TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MIỀN TRUNG KHÚC RUỘT TA ĐAU


  Tôi viết vần thơ mới tháng mười
                                             Tay tỳ gõ phím lệ tuôn rơi
                                             Miền trung bão lũ còn chưa hết
                                             Lại một lần đau hỡi kiếp người

                                             Miền trung thương nhớ của tôi ơi
                                             Ta sống cùng nhau ở trên đời
                                              Bình yên chẳng đến miền quê mẹ
                                              Hai tháng hai lần bão cuốn trôi

                                               Tôi viết vần thơ lệ cứ rơi
                                               Thương cho số phận biết bao người
                                                Miền trung đau khổ chìm biển lũ
                                                Người mất khóc than khổ thế trời

                                                Cửa nhà đổ vỡ của đi rồi
                                                Hỏi rằng nòi giống của ta ơi
                                                Con Rồng cháu Lạc ngàn năm sống
                                                Có hiểu lòng nhau hỡi giống nòi

                                                Tin bão miền trung gửi muôn nơi
                                                Mẹ cha tóc bạc cạn hết hơi 
                                                Hai con lũ cuốn vòng hương cháy
                                                Tóc bạc còn đây chỉ kêu trời.

                                                Trời cao có thấu hỡi ông trời
                                                Có thương cho kiếp phận nổi trôi
                                                 Miền trung khúc ruột còn đau sót
                                                 Sao đổ bão giông mãi hả trời?

                                                 Bão lũ còn đây! Hỡi muôn nơi
                                                 Người dân đất Việt ta ngàn đời
                                                 Thương người như thể thương thân vậy
                                                 Hãy góp chung tay cứu những người.

                                                 Miền trung thương nhớ của tôi ơi
                                                 Hãy gạt lệ đi giữa cuộc đời
                                                 Bắc Nam một dải tình chung lớn
                                                 Gửi đến miền trung chút tình người.

                                                 Thật buồn thật khổ thật đau thương
                                                 Bão lũ giờ đây tựa chiến trường
                                                 Toàn dân đoàn kết chung tay đắp
                                                 Để trẻ em thơ được đến trường

                                                Ta góp chút lòng gửi miền trung
                                                Vật chất chung tay góp sức cùng
                                                Miền trung hoạn nạn qua cơn lũ
                                                Vui đến ba miền hát vui chung
Photobucket

(moi ba con an uong no say roi ve)
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Hoàng Hôn Tím
    Sang nhà Cua đọc thơ rất thích.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi với bạn cua đồng
      Chắc là thích thoả nỗi lòng rồi đây?
      Thơ cua bịa vội mỗi ngày
      Chỉ mong bè bạn sang đây vui mừng
      Còm cho một cái là xong
      Cua về cua viết mấy dòng tặng ngay
      Cua tôi thì bận tối ngày
      Entry có viết 7 ngày mới đăng
      Có người sang nói cua rằng
      Sao mà cũ thế?cái thằng nhà quê
      Cua tôi nặng một lời thề
      Giao lưu bè bạn đi về nhà cua
      Cua tôi nặng nghĩa gửi thơ
      Mong sao bè bạn bao giờ cũng vui
      Biết rằng hàng xóm đi chơi
      Entry mới đọc bỏ lời comment
      Cua tôi ngược lại chớ quên
      Bạn tôi tôi bạn hai bên tỏ bày
      Bạn chào cua đáp lời ngày
      Niềm vui nào thoả tình này gần hơn
  • Minh Anh
    Miền trung thương nhớ của tôi ơi
                                                     Hãy gạt lệ đi giữa cuộc đời
       ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      “Khó khăn chồng chất khó khăn”
      Nghe mà tủi hận người thân mất rồi
      Của thì bị lũ cuốn trôi
      Nhà thì đổ vỡ nhìn trời khóc than
      Lều tranh dựng tạm không màn
      Những ngày tủi nhục cơ hàn còn đây
      Hàng cứu trợ đến mỗi ngày
      Mẹ tôi vẫn đứng nơi này chờ mong
      Mẹ tôi nước mắt chảy giòng
      Hỏi rằng ai chặn được lòng mẹ đau?
      Thơ này cua gủi đôi câu
      Nghe thơ mà động lòng sầu sẻ chia
  • Tepthuylinh
    HÔM VỪA RỒI EM CHÉP BÀI THƠ CON CÓC CỦA CON GÁI LÊN MANG . NHỚ TƠIUS BÁC cUA ĐỒNG LÀM THƠ RẤT HAY NÊN VỘI VÀNG GHÉ NHÀ MỜI BÁC QUA GIÚP CON GÁI VIẾT LẠI CHO CÓ VẦN . CÓ ĐƯỢC KHÔNG BÁC ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ thì cua thích lâu rồi
      Viết thơ là để cho đời nó sang
      Vần thơ quà quí ta mang
      Tặng người bạn quí cả làng cùng vui
      Lời mời cua nhận vô chơi
      Cua sang thì phải mang mời cà phê
      He hê hê
  • Sailamkhidamme
    Đầu tuần rảnh rỗi lang thang
    Dạt vô nhà bác Cua đồng Miền trung
    Đọc thơ mà nát tan lòng
    Miền trung bão lũ , đau  lòng người ơi ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng đâu ở miền trung
      Thân cua Kinh Bắc hồn cùng đấy thôi
      Lang thang đâu thế hả người?
      Nếu mà rảnh rỗi sang chơi
      Thì về Kinh Bắc gặp người Bắc Ninh
      Quê hương quan họ chúng mình
      Miếng trầu cánh phương môi mình môi ta
      Nhưng giờ hồn để phương xa
      Miền trung thương nhớ mẹ ta khóc sầu
      Nghĩ đời sao lắm sầu đau
      Nhăn nhăn ứa lệ nát nhàu tâm can

