TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG (20-11-2010)


I- CÔNG THẦY LỚN LẮM AI ƠI!
Em như chồi nhỏ trên cành
Công thầy dạy dỗ em thành trò ngoan
Thầy cô như nước suối ngàn
Tình sâu nghĩa nặng muôn vàn yêu thương
Dắt em qua mỗi con đường
Đường xa khúc khuỷu khó lường lắm thay
Có thầy cô đã dắt tay
Từng câu từng chữ từng ngày tinh thông
Em như một đoá hoa hồng
Hoa thơm khoe thắm người trồng công to
Hồn nhiên là tuổi học trò
Biết ăn biết ngủ biết lo đâu nhiều
Thầy cô trao cả mọi điều
Chữ tài chữ đức ta đều lưu tâm
Vẫn còn đây những tháng năm
Cây bàng già vẫn âm thầm nở hoa
Phượng hồng ai đã đi qua
Áo em đỏ thắm nhuộm pha nắng trời
Sông quê bên lở bên bồi
Con đò vững lái chở đời qua sông
Em đi quyết chí tô hồng
Quê hương nghĩa nặng trong lòng em mang
Chuyến đò em đã sang ngang
Em đi tìm ánh nắng vàng đẹp hơn
Nặng lòng đất mẹ quê hương
Trở về bằng cả tình thương trong mình
Nhìn em trò nhỏ tươi xinh
Em đây cũng thấy lòng mình lâng lâng
Hoa thơm hái tặng kính dâng
Trao thầy cô giáo ngàn lần biết ơn
Em là “chiến sĩ tâm hồn”
Trồng người đất mẹ sớm hôm bên thầy
Thế rồi thầy lại dắt tay
Cho em vững bước hôm nay vào nghề
Đẹp thay đất mẹ thôn quê
Quê hương cách mạng em về nơi đây
Cùng thầy tiếp bước những ngày
Trồng người đất mẹ nở đầy hoa thơm

2-TẤM LÒNG NHỮNG THẦY CÔ TRƯỜNG NGHỀ
(Tặng thầy cô giáo trường trung cấp nghề 55 HÀNG BÔNG Hà Nội)
35 tuổi học trường nghề
Vì yêu nghề phải say mê học hành
4 năm thấm thoát qua nhanh
Nhớ thầy cô giáo đã dành cho em
Tiếng thầy cô rất thân quen
Những lời chỉ bảo em thêm yêu nghề
Biết bao buổi học đi về
Trời mưa trời gió đường để trơn lầy
Có thầy cô đã dắt tay
Tận tình chỉ bảo mỗi ngày em đi
Đường xa em chẳng ngại gì
Gian nan thầy vẫn thường đi mỗi ngày
Đức Giang phòng học hôm nay
Trong phòng máy tính có thầy có cô
Tiếng thầy hoá những vần thơ
Tiếng cô vun đắp ước mơ thêm nhiều
Thầy cô ta thật đáng yêu
Yêu nghề mà phải chịu nhiều gian nan
Thủ đô lồng lộng gió ngàn
Nhân ngày nhà giáo hoa mang tặng thầy
Chuyến đò em đã qua đây
Còn trong ký ức tiếng thầy vang xa
Chung tay kết thắm đài hoa
Dâng ngày nhà giao bài ca ơn thầy

http://1.bp.blogspot.com/_aOmz0YT4Mo4/ScCnDSQhY_I/AAAAAAAAEeo/F23Q5wBii9U/s400/Hoa+Phuong+3.jpg


  • Songhuong9599
    Sao nhà Thầy tối thui vậy nhỉ/
    20/11 vui khỏe nha thầy.
    • chutu10067
      Vào thăm nhà Cua lòng xốn xang vô hạn. Dòng thơ dài vô hạn,tình bạn trải  vần thơ! Chúc Cua vui nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoa thơm gửi tặng nhau đây Niềm vui dâng mãi mỗi ngày phía sau Tình thơ xin gửi vài câu Gọi là quà tặng cho nhau sang nhà Bên trang blog chúng ta Nụ cười còn mãi như là hoa thơm Ta yêu yêu cảnh quê hương Yêu từng ngọn cỏ giọt sương ảo mờ Thơ yêu yêu cả vần thơ Yêu từ giấc ngủ cơn mơ hiền về Yêu bờ cỏ mật ven đê Yêu làng yêu xóm yêu quê hương mình
    • Matlanh
      Chuc mung Thay ngay 20/11.  Nao cung uong mung.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chúc mừng bằng cốc men say
        Uống vào rồi lại ngất ngây trong lòng
        Chờ khi má đỏ môi hồng
        Thì lời mới thật cái lòng phơi ra
        Ngày nhà giáo của chúng ta
        Niềm vui còn mãi với hoa ngập tràn
        Nụ cười mà thấy giàu sang
        Ta nâng niu tấm lòng vàng ai trao
        Đẹp như một thảm lụa đào
        Mát lòng mát dạ thấm vào cõi mơ
    •  Bình luận riêng
      • Do
        • Do
        • 18:40 19 thg 11 2010
        Chúc người anh em luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hồn thơ "rồi rào" 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sông quê bên lở bên bồi
          Em bên bắc Đuống một thời cháo rau
          Anh bên nam Đuống là đâu
          Hai ta cùng tắm sông sâu bao ngày
          Sông quê con cá xum vầy
          Con cua chung sống những ngày xa xưa
          Dù rằng giống bão nắng mưa
          Sông quê vẫn tiếng đò đưa bao lần
          Ta đi xây đắp tuổi xuân
          Xây đời mộng đẹp ngàn lần ta mong
          Sông quê nước chảy xuôi dòng
          Hai ta sống mãi trong lòng quê hương
      • dau nanh
        Rộn ràng quá, cho em góp lời tri ân...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ta vẫn vui bên người thầy giáo
          Tình của thầy thơm thảo khó quên
          Bên trang giáo án hằng đêm
          Thầy vì trò nhỏ thức quen khuya rồi
          Mái chèo vọng tiếng xa khơi
          Bao năm vẫn kiếp trồng người nơi đây
          Quê hương cách mạng tràn đầy
          Niềm tin vững bước có thầy dắt ta
          Tình thầy đẹp tựa bài ca
          Hướng về nhà giáo dâng hoa tặng thầy
      • Cúc Nguyễn
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ta thăm nhau mang câu mừng chúc
          Như gió ngàn nóng nực qua nhanh
          Ta nâng niu ngọn gió lành
          Gió đông man mát hoá thành hồn quê
          Trường xưa ta rủ nhau về
          Thăm thầy giáo cũ thôn quê dạy mình
          Tri ân cũng bởi nghĩa tình
          Nhớ về thầy giáo ân tình đậm sâu
          Tiếng thơ thầy giảng từng câu
          Như cung đàn gảy đêm thâu giật mình
          Bên em trò nhỏ tươi xinh
          Mà yêu biết mấy quê mình đổi thay
          Dâng hoa xin tặng ơn thầy
          Cảm ơn nghĩa nặng tình thầy em mang
      • MELODY-TRAN
        .

        Lời chúc  mừng dành cho Bạn nhân  ngày 20/11 .
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn lời chúc dành nhau
          Cảm ơn tình cảm ân sâu nghĩa tình
          Hướng về nhà giáo của mình
          Mà sao tự thấy cái tình phương xa
          Quả là cao cả bao la
          Gió đông mà ấm lòng ta thế này
          Sông quê có lúc vơi đầy
          Một đời mang kiếp làm thầy mà vui
      • Người dùng Yahoo!
        • Người dùng Yahoo!
        • 14:54 19 thg 11 2010
        Chúc 20/11 Vui anh nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rất cảm ơn bạn chúc vui
          Vui sao mang kiếp trồng người hôm nay
          Phương xa bè bạn sang đây
          Mang theo lời chúc mỗi ngày một vui
          Một đời mang kiếp trồng người
          Thì ta xin gắng xây đời đẹp hơn
          Gửi tình đi khắp bốn phương
          Gửi lòng lại tặng quê hương mẹ hiền
          Thơ vui đi khắp mọi miền
          Ta trao bạn quí tỏ niềm tri âm
      • ANH'S BLOG
        CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hoa hồng tươi với lời mừng chúc
          Tấm chân thành thơm phức như hoa
          Cảm ơn tình cảm đậm đà
          Ấm như lòng mẹ quê nhà là đây
          Hướng về nhà giáo hôm nay
          Ta dâng hoa thắm tặng thầy của ta
          Một đời trên bến sông xa
          Bao nhiêu khách quí đã qua chuyến đò
          Sợ chi sóng cả gió to
          Công thầy dạy dỗ thật to lắm mà
          Chân trời tri thức bao la
          Có thầy dìu dắt làm ta vững lòng
      • Nguyen Thanh
        Chuc mung thay nhan ngay nha giao VN, chuc thay luon khoe, gap nhieu niem vui trong cong viec va ngay cang co nhieu tro ngoan, gioi.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang chơi ta chúc cho nhau
          Hướng về nhà giáo nói câu ân tình
          Đã mang cái nghiệp trong mình
          Thì ta gắng sức để tình lớn hơn
          Bên em trò nhỏ sớm hôm
          Chữ tâm ta giữ luôn luôn bên lòng
          Quê hương ta quyết tô hồng
          Trồng người trọn kiếp trong lòng quê hương
      • Khói lam chiều
        chúc thầy hạnh phúc trong ngày 20/11
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Một lời cũng nở nụ cười
          Cũng vui bởi nghiệp trồng người thôn quê
          Yêu nghề bao nỗi đam mê
          Bên trang giáo án đêm khuya chẳng sờn
          Mong cho trò nhỏ lớn khôn
          Sức trai Phù Đổng mạnh hơn nhiều lần
          Ta xin dâng hiến tuổi xuân
          Tô cho đất mẹ ngàn lần đẹp hơn
      • hangphong
        (Empty)
        • CONG CHUA TUYET
          hân hoan chào mừng ngày NGVN,tự hào nền giáo dục,chúc quý thầy cô có ngày lễ đầy ý nghĩa !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày nhà giáo niềm vui khó tả
            Bao học trò hối hả về đây
            Dâng hoa để cảm ơn thầy
            Tri ân nhà giáo một ngày khó phai
            Vui sao đứng giữa kỳ đài
            Mà lòng xao xuyến đọc vài vần thơ
            Bên em trò nhỏ ngây thơ
            Chung vui xây dựng ước mơ cuộc đời
            Bao năm sự nghiệp trồng người
            Còn đây ta sẽ xây đời đẹp hơn
            Gửi tình đi khắp muôn phương
            Hướng về nhà giáo yêu thương tỏ bày
            Hoa tươi thắm nở trao tay
            Cúi đầu kính cần chào thầy chào cô
        • Điện Cao Thế
          Chúc Thầy có một ngày lễ thực sự ý nghĩa và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta vui với những học trò
            Với người bạn quí yêu thơ hôm nào
            Ngày nhà giáo vui biết bao
            Kể ra cũng thật tự hào lắm thay
            Tri ân bày tỏ ơn thầy
            Hoa dâng kính chúc tràn đầy niềm vui
            Ta vui với nghiệp trồng người
            Ta xin dâng hiến xây đời đẹp hơn
            Chúc cho đồng nghiệp muôn phương
            Yêu nghề yêu lớp yêu trường sớm hôm
        • ChanhRhum
          Chúc Cua luôn là người lái đò thành công.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sang chơi mang tặng giỏ hồng Ngắm nhìn mà thấy trong lòng vui sao Hương thơm nan toả ngọt ngào Hướng về nhà giáo vui nào hơn đây Dâng hoa em cảm ơn thầy Cho em tri thức tháng ngày tuổi thơ Thầy cho em những ước mơ Gieo hồn đất mẹ trong thơ em rồi Quê hương tươi đẹp ta ơi Hướng về nhà giáo ơn người hôm nay Một lòng dang rộng cánh tay Cùng nhau xây dựng đắp xây mộng vàng
        • Trang Linh
          Chúc mừng ngày nhà giáo VN.Chúc thầy giáo luôn vui,khoẻ và thành công trong sự nghiệp!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn một tấm chân tình
            Cảm ơn lời chúc dành mình hôm nay
            Mang danh cũng một chữ thầy
            Thì ta xin gắng mỗi ngày thành công
            Quê hương xin gửi tấm lòng
            Hiến dâng đất mẹ máu hồng của ta
            Gửi tình bằng cả khúc ca
            Gủi lòng bằng những đài hoa thơm nồng
            Quyết tô đất mẹ tươi hồng
            Xứng danh nòi giống Tiên Rồng Việt Nam
        • Quan Ho Que Toi
          Chúc mừng anh cua ngày nhà giáo
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Kinh Bắc mùa này nắng gió đông
            Vườn ai xanh ngắt đám trầu không
            Cau xanh mọng vỏ chờ duyên thắm
            Ta gửi cho nhau nụ hôn nồng
            Nơi chốn miền quê có dòng sông
            Con thuyền bao chuyến vẫn xuôi dòng
            Nhớ về đất mẹ bao lưu luyến
            Xin gửi tình xa một chút lòng
        • VU GIANG
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta đã nghe bài ca nhà giáo Một tiếng lòng thơm thảo khó quên Bao năm đưa đầy con thuyền Sông quê sóng cả tới miền đất xa Nơi quê nhà lòng ta vui lắm Các em thơ áo thắm lụa hồng Quyết làm rạng rỡ Tiên Rồng Quyết tâm xây dựng tô hồng quê hương Ngày nhà giáo cửa trường rộng mở Bao học trò nhung nhớ về thăm Tỏ lòng với những tri âm Dâng hoa kính tặng ghé thăm cô thầy
        • HAT CAT _ DIỆU SINH
          Chúc mừng ngày 20/11
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quê hương một dải nắng vàng Gió đông hây hẩy xóm làng chung vui Về thăm thầy giáo quê tôi Tóc mây vẫn mải trồng người sớm hôm Ta đi mà dạ bồn chồn Gặp thầy giáo cũ lòng buồn hay vui Ra trường mấy chục năm rồi Hôm nay gặp lại bùi ngùi xuyến xao Thầy cho em biết tự hào Từ trang giấy mới đi vào trang thơ Thầy cho em những ước mơ Cảm ơn thầy giáo năm xưa trồng người
        • Phạm Châu An Nhiên
          Cảm ơn - Cảm ơn nhiều Cảm ơn nhé! Trò yêu Vẫn nhớ về thầy giáo Tâm trạng cứ phiêu diêu
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hướng về nhà giáo Việt Nam Thi đua học tốt hãy làm điều hay Tri ân cảm tạ tình thầy Mái trường hửng nắng nở đầy hoa thơm Thầy gieo tri thức tâm hồn Sông quê con gió căng buồm xa khơi Cảm ơn thầy giáo của tôi Dâng dài hoa thắm ơn người lắm thay
        • Cuocsonmien
          chúc sức khỏe thầy ngày 20/11
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hồng tươi khoe thắm sắc màu Hướng về nhà giáo cùng nhau tìm về Ta về với bến sông quê Có người thầy giáo đam mê giảng bài Bàng già quả mọng trĩu sai Bên em trò nhỏ học bài o a Xin dâng thầy một bài ca Cảm ơn thầy đã dạy ta thành người Tháng 11 thật là vui Tri ân nhà giáo trồng người vinh quang
        • sao đêm
          sao dem den doc tho
          tho hay nang tinh thay ,co va hoc tro
          Hồn nhiên là tuổi học trò
          Biết ăn biết ngủ biết lo đâu nhiều

