TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGÀY MÙA TRÊN QUÊ HƯƠNG





Lúa vàng chín xuộm ngoài đồng
Em nâng tay hái cho xong rồi về
Ôi em gái nhỏ miền quê
Chân bùn tay lấm đỏ hoe má hồng
Tiết trời đã đổ sang đông
Sáng đi gặt sớm lạnh lòng lắm thay
Giọt sương lá lúa vương dày
Hỏi em giá lạnh đôi tay không nào?
Bóng em soi bởi trăng sao
Màn đêm lấp lánh gió thì thào reo
Sông quê vang tiếng giọng chèo
Đò ngang bao chuyến gieo neo còn dài
Tóc vương những giọt sương mai
Bờ đê cỏ mật bóng ai thập thò?
Đồng quê vang tiếng giọng hò
Em đi gặt lúa chẳng lo kiếp nghèo
Nắng chiều vờn tiếng gió reo
Em nhanh quẩy gánh cuốn theo ngày mùa
Chiều chiều vọng tiếng đò đưa
Cầu trời ngày vụ đừng mưa -hỡi trời
Xa xa ngọn núi chơi vơi
Xin đừng che khuất ông trời chiều đông
Để em gặt lúa ngoài đồng
Ngẩng nhìn lộ chút má hồng ấp e
Nghiêng nghiêng vành nón em che
Thương thầm một kẻ đứng nghe em hò
Sân nhà một đống thóc to
Nhanh chân em quấn em lo mưa rào
Chiều đông quện lối ra vào
Đường rơm ngập lối chất cao bên đường
Hỏi rằng một kẻ thầm thương
Chiều đông đứng lặng vấn vương nỗi gì?

  • CỎ
    • CỎ
    • Jan 21, 2012 8:53 PM
    TẾT TẾT TẾT ĐẾN... THẬT RÙI ...CỎ GỬI LỜI CHÚC
    ĐẾN TẤT CẢ CÔ CHÚ, ANH CHỊ, BẠN BÈ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG TRÀN
    ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA.
    • Trang Le
      Nhà bạn đẹp quá đi !
      • Nguoiconcuanui
        Sang nhà Cua đọc thơ, xem ảnh.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lâu rồi mới thấy chị sang
          Em đang đãi nhặt tìm vàng trong thơ
          Câu thương câu đợi câu chờ
          Vui buồn đàm đạo cuộc cờ giải khuây
          Trời đông kéo đến nhiều mây
          Đồng quê mưa lớn nước đầy máng mương
          Tiếng kêu mấy chú ếch ương
          Kêu hoài kêu mãi nghe thương gái làng
          Lúa mùa gặt vẫn dở dang
          Áo em đẫm nước hỏi chàng có thương
          Xe bon bon chạy trên đường
          Ai về ngắm cảnh quê hương rộn ràng
      • Vân Vân
        Anh Cua ơi, anh đi đâu rùi.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Có em áo đỏ môi hồng
          Hôm nay sang với cua đồng vui chơi
          Trầu têm cánh phượng anh mời
          Thơ đây em đọc mấy lời cho sang
          Quê anh bận rộn mùa màng
          Vịt quay béo ngậy em sang vui cùng 
      • ĐomĐóm
        Chào bác Cua Đóm ko biết làm thơ nên tặng hình cho bác nè. Chúc bác Cua & GĐ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sáng ra em chúc an lành
          Mưa rơi dịu mát làm anh mát lòng
          Chiều về nắng ấm mấy hồng
          Mây giăng giăng lối cầu vồng hiện ra
          Gái quê hiền dịu thật thà
          Ngắm nhìn hoạ một bài ca dâng đời
          Yêu thương là thế người ơi
          Tội gì mà ghét cho đời mất vui
          Hương quê lúa chín đượm mùi
          Hương nồng thoang thoảng bùi ngùi lắm thay
          Tối về tay lại nắm tay
          Hai ta tẩm quất một ngày cong lưng 
      • Lê Dieu
        (Empty)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Có đôi mèo trắng thật xinh
          Nằm bên nhau cứ đưa tình sang ngang
          Nhìn lên ngắm ánh trăng vàng
          Đêm đông hỏi có mấy chàng đi qua
          Trên đầu mèo đội vòng hoa
          Mèo ơi mèo hãy ngủ qua đêm này
          Mèo mà ngủ ở nơi đây
          Tình quê hương sẽ vương đầy bộ lông 
      • SONGDAIDUONG.HVT
        (Empty)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đêm trăng lồng lộng ngoài sân
          Ngẩng lên cứ ngỡ mùa xuân sắp về
          Trăng vàng trải rộng bờ đê
          Mùi hương cỏ mật hương quê thoảng nồng
          Xa xa đò vẫn sang sông
