TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG NẶNG MỘT LỜI THỀ


Bão tan rồi trời lại trong xanh
Quê hương ơi đã dành cảm mến
Các xóm thôn cùng nhau ùa đến
Kín hội trường xao xuyến chờ mong
  Toàn dân ta chung sức đồng lòng
Tấm lòng nhỏ tô hồng đất mẹ
Ta nâng niu tâm hồn nhỏ bé
Phút tự hào sáng loé yêu thương
  Ta nặng tình đất mẹ quê hương
Vẫn trăn trở đêm trường thao thức
Gió đông về quỳnh hương sực nức
Những tháng ngày ký ức hằn sâu.
  Quê hương ơi mưa nắng dãi dầu
Mắt ngước lên mái đầu điểm bạc
Bến sông quê biết bao nghềnh thác
Ôi kiếp người đổi chác –thời gian
  Ta xua đêm tăm tối nghèo nàn
Bơm vào phổi căng tràn nhựa sống
Dù sông quê lăn tăn gợn sóng
Vững tay mà chèo chống sang ngang
  Ngước mắt  theo những đám mây vàng
Lòng mơ ước huy hoàng sẽ tới
Bến sông quê mình ta đứng đợi
Đêm quê nhà vời vợi trăng ngân.
    • Thanh
    • Oct 13, 2011 10:24 PM
    Sang thăm nhà cua đồng nhưng quên mang nồi nấu lên lại về không, ngày mai sang thăm sẽ có quà cho anh nhé. HoabanTâyBắc
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Qua rồi ngày hạ phượng hồng
      Mùa thu chợt đến bềnh bồng mây bay
      Chùm hoa rực cháy từng ngày
      Lặng thầm tan biến theo mây mất rồi.
      Tiếng ve dát cả lòng tôi
      Nắng còn lắng lại để rồi lại đi
      Sắc hương theo gió thầm thì
      Cánh vàng nhuỵ thắm bay đi khắp trời.
      Vườn xuân ai đã đánh rơi?
      Trăng ngà soi bóng một đời phù du
      Dưới trăng bên chiếc võng dù
      Đợi cơn gió thổi vù vù trong ta
      Em quên giọt lệ rơi ra
      Giã hồn thơ nát để mà đam mê.
      Thu ơi thu đã vội về
      Xốn xang trống ngực bộn về suy tư
      Hỏi rằng đây thật hay hư?
      Mà tim rạo rực tương tư thế này
      Ngăm hoa lòng dạ đắm say
      Trái tình yêu để mỗi ngày hồng tươi
      Ngắm hoa cứ ngỡ em cười
      Hỏi anh dám đổi vàng mười lấy em?
      Hay là chỉ ngắm chỉ xem?
      Trời thu nhạt nắng làm em thẹn thùng
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Con về có mẹ ở bên
    Tuổi già mẹ lại có thêm nụ cười
    Mẹ đem công đổi vàng mười
    Nuôi con khôn lớn sáng ngời gia phong
    Mẹ ơi con vẫn ước mong
    Tuổi già mẹ thấy trong lòng luôn sang
    Mẹ như một ánh trăng vàng
    Soi đời con tỏ giữa đàng con đi
    Con về bên mẹ thầm thì
    Một đời mẹ khổ con ghi suốt đời
    Sông quê con nước đầy vơi
    Con mong mẹ sống suốt đời bên con
    Mẹ là của cả nước non
    Thắm tình làng xóm tô son giống nòi
    • HUY HOÀNG
      Quê hương đã đẹp lại thanh bình Nhà Cua đông đúc, các em xinh Thơ hay nghĩa đong đầy câu chữ Chúc Cua vui vẻ, đẹp chữ... tình 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tình quê luôn ở trong lòng
        Đò ngang sang bến theo dòng nước trôi
        Nhớ nhiều cái thủa xa xôi
        Từ trong tâm thức cái hồi trẻ con
        Quê hương nghĩa nặng mãi còn
        Thấy lòng khắc khoải mỏi mòn chờ trông
        Quê hương quyết chí tô hồng
        Xứng danh con cháu Lạc Hồng nơi đây
        Khách xa có dịp tụ bầy
        Tình thơ như thể tình này mang trao
    • SON DUONG
      Sang nhà Cua thấy toàn thơ là thơ nên SD hổng biết nói gì hết, nên vế vậy, đầu tuần chúc Cua có nhiều niềm vui .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gió ngàn thổi tới phương xa
        Theo chân chị bước ghé nhà em chơi
        Trầu têm cánh phượng em mời
        Thơ vườn hoạ vội mấy lời trao tay
        Môi hồng bởi miếng trầu cay
        Má hồng chắc tại vì say chứ gì
        Gió đông vọng tiếng thầm thì
        Quê hương đẹp mãi khắc ghi trong lòng
        Một đời bươn trải bên sông
        Lục bình trôi dạt má hồng nhạt phai
        Đã đem thân kiếp làm trai
        Tình quê chẳng dám thở dài năm canh
        Ta gom tình muốn để dành
        Căng đầy nhựa sống hoá thành lời ca
        Để cho khách quí chơi nhà
        Miếng trầu như thể mang ra mời chào
    • Minh Truc
      hì - chỉ là đùa thôi mà ^^
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Biết là em chỉ đùa thôi
        Hợp đồng em ký mất rồi phải không?
