TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CƠN MƯA CHIỀU HẠ





Quê hương ơi mùa màng thu hoạch
Những ngôi nhà viên gạch đang xây
Cơn giông vội đến chiều nay
Giật mình mà thấy những ngày gian nan
Trời hạ oi mưa tràn bờ ruộng
Mát cành cây mát luống rau xanh
Ai mang mưa đến cho anh?
Mang cơn mát rượi tưới nhành hoa thơm
Hạt lúa vàng ngon cơm gạo tám
Quả cà chua miếng trám ngon thay
Mưa ơi đổ xuống chiều nay
Lòng người dịu mát hè này thật sang
Gói khăn tay tìm vàng trên núi
Rừng cây xanh mấy bụi đơm hoa
Ta về với biển khơi xa
Hoà thân đợi sóng vỡ ra ngàn lời
Ngẩng nhìn lên thuyền trôi sẽ sóng
Mưa mát lòng ai đóng thuyền nan
Để anh đùa với sóng tràn
Mang lòng cảm hứng hoạ ngàn lời thương
  • Hoa Trang
    Anh CUA ĐỒNG làm thơ hay quá ! Em xin làm đệ tử được không ???!!!
    • TRẦM TƯ YAMAHA
       NIỀM VUI CUỐI TUẦN chiều nay xả tress cuối tuần đời sao đã sướng tưng bừng khói mây bao năm đóng cả vai thầy cùng bao vai khác từng ngày tháng qua giá vàng và giá đô la chưa từng để ý, bởi ta thương hoài vài ba đồng cắc soạn bài từng trang giáo án miệt mài tính xu men đời trùm cả mùa thu bỗng nghe rét cóng ngục tù mùa đông loang trong mùa hạ oi nồng Xuân thì chưa tới, ủ trong ...men đời chiều nay khói thuốc lên giời bẻ cong dấu hỏi, đầy vơi men nồng Đáng cay lòng tự nhủ lòng đời đâu nhiều lúc sống trong ...tưng bừng? Thôi thì ta cứ vui mừng Rót đi anh bạn, cùng nâng ly nào! tặng anh bạn bài thơ Yamaha làm trong lúc lâng lâng chiều nay sau khi nhâm nhi và suy nghĩ về cuộc đời nàh giáo duyên ít nợ nhiều. Chỉ tặng riêng cho anh bạn thôi, Ya thích thế. Chúc vui nhé
      • NAILACRUNG

         Gói khăn tay tìm anh khắp chốn                   
        Chẳng ngại gian nan ,oi bức trưa hè.     
        Chỉ mong      
         Rừng xanh mấy bụi đơm hoa 
         Hoà thân đợi sóng vỡ ra ngàn lời 
         Nhạc hay quá , cảm ơn bạn!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          CHỊ đến miền Đông ăn trái cây
           ỐM lăn ốm lóc đã mấy ngày 
          EM buồn chẳng biết ai thơ phú 
          THƯƠNG cho bà chị tấm thân gầy 
          KINH Bắc sang thu trời lộng gió
           BẮC Ninh điểm hẹn gió heo may
           PHƯƠNG xa gửi tặng mùi hoa trái 
          NAM Bắc thắm nồng ắt phải say
          • LÍNH GIÀ
            mưa xua cái nắng mùa hè
            gọi hoa thắm lại thêm hồng má em
            lòng anh khấp khởi phập phồng
            chờ em gái nhỏ cùng vào trú mưa
            buồn vui lại chuyện ngày xưa
            mái đầu để chỏm tắm mưa mùa hè
            che mưa bằng lá cọ xoè
            nhìn nhau hai đứa thẹn thùng quay đi
                 tự ý vào nhà bạn mà chưa xin phép gia chủ lại viết mấy câu cho LG xin lỗi nhé - chúc bạn luôn yêu đời thành đạt trong cuộc sống và HP
            • Nguyen Baongan
                                  Mùa mưa đến để rồi mơ mộng mãi
                                  Lá vu vơ màu phượng đỏ thắm tim người
                                 Mùa hạ đến khiến tâm hồn tôi mở cửa
                                 Đón học sinh về với hai tháng hè ơi...!
              • Hồng
                Bạn đúng là một người con ngoan của người mẹ Việt Nam. Chúc bạn thành cống^^
                • Coganglen
                  Vẫn những dòng thơ tràn trề nhựa sống, chúc mừng con gái đạt điểm cao trong kỳ thi vượt cấp nhé.....