          Đồng quê lúa chín gió đông lạnh lòng
          Hỡi cô thắt đáy lưng ong
          Đêm còn chưa nghỉ ngoài đồng nhanh tay
          Em đi gặt lúa cả ngày
          Gặt đêm là để mẹ thầy thêm vui
      • Barbara Huong
        Nhà thơ vẽ được bức tranh đẹp quá. Thèm về quê chơi rùi...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương vẫn đẹp vẫn tươi
          Vẫn còn đậm một tình người trong nhau
          Vẫn xanh tươi những miếng trầu
          Vẫn tình làng xóm có nhau tối ngày
          Tình quê còn đến hôm nay
          Xa quê là nhớ mẹ thầy ngóng trông
          Khổ thân phận gái má hồng
          Đến thì là phải theo chồng đi xa 
      • So-co-la
        đúng là nhà thơ , em sang thăm anh đây 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xin anh đừng làm cơn gió thoảng qua
          Để tắt lịm một bài ca hy vọng
          Em đâu phải là guồng quay chong chóng
          Để ánh trăng buồn chợt sáng mờ xa
          Ước muốn con người ôi thật bao la
          Em chỉ muốn trăng tà còn bóng
          Tất cả tình anh chờ ngóng bao ngày
          Em muốn chìm mình trong cơn men say
          Để thưởng thức những gì mình đang có
          Để rồi ta nâng niu trao lời ngỏ
          Phút nghẹn ngào cùng cơn gió lung lay
          Em muốn đôi mình tay nắm chặt tay
          Dù biết đường đời mỗi ngày giống tố
          Phận nữ nhi biết rằng em sẽ khổ
          Nhưng trọn đời mình mong một chỗ nương thân
          Em muốn quay về tìm lại tuổi xuân
          Để cho thơ em ghép vần trao tặng
          Để tình ta trời đuổi mấy đón nắng
          Nắng xuân hồng tình ta chẳng dời xa 
      • MINH HUYỀN
        Nhà bạn toàn thơ, mà mình thì không làm thơ được nên sang thăm tí rùi zìa...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang nhau là quí lắm rồi
          Vào nhà xin cứ việc ngồi đọc thơ
          Cà phê nhỏ giọt xin chờ
          Thôi thì tranh thủ đánh cờ cho sang
          Quân anh cùng với quân nàng
          Tiến lên vào thế giăng hàng bủa vây
          Mã quì tượng vội vểnh ngay
          Nàng bèn tụt pháo xe quay làm ngòi
          Chàng thì bình tĩnh dâng voi
          Sĩ bèn vén vội không toi thì buồn
          Đợi thời tốt dí vô luôn
          Cửa cung tướng khó mà chuồn được đâu
          Quân chàng dùng kế phủ đầu
          Nàng ơi mất váy còn đâu mà phòng
          Ngoài trời đã đổ sang đông
          Từng cơn gió lạnh má hồng buốt thay
          Nàng ơi nhớ đi tất tay
          Nàng về hãy nhớ sang đây thăm nhà 
      • ĐomĐóm
        Chào ngày mới Chúc vui vẻ Thật mạnh khỏe Đời tươi trẻ                   ĐomĐóm
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đông qua lại đón xuân về
          Cuộc đời tươi trẻ lời thề còn nguyên
          Còn câu ngồi tựa mạn thuyền
          Còn ngân vang khúc “Còn duyên” hỡi mình
          Em duyên bởi miếng trầu xinh
          Áo the nón thúng đưa tình hội quê
          Hoàng hôn đón nắng mau về
          Cho tươi sắc lá lời thề nhớ lâu
          Đợi mùa nở rực hoa cau
          Em têm gửi tặng miếng trầu quê hương 
      • HUY HOÀNG
        Nhà Cua rơm rạ ngổn ngang Năm cô gái đẹp ngồi đang phơi màu Nhà Cua thơ phú thật giàu Chúc Cua vui nhé, đậm màu tình quê!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em đi gặt lúa đồng xa
          Giữa giờ hội tụ ba hoa vài lời
          Ngắm môi em nở nụ cười
          Thân hình thon thả lắm người đi qua
          Năm em như năm cánh hoa
          Giữa đồng nắng ấm phơi ra sắc mầu
          Còn anh mải miết chăn trâu
          Bên dòng sông Đuống một màu non xanh
          Năm em như của để dành
          Khách qua đường hỏi mấy anh phải lòng? 