        Khổ thân cho vị đàn ông
        Mà em đã ký làm chồng đấy thôi
        Đến khi hết hợp đồng rồi
        Chắc là họ chẳng muốn rời em đâu
    • Thang Ngọc Pho
      Quê hương ngọt lịm cua đồng Ai đi lấy chồng cũng tiếc lắm thay!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vườn nhà trồng luống rau đay
        Đợi khi rau tốt chờ ngày nấu riêu
        Mà sao giữa nắng trời chiều
        Em bỏ lại điều anh vẫn thầm mong
        Sông quê nước chảy xuôi dòng
        Em đã vào còng chẳng gỡ được ra
        Để rồi làm khổ người ta
        Rau vườn nhà hái mang ra chợ chiều
        Còn đâu hương vị bún riêu
        Anh phải đành liều mang bán nó đi
    • Thần Sầu
        Chị ơi! đem dũi ra ngoài ruộng
      Kiếm ít đam cua chút của đồng
      Thêm đôi ba miếng anh em đỡ
      Của nhà quê kiểng buổi thu đông
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua này vàng bởi muối nhiều
        Càng thì cưng cứng nhai liều gãy răng
        Cua này mà để xáo măng
        Chín như ăn mới nói rằng cua ngon
        Chớ đem rang muối nóng giòn
        Cua vàng biến chất ăn còn gì thơm
        Cua này ăn phải cùng cơm
        Vừa giòn vừa ngọt lại thơm thơm mà
    • Pé Xam♥Ku Lít
      vào blog e muk ckua thế a
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiện đường ghé tới nhà em
        Nhanh chân rảo bước vào xem thế nào
        Em đang cái tuổi ước ao
        Lời em viết để ai vào đọc chơi
        Anh thì tóc đã bạc rồi
        Thơ tình e thẹn mỉm cười đọc qua
        Lời còm chẳng dám tung ra
        Sợ mình lại ngượng khách qua eo sèo
        Thế là anh chạy một lèo
        Về nhà chẳng dám nghoảnh theo để nhìn
        Em đang cái tuổi sì tin
        Con anh mắt kém cứ nhìn là đơ
        Thôi thì anh hoạ vần thơ
        Chúc em vui nhé ước mơ phải thành he he
    • BÌNH MINH 4568
      Lần đầu tiên sang thăm nhà , thấy anh Cua phong độ ghê cơ , đã thế lại rất giỏi thơ nữa , anh ơi thi thoảng cho em ghé chơi để thưởng thức thơ anh và ngắm dung nhan của nhà thơ anh nhé < nhưng em cũng phải nói trước là em ko biết làm thơ đâu > , kính chúc anh cả tuần ấm áp tình thân anh nhé !
      • BÌNH ĐỊA MỘC
        ngủ long công chúa nhà cua
        trông ai cũng đẹp cũng vừa vẹn xuân ... 
        • bong bóng
          cảm ơn chú CDKB ghé thăm nhà cháu, mời chú cà phê Tây Nguyên chú nhé
          • lao quangthau
              Một tuần mới thật vui trên quê hương cách mạng Bạn nhé !
            • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
              Lâu rồi mới ghé thăm cua Nhà nay đẹp quá chẳng thua kém người Ôi chao Cua lại đi chơi Kính đen ,tay nãi với lời thơ hay Ca ngợi quê hương xứ thầy Nhớ đây thầm ứơc một ngày ghé chơi Miền Nam cách trở va vời Mong ngày hội ngộ ngàn lời hàn thuyên
              • *THẢO NGUYÊN *
                Nhà cua lúc nào cũng đông vui.Tặng Cua thêm mấy cô nương cho tấp nập nhé!
                • Vo
                  • Vo
                  • Oct 10, 2011 8:44 AM
                  ui, Cua Đồng nhìn... hiên ngang như cua đồng đúng nghĩa... (cường tráng và hiên ngang ấy, khen hok phải chê à nghen... )  Hiên ngang đước trước Động Tiên... Núi non trùng điệp Cua Đồng nghênh ngang... Mắt lồi đen lỏ... tươi cười, Ngẩn ngơ hồn vợ 1 thời kiêu xa... 
                  • DOVANKE
                    Già thì già tóc già râu
                    Bên em xinh đẹp ai đâu có già
                    Xuân này, xuân nữa, xuân qua
                    Mây bay, bướm lượn la đà sớm hôm
                    Vui nhiều, vui mãi - trẻ thêm
                    Cua Đồng nhớ nhé đừng quên cháu à!
                    Đừng bao giờ nghĩ đã già
                    Trời còn có gió cờ là còn bay
                    Bao giờ hết gió được đây???
                    Chúc Cua Đồng Kinh Bắc ngày đầu tuần nhiều niềm vui!
                    • myLife
                      Qúa cảnh sang nhà bác cua đây Nhà Bác lúc nào cũng tấp nập nhĩ! Chúc bác cua có ngày mới thật may mắn!
                      • kimle
                        • kimle
                        • Oct 10, 2011 5:31 AM
                        ghé qua nhà Cua, thấy lạ ghê, những bài thơ 6-8 luôn mang đẫm bản sắc quê hương - dân tộc, giống Kim thôi, Cua lúc nào cũng thơ mà đúng kg...? hjhjhjh...
                        Ngày đầu tuần may mắn  và nhiều thắng lợi nha CUA
                        • Thảodân
                          Sang thăm Cua. Chúc chú mọi điều tốt đẹp !
