TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20-11-2009


1-NHỚ THẦY GIÁO CŨ
Năm xưa cũng mái trường này
Tuổi thơ cắp sách những ngày lại qua
Chúng em còn nhỏ lắm mà
Thầy yêu bạn mến bài ca thủa nào
Thi đua giành được điểm cao
Bông hoa điểm tốt em trao tặng thầy
Bóng hình trong bảng còn đây
Tiếng thầy còn đó những ngày xa xưa
Bài học thầy giảng hiểu chưa?
Thưa thầy em hiểu! Em vừa làm xong
Quê hương vẫn một dòng sông
Ôi dòng Đuống nhỏ chở dòng phù sa
Tưới xanh ngô mãi mượt mà
Nương dâu xanh tốt tằm ta óng vàng
Bến sông xưa vẫn âm vang
Có ngưòi thầy giáo nghiệp mang suốt đời
Mặc cho dòng nước cuốn trôi
Tay chèo vẫn vững đưa người sang sông
Thời gian như nước xuôi dòng
Cánh chim không mỏi nhuộm hồng tóc mây
Em về xin giúp một tay
Cùng thầy chèo chống thuyền này qua sông
Trời cao sáng ánh mây hồng
Vẫn hình bóng đẹp của ông lái đò
Em xin gửi tặng vần thơ
Chúc thầy mạnh khoẻ bao giờ cũng vui
Vui sao sự nghiệp trồng người
Tình thầy để lại bao lời em ghi
2- TIẾP NỐI
Em về thầy vẫn còn đây
Hình như phấn bụi dáng thầy gầy hơn
Chúng em vẫn nhớ công ơn
Vì em thầy đã trải bơn tháng ngày
Cánh chim không mỏi vẫn bay
Con đường nho nhỏ những ngày thầy qua
Sớm đi tới buổi chiều tà
Cỏ may yêu mến cứ sà vướng chân
Một đời cống hiến tuổi xuân
Đường mòn còn đó bước chân của thầy
Giờ đây cũng ở đường này
Học trò tiếp nối cùng thầy lại qua
Tháng năm bụi phấn, tuổi già
Thầy về thầy nghỉ đường xa vắng thầy
Em thì vẫn con đường này
Theo thầy tiếp nối những ngày phía sau
3-QUÊ HƯƠNG NGHĨA NẶNG
  Thời gian thấm thoát cứ trôi
Ra trường cũng đã hơn mười năm qua(14)
Yêu quê về với trường nhà
Cùng thầy giáo cũ xông pha tháng ngày
Lời thầy giảng tới hôm nay
Em mang gọt dũa trò này xin trao
Quê hương biết mấy tự hào
Tình quê nghĩa lớn vướng vào tim em
Một đời xuôi ngược không quên
Đời trên đất mẹ êm đềm vẫn trôi
Quê hương cách mạng” một thời
Làng công với nước” sáng ngời dấu son
Em đây luôn nhớ công ơn
Tình thầy để lại quê hương em rồi
Trò đua dành đạt điểm mười
Thầy đua dạy tốt nói lời chúc nhau
14 năm ấy không lâu
Nhưng mà cũng để in sâu trong lòng
Quê hương cách mạng cha ông
Một thời để nhớ trong lòng khắc ghi
Nhắc ta luôn nhớ những gì?
