TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

KHUYẾN HỌC TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG


Hôm nay ngày 2-10-2011 trên quê hương cách mạng,hội khuyến học xã Trung Mầu tổ chức lễ khen thưởng thành tích năm học 2010-2011. Các thầy cô giáo,các em học sinh đỗ đại học cao đẳng,các em học sinh đỗ vào lớp 10, các em học sinh đạt thành tích cao về thể dục thể thao cấp thành phố, các em đạt học sinh giỏi cấp huyện và thành phố.
Về dự hội nghị có đông đủ các ban ngành trong địa phương.Được sự quan tâm và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân quĩ khuyến học xã đã phần nào động viên sự nghiệp giáo dục trên toàn xã.Xin chân thành cảm ơn các tổ chức,các nhà hảo tâm,các ban nghành trong địa phương đã góp phần tôn vinh và tạo lên niềm tự hào về bức tranh giáo dục xã nhà ngày một đổi khác.Thầy TẠ ĐÌNH NHẤT chủ tịch hội cựu giáo chức xã Trung Mầu đọc lời phát biểu và gửi tới hội nghị hai bài thơ kích lệ
KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI
Kể từ cách mạng mùa thu
Bác Hồ kêu gọi chống mù cho dân
Có chữ là hết sức cần
Tiếp thu khoa học tiến gần bạn hơn
Nghèo nàn,lạc hậu héo hon
Trình độ thấp kém dân còn khó khăn
Bây giờ thời đại văn minh
Nhiều nước phát triển gấp mình hàng trăm
Chỉ vì đất nước chiến tranh
Việt Nam kinh tế tiến nhanh thế nào?
Qua rồi trời lại đầy sao
Trình độ dân trí nhà nào-cũng lên
Gió dục càng được quan tâm
Người học tăng gấp ngàn lần ngày xưa
Người người cùng gắng thi đua
Toàn dân học tập chiêm mùa bội thu
Bão giông,lũ quét bất ngờ
Cướp đi sự sống từng giờ tang thương
Chiến tranh để lắm tai ương
Da cam chất độc muôn phương nỗi sầu!
Nhà nhà khốn khó thương đau
Cần được trợ giúp vì nhau sẵn lòng
Giáo dục cần có cộng đồng
Giảm nghèo,xoá đói vạn lòng sẻ chia
Phong trào khuyến học nhớ ghi
Khuyến tài khuyến học cũng vì tương lai.
Cần nguồn tài trợ động viên
Nhà em nhà khó vượt lên thành tài.
Nguồn thu kể cũng lắm bài
Nhà nhà, dòng họ, nước ngoài thiện tâm
Giám đốc các mạnh thường quân
Đồng hương hội tụ gửi phần quà cho
Vốn quĩ cứ thế mà to
Động viên khuyến khích thầy trò đều vui
Phong trào lan rộng nơi nơi
Nhà nhà hiếu học sống đời vẻ vang./.
TẠ ĐÌNH NHẤT
(15-9-2011)
  MÁT LÒNG MẸ CHA
Gương soi xóm bốn Tạ Hằng
Mười năm học giỏi đẹp lòng mẹ cha
Ngoài giờ,cơm cám, lợn gà
Tay thì nhóm lửa mắt rà đề văn
Việc làm tự nguyện nên chăm
Cám vừa chín tới,gà ăn sạch lầu
Học hành kết hợp sáng chiều
Vẫn cán bộ đội vẫn theo lịch trường
Nhẹ nhàng nhường nhịn yêu thương
Giúp hai em nhỏ chỉ đường tiến lên
Đức tài trọn vẹn lại duyên
Tự hào về cháu bề trên mát lòng
Trông gì trai nghịch mà móng
Suốt ngày vòi vĩnh thường không có nhà
Cháu Hằng đẹp tựa bông hoa
Tươi xanh màu lá,đậm đà sắc hương
TẠ ĐÌNH NHẤT (5-9-2011)
  • Nguyen
    • Nguyen
    • Oct 28, 2011 10:22 PM
    blog của thầy nhiều thơ hay như vậy mà khi sang thăm không tặng cho em vần nào thế???
    • Hà Thu Hoài
      Ghé thăm nhà Bác Cua Đông Kinh Bắc thấy nhà Bác đẹp hoành tráng Thu Hoài ghen tị đấy nhé .
      • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
        Ngo~ nhà anh di sâu qua' , di dên' cuôi' duong*` nhin` thây' anh cuoi*` thât. tuoi* . Vào trong nhà ...woa...dông vui, tho* hay...gap nguoi*` wen nua*~ . So*~ thich' cua~ e là vui cuoi*`, cho e cùng vui voi*' anh Cua nhé !
        Buôi tôi' âm ap' nhiêu` yêu thuong* anh Cua nha !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em còm sao thật là hay
          Tự nhiên anh thấy đỏ gay má hồng
          Rõ ràng trời đã sang đông
          Hay là tại miếng trầu không say lòng
          Nước sông quê chảy xuôi dòng