          co hinh anh vo gia
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bên thầy cũ niềm vui khó tả Dù đường đời hối hả ngược xuôi Nhớ về thầy giáo của tôi Một đời trọn kiếp trồng người thôn quê Phương xa lòng bảo tìm về Thăm thầy giáo cũ miền quê năm nào Cho em mơ ước biết bao Tâm hồn lai láng lọt vào trang thơ Nhớ về thầy giáo năm xưa Mà trong ký ức như vừa hôm qua Xin dâng kết thắm đài hoa Tặng thầy cô giáo bài ca trồng người
        • rwerwe
          cảm ơn CĐKB đã sang thăm pt. chúc thầy cua đồng 20/11 tràn đầy niềm vui

          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta thăm nhau với câu vui chúc Hoa hồng tươi thơm phức trời đông Ngày nhà giáo thật thắm nồng Dâng hoa kính tặng tỏ lòng biết ơn Ký ức xưa em luôn ghi nhớ Lời của thầy thủa nhỏ em ghi Lớn khôn tung cánh bay đi Công thành danh toại nhớ gì nơi đây Về thăm trường nở đầy hoa nắng Phút ngập ngừng sao chẳng bước chân Nghẹn ngào gặp gỡ người thân Cảm ơn thầy cũ tuổi xuân dạy mình Ta vẫn nhớ bóng hình thầy giảng Nét phấn son tô bảng năm xưa Một đời bao chuyến đò đưa Hôm nay trò nhỏ năm xưa trở về Cảm ơn thầy thôn quê dạy học Em biết thầy khó nhọc gian nan Một đời đưa chuyến đò ngang Chúng em khôn lớn hoa mang tặng thầy
        • mp
          • mp
          • 22:41 18 thg 11 2010
          Thầy giáo ơi 20 -11 thật vui và làm thơ ngày càng hay nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Một ngày vui thật là vui Biết bao ký ức trồng người ta mang Ta yêu trò nhỏ xóm làng Ta yêu trang sách yêu hàng tre xanh Ta yêu ngọn gió trong lành Tấm lòng ta vẫn luôn dành cho nhau Hoa thơm khoe thắm sắc màu Dâng thầy cô giáo ơn sâu nghĩa tình
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Người thầy mải miết đi về
            Đường xa lối nhỏ thôn quê đượm tình
            Vui sao mảnh đất quê mình
            Có người thầy giáo ân tình yêu thương
            Một đời tóc đã pha sương
            Trong thầy là cả tình thương vô bờ
            Cho em yêu những vần thơ
            Có thầy dìu dắt tới bờ vinh quang
            Vui sao cả xóm cả làng
            Hướng về nhà giáo dâng ngàn hoa tươi
            Cảm ơn sự nghiệp trồng nghiệp
            Vinh danh nhà giáo bằng lời tri ân
        • HOA MỘC LAN
          Nhân ngày nhà giáo Việt Nam.Em chúc anh luôn mạnh khỏe,hạnh phúc
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta chung vui niềm vui khó tả Dù đường đời hối hả gian nan Nhân ngày nhà giáo Việt Nam Kết đài hoa thắm ta mang tặng thầy Nơi Đông Ngàn trầu cay vẫn ngóng Bạn hiền ơi mau chóng tới đây Ta vui cảm xúc tràn đầy Ta mừng gặp lại người thầy năm xưa Bao tháng năm dù mưa hay gió Vẫn đường mòn lối nhỏ thầy qua Xây đời bằng những bài ca Tình thầy đẹp mãi dâng hoa kính thầy
        • hoa_xuongrong21
          chúc mừng ngày nhà giáo VN, chúc cho những người thầy của chúng ta
          thành công nhiều hơn nữa trong sự nghiệp trồng người anh nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ta nâng niu giỏ hoa hồng thắm
            Dù đường đời còn lắm gian nan
            Hướng về nhà giáo vinh quang
            Kết đài hoa thắm ta mang tặng thầy
            Ta nhớ mãi những ngày cắp sách
            Áo che thân còn rách sờn vai
            Tiếng thơ vang mãi ngân dài
            Thêm yêu tổ quốc hướng đài vinh quang
            Ngày nhà giáo ta mang hoa thắm
            Trong lòng ta sâu thẳm công thầy
            Tiếng thơ còn mãi hôm nay
            Từ trong lời giảng của thầy năm xưa
            Miền Kinh Bắc gió đưa mây thoảng
            Cảm ơn người ơn Đảng vinh quang
            Ai qua xứ Bắc Đông Ngàn
            Thăm thầy giáo cũ người làng quê ra
            Xin dâng thầy những đài hoa
            Tặng thầy bằng cả bài ca ơn người
        • Đoàn Binh
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sắc hoa tươi nhớ người thầy cũ
            Mái trường xưa nước lũ cuốn trôi
            Gian nan thử thách một thời
            Mái trường nay đã rạng ngời hơn xưa
            Nghiệp trồng nghiệp dù mưa dù nắng
            Ta yêu nghề mà chẳng nản đâu
            Một đời mang nghiệp bắc cầu
            Thì ta gắng sức cùng nhau đi nào
            Kể ra cũng đáng tự hào
            Ta cùng trò nhỏ đi vào trang thơ
            Xây đời thoả những ước mơ
            Đưa em đi đến bến bờ vinh quang
        • Gia Phong
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nặng lòng tình nghĩa quê hương
            Bến sông quê vẫn vấn vướng tìm về
            Tìm về mảnh đất thôn quê
            Ngắm tà áo trắng đi về sớm trưa
            Bên sông thoang thoảng gió lùa
            Con đò rẽ nước đón đưa bao lần
            Về đây gặp lại người thân
            Bên thầy giáo cũ ngàn lần biết ơn
            Đẹp tình mảnh đất quê hương
            Cây bàng còn đọng giọt sương ảo mờ
            Mái trường tươi đẹp hơn xưa
            Trẻ vui thoải mái nô đùa bên nhau
            Cúi chào thầy giáo tóc nâu
            Bến sông xưa đã cùng nhau tìm về

        21 nhận xét:

        1. NGUYỄN SỸ TÂN
          16:54 18 thg 11 2010
          Mừng thầy tôi chẳng có hoa Xin ghi lại mấy vần thơ chúc mừng
          CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

          S uốt đời bụi phấn bám đầy
          Vinh quang chỉ có một ngày là
          đây
          Nhân tài đất nước xưa nay
          Cũng nhờ công của các thầy
          các cô

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:53 18 thg 11 2010
          Bao đêm bên ngọn đèn mờ
          Bên trang giáo án câu thơ dạt dào
          Ngày mai lên lớp thầy trao
          Vần thơ cuốn hút em vào trang thơ
          Sông quê bến đợi bến chờ
          Hiên ngang sóng nước con đò chao nghiêng
          Tình quê quả thật thiêng liêng
          Về quê mà thấy khó quên tình người
          Dâng hoa kính tặng thầy tôi
          Nhân ngày nhà giáo tỏ lời biết ơn
          Bình luận riêng

          phuongthovan
          16:30 18 thg 11 2010
          20/11

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:00 18 thg 11 2010
          Cánh bướm bay đậu tay anh đón
          Giỏ hoa hồng mơn mởn sắc hương
          Bên nhau như thể người thương
          Cùng nhau cất bước về trường học xưa
          Con đường mòn trời mưa trơn lắm
          Khăn đỏ hồng tô thắm tuổi thơ
          Yêu trường xây đắp ước mơ
          Thầy cô đưa đón đến bờ vinh quang
          Cánh chim bay theo đàn theo tổ
          Phút nhớ về trường cũ thầy xưa
          Vội vàng hoạ vội vần thơ
          Dâng thầy giáo cũ năm xưa trồng người

          chung_thuy22
          15:36 18 thg 11 2010
          Thú vị thật, lời bình thứ 100.Cậu Đính nhà mình KN 20-11 sớm ghê hỉ! Cảm ơn cậu có lời mừng SN bà chị già này. Chúc cậu những ngày cuối tháng 11 ấm áp nghĩa tình!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:05 18 thg 11 2010
          Vô tình em ghé thăm nhà
          Thấy chị sinh nhật thật là nhiều vui
          Ngắm nhìn môi nở hoa cười
          Bạn bè thân hữu bao người chung vui
          Ngày sinh nhật thật tuyệt vời
          Tuổi già cũng thấy cuộc đời thêm sang
          Phương xa gió bắc Đông Ngàn
          Em cua Kinh Bắc lại càng vui hơn
          Gửi tình đi khắp muôn phương
          Tới người thân thiết yêu thương mọi miền
          Tháng 11 thật khó quên
          Hướng về nhà giáo tỏ niềm biết hơn
          Công thầy cô dạy sớm hôm
          Cho em giờ biết yêu thương đượm nồng
          Ai về Kinh Bắc gió đông
          Miếng trầu cánh phượng thắm nồng tri âm

          Mây Xanh
          12:57 18 thg 11 2010
          Mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:46 18 thg 11 2010
          Cảm ơn em người quen dạo trước
          Vẫn lối mòn em bước sang chơi
          Chúc cho sự nghiệp trồng người
          Xứng danh truyền thống rạng ngời ông cha
          Ta cùng nhau dâng hoa kính tặng
          Tới thầy cô mưa nắng chẳng sờn
          Xây đời mãi mãi đẹp hơn
          Thầy xây trí tuệ tâm hồn trong ta

          Trả lờiXóa
        2. Người dùng Yahoo! 12:52 18 thg 11 2010
          Nhân ngày 20.11 hht ghé thăm thầy.... Chúc Thầy thật khỏe mạnh và vui mãi trong sự nghiệp Trồng người nghen !....


