TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO


Ta về đất mẹ yêu thương
Trước đài tưởng niệm dâng hương tỏ lòng
Ơn người liệt sĩ anh hùng
Quê hương cách mạng thắm nồng là đây
Ta đi bên những người thầy
Biết bao thế hệ dựng xây quê nhà
Nghiệp trồng người của chúng ta
Quê hương cách mạng dâng hoa chúc mừng
Hoà vui không khí tưng bừng
Ngập tràn hương sắc trong rừng hoa thơm
Mái đầu tóc đã pha sương
Tiếng thầy vẫn ấm quê hương ơn thầy
Em về đứng mãi nơi đây
Hôm nay em đứng bên thầy xuyến xao
Tình thầy cao cả biết bao
Tình cô ấm áp đọng vào trong tâm
Vẫn còn mãi với tháng năm
Tình thầy cô khúc nhạc trầm quê hương
Tấm lòng chứa đựng yêu thương
Dù cho mái tóc pha sương bạc mau
Hôm nay ta lại gặp nhau
Tri ân bày tỏ vài câu ân tình
Mong cho giáo dục quê mình
Xứng danh truyền thống lung linh bảng vàng
Sử kia lấp lánh bao trang
Tiếp theo truyền thống của làng năm xưa
Vẳng nghe tiếng mõ trong chùa
Tiếng chuông ngân vọng báo mùa bội thu
Bờ đê thoang thoảng gió đưa
Hương quê thắm sắc tiếng thơ ấm lòng
Ta đem trí tuệ tô hồng
Xây đài tri thức trong lòng quê hương
  • Nguoihanoi
    Em là đệ tử thầy giang!
    Hôm nay rảnh rỗi rẽ làng anh cua
    Giờ này anh đã ngủ chưa
    Hay là vẫn đợi đò đưa các nàng
    Môm nay em mới mở mang
    Rẽ ngang blog rõ ràng quá hay
    Làm sao kết bạn đươc đây
    Hoc hởi thêm chút thơ đầy trong thơ
    • mai nguyen
                          Nhà Cua vui vẻ + rôm rả quá ta ?
                      Cuối tuần rồi tha hồ mà bò ngang - bò dọc Cua nhỉ ?
      • Lan Hoang
        20.11 ngay hien chuong chuc Bac Cua va dong nghiep co ngay le that vui
        • Mai Nho
          vao nha cua roi moi biet cua la nha giao .chuc cua mai an binh hanh phuc va thanh cong tren con duong su nghiep8.
          • Phuong
            Buoi toi an lanh a Cua nhe !
            • Haiyen
              Cả nhà ngắm hình ảnh Cua Đồng xem đẹp không nghen ,đẹp thế nỳ mà cất kỷ ,hải yến tìm được đem ra cho cả nhà xem nè ,đây theo đường dẫn nè , http://nguyenhongcong.net/duongdinh72?cntab=nhatky  
              • Vân Vân
                Anh cua ơi, vv qua thăm anh cua nè, chúc anh cua cuối tuần vui vẻ hạnh phúc anh nhé
                • Người dùng Yahoo!
                  • Người dùng Yahoo!
                  • 10:44 26 thg 11 2010
                  Chúc ngày mới an lành và vui vẻ !
                  • Nguyen Baongan
                               Hi hi chao ban! Cam on ban da sang tham nha Baongan.
                                       Tho ban viet rat hay, Baongan rat kham phuc ban do,
                                         xuat khau thanh tho hay wa ha... Chuc ban vui vui heng.
                                                                          