                  • Tý cô nương
                    con mua mua ha mat tam hon ai
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Mưa mát lòng má hồng đỏ lại
                      Mưa mọng tròn cho trái chín cây
                      Mưa về theo những đám mây
                      Mát lòng khách quí chưa say chưa về
                      Giọt mưa rơi miền quê dịu nắng
                      Thương mẹ già vẫn gắng sức cao
                      Ruộng nương hàng mẫu hàng sào
                      Đôi tay mẹ vẫn cuốc cào sớm hôm
                  • TUYẾT NHUNG
                    ?CUA ơi! nhà CUA dạo này sao vậy/? tôi vô mà com hoài không đuợc bùn quá ,chắc cái biog nhà CUA nó ghét cai biog nhà tui rùi hu hu về đây
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Nhà tôi đồng rộng cống to
                      Sang chơi thoải mái chẳng lo đường về
                      Nghoằn nghoèo qua đoạn đường đê
                      Mùi hương cỏ mật tràn trề hương thơm
                      Nhà tui mùa gặt có rơm
                      Bếp nhà đỏ lửa nấu cơm mời nàng
                      Mấy khi xa cách nàng sang
                      Quê hương nàng cũng mênh mang tình đời
                      Cọ xoè ô đợi người ơi
                      Rừng cây xanh lá bao lời muốn trao
                      Ai lên Phú Thọ không nào?
                      Cho tui gửi một lời chào mến thương ha ha
                  • Thảo Nguyên
                    Cơn giông vội đến chiều nay
                    Giật mình mà thấy những ngày gian nan
                    Cháu thích hai câu ni.
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Chiều hè thưa thớt tiếng ve
                      Phượng hồng dần tắt chiều hè dịu êm
                      Sông quê nước chảy êm đềm
                      Diều bay cao vút gửi niềm nhớ mong
                      Mưa rơi mát dịu nỗi lòng
                      Mưa làm tươi lại má hồng trời oi
                  • NGOC
                    • NGOC
                    • 23:01 10 thg 7 2011
                    Cún mới thi ĐH xong nên h mới ghé chơi vs A đc nè
                    Tối zz, ngọt ngào A nhá! Cám ơn A vì lời chúc ạ, hjhj
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Chúc mừng Cún đã thi xong
                      Điểm cao Cún đạt cho lòng Cún vui
                      Hè oi Cún đã rảnh rùi
                      Về quê tận hưởng những mùi hương quê
                      Cỏ may san sát bờ đê
                      Mùi hương cỏ mật lùa về quanh ta
                      Ở đây Cún cứ la cà
                      Bến sông Cún đợi câu ca một thời
                      Sông quê con nước chơi vơi
                      Đò ai sang bến mời người lại thăm
                  • Hoa Điệp Vàng
                    THÂN TẶNG  CĐBK!
                     Khuya qua mệt...  thiếp một hồi 
                    Chợt bừng tỉnh dậy chàng ngồi kế bên 
                    Nàng ơi chớ có ưu phiền loptop chẳng muốn mắt hiền ướt mi 
                    Sầu bi nàng hãy quên đi 
                    Đừng buồn đừng giận sá gì thế gian 
                    Cuộc tình nào chả gian nan 
                    Đắng cay rồi cũng trôi gian dối mà
                     Lời chàng đầm ấm thật thà 
                    Chân tình giành cả thật mà nàng ơi 
                    Ngó trăng bỗng thấy chơi vơi 
                    Vẳng nghe trong gió à à ơi ân tình 
                    Trái tim như vẫn lặng thinh 
                    Ồ sao đau nhói, một mình bóng ai...