                          • Minh_Ba
                            Chuc bac cua Tuan moi vui ve va hanh phuc!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Vợ chồng gắn bó keo sơn
                              Để em tranh thủ giận hờn với anh
                              Em đem mơ để ép thành
                              Nụ hôn nồng thắm trao anh mỗi ngày
                              Nhìn nhau ta đắp men say
                              Bên nhau tay nắm chặt tay đi cùng
                              Con đường hạnh phúc ta chung
                              Trăng khuya thổn thức vui cùng hai ta
                              Trăng soi mãi tận hiên nhà
                              Rèm buông gió lộng trăng sà lòng em
                              • NGOC
                                • NGOC
                                • Oct 9, 2011 10:18 PM
                                Dạ trồng cánh đồng hoa nên bướm bay đến hút nhụy hoa đấy ạ ^^ Ngủ ngon Chú nhé. hihi
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Nhà em trồng cánh đồng hoa
                                  Thảo nào anh đã sang nhà mà say
                                  Nhìn đàn bươm bướm nó bay
                                  Mà anh ngỡ lạc nơi đây vườn hồng
                                  Bên ao mấy chú cua đồng
                                  Vểnh càng đòi cắp bông hồng hay sao?
                                  Khổ thân cho chú cào cào
                                  Nhẩy đi nhảy nơi chỗ nào cũng vô
                                  Có con kiến cánh trầm trồ
                                  Bướm bay lượn ở bên hồ soi nghiêng
                              • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                                Cua đồng chụp ảnh thật điệu!
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Mấy khi long thể phơi ra
                                  Bà con hàng xóm hàng nhà thấy nhau
                                  Ngoài trời thì vẫn mưa mau
                                  Trăng rằm lặn ở nơi đâu mất rồi
                                  Bên trang mạng ảo ta ngồi
                                  Chờ khi ngẫu hứng để rồi hoạ thơ
                                  Long lanh ngắm giọt sương mờ
                                  Lạnh lòng nhớ khúc nhạc chờ tặng ai
                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                Vì anh bận việc phương xa 
                                Cho nên chẳng thể về nhà đâu em 
                                Sáng ra vô tuyến mở xem 
                                Nhìn trời non nước là em thoả lòng 
                                Biết là trời đổ sang đông 
                                Làm se lạnh cả má hồng anh thương 
                                Dù cho xa cách dặm trường
                                 Khi nào xong việc tìm đường về ngay 
                                Rồi ta sưởi ấm men say 
                                Để rồi đi tiếp những ngày phía sau Hehe-chủ nhật vui nhiều
                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                  Chủ nhật ta đến nhà ngươi
                                   Đem thơ đối lấy vàng mười nơi đây
                                   Nàng đâu ra tiếp ta ngay 
                                  Hỏi trong nhà có men say thì mời
                                   Biết đường quen lối đến chơi
                                   Khi ta rảnh rỗi không mời cũng sang
                                   Coi như có họ có hàng 
                                  Để ta ngẫu hứng tặng nàng vần thơ 
                                  Nhớ rằng đừng có ngẩn ngơ
                                   Thôi khi nghe khúc nhạc chờ đấy thôi
                                   Đông về se lạnh bờ môi 
                                  Nàng ơi cố thức để tôi hoạ lời
                                   Thơ tui như gọi như mời 
                                  Miền trung bão lũ mẹ rơi lệ sầu
                                   Ba miền tay nắm chặt nhau
                                   Mẹ già thao thức đêm thâu đợi chờ
                                   Các con xa chớ thờ ơ 
                                  Chuyến hàng tình nghĩa mẹ chờ mẹ mong
                                   Phương xa biết mẹ đau lòng 
                                  Bốn phương vẫn tiếng Lạc Hồng chung tay
                                  • Bao Loc
                                    NÀNG LÀ SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI
                                    CHO TÔI NGÂY NGẤT BÊN NGƯỜI TÔI YÊU...!
                                    ĐỂ TÔI NGHE TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
                                    CÂY RUNG LÁ ĐỔ CHÍN CHIỀU MƯA BAY
                                    BAY LÀ BAY LÁ VÀNG BAY
                                    THU LÀ THU LÁ VÀNG SAY ĐẮM LÒNG
                                    ĐỂ NGHE TRONG CỎI BỀNH BỒNG
                                    ĐẤT TRỜI MUÔN THUỞ MÊNH MÔNG TUYỆT VỜI
                                    ÁO EM XANH LÁ DA TRỜI
                                    ÁO EM VÀNG LÁ THU NGỜI NHƯ NHUNG
                                    TRỜI THU SƯƠNG GIÁ LẠNH LÙNG
                                    BÊN EM SƯỞI ẤM HƯƠNG NỒNG TÌNH YÊU
                                    XA XA NGÀN CÁNH CHIM CHIỀU
                                    TUNG BAY VỚI GIÓ HIU HIU GỢI BUỒN
                                    TRỜI CHIỀU RỢP BÓNG HOÀNG HÔN
                                    NẮNG MƯA GIỜ ĐÃ THEO LUỒNG GIÓ BAY
                                    TRỜI THU NGẬP LÁ TÌNH SAY
                                    VƯỜN THU CÒN ĐÓ LÁ BAY NGÀN ĐỜI
                                    LÁ TÌNH RUNG ĐỘNG HỒN TÔI
                                    CHO TÔI ĐỨNG GIỮA ĐẤT TRỜI BAO LA
                                    TÌNH TÔI THA THIẾT ĐẬM ĐÀ
                                    TIM TÔI SAY ĐẮM MẶN MÀ VỜI THU
                                    TAY TÔI NẮM LẤY HỒN THƠ
                                    DẢI TUNG TRÀN NGẬP BẾN BỜ THƯƠNG THƯƠNG
                                    ĐỂ BAY VỀ CỎI THIÊN ĐƯỜNG
                                    TRỞ VỀ TRONG CỎI NGÀN HƯƠNG THUỞ NÀO
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Thơ gì mà viết chữ in
                                      Nếu thừa cho kẻ ăn xin tý nào
                                      Ngoài trời thì cứ mưa rào
                                      Trong nhà thơ đọc tầm phào thế thôi
                                      Rét run thâm cả làn môi
                                      Theo đường tìm đến nhà chơi xem nào
                                      Vào nhà thơ cứ rào rào
                                      Tuôn như dòng chảy tình nào chẳng say
                                      Thơ tình dạy khắp đó đây
                                      Trường nào học được thơ này chứ anh?
