Âm dương giờ cứ lặng thinh
      Hỏi ai có biết chữ tình để đâu?
  • Nuocmuathu_mc
     Ghé thăm em đọc Entry mà thấy thương em cọp quá , cầu mong cho linh hồn em được yên nghỉ nơi chín suối . Em sẽ sống mãi với mọi người ở cái tuổi 24
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      24 tuổi đời xuân trong sáng
      Bao ước mơ sáng lạng trong em
      Hỡi người em gái thân quen
      Lời còm như thể hơi men rượu nồng
      Em đi rồi nhà không có chủ
      Khách qua rồi thầm thủ nhớ ai?
      Xuân ơi xuân chẳng kéo dài
      Cho mơ cho mộng nở đài hoa thơm
      Em đã để bốn phương bè bạn
      Nhớ về em vẫn lán lại chơi
      Trao ôi cũng một kiếp người
      Tình yêu cuộc sống ngàn lời ngợi ca
  • Peach blossom
    • Peach blossom
    • Aug 27, 2011 12:16 PM
    tinh cờ st ghe tham!cung cam thay chut gi do nang lonh! hnay st cam thay "ko con như hom qua nua"_và  "thưc sư 1 ngay cuoi tuan"
    hít that sau _thơ nhe nhang va ta dung thang ngươi.....lay "niem tin_hy vong"cho cs cua minh....san se cung u nhe!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 27, 2011 11:48 PM
      Nặng lòng cũng bởi tình người
      Tim hồng hơn cả vàng mười vàng thoi
      Ta bên nhau ghé coi bờ lốc
      Như vần thơ bỗng chốc vút cao
      Lời thương lời chúc ngọt ngào
      Mỗi lần mỗi ý như trao thiệp hồng
      24 tuổi trong lòng mơ ước
      Tuổi thanh xuân bạc phước lắm thay
      Kiếp người ai dám nói hay
      Sống sao cho sáng những ngày bên nhau
      Em đi rồi còn câu lưu bút
      Như hương nồng còn chút thoảng bay
      Tình em vẫn sáng những ngày
      Muôn nơi biết đến tỏ bày tiếc thương
  • Coganglen
    • Coganglen
    • Aug 27, 2011 9:41 AM
    Hôm nay em ấy tròn 25 rùi, nhưng em ấy trẻ mãi trong lòng chúng ta ở cái tuổi 24
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:18 PM
      Nhớ về em lứa tuổi đương xuân
      Ghé thăm nhau trao vần thơ ấy
      Thu mùa thu lùa qua hây hẩy
      Như dòng người trẩy hội ngược xuôi
      Ta gửi tình đi khắp muôn nơi
      Cho xuân đến trao lời cảm mến
      Như gặp nhau rồi mà lưu luyến
      Như dòng sông bao chuyến đò ngang
      Đã bao đêm dưới ánh trăng vàng
      Vần thơ hoạ ngập tràn trong ký ức
      Ta dang tay mùi hương bay sực nức
      Ôm vào lòng những ký ức khó quên
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Aug 27, 2011 6:15 AM
    Caffe sáng nhé anh , mong sao linh hồn chị ấy được siêu thoát ............A DI ĐÀ PHẬT
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:23 PM
      Tuổi 24 tâm hồn rực cháy
      Trái tim hồng máu chảy tròn căng
      Lung linh bóng dáng chị Hằng
      Chờ đêm buông xuống bảo rằng : tương tư
      Đời là thế phong thư còn giở
      Bài thơ vui ai lỡ cắt đi
      Hồn quê tiếng gió thầm thì
      Gói tròn ký ức mà ghi trong lòng
  • Đặng Hà My
    • Đặng Hà My
    • Aug 27, 2011 2:12 AM
    Người đã khuất, mà tấm lòng thầy giáo vẫn vẹn nguyên
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:25 PM
      Nhớ về em-Người quen dạo ấy
      Đến bây giờ vẫn thấy bóng em
      Vẫn hình vẫn dáng thân quen