Bảng vàng hãy giữ khắc ghi ngàn đời
Tình quê em quyết tâm rồi
Một đời giáo dục -một đời em mang
  • Đinh Diên Kỳ Minh
       Vị quê
    Càng đi càng nhớ quê nhà
    Phùm tương, chĩnh măm, vại cà ,hàng cau
    Múc tương giuộc nứa vục sâu
    Đậy phùm bù hụp dãi dầu nắng mưa
    Mẹ thường kể chuyện ngày xưa
    Cơm canh chỉ lấy rau dưa làm đầu
     Tếp đồng mắm ngẫu ngon lâu
    Cà giòn , cơm dẻo , canh bầu, tôm dong
    Tép kim , cân cấn, đòng đong
    Đem kho rau sắn ngon không ai ngờ
    Rô ron , săn sắt, cá cờ
    Đem về thả bể lượn lờ nước trong
    Chuối xanh bạn với gà đồng
    Ôc nhồi , ốc vặn bạh cùng khế chua
    Dọc tươi mà nấu canh cua
    Cá trê mà nấu canh dưa tuyệt trần
    Mới nghe nói đã thèm ăn
    Vị quê dường đã thấm dần ngấm sâu
    Nên dù ta có đi đâu
    Đắng cay ai có qua cầu mới hay
    Ước sao sống lại những ngày
    Tuổi hoa, trong trắng ,thơ ngây ,dại khờ
    Xa quê ai cũng mong chờ
    Yêu quê ai cũng ước mơ trở về
    Nỗi niềm vương vấn hồn quê
    Buồn vui chia sẻ giãi dề hôm nay
    Càng yêu, càng quí những ngày
    Càng thương Càng nhớ bạn thầy khi xưa
    Tiếng gà eo óc ban trưa
    Tiếng chuông chùa vẳng xa đưa bồi hồi
  • khanhlvdt3
    Nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề... Không có những thầy cô tâm huyết thì sao có được nhiều trò giỏi và nhân tài gây dựng đất nước...Cảm ơn vì bạn đã cho mọi người thưởng thức những  bài thơ hay như thế
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xin cảm ơn bạn ghé nhà
      Nhân ngày nhà giáo cua ta tỏ bày
      Chúc cho tất cả cô thầy
      Dạy ta khôn lớn những ngày cỏn con
      Dù ta tung cánh bốn phương
      Chữ thầy ta vẫn soi gương từng ngày
      Việt Nam tổ quốc đẹp thay
      Tri ân em gửi người thầy vinh quang
  • KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Chúc Cua những ngày cuối tuần tràn ..trề niềm vui và hạnh phúc...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      Cua tôi vui quá-hương hoa rực hồng
      Niềm vui nó cứ lâng lâng
      Cua tôi xao xuyến bâng khuâng nỗi lòng
      Cua tôi đáp lại tình trong
      Mong sao bè bạn cua đồng cảm thông
  • Cuocsonmien
    Hôm nay 21/11 rồi đó Bác - Bài mới nhé !!
    Chúc cuối tuần vẻ vui 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết là cũng đã hết rồi
      Dư âm còn mãi với người giáo viên
      Chũ tình thêu dệt vững bền
      Niềm vui còn mãi khó quên được mà
      Niềm vui còn mãi vang xa
      Bạn bè muôn nẻo mãi là anh em
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    CẢ NGÀY KO VÀO MẠNG ĐƯỢC ANH THẦY ƠI! ĐÀNH CHÚC MỪNG ANH THẦY TRỄ VẬY. GỞI ĐẾN ANH THẦY LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT NHÂN NGÀY 20/11 NHÉ.GỞI HƠI ẤM TỪ PHƯƠNG NAM ĐẾN ANH THẦY NÈ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa gửi chút lòng vàng
      Biết rằng mạng nghẽn khó sang nhà chàng
      Nhà chàng em biết ở hang
      Nhưng mà mạng nghẽn xin chàng hiểu cho
      Cả đêm em đợi em chờ
      Chờ khi hết nghẽn em vô nhà liền
      Tấm lòng ai dễ mà quên
      Phương xa Nhớ gửi tới miền Bắc Ninh
      Lấp la lấp lánh chữ tình
      CĐKB chúc “mình cùng vui”
      Hoa thơm nở mãi ngàn đời
      Bạn bè ta mãi là người tri ân
      Chúc cho tình bạn thêm xuân
      Chúc cho blog mãi gần trong nhau
      Niềm vui bày tỏ đôi câu
      Hang cua gửi một sắc màu phương xa
  • Ki
    • Ki
    • 00:36 21 thg 11 2009
    một chiều ngang qua ngôi trường cũ
    bâng khuâng rơi nhẹ cánh điệp gầy
    mái trường in bóng rêu xanh quá
    ai đem ngày tháng giấu chân mây
    .....Mùa 20-11 này em xa trường, nhớ lớp học và người thầy năm nào quá! Ah, giờ mới biết anh là thầy nhé! happy teacher's day!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có nỗi nhớ nào thắm đỏ những bờ vai