                                      Có đôi ba chữ để dành
                                      Chờ ngày hội ngộ hoạ thành bài thơ
                                      Gửi người trong mộng trong mơ
                                      Tương phùng tương ngộ đợi chờ thêm thương
                                      Bác đi dạy làm thơ hả? Sao bác dám khẳng định dạy một
                                      tháng là người học biết làm thơ? Làm gì có tuyển tập thơ được phép in chữ in hoa vậy bác? Thơ lục bát còn sai luật thì sao mà đề câp tới hồn thơ đây-mạo muội góp ý chân thành.Chớ để lò luyện thành nhà thơ như Thơ Nguyễn Hải
                                  • DOVANKE
                                    "Gửi vào tim ký ức"CĐKB
                                    Cầm tay em một lúc
                                    Kìa má em ửng hồng
                                    Chắc rạo rực trong lòng
                                    Ồ! trong anh cũng thế...
                                    Mà sao em cứ để
                                    Mãi mãi chả gỡ ra
                                    Đã bao ngày trôi qua
                                    Kể từ off line ấy
                                    Em cùng anh đứng đấy
                                    Sẽ không bao giờ thôi
                                    Mặc ai cười cứ cười
                                    Mình cứ vui em nhỉ!... Hì!hì!hì!!!!
                                    Chú chúc cháu-nhà thơ CĐKB tài hoa thật nhiều niềm vui!
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Cầm tay một lúc thôi sao?
                                      Anh ơi dừng bước đi nào em thưa
                                      Mấy hôm trời đổ cơn mưa
                                      Lòng em se lạnh như vừa nắng lên
                                      Có anh nhẹ bước đi bên
                                      Làm em trẻ lại đẹp duyên lắm mà
                                      Anh đừng có gỡ tay ra
                                      Để em mắc cỡ người ta đi nào?
                                      Em như tấm vải lụa đào
                                      Men say anh ngấm lẽ nào không thương?
                                      Em anh đi một con đường
                                      Hai hàng hoa sữa ngát hương thơm nồng
                                      Hỏi anh có nhớ hay không?
                                      Cái ngày hôn trộm má hồng của em
                                      Giờ đây gặp chẳng thấy thèm
                                      Hay là e thẹn vì em đã già
                                      Thôi thì ta lại mình ta
                                      Tìm vui cái thú tuổi già cho xuân
                                      He he-chủ nhật vui nhé chú
                                  • hoabanmai
                                    HBM sang tham nha bac Cua ne! chuc bac ngay CN binh an va hp nhe!
                                    • DOVANKE
                                      Chụp vị trí ngược sáng
                                      Ảnh không thể đẹp đâu
                                      Cháu xem tạm vậy nhé
                                      Chúc chủ nhật vui nhiều!
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Em chẳng thích đeo gông
                                        Anh giục làm chi nữa?
                                        Đâu còn mùi hoa sữa
                                        Cho chúng mình đi qua
                                        Còn giọng nói mặn mà
                                        Trong lòng em thổn thức
                                        Giờ là thời lên chức
                                        Ông bà cả mất rồi
                                        Còn chi nữa anh nơi
                                        Để đỏ hồng đôi má
                                        Nắm tay nhau vội vã
                                        Em giật mình như mơ
                                        Ôi một đỗi tình cờ
                                        Như ngày xưa chợt đến
                                        Còn đò xưa dời bến
                                        Dòng lệ nhỏ tuôn trào
                                        Anh đứng lặng bờ ao
                                        Thì thào trong vô vọng
                                        Thời gian trôi mau chóng
                                        Mái đầu đã hoa dâm
                                        Chỉ một nỗi thương thầm
                                        Cũng đủ màu thương nhớ
                                        Ta thấy trong nhịp thở
                                        Một nhựa sống tròn căng
                                        Em e thẹn bảo rằng
                                        Anh em mình vẫn thế
                                        Như ngày xưa chơi dế
                                        Nhặt cỏ gà chọi nhau
                                        Thơm nồng mùi hương cau
                                        Giàn trầu quê xanh lá
                                        Mà dòng đời hối hả
                                        Tất cảthành hư vô
                                        Giờ hoạ vội bài thơ
                                        Gửi vào tim ký ức
                                        He he-hoạ lại cảm xúc của chú-he
                                        he Chúc chú ngày cuối tuần vui nhiều
                                    • Dung Black
                                      ôi quê mẹ thân yêu , đã 2 năm rồi chưa về việt nam nhớ quê quá
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Hai năm rồi chẳng về quê
                                        Hỏi lòng đã bảo đi về hay chưa?