          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:22 18 thg 11 2010
          Tháng 11 gió lùa khe cửa
          Trang sách hồng ta mở từng trang
          Bên hiên một ánh nắng vàng
          Lùa qua khe cửa như mang thiệp hồng
          Về trường xưa trong lòng xao xuyến
          Bóng thầy xưa vẫn tiếng giảng bài
          Hỏi thầy có biết những ai
          Nhòm qua cửa sổ đợi hoài bấy lâu
          Chúng em đây cùng nhau đi đến
          Thăm người thầy chờ chuyến đò qua
          Tình thầy đẹp tựa bài ca
          Chúng em dâng tặng đoá hoa ơn thầy

          tinhyeunhandoi
          11:23 18 thg 11 2010
          (Empty)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:27 18 thg 11 2010
          Ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ
          Bên trang giáo án lần sờ bao đêm
          Bên hiên gió thổi êm đềm
          Một mình thầy thức trong đêm ấy mà
          Tiếng thơ như tiếng vui ca
          Tiếng lòng như một vườn hoa đượm màu
          Mấy ai qua khúc sông sâu
          Qua sông nhớ những nhịp cầu tri ân
          Ta về gặp những người thân
          Gặp thầy giáo cũ quây quần chung vui
          Nghẹn ngào dâng nhánh hoa tươi
          Nâng niu ấp úng ơn người thầy xưa


          Hoa xuan
          09:14 18 thg 11 2010
          Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúc em luôn may mắn trong cuộc sống, là người thầy thương yêu của các em. Chúc hạnh phúc, chúc thành đạt

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:21 18 thg 11 2010
          Cảm ơn chị hoa tươi mang tặng
          Hoa hồng tươi trong nắng mùa đông
          Giỏ hoa thắm sắc hương nồng
          Hướng về nhà giáo mà lòng thêm vui
          Bến sông quê vẫn người chèo lái
          Con đò ngang bươn trải đường đời
          Hiến dâng sự nghiệp trồng người
          Đò sang bao chuyến dâng đời bao phen
          Con sóng nước ngày thêm hung dữ
          Bước chân ta gian khó càng cao
          Một đời vất vả gian nao
          Trồng người kể cũng tự hào lắm thay

          muabongmay
          08:28 18 thg 11 2010
          Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:22 18 thg 11 2010
          Cảm ơn chị hoa tươi mang tặng
          Hoa hồng tươi trong nắng mùa đông
          Giỏ hoa thắm sắc hương nồng
          Hướng về nhà giáo mà lòng thêm vui
          Bến sông quê vẫn người chèo lái
          Con đò ngang bươn trải đường đời
          Hiến dâng sự nghiệp trồng người
          Đò sang bao chuyến dâng đời bao phen
          Con sóng nước ngày thêm hung dữ
          Bước chân ta gian khó càng cao
          Một đời vất vả gian nao
          Trồng người kể cũng tự hào lắm thay

          Trả lờiXóa
        3. Hoa đào mùa xuân
          07:38 18 thg 11 2010
          Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc anh luôn dồi dào sức khoẻ , , may mắn , thuận lợi , thành công trong công tác , có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:25 18 thg 11 2010
          Ta là đồng nghiệp của nhau
          Tri ân cũng bởi một câu ân tình
          Bao người trò nhỏ của mình
          Bên trang giáo án chữ tình sóng đôi
          Các em trò nhỏ của tôi
          Bao năm còn đó những lời trong nhau
          Tình thầy vẫn trước vẫn sau
          Vẫn lời thân thiết vẫn câu ân tình
          Chúc cho sự nghiệp của mình
          Vẻ vang mãi mãi thắm tình nhân dân
          Bạn xa cho đến bạn gần
          Vui ngày nhà giáo quây quần chia vui

          songbien 9999
          06:16 18 thg 11 2010
          "Con hãy lấy đất làm điểm tựa Kiểng chân lên hái những vì sao" Bầu trời rộng mở biết bao Ước mơ bay bổng năm nào thầy trao Giờ đây lòng thấy nôn nao 20 - 11 ngọt ngào tri ân... Cùng anh gửi lời tri ân đến các thầy cô đã dạy dỗ chúng ta nhân ngày Quốc Tế Hiến Chương Các Nhà Giáo 20 tháng 11

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:29 18 thg 11 2010
          Đất quê hương con đường thân thuộc
          Bao ngày qua cất bước tới trường
          Trong con tràn ngập yêu thương
          Bên thầy cô giáo trong trường mến yêu
          Con như một cánh sáo diều
          Gặp cơn gió mát nâng nhiều ước mơ
          Có thầy dìu dắt tuổi thơ
          Mà nay chẳng thể bao giờ con quên
          Bến sông vẫn một con thuyền
          Đưa con đi tới một miền đất xa
          Chân trời tri thức bao la
          Tình thầy dâng tặng bài ca ơn người

          Quỳnh Hương
          22:47 17 thg 11 2010
          Chúc mừng Cua nhân ngày nhà giáo VN nhé .

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:34 18 thg 11 2010
          Nét bút nào tô trên trang giấy
          Nét mực son như thấy niềm tin
          Sang sông thì phải có thuyền
          Có người chèo lái tới miền đất thiêng
          Ta đi tìm lý tưởng riêng
          Từ trong ký ức thiêng liêng của thầy
          Lớn từ những bài học hay
          Lớn từ nét chữ cầm tay thủa nào
          Công thật thật lớn biết bao
          Hôm nay khôn lớn tự hào lắm thay
          Kết hoa thơm để tặng thầy
          Hướng về nhà giáo tình này mang trao

          Muaherucro
          22:30 17 thg 11 2010
          Em gui lai hoa tham anh. Anh di dau tit qua

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:50 17 thg 11 2010
          Mấy hôm mệt mỏi đau đầu
          Thế là anh chẳng đi đâu được rồi
          Suốt ngày chỉ ở nhà thôi
          Thế là em mới sang chơi gặp liền
          Giỏ hoa hồng thắm nhiều duyên
          Em mang sang tặng anh liền nhận ngay
          Ngắm hoa cứ tưởng bị say
          Nhìn hoa mà cứ ngất ngây trong lòng
          Thủ đô lồng lộng gió đông
          Hướng về nhà giáo mà lòng xốn xang
          Ta mang một ánh mây vàng
          Ta về đất mẹ xóm làng của ta
          Dâng thầy kính tặng đoá hoa
          Biết ơn nhà giáo cho ta thành người

          Meoxinh
          21:50 17 thg 11 2010
          Chúc mừng anh nhân ngày 20/11. Chúc a vạn sự thành công

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:35 17 thg 11 2010
          Xin cảm ơn tấm chân thành
          Hướng về nhà giáo ta dành cho nhau
          Xin mời lại miếng trầu cau
          Ăn vào thắm đỏ cho nhau vui nhiều
          Hoa hồng thắm đỏ đáng yêu
          Dâng thầy cô giáo tỏ điều tri ân
          Tháng 11 trời lạnh dần
          Hướng về nhà giáo ngàn lần biết ơn

          Nguyen
          20:46 17 thg 11 2010
          Em ơi chuyển entry chào mừng vụ hội gióng được unetco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thôi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:59 17 thg 11 2010
          Tiếng thơm ấy quê hương Phù Đổng
          Mấy ngàn năm Thánh Gióng còn đây
          Sức trai Phù Đổng chung tay
          Xây quê hương mẹ mỗi ngày đẹp hơn
          Gửi niềm vui bốn phương vui nhé
          Nở nụ cười sức trẻ thêm xuân
          Niềm vui không thể ngại ngần
          Ta vui hết thảy cho xuân ngập tràn

          Phuong Thao
          20:45 17 thg 11 2010

          chuc anh ngay 20_11 vui ve nhe !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:01 17 thg 11 2010
          Ngày nhà giáo niềm vui lắm đó
          Bao nụ cười đáng nhớ lắm thay
          Hôm nay gặp lại cô thầy
          Mà sao cứ ngỡ tháng ngày năm xưa
          Còn đây hình ảnh vui đùa
          Những lời thầy giảng như vừa nghe xong
          Gặp nhau ta thấy ấm lòng
          Tình thầy cô giáo tô hồng quê hương

          Trả lờiXóa
        4. Liem
          19:22 17 thg 11 2010
          (Empty)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:59 17 thg 11 2010
          Gió đông thổi Đông Ngàn nắng ấm
          Trời mùa đông hoa thắm sắc hương
          Tháng 11 nỗi vấn vương
          Xa quê mà nhớ quê hương ngập tràn
          Mái trường giờ đã khang trang
          Học sinh áo thắm lụa vàng đẹp thay
          Nay về trở lại nơi đây
          Cúi đầu cảm tạ tình thầy đã trao
          Dạy em trang sách thủa nào
          Cho em tri thức đi vào giấc mơ
          Yêu từ nhành lá lời thơ
          Yêu trời mây thoảng gió đưa hương nồng
          Nâng niu cầm nụ hoa hồng
          Kính dâng thầy giáo mà lòng xuyến xao
          Cảm ơn thầy giáo biết bao
          Công thầy em đã khắc vào trong tâm
          Sẽ còn mãi với tháng năm
          Tình thầy cô giáo tri âm tìm về

          Ninh'blog
          17:28 17 thg 11 2010
          Chúc mừng Thầy nhân ngày NGVN 20-11

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:01 17 thg 11 2010
          Nơi phương xa ta trao lời chúc
          Như hương nồng thơm phức trong ta
          Ra vườn hái một nhành hoa
          Dâng thầy giáo cũ của ta năm nào
          Tình thầy quả thật lớn lao
          Cho em mơ ước lạc vào chốn thơ

          Violetghost
          14:41 17 thg 11 2010
          chúc thâỳ giáo có nhiều sức khoẻ để trồng người (qua nhà a NX mới biết)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:05 17 thg 11 2010
          Khách phương xa mang quà đến chúc
          Ngửi mùi hoa thơm phức khó quên
          Hoa này ngửi mãi thành quen
          Hoa thơm như ngấm hơi men hương tình
          Gió đông thổi lung linh cành lá
          Bến sông quê con cá vẫy vùng
          Con đò cất bước sang sông
          Có người thầy giáo vun trồng sớm hôm
          Tháng 11 mùi thơm hoa sữa
          Nhớ mái trường từ thủa còn thơ
          Nhớ về thầy giáo năm xưa
          Hôm nay hoạ vội vần thơ tặng thầy

          Lê Hương 129
          11:16 17 thg 11 2010

          Chúc mừng Chú!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:43 17 thg 11 2010
          Vui ngày nhà giáo Việt nam
          Hồng tươi thắm sắc ta mang tặng thầy
          Chuyến đò ai đã qua đây
          Từ trang giáo án của thầy năm xưa
          Tiếng thầy gieo những ước mơ
          Cho em chắp cánh tuổi thơ thành người
          Gió ngàn lồng lộng mà vui
          Nhớ về thầy giáo trồng người hôm nao
          Hồng tươi hương sắc ngọt ngào
          Nâng nịu nhuỵ thắm ta trao tặng thầy

          Violet Wild Flowers
          08:33 17 thg 11 2010
          Me cua Vi cũng là giáo viên . Mấy ngày này hội Cựu Giáo Chức cũng tổ chức gap mặt chắc sẽ vui ... Thầy Cua năm nay chắc hoành tráng a ?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:16 17 thg 11 2010
          Ta cùng dâng bó hoa thơm
          Tặng cho cô giáo sớm hôm nhọc nhằn
          Đêm khuya chẳng được bên chăn
          Bên trang giáo án bạn thân với mình
          Bên em trò nhỏ xinh xinh
          Niềm vui còn mãi chữ tình trong nhau
          Một đời tình nặng nghĩa sâu
          Bảng đen phấn trắng mái đầu bạc phơ
          Ngọt ngào từ những câu thơ
          Cho em khôn lớn ước mơ thoả lòng
          Em về ngắm lại bến sông
          Cúi chào thầy cũ trong lòng xốn xang
          Trời đông có ánh nắng vàng
          Tri ân nhà giáo huy hoàng vẻ vang

          Trả lờiXóa
        5. Songhuong9599
          07:32 17 thg 11 2010
          Cô sang thăm thầy đây.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:21 17 thg 11 2010
          Thế là ta lại thăm ta
          Cả hai ta lại mang hoa tặng mình
          Nói chung cũng tại chữ tình
          Như tay chèo lái dập dình bến sông
          Ta về với đất Thăng Long
          Niềm vui khôn siết đất Rồng bay lên
          Ngắt bông hoa sữa làm duyên
          Hồ Tây lộng gió người quen đâu rồi
          Hỏi rằng đồng nghiệp tôi ơi
          Hướng về nhà giáo tỏ lời biết ơn
          Yêu nghề ta gắng sức hơn
          Bên trang giáo án sớm hôm vui cùng
          Việc xong ta lại vui chung
          Ngôi nhà blog hỏi lòng sướng chưa?

