TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Lời cảm ơn


Từ ngày blog viết ra
Bà con hàng xóm sang nhà cua chơi
Vui vui thì viết mấy lời
Cua về cua biết có người sang chơi
Dẫu cho cách mấy phương trời
Cái tình ta vẫn sáng ngời trong nhau
Cua đồng đáp lại đôi câu
Chúc niềm vui mãi cho nhau vui mừng
Vui này cua gửi tình chung
Chúc nhà blog ta cùng vui hơn
Mười ngày bè bạn sớm hôm
Sang chơi gửi chút tấm lòng nhà cua
Giỏ hoa thắm nở đợi chờ
Thiệp hồng trao gửi vần thơ chúc mừng
Cua tôi cảm động biết không?
Cảm ơn bè bạn có lòng sang chơi
Bạn ta khắp bốn phương trời
Không phân biệt tuổi ,hay người nào đâu?
Hoa tươi thắm đỏ sắc màu
Cua tôi cảm tạ -nói câu ân tình
Non xanh nước Việt đẹp xinh
Phương xa ta gửi chút tình cho nhau
Niềm vui hát tặng đôi câu
Làn quan họ với miếng trầu em têm
Chúc cho bè bạn vững bền
Chúc cho blog đẹp thêm mỗi ngày
(xin cảm ơn bè bạn xa gần blogger đã có những tấm lòng tri ân ngày nhà giáo-CĐKB xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều lắm-Chúc các thầy cô giáo khắp mọi miền tổ quốc vui khoẻ tràn đầy niềm vui-Xin cảm ơn !
À mà này? Cua đồng Kinh Bắc thấy có một số bạn blog hỏi sao k viết bài mới ý mà: CĐKB xin trả lời rằng sẽ có.CĐKB thích những tấm lòng tri ân bè bạn sang chơi .Để bày tỏ tri ân và tình cảm của mình CĐKB lấy phần trả lời là niềm vui lớn.Mong bè bạn sang chơi hay dành thời gian ngoài đọc entry còn đọc lời còm nhé.cám ơn cám ơn và cảm ơn

Ta gửi phương xa tấm thiệp hồng
Cua người Kinh Bắc: hãng cua đồng
Giở hoa thắm đượm tình xứ bắc
Đổi chút nắng hồng ấm phương nam.
Tôi vẫn đang đi trong nắng ngập tràn
Của miền bắc cái lạnh tím làn da
Buốt cóng bàn tay run rẩy suýt xoa
Vẫn nhấn phím nhịp nhàng kêu cách cách
Gặp phương xa tới thăm nàng nữ khách
Biết rằng đời vẫn còn nhiều thử thách
Mạng vẫn thường nghẽn mạch lúc cần nhau
Dù sớm muộn ta cũng nói một câu
Chúc bè bạn bốn phương trời yêu dấu
Đã bao lần trong lòng ta nung nấu
Tỏ chút lòng mình gửi bạn phương xa
Chúc tình ta luôn hương sắc đậm đà
Chúc nắng ấm mãi chan hoà xứ Bắc
Câu quan họ dẫu phương trời xa lắc
Vẫn thấy gần trầu cánh phượng trên môi
Chúc bạn ta ơi! khắp bốn phương trời
Ta hẹn gặp Thăng Long ngàn năm tuổi
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Tuyencafe
                Rảnh rảnh ta ghe lại thăm    Blog cua đồng kinh bắc trăm điều vui            Thân thân ta nhắn anh tui     Cơi trầu không tem bởi tui vung về            Văn thơ ta cũng đề huề      Chỉ có tâm lòng muốn về chung vui            Nhớ blog mến bạn rất vui     Ngọt ngào cũng bởi lòng tui chân tình.....                 <em không giỏi văn thơ vui gởi anh tinh blog thôi vu vơ chân tình anh nhe!>
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rảnh thì mới rỗi đi chơi
      Đi chơi cũng phải nhớ người bạn thân
      Bạn thân ta chẳng ngại ngần
      Sang nhau ta gửi tình thân chúc mừng
      Miếng trầu cánh phượng nhai chung
      Đỏ môi chắc đỏ cả cùng hai ta
      Mong sao không quản đường xa
      Cái tình blog có ta có mình
      Trước sau vẫn đọng cái tình
      Cái vui tặng bạn của mình thêm tươi
      Ngọt ngào ngắm lá trầu tươi
      Ngắm cau sai quả nhớ người phương xa
      Chúc cho blog nở hoa
      Chúng ta lại được sang nhà nhau chơi
      Vui vui ta thả mấy lời
      Chúc cho bè bạn sáng ngời tình thân
  • Trang
    • Trang
    • 11:19 28 thg 11 2009

    CUA ĐỒNG KINH BẮC  có tài
    Bạn bè đây đó nối dài đến thăm!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang bác để lời còm
      Bác khen cua thấy yêu hơn cuộc đời
      Sang nhau vui để mấy lời
      Con cua Kinh Bắc tiếp người bạn xa
      Sang chơi lời chúc mặn mà
      Sang chơi để lại món quà tri ân
      Bạn bè ta mãi thêm gần
      Ghé sang thăm hỏi ân cần bên nhau
      Cuộc đời còn mãi về sau
      Còn trang blog còn nhau vui vầy
  • Trúc Hòa
     hihii chuc anh cuoi tuan vui ve voi mon thit ga nhe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi mang tặng con gà
      Mang băm nó cứ nhảy ra nhảy vào
      Tay cầm
      thớt cứ băm sao?