      Đêm trăng e thẹn mon men tới nhà
      Em đến chơi làm ta vui lắm
      Như hương nồng hoa thắm mang trao
      Thơ vui hoạ vội hôm nào
      Chọn vần đặc sắc ngọt ngào tặng em
  • nnnnnnnn
    • nnnnnnnn
    • Aug 27, 2011 1:23 AM
    Đêm an lành và hạnh phúc nha ông giáo Tặng ông giáo đóa hoa quỳnh, mong rằng ông giáo sẽ thích   
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:31 PM
      40 vẫn xuân xuân chán
      Đã bảo giờ biết ngán ngẩm đâu
      Vẫn vui thơ suốt đêm thâu
      Vần thơ đối hoạ cùng nhau đấy mà
      Vẫn đêm trăng la cà khắp chốn
      Vẫn đợi chờ mà đón sắc hoa
      Quỳnh hương nở trước hiên nhà
      40 xuân vẫn thích hoa thơm nồng
      Là ông giáo chắc lòng chưa nghĩ
      Tuổi 40 chắc chỉ trung niên
      Vẫn vui vẫn thích sà liền
      Vần thơ thổn thức ngắm tiên giáng trần
      20 nữa tuổi xuân đã hết
      Tóc pha sương bao vết da nhăn
      Dáng hình không giống thịt thăn
      Nhưng mà chắc vẫn hay ăn
      Hằng đêm vẫn đắp chiếc chăn mộng tình
      Hé hé
  • Autumn
    • Autumn
    • Aug 27, 2011 12:00 AM
    Thăm bác Cua, đọc entry này thương bạn Cop quá, lại nhớ về Hồng Công nữa.Huhu!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:35 PM
      Cuộc đời chẳng biết thế nào?
      Thôi thì đang sống sống sao bằng người
      Đem thân đổi lấy vàng mười
      Thì ta dành chút nụ cười cho xuân
      Cho đời đầy ắp bạn thân
      Vui trên mạng ảo quây quần bên nhau
      Thu về hè vội qua mau
      Nơi xa xa ấy biết đâu hỡi người
      Âm dương cách biệt hai nơi
      Trần gian văng vẳng những lời ngợi khen
  • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
    • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
    • Aug 26, 2011 10:36 PM
    V ghé thăm nhà Cua đồng tối vui a nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Aug 28, 2011 6:37 PM
      Đêm mùa thu ù ù gió thổi
      Ngắm chị Hằng bối rối lắm cơ
      Tâm hồn vẫn cứ mộng mơ
      Hễ vui một tý hoạ thơ dâng đời
      Trăng sáng tỏ bao lời ta hoạ
      Chén trà xanh ấm cả lòng ta
      Ghép vần thành những bài ca
      Cho thu mát mẻ muôn nhà chung vui
  • HAT CAT _ DIỆU SINH
    • HAT CAT _ DIỆU SINH
    • Aug 26, 2011 8:23 PM
    Xin gửi đến Cop-86 xa xôi của một người chưa hề được biết cháu. Cầu cho LINH HỒN cháu siêu thoát  Cám ơn Cua đồng kinh bắc . Xin được sẻ chia với cộng đồng ( cho dù đã quá muộn) 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Sep 12, 2011 11:55 PM
      Cọp đi xa căn nhà trống vắng
      Khách đến nhà mang nắng mùa xuân
      Kể ra cũng lắm bạn thân
      Buồn vui như thể quây quần bên nhau
      Em đi xa còn đâu em nữa
      Những ngày đông nhón lửa em trao
      Bao nhiêu blog xuyến xao
      Xuân về mà thấy lao lao cõi lòng
      Tuổi phơi phơi xuân nồng chợt tắt
      Còn trong em hiu hắt yêu thương
      Dù đang gối đất nằm xương
      Cộng đồng vẫn tặng lời thương ngọt ngào
  • Đỗ Hưng
    • Đỗ Hưng
    • Aug 26, 2011 4:33 PM
    SANG THĂM BẠN CÓ NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN THẬT HẠNH PHÚC
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Sep 12, 2011 11:59 PM