      • Chau thanh Thuy
             Cua ơi Cua đang ở chỗ nào trong Động vậy, sao chị Thủy tìm không thấy? Mẹ con chị ở bên này nè. Hú...ú...ú...Cua nghe chưa vậy?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em đang đứng ở cái khe
          Nước kêu róc rách chiếc ghe bồng bềnh
          Vào hang động nước hớ hênh
          Suýt tùm một cái dập dềnh thuyền chao
          Hang sâu thăm thẳm đi vào
          Đến hang động cạn thở phào hồi lâu
          Chui chui nhiều lúc cộc đầu
          Phong Nha cảnh đẹp một màu hương quê
          Nơi xa mong dịp trở về
          Quảng Bình nơi ấy miền quê thanh bình
          Tưởng là chị đi một mình
          Đứng trên động cạn tỏ tình với ai
          Thành ra đi với con trai
          Hè xưa du lịch còn hoài dấu chân
      • Đỗ Hưng
        ĐỒNG QUÊ RỘN RÃ TIÊNG CƯỜI
        NHANH NHANH TAY HÁI EM ƠI MÙA VỀ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Gió đông thoang thoảng bờ đê
          Mùi hương cỏ mật cuốn về quê ta
          Đường làng nhộn nhịp vào ra
          Em đi gặt lúa chiều tà chưa xong
          Dáng em thắt đáy lưng ong
          Trên vai đòn gánh cong cong ưỡn mình
          Ngắm nhìn em lại càng xinh
          Làm cho một kẻ lặng mình nhìn xa 
      • hoa_xuongrong21
        mấy bức hình trên, cô nào là vợ anh thía, giới thiệu em xem nào..
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hình trên cóp ở mang vào
          Cho tình quê mãi ngọt ngào đấy thôi
          Xa xa mãi tận chân đồi
          Bò lai lũ lượt từng đôi nằm chờ
          Ngô đồng đang lứa non tơ
          Lúa đồng chín xuộm đứng chờ rơm khô
          Khổ thân em gái xe thồ
          Đồng quê vào vụ chạy xô cả ngày
          Má hồng em đỏ hây hây
          Để cho một kẻ ngất ngây mà thèm 
      • Meohoangcodon
        (Empty)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bạn sang chơi lúc trời nắng sớm
          Đoạn đường làng trời chớm vào đông
          Nắng lên mọi vật tươi hồng
          Quê hương vào vụ cánh đồng hăng say
          Hỡi em gái nhỏ nhanh tay
          Em chăm gặt lúa mẹ thầy thêm vui
          Cau nồng thơm phức sắc mùi
          Mẹ cha chắc cũng thêm vui nữa rồi
          Ngày mùa em cưới đi thôi
          Nhà bên một kẻ đứng ngồi chờ lâu
          Trăng lên soi sáng trên đầu
          Tình trong e ấp có nhau tỏ bày
          Thơm nồng một miếng trầu cay
          Thóc trong bồ đổ đem say cho nhiều
          Người ta đã ngỏ lời yêu
          Cùng thưa ba mẹ một điều cho nhanh
          Để cha mẹ chọn ngày lành
          Đắp xây hai đứa mộng thành uyên ương 
      • Trà Đá VOV
         Cua oi !!!! cua bò chầm chậm thôi..cho Rùa theo với chớ...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua bò đường nhựa nhanh mà
          Cưỡi con bình bịch sang nhà em chơi
          Cà phê pha sẵn em mời
          Thơ anh xin góp mấy lời tặng em
          Gió đông lay động bên rèm
          Người đường lắm kẻ vẫn thèm ngắm hoa
          Trăng non đâu phải trăng tà
          Chắc là em vẫn la cà chơi lâu
          Người ta thì vội têm trầu
          Còn em bè bạn cùng nhau vui vầy
          Gái ngoan mát mặt mẹ thầy
          Nhưng mà đến lứa đợi ngày vu qui
          Lấy chồng sướng nhất còn gì?
          Nhớ là chớ có thầm thì lâu lâu 
      • Mai Thủy
        Ngày mùa trên thôn xóm
        Lúa reo vui hát mừng
        Người người vui hái liềm
        ...................