      Đầu quay nghẹo cổ gà nào?khó băm
      Gà sao cứ chạy loăng quăng
      Thèm mà chẳng thể mang ăn thế này
      Quà chi? Nó chạy nó quay
      Cua băm phải thới gà này trượt ra
      Hay là gà của người ta
      Bạn mang sang cho ta ta vui
      Gà kia chắc khó băm rồi
      Nhảy trên mặt thớt chịu thôi-ngồi thèm
      Cuối tuần ngày nghỉ chút em
      Sang chơi vui nhé gà thèm muốn ăn
      Nhờ luôn em thái lá chanh
      Bạn tôi cùng chén vui dành cho nhau
      Cuối tuần rượu nhậu đêm thâu
      Chắc là ta đã có nhau chúc mừng
  • Hung
    • Hung
    • 09:39 28 thg 11 2009
    Chuc cua cuoi tuan vui ve na
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi tặng cánh cánh hoa hồng
      Khi đi đã bảo rằng lòng sướng chưa?
      Sướng rồi xin đọc thơ cua
      Đọc thơ đi nhé?đến trưa rồi về
      Cua về mua chút đồ quê
      Làm nồi lẩu nóng nâng ly chúc mừng
      Chúc cho đồng nghiệp vui chung
      Chúc cho sức khỏe vui cùng bốn phương
  • cobedaukho
    quen nhau từ thuở ban đầu
    từ nay em gửi tình sâu cho chàng
    nếu cua có rảnh bò sang bên này
    thăm người em gái phương xa
    rất vui  quen được bạn hiền
    em đây xin nhận lòng thành của cua
    niềm vui em gửi cùng cua
    chúc cua nơi đó cùng vui bạn bè
    tên cua nghe thấy mà thèm
    ăn vào không biết thế nào hả anh
    nhà em có lá trầu dài
    nhà anh có trái cau xanh mượt mà
    trầu dài kết với cau xanh
    xin anh chớ vội mà duyên không thành
    cua nè ta nói cua nghe
    trải qua 39 xuân rồi
    em đây chỉ mới bước vào 20
    cua hỏi thì em xin thưa
    vường hồng mở lối nhưng chưa ai vào
    cha em khóa cổng gày rào
    cua mà bò đến là đào hố sâu
    nếu cua có chút lòng thành
    hố sâu mấy thướt cũng đành vượt qua
    thơ anh làm hay ..và lảng mạng quá
    em làm theo anh muốn hụt hơi luôn..híc
    nhưng vẫn không hay bằng anh rồi ...
    híc..em cũng thích vui mà anh
    không sao đâu anh cứ ghẹo thỏa máy đi
    xin đừng khách sáu như vậy mà
    nếu khách sáu như vậy thì còn gì là vui anh nhỉ
    chúc anh vui vẻ nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình gì ? ai muốn đa mang?
      Tình cua xin hỏi cô nàng hiểu chưa?
      Nếu mà nàng chẳng chịu thưa ?
      Thì tôi về lấy khế chua dọc mùng
      Cua đồng riêu nóng hương nồng
      Ăn vào cho thoả nỗi lòng mình ta
      Thoả lỏng cô gái phương xa
      Đường xa ngàn dặm thế mà vẫn sang?