  • mh
    • mh
    • 15:28 9 thg 11 2009
    Miền trung sớm lại nở hoa
    Ba miền ta lại hát ca vui cùng
    chúc Cua tuần mới nhiều niềm vui mới
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mong rằng nạn sớm đi qua
      Miền trung rồi lại nở hoa kết đoàn
      Trẻ già trai gái hân hoan
      Vui mừng đón nhận vô vàn tình thân
      Nhưng mà ai cũng là dân
      Dân ăn không hết dân nần không ra
      Túi căng ví mọng người ta
      Mẹ tôi ví nép chẳng ma nào thèm
      Mấy thằng trộm cắp tòm tem
      Mẹ tao ví sẹp mày thèm lấy đi?
      Mày thì thương hại nỗi gì?
      Mày vơ vét hết mày đi mất rồi
      Cuối cùng lại khổ mẹ tôi
      Thân già heo hút nhìn trời khóc than
  • Hạ Nhớ
    Đã lâu không ghé trang viết của Bác, chúc bác ngày đầu tuần thật vui nhé! Thấy bài thơ bác viết về miền trung rất xúc động, nên o.nguen xin gởi họa mấy dòng thơ chia sẻ. Bão đến làm chi để tang thương Lũ về mang lại cảnh đọan trường Bới tìm từng chút trong đổ vỡ Mong tìm thi thể của người thương Mưa rơi dòng lệ chẳng ngừng tuôn Khăn tang trắng đẫm niềm đau xé Nỗi đau phủ lấy đầu con trẻ Chập chờn giấc ngủ gọi mẹ ba.. Bao giờ nỗi đau sẽ chia xa Tìm thấy tình thương dưới mái nhà? Đêm mơ cánh én mùa xuân ấm Xoa dịu niềm đau cứ âm thầm                                       Hạ nhớ < 7-11-2009>
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bão đến làm chỉ để nỗi đau
      Lũ về để lại những nỗi sầu
      Cửa nhà đổ vỡ người thì mất
      Tìm kim đáy bể nghĩ mà đau.

      Dòng lệ chảy dài suốt đêm thâu
      Vợ khóc than chồng mắt hõm sâu
      Con thơ bố mất buồn con trẻ
      Giấc ngủ chập chờn nghĩ mà đau.