        Chúc anh luôn vui vẻ an lành!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương vào vụ rồi đây
          Nắng vàng buổi sớm vương đầy cọng rơm
          Lúa vàng chắc hẳn ngon cơm
          Hương quê là đó tiếng thơm để đời
          Dù đi đâu khắp muôn nơi
          Tình quê còn đó ngàn đời em mang
          Em đi xây đắp mộng vàng
          Nhớ là còn đó xóm làng bên em 
      • To you...To me
        Chân trần trên cỏ đồng quê Giản dị mà hóa bùa mê đồng chiều Quê nghèo quá đỗi thân yêu Bởi tình quê, bởi những Thúy Kiều chân quê! Chúc cho tâm hồn thi sĩ Kinh Bắc luôn lộng gió, anh nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em đi chân đất xuống đồng
          Khổ thân em chửa có chồng đón đưa
          May mà trời chẳng đổ mưa
          Lúa thì đã gặt vẫn chưa mang về
          Khổ thân em gái thôn quê
          Áo nâu thâm đất đam mê ruộng đồng
          Anh về trồng giậu trầu không
          Khuyên cha khuyên mẹ vun trồng cau non
          Đợi ngày má thắm môi son
          Thì anh sẽ chạy lon ton sang nhà
          Miếng trầu cánh phượng bày ra
          Anh thưa với mẹ với cha một điều
          Rằng anh giờ đã thương yêu
          Xin em hãy nói một điều em thương
          Ngày mai vui cả quê hương
          Hai ta đã chọn một đường đi chung 
      • Ban Mai
        Xin cộng đồng blog Plus ủng hộ chia sẻ những mảng đời bất hạnh xung quanh chúng ta http://vn.360plus.yahoo.com/babymilo_mytrang
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Than ôi thương những mảnh đời
          Còn bao bất hạnh còn người trái ngang
          Người ta nhung gấm bạc vàng
          Còn em lạc lõng giữa đàng cực thân
          Hỡi ơi bè bạn xa gần
          Nhường cơm xẻ áo góp phần sẻ chia
      • Nguyenha
        Ngày mùa trên quê hương  Có em gái nhỏ vấn vương trong lòng Bởi vì anh tỏ nhớ, mong Đem lời thơ nhuộm ửng hồng má em. (Thấy anh Cua làm thơ hay, cũng sang ba hoa theo vài câu cho vui, nhưng không phải thơ đâu anh nhá  )
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mua vui làm chính ấy mà
          Để rồi ta lại ghé nhà nhau trời
          Trà ngon có dịp mang mời
          Trầu têm ăn miếng cho đời thêm sang
          Ngao du đi dưới nắng vàng
          Kiểu gì chả gặp gái làng qua đây
          Đồng quê vào vụ nhanh tay
          Gái quê có dịp đắm say hương nồng
          Quanh năm phơi nắng ngoài đồng
          Em nhanh tay gặt chổng mông lên giời
          Hỏi rằng khách quí ghé chơi
          Xin đừng ngắm kỹ em cười ê cho
          Vẫn còn cả một ruộng to
          Em còn cặm cụi em lo gặt về
          Xe bon bon chạy làng quê
          Anh nhìn chớ bỏ bùa mê hút hồn 
      • Lem- trâu kiểng
        Ủa Cua đồng bắc Kinh sao giống cua đổng quê tôi vậy. Thấy bạn bình lậun từ blog của tôi ,Who are u ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua đồng Kinh Bắc miền quê
          Có trầu cánh phượng ai về nơi đây
          Sông Cầu sông Đuống nước đầy
          Tri âm hội tụ những ngày đầu đông
          Trầu cay ăn miếng môi hồng
          Ăn xong chắc hẳn phải lòng ngay thôi
          Má hồng đỏ thắm làn môi
          Nghe câu quan họ để rồi xuyến xao
          Quê hương như một lời chào
          Khách xa ghé đến xin vào cửa cung
          Non xanh điệp điệp trùng trùng
          Quê nhà vào hội ta cùng nhau đi
          Hương đồng gió nội thầm thì
          Mạn thuyền ta tựa còn gì vui hơn 
      • MINH HUYỀN
        Tuần mới thành công nhiều bạn nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đầu tuần lúa đã gặt xong
          Thế là lòng lại bảo lòng đi chơi
          Gió đông thoang thoảng đất trời
          Niềm vui ngẫu hứng hoạ lời chúc nhau
          Đầu tuần việc trước việc sau
          Xong xuôi là được bên nhau chuyện trò
          Vang vang điệu hát giọng hò
          Trời xanh đánh nhịp cánh cò chao nghiêng 
      • Tư Việt