                                        Mấy hôm nay trời đổ mưa
                                        Mẹ già mong đợi con chưa thấy về
                                        Mưa nhiều ướt sũng con đê
                                        Phương xa con có nhớ về quê hương?
                                        Mẹ già một nắng hai sương
                                        Năm canh thao thức đêm trường chờ mong
                                        Mẹ vui vui ở trong lòng
                                        Con đi xây ước mơ hồng đời con
                                        Dù cho mẹ có mỏi mòn
                                        Thân già vẫn đợi chờ con trở về
                                        Con về khô sạch đường đê
                                        Trăng rằm sáng tỏ con về ắt vui
                                    • lantimmuathu
                                      Buổi tối cuối tuần vui vẻ nha anh Cua !
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC

                                        Tối thứ 7 máu chảy về tim
                                        Trên cành cao con chim vội hót
                                        Trời mưa lâm thâm nhỏ giọt
                                        Ta giật mình mà gọt vót vần thơ
                                        Đêm tháng 10 ngẩn ngơ liên khúc
                                        Gió đông về nhiều lúc lạnh thêm
                                        Trăng treo lơ lửng lưỡi liềm
                                        Giọt sương ngọn cỏ ngợi niềm nhớ ai?
                                        He he-cuối tuần nụ cười mãi thắm nhé bạn
                                    • Chau thanh Thuy
                                          Tất cả các bài thơ viết về quê hương của em đều rất hay, rất đằm thắm. Chị không làm được điều đó em ạ! Thơ chị chỉ toàn thơ tình. Nghĩ lại thấy mình dở quá. Nhưng cố viết về quê hương mà không viết được.
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Ơi quê hương niềm vui nỗi nhớ
                                        Vẫn ngọt ngào hơi thở trong ta
                                        Yêu quê chẳn hẳn yêu nhà
                                        Con mèo con thỏ con gà trên sân
                                        Quê hương ơi ngàn lần ghi nhớ
                                        Biết rằng đời dang dở dở dang
                                        Ta vui với luỹ tre làng
                                        Cánh cò đánh nhịp chiều vàng nắng thu
                                        Quê hương ơi mây mù tan biến
                                        Khách đến nhà quyến luyến khó xa
                                        Bến sông vẫn một mình ta
                                        Tay chèo trên bến sông xa đợi người
                                        Chỉ biết ghi thành lời ca ngợi
                                        Hoá vần thơ đi tới tương lai
                                        Năm canh vọng tiếng ru hoài
                                        Mẹ hiền thao thức đêm dài thương con
                                    • My Nguyen
                                      Bến sông quê mình ta đứng đợi
                                      Đêm quê nhà vời vợi trăng ngân.
                                      lòng vấn vương nhung nhớ một bóng hình
                                      từ tâm khảm thiết tha lời ai gọi
                                      đêm qua nhà chợt bước chân dừng lại
                                      mái tóc dài xõa bóng mờ trăng
                                      Thật lãng mạn...
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Gió đêm đông ta tự nhủ ta rằng
                                        Vần thơ ấy vẫn cùng trăng thổn thức
                                        Mùi quỳnh hương trong vườn hoasực nức
                                        Trái tim hồng mãi sáng rự.vui 
                                        Quê hương ơi ta chau chuốt những lời 
                                        Quyết chí luyện thành vàng mười trao tặng
                                    • American Dream   14:00 08-10-2011
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Hoa gì tim tím thế em?
                                        Ngắt sang đây để anh xem đấy à?
                                        Trăng soi nhuỵ thắm phơi ra
                                        Hương nồng thoang thoảng cả nhà vui lây
                                        Gió đông trời đã heo may
                                        Cơn mưa đã tạnh đám mây đỏ hồng
                                        Cánh cò đánh nhịp bên sông
                                        Đò ngang giữa đám mây hồng ô che
                                    • hoa_xuongrong21
                                      bão vẫn còn mà anh, HN vẫn mưa rầm rề lắm anh Cua ạ..
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Mưa rầm rề miền quê bẩn lắm
                                        Nơi Hà Thành còn ấm hơn đây
                                        Mong cho trời tạnh mưa ngay
                                        Để ta đón đám mây bay lững lờ
                                        Bến sông quê ta chờ ta đợi
                                        Trời cuối thu vời vợi trăng ngân
                                        Cho thơ họa vội mấy vần
                                        Cuộc tàn chưa kết người thân chớ về
                                    • hoa_xuongrong21
                                      bão vẫn còn mà anh, HN vẫn mưa rầm rề lắm anh Cua ạ..
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Bao ngày trời đổ cơn mưa
                                        Lúa đồng quê đã lưa thưa chín rồi
                                        Gió đông lạnh thổi từng hồi
                                        Sao mà tôi lại đứng ngồi không yên
                                        Mưa ơi rơi khắp mọi miền
                                        Bà con khổ sở hết tiền rồi đây
                                        Mong trời hãy ngớt mưa ngay
                                        Để em đi chợ em bày hàng ra
                                        Phở ngon khách quí vội sà
                                        Hàng em đắt khách trăng tà vẫn đông
                                        Sướng cho phận gái má hồng
                                        Gió ơi đừng đổ bão lòng em đau
                                    • Giangkieu
                                      K qua thăm anh CUA ĐỒNG những ngày cuối tuần vui nhiều và bình an anh nhé...