          Núi Xanh
          06:49 17 thg 11 2010
          Chúc mừng em khi được phong làm THẦN !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:26 17 thg 11 2010
          Bác viết bài đọc hoài vẫn sướng
          Như thủa nào khoai nướng chung vui
          Tuổi thơ trâu thả ven đồi
          Khoai lang ta nướng cùng ngồi ăn chung
          Đường xa rảo bước theo cùng
          Mái trường cấp bốn học chung bao ngày
          Tiếng thầy giảng dạy mê say
          Tiếng thơ văng vẳng ngất ngây mê hồn
          Hôm nay lòng dạ bồn chồn
          Gió đông vẫn thổi vẫn luồn qua hiên
          Nặng lòng chẳng thể nào quên
          Tri ân nhà giáo nỗi niềm biết ơn
          Thầy là kỹ sư tâm hồn
          Dạy em từng chữ lớn khôn từng ngày
          Má hồng em đỏ hây hây
          Em khôn em lớn công thầy thật to
          Nghẹn ngào hoạ vội vần thơ
          Nhân ngày nhà giáo tặng cô tặng thầy

          MAISONTU
          05:01 17 thg 11 2010
          Tóc xanh một thuở trên bục giảng
          Lữ khách sang sông những chuyến đò...
          CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:29 17 thg 11 2010
          Tóc
          pha sương sớm bạc tóc xanh
          Ta ươm
          mầm giống của để dành
          Trăm năm
          còn đó lời tri kỷ
          Một đời
          thanh bạch sáng thanh danh

          hoathienvu_hp90
          23:57 16 thg 11 2010
          Chúc thầy Cua đồng ngày càng có những vần thơ hay nha

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:31 17 thg 11 2010
          Thơ hay hoạ vội dâng thầy
          Với bao ký ức tháng ngày khó quên
          Không thầy chẳng thể làm nên
          Có thầy mọi việc thành quen mất rồi
          Nâng niu ta bước vào đời
          Thầy cô không quản những lời khuyên răn
          Tháng 11 những tri ân
          Về thăm thầy giáo ngàn lần biết ơn

          Phuong Bich
          23:10 16 thg 11 2010
          Hoa Và Ngày 20-11 Nụ hoa hồng ngày xưa ấy Còn rung rinh sắc thắm tươi 20-11 ngày năm ấy Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi Cô tôi mặc áo dài trắng Tóc xanh cài một nụ hồng Ngỡ mùa xuân sang quá Học trò ngơ ngẩn chờ trông... Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... Xuân sang, thầy đã bốn mươi Mái tóc chuyển màu bụi phấn Nhành hoa cô có còn cài? Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... Tà áo dài trắng nơi nao, Thầy cô - những mùa quả ngọt Em bỗng thành hoa lúc nào.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:39 17 thg 11 2010
          Em như một đoá hoa hồng
          Rung rinh hương sắc thắm nồng ngày xưa
          Má hồng e ấp em thưa
          Nhìn thầy giáo trẻ như vừa bén duyên
          Em là con gái thuyền quyên
          Ước mơ rộng mở trong em rất nhiều
          Thầy giáo trẻ thật đang yêu
          Nhiệt tình sôi nổi đọng nhiều trong em
          Áo dài em mặc làm duyên
          Hoa hồng cài tóc còn nguyên nụ cười
          Cười như hoa nở trên môi
          Thầy thì say giảng còn tôi thẹn thùng
          Thời gian má thắm môi hồng
          Tuổi xuân em bước theo chồng đi xa
          Đông về gió lạnh lùa qua
          Nhớ về thầy giáo dâng hoa tặng thầy

          Trả lờiXóa
        6. PhươngLiên
          22:51 16 thg 11 2010
          Đồng nghiệp chúc anh ngày 20 - 11 tràn ngập niềm vui nhé.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:44 17 thg 11 2010
          Ta vui với đoá hoa hồng
          Nâng niu mà thấy trong lòng ta vui
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Bên em trò nhỏ bao lời khó quên
          Trang bích báo của các em
          Thi đua các lớp đẹp thêm mỗi ngày
          Điểm 10 em tặng dâng thầy
          Niềm vui lớn nhất hôm nay đó mà
          Vui sao cánh nhạn bay xa
          Nhớ về nhà giáo mang hoa tặng thầy
          Chúc mừng nhà giáo hôm nay
          Phương xa Kinh Bắc mây bay gió ngàn
          Tặng cô một đoá hồng vàng
          Chúc cô sự nghiệp huy hoàng thành danh

          Bích
          22:44 16 thg 11 2010
          Chúc Cua có một ngày 20/11 thật ý nghĩa.




          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:49 17 thg 11 2010
          Chị sang chơi hồng tươi mang đến
          Như chuyến đò dời bến sông xa
          Hôm nay trở lại quê nhà
          Nhớ về thầy giáo bài ca ơn thầy
          Tháng 11 mây bay gió thổi
          Ta dang tay tiếp nối tri ân
          Bạn xa cho đến bạn gần
          Hướng về nhà giáo ngàn lần biết ơn
          Bình luận riêng

          Mai Hương - TN
          21:06 16 thg 11 2010
          20 tháng 11 ấm áp và tràn ngập niềm vui nha anh Cua !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:53 16 thg 11 2010
          Ta vẫn vui khi người vừa đến
          Khi người đi quyến luyến lắm thay
          Hoa tươi để ngắm mỗi ngày
          Đến ngày nhà giáo trao tay thầy mình
          Nhánh hoa tươi lung linh hương sắc
          Gió đông về thầm nhắc tri ân
          Chúc thầy cô mãi mãi xuân
          Bên em trò nhỏ quây quần sớm hôm


          17:08 16 thg 11 2010
          Chim ngon Nô gửi qua nhà
          Âu là có món làm quà thầy cô



          Dẫu rằng quà có hơi thô
          Dưng mà hy vọng thầy cô vui nhiều
          Trầy đầu chim mái không điêu
          Loại ra chim trống để chiều các cô
          Trụi mình cả lốc cả lô
          Chim ngon một mớ rượu vô cả vò

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:24 16 thg 11 2010
          Con chim quay men say mà ngấm
          Cà chua tươi mà chấm mắm cay
          Ăn vào chỉ có ngất ngây
          Đến khi mà ngấm men say tuyệt vời
          Thầy và cô ta chơi cờ tướng
          Như chim non mở hướng bao vây
          Pháo lồng trong thế xe vây
          Tưởng cô mà vểnh váy này khó tung
          Sĩ đã đứng song cùng mặt tướng
          Phía xa xa nhìn hướng lang quân
          Đợi thời cơ đánh tung quần
          Cửa cung bỏ ngỏ lẩn dần vào cung
          Khách sang chơi vui cùng ta nhé
          Nâng rượu nồng chim sẻ cũng xơi
          Men say khi đã ngấm rồi
          Giở cờ ra đánh thì đời mới sang

          MTPHD
          16:45 16 thg 11 2010

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:31 16 thg 11 2010
          Tháng 11 gió đông se lạnh
          Bồn hoa xanh nở nhánh quỳnh hương
          Nhớ về đất mẹ quê hương
          Bao năm xa cách nhớ thương trong lòng
          Nghẹn ngào ra hóng gió đông
          Nhớ về nơi ấy cánh đồng xa xa
          Mái trường thủa nhỏ đã qua
          Vẫn còn một bóng bàng già trổ hoa
          Tiếng em trẻ nhỏ vui ca
          Mái trường đổi mới khác xa năm nào
          Cổng trường rộng mở đón chào
          Vào thăm trường cũ nghẹn ngào lắm thay
          Cúi đầu em cảm ơn thầy
          Tháng năm dạy dỗ hôm nay tìm về
          Mái trường trên đất thôn quê
          Thủa xưa em vẫn đi về sớm trưa
          Bến sông vẫn chuyến đò đưa
          Bóng thầy cặm cụi sớm trưa đưa đò

          thu
          15:40 16 thg 11 2010
          Em tang anh. Chuc anh luon hanh phuc


          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:38 16 thg 11 2010
          Bụi phấn rơi tóc thầy bạc trắng
          Bao tháng năm mưa nắng chẳng sờn
          Có thầy dìu dắt sớm hôm
          Cho em tri thức lớn khôn từng ngày
          Gió đông về hương bay khắp chốn
          Cảm ơn thầy nuôi lớn tháng năm
          Nhớ về nhà giáo tri âm
          Dâng đài hoa thắm ghé thăm ơn thầy

          Trả lờiXóa
        7. Tý cô nương
          01:13 16 thg 11 2010
          tri ân thầy cô

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:44 16 thg 11 2010
          Tháng 11 bao điều đáng nhớ
          Vui quây quần bên trò nhỏ thân thương
          Ta nghẹn lòng yêu mãi đất quê hương
          Nuôi ta lớn bao đêm trường giông
          tố
          Tháng 11 trong lòng bao nhung nhớ
          Hái một nhành hoa hơi thở thêm hương
          Rảo bước nhanh chân ta đến mái trường
          Dâng thầy giáo cũ tóc sương năm
          tháng
          Tuổi thầy già nhưng tâm hồn lai láng
          Phấn bạc đầu trên bục giảng vẫn
          ca
          Dâng lên tặng thầy bằng những đoá
          hoa
          Lòng biết ơn tình thầy bao la mãi
          nhớ

          cây cơm nguội vàng
          21:26 15 thg 11 2010
          Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chị chúc thầy giáo Cua khoẻ, vui, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:48 16 thg 11 2010
          Cảm ơn chị ghé thăm chơi
          Cảm ơn chị đã có lời chúc vui
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Dâng đài hoa thắm tới người thầy cô
          Cho em thoả những ước mơ
          Đưa em đi tới bến bờ vinh quang
          Tháng 11 tiếng gió ngàn
          Mà sao ta thấy xốn xang trong lòng
          Xứng danh truyền thống cha ông
          Quyết tô mảnh đất thêm hồng hôm nay

          Biển
          21:11 15 thg 11 2010
          Biển nào đâu phải giáo viên
          Học sinh già, ở trường chẳng chịu ra

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:48 15 thg 11 2010
          Thế thì ra vội vườn hoa
          Ngắt bông hoa thắm mang ra tặng thày
          Thầy cô dạy dỗ mỗi ngày
          Chắp em vững cánh mà bay khắp trời
          Tháng 11 thật là vui
          Gió đông se lạnh tình người đậm sâu
          Sẽ còn mãi mãi về sau
          Một ngày nhà giáo nói câu ân tình

          BÙI BẮC HỢP
          19:20 15 thg 11 2010
          Nhà đông vui qua ! chúc buổi tối vui vẻ

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:02 15 thg 11 2010
          Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
          Hoa thơm hái sẵn em mang tặng thầy
          Tiếng thấy còn mãi mỗi ngày
          Bảng đen phấn trắng tóc mây phủ mờ
          Thầy ơi em biết làm thơ
          Em xây cuộc sống ước mơ đẹp giầu
          Cho dù có ở nơi đâu
          Non xanh đất Việt một màu xanh tươi
          Cảm ơn thầy đã trồng người
          Bao nhiêu thế thể mảnh đời đi qua
          Vẫn còn một bến sông xa
          Vẫn còn câu hát lời ca của thầy
          Tiếp em sức mạnh từ đây
          Hướng về nhà giáo ơn thầy ơn cô

          Haiyen
          16:11 15 thg 11 2010
          chúc ngày nhà giáo Việt nam vui vẻ ấm áp và hạnh phúc ,thành đạt trong nghề nghiệp

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:05 15 thg 11 2010
          Phương xa chị ghé thăm nhà
          Giỏ hoa tươi thắm thật là đẹp thay
          Ngày nhà giáo đến rồi đây
          Em dâng kính tặng lại thầy của em
          Tiếng thầy cô dạy thân quen
          Trao em tri thức để em nên người
          Hướng về nhà giáo ai ơi!
          Dâng hoa kính tặng ơn người thầy cô