      Hỏi trời hỏi nước ở đâu ra?
      Giáng hoạ mẹ ta khổ mỗi nhà
      Thân gầy mẹ đứng trông con đến
      Xoa dịu niềm đau lệ nhạt nhoà
  • Thang Ngọc Pho
    Tại trời mà cũng tại ta
    Phá rừng trơ trụi mới ra nỗi này!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời cao đâu thấu cho đây?
      Rừng kia trơ trụi lụt này ai mang?
      Căm cho những kẻ quan tham
      Đi tìm cái lợi mà mang về nhà
      Sự đời mặc kệ người ta
      Bây giờ dân khổ xót xa mặc người
      Dòng sông bè cứ thả trôi
      Bao bè gỗ lớn của giời đi đâu?
      Dân thì chuốc phận mà đau
      Mang bầu dao quắn đi sâu vào rừng
      Chặt cây mà chẳng ngại ngùng
      Bao đồi núi chọc hỏi rằng ở đâu?
      Lũ về nghĩ lại mà đau
      Quản lý yếu kém để sầu cho dân
  • phuong tim
    bầu ơi thương lấy bí cùng....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giàn kia bí nặng trĩu cành
      Có thương cho kiếp thân anh làm bầu
      Hỏi rằng mấy khúc sông sâu
      Dòng sông mấy nhịp mấy cầu bắc ngang
      Giàn bầu bí nặng em mang
      Túi thơm ví nặng tình làng xóm đâu?
      Có thương cho kiếp thân bầu
      Đang ngồi ủ rũ âu sầu kêu than
      Nước lũ còn đang ngập tràn
      Bầu kia ối nước biết màng chi đây?
      Nước về bầu héo thân gầy
      Bí thì xanh lá quả đầy giàn cao
      Hỏi rằng quả mọng đâu nào
      Cùng trong một giống làm sao bí còn
      Bầu thì nước ngập héo hon
      Còn đang ngấp ngoải mỏi mòn chờ ai?
      Miền trung bầu khổ khổ hoài
      Còn đâu sức nữa ngày dài chờ mong
      Bắc Nam
      cũng giọt máu hồng
      Sẻ chia chia sẻ chút lòng miền trung
  • thanhtu_ 1
    Bài thơ thật cảm động.
    chúc bạn tuần mới vui khỏe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé thăm cua
      Gió nào mang bác ghé trưa nhà này
      Nhà em của lả đủ đầy
      Bác vào mà sướng nhớ ngày lại vô
      Bác sang chơi cua tặng thơ
      Vần thơ cua viết tặng người hay sang
      Mong sao tình cảm xóm làng
      Bà con thân thích họ hàng cùng vui
      Tuần mới vui nhé mọi người
      CĐKB có lời cảm ơn
  • Núi Xanh
    Một tuần nhiều niềm vui nhé ! Cuối tháng này chúng mình đi cứu trợ Miền Trung nè !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé thăm nhà
      CĐKB thật là thêm vui
      Cảm ơn bác Núi sang chơi
      Có lời thông báo là lời tri ân
      Bắc Trung Nam xa mà gần
      Cái tình cái nghĩa ta cần cho nhau
      Miền trung tràn ngập nỗi sầu
      Tang thương tang tóc giáng đầu mẹ tôi
      Cảm ơn anh chị ngàn lời
      Tấm lòng thơm thảo giúp đời thật to
      Miền trung thương nhớ đợi chờ
      Tấm lòng anh chị gửi quà giúp dân
      Mẹ tôi miếng áo đang cần
      Miếng chăn mẹ đắp bớt dần tái tê
      Miếng cơm mặn chát vơi đi
      Mẹ ơi con hiểu những gì hôm nay
      Các anh các chị trong này
      Tự nguyện quyên góp hẹn ngày đi ra
      Còn con thì ở phương xa
      Chúng con xứ Bắc lệ nhoà mà đau
      Xóm làng đoàn thể cùng nhau
      Nói lời chia sẻ ân sâu với người
      Bà con rộn rã tươi cười
      Mỗi nhà một chút người người hân hoan
      Tấm quà có chút nghèo nàn
      Nhưng tình thì lớn hoà ngàn nỗi đau
      Ngoài này em cũng cùng nhau
      Bằng nhiều hình thức –nhà giàu góp to
      Nhà nghèo tin nhắn mấy bô
      Em đây góp chút vần thơ hô hào
      Cơ quan 1 ngày lương trao
      Ỏ nhà thôn xóm vào là sắn tay
      Điện thoại tin nhắn gửi ngay
      Thôi thì tỏ chút lòng này thế thôi
      Miền trung lệ mẹ sẽ vơi
      Chúng con mong mẹ suốt đời hết đau
      Thơ này cua gửi đôi câu
      Bắc Nam cùng một nhịp cầu tri ân
  • Bố Bi
    Bà con miền Trung khổ cực quá.. hic..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăm năm cũng một kiếp người
      Người ăn chẳng hết người thời khổ đau
      Ví căng túi của ông bầu
      Người nghèo cũng chỉ kiếp trâu kiếp bò
      Làm ví quan ngày một to
      Người dân thì phải lo bò trắng răng
      Biết đời là thế than rằng
      Mồ hôi dáo mặt tiền trăm chẳng còn
      Dân ta mãi ngậm bồ hòn
      Vợ quan lủng liểng vàng son vàng mười
      Nghĩ ra cũng thật nực cười
      Cái nghèo mãi mãi cuộc đời dân đen
      Lũ về đời lại bon chen
      Chìa tay mà chẳng thấy quen ông nào
      Người đi của mất dân gào
      Quan trên tai rát bổ nhào ghi danh
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 09:57 9 thg 11 2009
    Thanks U đã ghé thăm và cm ha....chúc U tuần mới vui vẻ nhé.....hjhj rảnh ghé m chơi....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
      Nhà quê vui lắm nhận lời chúc kia
      Bóng hồng thấp thoáng thôn quê
      Đầu tuần tấp nập người về người đi
  • Quỳnh Hương
    chúc Cua Đồng tuần mới vui nhé .
         