      Phượng vĩ đỏ thắm tình thầy trong đó
      Em đi tiếp bóng hình thầy luôn tỏ
      Chặn đường đời em luôn nhớ ngày xưa

      Lòng xao xuyến ôi quá rồi tuổi thơ
      Gợi ta nhớ một thời áo trắng
      Những buổi chiều tà em hấng tìm giọt
      nắng
      Hình bóng thầy lấp lánh bước em đi
  • Bích
    • Bích
    • 23:52 20 thg 11 2009
    Cua ơi còn nhớ tui hông?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm em
      Một ngày trời đẹp dịu êm tình người
      Bà con hàng xóm sang chơi
      Chia vui bày tỏ với người giáo viên
      Vui này em chẳng thể quên
      Bà con hàng xóm sang bên nhà mình
      Em đây luôn giữ chữ tình
      Xa gần là bạn bên mình bên ta
      Ngày nhà giáo vui khắp nhà
      Em xin gửi tặng ngàn hoa chúc thầy
      Chúc thầy cô giáo ta đây
      Niềm vui còn mãi mỗi ngày trong em
  • Sonja
    • Sonja
    • 22:04 20 thg 11 2009
    Sonja mừng thầy
    Cua ngày nhà giáo
    Kinh Bắc rạo rực
    Đồng ngày Hiến chương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bạn sang chơi với cua đồng
      Niềm vui còn mãi trong lòng cua đây
      Entry viết quá chục ngày
      Mừng ngày nhà giáo tỏ bày tri ân
      Ngàn hoa thắm nở quây quần
      Chung vui hớn hở sắc xuân đẹp trời
      Cua tôi cảm tạ ơn người
      Bà con hàng xóm sang chơi kín nhà
      Vui này ơn mãi bạn xa
      Chúc cho bè bạn mãi là anh em
  • Ongoai
    Thầy Cua hôm nay bận rộn , nhưng vui và hạnh phúc nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua hôm nay bận rộn mà
      Những cua vẫn cứ la cà thang lang
      Sang chơi cua chúc họ hàng
      Niềm vui còn mãi thơ mang tặng mời
      Cảm ơn ông ngoại sang chơi
      CĐKB chúc người luôn vui
      Nhà cua ngào ngạt hoa tươi
      Họ hàng mang tặng cho người nhà quê
      Hang cua nhộn nhịp ra về
      Tình người để lại thôn quê cua đồng
      Vui sao ngày đẹp tình nồng
      Cua tôi hạnh phúc nỗi lòng vui sao
      Thiếp hồng cua mời đi nào?
      Thăm thày giáo cũ tuổi cao yêu đời
      Thầy là thầy giáo của tôi
      Một đời phấn bụi một đời sáng trong
      Ngàn hoa kết thắm sắc hồng
      Con xin gửi tặng chúc lòng thầy vui
  • Le thi thu Hang
    Ui cha, nhiều người đến chúc mừng Thầy cô giáo quá. Bác cua ơi tối vui nhé 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà cua hoa thắm ngạt ngào
      Hoa thơm vẫn cứ đi vào nhà cua
      Lời chúc mừng – lời chúc thơ
      Hang cua vui thật đợi chờ tri ân
      Ngày nhà giáo dạ lâng lâng
      Cua tôi vui quá mỏi chân mất rồi
      À đây! Cô giáo sang chơi
      Hang cua rộng cửa đón mời cô sang
      Cô giáo mà vào trong hang
      Hoa thơm mà thích –tặng mang về nhà
      Kèm theo lời chúc của ta
      Chúc cô giáo khoẻ đẹp ra mỗi ngày
      Thiệp hồng lời chúc cua đây
      Nhà cô giáo cũng một ngày vui đây
  • Tran
    • Tran
    • 15:49 20 thg 11 2009
    Bai tho thay co giao cua a Cua Dong hay qua.Hom nay la ngay giao chuc thay co giao luon manh khoe va tre khoe.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bạn sang chơi với cua đồng
      Giỏ hoa hồng thắm mà lòng đậm sâu
      Ngày nhà giáo chúc cho nhau
      Chữ tình chữ nghĩa đậm sâu ân tình
      Cùng nhau cầm giỏ hoa xinh
      Thăm thầy cô giáo chúng mình xuyến xao
      Thầy cô giáo cũ năm nào
      Hôm nay cũng thật tự hào lắm đây
      Giỏ hồng trò nhỏ thơ ngây
      Em xin gửi tặng tới thày tới cô
      Vui này cua viết vần thơ
      Chúc thầy cô giáo bao giờ cũng xuân
  • LUCKY
    • LUCKY
    • 15:41 20 thg 11 2009
    XIN CHÚC MỪNG 20/11 THẦY CUA ẠH
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô giáo Vân Uyên
      Hôm nay vui quá sang bên cua đồng
      Cô vui cô chúc mấy dòng
      Hoa thơm cô tặng cua đồng đẹp sao?