      Sang chơi xin kết họ hàng
      Con cua Kinh Bắc giơ càng nhận ngay
      Cua đồng với mớ rau đay
      Mà sao cứ thích sang đây để đòi
      Trải qua 39 xuân tươi
      Con cua xứ bắc tình người lắm thay
      Ai mà lòng bảo sang đây
      Thì cua sắp chút quà này tặng cho
      Quà cua là những vần thơ
      Vần thơ Kinh Bắc đợi chờ tri ân
      Em đây 20 tuổi xuân
      Tâm hồn phơi phới trăng ngân đêm rằm
      Nhà em nhiều kẻ đến thăm
      Tường cao giậu kín em nằm tầng ba
      Ai mà có thích vào ra
      Thì xin hãy hỏi mẹ cha em kìa?
      Lối vào mấy chú béc dê
      Ai mà bản lĩnh không chê thì vào
      Vườn hồng hương sắc thanh tao
      Mùi hương còn đó chớ vào hái hoa
      Hoa này bố mẹ làm ra
      Thì xin phép nhé-không là đòn roi
      Chớ đừng ngắm đoá hoa tươi
      Liếc nhìn rồi nở nụ cười vô duyên
      Con cua Kinh Bắc bạn hiền
      Già rồi tham thế ?sắp nên ông bà
      Thế mà vẫn thích ngắm hoa
      Từ này cấm được ba hoa chích choè
      Từ nay xin gọi chú nghe
      Để cho phải phép người quê khỏi cười
      Cuộc đời sao thật sáng tươi
      Bốn phương hội tụ tỏ lời tri ân
      Chúc cho đời ngát hương xuân
      Chúc cho bè bạn ta gần nhau hơn
  • Phanthanhhoa
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mơ về quá khứ xa xưa
      Giấc mơ còn đó người chưa trở về
      Con tim sầu muộn tái tê
      Mà sao chẳng thấy người về trong tìm
      Lang thang ta quyết đi tìm
      Vần thơ viết giở lặng im thủa nào
      Người ta có nhận có trao
      Còn tui thì chỉ khát khao đợi chờ
      Cuộc đời sao lắm ngây thơ
      Tưởng là ngốc nghếch đến giờ,nhưng không?
      Chuyện xưa còn giở trong lòng
      Cớ sao ta lại để má hồng tím thâm?
      Chiều chiều ra ngắm gió đông
      Thấy lòng se lạnh mà không thấy người
      Bạn thân ta mấy khi ngồi
      Nhưng mà đã nhận mấy lời gửi trao
      Để cho lòng dạ xôn xao
      Để tim heo hắt máu trào hồng tươi
      Phương xa có cánh chim trời
      Có người tri kỷ có người tri ân
      Mong rằng ta mãi bạn thân
      Bên trang blog mà gần gần nhau
      Làm cho tan biến nỗi đau
      Nụ cười lại nở cùng nhau tỏ bày
      Tin nhắn thời đại hôm nay
      Sao mà nhanh thế?trầu này gặp cau
      Hồng tươi thắm đỏ môi nhau
      Vui vui ta thả mấy câu ân tình
      Trúc xinh chẳng đứng một mình
      Người xinh ta cứ để tình đậm sâu
      Chúc cho bè bạn ân sâu
      Dòng sông in bóng trên cầu đợi ai?
  • kimle
    • kimle
    • 04:48 28 thg 11 2009
    Qua đêm, sáng đã gần kề
    Em qua thăm vội rồi về nha anh
    Cả đêm em cứ loanh quanh
    Ghé thăm nhiều blog, nhưng không com vào
    Vì yahoo đấy, thế nào?
    Com vào là mất, com vào thành không !!!
    Lòng buồn em dạo vòng vòng
    Lại về chốn cũ trong lòng nhà Cua
    Bây giờ com được hay chưa?
    Em thưa anh nhé, rồi về cho xong
    Mai anh ghé lại chút lòng
    Cho em ấm mãi với vần thơ anh....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm qua gà gáy canh ba
      Thế mà muội vẫn la cà sang chơi
      Sang chơi muội viết mấy lời
      Thăm cua thăm cảnh thăm người tri ân
      Hang cua muội cứ đến gần
      Mà sao chẳng được gửi vần thơ hay
      Hay là mạng nghẽn rồi đây?