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Qua đò sang bến sông quê
                                        Trăng treo lơ lửng lời thề năm xưa
                                        Trời ơi sao lắm giọt mưa
                                        Giọt rơi ngọt cỏ giọt chừa em ra
                                        Bờ đê cỏ mật đầy hoa
                                        Mà sao thoang thoảng lòng ta hiện về
                                        Ngập ngừng ngắm đoạn đường đê
                                        Giật mình ngỡ tưởng hồn quê trong lòng
                                    • HOTEL
                                      • HOTEL
                                      • Oct 8, 2011 11:32 AM
                                      Quê hương nặng một lời thề thoảng thi lượm nhặt chút mê đắm lòng vượt  nghìn trùng sóng mênh mông quê hương dịu vợi ngóng trông mỏi mòn...   ghé thăm bạn, cuối tuần nhẹ nhàng say ới ... Cua Đồng
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Nhìn về ngắm cảnh núi non
                                        Phương xa nhớ mẹ mỏi mòi chờ mong
                                        Quê nhà bóng mẹ hằng trông
                                        Trời xa có thấu cho lòng mẹ không?
                                        Giờ trời đã đổ sang đông
                                        Chăn bông mẹ đắp ấm lòng lắm thay
                                        Gió reo thổi nhẹ nơi này
                                        Ngàn trùng cách trở về đây mẹ mừng Cuoi tuan dat dao niem vui va noi nho nhe ban
                                    • Loc vung
                                      Lâu rồi không vào Blog, lu bu quá. Sáng nay nổi hứng vào thăm Blog, nhân thể ghé qua nhà Cua đồng chơi. Đọc thơ, nghe nhạc xong rồi, locvung về đây. Cảm ơn Cua đồng về những bài thơ, nhạc, rất hay! Phải chăng Cua rất yêu quê hương, tình yêu quê hương rộng lớn, bao trùm tất cả...   ...Chúc Cua cùng gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc nha. Mời Cua nè 
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Mấy hôm nay đổ mưa rào
                                        Đường trơn bẩn quá ra vào khó coi
                                        Gió gào rụng cả chùm roi
                                        Con ong gây mật co vòi nằm thiu
                                        Sông quê con nước dập dìu
                                        Kiến càng mỏi cẳng đìu hưu quê mùa
                                        Bỗng dưng thèm quả khế chua
                                        Lòng thì vội bảo ra chùa thắp hương
                                        Mắt nhìn ngắm một cô nương
                                        Đi chùa sao lại vấn vương khó về
                                        Xa xa nhìn đoạn đường đê
                                        Khách đi nhộp nhịp đường về xóm thôn
                                        Quê hương là cả tâm hồn
                                        Xa quê lòng thấy bồn chồn xuyến xao
                                        Bàn tay vội ghép chữ vào
                                        Cho thơ thổn thức lời chào thân thương
                                        He he-thứ 7 vui nhiều nhiều điều vui nhé
                                         Mỗi lần ghé Kinh Bắc, tui lại có hứng làm thơ...
                                         Quê, Hương nặng một lời thề
                                         Quê đi chơi mãi, không về cùng Hương
                                         Hương buồn, Hương nhớ, Hương thương
                                         Quê đi chơi tiếp, bỏ Hương ở nhà
                                         Hay nhể?! :-)
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Xa quê hương đã lâu rồi
                                        Chắc là lòng dạ đứng ngồi không yên
                                        Quê nhà nặng nở nhiều duyên
                                        Thì anh hãy vội xuống thuyền về đây
                                        Quê hương nghĩa nằng đong đầy
                                        Xa quê ôi những tháng ngày nhớ nhung
                                        Trùng dương xa cách ngàn trùng
                                        Lời thương đã ngỏ hãy cũng se tơ
                                        Về đây ngắm nụ hoa mơ
                                        Để rồi cuộc sống nên thơ tháng ngày
                                        Để tình ngấm mãi men say
                                        Hồn quê đất Việt trao tay khóm hồng
                                        Duyên xưa duyên đã tương bồng
                                        Thì nay quyết chí tô hồng quê hương Nhớ quê hương-thèm nhể-he he
                                    • Quế Hằng
                                      Bến sông quê mình ta đứng đợi
                                      Đêm quê nhà vời vợi trăng ngân.
                                      Đợi ai đó em. Chết nhé vợ con hẳn hoi rồi mà còn hẹn hò nhé.
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Hồn quê nặng ở trong lòng
                                        Sông quê nước chảy một dòng đi xa
                                        Lục Bình từng đám trôi qua
                                        Hỏi đâu có một cánh hoa tím màu?