      Cua đồng lòng dạ xôn xao
      Tình cô thắm mãi dạt dào hang cua
      À rằng cua cũng xin thưa
      Chúc mừng cô giáo vần thơ vui cùng
      Nhân ngày nhà giáo vui chung
      Cua tôi gửi tặng tấm lòng tri ân
      Chúc cho đồng nghiệp mãi gần
      Vui tươi trẻ đẹp thêm xuân mỗi ngày
      Giỏ hoa tấm thiệp trao tay
      Hương nồng thoang thoảng một ngày tri ân
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:27 20 thg 11 2009
    Xin chúc các thầy cô giáo trong ngày 20-11 có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời chúc chứa đựng niềm vui
      Đọc xong mà thấy cuộc đời sướng sao?
      Giỏ hoa hồng thắm bạn trao
      Cua tôi hạnh phúc dạt dào trong hang
      Cảm ơn bè bạn xóm làng
      Nhân ngày nhà giáo nhớ hang tìm về
      Hang cua mãi ở nhà quê
      Tri ân nhà giáo ta về thăm nhau
      Vui này cua tặng đôi câu
      Chúc cho bè bạn trong nhau thêm gần
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:58 20 thg 11 2009
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Hôm nay trời đẹp nhiều người ghé chơi
      Niềm vui bày tỏ đôi lời
      Chúc mừng nhà giáo cho người nhà quê
      Cua tôi hạnh phúc đề huề
      Hương hoa thơm ngát thôn quê cua rồi
      Cảm ơn bè bạn sang chơi
      CĐKB đáp lời tri ân
      Chúc cho bè bạn xa gần
      Sang chơi bạn quí tình thân thêm nhiều
  • My Nguyen
    Nhà bạn chật nhưng tình người bạn rộng
    Ngày hiến chương khách cứ xếp hàng
    "Năm bờ oan" tri kỷ, thân quen
    Chúc "Cua Bắc" mãi là người bạn quý
    Khách đã đến quản chi xa ngái
    Tận trời Âu, trời Mỹ vẫn về
    Vui chủ nhà tính rộng xoa xuê
    Thơ đã khá lại còn dí dỏm
    Cười lên đi cho tuổi đời trẻ mãi
    Hát lên đi "Khúc hát bình dân".
    Chúc cua vui vẻ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé thăm chơi
      Vần thơ gửi tặng chúc người nhà quê
      Biết rằng ta vẫn đam mê
      Vần thơ còn mãi đi về trong nhau
      Vui này cua tặng đôi câu
      Mừng vui ta chúc cho nhau mạnh giàu
      Nhà cua bè bạn nhớ nhau
      Thường xuyên ghé lại nói câu ân tình
      Nhân ngày nhà giáo chúng mình
      Bạn bè blog nặng tình ghé qua
      Một đời giáo dục chúng ta
      Dù sao đi nữa vẫn là thầy cô
      Năm châu bốn biển đợi chờ
      Tri ân nhà giáo chúc cô chúc thầy
      Niềm vui còn mãi mỗi ngày
      Chúc thầy cô khoẻ tràn đầy sức xuân
  • Ánh Mặt Trời
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình thầy như ánh trăng ngân
      Tình cô đậm sắc hương xuân ngọt ngào
      Nhân ngày nhà giáo xôn xao
      Cầm hoa em tặng biết bao tự hào
      Vần thơ thầy giảng thủa nào
      Em còn ghi nhớ khắc vào trong tim
      Hôm nay em quyết đi tìm
      Vầng dương sáng nhất còn in trong đời
      Vầng dương sáng tỏ thầy ơi
      Ngàn hoa em kết thành lời tri ân
  • TênTên
    • TênTên
    • 09:57 20 thg 11 2009
    Chúc mừng ngày 20/11