      Ông y a hú ngủ say rồi à?
      Nhanh lên tỉnh dậy giúp ta
      Để ta gửi tặng món quà anh cua
      Anh cua nước mặn đồng chua
      Đón người bạn quí sang thưa đây nè?
      Lời còm muội để rồi về
      Mai cua dậy sớm mải mê viết lời
      Vui sao quà nhận thơ xuôi
      Đẹp sao lời chúc cuộc đời thêm sang
      Cảm ơn muội đã ghé sang
      CĐKB chúc nàng luôn vui
  • c0p
    • c0p
    • 00:00 28 thg 11 2009
    vô tình CM tạo ra Blog , lang thang đọc bài mới biết nhà CUA 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay đã biết cua rồi
      Thì ta cứ việc sang chơi mọi ngày
      CĐKB ta đây
      Muốn làm bè bạn tình này gửi trao
      Sang chơi cứ việc xin vào
      Hang cua lồng lộng xin trao lời bình
      Chúc cho bè bạn chúng mình
      Bốn phương ta gửi chút tình tri ân
  • Van Minolta
    Cua con anh với con tôi Để xem hai đứa xứng đôi thế nào Ừ mình ưng đấy thì sao Nhưng duyên chúng nó phải nào duyên ta Thôi thì ly rượu tách trà Chúc nhau đôi chữ thiết tha ân tình Mà sao nói chuyện linh tinh Người yêu chưa có mà mình tính xa Xưa giờ cũng thích thơ ca Gặp cua nên viết vài ba câu chào Lòng rằng ý tốt gửi trao CĐKB vẫn vào thăm ta "Trêu cua xoè cái càng ra Để mà mổ thịt phanh ba bốn lần" Sợ rằng phải chạy lấy thân Không thì cả họ xa gần viếng thăm. Càng cua thì cứ lăm lăm Ngày qua ngày vẫn thấy nằm trước hang Đành rằng tôi cũng muốn sang Sợ phanh thây lắm nên hàng hai tay
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Làm gì mà phải đi xem
      Con tôi nó vẫn ẵm em hàng ngày
      Không tin thì cứ sang đây?
      Con tôi nó giống cua này đây thôi!
      Hai ta ưng ý được rồi
      Thì ta chuẩn bị cau tươi trầu lành
      Bây giờ công nghệ tiến nhanh
      Chúng ta cũng muốn trở thành sui gia
      Mừng trước ly rượu chén trà
      Ba hoa vài chuyện cho nhà nó vui
      Mà sao bà cứ sang tôi
      Chuyện con chẳng nói nói lời chuyện ta
      Hay là bà thích ba hoa
      Để tôi đi nhặt lá đa cửa chùa
      Biết rằng bà cũng yêu thơ
      Thì tôi ngẫu hứng đút đưa vào mồm
      Để cho thoải mái tâm hồn
      Để cho ta lại vui hơn mỗi ngày
      Thơ tui tui viết ra đây
      Bà sang cứ sướng cho này chỗ kia
      Chỗ nào mà sướng sướng ghê
      Tặng bà đấy nhé-mang về đi thôi
      Mang về phải nhớ đến tôi
      Ăn riêu cua phải nhớ người Bắc Ninh
      (tếu táo chút HXH cho vui nhé-cuối tuần vui nhiều)
  • VuChi
    • VuChi
    • 20:47 27 thg 11 2009
    Cuối tuần sang thăm CDKB nhà đông nghẹt, mãi mới len vào được  Luôn ấm áp nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm nay đã cuối tuần rồi
      Có bạn đồng nghiệp sang chơi thăm nhà
      Nhà cua thì chất đầy hoa
      Vào trong thì thật toàn là thơ cua
      Bà con hàng xóm đọc thơ
      Kéo đồng nghìn nghịt hang cua chật người
      Hôm nay đông lạnh đẹp giời
      Cô giáo rảnh rỗi sang chơi cua đồng
      Cô len có khổ thân không?
      Vào hang mà cũng chờ mong từng giờ
      Sao không chui khéo vào cô?
