TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HOA HỒNG GIỮA CHIỀU ĐÔNG


Con đường đi chiều động lạnh giá
Bông hồng tươi sắc lá còn hương
Ngàn hoa đua nở đêm trường
Một bông hoa thắm giọt sương ảo mờ
Đã qua rồi tuổi thơ ước mộng
Đường công danh trải rộng trong em
Hôm nay gặp lại người quen
Mà sao cứ ngỡ rằng em lạc bầy
Xuân qua rồi em đây vẫn đứng
Gió đông về lạnh cứng đôi tay
Còn đây vẫn một lối này
Mà sao em vẫn tháng ngày đi qua?
Gió đông về mưa sa sương lạnh
Em đi tìm phước hạnh đi em
Để rồi chung bước lối quen
Để rồi ngây ngất trong men rượu nồng
Đã qua rồi bên sống năm ấy
Dải nắng vàng biết mấy buồn vui
Chẳng thành duyên phận song đôi
Em đi qua mảnh đời tôi vô tình
Chiều đông nay một mình em bước
Một bông hồng bạc phước chiều đông
Cớ sao em chẳng lấy chồng?
Để tôi đứng ngắm bóng hồng mà xa
MIG 21 bis
  • Nhà bác đọc Còm cũng thú vị như đọc Entry !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là đáp lại vài câu Mấy khi rảnh rỗi sang nhau vui vầy Rồng vờn núi thẳm mây bay Ngắm trời non nước mà say trong lòng Ấm lòng trở gió mùa đông Mà ta vẫn cứ má hồng đỏ môi Vui lòng đón khách ghé chơi Têm trầu cánh phượng để mời khách xa Vần thơ bịa vội làm quà Cho tình blog bay xa khắp vùng Còn đâu cái lạnh trời đông? Tiếng thơ tiếng nhạc ấm lòng bạn xa
  • Mai Nho
    doc tho cua cua , moi doc thi co ve cua rat yeu doi va la mot nguoi cam -ky -thi -hoa . nhung o noi sau tham cua tam hon phai chang cua dang hoai niem , dang co mot chut tiec luoi... ve mot bong hong .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng thơ nói hộ tiếng lòng Còn đâu cái thủa má hồng ấp e Xuyến xao giữa buổi chiều hè Tay cầm trêu một chúc ve rồi cười Tại vì em bỏ cuộc chơi Đi về miền đất xa xôi thủa nào Hôm nay gặp ở bờ ao Nhớ ngó sen nhớ thủa nào ta ăn Giờ này gọi tiếng bạn thân Lòng sao cứ thấy bần thần cả ra Hoa tươi đâu thắm vườn nhà Còn đâu hương sắc để mà ngửi hương Biết rằng chẳng có mà thương Mà sao lòng cứ vấn vương thế này... Không uống rượu mà thấy say Chưa nhìn đã thấy đỏ gay má rồi Đúng là khổ cái thân tôi Đã qua cái tuổi một thời hồn nhiên Bây giờ nghĩ lại tưởng điên Thôi đành cặm cụi kiếm tiền nuôi thân
  • Nguyen Baongan
                                                       Hoa hong giua chieu dong?                  Bao Ngan thay hoa hong nay lanh lung gia ret, nhung :                                                                 Bông hồng tươi sắc lá còn hương
    Ngàn hoa đua nở đêm trường
    Một bông hoa thắm giọt sương ảo mờ. rat de thuong phai khong ban? Ngay moi an lanh va vui ve nha...!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa thơm nở giữa chiều đông Còn đâu sắc thắm đỏ hồng như xuân Lạnh lùng ngồi ngắm trăng ngân Nhìn sang thì thấy rất gần mà xa Thôi ta đành gắm hoa cà Chờ ngày sai quả để mà dâng nhau Gốc bền dễ mới thấm lâu Cây cao bóng cả thì râu bạc rồi Gặp nhau hai tiếng ông tôi Cười duyên nghĩ lại một thời đã xa
  • Mai
    • Mai
    • 13:08 19 thg 11 2010
    vô tình lạc vào nhà thầy, thấy thơ hay quá, cũng coi là có duyên nha hai câu thơ này hay nhất bài: Chẳng thành duyên phận song đôi
    Em đi qua mảnh đời tôi vô tình hai câu này hỏi khó quá: Cớ sao em chẳng lấy chồng?