                                        Nghĩ làm chi nữa cho đau
                                        Thôi thì đành hèn kiếp sau hợp thành
                                        Nhìn về núi thẳm rừng xanh
                                        Sờ lên đầu đã hoá thành tóc mây
                                        Sông quê có lúc vơi đầy
                                        Quyết đem tình để lòng này mãi xuân
                                    • Trà Đá VOV
                                      Mấy khi khách quý tới nhà Trà nóng pha sẵn thịt gà đang quay Đãi Cua 1 bữa no say 2 càng 8 cẳng lăn quay ra sàn
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Nhà em đại lý bán Rùa
                                        Phương xa khách đến hỏi mua kia kìa
                                        Khách còn đợi đến đêm khuya
                                        Nỗi lòng chẳng dám phân chia đâu mà
                                        Rùa ông rùa cụ rùa bà
                                        Rùa nào ở tháp cho ta ngắm nào
                                        Ta về đợi ánh trăng sao
                                        Đợi cau mọng vỏ đến chào hàng luôn
                                        Rùa ơi đông lạnh có buồn
                                        Để ta mượn cánh chuồn chuồn mang thơ
                                        Tặng cho câu đợi câu chờ
                                        Nghe mà thổn thức đêm mơ mộng vàng
                                        He he
                                    • Trà Đá VOV
                                      Mấy khi khách quý tới nhà Trà nóng pha sẵn thịt gà đang quay Đãi Cua 1 bữa no say 2 càng 8 cẳng lăn quay ra sàn
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Say thì nằm kiểu ngổn ngang
                                        Nằm trơ sợ ánh mây vàng đi qua
                                        Trăng thò tới tận hiên nhà
                                        Đêm trăng lành lạnh có mà say thêm
                                        Ngoài hiên gió tỏ nỗi niềm
                                        Lung lay như thể vén diềm cửa ra
                                        Vườn hồng thơm phức thoảng qua
                                        Cả đêm say ở sàn nhà mới vui
                                        He he
                                    • Trà Đá VOV
                                      Mấy khi khách quý tới nhà Trà nóng pha sẵn thịt gà đang quay Đãi Cua 1 bữa no say 2 càng 8 cẳng lăn quay ra sàn
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Nước trà với điếu thuốc lào
                                        Khói mơ màng vướng lạc vào cõi tiên
                                        Say thì muốn ngã ra liền
                                        Sàn nhà thoáng rộng hậu tiền thì thông
                                        Mắt nhìn lên tận ban công
                                        Liếc xa vẫn thấy mây hồng trôi qua
                                        Em thì bận quay thịt gà
                                        Để em đãi khách sang nhà em chơi
                                        Mấy khi được sướng cái đời
                                        Gà tơ quay nóng mà xơi vào mồm
                                        Ăn xong làm trái chôm chôm
                                        Gọi là rửa miệng cho mồm khỏi tanh
                                        Ăn rồi mở nhạc cho anh
                                        Men say đã ngấm trời xanh cũng gần
                                        Say rồi cứ lịm dần dần
                                        Sàn nhà vội ngả cái thân-ngủ nhờ
                                        He he
                                    • Thanh Hương
                                      Chúc mừng bạn có bài mới hay quá.
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Chị sang chơi ngoài trời mưa quá
                                        Rất may là nón lá mang theo
                                        Sông quê còn đó giọng chèo
                                        Chị sang thu ẩm vèo vèo lá bay
                                        Chị sang đây mây bay ngoài ngõ
                                        Đông đang về luồng gió thổi qua
                                        Cái se se lạnh hiên nhà
                                        Quỳnh hương nở rộ mang ra mời chào
                                        Nhà em đây chị vào chơi nhé
                                        Vần thơ vui tươi trẻ lắm thay
                                        Ngỡ như vừa ngấm men say
                                        Đã vào phải thích nơi đây hẵng về
                                        He he-chúc chị những ngày cuối tuần vui nhiều
                                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                      Sang thăm Rùa tối hôm nay
                                      Rùa ở đâu nhỉ ra đây bảo nè
                                      Cua đang đứng ở trước hè
                                      Trời mưa vẫn chiếc ô che sang nhà
                                      Nhà Rùa có uống nước trà
                                      Thì Rùa mau chóng mà pha đi nào
                                      Để cua Kinh Bắc còn vào
                                      Uống trà ấm bụng rồi chào vần thơ
                                      Rùa ơi mưa mãi đến giờ
                                      Tháp Rùa đẹp thế ở nhờ được hông?
                                      He he
                                      • HOALANTRANG
                                        Ôi ! hình Cua..đấy à ? chẹp giai nhở nhở ...hi.hi... qua thăm Cua ...chúc mạnh khỏe luôn nha !
                                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          Đúng là tấm ảnh hình em
                                          Chị trông chị ngắm rồi quen ngay mà
                                          Hè đi du lịch Phong Nha
                                          Động Tiên ngắm mãi tưởng nhà mình đây
                                          Non xanh nước chảy mỗi ngày
                                          Níu chân ta bước bủa vây hương nồng
                                          Miền trung thoả nỗi ước mong
                                          Ta về đất mẹ thấy lòng vui hơn
                                          He he-vui nhé chị
                                      • Trà Đá VOV
                                        hi ! Cua đồng...Ta vừa xới đất gieo hạt mồng tơi,rau đay,chừng nửa tháng nữa ta thu hoạch rồi xách rau sạch tới nhà của ngươi nấu canh cua đồng mời 360 plus thưởng thức cùng nhá..chịu ko nè....
                                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          Nhà em ở phố Tháp Rùa
                                          Biết là nơi ấy bốn mùa gió bay
                                          Biết là em thích rau đay
                                          Em trồng rau để đợi ngày tốt xanh
                                          Thế là em hái sang anh
                                          Hỏi cua Kinh Bắc ngọt canh không nào?