          Lục bình phiêu bạt nắng hồng dõi theo
          Đồng quê cơn gió thầm reo
          Sông quê vẫn một giọng chèo âm vang
          Em sang với xóm với làng
          Quê anh đang vụ mùa màng bận ghê
          Đúng là cái cảnh làng quê
          Suốt ngày bận bịu đường về lối ra
          Em ơi em đã sang nhà
          Vườn xuân có một bông hoa đỏ hồng
          Tặng em cho thoả cái lòng
          Cho vui tươi mãi cho hồng duyên thơ
          Câu thương câu đợi câu chờ
          Ta cùng chơi một ván cờ dưới trăng
          He he-chúc vui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        American Dream   15:51 06-10-2011
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mưa rơi giọt nước long lanh
          Một mầm hạt giống nên xanh thật rồi
          Trời xanh mây đứng mây ngồi
          Líu lo giọng hót đồi mồi xa xa
          Đất trời một dải bao la
          Chân trời rộng mở đời ta gắng lòng
          Nước hồ lấp loáng xanh trong
          Cá ơi bơi lượn dưới dòng hồ đây
          Cá nào mà dám giương vây
          Để cho mặt nước lung lay ảo huyền
          Để người ngồi tựa mạn thuyền
          Má hồng e ấp kheo duyên với hồ
          He he
      • HUANDRUMS
        Cám ơn Cua sang thăm và tặng thơ.Luôn vui Cua nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vần thơ gửi tới phương nam
          Cùng nhau vui nước hương tràm nơi đây
          Gặp nhau ta lại xum vầy
          Bên nhau để lại những ngày khó quên
          Trời thu nắng đỏ môi mềm
          Trong nhau đọng lại nỗi niềm sắt son
          Mưa rơi lòng bớt héo hon
          Ngoảnh nhìn trời đất núi non thêm gần
      • thien_than_oo
        Qua thăm anh Cua đẹp zai tí rồi về, hì
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thiên thân ghé tới nhà chơi
          Trầu têm cánh phượng mang mời bạn đây
          Gió thu lá rụng vương đầy
          Vần thơ hoạ vội lòng này mang trao
          Cho đông lạnh thấy ngọt ngào
          Cho thơ như một lời chào thân thương
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em làm tím cả đất trời
        Đảo điên trong dạ một người khách xa
        Tay em vuốt nhẹ nhành hoa
        Em chờ em đợi khách qua ngỏ lời
        Đông về thu vội buông rơi
        Mình anh đứng ngắm đất trời đảo điên
        He he-chúc chú vui
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          thiên sứ buồn   09:57 06-10-2011 Vào nhà chú muốn cmt mà ngõ dài quá. Con chúc chú ngày mới ấm áp! nhà cửa lúc nào cũng đông vui ạ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vào nhà giữa lúc trời mưa
            Lại còn vào buổi ban trưa thế này
            Ở đây uống tý men say
            Uống nhiều sẽ ngấm ngất ngây sướng đời
            Nếu mà rảnh ở đây chơi
            Thơ đây em đọc nhưng lời cho vui
            Thu qua đông lạnh tới rùi
            Đêm về cứ ngắm cái mùi quỳnh hương
            He he 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          thiên sứ buồn   09:59 06-10-2011 Nhà mới, đẹp quá ha chú. nhẹ nhàng, trang trọng! rất hợp với chú
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhà này chú mới sửa sang
            Để cho cả nước cả làng sang chơi
            Gọi là có chỗ nghỉ ngơi
            Đã sang là phải vào chơi trong nhà
            Thơ vườn chú cứ phơi ra
            Đọc nhiều đọc mãi thế là sướng luôn
            He he
        • Ghé thăm Cua chút xíu, Một ngày mới vui nghen Cua ! Vui..! Vui..! Kekeke ..!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ghé thăm một chút thôi à?