    Để tôi đứng ngắm bóng hồng mà xa nhưng nối hai câu trên với hai câu dưới thì người hỏi vô tình quá cơ! yêu anh, em chẳng lấy chồng Tôn thờ một mối tình không bến bờ, anh như dạo bước giang hồ, hoa thơm anh ngắm, hững hờ duyên em!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang nhớ lại xuân xưa Tại em hay đứng cửa chùa ấp e Tại anh tính thật e dè Em thì hơi tý khóc nhè đấy thôi Giờ thì trầu đã bôi vôi Cau thì đã bổ mất rồi còn đâu Phương xa lại chẳng có cầu Thôi thì nhớ lại mấy câu tơ tình Lối xưa chẳng phải một mình Hẹn chung một lối cho tình đậm sâu Vô tình sao chẳng bảo nhau Để rồi lỡ một buồng cau trái mùa
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Tình em như nước suối ngàn
    Ào ào thần tốc dâng tràn lòng anh
    Em đâu phải của để dành
    Ngàn năm rồi cũng hoá thành hư vô
    Bao năm em đợi em chờ
    Bao nhiêu nỗi nhớ bây giờ bằng không
    Sông quê nước chảy đôi dòng
    Thôi thì em bước theo chồng đi xa
    Anh về nhà vắng “người ta”
    Còn đâu chuyện cũ mang ra mà cười
    Dòng sông lặng lẽ êm trôi
    Biết rằng anh vẫn là người bao dung
    Đêm đông gió bấc lạnh lùng
    Em thì chăn ấm bên chồng yêu thương
    Còn anh mái tóc pha sương
    Lênh đênh sóng gió dặm trường chưa qua
    Thôi ta chẳng được một nhà
    Chẳng chung lối nhỏ mình ta đi về
    Thì thôi cũng một miền quê
    Phương xa em vẫn nhớ về quê hương
    Đọc bài thơ của bạn rất xúc động-mình men theo hoạ đối lại
    thơ bạn-hi hi –chúc bạn nhiều niền vui- http://vn.360plus.yahoo.com/codon-goitenem
    )
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Weoweo   Cách đây 11 phút Xin mời ghé blog Weoweo Có chút quà mọn đem theo (thì) hơi dài Weo mời các anh con trai Ghé nhà thưởng thức một vài niềm vui. 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Qua nhà em để mua vui
        Mấy khi mà chủ khéo mời khách qua
        Đông về se lạnh làn da
        Đêm đông thanh vắng người ta đợi chờ
        Vào nhà vui đọc vần thơ
        Đọc xong mới thấy sững sờ cả ra
        Ôi ôi thơ phú trong nhà
        Đàn ông cứ thích la cà men say
        Rượu nồng cứ thích ngất ngây
        Cớ sao phụ nữ lại hay chê cười
        Đàn ông thì thích cuộc vui
        Mấy khi khách quí ghé chơi thăm nhà
        Rượu ngon mới được giở ra
        Thôi thì thông cảm cho ta gặp mình
        Men say mới tỏ hết tình
        Cho đời say đắm đắm chìm trong mơ
    • Nhang
      • Nhang
      • 14:59 7 thg 11 2010
      Chiều chủ nhật em ghé thăm bác Cua,chúc bác và gia đình luôn bên nhau.                       Có chai rượi mang qua để bác lai rai,tối bác gái còn khen bác hiiiiiiiiii
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chủ nhật ngày nghỉ ở nhà
        Bỗng nhiên lại thích la cà muôn nơi
        Có chai rượu quí mang mời
        Rượu tây chính hãng tuyệt vời lắm đây
        Đông về ngây ngất men say
        Gió đêm đông thổi mà ngây ngất lòng
        Chờ khi má đỏ môi hồng
        Men say đã ngấm thoả lòng vui thơ
        Tiện đây ta đánh ván cờ
        Em tung pháo nách anh sờ mã em
        Quân xe anh vẫn cứ thèm
        Xe em nghênh chiến tượng bèn vểnh lên
        Thời cơ anh nổ pháo rền
        Sĩ em đã vểnh cung bền khó vây
        Lòng em tướng đón chờ đây
        Anh vô cung cũng đợi ngày thâm cung
        Mắt hoa đêm vắng lạnh lùng
        Hớ hênh mất váy cửa cung anh vào
        Tướng em giờ biết làm sao?