        Tớ đã biết vì sao Cua làm thơ nhiều và hay rồi: nguồn cảm hứng đang ở ngoài đồng kìa!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ngoài đồng nắng ấm trời xanh
          Có cô thôn nữ làm anh phải lòng
          Hôm xưa lúa trổ đòng đòng
          Mà nay lúa chín ngập đồng quê ta
          Đường làng nối nhịp vào ra
          Vai em gánh lúa làm ta giật mình
          Ngẩng nhìn sao cứ lặng thinh
          Em ơi có mệt để mình anh thay
          Vai u thịt bắp căng đầy
          Anh xin gánh hộ một ngày được hông? He he
      • Mylove
        chieu nhieu niem vui anh cua oi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chiều quê nắng dát má hồng
          Quê hương vào vụ cánh đồng đông vui
          Em nhanh tay hái anh gùi
          Từng ôm lúa chín đượm mùi hương quê
          Chiều tà nhộn nhịp đường đê
          Đường làng lườm lượp người về xóm thôn
          Sông quê sóng nước dập dồn
          Con đò lướt sóng đượm hồn chân quê
      • M.Y
        • M.Y
        • Oct 24, 2011 1:48 PM
        thơ bạn CĐKB hay quá, chúc bạn chiều ấm áp nha bạn
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rất vui khách quí đến chơi
          Trầu têm cánh phượng xin mời cứ ăn đi
          Môi hồng sướng nhất còn gì
          Ra về lắm kẻ thầm thì bảo xinh
          Quê hương bao nghĩa bao tình
          Đường xa quen lối thì mình ghé sang
          Lúc đi còn ánh trăng vàng
          Ra về trăng khuất xóm làng ngủ đông 
      • NHƯ VẠT NẮNG HẢI PHÒNG
        Kìa đồng lúa, trải thảm vàng căng mẩy
        Lúa chín vàng chín cả nắng bao la
        Lúa đã chín và tình ta cũng chín
        Em gặt lúa vàng, anh gặt tình ta                                         (Mùa Gặt-Phạm Bá Chiểu) NVN ghé thăm anh,chúc anh những vần thơ đẹp về miền quê Kinh Bắc!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lúa vàng rực cháy đồng quê
          Gái quê dảo bước đi về xóm thôn
          Mà sao lòng dạ bồn chồn
          Hay là khách lạ hút hồn rồi chăng?
          Khách xa chẳng dám thưa rằng
          Tương tư cứ để cho trăng tủi hờn
          Bây giờ đường thoáng hè trơn
          Về quê ắt hẳn thích hơn thị thành
          Xe bon bon chạy cho nhanh
          Hương đồng gió nội trong lành lắm thay
          Quê hương vào vụ những ngày
          Đường quê nhộn nhịp đắm say gái làng 
      • vouuthao_24
        http://www.youtube.com/watch?v=4sNnhXEmdfs
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lặng nghe một bản hồn quê
          Như mùi cỏ mật bay về xóm thôn
          Gió đông dịu mát tâm hồn
          Người xa vội đến bồn chồn bước chân
          Đông về ngỡ tưởng trời xuân
          Nắng vàng thêu dệt tình gần tình xa
          Rộn ràng mùa vụ quê ta
          Đẹp thay xin tặng bài ca yêu đời
          Quê hương nghĩa nặng đời tôi
          Tình quê xin gửi những lời trong thơ 
      • Hoa Điệp Vàng
         Nàng ơi ... một chén cơm tình
          Tuy là đạm bạc chúng mình có nhau
        Chàng ơi... dẫu có vàng thau
        Ân tình nhớ nhé khắc sâu trong lòng
        eo... em Thị Nở này cừi...rõ là xinh ...
        eo ... chàng cũng thía ... chẹp dzai thí mà ... sương
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Dạng chân tựa núi hồn lơ lửng 
          Dạ thấy bung biêng lạnh lạnh lòng 
          Hang động tiên nằm phơi khe núi 
          Quân tử lạc chìm chốn thinh không
      • º-::¦::-Lait -::¦::-º
        Cua Đồng đáng ghét wa' trời . ..Qua hoài mà chẳng nói chẳng rằng chi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giữa đường trời đổ mưa rào
          Thể là chẳng được ghé vào nhà chơi
          Biết rằng rượu quí đợi mời
          Nhưng mưa to quá sợ người bị đơ
          Đường xa chẳng thể đợi chờ
          Bò nhanh về chốn mộng mơ hương nồng
          Hương quê thoang thoảng ngoài đồng
          Gió đang phe phẩy trời đông kia rồi
          Lạnh người tím cả làn môi
          Thế là vội chạy về thôi bạn à?