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Muỗi nó cắn tứ chi xưng tấy
                      Nửa đêm rồi vẫn thấy cười duyên
                      Chắc là gặp mấy thằng điên
                      Đêm khuya lạc tới những miền đất xanh
                      Gió bên sông gió lành thổi lại
                      Trái chín hồng em hái quả to
                      Đêm khuya vang những giọng hò
                      Hò khoan góp nhặt bến đò sông quê
                      Bên mạng ảo tràn trề nhựa sống
                      Phút sao lòng cũng giống lứa đôi
                      Bờ đê cỏ mật xưa ngồi
                      Trăng quê soi tỏ buông lời trao duyên
                      Trăng chơi vơi qua miền sáng tối
                      Trăng soi lòng đêm tối qua mau
                      Kể ra cũng thấy mình giàu
                      Bên trang mạng ảo ngẩng đầu thấy sao He he
                  • tocngan
                    Cảm ơn bác ghé thăm nhà em nha... chúc bác chiều chủ nhật bình yên,,,
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Gặp em Tóc ngắn sang nhà
                      Kiểu này Cua phải thịt gà mời thôi
                      Gạo nếp ngâm vội thổi xôi
                      Trăng quê đẹp lắm sang chơi vui nhiều
                      Hè oi cũng sẵn bún riêu
                      Đã sang thì phải ăn nhiều nghe chưa?
                      He he
                  • Đỗ Hưng
                    Bài thơ STLB hay quá CĐKB ạ. Sau cơn mưa mang lại cho cuộc sống con người nhiều niềm vui. húc nhà thơ tuơng lai nhé
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Bác sang chơi trăng soi ngoài ngõ
                      Con đường mòn trẻ nhỏ vui chơi
                      Vang vang tiếng trẻ nói cười
                      Lời ru mẹ hát giữa trời mênh mông
                      Câu thơ hoạ vui lòng khách đến
                      Ra về rồi quyến luyến làm sao
                      Hẹn khi rảnh rỗi hôm nào
                      Sang nhau như thể gủi trao tâm tình
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Bến sông quê lục bình trôi dạt
                    Vọng lời ru câu hát à ơi
                    Câu thơ vang vọng đất trời
                    Hỏi rằng bến đợi có người khách sang?
                    Trời hạ oi nắng vàng dải lụa
                    Tóc pha sương héo úa thời gian
                    Giận mình một kiếp gian nan
                    Long đong thưa thớt hò khoan một mình
                    Lời thơ cũ một mình gõ nhịp
                    Ánh trăng suông đuổi kịp mấy bay
                    Trăng ơi   hỏi bây nhiêu ngày?
                    Gió đông vẫn thổi lung lay tàu dừa
                    Hỏi cơn giông mang mưa đâu đến?
                    Buồn mưa rơi bao chuyến đò sang?
                    Giở hay một kiếp phũ phàng
                    Đoạn đời sao chẳng đưa sang bến bờ?
                    He he-Hoạ lại bài thơ của chị-chúc những ngày cuối tuần
                    mát mẻ như” BÁT CANH MẸ NẤU”
                    • Bé Ngốc
                      Lời ru nghe thấy nao nao
                      À ơi Mẹ hát thuở nào ru em
                      Lời ru tha thiết trong đêm
                      Cho con say giấc dịu êm mơ hồng....
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ngôi nhà bên cháo lòng thơm phức
                        Hỏi mấy ai cùng thức với trăng?
                        Giao duyên cùng với chị Hằng
                        Trăng suông trăng sáng gặp thằng đi câu?
                        Bên bờ tre chim sâu nhảy nhót
                        Chim vành khuyên lảnh lót ca vang
                        Lời ru dưới luỹ tre làng
                        Vang lời mẹ hát lòng vàng mẹ trao
                    • __Sống Để Yêu Thương__
                      Trời xanh mây trắng nhẹ trôi Đất nâu điểm trắng đá vôi lẫn trầu Để cho áo mới nàng dâu Cho thân cau đứng dây trầu quấn quanh.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Hương quê đợi ngọn gió lành
                        Lời ru của mẹ hoá thành lời thương
                        Trời xanh đọng những giọt sương
                        Cỏ cây cũng một lời thương ân tình
                        Nàng Tô Thị một mình vẫn đợi
                        Nhìn trời xa vời vợi trăng ngân
                        Biển xa sao lắm sóng thần?
                        Đá vôi xanh thắm nhạt dần thời gian
                        Áo Nàng Bân giờ nàng may gấp
                        Gió Bấc về cho giấc ngủ ngon
                        Đợi mùa cau quả mọng tròn
                        Trầu xanh tươi lá môi son má hồng
                    • coconut
                      Sang đọc bài bạn viết đây. suy ngẫm nè,
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ngẫm mình quả thật yêu đời
                        Cứ vui là hoạ những lời yêu thương
                        Nặng tình đất mẹ quê hương
                        Xa quê là nhớ là thương trong lòng
                        Ra đi má đỏ hồng hồng
                        Nay về tóc bạc gợi lòng xuyến xao
                        Bờ đê cỏ mật năm nào?