      Cuối tuần kể cũng nhiều vui
      Lặng lòng một chút bùi ngùi nhớ em
      Cọp đi xa buông rèm nhà mốc
      Khách viếng thăm bỗng chốc nghẹn lòng
      Em về với đất Lạc Hồng
      Cỏ cây hoa lá ấm lòng em tôi
      24 tuổi cuộc đời tươi thắm
      Như nắng vàng dệt gấm trời xuân
      Tình em thơ hoạ bao vần
      Gọi là có chút tri ân bạn hiền
  • Mù U Sông
    • Mù U Sông
    • Aug 26, 2011 12:51 PM
    C0p vẫn sống mãi trong chúng ta...Cua đồng làm mình nhớ lại những ngày còn c0p quá Và tự nhiên mình thèm lẩu cua đồng quá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      • Sep 13, 2011 12:12 AM
      Lời của em anh đem cất giấu
      Cho tim hồng nung nấu nhớ thương
      Biết giờ gối đất nằm sương
      Nhưng lòng bè bạn nhớ thương em nhiều
      Em đã sống dệt thêu mộng đẹp
      Mỗi ước mơ như thép trong lò
      Trái tim em thật là to
      Bao nhiêu cảm mến dâng cho cộng đồng
      Nơi xa vắng hương lòng anh thắp
      Ngủ đi em đầy ắp lời thương
      Cộng đồng bè bạn vấn vương
      Sẻ chia cũng một tình thương ngọt ngào
  • Cao Diu
    Cầu chúc cho em nơi ấy bình an.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nơi xa vắng trời không có nắng
      Khổ thân em đời chẳng biết thương
      24 tuổi với đời thường
      Ước mơ cao đẹp quê hương đợi chờ
      Em đi xa ước mơ vội tắt
      Nơi em nằm heo hắt lắm không?
      Trăm năm vẫn trái tim hồng
      Dâng đời cả một tấm lòng cao sang
  • Comeviets !
    Cầu cho linh hồn em Cọp mãi chốn thiên đàng được yên nghỉ  thanh thản   
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ở nơi ấy hồn em thanh thản
      Không còn gì lực cản đâu anh
      Giờ em giấc ngủ an lành
      Để đời bao trái ngọt lành cho nhau
      Trái tim lớn trước sau vẫn thế
      Lúc sống thì muốn để dành ta
      Ngọt ngào hoa trái hương hoa
      Chết thời thanh thản như là gió bay
  • MÂY TƯƠNG TƯ
    VÂNG CẦU CHÚC EM NƠI ẤY BÌNH AN .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đi xa thật là xa
      Cộng đồng blog sang nhà em chơi
      Trà pha chẳng có ai mời
      Vần thơ viết giở mọi người vào xem
      Thương cho phận gái của em
      Tuổi xuân phơi phới em đem xuống mồ
      Kiếp đời biết có khi mô
      Thôi thì lúc sống sống cho đàng hoàng
      Xa xôi nơi chốn thiên đàng
      Chúc em thanh thản như nàng tiên xinh
      Người ta yêu ở chữ tình
      Còn em chữ mộng một mình em mang
  • TUYẾT NHUNG
    ghé thăm CUA ĐỒNG NÈ .ĐỌC enty này mà lòng thấy rưng rưng ,tiếc thương cho cô bé CỌP ra đi tuổi còn quá trẻ. xin cầu chúc cho em nơi ấy luôn thanh thản ,bình an.
    ngủ ngon nhé CUA ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếc thương phận gái má hồng
      Đi xa bè bạn cộng đồng buồn thay
      Em đi xa mãi rồi đây
      Em về với chốn mây bay gió ngàn
      Nơi mô con nước ngập tràn
      Vĩnh hằng mãi mãi ngập tràn hoa thơm
  • TUYẾT NHUNG
    ghé thăm CUA ĐỒNG NÈ .ĐỌC enty này mà lòng thấy rưng rưng ,tiếc thương cho cô bé CỌP ra đi tuổi còn quá trẻ. xin cầu chúc cho em nơi ấy luôn thanh thản ,bình an.