                                                                                      
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Thế là ta đã sang nhau
                      Chung vui xin tặng miếng trầu đỏ môi
                      Sang đây vui nở nụ cười
                      Vần thơ cứ đọc cho đời nó sang
                      Ai vô xứ Bắc Đông Ngàn
                      Rồng vờn ngắm ánh mây vàng chao nghiêng
                      Xuân về lễ hội ngoài giêng
                      Trống chiêng cờ mở mọi miền về đây
                      Liền Anh trao miếng trầu cay
                      Liền chị đứng đợi hây hây má hồng
                      Về quê Kinh Bắc vui không?
                      Phương xa khách quí có lòng thì sang
                  • Linhlan_trang
                    blog rat y nghia.Trua mat me nha ban
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Blog này gửi tặng quê hương
                      Ta xuyến xao trong đêm trường nỗi nhớ
                      Nỗi vấn vương đọng trong từng hơi thở
                      Khi xa nhà ta thấy nhớ thấy thương
                      Ta tặng đời ta trang thơ quê hương
                      Dù nóng vội thơ nó thường lỗi nhịp
                      Phía xa xa dãy núi xanh trùng điệp
                      Dải đất vàng bao ánh thép lung linh
                      Ta gửi vào đây hai chữ ân tình
                      Nơi quê mẹ có mình ta vương vấn
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    binhnguyen
                    15:03 24-11-2010
                    Cảm ơn CĐKB, BN vừa thăm quê bạn về đó. Rất đẹp!!!!Chúc bạn luôn thành đạt
                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    16:24 24-11-2010
                    ô hay nhỉ? thế sao không vào nhà thịt con gà ăn xong rồi về hả?
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Bạn mới chưa rõ ở đâu
                      Thế mà lại nói sang nhau mới về
                      Hay là mới đến đường đê
                      Vội nhìn cái biển tưởng quê cua đồng?
                      Thôi thôi ta hiểu cái lòng
                      Vào trong blog mấy dòng đọc vui
                      Đọc xong thấy sướng thì cười
                      Cười nhiều mới thấy rằng đời nó sang
                  • Minh_Ba
                    Bac cua that la tuyet voi! chuc bac manh gioi!
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Cũng chỉ vì tại thời gian Thời gian eo hẹp ta sang nhà nàng Nàng thì tiếp đón vội vàng Cho nên chẳng hiểu lòng chàng đấy thôi Mến nhau hãy ghé nhà chơi Miếng trầu cánh phượng cứ xơi thắm nồng Gặp nhau hội ngộ tương phùng Ta vui câu chuyện ta cùng trao duyên Dù ta xa cách trăm miền Ngôi nhà blog gắn liền hai ta Đẹp như hương sắc vườn hoa Đẹp như một bản tình ca dâng đời Thôi thì hãy hiểu lòng tôi Rảnh thì cứ ghé sang chơi giải buồn Miễn sao đời mãi ngát hương Tình thêm sâu nặng vấn vương khó về Dù rằng nơi ấy miền quê Cái lòng vẫn cứ tràn trề tình thâm Gió đông chẳng có mưa dầm Để ta xao xuyến thương thầm đêm khuya
                  • lao quangthau
                      Chúc bạn ngày mới thật vui trên quê hương cách mạng nhé !
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Anh
                      sang chơi xin mời rượu nấu
                      Nếp hoa vàng men ngấu đã lâu
                      Môi hồng nhai một miếng trầu
                      Vài ba câu chuyện bên nhau tỏ bày
                      Gió đông se lạnh bàn tay
                      Nắng hồng xen lẫn áng mây nhuộm vàng
                      Hương quê nhìn khói chiều lam
                      Đường đê nhộn nhịp người làm lại qua
                      Tàu bè vang tiếng sông xa
                      Tiếng chuông chùa đổ mọi nhà chung vui
                      Bên mâm cơm tối nụ cười thêm thân
                      Bên hè soi bóng trăng ngân
                      Ngắm hoa quỳnh nở hoạ vần thơ vui 
                  • tâm
                    • tâm
                    • 19:48 23 thg 11 2010
                    Vào nhà anh thơm ngát hương hoa quỳnh ,chúc 20 tháng 11 muộn, thân ái
                    • SOMALI_TRUNGHO
                      Ngày mới vui ,ấm áp Cv&Cs luôn thuận lợi tốt đẹp,hp tràn đầy bên gđ và người thân ,ghé thăm Cua Đồng đây!
                      • linh
                        • linh
                        • 11:03 23 thg 11 2010
                              Cám ơn ban CĐKB ghé thăm! Những bài biết  trong blog ban hay và ý nghĩa lắm!
                                                         Chúc bạn một ngày làm viêc vui vẻ như ý nhe!    
                                          
                        • Jasmin
                          Tri ân ngày 20/11 thật vui và hạnh phúc anh nhỉ? Chúc anh thật ấm áp nhé
                          • Nhóc
                            • Nhóc
                            • 22:39 22 thg 11 2010
                            tuần mới ấm áp ank
                            • Haiyen
                              Entry rất ý nghĩa tri ân ghi nhớ mãi trong ta ,chúc em tối an lành và hạnh phúc ,
                              • Mai Thủy
                                Tuần mới mạnh khỏe,vui vẻ anh nhé!
                                • ChanhRhum
                                  Ngày mới nhiều niềm vui mới nhé anh Cua.
                                  • Van
                                    • Van
                                    • 23:35 21 thg 11 2010
                                    Qua thăm anh cua nè, chúc anh cua vui vẻ, nhiều sức khỏe, cuộc sống bình yên và luôn hạnh phúc anh cua hơ, chúc anh ngon giấc !
                                    • Tiểu hậu đậu
                                      hỏi khí không phải bác cua đồng làm cái chi nhi
                                      • Hoang Ngoc
                                        Thanks, nguoi co nickname la cua chac bo ngang lam nhi. Thanks. I have a gift for you, do you receive?(ban co dich duoc k nhi? chac chan dc roi, thong thai nhu ban sao k dich duoc)
                                        • Nô
                                          • 13:25 21 thg 11 2010
                                          Anh Cua thật đến là tài
                                          Đã thông kinh sử lại dài tứ thơ
                                          Chim quay cút rượu lơ mơ
                                          Cờ dàn thế trận chờ cơ pháo lồng
                                          Thầy cô giao đấu phập phồng
                                          Váy quần xộc sệnh cờ hồng phất phơ
                                          Rượu nồng men ngấm ngay đơ
                                          Chim quay ngậy béo ỡm ờ cuộc chơi
                                          Cờ tàn tỉnh giấc rạng ngời
                                          Thắng thua ngã ngũ những đời lên Tiên
                                          • Hoang Ngoc
                                            chao ban, nhieu loi chuc qua, thoi chuc 1 tuan lam viec day hieu qua. Ban moi.
                                            • Meoxinh
                                              Chúc mừng a...Đêm muộn nhưng nhiều ý nghĩa nhể
                                              • Biển
                                                Em vắng nhà, đến khi trở về thì cũng đã hết ngày đầy ý nghĩa này...
                                                • Vũ Ngọc Vân Anh
                                                  Ngày hôm nay vui không anh?
                                                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                    Radio   Cách đây 9 phút Chúc a ngày nhà giáo VN vui vẻ!
                                                    • Phượng Đại
                                                      Chúc CUa nhân ngày nhà Giáo VN luôn mạnh khỏe, thành công và bình an, hạnh phúc!
                                                      • nguy8tyhpi
                                                        cuoi tuan vui ve nha 1

                                                      Không có nhận xét nào:

                                                      Đăng nhận xét

                                                      Bình luận tại đây nhé người ơi???