                        Lời thương ta ngỏ ta trao ân tình
                        Kể ra em cũng thật xinh
                        Cớ sao trời chẳng ghép mình thành đôi?
                        He he-chúc vui
                    • Pham Van
                      Chào anh cua đồng, mấy bức ảnh sau mưa đẹp quá ta
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Mưa vẫn rơi cho đời dịu mát
                        Dưới sân đình câu hát ngân vang
                        Trăng quê sáng cả xóm làng
                        Lung linh mặt nước mấy nàng gái quê
                        Bông sen hồng mân mê cánh mỏng
                        Nụ cười duyên mắt ngóng nhìn ai?
                        Khổ thân một kẻ làm trai
                        Bờ rào nhìn trộm mãi hoài đêm trăng
                        He he
                    • Mai Thủy
                      Sài Gòn mưa nhiều quá
                      Đang cần chút nắng phương Bắc
                      Cho hai miền hòa hợp  Cho tình nghĩa thêm bền  .............
                      Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Mưa rơi cho mát cõi lòng
                        Mưa làm tươi lại má hồng còn duyên
                        Giọt mưa rơi xuống mạn thuyền
                        Mái chèo khua nước tới miền đất xa
                        Sài Gòn mưa ướt “ Người ta”
                        Còn tôi phương Bắc cháy da mất rồi
                        Bao ngày nắng nóng trời oi
                        Đồng quê cua ốc phải ngoi lên bờ
                        Dù gì vẫn thích làm thơ
                        Để xin làm nốt nhạc chờ gửi nhau
                        Bắc Nam  ý hợp tâm đầu
                        Tình trên blog đượm màu dân gian
                        He he-chúc những ngày cuối tuần càng xuân càng trẻ
                    • SONGDAIDUONG.HVT
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Cà phê đen uống quen thành nghiện
                        Như cuộc đời nhiều chuyện trao nhau
                        Đời thêm tươi những sắc màu
                        Cung trầm đưa nhịp nốt sầu vơi đi
                        Trời hạ oi thầm thì mới thích
                        Trăng đêm hè chim chích mãi ca
                        Cà phê thơm phức cả nhà
                        Uống vào mới thấy đời ta thêm nồng Thankyou
                    • nnnnnnnn
                      Đêm nay sài gòn mưa nặng hạt Từng hạt mưa như khúc hát ru hời Gữi theo mưa lời thương nhắn nhủ Ngủ ngoan nhé hỡi người bạn tôi quen
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Mỗi giọt mưa chẳng thừa chẳng thiếu
                        Đất quê mình thấu hiểu mình ta
                        Mưa rơi tươi những nhành hoa
                        Giọt mưa làm mát lòng ta đêm hè
                        Cơn mưa nào ta nghe như nhạc
                        Lời thương nào ghi tạc trong tim
                        Trăm năm mải miết đi tìm
                        Trời cao chẳng thấu cánh chim lạc loài
                        Đêm mưa rơi lòng ai thao thức?
                        Đoá quỳnh hương thơm phức ngoài hiên
                        Câu thơ gửi tặng bạn hiền
                        Gửi theo cánh hạc tới miền đất xa Nhung ngay cuoi tuan nhieu niem vui nhe-Dong nghiep
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      SóngĐạiDương   14:05 07-07-2011 hehe. đại ca ơi. Sóng mới hố một cái quá quê luôn. Có nik Cua (chắc cua cái rồi  ), vào còm. Sóng em vô ý, cứ ngỡ anh CĐKB, trả lời cho đã một hồi mới phát hiện. Vội chạy vô LÀM THƠ  khi sáng Sóng em có trả lời cho anh, để kiểm tra xem bị có lại nhầm gì nữa không ... Vậy là thì trường bây giờ có cua nhiều rồi   .  Sóng em nói nhiêu đó là...hết ... Hehe, Chúc Anh luôn vui vẻ, và nhiều thơ hay nhé. Chào thân mến Anh !   