      Hang cua còn ngách đón chờ cô sang
      Cô sang vui cả xóm làng
      Bà con chắc cũng nhẹ nhàng nhường cô
      Nhanh chân cua tặng vần thơ
      Không thì cua tiếp tục bò lang thang
      Cô sang chủ chẳng trong hang
      Còn đâu là sướng? về càng mất vui
      Hôm nay hoa nở nụ cười
      Tặng cô Quỳnh thắm tặng người tri ân
  • Hung
    • Hung
    • 18:03 27 thg 11 2009
    Chao cua đong em di xa ve thay anh ghe qua choi, nhung chang comment cho em gi ca hihi, co chai ruou lam qua anh uong va làm tho that hay nhe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ui ui
      Thành ra em đã đi xa
      Em thì du lịch xa nhà đây ư?
      Mà sao em chẳng biên thư
      Cua đâu có biết mà chờ mà mong
      Đi du lịch có vui không?
      Hôm nay mang tặng rượu nồng của tây
      Chắc là nưng chén là say
      Thôi thì em đã sang đây tỏ bày
      Sửa sai cua vội sang ngay
      Xa nhà mấy bữa chắc đầy người sang
      Hôm nay cua ghé nhà nàng
      Chắc là ngây ngất rượu vang mất rồi
      Đi xa về lắm của tươi
      Cua ngon quí nhất tặng người tri ân
  • Huyền
    Cua tài thật đấy! Xuất khẩu thành thơ.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Thơ cua ngẫu hứng viết ra
      Đôi khi viết vội Chữ bà chữ ông
      Chỉ lại cái kiếp cua đồng
      Nghêu ngao đôi chút cho lòng nhau vui
      Biết rằng kẻ trách bạn cười
      Nhưng cua vẫn muốn cuộc đời thêm tươi
      Vui vui ta nở nụ cười
      Tặng thơ bè bạn tặng người tri ân
  • Huyền
    Cua làm thơ hay thế...Tớ thích rồi đấy, đặc bịt là rất thích...ăn Cua, hé hé.. .
    Chúc Cua cuối tuần vui vẻ nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vô tình lạc bước vào hang
      Gặp vần thơ thấy xốn xang trong lòng
      Ô hay cái lão cua đồng
      Cứ làm em thích cho lòng em vui
      Hôm nay em sướng mất rồi
      Cau quê Kinh Bắc sao tươi thế này
      Trầu không em vẫn chăm tay
      Em chăm em bón là dày một gang
      Miếng trầu xin nhận họ hàng
      Sang chơi thoải mái trong hang cua đồng
      À mà này ….thích phải không?
      Hiểu ngay ra ý ra lòng thèm ăn
      Thôi thì cua chẳng lăn tăn
      Ra ngay chợ xóm mua năm bát liền
      Em sang cua quí như tiên
      Phần em 3 bát ăn liền không thiu
      Còn 2 bát nữa để chiều
      Em sang ăn cả món riêu cua đồng
      Thế là đã thoả nỗi lòng
      Sang chơi sướng nhé –cua đồng cảm ơn
  • KimChi
    Chúc nhà cua đồng cuối tuần dzui dzẻ, sao chưa có entry mới mà cứ lang thang làm thơ cm hoài dzậy?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một tuần CĐKB mới viết Entry 1
      lần thôi
      CĐKB có ít quà bằng entry mà chỉ
      thích là vui vẻ cùng mọi người sang chơi bằng những lời cảm mến. Mong sao mỗi
      lời còm và trả lời của cua nó gần nhau để kết thắm duyên nồng tình bạn bè khắp
      chốn
      -he he he Vui nhé cô công nhân
      quốc phòng Có cái bể bằng thau ba đứa tắm chung-hu hu hu
  • Cúc Nguyễn
    Ở nhà Cúc đợi Cua sang! Cúc đây soạn sẳn món ăn đợi người Món ăn Cúc đã tính rồi ! Thịt gà mua để xào lăng Tôm tươi làm gỏi mục măng hầm giò Dưa leo chấm với thịt kho Bánh mì ăn với thịt bò nướng chanh Hi hi hi hi !!! Cua nhớ sang nhe !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Úi trùi ui!
      Sơn hào hải vị Cúc ơi!
      Chưa sang đã thấy trong người chứa chan
      Tôm tươi gỏi sống thật sang
      Giò heo hầm chín thơm sang mọi nhà
      Dưa leo Cúc kiếm đâu ra?
      Hay là Cúc lấy ở nhà cua đây?