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sắp ngày nhà giáo chúng ta
      Thi đua tiến tới nhận hoa chúc mừng
      Học trò rộn rã tưng bừng
      Bông hoa điểm tốt chúc mừng thầy cô
      Ngân vang câu đợi câu chờ
      Cua vui viết vội vần thơ mừng thầm
  • TênTên
    • TênTên
    • 09:14 9 thg 11 2009
    Miền trung của tui ơi.Sao cứ nghẻo rớt mùng tơi
    Huuuuu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xưa nay vẫn mang kiếp nghèo
      Miếng cơm đạm bạc cứ theo mẹ già
      Miền trung bão lũ xót xa
      Bao năm tích cóp xây nhà cho con
      Lũ về của cải chẳng còn
      Mùa màng thất bát sạch trơn còn gì
      Cháu con thì đã ra đi
      Mẹ ơi con hiểu những gì mẹ đau
      Chúng con cũng chẳng ai giàu
      Nhưng lòng con lớn chung nhau góp vào
      Vật chất nho nhỏ con trao
      Mẹ ơi hãy cố ăn vào bớt đau
  • Minh Thu
    Nóng qua! mà thương Miền Trung ăn không nổi Cua Đồng ạ. ----- Ngắm mây trời giờ về ngồi nghĩ nát Làm gì đây giúp đất nước hùng cường? Giúp miền trung thoát cảnh tai ương Giúp nông thôn trở nên thành thị Túi người giàu bớt căng cái ví Tự sẻ chia như học thuyết mác lê Thất vọng bởi đời tấc gang còn công việc thì bộn bề Sai và sửa vẫn một màn cũ kỹ Tôi yêu quê nhưng quê thì bén rễ Buồng chuối ,củ khoai giữa thời đại tiêu tiền Cứ trông chờ rồi có ngày hóa điên Trước độ nét của màn hình tinh thể lỏng.... 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Miền Nam
      cái nóng ngập tràn
      Miền trung thương muôn vàn nỗi đau
      Miếng cơm khó nuốt vì sầu
      Cửa nhà đổ vỡ còn đâu nữa đời?
      Của trôi người lại mất người
      Tang thương ta khóc thương đời trái ngang
      Ngắm nhìn về phía phương nam
      Cua tôi xứ Bắc ngập tràn lệ rơi
      Làm gì giúp mẹ của tôi
      Miền trung thoát khỏi cuộc đời long đong
      Mong sao tất cả tấm lòng
      Chúng ta bè bạn cộng đồng tri ân
      Miền trung mẹ đợi mẹ cần
      Bắc Nam
      ta gắng góp phần cho nhau
      Túi căng ví đựng tiền đâu?
      Sẻ chia đi chứ cho nhau chút tình?
      Biết rằng đất nước chúng mình
      Còn bao ngang trái nhưng tình đậm sâu
      Các ông quản lý đi đâu?
      Mẹ tôi lệ chảy – dưới đầu quan đây?
      Ông ơi kéo cái ví đầy
      Ông mang cho mẹ tôi ngay đi mà
      Mẹ tôi khúc ruột chúng ta
      Ông thương ông hãy bỏ ra chút tiền
      Sửa sai thì cũng chớ quên
      Nghĩ dân đói khó ruột mềm tháng năm
      Quê hương cắt rốn ổ nằm
      Làm quan thì phải lo chăm dân nghèo
      Để cho dân khổ dân theo
      Đừng cho dân khổ- mà đeo vàng mười
      Miền trung mẹ của tôi ơi
      Chúng con lên tiếng mong người nạn qua
      Củ khoai mẹ quí lắm mà
      Miếng cơm lúc đói như quà mừng xuân