        Thôi thì anh cứ lạc vào cõi tiên
    • Lê Hoang Mi viết
      Em không thích hoa hồng đỏ rực kiêu kỳ. Vì em chính là em, một loài cỏ dại. Gai góc sần sùi giữa đồng khô cỏ cháy Khi ai đó chạm vào cành lá đã run run...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em là cỏ dại làm chi?
        Trâu anh chê cỏ còn gì là em?
        Con đường nho nhỏ thân quen
        Hai bờ cỏ mật làm duyên thủa nào
        Ngồi bên đường thoả ước ao
        Mùi hương cỏ mật thoảng vào lòng ta
        Có sao em chẳng nói ra
        Để mùi cỏ mật làm ta phải lòng
        Bây giờ an phận đã xong
        Còn đâu cái thủa má hồng ấp e
        Em như cỏ dại chiều hè
        Hương đồng gió nội chiều quê lạnh lùng he he-chuc chi nhieu vui
    • TênTên
      • TênTên
      • 20:00 6 thg 11 2010
      Em sang thăm anh nè! Tối thứ bảy và cuối tuần vui anh nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tối thứ bảy nhiều lắm đó
        Ta sang nhau niềm nở cười vui
        Một tuần vất vả ngược xuôi
        Giờ ta rảnh rỗi thăm người bạn xa
        Miền trung ơi quê nhà nước lũ
        Bao nhiêu đêm mất ngủ đói ăn
        Nỗi niềm bày tỏ tri ân
        Tấm lòng chia sẻ góp phần bớt đau
    • Giang Sơn
      Em chẳng lấy chồng giáo viên đâu
      Lấy chồng giáo viên chẳng được lâu
      Vài ba năm nữa ho lao chết
      Để lại cho em một bị sầu
      Em chẳng lấy chồng bộ đôi đâu
      Lấy chồng bô đôi chăng được lâu
      Vài ba năm nữa ra trận chết
      Để lại cho em một bị sàu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tại em chẳng thích lấy chồng
        Công danh sự nghiệp thoả lòng đã lâu
        Tại em mưa nắng dãi dầu
        Một mình em bước anh đâu theo cùng
        Giờ đây nhạt phấn má hồng
        Hỏi em em đã có chồng yêu chưa?
        Bờ đê cỏ mật lưa thưa
        Còn đâu hương sắc thoảng đưa hôm nào?
        Tại em thoả lắm ước ao
        Giờ mình em bước đường vào nhà em
        Ngày xưa đường ấy thân quen
        Mà sao giờ chẳng có duyên đi vào
        Vẫn hàng râm bụt bên ao
        Chó nhà em vẫn ngày nào còn quen
        Mà sao xa lại xa thêm
        Hay là chắc tại cái duyên ông trời he he-vui nhe bac
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 14:52 6 thg 11 2010
      Qua thăm anh ngày cuối tuần...Chỉ thấy mỗi một bóng hồng và lối vào....đâu thì em chịu. . Chúc anh cuối tuần vui nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Một bông hồng giữa chiều đông
        Như em gái nhỏ má hồng nhạt phai
        Hỏi em có biết đêm dài
        Chiếc chăn chưa ấm chẳng ai đắp cùng
        Sao em bỏ ngỏ lối chung
        Để hoa hồng chẳng thơm cùng trời xuân
        Lối vào xưa thấy rất gần
        Mà nay cứ thấy xa dần mãi thôi
    • Thanh
      • Thanh
      • 13:22 6 thg 11 2010
      Sức sống của bông hoa này mãnh liệt quá!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoa này xưa kể cũng thơm
        Mùa xuân chớm nở toả hương thơm nồng
        Hoa này chẳng chịu theo chồng
        Con đường sự nghiệp long đong một thời
        Thời gian nhuộm sắc hồng tươi
        Qua rồi cái thủa vui cười ngây thơ
        Thoả lòng cho những ước mơ
        Công danh sự nghiệp bây giờ thật cao
        Trong lòng vẫn nỗi chiêm bao
        Lối xưa còn đó ai vào nữa đây
        Hết rồi men rượu nồng say
        Qua rồi cái thủa những ngày chung vui
        Hôm nay gặp lại em cười
        Chiều đông lạnh giá nghẹn lời khó trao
        Lối xưa chẳng biết ai vào
        Một bông hồng vẫn ngạt ngào sắc hương
        Dù cho đông lạnh đêm trường
        Bông hoa hồng vẫn ngát hương dâng đời

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???