      Hi hi ta có một ngày
      Rượu xi ô uống ngất ngây cuộc đời
      Thịt bò vùi toả khắp nơi
      Bà con hàng xóm thèm rồi Cúc ơi!
      Nhanh nhanh khẻo muộn mất rồi
      Bà con hàng xóm cùng tôi đi nào
      Sang nhà Cúc Nguyễn sướng sao?
      Sơn hào hải vị mang khao cua đồng
      Cuộc đời sắc sắc không không
      Mà nay được thoả nỗi lòng Cúc trao
      Nâng ly cạn chén đi nào
      Chúc mừng Cúc Nguyễn cua trao thiệp hồng
      Thay cho tình thắm duyên nồng
      Vần thơ là của cua đồng Bắc Ninh
      Lung linh hai chữ thân tình
      Chữ tâm xin tặng cho mình cho ta
      Đời vui hát tặng bài ca
      Bài ca hay nhất xin hoà cùng nhau
      Liền anh xin gửi miếng trầu
      Liền em nhận để làm giàu tình thân
  • hoa_xuongrong21
    cháu sang thăm Chú Chú Cua à
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ui ui ui!
      Xương Rồng 21 thăm cua
      Gọi cua bằng chú- chú thưa thế này:
      Lâu lâu sao chẳng sang đây
      Nhà cua hoa thắm tràn đầy trong hang
      Thế mà cháu chẳng ghé sang
      Khuân đi một chút cho hang đỡ đầy
      Hôm nay cháu ghé sang đây
      Chú vui chú chúc mỗi ngày một vui
      Tuổi xuân lúng lính nụ cười
      Công thành danh toại cuộc đời sáng trong
      Rỗi sang với chú cua đồng
      Đọc vần thơ vội cho lòng nhẹ thêm
      Dòng sông nước chaỷ êm đềm
      CĐKB vui thêm mỗi ngày
  • Hạt Cát Nhỏ
    Cảm ơn CĐKB ghé thăm và mang cho STA đĩa đồ ăn thật ngon! Ghé thăm nhà CĐKB đọc thơ hay quá! Chúc CĐKB luôn vui và ấm áp trong mùa đông xứ Bắc này...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đông về se lạnh đôi tay
      Hai càng gõ phím tỏ bày tri ân
      Sao cho bè bạn thêm gần
      Sang nhau là quí tình thân mỗi ngày
      Đọc thơ nâng chén vui say
      Tình thân xin gửi lòng này chúc vui
      Bốn phương sáng ánh mặt trời
      Hang cua rộng mở đón người sang chơi
      Sang chơi ta nở nụ cười
      Nụ cười con mãi cuộc đời thêm sang
  • cobedaukho
    nếu người lạc bước nơi đây
    xin mời người hãy ghé vào nhà Won
    vui lòng người cứ tự nhiên
    nếu người mà đến ngay nhà
    tên Won người gọi chính là tiểu thư
    có chi mà ngại người ơi
    quen nhiều bè bạn chuyện đời biết thêm
    thương người thương cặp mắt sầu
    làm quen Won tặng miếng trầu người xơi
    xin cho Won hỏi lại người
    người từ đâu đến lạc vào nhà Won
    chẳng hai người gái hai trai
    xin cho Won biết sau này xưng hô
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là ta đã quen nhau
      Từ nay ta gửi tình sâu làm quà
      Rảnh tay ta ghé thăm nhà
      Thăm người bạn quí phương xa mà gần
      Vui vui thêm một bạn thân
      Là cua đã góp một phần vui chung
      Niềm vui ta gửi chúc mừng
      Chúc Won mạnh khoẻ vui cùng bốn phương
      Tiểu thư tên gọi dễ thương
      Con cua Kinh Bắc lẽ thường là trai
      Nhà cua có trái cau sai
      Nhà Won có lá trầu dài tốt xanh
      Cau sai trầu thắm để dành
      Khi nào sang tặng cho anh cho nàng
      Cua đồng Kinh Bắc xôn xang
      Con cua xứ Bắc chúc nàng luôn vui
      Trải qua 39 xuân rồi
      Quả cau vẫn mọng làn môi đỏ hồng
      Hỏi rằng em lá trầu không
      Bén duyên thì ghé cua đồng đi em
  • Phanthanhhoa
    TÌNH BẠN (LÀNG BLOG)
    Tigon

    Mình rất vui được làm quen với bạn Để gần nhau chia sẻ rất nhiều điều Nhưng mình nghĩ chắc có lần trễ hẹn Để lòng mình mong đợi biết bao nhiêu!                         * *                          * Mình không trách vì sao bạn chưa đến Quỹ thời gian có lẽ : Xếp kín rồi Vẫn biết thế nhưng mình hoài mong đợi Bởii lòng mình mách bảo thế bạn ơi!                         * *                          * Chắc bạn nghe người ta vẫn thường nói Vì xa xôi cách trở lối đi về Nên đọng lại những gì còn hẹn ước Nhưng làm sao cản được nỗi đam mê                         * *                          * Trái tim mình luôn luôn thầm ao ước Tình chúng ta gặp gỡ diễn đàn này. Nếu đã hẹn chắc có ngày đến được Để tâm hồn lồng lộng cánh thơ bay.