    ngủ ngon nhé CUA ơi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tôi chẳng biết em ở nơi đâu
      Sao tình sâu nặng suốt đêm thâu
      Vần thơ viết giở còn tươi mực
      Ta gửi cho nhau để làm giàu
      Ta viết cho em một nét tình
      Chúc em vui khoẻ mãi tươi xinh
      Phương xa trời ảo ai đâu biết
      Lệ chảy hoen mi bởi chữ tình
  • KIM
    • KIM
    • Aug 25, 2011 8:35 PM
    Blog là nơi người ta tìm về lúc gặp những chuyện không hay ngoài cuộc đời mà anh, nên em nghĩ tình bạn trên Blog là thật đó, chỉ có net là ảo thôi. Tạm biệt 1 người bạn blog là bao nỗi buồn lắng trong tận đáy lòng đó. Cầu cho người bạn ấy siêu độ nơi cực lạc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngoài đời nhiều chuyện không hay
      Ngồi trên mạng ảo nơi này chắc vui
      Nhiều khi cũng phải ngậm ngùi
      Tưởng rằng mạng ảo ngọt bùi lắm sao?
      Blog ảo có biết bao
      Blog thật hỏi nơi nào làm tin?
      Bao chuyện blog còn in
      Tình tiền như kẻ ăn xin đó mà
      Tiếc là không lột được da
      Thôi đành hoạ những lời ca đề phòng
      Ra sân ngắm ánh mây hồng
      Mà sao bỗng thấy trong lòng lặng câm
      Vẫn còn hình ảnh tri âm
      Vẫn lời thăm hỏi tháng năm khó mờ
      Nghĩa tình gửi lại vần thơ
      Ngôi nhà blog vẫn chờ khách sang
      Đôi khi lòng thấy ngỡ ngàng
      Giật mình mà thấy nắng vàng qua nhanh
      Ai mong chẳng được an lành
      Những trời ác lắm hoá thành ma cô
      Núi non bao ngọn nhấp nhô
      Biển khơi bao ngọn sóng xô vỗ bờ
      Đời người bao những ước mơ
      Thôi đành kiếp phận ai ngờ được đâu
      Ngồi trên mạng ảo đêm thâu
      Nén hương lòng gửi cho nhau an lành
  • hoang
    • hoang
    • Aug 25, 2011 8:29 PM
    Cọp đã đi đến cõi vĩnh hằng Bình an cho chúng ta ngày tưởng nhớ Giờ một nén hương lòng muôn thuở Em và bạn bè một chút tình hồng ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mừng sinh nhật của em tôi
      Biết rằng nơi ấy xa xôi lắm mà
      Muốn dâng em một nhành hoa
      Cho lòng cảm hứng lời ca kết đoàn
      Vui mừng đón cảnh thu sang
      Ngoài hiên lác đác lá vàng rụng rơi
      Nén hương thơm nói một lời
      Rằng nơi xa ấy chúc người bình an
  • lao quangthau
      Vậy mà Cọp đã đi xa cũng được hơn một năm rồi, cầu mong cho linh hồn Cọp ở nơi ấy mãi vui tươi !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tuổi thanh xuân chân trời sáng lạng
      Tâm hồn ai trong sáng lung linh
      Trao nhau trao cả chữ tình
      Biết rằng giông tố đời mình khó qua
      Cọp ơi Cọp đi xa xa mãi
      Âm dương giờ ta phải cách xa
      Trần gian Cọp đã trồng hoa
      Toả hương thơm ngát bao la tình đời
      Sinh nhật Cọp có lời vui chúc
      Nén hương lòng vào lúc đêm trăng
      Cọp ơi Cọp hãy nhớ rằng
      Bạn bè blog vẫn hằng nhớ em
  • Cao Hoàng Sa
    Lời em nói anh hoạ thành thơ
    Anh viết thay em tiếng nhạc chờ  Gửi em như thể ngàn thương nhớ  Cuốn gọn trong này chỉ có thơ
    Anh viết thay em tiếng nhạc chờ Để thương, để nhớ, để mộng mơ Vần thơ anh gửi tinh mơ ấy Thẹn thùng nên giả bộ ngó lơ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta viết vội vần thơ cảm hứng
      Ta yêu đời bằng những câu thơ
      Câu thương câu đợi câu chờ
      Đêm trăng khi tỏ sương mờ phủ giăng
      Gieo cho đời ta bằng lẽ sống
      Vững đôi tay chèo chống qua sông
      Thu sang nắng dệt má hồng
      Quê hương vẫn thoảng hương nồng tới ai?