          Đinh Diên Kỳ Minh
          12:44 15 thg 11 2010
          BÓ HOA TƯƠI THẮM - TẤM LÒNG CỦA THẦY VÀ TRÒ CŨ VỚI CÁC CÔ GIÁO MỚI CỦA TRƯỜNG CŨ VỚI CÔ GÍAO CŨ VÀ CÁC HỌC TRÒ CƯNG NGÀY TRƯỚC TÔI VỪA ĐI DỰ HỘI TRƯỜNG MỘT TRONG SỐ CÁC TRƯỜNG TÔI ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC . XIN CHIA VUI CÙNG ANH . CHÚC ĐỒNG NGHIỆP YÊU NGHỀ MẾN TRẺ SAY SƯA THƠ, NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU THƠ HAY

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:09 15 thg 11 2010
          Bạc đầu phấn trắng tóc mây
          Biết bao thế hệ có thầy mà nên
          Mấy chục năm kể cũng bền
          Bảng đen phấn trắng luyện rèn sớm hôm
          Dâng đời những đoá hoa thơm
          Cho em tung cánh bốn phương xây đời
          Nay về hội tụ chung vui
          Bên em trò nhỏ tiếng cười râm ran

          Trả lờiXóa
        8. ChanhRhum
          10:50 15 thg 11 2010
          Uống để tiếp tục đưa đò thầy nhé.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:14 15 thg 11 2010
          Cà phê nâu bạn mang sang
          Lọ hoa tươi đẹp lại càng thêm vui
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Dâng hoa thơm gửi tới người thầy cô
          Cho em thoả những ước mơ
          Cho em vui với vần thơ dâng đời
          Thầy cô dạy dỗ thành người
          Em vui biết mấy hoạ vui mấy vần
          Chúc thầy cô mãi thêm xuân
          Bên em trò nhỏ quây quần sớm hôm
          Thầy xây giấc mộng tâm hồn
          Cho em tiến bước con đường xa xa
          Tình thầy đẹp tựa bài ca
          Hôm nay nhà giáo dâng hoa kính thầy

          Mai Thủy
          10:10 15 thg 11 2010
          Em sang thăm anh ,chúc anh thật vui trong những ngày tháng 11 này nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:17 15 thg 11 2010
          Tháng 11 heo may gió lạnh
          Xao xuyến lòng nhớ cánh cò bay
          Gió đông vẫn thổi mỗi ngày
          Cổng trường rực nắng nở đầy hoa thơm
          Ôi khách quí muôn phương ghé tới
          Bao niềm vui trao gửi thầy cô
          Em đi xây những ước mơ
          Hướng về nhà giáo ơn cô ơn thầy

          SÔNG HỒNG
          09:05 15 thg 11 2010
          Happy Teacher's day.
          Chúc mừng ngày nhà giáo VN 20-11

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:20 15 thg 11 2010
          Sông Hồng đỏ nặng phù sa
          Em đây sông Đuống nhận hoa chị rồi
          Tháng 11 thật là vui
          Ngàn hoa sắc thắm bao lời hỏi thăm
          Sẽ còn mãi với tháng năm
          Còn trong tiềm thức tri ân khó mờ
          Nghẹn lòng hoạ một vần thơ
          Chúc cho bên ấy ước mơ thoả lòng
          Ngàn năm trên đất Thăng Long
          Tình cây và đất hoá rồng bay lên

          Nguyen
          23:14 14 thg 11 2010
          Cảm ơn em
          Tuần mới nhiều niềm vui mới nha

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:24 15 thg 11 2010
          Cảm ơn anh chị ghé chơi
          Giỏ hoa đẹp quá hồng phơi sắc mầu
          Lá xanh bông trắng phau phau
          Giỏ hoa tuyệt thật muôn màu đẹp tươi
          Hoa thơm xin tặng dâng người
          Cảm ơn thầy giáo xây đời em sang
          Heo heo gió thổi Đông Ngàn
          Ai về Kinh Bắc xốn xang đợi chờ
          Vẫn còn vọng tiếng đò đưa
          Vẫn còn văng vẳng câu thơ say lòng
          Miếng trầu cánh phượng tươi hồng
          Đôi làn quan họ ấm lòng người ơi

          Trả lờiXóa
        9. .
          21:03 14 thg 11 2010
          Cứ đến dịp 20.11 Thảo lại thấy mình dễ xúc động hơn với những gì xung quanh, anh ạ!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:32 15 thg 11 2010
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Hai ta cùng nhận hoa tươi thắm nồng
          Để cho xao xuyến trong lòng
          Lâng lâng trong dạ má hồng ngất ngây
          Bao hôm mới có một ngày
          Cầm hoa tươi thắm dâng thầy tặng cô
          Vui mừng hoạ vội câu thơ
          Ngày mai nhà giáo em chờ trao tay
          Biết ơn tất cả cô thầy
          Cho em tiếp nối nghiệp này em yêu
          Thầy cô dạy dỗ sớm chiều
          Có thầy chỉ bảo mọi điều vững hơn
          Em gieo tri thức tâm hồn
          Đò xa bao chuyến thầy còn ở bên
          Bằng lăng tím nở bên thềm
          Vui ngày nhà giáo bao niềm muốn trao
          Thầy cô dạy dỗ năm nào
          Đứng đây mà thấy xôn xao cõi lòng
          Sông quê nước chảy xuôi dòng
          Trồng người đất mẹ giữa lòng quê hương

          Biển
          18:56 14 thg 11 2010
          Biển đang bận rộn với cái vụ BÁo tường nè Anh Cua ơi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:14 14 thg 11 2010
          Thành ra em cũng giáo viên
          Thế mà anh thấy quen quen lâu rồi
          Hôm nay em rảnh sang chơi
          Thì em dù mệt lại vui ngay mà
          Chúc cho đồng nghiệp chúng ta
          Công thành danh toại mọi nhà thêm vui
          Trăm năm sự nghiệp trồng người
          Giấc mơ còn đó xây đời đẹp hơn

          Thủy Tiên
          17:20 14 thg 11 2010
          Em sang thăm anh! Chúc anh một chiều chue nhật vui

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:16 14 thg 11 2010
          Chủ nhật tay lại lồng tay
          Cùng nâng uống ngụm men say vào lòng
          Để cho má đỏ môi hồng
          Niềm vui còn mãi thắm nồng trong nhau
          Gió đông vẫn thổi qua cầu
          Sông quê vẫn chảy trắng phau cánh cò
          Nghẹn ngào hoạ vội vần thơ
          Chúc em chủ nhật bao giờ cũng vui

          Hang
          15:42 14 thg 11 2010
          Bạn làm thơ thật là hay Bao điều bạn đã nói thay mọi người Ngày vui rộn rã tiếng cười Mong bạn luôn nhận nụ cười trẻ thơ

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:18 14 thg 11 2010
          Vần thơ bịa vội chung vui
          Để cho khách quí sang chơi vui cùng
          Vui này ta sẻ vui chung
          Phương xa khách quí thắm nồng trong nhau
          Tiếng cười còn mãi về sau
          Tiếng thơ ấm áp trong nhau khó về

          hòang
          13:32 14 thg 11 2010
          Blog Cua đồng đẹp, công phu và thơ hay quá

          Đại công trường thanh niên TP HCM làm thủy lợi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:21 14 thg 11 2010
          Cảm ơn anh ghé thăm chơi
          Miếng trầu cánh phượng xin mời anh đây
          Vần thơ bịa vội trao tay
          Chúc anh vui vẻ mỗi ngày anh sang
          Anh qua ghé cảnh Đông Ngàn
          Bắc Ninh Kinh Bắc ngập tràn niềm vui
          Đôi làn quan họ người ơi
          Liền anh liền chị đứng mời trầu xanh
          Tặng nhau hơi ấm trong lành
          Cái tình như đã ta dành cho nhau

          Trả lờiXóa
        10. 氏鸞 武
          09:42 14 thg 11 2010
          ban oi minh` kho^ng phai` la` co^ giao ma` la` nguoi` dang tha^t nghie^p ne` co ai muon minh` lam` vie^c kho^ng,luong kho^ng ca^n` qua cao,du` xai` la` duoc hihihi.......uoc mo cua` minh` la` co^ giao do ,nhung hoc gio` qua ne^n chay qua nuoc ngoai` sinh so^ng da^y ne`

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:27 14 thg 11 2010
          Tưởng là cô giáo trời tây
          Mới nhìn cứ tưởng xưa đây trồng người
          Sang rồi cứ ở đây chơi
          Để rồi nâng chén chung vui tí nào
          Nhà cua rèm vén mà vào
          Vần thơ bịa vội đón chào bạn đây
          Rượu nồng ta uống cho say
          Miếng trầu cánh phượng thơm cay thắm nồng
          Xa quê bạn nhớ hay không
          Cũng con cũng cháu Tiên Rồng là đây
          1000 năm thế Rồng bay
          Tri ân nhà giáo hôm nay tìm về
          Nhớ người thầy giáo thôn quê
          Hái nhành hoa thắm em về quê hương
          Bến sông quê một mái trường
          Còn nguyên ký ức yêu thương thủa nào
          Để rồi thoả ước ao
          Công thành danh toại vui nào hơn đây
          Cảm ơn tất cả cô thầy
          Kính dâng xin tặng hoa này biết ơn

          Nhóc
          08:50 14 thg 11 2010
          (Empty)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:30 14 thg 11 2010
          Hoa thơm mang tặng cuối tuần
          Mùi hoa thoang thoảng góp phần tươi vui
          Bên trang blog tình người
          Thì ta cũng thích trao lời tri ân
          Bạn ta mãi mãi thêm gần
          Cho đời hương sắc cho xuân thêm nồng
          Rảnh thì ghé tới cua đồng
          Rượu nồng nâng chén cho lòng nhau vui
          Ra vườn ngắt đoá hồng tươi
          Kính thầy cô giáo tỏ lời biết ơn

          Thang Ngọc Pho
          05:05 14 thg 11 2010
          Bài thơ tình nghĩa lắm thay Đẹp lòng cho những người thầy kính yêu!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          19:43 14 thg 11 2010
          Thầy cô dạy bao điều em nhớ
          Dẫn em đi từ thủa còn thơ
          Cho em tung cánh ước mơ
          Cho em hoạ vội vần thơ dâng đời
          Ngày nhà giáo niềm vui còn mãi
          Tình cảm nào như dải lủa thêu
          Đó là tình cảm thương yêu
          Của thầy dạy dỗ sớm chiều trao em
          Thầy vẫn thức thâu đêm đèn sách
          Người lái đò đưa khách qua sông
          Quê nhà se lạnh gió đông
          Thầy xưa trò cũ có lòng thăm nhau
          Cánh diều bay thẳm sâu tiếng sáo
          Đón tấm lòng thơm thảo em dâng
          Nghẹn lòng thấy dạ lâng lâng
          Nghĩ về nhà giáo bâng khuâng trong lòng
          Một đời ta vun trồng xây đắp
          Con đường dài dù thấp dù cao
          Thầy cô dìu dắt thủa nào
          Giờ em khôn lớn bay cao nên người

          Thủy Tiên
          22:54 13 thg 11 2010
          Xin em đừng ở chiều quên Hay theo chiều nhớ thân quen hôm nào Chiều quên nghe lạnh làm sao Em về chiều nhớ ngọt ngào lắm thay CUA ĐỒNG KINH BẮC Chiều quên có nhớ hôm nay Hẹn với chiều nhớ chiều nay tương phùng Đường về chiều nhớ mịt mùng Chiều thương chiều nhớ bao giờ cùng nhau...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:21 14 thg 11 2010
          Thế là gặp đúng mùa cau
          Để xanh tươi thắm lá trầu thôn quê
          Tay cầm em cứ mân

          Miếng trầu cánh phượng hồn quê thắm nồng
          Chiều quên coi nhẹ như không
          Để rồi chiều nhớ cùng chồng sóng đôi

          Trả lờiXóa
        11. Meoxinh
          22:39 13 thg 11 2010
          Qua thăm a nhưng chưa chúc mừng vội, vì chưa đến ngày

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:26 14 thg 11 2010
          Qua thăm anh sáng sớm nay
          Trông em e thẹn đỏ gay má hồng
          Hay là em giận ông chồng
          Cho nên em rảnh em lồng sang đây
          Sang đây mời miếng trầu cay
          Ăn vào cho đỏ cho say men nồng
          Về nhà em gặp ông chồng
          Chồng nhìn hai má em hồng mà thương
          20 em nhớ ra trường
          Tặng hoa thầy giáo yêu thương của mình
          Thăm em trò nhỏ xinh xinh
          Nhớ cây phượng vĩ chúng mình sóng đôi
          Bảng đen phấn trắng một thời
          Thầy cô dạy dỗ thành người hôm nay
          Để em tiếp bước mỗi ngày
          Xây đời đẹp mãi nở đầy hoa thơm

          Muaherucro
          21:29 13 thg 11 2010
          Chuc mung anh Cua Dong Kinh Bac nhan ngay 20/11.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:44 14 thg 11 2010
          Cảm ơn một đoá hoa hồng
          Hoa thơm là bởi tấm lòng mang trao
          Ngắm hoa lòng thấy ngọt ngào
          Nhìn hoa mà thấy lao xao cõi lòng
          Cầm hoa ra đứng bờ sông
          Con đò vẫn đợi bến sông hàng ngày
          Chuyến đò ai đã qua đây
          Tri ân xin nhận tình này mang trao

          QUỲNH MY
          19:38 13 thg 11 2010
          Một dòng đời - một dòng sông
          Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
          Muốn qua sông phải có đò
          Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa ...
          Tháng năm dầu dãi nắng mưa

          Con đò trí thức thầy đưa bao người
          Qua sông gửi lại nụ cười
          Tình yêu con gửi lại người cha thương
          Con đò mộc - mái đầu sương

          Theo con đi khắp muôn phương mai này
          Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
          Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông ...