          Theo đường bạn chạy sang nhà
          Trách câu mà thấy lòng ta tủi buồn
          Thế rồi lòng bảo sang luôn
          Ở chơi vài bữa chẳng chuồn nữa đâu 
      • nnnnnnnn
        phù... thở phào nhẹ nhỏm cả người.... Tớ tưởng mình đi lạc nhà ai rồi chứ hổng phải nhà cua, hết hồn hết vía hà.... Nhà cua xây lại đẹp quá.... Chúc cua vui nhiều nha.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ngỡ là lạc chốn thần tiên
          Hương đồng gió nội bạn hiền ngóng trông
          Rõ ràng qua đoạn cánh đồng
          Chân đi thất thểu nắng hồng dõi theo
          Nước hoa theo ngọn gió reo
          Mùi hương thoang thoảng quê nghèo thơm thơm
          Ngày mùa có gạo tám thơm
          Chị ơi ở lại ăn cơm hẵng về
          Nhà em dựng tựa hồn quê
          Như men rượu ngấm phê phê sướng đời
          Thơ đây chị đọc mấy lời
          Ra về mà thấy cuộc đời thêm sang
          Tình quê có dải nắng vàng
          Có duyên quan họ chàng nàng gặp nhau
          Ai vô sông Đuống sông Cầu
          Lại đây xin gửi miếng trầu vừa têm
          Ăn cho đỏ thắm môi mềm
          Duyên thầm ẩn một nỗi niềm khó thưa
          He he-tếu táo cho vui chị nhé
      • Ban mai
        chuc cua dong buoi toi vui ve
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tối nay trời vẫn còn mưa
          Ngẩng nhìn cây Sấu lưa thưa lá vàng
          Tiếng tre kẽo kẹt ven làng
          Tiếng ông soi ếch tiếng nàng ngâm thơ
          Còn mình vẫn cứ ngẩn ngơ
          Ra vườn vôi hoạ vần thơ cầm về
          Pha vào chút rượu cho phê
          Bỗng dưng lòng thấy hương quê rộn ràng 
      • Songhuong9599
        Lâu rồi không ghé thăm Cua
        Thử hỏi xem có như rùa hay không?
        Xa xa kia khuất cánh đồng
        Là nơi Cua ở thơm nồng lúa đây.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm này Sông ghé đến chơi
          Mà sao cứ thấy ngoài trời đổ mưa
          Chắc là cuối vụ vẫn chưa có gì
          Cho nên trời muốn thầm thì
          Đường trơn chắc khó mà đi sang nhà
          Người ta môi nở như hoa
          Còn mình kiếm tý làm quà cho sang
          Phố phường vẫn cứ rộn ràng
          Mà nay Sông thích xóm làng hơn sao?
          He he
      • Chúc anh Kua Đồng chủ nhật vui vẻ..Luôn hạnh phúc với yêu thương của mình nhé. tặng CĐ và người yêu thương nè.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          MƠ HOÀI
          Mơ hoài mơ mãi mãi mơ
          Ánh trăng vàng mãi lửng lơ trên đầu
          Sao trời vội lặn đi đâu?
          Ao làng cá lội thẳm sâu trăng mờ
          Người ơi sao cứ ngẩn ngơ
          Biết không một khúc nhạc chờ anh reo
          Đã qua giai đoạn kiếp nghèo
          Nắm tay cho chặt mơ theo mộng vàng
          Đường yêu thương rộng thênh thang
          Gió phiêu diêu quẩn quanh làng xóm ta
          Trăm năm một kiếp đào hoa
          Sương rơi ngọn cỏ sướng sà lòng ai?
          Năm canh kể cũng thật dài
          Mi cong lệ chảy rơi hoài đêm đông
          Giấc mơ chỉ muốn tươi hồng
          Gió heo may thổi cho lòng xác xơ
          Lá rơi đâu có đợi chờ
          Thôi thì chỉ một giấc mơ ảo huyền
          Giật mình hát khúc “Còn Duyên”
          Nhìn xa vẫn một con thuyển nổi trôi
          Ngàn năm núi đá nung vôi
          Trầu cau xanh thắm thì môi vẫn hồng
          Mơ hoài mơ mãi viển vông
          Ai đem nhựa sống sưởi hồng tim ta?