    Chúc Cua Đồng luôn là một người thầy tốt
    trong mắt của các trò!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn tình cảm ngọt ngào
      Nhân ngày nhà giáo ta trao thiệp hồng
      Mừng vui xao xuyến nỗi lòng
      Chúng ta cầm tấm thiệp hồng tặng trao:
      Thầy cô công nặng nghĩa cao
      Trăm năm vẫn sáng như sao trên trời
      Chúc thầy cô khắp muôn nơi
      Tri ân nhà giáo mọi người cùng vui
      Kết đài hoa thắm đỏ tươi
      Cua đây dâng tặng ngàn lời biết ơn
  • myLife
    20/11/2009 Chúc bác Cua lời chúc tốt đẹp nhất vì sự nghiệp "TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé chúc mừng
      Cua tôi cảm xúc lâng lâng tuyệt vời
      Ngày nhà giáo để những lời
      Chúc thầy cô giáo dưới trời nam ta
      Thầy cô sức khoẻ thêm ra
      Tình thầy như bản tình ca thủa nào
      Trăm năm còn mãi tự hào
      Một nghề cao quí trò trao quà mừng
      Ngày này cua gửi tình chung
      Chúc cho nhà giáo ta cùng nhau vui
      Việt nam ngàn dặm xa xôi
      Chúc thầy cô giáo muôn đời còn vang
  • Cuocsonmien
    Hôm nay bận lắm!! Nhưng em vẫn tranh thủ ghé bác sớm thật sớm để gửi  giỏ hoa tươi này -Em mang từ Miền Nam ra đấy. Chúc bác một ngày 20/11 thật nhiều  điều tốt đẹp .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      CĐKB thật là thêm vui
      Vần thơ cua lại viết rồi
      Viết thêm tình thắm tặng người tri ân
      Chúc cho bè bạn xa gần
      Niềm vui còn mãi tuổi xuân thêm dài
      Bạn mình mình bạn cả hai
      Đượm tình ta gửi một vài ý thơ
      Nhân ngày lễ của thầy cô
      Chúng ta cùng chúc vần thơ tặng thầy
      Giỏ hoa thắm đỏ cầm tay
      Học trò mang tặng người thầy năm xưa
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Anh Cua oi,ngay mai anh em minh tha ho ma vui ve nghe!O noi ay co gi vui anh nho ke em biet voi nhe.Chuc anh co that nhieu niem vui trong ngay cua anh emminh.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày nhà giáo ai cũng vui
      Riêng cua thì nghĩ tới người thầy xưa
      Một đời thầy đã sớm trưa
      Bạc phơ mái tóc trẻ thơ thành người
      Đầu xuân “ phép lạ trong đời”
      Ô tô trò cũ tìm nơi quê thầy
      Thầy đi dạy học hôm nay
      Ô tô chặn bước chân thầy đi qua
      Vô tình một lũ oà ta
      Có ông tỉnh uỷ đứng ra kính chào
      Có bà nhà giáo cao cao
      Cúi đầu nước mắt dâng trào bờ mi
      Có người cán bộ thoát ly
      Xa xôi ngàn dặm cũng đi tìm thầy
      Có người ở Mỹ đứng đây
      Tất cả đứng cúi chào thầy đi qua
      Nghẹn ngào thấy lệ rơi ra
      Chúng con kính cẩn chữ cha chữ thầy
      Hỏi rằng thầy của ta đây
      Năm xưa hiệu phó trường đầy gian truân
      Học sinh đặc biệt của dân
      Trường Hoàng Đăng Miện tri ân những ngày
      Con liệt sĩ vẫn còn đây
      Con thương binh cũng thăm thầy giáo xưa
      Con mồ côi cũng đến cơ!
      Hỏi rằng có phải là trò thăm không?