  • Ha
    • Ha
    • 00:26 9 thg 11 2009
    Thơ của em hay và cảm động , cùng em chia sẻ với đồng bào miền trung .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé thăm cua
      Tuần mới cua tặng vần thơ tỏ bày
      Miền trung nước lũ còn đây
      Mẹ ta bưng bát cơm đầy lệ rơi
      Của cải lũ cuốn mất rồi
      Gia đình tan nát chị ơi tủi sầu
      Mùa màng mất sạch còn đâu
      Miền trung mẹ đã khóc sầu bao đêm
      Bắc Nam
      một khúc ruột mềm
      Tỏ lòng san sẻ ta đem giúp người
      Mỗi người chút nhỏ chị ơi
      Chúng ta nghĩa lớn giúp người mau qua
      Bình yên sớm đến mỗi nhà
      Bát cơm mẹ bớt lệ nhoà khi ăn
      Cảm ơn chị đã ghé thăm
      CĐKB tri ân cùng người
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Trái tim em sẽ theo anh về nơi xa đó....kakakaka. chúc anh cua ngày chủ nhật vui vẻ bên gd nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trái tim người toả ấm xứ trời nam
      Câu vọng cổ ngân giọng hát âm vang
      Nơi phương xa bóng hương tràm thấp thoáng
      Nắng phương nam bóng dừa xanh duyên dáng

      Gió đông bắc về lạnh rúm làn môi
      Ngẩng mặt nhìn lên ngắm cánh chim trời
      Câu quan họ đón đưa người ơi người ở
      Miếng trầu têm cánh phượng đỏ hồng tươi

      Mẹ miền trung bão lũ chẳng thấy cười
      Miếng cơm mặn mà tê môi đầu lưỡi
      Bắc Nam ta hỡi hai miền đầu cuối
      Nghĩ sao đây? Chia sẻ những kiếp đời

      Bắc trung nam rồi sẽ lại xanh tươi
      Câu quan họ Đông Ngàn đón người ơi
      Câu hò Huế vang vọng khúc sông quê
      Câu vọng cổ anh nghe tiếng em cười

      Tiếng hát ba miền tiếng hát chung vui
      Dù ở nơi đâu dẫu xa cách phương trời
      Phương trời Việt ngàn năm ta sinh sống
      Vẫn mãi rạng ngời thắm đượm người ơi

  • Chungminhcoduyen
    Thương nhớ miền Trung - thương nhớ ơi.
    là nơi có món mồng tơi - cua đồng.
    ăn vào hai má hồng hồng.
    Hồng hồng rồi lại ra đồng bắt cua....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Má hồng thì để làm chi
      Cho đàn ông ngắm chắc gì có duyên
      Canh cua cũng phải mất tiền
      Tiền trao cháo múc húp liền mấy tô
      Ăn vào rồi lại ngẩn ngơ
      Đàn ông nó ngắm lại mơ màng màng
      Để rồi lại phải đa mang
      Kiếp sầu thì khổ cho nàng trách thân
      Miền trung mẹ khổ muôn phần
      Một mình mẹ tủi người thân mất rồi
      Thế mà vẫn thấy có nơi
      Trách lòng trách phận cuộc đời lắm duyên
  • Thuỳ Dương
    " miền Trung nước lũ đứng ngồi kô yên"
    nhìn những gì mà miền Trung phải trải qua mà dớt nước mắt. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, mọi người hãy chung tay giúp sức cho miền trung nhé!
    Cảm ơn Cua đã có những sẻ chia cho người miền Trung mình.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cùng trong giòng giống tiên rồng
      Cùng trong một nước có lòng thương nhau
      Miền trung đang gánh nỗi đau
      Cửa nhà đổ vỡ hoa màu mất không
      Nghĩ mà đau xót nỗi lòng
      Miền trung thương nhớ máu hồng gửi trao
      Toàn dân ta góp sức vào
      Miền trung đất mẹ ruột nào chẳng đau
      Chung tay góp sức cùng nhau
      Miền trung bớt khổ sớm mau phục hồi
      Hỡi người con Việt muôn nơi
      Miền trung mẹ gọi mọi người thấu không?
  • Nang Ngo
    Đọc bài thơ của Pác Cua Đồng cảm động quá!Chúc Cua Đồng cuối tuần vui vẻ nghen!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi với bác cua đồng
      Nhìn xem nồi lẩu mà lòng ngất ngây
      Lẩu kia đã chín rồi đây
      Thèm không làm tý – vui ngày ghé chơi
      Ăn rồi dành đọc thơ tôi
      Vần thơ nghẽn mạch nói lời sẻ chia
      Miền trung bão lũ chia lìa
      Gia đình mất của nhà kia đổ rồi
      Còn đâu cái chốn cái nơi
      Còn đâu nhà cửa cuộc đời khổ thay
      Mong sao tất cả chung tay
      Miền trung sớm thoát nạn này cho mau
      Chủ nhật ngày nghỉ thăm nhau
      CĐKB vui câu ân tình
      Miếng trầu têm vẫn tươi xinh
      Cua đây xin tặng cô mình thêm vui
      Có lòng sang với cua chơi
      Chúc người bạn quí nụ cười còn vang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???