          Nguồn: www.yeuhoabinh.com

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:29 13 thg 11 2010
          Dòng sông quê ai về vẫn thấy
          Ông chèo đò bạc cháy tóc mây
          Chuyến đò ai đã qua đây
          Hẹn ngày gặp lại nở đầy hoa thơm
          Ta đã đi tìm phương trời mới
          Tri thức giàu tiến tới tương lai
          Bao năm đợi mãi đợi hoài
          Bóng hình ông lái đã ngoài 50
          Bến sông quê bao người qua lại
          Cảm ơn nhiều ông lái thôn quê
          Hoa thơm em hái theo về
          Kính dâng thầy giáo miền quê gió ngàn

          Trả lờiXóa
        12. 氏鸞 武
          19:04 13 thg 11 2010
          moi` ban an to^i nhe ..

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:31 13 thg 11 2010
          Bún ngon thịt nướng mang sang
          Vẫn còn nóng sốt vội vàng ăn ngay
          Bún này làm ở bên tây
          Mấy khi thưởng thức món này cho sang

          氏鸞 武
          12:30 13 thg 11 2010
          ghe tham ban ne` truoc la sao quen cuoi cung` thi` moi` minh` di uong caffe^ nhe

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:33 13 thg 11 2010
          Thế là ta đã quen rồi
          Từ nay hãy ghé sang người quen đi
          Nếu mà lòng bảo thích gì
          Vần thơ bịa vội chắc thì vui ngay
          Cuối cùng tay lại cầm tay
          Cà phê cùng uống ngất ngây men nồng
          Ra về chẳng phải về không
          Vần thơ quà tặng bảo lòng hay sang

          VanSon051960
          05:50 13 thg 11 2010
          GHÉ THĂM CUA ĐỒNG CUỐI TUẦN CHÚC BẠN VUI VẺ HẠNH PHÚC VỚI NGÀY NGHỈ NHÉ.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:36 13 thg 11 2010
          Cảm ơn anh ghé em chơi
          Cảm ơn một giỏ hồng tươi mang chào
          Hương thơm ngào ngạt làm sao?
          Ngửi qua một cái biết bao hương tình
          Cuối tuần thấy nhẹ lòng mình
          Sang nhau là để thắm tình muôn nơi
          Cà phê lọc sẵn xin mời
          Nâng ly mà thấy cuộc đời ta sang

          Nguyen
          21:44 12 thg 11 2010
          20 / 11 vui vẻ em nhé

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:17 13 thg 11 2010
          Cảm ơn anh chị ghé nhà
          Vần thơ cảm mến làm quà tặng ngay
          Niềm vui còn mãi mỗi ngày
          Cà phê nhỏ giọt uống say rồi về

          lang_tu la_minh
          18:07 12 thg 11 2010
          bài thơ viết hay lắm. chúc anh luôn vui .

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:20 13 thg 11 2010
          Vần thơ viết tặng thầy cô
          Nhân ngày nhà giáo gửi thơ làm quà
          Hôm nào đại lễ ngành ta
          Thì thơ có sẵn mang ra tặng thầy
          Tỏ lòng ơn mãi những ngày
          Tuổi thơ theo học chữ thầy cô trao
          Lời thầy trong trẻo ngọt ngào
          Nghe như câu hát đọng vào tim em
          Để rồi nay đã có duyên
          Vần thơ hoạ vội cho thêm yêu đời

          Mây Xanh
          17:44 12 thg 11 2010
          Em chúc mừng giống chị SH .... và hoa cho ngày 20 - 11 em cũng nợ giống chị Sông Hồng, anh Cua nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:58 14 thg 11 2010
          Sang đây là quí lắm rồi
          Mấy đón khách là người thân quen
          Cho tình mãi mãi sâu thêm
          Cho trang blog thắm men rượu nồng
          Xin mời ăn miếng trầu không
          Miếng cau mọng vỏ miếng trầu còn xanh
          Trầu têm như của để dành
          Chờ hoài chờ mãi làm anh cứ chờ
          Vào nhà xin đọc vần thơ
          Thay cho lời nói tiễn đưa lại nhà

          Trả lờiXóa
        13. SÔNG HỒNG
          17:08 12 thg 11 2010
          Chuc mung ngay nha giao VN nhe 20-11
          Chuc mung Cua.
          De dung hom 20-11 SH mang hoa qua tang nha.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:00 14 thg 11 2010
          Xa xa một dải sông Hồng
          Em đây sông Đuống chung dòng nước trôi
          Thăng Long ngàn tuổi chung vui
          Tiếng thơm còn đó tiếng cười âm vang
          Đêm đông se lạnh gió ngàn
          Hồng tươi khoe sắc nở ngàn đoá thơm
          Dâng đời mãi mãi đẹp hơn
          Cho tình blog bốn phương vui cùng

          Sailamkhidamme
          16:24 12 thg 11 2010
          E qua thăm anh, chúc anh luôn vui, thành công trong sự nghiệp trồng người.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:04 14 thg 11 2010
          Qua thăm một buổi chiều đông
          Trời se se lạnh má hồng em qua
          Em qua đỏ rực vườn hoa
          Một bông em hái mang ra tặng thầy
          Mừng vui ta có hôm nay
          Hướng về nhà giáo những ngày tri ân
          Chúc thầy cô giáo mãi xuân
          Đẹp như một ánh trăng ngân trồng người
          Chúc thầy cô khoẻ và vui
          Bên trang giáo án cuộc đời đẹp sao
          Trao em lời nói ngọt ngào
          Dẫn em tiến bước đi vào trang thơ
          Tri thức lớn đang đời chờ
          Con đường tri thức giúp cho đời mình
          Non cao núi thẳm rừng xanh
          Xa khơi biển rộng hoá thành vàng thoi
          Em đi xây đắp cho đời
          Bài ca năm ấy ơn người thầy cô

          Khói lam chiều
          16:04 12 thg 11 2010
          "Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
          Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
          để em đến bên bờ ước mơ
          Rồi năm tháng sông dài gió mưa
          Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
          Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
          Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
          Chiều trên phố bao người đón đưa
          Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
          Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa....
          ĐK:
          Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
          có hay bao mùa lá rơi
          Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
          sáng soi bước em trong cuộc đời
          Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
          Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
          Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ...
          Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
          Tóc xanh bây giờ đã phai
          Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
          Dõi theo bước em trong cuộc đời
          Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
          Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
          Nhưng ngàn năm, làm sao
          em đếm hết công ơn người thầy....
          Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
          Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
          Nhưng ngàn năm, làm sao
          em đếm hết công ơn người thầy...." tuy ngày 20/11 chưa đến nhưng nhà thầy đông lời chúc quá, cho KLC chen vào với, chúc thầy ngày 20/11 vui vẽ, luôn mạnh khỏe để đưa mãi những chuyến đò

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:07 17 thg 11 2010
          Phấn bạc trắng mái đầu thầy giáo
          Đã qua ngày rau cháo cầm hơi
          Vinh quang thày giáo của tôi
          Thủy chung son sắt một đời không phai
          Gặp lại thầy tuổi ngoài 6 chục
          Mà giọng thầy như lúc thanh xuân
          Bên em trò nhỏ quây quần
          Hoa thơm dâng tặng ngàn lần biết ơn
          Thầy gieo tri thức tâm hồn
          Cho em mơ ước sớm hôm bao ngày
          Nghẹn lòng đứng tại nơi đây
          Vững tâm em hứa với thầy gắng công
          Tiếp theo sự nghiệp vun trồng
          Xứng danh giòng giống Tiên Rồng vẻ vang

          Trả lờiXóa
        14. Bangia
          15:47 12 thg 11 2010
          Chúc Thầy sức khỏe, luôn vui vẻ và yêu ... trò.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:54 18 thg 11 2010
          Đoá hoa thơm em vương mái tóc
          Đã qua ngày khó nhọc đi lên
          Ta nghe như tiếng pháo rền
          Bến sông nhộn nhịp tàu thuyền vào ra
          Bến sông quê chim ca về tổ
          Ta trở về thương nhớ miền quê
          Tiếng cha vẫy gọi con về
          Tiếng mẹ mong nhớ não nề từng đêm
          Gió đông thổi êm đềm xứ lạ
          Ký ức xưa ôm cả vào lòng
          Cồng trường đỏ rực hoa hồng
          Tiếng em trò nhỏ rắn rồng vui chơi
          Một đời mang kiếp trồng người
          Thì ta gắng phải trồng đời thành danh

          Anh ngoc
          13:02 12 thg 11 2010
          “Hoa thơm hái tặng kính dâng
          Trao thầy cô giáo ngàn lần biết ơn ”
          Sắp đến Tết Nhà giáo rồi, đồng nghiệp chúc Thầy có nhiều niềm vui bình dị mà ngọt ngào như thế nhé!



          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:58 18 thg 11 2010
          Nơi phương xa em là động nghiệp
          Cũng một đời mang kiếp như anh
          Ta dâng quả ngọt trái lành
          Dâng đời hoa thắm hoa thành đài hoa
          Ngày nhà giáo chúng ta gắng sức
          Cùng thi đua rạo rực muôn nơi
          Ta dâng hương sắc cho đời
          Hết lòng sự nghiệp trồng người vẻ vang

          Hải âu
          09:56 12 thg 11 2010
          Người Thầy
          Tác giả: Cẩm Ly Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Nhất Huy



          Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy, Để em đến bên bờ ước mơ Rồi năm tháng sông dài gió mưa Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi Chiều trên phố bao người đón đưa Dòng sông vắng bây giờ gió mưa Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa... Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, Có hay bao mùa lá rơi Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, Sáng soi bước em trong cuộc đời Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi Tóc xanh bây giờ đã phai Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy Dõi theo bước em trong cuộc đời Dẫu đếm hết sao trời đêm nay Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi Nhưng ngàn năm, làm sao Em đếm hết công ơn người thầy... Dẫu đếm hết sao trời đêm nay Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi Nhưng ngàn năm, làm sao Em đếm hết công ơn người thầy.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:00 18 thg 11 2010
          Bài hát kia nghe nhiều vẫn nhớ
          Tấm lòng thầy rộng mở bao rung
          Thầy tôi như những anh hùng
          Chiến công thầm lặng vẫy vùng bao năm
          Ngày nhà giáo tri âm gặp gỡ
          Bao nụ cười niềm nở trên môi
          Nhớ về thầy giáo dạy tôi
          Hôm nay về gặp tỏ lời cảm ơn

          Ngangia
          09:49 12 thg 11 2010
          MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Chúc em luôn luôn yêu đời, yêu nghề, yêu trẻ!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:06 18 thg 11 2010
          Cảm ơn chị sang chơi và chúc
          Tấm lòng son thơm nức tri ân
          Một đời cống hiến tuổi xuân
          Bên em trò nhỏ quây quần sớm hôm
          Trong tim ta quê hương nghĩa nặng
          Chẳng muốn xa mà chẳng muốn đi
          Ta nghe đất mẹ thầm thì
          Tim ta dâng hiến những gì nơi đây
          Nghiệp trồng người em đây ghi nhớ
          Luôn hết mình việc nhỏ thành công
          Quê hương em quyết tô hồng
          Xứng danh nòi giống Tiên Rồng là đây