      Cua tui cảm xúc nỗi lòng
      Viết vần thơ vội chỉ mong chữ thầy
      Sáng như buổi sớm hôm nay
      Thầy tôi xứng đáng tình này tôi trao
  • Rượu Và Em
    Chúc mừng 20 - 11
    Chúc vui vẻ mạnh khỏe Hạnh phúc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay có Rượu và Em
      Sang nhà cua để tình thêm mặn nồng
      Sáng nay trời đẹp mây hồng
      Giỏ hoa sắp sẵn ẩn trong chữ tình
      Thì ta với bạn với mình
      Thăm thầy giáo cũ tỏ tình tri ân
      Chúc thầy mãi mãi tuổi xuân
      Chúc thầy trò đến quây quần thêm vui
      Vui sao hạnh phúc trong đời
      Chữ trò gắn chặt với người giáo viên
      Làm sao có thể nào quên
      Chữ thầy sáng rực vững bền đời ta
      Kính dâng ngàn vạn bông hoa
      Tặng thầy giáo cũ bài ca chúc mừng
  • Luu Van Chuong
    Tất cả chúng ta đều là học trò. Một bộ phận trong số chúng ta làm nghề
    giáo. Trước đây bạn bè chúng ta kẻ yếu kém nhất thi vào trường sư phạm
    và ta cũng đã từng khuyên con cháu chúng ta đừng trở thành thầy
    giáo.....nhưng ta tin rằng tương lai sẽ khác đi và ta mong cho những
    thầy cô tương lai hãy là những người giỏi nhất trong số chúng ta và
    được hưởng một mức lương cao nhất. Mong cho giáo viên sẽ trở thành
    người thầy của tất cả các thầy trong xã hội của chúng ta.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh sang chơi với cua đồng
      Thâm tâm anh cũng trong lòng không vui
      Biết rằng thời thế thế thời
      Cuộc đời bao kiếp nổi trôi đường đời
      Nhưng mà ai chẳng một thời
      Tuổi thơ ngộ nghĩnh của người học sinh
      Chữ thầy xưa vẫn lung linh
      Người thầy tôi vẫn để mình sáng soi
      Chữ thầy còn mãi tim tôi
      Tình thầy còn mãi trong đời cua đây?
      Biết rằng thế sự đổi thay
      Còn nhiều nhà giáo những ngày cháo rau
      Thầy tôi nắng bạc mái đầu
      Hiệu phó của một vùng sâu khó tìm
      Trường Hoàng Đăng Miện còn in
      Trò con liệt sĩ thương binh thủa nào
      Tết về trò nhỏ xôn xao
      Thầy tôi suy nghĩ đi vào nhà dân
      Tấm lòng thơm thảo ân cần
      Dân nghèo quyên góp những phần quà to
      Con trâu con lợn con bò
      Mang về làm cỗ cho trò vui xuân
      Vào xuân thơm phức hương trầm
      Thầy tôi là mẹ ân cần sớm hôm
      Hỏi rằng ai chẳng biết ơn?
      Dù đi đâu nữa hỏi còn nhớ chăng?
      Biết rằng đời lắm lăng nhăng
      Riêng tôi cũng phải nói rằng: NOI CHUNG
      Thầy cô ta vẫn sáng trong
      Chữ thầy vẫn sáng trong lòng Việt Nam
      (thực tình mà nói:có một người thầy tuổi xuân là hiệu phó
      trường Hoàng Đăng Miện Hiệp Hoà-Bắc Giang.Trường xưa dành riêng để nuôi dạy con thương binh liệt sĩ . Thầy tôi đã một thời vừa là thầy vừa là mẹ nuôi con.Tết về thầy vào trong dân trong làng xin trâu bò về mổ cho hs ăn tết.Có những trẻ thơ mất mẹ mất cha lang thang trên đường thầy tôi cũng thu nạp về nuôi dạy.Bây giờ k còn con thương binh và liệt sĩ thầy tôi và quê hương tiếp tục bên mẹ già dạy học và vừa nghỉ hưu 3 năm nay.Thử hỏi rằng “Chữ thầy”có đáng gọi thầy hay không? Nếu anh cần tìm hiểu thêm về thầy tôi xin anh tìm vào thư mục :Quang Đính tìm bài “Tình ca người thầy”tôi viết đó.Mặc dù thầy k dạy tôi một phút nào nhưng thầy là biểu tượng của lẽ sống của tôi .Cảm ơn anh sang nhà
  • kimle
    • kimle
    • 23:47 19 thg 11 2009
    góp với anh bài thơ tặng thầy em vừa họa bên blog của 1 cô giáo nè, tối vui nhé anh Cua
    Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
    Con bổng thấy tóc thầy bạc trắng
    Bao năm rồi thầy vẫn còn đứng đấy
    Mắt không rời bục giảng với trường xưa
    Thầy ơi thầy, kỷ niệm của ngày xưa
    Ngày đi học, con vẫn luôn ghi nhớ
    Những bài thơ hay những giờ toán đố