            Đã sang chị hãy vào nhà chơi đi
            Thơ đây chị thích món gì?
            Hay là lại thích thầm thì cùng xuân
            Đợi khi có ánh trăng ngân
            Trà tam rượu tứ quây quần bên nhau
            Thu qua đông đã đổi màu
            Trời se se lạnh quả cau mọng tròn
            Têm cùng mới miếng trầu non
            Ăn vào môi đỏ như son ấy mà
            Chị ơi cứ ở đây mà
            Mấy khi thoải mái la cà lang thang
            Chim kêu bên luỹ tre làng
            Chõng tre kẽo kẹt gió mang hương nồng
            Gió này chắc thổi từ sông
            Từ đò của lão cua đồng đấy thôi
            He he
        • Hoa Va`ng
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn chị gái Hoa vàng
            Chị sang cả xóm cả làng em vui
            Bờ đê cỏ mật đượm mùi
            Bỗng dưng em thấy bùi ngùi xuyến xao
            Ô hay con gío nơi nào
            Đã mang chị đến chị vào em chơi
            Trầu têm cánh phượng em mời
            Thơ đây chị đọc mấy lời cho sang
            Trời trong xanh ánh nắng vàng
            Gió khô rửa sạch đường làng chị đi
            Có con bươm bướm thầm thì
            Cây cao mấy chú chim ri gọi bầy
            Nghe như khúc nhạc nơi đây
            Đón chào chị gái một ngày thật vui
        • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
          Ghé thăm A. Chiều tối vui a nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chiều về khói toả xóm làng
            Thế mà vẫn có mây vàng thoảng qua
            Làm tươi thêm mấy nhành hoa
            Làm hồng đôi má làn da nõn nà
            Vui thay cái cảnh chiều tà
            Đường xa quen lối về nhà cho nhanh
            Hương quê đón ngọn gió lành
            Bờ tre chim hót hoá thành lời ca
            Ta dâng đời một đoá hoa
            Tặng người bạn hữu của ta mấy vần
            Vần thơ ngan ngát hương xuân
            Cho hồn tươi trẻ trong ngần sắc hương
        • Cuocsonmien
          Vào thăm cảnh Động Tiên Sơn
          Ngắm tiên đang tắm thích hơn ở nhà ......................... Bao giờ em mới đi ra Vợ con đang đợi ở nhà nhớ chưa ?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chị ơi trời đổ cơn mưa
            Đường trơn khó bước nên chưa muốn về
            Nghoằn nghoèo uốn khúc con đê
            Mùi hương cỏ mật bốn bề thoảng bay
            Biết là ngây ngất nơi đây
            Thôi thì cứ để mấy ngày vui chơi
            Mấy khi được sướng cái đời
            Ngắm tiên ở tận trên trời xuống đây
            He he
        • GIAO_THOA
          Thăm bạn và gửi lời chúc sk hp trong cuộc sống
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bác sang chơi em mời trà nóng
            Ngồi hiên nhà mà hóng gió đông
            Nhìn ra vườn ngắm hoa hồng
            Nhìn sông mà ngắm thuyền rồng giương vây
            Lục bình trôi dạt nơi dây
            Nắng vàng như thể nấp đầy hư vô
            Chúc vui-hi hi
        • Thay Do
          Chào bác CUA ĐỒNG KINH BẮC nhé !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hôm nay đón tiếp thầy đồ
            Cả làng cả xã trầm trồ ngợi khen
            Em thì đã biết người quen
            Cho nên chuẩn bị tý men để mời
            Mấy khi thầy ghé đến chơi
            Mấy khi thơ thẩn cho đời thêm sang
            Nhà em mới sửa khang trang
            Hết mưa trời lại nắng vàng lung linh
            Bên nhau như bóng với hình
            Cùng nhau thơ thần cho tình đậm sâu
            Sông quê vẫn một sắc màu
            Vần thơ bịa vội tặng nhau làm quà
            He he- chúc vui