          Trả lờiXóa
        15. phuongthovan
          07:58 12 thg 11 2010
          h ttp://vn.360plus.yahoo.com/honghiaphuong09/article Sao chuc mung 20/11 som the chu!?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:10 18 thg 11 2010
          Tháng 11 niềm vui khó tả
          Mọi thi đua hối hả ngược xuôi
          Trò ngoan thì cố điểm mười
          Thầy cô gắng sức trồng người đẹp hơn
          Tháng 11 quê hương thêm sắc
          Gió đông về thầm nhắc tim ta
          Nhớ về thầy giáo nơi xa
          Kính dâng xin tặng bông hoa ơn thầy

          Phạm Châu An Nhiên
          07:31 12 thg 11 2010
          Công cha - nghĩa mẹ - ơn thầy Thật là to lớn - Nhiên này không quên

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:25 18 thg 11 2010
          Tình cha cao cả lắm thay
          Tình mẹ như bát nước đầy khó vơi
          Nuôi ta khôn lớn thành người
          Công cha nghĩa mẹ một đời con mang
          Ta đi học ở trường làng
          Học thầy cô giáo từ trang học vần
          Tiếng thơ như trái ngọt dần
          Tình thầy như tiếng mùa xuân đang về
          Ơn thầy cô giáo thôn quê
          Cho ta tri thức hướng về tương lai
          Chân trời tri thức còn dài
          Công danh còn lắm chông gai chẳng sờn
          Có thầy cô dạy sớm hôm
          Cho em cất cánh tìm phương trời hồng

          TênTên 04:48 12 thg 11 2010

          Thống Béo.
          04:17 12 thg 11 2010
          đọc những entry của anh Thống béo thấy anh có một cuộc sống rất nặng tình nặng nghĩa với quê hương ,đất nước sống như vậy cũng đẹp mà lại xâu xắc nữa.Chúc anh vui.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          18:14 21 thg 11 2010
          Quê hương nghĩa nặng tình sâu
          Xa quê là nhớ bảo nhau tìm về
          Ngắm nhìn cỏ mật bờ đê
          Đường mòn vẫn một lối về ngày xưa
          Những hôm trời đổ cơn mưa
          Đường trơn lầy lội ngày mùa khó đi
          Hàng cây bóng mát thì thì
          Xa quê là nhớ những gì nơi đây
          Ta về bên mẹ xum vầy
          Bên dòng sông Đuống chở đầy phù sa
          Con đò xưa vẫn hằng qua
          Có người thầy giáo quê nhà sớm hôm
          Nặng tình đất mẹ quê hương
          Bao năm cặm cụi tóc sương trồng người
          Ta về bày tỏ những lời
          Cảm ơn thầy giáo trồng người đất quê

          sao đêm
          21:59 11 thg 11 2010
          KHÔNG CÓ THẦY ĐÓ MÀY LÀM NÊN

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:10 20 thg 11 2010
          Bao năm chèo chống con thuyền
          Ta đưa em nhỏ tới miền xa xôi
          Ta đưa em tới chân trời
          Chân trời tri thức cho đời thêm sang
          Bến sông ngắm ánh mây vàng
          Hẹn ngày về với xóm làng bên sông
          Xa xa xanh tít ngô đồng
          Phù sa còn đó con sông thắm tình
          Quê hương nghĩa nặng trong mình
          Ta về nhớ tới bóng hình thầy cô
          Cho ta yêu những vần thơ
          Cho ta thoả những ước mơ rực hồng

          Haiyen
          19:39 11 thg 11 2010
          chúc em ngày 20/11 ngày kỷ niềm nhà giáo Việt nam .lời chúc trân trọng nhất .tốt đẹp nhất .thành đạt trong nghề nghiệp ,tối ấm áp và hp nghen

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:12 20 thg 11 2010
          Chị phương xa sang nhà vui chúc
          Ánh nắng hồng thơm phức hoa thơm
          Gửi tình đi khắp muôn phương
          Gửi lòng để lại quê hương của mình
          Sông quê vẫn bóng với hình
          Với thầy giáo cũ để tình đậm sâu
          Sẽ còn mãi mãi về sau
          Tình thầy giáo cũ ân sâu trong đời
          Dù cho đi khắp muôn nơi
          Thì ta khắc nhớ những lời thầy trao

          Trả lờiXóa
        16. Kim Dung
          18:24 11 thg 11 2010
          hân hạnh A ghe tham nha ......Chúc A don ngay 20/11 vui khoe va thanh dat

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:14 20 thg 11 2010
          Cảm ơn lời chúc ngọt ngào
          Nhân ngày nhà giáo ta mang trao thầy
          Học trò thủa nhỏ đứng đây
          Cảm ơn thầy giáo những ngày bên em
          Những bài học cũ thành quen
          Những con tính khó em đem dâng đời
          Em đi tới tận chân trời
          Vẫn nghe vọng mãi từng lời thầy trao

          Violetghost
          16:59 11 thg 11 2010
          ooi, nhìn mấy cái còm ở dưới mới biết a là nhà giáo

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:17 20 thg 11 2010
          Vào nghề hơn chục năm rồi
          Đầu hai thứ tóc trồng người thôn quê
          Mái trường bao nỗi đam mê
          Con đường thân thuộc vẫn về sớm hôm
          Niềm vui xen cả nỗi buồn
          Bên em trò nhỏ luôn luôn hết mình
          Quê hương ơi thắm nghĩa tình
          Một đời dâng hiến lòng mình là đây
          Nghiệp nghề xin mãi đắp xây
          Quê hương cách mạng nở đầy hoa thơm

          NHU MAI
          14:26 11 thg 11 2010
          "Chào thầy ạ" - bài thơ của thầy hay quá bao hàm hết cái tâm cái tình của người thầy người cô. Sắp đến ngày 20/11 lòng thầy rộn ràng lắm nhỉ? Chúc thầy luôn mạnh khoẻ yêu đời để tiếp tục con đường "trồng người".
          Lâu lắm rồi bác mới ghé nhà Em đấy, đã thế còn dạo chơi thôi chẳng để lại lời nào cả, giận ghê.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:20 20 thg 11 2010
          Rất vui bạn đến thăm nhà
          Hôm nay nhà giáo nhiều hoa thắm nồng
          Bao nhiêu trò nhỏ sang sông
          Trở về thăm hỏi mà lòng thật vui
          Sông quê vẫn vọng tiếng lời
          Vẳng nghe tiếng hát của người chân quê
          Phương xa trò nhỏ tìm về
          Bên nhau mà thấy tình quê ngọt ngào
          Ngày nhà giáo vui biết bao
          Dâng ngàn hoa thắm xin trao tặng thầy
          Đã cho em sống những ngày
          Ước mơ em được dựng xây mộng đời
          Ngày nhà giáo chúc thầy vui
          Dẻo dai với nghiệp trồng người vinh quang

          vodanh
          11:59 11 thg 11 2010
          Ủa ! Anh CUa là giáo viên hả ? Cùng nghề vứi oem roài

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          12:17 11 thg 11 2010
          Hôm nay rảnh rỗi sang nhà
          Phượng hồng đỏ thắm mang ra khoe nè
          Tiếc rằng chưa có tiếng ve
          Bởi vì mong mãi mùa hè trưa qua
          Còn đây là cả vườn hoa
          Vần thơ bịa vội mang ra mời chào
          Xin mời đồng nghiệp ghé vào
          Vần thơ gửi tặng xin trao bạn hiền
          Chúc thầy cô giáo mọi miền
          Tri ân cũng một nỗi niềm vui chung
          Tháng năm cái nghiệp vun trồng
          Thì ta khai sáng giống giòng vinh quang

          Biển
          00:59 11 thg 11 2010
          Chắc Biển sang xin anh Cua bài này về đọc tặng các thầy cô quá

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:23 20 thg 11 2010
          Hướng về nhà giáo năm nay
          Thi đua gắng sức từng ngày cho vui
          Để rồi nhận đoá hoa tươi
          Xứng danh mang nghiệp trồng người vẻ vang
          Ta vui với xóm với làng
          Với em trò nhỏ với hàng tre xanh
          Với hương hoa bưởi hoa chanh
          Với sông quê nước ngọt lành ta mang

          Trả lờiXóa
        17. Phú Tuệ
          00:31 11 thg 11 2010
          Kính gửi các blogger, bạn bè và bạ đọc của Nguyễn Hồng Công (tác giả Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian, Nụ cười ở lại)! Hiện nay, Website http://nguyenhongcong.net
          đã cơ bản hoàn thiện và vào hoạt động khá tốt. Trang web được xây dựng
          với mục đích là nơi đăng tải các bài viết của Nguyễn Hồng Công, các dự
          án liên quan đến Nguyễn Hồng Công, là nơi lưu trú, gìn giữ bài viết của
          các tác giả và bạn bè cũng như bạn đọc của Nguyễn Hồng Công. Đồng thời,
          là nơi giao lưu, thâm tình, sẻ chia của những người tham gia… Mỗi
          chia sẻ, kỉ niệm, kỉ vật về Nguyễn Hồng Công là mỗi giá trị quý báu,
          nhằm lan toả nghị lực sống Nguyễn Hồng Công, để giúp đỡ về mặt tinh thần
          cho những bệnh nhân nói riêng và cộng đồng nói chung! Và biết đâu, một
          ngày nào đó, nhận duyên hợp thành những tác phẩm có giá trị lớn lao hơn
          nữa! Với
          lòng mến mộ và trân quý từng giây phút xúc cảm yêu thương, BQT web kính
          mong các anh chị em, bạn bè và bạn đọc của Nguyễn Hồng Công tham gia
          trang web, gửi và đăng tải các bài viết của mình về tác phẩm cũng như
          tác giả Nguyễn Hồng Công trên web. Mỗi thành viên tham gia đăng kí trên
          web, có một tài khoản với các công cụ tương đương một blog của riêng
          mình. Hướng dẫn truy cập và đăng kí, kích hoạt, sử dụng tại: http://nguyenhongcong.net/24682619/Huong-dan-dang-ki-va-dang-bai-viet-tai-website-nguyenhongcong-net

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:25 20 thg 11 2010
          Rất vui khi nhận tin này
          Mong cho trang web mỗi ngày một sang
          Ta đem một tấm lòng vàng
          Ta yêu blog trao ngàn niềm vui
          Ta vui cuộc sống với đời
          Cùng nhau trao đổi những lời cho vui

          Tý cô nương
          21:33 10 thg 11 2010
          công cha nghĩa mẹ ơn thầy

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:30 20 thg 11 2010
          Đời con ghi nhớ những ngày biết ơn
          Dù cho đi khắp bốn phương
          Còn trong ký ức yêu thương ngập tràn
          Thoảng nghe gió thổi Đông Ngàn
          Nhớ về Kinh Bắc nhớ hàng cây xanh
          Nhớ xưa ăn trái ngọt lành
          Nhớ lời thương ấy thầy dành tặng ta
          Nắm tay kết thắm đài hoa
          Dâng ngày nhà giáo chúng ta ơn thầy

          huyhuy
          21:32 10 thg 11 2010
          Lại xắp tới ngay trong đai rồi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:35 20 thg 11 2010
          Phương xa anh ghé sang chơi
          Trong nhà còn miếng trầu vôi xin mời
          Rảnh thì cứ ở đây chơi
          Vần thơ hoạ vội đọc lời cho vui
          Bắc Ninh Kinh Bắc lạnh rồi
          Gió đông vẫn thổi nhớ người phương nam
          Phương nam nắng ấm ngập tràn
          Tình em phương bắc ghé sang thăm nhà
          Bắc Nam
          cũng của chúng ta
          Nhờ trang blog muôn nhà gần nhau
          Đợi mùa thắm nở hoa cau
          Trầu em xanh ra cùng nhau ngỏ lời
          Nhớ rồi phải ghé sang chơi
          Để cho má đỏ đôi môi thêm nồng

          Trả lờiXóa
        18. Mua hoa xoan tim 238
          21:24 10 thg 11 2010
          Lang thang thế nào lại lạc vào nhà anh. Thấy không khí 20 -11 sôi nổi quá! HXT chúc anh luôn Hp và thành công trong sự nghiệp trồng người anh nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:41 20 thg 11 2010
          Vô tình lạc phải nhà anh
          Tiện đây cùng húp bát canh cua đồng
          Húp xong thấy thoả cái lòng
          Vần thơ xin đọc vài dòng cho vui
          Bao năm mang nghiệp trồng người
          Thì ta vẫn vẹn những lời năm xưa
          Đường đời dù nắng hay mưa
          Thì ta vẫn gắng sớm trưa đưa đò
          Vui mừng xin gửi vần thơ
          Tặng người khách quí hôm xưa vô tình


          TênTên 14:22 10 thg 11 2010
          Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam em chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công và hạnh phúc thầy nhé! - Chúc thầy hạnh phúc với mùa vui.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:44 20 thg 11 2010
          Ta vui vì có một ngày
          Bên trang blog nở đầy hoa thơm
          Ta vui vì bạn muôn phương
          Ghé thăm để lại lời thương mặn nồng
          Ta yêu những nụ hoa hồng
          Tay ta vẫn
          vững thuyền rồng vẫn đi
          Quê hương tiếng mẹ thầm thì
          Tiếng em trò nhỏ khắc ghi trong lòng
          Lớn khôn quyết chí tô hồng
          Quê hương cách mạng đẹp lòng khách xa

          Binhyen551
          07:47 10 thg 11 2010
          Chào một ngày mới...Bài thơ và nhạc đệm...cho ta luôn nhớ đến công ơn của những người dìu ta bước vào đường đời...công ơn ấy ta ghi tạc trong lòng, khó phai....