  • Hoa Va`ng
    Sang thăm em trai, chị lại vớ được con temmmmm vàng rùi ! hihi
    Ừh. Mình làm được gì đó mà cho ai vui là điều hạnh phúc nhất em trai nhỉ ? Cảm ơn em trai rất nhiều ! Chúc em và gia đình một đêm an lành,ấm áp, ngủ ngon em trai nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Việc ta làm ta vui lắm chứ
      Biết rằng đời nhiều thứ ta mơ
      Thu sang nhiều lúc ngẩn ngơ
      Trăng soi bóng nước vần thơ ảo huyền
      Ta gói lại gửi miền xa vắng
      Tới nơi người ôi nắng phương nam
      Lao xao đi giữa rừng chàm
      Nghe câu quan họ ai làm tơ vương
  • Hoa Va`ng
    Sang thăm em trai chị lại vớ được con temmmmmm vàng rùi ! hihi

    Ừh. Mình làm được gì đó mà cho ai vui là điều hạnh phúc nhất em trai nhỉ ? Cảm ơn em trai rất nhiều ! Chúc em và gia đình một đêm an lành,ấm áp, ngủ ngon em trai nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Niềm vui khi nở nụ cười
      Là ta thấy nét rạng ngời mùa xuân
      Kiếp đời bao nỗi gian truân
      Ước mơ mong muốn mùa xuân lại về
      Vẫn khắc ghi lời thề dạo trước
      Chặn đường xa anh bước em theo
      Bên mình vẫn tiếng gió reo
      Lời thương chẳng sợ kiếp nghèo bên ta
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Cau cho em ay Binh An  anh nhe! Lau lam roi ko duoc gap anh Cua.Em bong dunmg thay nho nhung van tho cua anh day!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn niềm tin còn in trong dạ
      Vẫn nụ cười tơi tả mang trao
      Em như một tấm lụa đào
      Mua vui kẻ mặc nó vào làm duyên
      Ta bên nhau bạn hiền thăm hỏi
      Phút nghẹn ngào khó nói thành câu
      Biết đời một kiếp khổ đau
      Thôi đành để lại những câu ân tình
      Em ra đi lung linh ánh ngọc
      Soi sáng lòng chắt lọc đời ta
      Gom mầm ươm những nhành hoa
      Dâng người là bản tình ca cộng đồng
  • Cuocsonmien
    Tem  cho bài mới của em trai nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hai cánh hoa còn tươi thắm đỏ
      Như lứa đôi đang ngỏ lời thương
      Hoa ơi mày nở mùi hương
      Cho lòng thổn thức vấn vương tơ lòng
      Cánh hoa thắm sắc hồng thơm ngát
      Lùa vào tim làm mát lòng ta
      Dặt dìu nâng những nhành hoa
      Đung đưa đọng giọt sương xa ảo huyền
  • Mic
    • Mic
    • Aug 24, 2011 6:39 PM
     Ghé thăm Cua đồng và chúc CĐ buổi chiều niềm vui và HP!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chiều thu chú ghé sang chơi
      Có ly rượu quí xin mời chú đây
      Hương đồng gió nội mà say
      Trà tam rượu tứ mà ngây ngất lòng
      Con đò xuôi mái bên sông
      Khách sang như thể phải lòng nơi đây
      Lá vàng vương rụng trên cây
      Nhặt bao nhiêu lá kết ngay chiếc vòng
      Vòng nguyệt quế lá đỏ hồng
      Tem vàng cháu tặng chúc lòng chú vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???