                                          Cua đây e thẹn đứng chào
                                          Mời cô em gái hãy vào đây chơi
                                          Canh cua nấu với mùng tơi
                                          Rượu quê ngây ngất chắc đời phải sang
                                          Để cho cả xóm cả làng
                                          Biết nhà có khách ghé sang mà thèm
                                          He he
                                      • Chau thanh Thuy
                                             Trưa nay đi dạy về, tình cờ vô lại Blog của mình mới thấy lời em nhắn chị. Sao em nặng lời với chị quá vậy. Từ "tố khổ" và từ "im miệng" chính là từ của chị nên chị có để trong dấu " " đâu. Ý của chị là tự bỡn cợt chính mình với cái miệng hay nói, nhưng là mượn lời em nhắc nhở chị.Thế thôi mà. Em có thấy là chị chỉ chọc ghẹo đàn ông thôi không -vì chị nghĩ đàn ông rộng lượng với phụ nữ, họ có đùa một chút cũng kệ họ. Còn Blog mà chị biết là của phụ nữ, bao giờ chị cũng rất nghiêm túc, không dám đùa cợt. Em không thấy thế sao?Đừng hiểu lầm nữa.
                                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                          Tối qua trời đổ mưa rào
                                          Tiện đường chân bước lạc vào Rừng Phong
                                          Thế là thấy khổ cái lòng
                                          Nghe câu trách tội má hồng mang trao
                                          Đọc xong thấy lệ tuôn trào
                                          Nghe sao buồn thế lẽ nào vui đây
                                          Hôm nay chị ghé tỏ bầy
                                          Thì em đã hiểu tình này chị trao
                                          Ngớt mưa trời lại đầy sao
                                          Vần thơ lời hoạ gửi vào Rừng Phong
                                          Mỗi khi ghé tới thoả lòng
                                          Văn chương trau chuốt má hồng thắm tươi
                                          Quyết thơ đổi lấy vàng mười
                                          Đem tình đổi lấy nụ cười có duyên
                                          Chuyện qua tạm gác một bên
                                          Niềm vui gác lại mà quên tủi sầu 
                                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                        Lá ơi mày cứ rụng đi
                                        Để tao nằm mãi thầm thì tý thôi
                                        Tao cười ửng đỏ làn môi
                                        Tiếng thu xào xạc để rồi tương tư
                                        Nhìn cây lá rụng từ từ
                                        Trời xanh nắng chiếu chín nhừ lá khô
                                        Có con kiến cụ trầm trồ
                                        Khen em nằm dáng ni cô quét chùa
                                        He he
                                        • Chau thanh Thuy
                                              Qua nhà em chơi, đọc thơ em và sẵn dịp thanh minh một chút nè. Chị dùng từ như vậy là chủ ý để chọc CTRP cho vui chứ không đụng chạm gì em đâu. Em cũng biết mà, văn chương thì từ dùng phải phóng đại lên nó mới vui, đọc cười mới thích. Chị có nhắn như vậy bên nhà CT để mọi người đọc và hiểu chứ không khéo họ lại nghĩ chị chỉ chuyên gây sự thì không hay, mà tình cảm chị em mình cũng bị sứt mẻ. Em phải hiểu chị chứ, Cua Đồng.
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Tháng 10 gió rít từng cơn
                                            Đi chơi hàng xóm thích hơn ở nhà
                                            Tha hồ vui sướng ba hoa
                                            Tỏ bày với khách phương xa má hồng
                                            Thôi thôi trời đổ sang đông
                                            Sương rơi còn đọng cành hồng sớm nay
                                            Nụ cười còn mãi những ngày
                                            Thôi thì chẳng phải tỏ bày nữa đâu
                                            Có lòng vào tới rừng sâu
                                            Rừng Phong rậm rạp thì đâu sợ gì
                                            Văn chương cứ giở ra đi
                                            Miễn sao phải biết thầm thì cùng xuân
                                            Cho đời đẹp tựa trăng ngân
                                            Cho tình viễn khách kéo gần bên nhau
                                            Đỏ tươi như một miếng trầu
                                            Thắm nồng môi đỏ bên nhau khó mờ
                                            Câu thương ngày đợi đêm chờ
                                            Cùng nhau vui thoả giấc mơ ngọt ngào
                                            Ngẩng lên trời đã đầy sao
                                            Thôi ta chẳng chấp câu nào chưa hay
                                            Rượu nồng quyết rót chiều nay
                                            Thì ta phải rót cho đầy cốc to
                                            Vang vang câu hát giọng hò
                                            Phương xa khách đến con đò vẫn đưa
                                            He he
                                        • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
                                          Hôm nay di tu*` nhà em dên' nhà anh con duong*` ngan' lai., gap anh don' truoc*' ngo~ , cung~ 1 nu. cuoi*` rât' tuoi* . Tam' tham? ngo~ nhà anh là 1 bài tho* rât' hay , tang. con tem cho anh nè !
                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                            Thơ anh như một chiếc cầu
                                            Cho chân em bước đến nhau thêm gần
                                            Nụ cười tươi để thêm xuân
                                            Như tình blog kéo gần nhau thêm
                                            Gió đông se lạnh bên thềm
                                            Hỡi ai có lạnh môi mềm hay không?
                                            Vào đây ta giở rượu nồng
                                            Uống vào say khướt má hồng thắm tươi
                                            Thơ ta đem đổi nụ cười
                                            Tình ta quyết đổi vàng mười tặng em
                                            Nghẹn ngào nhận một con tem
                                            Mười ngàn cũng đủ làm em thoả lòng 

                                        Không có nhận xét nào:

                                        Đăng nhận xét

                                        Bình luận tại đây nhé người ơi???