          He he-hoạ lại bài thơ của chị-chúc một tuần mới nhiều vui
      • Muahamaixa
        Tem vàng cho anh nhé ! Chúc anh ngày chủ nhật luôn vui vẻ !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mùa hạ kể cũng xa rồi
          Nắng hồng rám má nhớ hồi tuổi thơ
          Xuân hồng bao những ước mơ
          Trời cao dệt những mong chờ bây lâu
          Sáng nay ra ngắm giàn trầu
          Nhìn cau mọng vỏ nhớ nhau thủa nào
          Ngày xưa kể lắm ước ao
          Giờ thì ngẩng mặt nhìn sao mà thèm 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        dizikimi   21:48 22-10-2011 Gọi anh, gọi chú, gọi thầy Phải đâu ví mỏng, ví dày đâu Cua Vài lần nàng mới lại qua Chắc là chưa biết tôi là ai đâu Tin rằng khi đã quen lâu  Xưng hô có thể bắt  đầu đổi thay Gọi Anh tôi nghĩ cũng hay Nhưng tôi vẫn thich gọi Thầy xưng em. Thầy trò mình hãy chờ xem
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Biết là thầy chẳng thèm coi
          Biết là thầy chẳng thèm soi tỏ tường
          Người nào thầy cũng yêu thương
          Cho nên em sợ lạc đường thầy ơi
          Người ta buôn chuyện bằng lời
          Nhẹ lòng thì dễ bị rơi vũng bùn
          Đông về chắc hẳn rét run
          Còn đâu như tấm gỗ mun thủa nào
          Nhớ là chớ lắm ước ao
          Rồi buồn khi ngã bờ rào thì gay 
      • HOALANTRANG
        Ghé thăm nhà Cua...chị thích cảnh hương đồng gió nội này lắm ...vì nó gợi nhớ lại tuổi thơ mình cũng hay chơi đùa trên đó ...! Chúc Cua...1 ngày chủ nhật an vui nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hương đồng gió nội nơi đây
          Chiều quê ngắm cảnh diều bay hững hờ
          Để rồi ngẫu hứng hoạ thơ
          Gói đem tặng khúc nhạc chờ cho thương
          Đem tình gửi tặng quê hương
          Biết rằng đời lắm gió sương dãi dầu
          Tuổi thơ cũng đượm sắc mầu
          Còn nguyên ký ức in sâu trong lòng
          Quyết tâm gạn đục khơi trong
          Khơi mương khơi máng tạo dòng hương quê
      • Hoacomay
        Sang anh Cua, thấy đậm hồn quê quá,
        Thương thương sao đó, những cảnh này, có lẽ trên em vẫn còn nhiều.... Chúc anh cuối tuần thật vui.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nơi em cũng có cảnh này
          Em trông giông giống những ngày xa xưa
          Đồng quê trời đổ cơn mưa
          Nhìn anh đi những đường bừa thẳng ghê
          Em nhìn vẫn thấy hương quê
          Nơi em cũng thấy tràn trề sắc xuân
          Hai nơi kéo lại cho gần
          Tình quê rồi sẽ thêm thân ấy mà
          Vui sao em ghé thăm nhà
          Chắc là em thích thịt gà đồng quê
          Ở đây men ngấm rồi về
          Xe bon bon chạy đường đê mát lòng 
      • Chau thanh Thuy
             Qua thăm Cua nè. Chiến tranh nổ ra dữ quá nên chị Thủy phải lo tản cư hoài, bữa nay mới đi chơi được đó. Nghĩ cũng vui vui, y như ngoài cuộc đời thật, cũng thông báo cho nhau, cũng tìm phương án tác chiến, cũng lo lắng và an ủi ...Thôi mình nghỉ nói chuyện đó đi. Các tấm hình đồng nội của Cua đẹp quá, đẹp ở cái hồn quê đó.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Phố phường đất chật người đông
          Cho nên bà chị thích đồng quê em
          Hương quê thơm phức chị thèm
          Cho nên chị thích quê em đấy mà
          Trong vườn có mấy chú gà
          Mấy khi chị gái sang nhà em chơi
          Để em đem thịt em mời
          Rượu quê say sướng cái đời chị luôn 
      • lao quangthau
          Đêm ngon giấc Bạn nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lâu rồi mới thấy anh sang
          Quê em vào vụ rộn ràng lắm thay
          Anh sang thì ở lại đây
          Để em đun nước thịt ngay con gà
          Rượu quê cứ việc la cà
          Chỗ nào mà thích cứ sà đi anh
          Quê em không khí trong lành
          Hoa thơm trái ngọt vẫn dành khách xa 
      • ܓܨღღ Sunflower ღღܓ
        Qua thăm anh Cua, chúc a cuối tuần nhìu niềm zui!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cuối tuần trời đổ mưa rào
          Nước dềnh mấp mé bờ ao mất rồi
          May mà thóc chẳng bị trôi
          Không thì nghe hát một hồi mà đau
          Cuối tuần chẳng dám đi đâu
          Đường trơn mưa lớn gọi nhau rượu chè
          Men say giọng nói lè nhè
          Bên tai cứ tưởng đang nghe xuân nồng 
      • Nguyen
        em ơi bài hát giận mà thương hay quá em ạ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê em lúa gặt xong rồi
          Thương người con gái một thời giận thương
          Anh đi xây đắp con đường
          Ở nhà em lại vấn vương giai làng
          Thế là lễ hỏi mang sang
          Em đi làm vợ với chàng nơi xa
          Còn em ngơ ngẩn vào ra
          Vắng người con gái bên nhà vẫn sang
          Em đi buồn cả xóm làng
          Quả cau trái lứa chín vàng rụng rơi
          Mưa rào giọt nước chơi vơi
          Lạnh lòng mà trách thương đời trái ngang 
      • Nguyen
        em ơi bài hát giận mà thương hay quá em ạ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Người ta giận để mà thương
          Bên nhau chung một con đường vào ra
          Ven đường cây trổ nhiều hoa
          Tiếng kêu cục cục của gà mái tơ
          Hỏi đâu gà trống mào cờ?