    Tigon tặng CĐKB bài thơ nghe. Chúc một ngày vui và hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ui ui ui –ôi ôi ôi
      Có người khách quí sang chơi tặng quà
      Nói vui có bạn như ta
      Gần nhau ấm áp để mà sẻ chia
      Ô hay cứ thích nhà quê
      Đông về giá lạnh tái tê lòng mình
      Gió lùa khe cửa lặng thinh
      Con cua Kinh Bắc hỏi tình để đâu?
      Mà sao chẳng chịu thăm nhau
      Để người ta nhớ chờ lâu thế này?
      Trễ hẹn thì phải nói ngay?
      Để lòng ta đợi tù đày tấm thân
      À không dám trách muốn gần
      Thời gian có hạn bạn thân hiểu lòng
      Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong
      Đợi người đến sớm cho lòng em vui
      Bởi lòng mách thế anh ơi
      Mình em cứ đời ngóng trời đêm khuya
      Hoa Quỳnh nở rộ kia kia
      Sao anh chẳng biết sẻ chia nhà này
      He he he-Hây hây hây
      Hôm nay bức xúc sang đây
      Hỏi là :”Chắc cũng” cua này nghĩ sao?
      Xa xôi cách trở thế nào
      Tigon hoa đẹp không vào mà chơi
      Nhà em đẹp lắm anh ơi!
      Đường xa lối cũ quên rồi sao anh?
      Không không cua cứ để dành
      Hôm nào rảnh rỗi sang nhanh ngay mà
      Hẹn gì thì cũng qua qua
      Cảm thông cho chứ kêu ca làm gì?
      Trái tim nó bảo cái chi?
      Mà sao cứ vội trách gì hả em
      “Nếu”Nếu” nếu   cua
      thèm cua đến
      Đến nhà rồi cua chén no say
      Cua ngâm cua nghĩ phút giây
      Bài thơ ngọt lịm thoả ngày chờ mong
      Giữa đông mà thấy ấm lòng
      Tâm hồn lồng lộng sắc hồng có duyên
      Viết thơ viết vội không tiền
      Thôi thì đọc tạm chớ quên cua đồng
      (ui ui ui-Đọc bài thơ mà xúc động quá cơ-Nó cứ rưng rưng
      ý-Thơ là tiếng nói tâm hồn mà-Thế tâm hồn đằng ấy cũng tràn trề cả ra thế à? Khà
      khà khà)
  • thuy
    • thuy
    • 12:03 27 thg 11 2009
    Vào thăm nhà anh cua đồng nhiều thơ hay và hoa đẹp quá nà.Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ thì đúng của cua rồi
      Hoa thì chỉ mượn của người ta thôi
      Bà con hàng xóm sang chơi
      Họ mang nhiều lắm hoa tươi đủ màu
      Nhà cua hang chẳng rộng đâu
      Hoa nhìn đã kín cộc đầu trong hang
      Thơ cua cố gắng giăng hàng
      Để cho bè bạn nhẹ nhàng vào ra
      Thế mà có khách sang nhà
      Không vào khỏi cửa ba hoa vài nhời
      Tiếc công đã đến được nơi
      Mà không được gặp cái người nhà quê
      À ơi em có nhớ về
      Nhớ quê Kinh Bắc tràn trề cau tươi
      Miếng trầu thắm đỏ làn môi
      Hồng tươi đôi má nụ cười có duyên
      Chúc cho tất cả bạn hiền
      Sang chơi cua phải vào liền trong hang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???