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:25 19 thg 11 2010
          Vần thơ như khúc nhạc chờ
          Đưa em vào một giấc mơ ngọt ngào
          Chân trời tri thức đẹp sao
          Nhớ về thầy giáo thủa nào dạy ta
          Kính dâng xin tặng đoá hoa
          Cảm ơn thầy giáo dạy ta thành người

          Ớt Xanh
          07:25 10 thg 11 2010
          Níu thời gian xin dừng lại đừng trôi
          Cho chúng con khoang tay cúi đầu lần nữa
          Gọi tiếng Thầy với tất cả tin yêu ...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:27 19 thg 11 2010
          Ký ức xưa như vừa mới đến
          Gặp lại thầy xao xuyến khó quên
          Bến sông vẫn một con thuyền
          Có thầy chèo chống tới miền đất xa
          Chân trời tri thức bao la
          Em đi đến đó kết hoa tặng thầy
          Vui sao ta có một ngày
          Tri ân nhà giáo tràn đầy niềm vui

          lao quangthau
          07:19 10 thg 11 2010
          Ngày mới thật vui bạn nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:30 19 thg 11 2010
          Một ngày mới lại bắt đầu
          Chung vui cất bước cùng nhau thăm thầy
          Mái trường xưa vẫn còn đây
          Sân trường rợp bóng nở đầy hoa thơm
          Ngắm nhìn trời đất quê hương
          Mà sao ký ức mái trường khó quên
          Có thầy dìu dắt đi lên
          Công danh thành đạt không quên công thầy
          Cùng nhau tay lại nắm tay
          Kết đài hoa thắm tặng thầy giáo xưa

          Trả lờiXóa
        19. TênTên 04:27 10 thg 11 2010
          Bài viết rất tình !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:35 19 thg 11 2010
          Cái tình viết để mang trao
          Tặng thầy giáo cũ năm nào còn đây
          Bao năm bụi bám tóc mây
          Bao năm chèo chống công thật thật cao
          Đông về lá rụng lao xao
          Cùng nhau tay nắm ta vào trường xưa
          Còn đây tiếng trẻ vui đùa
          Còn đây khung cửa gió lùa qua hiên
          Bảng đen phấn trắng khó quên
          Tiếng thầy dạy dỗ cho em thành người
          Cúi đầu chào hỏi thầy tôi
          Bao năm sự nghiệp trồng người vẻ vang

          MUAXUAN
          22:07 9 thg 11 2010


          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:38 19 thg 11 2010
          Hoa hồng tươi của người đất đỏ
          Gửi tặng thầy giáo thủa còn thơ
          Cho em thoả những ước mơ
          Đứng trên bục giảng chăm lo trồng người
          Những ngày này thật là vui
          Âm vang sự nghiệp trồng người lên cao
          Ta dang tay đón gió vào
          Tâm hồn rộng mở ta trao cho đời
          Học trò bé nhỏ của tôi
          Mai sau khôn lớn xây đời đẹp hơn

          Xinemdungbuon555
          21:02 9 thg 11 2010
          Hồn nhiên em là học trò
          Nghe thầy em mới thập thò sang thăm

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:09 20 thg 11 2010
          Làm thầy có phút trầm ngâm
          Mấy khi đồng nghiệp ghé thăm hỏi mình
          Cũng vì hai chữ duyên tình
          Để rồi xao xuyến lòng mình bảo sang
          Sông quê một ánh trăng vàng
          Một con đường nhỏ ven làng ta đi

          hằng ỉn
          20:22 9 thg 11 2010
          thanks ngay` zuj ze nah'

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:11 20 thg 11 2010
          Cảm ơn bạn nhỏ ghé chơi
          Miếng trầu cánh phượng xin mời bạn đây
          Vần thơ bịa vội trao tay
          Chúc cho bạn quí mỗi ngày một vui
          Rảnh thì hãy ghé thăm chơi
          Đông Ngàn xứ Bắc đón mời bạn sang

          Gemini
          16:46 9 thg 11 2010
          thầy cho em 1 bài về thất tình đi ^^!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:14 20 thg 11 2010
          Thơ vui thì hoạ nhanh thôi
          Thơ buồn chẳng thích buông lời hoạ đâu
          Quê hương nghĩa nặng tình sâu
          Yêu quê hương hãy nói câu ân tình
          Mong cho đất mẹ quê mình
          Ngày luôn đổi mới thắm tình muôn nơi
          Ai về ăn miếng trầu vôi
          Sông quê vẫn vọng tiếng lời đò đưa
          Có thầy giáo vẫn sớm trưa
          Hai tay chèo chống nắng mưa đưa đò

          Vân Vân
          10:08 9 thg 11 2010
          lại đến ngày nhà giáo VN rùi anh nhỉ/ mà VV chưa biết anh làm nghề gì nữa/ bật mí chút xíu đi anh Cua ơi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:18 20 thg 11 2010
          Anh làm nhà giáo mà em
          Hơn mười năm đã thành quen rồi mà
          Anh dạy thể dục trường nhà
          Bên em trò nhỏ thật là nhiều vui
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Tri ân xin gửi ngàn lời biết ơn

          Người dùng Yahoo! 09:30 9 thg 11 2010
          Vô nhà anh đọc thơ là em thấy nhớ....một người cũng giống anh làm công tác "Đưa đò sang sông"

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:22 20 thg 11 2010
          Thành ra đồng nghiệp của nhau
          Em chèo anh chống sông sâu sợ gì
          Bên sống hàng liễu xanh rì
          Hàng ngô xanh ngắt thầm thì cùng ai
          Lặng lòng nhìn giọt sương mai
          Lòng ta cứ nghĩ mãi hoài ngày xưa
          Vẫn còn ký ức tuổi thơ
          Có thầy cô dạy ước mơ chân trời
          Có thầy chắp cánh chắp lời
          Cho ta đi đến cuộc đời giàu sang
          Ta yêu trường học trong làng
          Yêu con đường nhỏ với hàng cây xanh
          Ta yêu trái ngọt để dành
          Vần thơ bịa vội hoá thành giấc mơ

          Trả lờiXóa
        20. Gemini
          23:17 8 thg 11 2010
          hay ợ điểm nào hả thầy , em đi học xa bị ny bỏ , rầu thúi ruột nà =.=!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:05 20 thg 11 2010
          Hay là ở cái tiêu đề
          Mới nghe một cái là mê ngay liền
          Kể ra em cũng có duyên
          Tiêu đề em đặt khó quên lắm mà
          Hôm nay em rảnh sang nhà
          Nỗi lòng bày tỏ làm ta hiểu lòng
          Người yêu má phấn môi hồng
          Cớ sao cứ để lòng vòng loanh quanh
          Thế là theo mất các anh
          Còn đâu của quí mà dành cho ta
          Thôi thì em cứ ngắm hoa
          Kiểu gì bướm cũng bay qua vườn hồng

          Tran
          22:00 8 thg 11 2010
          lau qua moi sanh nha anh cua dong, chuc a cua dong luon lam tho hay nhe, nam ngoai bao chi dan cho em hang xom nay lam tho voi, ma anh cua dong ko chiu day gi ca, nen ko co bai tho nao viet tang thay co roi, thoi de anh cua dong viet thay em nhi. chuc a cuoi dong vui ve va hp nhe.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          21:01 20 thg 11 2010
          Lâu rồi em mới sang chơi
          Cà phê còn nóng xin mời em đây
          Chúc em vui vẻ mỗi ngày
          Vần thơ bịa vội trao tay em liền
          Xứ Thanh cảnh đẹp thần tiên
          Sầm Sơn biển lặng khó quên lắm mà
          Chúc cho blog chúng ta
          Gần nhau như thể một nhà chung vui

          Gemini
          21:39 8 thg 11 2010
          chúc thầy 20 - 11 vui vẻ nhé :)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:36 20 thg 11 2010
          Cảm ơn lời chúc chân thành
          Hướng về nhà giáo ta dành cho nhau
          Thoảng nghe tiếng hát sông Cầu
          Tình em sông Đuống một màu nước trong
          Đò ai chèo lái qua sông
          Đò bao nhiêu chuyến theo dòng nước trôi
          Nghĩ về nơi ấy xa xôi
          Nhớ thầy giáo cũ trồng người quê hương

          Phuong Bich
          21:36 8 thg 11 2010
          Chưa tới 20-11 mà thấy bạn rộn ràng quá. Chúc bạn hạnh phúc.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:32 20 thg 11 2010
          Niềm vui nào hạnh phúc hơn đây
          Lòng rạo rực ta đợi ngày đó đến
          Gặp nhau bao điều quyến luyến
          Như con thuyền đưa bao chuyến sang sông
          Ta vẫn vui khi lòng mình thầm ước
          Mái trường xưa đón bước chân về
          Ta về đất mẹ thôn quê
          Thăm thầy giáo cũ mải mê nghiệp nghề

          Giang Sơn
          19:08 8 thg 11 2010
          Chào CUA ĐỒNG KIN BẮC
          Hôm này ngày 08 mà
          Vườn đang làm đất trồng hoa tặng người
          Chúc CUA ĐỒNG KINH BẮC đón ngày nhà giáo vui vẻ nha

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:26 20 thg 11 2010
          Ta vui với nghiệp trồng người
          Muốn bên em nhỏ nói lời yêu thương
          Ta yêu mảnh đất quê hương
          Yêu người lam lũ hai sương tối ngày
          Ta yêu tất cả cô thầy
          Cho ta có được những ngày thật vui
          Ngày nhà giáo sắp tới nơi
          Tri ân xin gửi tặng người đoá hoa

          Trả lờiXóa
        21. Leo
          17:49 8 thg 11 2010
          ngay nha giao la de cho chung ta gap lai thay co va ban be xua.That hanh phuc khi gap lai nhung nguoi ban cu.chuc 1 buoi toi vui ve

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:22 20 thg 11 2010
          Mái trường xưa chẳng phai mờ
          Bạn bè thủa nhỏ nô đùa bên nhau
          Tình thầy trò thật đậm sâu
          Bao trang vở mới đậm màu mực tươi
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Tri âm xin gửi tới người đoá hoa
          Vui thay xin cất bài ca
          Mừng thầy cô giáo quê ta trồng người

          Phạm thị Thu oanh
          13:55 8 thg 11 2010
          hay wa. vay minh la dong nghiep rui. chuc ngay hien chuong vui dong nghiep nhe. ua ma ban day o dau the?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:28 20 thg 11 2010
          Ta là đồng nghiệp của nhau
          Từ nay ta hãy nói câu ân tình
          Bắc Ninh có miếng trầu xinh
          Miếng trầu cánh phượng trao mình làm duyên
          Cùng là đồng nghiệp thân quen
          Hãy về Kinh Bắc cho men rượu nồng

          Mai Thủy
          09:33 8 thg 11 2010
          Chúc anh luôn vui,hạnh phúc,thành đạt trong công tác trồng người Tuần mới vui anh nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:13 20 thg 11 2010
          Cảm ơn em gái phương xa
          Hôm nay rảnh rỗi sang nhà anh chơi
          Trầu tươi thắm đỏ xin mời
          Ta vui quan họ với người Bắc Ninh
          Xa xôi mà thật lắm tình
          Mang theo lời chúc tặng mình mà vui
          Ngày nhà giáo sắp đến rồi
          Chúc cho sự nghiệp trồng người vẻ vang

          nhuthu
          08:49 8 thg 11 2010
          Tem vàng thui .


          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          20:11 20 thg 11 2010
          Tem vàng gửi tặng cho nhau
          Hướng về nhà giáo nói câu ân tình
          Đẹp thay non nước quê mình
          Hướng về nhà giáo để tình muôn nơi
          Ngày nhà giáo đã đến rồi
          Kết đài hoa thắm tặng người thầy cô

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???