          Ngủ ngày đêm thức để chờ gáy to
          Gà quê thóc sẵn chén no
          Tiếng kêu giống một giọng hò quê hương
          Tha hồ nghe tiếng giận thương
          Gái làng dậy sớm tìm đường sinh nhai 
      • Phuong
        Nhà di động đắt nhất thế giới
        Ngôi nhà di động siêu sang được xem là đắt nhất thế giới đang có giá bán 1,9 triệu bảng Anh (tương đương 64 tỷ đồng).
        EleMMent Palazzo là nhà di động đắt nhất thế giới với giá bán 1,9 triệu bảng Anh.
         Nha A Cua Dong dao nay khang trang nhi ! Tang A Dinh ngoi nha di dong nay nha ! Chuc cuoi tuan an vui a nhe !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nàng mang sang tặng ngôi nhà
          Trông thì tuyệt hảo vì là xe hơi
          Nhà này sống ắt sướng đời
          Thích thì cứ việc di dời đi xa
          Rập rình khi ấn chân gà
          Vui sao được sống trong nhà xe hơi
          He he-Nàng mà sống ở ngôi nhà này không khéo thành tiên ấy
          nhỉ? hihi
      • black roses
        huhu,sao bạn qua blog mình mà ko comet?bắt đền đấy!huhu,quay lại coment đi    MỜI BẠN TÁCH CAFE VÀ...... ĐỪNG.....; QUÊN......... QUAY LẠI COMENT CHO MÌNH NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Hm
        • Hm
        • Oct 22, 2011 11:57 AM
        Ngày cuối tuần Love chúc anh vui ơi là vui anh cua đồng nhé
        • Nhang
          • Nhang
          • Oct 22, 2011 10:37 AM
          Cuối tuần hạnh phúc nhé bác Cua.                         Em còn bầu rượi mang qua em với bác lai rai tý nhé,bữa nay qua ngày 20-10 rồi mấy 'bả' chắc không la đâu hihihiii
          • Nguoihanoi
            Em chào bà chị ..chị thật hạnh phúc vì có một người đàn ông chân thật như cái tên của anh ta ...Cua hì hi sang thăm huynh lát đệ lại bận rồi chào huynh nhé!
            • lãngtử
              cô này nhìn giống " Kỷ Lâm"
              nhìn đi nhìn lại đúng là " Kỷ Lâm" 
              • blue love
                Oạch Lão thầy Cua này có con Dâu rồi á... Thế là Lão thành người nhớn rồi đó
                • BÌNH ĐỊA MỘC
                  cô nầy tớ thấy quen quen
                  hình như đã gặp ở bên kia kìa ...
                  • cây cơm nguội vàng
                    Thế ông không sang chúc tôi cái gì à ông thông gia?
                    Tôi chúc bà thông gia và con dâu tôi luôn đẹp tươi hạnh phúc nhé, mà cái điều ấy phụ thuộc vào ông đấy, ông mà để con dâu tôi xấu đi thì ông cứ ... liệu hồn nhé!
                    • TUYẾT NHUNG
                      muội sang nhà huynh nè mà mạng hôm nay sao ấy ,com hoài song lại mất tiêu .cảm ơn huynh đã quan tâm gủi lời chúc cho chị em .muội giủi lời chúc lại những ngừoi phụ nữ thân yêu trong gia đình huynh một lời chúc yêu thương nhất
                      • MINH HUYỀN
                        Chúc mừng một nửa yêu thương của CUA ĐỒNG nhé.!

                      Không có nhận xét nào:

                      Đăng nhận xét

                      Bình luận tại đây nhé người ơi???