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ngày hè oi cua bỏ khỏi lỗ
                        Ở nơi nào cũng chỗ cua qua
                        Cua đi đến khắp mọi nhà
                        Vần thơ hoạ vội cùng hoà niềm vui
                        Ta trao nhau bao lời dịu mát
                        Trao cho nhau câu hát lời thương
                        Vô tình mà thấy vấn vương
                        Đêm hè trăng sáng soi gương mặt thuyền
                        Bến sông quê xuôi miền viễn xứ
                        Lời thương nào mang thử lòng ta
                        Khi vui mới sướng sướng là
                        Khi cười mới thấy nở hoa trong mồm
                        He he
                    • Dã Quỳ - Phố Núi
                      Cua Dong oi ban chi cho minh cach de dong ho len blog di, minh thich lam, cam on ban nhieu nha
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        http://vn.360plus.yahoo.com/khoctham_boy05/article?mid=646(vao theo duong dan nay) Nhiều khi lên mạng mua vui
                        Giật mình tự bảo “chết rùi” khổ tôi
                        Mải mê dạo bước ghé chơi
                        La cà thăm hỏi bao người bạn xa
                        Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
                        Vào rồi cứ muốn la cà thêm lâu
                        Thời gian sao cứ trôi mau
                        Sao không dừng đợi cho nhau “phải lòng”
                        Hạ về tô thắm má hồng
                        Đồng hồ báo thức cho lòng nhau vui
                        Đợi khi công việc xong rùi
                        Ta vui blog hưởng mùi “thơ quê”
                    • Dã Quỳ - Phố Núi
                      Cua Dong Kinh Bac oi ! Ban khoe ko ?
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Dạ thưa! Bà chị gọi em
                        Từ xa em thấy người quen đến nhà
                        Hè oi rèm hãy vén ra
                        Nhanh chân mà hãy vào nhà ngay thôi
                        Vào đây ắt gặp cua rồi
                        Cua đây vẫn khoẻ đang ngồi hoạ thơ
                        Đêm hè nửa tỉnh nửa mơ
                        Giật mình thấy giọt sương mờ bên hiên
                        Hương quỳnh thoang thoảng khó quên
                        Trăng thanh gió mát cờ tiên bày rồi
                        Vui chơi với cả đĩa mồi
                        Đêm hè mát mẻ để rồi bình thơ
                    • So-co-la
                      thơ hay nhạc cũng hay , chuc anh buổi trưa ấm ap , 
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Nơi phương xa nắng hè oi ả
                        Em sang chơi mà chả ngại chi?
                        Gió lay ngọn cỏ thầm thì
                        Mùi hương cỏ mật bay đi khắp vùng
                        Buổi trưa hè bỗng bùng nắng lửa
                        Bên ao làng mấy đứa tắm ao
                        Bỗng nghe bản nhạc năm nào
                        Mà nay vẫn thấy ngọt ngào dịu hương
                    • holytinh1000nam
                      Chú làm thơ hay quá hum nào chú dạy cháu một khóa nhá.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Gọi là ghép chữ làm quà
                        Để cho khách quí sang nhà vui thêm
                        Để cho ươn ướt môi mềm
                        Để cho cơn gió gợi niềm nhớ nhung
                        Ngồi trên mạng ảo vui cùng
                        Câu thơ hoạ vội ta chung câu bình
                        He he
                    • Khói lam chiều
                      Anh cua ơi
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Hạ về trời nắng nóng ghê
                        Lá cây ủ rũ thôn quê vào mùa
                        Đợi cho cơn gió thoảng đưa
                        Chợ quê ăn một miếng dưa mát lòng
                        Chiều hè ta đợi cơn giông
                        Mưa rào đổ xuống má hồng thêm tươi
                    • phogagia
                      ôi sang nhà bạn toàn thấy thơ hay thôi. cho tớ kết bạn nha! tối ấm áp, nhiều niềm vui!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Đã sang nhau miếng trầu trao tặng
                        Vần thơ vui mà chẳng lo chi
                        Đã vào cứ đọc thơ đi
                        Đợi cơn gió mát thầm thì cho sang
                        Đêm hè ra ngắm trăng vàng
                        Mây vờn con gió gặp chàng hoạ thơ
                        Câu thương câu đợi câu chờ
                        Vần thơ thổn thức sương mờ phủ giăng
                        Trà xanh ngọt mát đêm trăng
                        Ván cờ chơi giở sướng bằng tiên đây
                        Ngày qua rồi lại qua ngày
                        Hạ oi trên mảnh đất này thêm thương