    Giờ sử hay địa lý, những bài văn
    Con không sao quên được những tháng năm
    Thầy đến lớp khi tóc còn xanh mái
    Đến hôm nay, tóc thầy dường như trắng
    Lời học đầu, thầy dạy bảo cho con
    Theo thời gian dù bụi xóa dấu mòn
    Nhưng vẫn nhớ, con ngày xưa còn bé
    Hôm nay đây, nhớ về ngày xưa đó
    Chợt thấy lòng rộn rã những khúc ca
    Thầy ơi thầy, kỷ niệm cũ khó nhòa
    Không thầy dạy, con hôm nay không có
    Tóc thầy bạc, lưng còng đi thấy rõ
    Nhưng trái tim vẫn đập nhịp yêu thương
    Con ghi ơn thầy dạy dỗ trăm đường
    Từng lời nói khắc ghi muôn muôn thuở
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa Lê gửi thơ mừng
      Cua xin đón nhận vui chung bạn hiền
      Ngày nhà giáo chẳng thể quên
      Thầy cô giáo cũ cho ta lên người
      Đi đâu khắp bốn phương trời
      Chúng ta vẫn nhớ những lời thầy trao
      Tình thầy sáng tựa vì sao
      Chúng em ghi nhớ khắc vào con tim
      Phương xa Lê vẫn đi tìm
      Thầy xưa trò cũ còn in trong đời
      Ngày nhà giáo đã tới rồi
      Tri ân cua gửi những lời chúc vui
      Phương xa Lê gưỉ giúp tôi
      Tặng thầy cô giáo những lời tri ân
  • Dai
    • Dai
    • 23:28 19 thg 11 2009
    Chúc thầy Cua 20/11 vui nha !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tóc dài còn nhớ sang chơi
      CĐKB có lời chúc vui
      Nhân ngày nhà giáo tới rồi
      Bạn sang để lại một lời tri ân
      Chữ thầy cua thấy lâng lâng
      Bạn bè luôn quí quây quần nhà cua
      Vui này cua gửi tặng thơ
      Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
      Chúc thầy cô giáo muôn nơi
      Học trò gửi tặng ngàn lời tri ân
  • tuanddk
    Chào thầy Cua
    Tình cờ ghé nhà thầy thấy vui quá, cơ man nào là hoa và lời
    chúc mừng. Vui nhất trong đời làm thầy có lẽ cũng chỉ thế này
    Chúc mừng nhân ngày 20-11
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh ghé thăm nhà
      CĐKB thật là quá vui
      Tình cơ anh ghé thăm tôi
      CĐKB xin mời anh qua
      Thường xuyên anh ghé qua nhà
      Mong sao bè bạn chúng ta thêm gần
      Nhân ngày nhà giáo tri ân
      Cua tôi kính chúc xa gần thêm vui
      Cảm ơn bè bạn sang chơi
      Gần xa bày tỏ muôn lời chúc vui
      Cua tôi hạnh phúc lắm rồi
      Kết đài hoa thắm tặng người tri ân
      Tặng thầy cô giáo ân cần
      Chúc cho thầy giáo mãi xuân trong đời
  • VTA - NLC
    Chúc Cua Đồng Kinh Bắc luôn yêu đời, yêu nghề hạnh phúc, thành đạt!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      CĐKB có lời chúc vui
      Hôm nay bạn đến thăm tôi
      Tri ân nhà giáo có lời hỏi thăm
      Cua tôi vui quá mừng thầm
      Chúc cho bè bạn luôn gần nhau hơn
      Cua xin bày tỏ cảm ơn
      Ngàn hoa xin tặng cám ơn cô thầy
  • Lam Hồng

             Tặng anh CĐKB hoa Hồng để niềm vui ngày 20/11 được nhân đôi anh nhé!  


          Chúc anh luôn trọn niềm vui nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua tôi hạnh phúc biết bao
      Bên trang blog tự hào nắm thay
      Bạn bè vui chúc hôm nay
      Cua tôi cảm tạ tình này xin ghi
      Hồng tươi thắm đỏ nói gì?
      Tri ân nhà giáo trò đi thăm thầy
      Chúng ta bè bạn nhau đây
      Kết đài hoa thắm tặng thầy tặng cô
  • Phanthanhhoa

    20-11 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nha bạn !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
      Hoa tươi gửi tặng thật là nhiều vui
      Tri ân bạn chúc mấy lời
      Cua tôi cảm xúc trong người lâng lâng
      Ngày nhà giáo dạ bâng khuâng
      Bạn-Tôi kết thắm tình gần nhau hơn
      Thầy cô cua chẳng quên ơn
      Tặng thầy giáo khắp bốn phương vui nhiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???