                        Thankyou bạn-rất vui được làm quen
                    • nnnnnnnn
                      Chiều nay lòng thấy chênh vênh Sang bên nhà ấy mong vơi nỗi sầu Hồn vươn cơn mưa chiều hạ Não nề thay thêm nỗi nhớ quê hương Từng bước lê sầu ra ngõ Chết lặng tâm can chết cả nữa hồn.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Chênh vênh uẩn một nỗi lòng
                        Khổ thay phận gái má hồng sớm mai
                        Hè oi chẳng hẳn còn dài
                        Đêm hè ếch nhái kêu hoài năm canh
                        Bước chân đi hoá thành bờ cát
                        Thả hồn mình câu hát thương nhau
                        Cơn mưa trời hạ nơi đâu
                        Mát lòng mát dạ cả nhau còn gì
                        Yêu quê hương ta đi xây mộng
                        Lý tưởng nào lồng lộng đời ta
                        Lạc vườn ngắt một bông hoa
                        Xoa cho nỗi nhớ ngôi nhà yêu thương
                        Buồn làm chi vấn vương trong dạ
                        Khổ làm chi chết cả tâm can
                        Tấm thân dù có cơ hàn
                        Mong lòng nhẹ nhõm an nhàn đời ta
                        Trái tim đỏ giao hoà lẽ sống
                        Dù cuộc đời chèo chống gian truân
                        Thể nào đời cũng tái xuân
                        Ắt rồi sẽ gặp tình thân cho lòng
                    • Đặng Hương
                      Sang nhà Anh lại thấy nhớ quê...
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Nhớ quê thì hãy tìm về
                        Xa quê xa cả bờ đê hôm nào
                        Nụ hôn nồng đã mang trao
                        Bờ đê cỏ mật đoạn nào còn vương
                        Xa quê bao nỗi nhớ thương
                        Bến sông quê vẫn đêm trường đò ngang
                        Chèo khua sóng nước mênh mang
                        Về nhớ cả xóm cả làng đều vui
                    • Đinh Diên Kỳ Minh
                      Mời CUA sang đọc chùm thơ tôi viết về Cha tôi và có lời sẻ chia nhé.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Vần thơ thầy viết về cha
                        Mỗi lời như một bài ca vĩnh hằng
                        Xưa kia cha đã dạy rằng
                        Thái Sơn ngọn núi sánh bằng công cha
                        Có cha có mẹ trong nhà
                        Đời con no đủ quả cà miếng rau
                        Mẹ cha thức với đêm thâu
                        Nuôi con khôn lớn cùng nhau thành người
                        Dù đi xa khắp muôn nơi
                        Tình cha nghĩa mẹ ngàn đời con mang
                    • Le thi thu Hang
                      Bác Cua ơi .
                      Bác Cua làm H nhớ quê quá à.
                      • SONGDAIDUONG.HVT
                        (Empty)
                        • ngotoanthangpt
                          TEM CÁI CHO HÊN HA !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Bên dòng sống Đuống lặng trôi
                            Ta nghe như thấy những lời tri âm
                            Đêm khuya một tiếng thương thầm
                            Nghe như một bản nhạc trầm trong mơ
                            Đêm hè bao nỗi ngẩn ngơ
                            Thì thôi ghép chữ thành thơ tặng người
                            Đã đem đổi lấy vàng mười
                            Hè oi cũng cố phải cười cho duyên
                            Dìu ai ngồi tựa mạn thuyền
                            Tem vàng trao gửi tặng miền đất thương
                        • ngotoanthangpt
                          TEM CÁI CHO HÊN HA !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Đêm hè gió mát bờ đê
                            Đường xa khách đã ghé về thăm chơi
                            Diều bay theo gió chơi vơi
                            Trà ngon pha nóng xin mời khách xa
                            Bên bờ cỏ mật la đà
                            Vẳng nghe trên bến sông xa giọng chèo
                            Thả hồn vui với gió reo
                            Trăng lùa sương lạnh sao thêu mộng vàng
                        • ngotoanthangpt
                          TEM CÁI CHO HÊN HA !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hạ oi mà mát trong lòng
                            Có đĩa trái ngọt đỏ hồng bày ra
                            Cảm ơn chú đã ghé nhà
                            Sang chơi mà lại mang quà tặng nhau
                            Hương đồng gió nội Trung Mầu 
                            Xin mời nhai một miếng trầu vừa têm

                        Không có nhận xét nào:

                        Đăng nhận xét

                        Bình luận tại đây nhé người ơi???