        3 nhận xét:

        1. MINH HUYỀN
          Oct 5, 2011 12:54 PM
          Cua nhà ta đi đâu thía nhỉ....

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 5, 2011 1:01 PM
          Vào thăm cảnh Động Tiên Sơn
          Ngắm tiên đang tắm thích hơn ở nhà
          Quanh co lối nhỏ luồn qua
          Cúi người khỏi cộc vào hoa trên đầu
          Phong Nha hang động thật sâu
          Hang cạn hang nước cùng nhau vui cùng
          Hè qua thoả nỗi vui chung
          Quảng Bình núi biếc điệp trùng xa xa

          Coganglen
          Oct 5, 2011 11:13 AM
          (Empty)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 5, 2011 1:03 PM
          Nhà cố có chuyện gì à?
          Lâu lâu mới thấy sang nhà cua chơi
          Nếp cái đây rót ra mời
          Cô làm ly nhé cho đời nó sang
          He he

          DOVANKE
          Oct 5, 2011 6:32 AM
          Đã gặp đồng hương giỏi thơ
          Chúc cháu vui nữa! Bao giờ khao đây?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 5, 2011 1:07 PM
          Hôm xưa gặp chú thật vui
          Trời thu nắng đẹp đượm mùi hương hoa
          Bên nhau trong một mái nhà
          Nắm tay thật chặt thật là khó quên
          Hỏi rằng tình đã lên duyên
          Xa nhau vẫn nhớ con thuyền tri âm
          Gió đông mang tiếng thương thầm
          Nổi lên là khúc nhạc trầm hoan ca
          Ta về ta nắm tay ta
          Cho duyên thắm sắc một nhà là đây
          Bên nhau tháng tháng ngày ngày
          Tình thơ ắt hẳn nở đầy hoa thơm

          DOVANKE
          Oct 5, 2011 6:28 AM
          CUA ĐỒNG KINH BẮC thơ tài
          Vừa xây nhà mới hỏi ai hơn nào
          Cảm ơn lời chúc ngọt ngào!
          Chú cũng chúc cháu dạt dào niềm vui!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 5, 2011 1:11 PM
          Nhà cháu mông má sửa sang
          Để cho cả xóm cả làng sang chơi
          Không để khách đứng ngoài trời
          Nên cháu cố dựng cơ ngơi thế này
          Gió đông se lạnh bàn tay
          Chú sang nhà cháu ở đây vài ngày
          Rượu quê thoải mái uống say
          Đêm về cứ ở nơi đây ngắm Rùa
          Ngắm rùa chẳng mất tiền mua
          Ao làng cháu thả lắm rùa -chú ơi
          He he

          sao đêm
          Oct 5, 2011 3:20 AM
          Một đàn bướm lạc vào sâu khó về

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:16 AM
          Vườn thơ thơm ngát hương hoa
          Gió đông thổi nhẹ thoảng qua hương nồng
          Bướm thời chờ ngọn gió đông
          Cho nên bướm đậu cành hồng đấy thôi
          Vườn hồng bướm đã dạo chơi
          Nhện tơ vàng giăng dưới trời cuối thu
          Lá bay rơi rụng vù vù
          Bướm bay trong đám mây mù phủ giăng
          Cái chân cứ vướng lằng nhằng
          Kiểu gì chẳng gặp mấy thằng đi câu
          He he-vui nhiều

          Trả lờiXóa
        2. sao đêm
          Oct 5, 2011 3:19 AM
          hi hi hi Vào nhà chị gái sao lòng lại lay

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:20 AM
          Sang nhà chị gái dạo chơi
          Thấy nhà khách quí bao người lại qua
          Vui thay ấm cửa ấm nhà
          Thơ tình ngẫu hứng hoa ra mấy lời
          Thơ theo cánh gió cuối trời
          Reo vào nỗi nhớ của người mộng mơ
          Thơ tình bao nỗi ngẩn ngơ
          Đọc xong mà thấy tưởng đơ mất rồi
          Thơ tình câu thả giăng mồi
          Cá vàng bơi lượn để rồi vướng câu
          Ai sang thăm bạn đêm thâu
          Kiểu gì chẳng vướng lưỡi câu giăng mà
          He he

          sao đêm
          Oct 5, 2011 3:18 AM
          Chim bay trú rét từng đàn về đây

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:22 AM
          Gió đông trời đã lạnh rồi
          Nhiều khi vẫn thích mà ngồi hoạ thơ
          Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ
          Từ khi trăng sáng đến giờ sương rơi
          Sương rơi ngọn cỏ cuối trời
          Mịt mù khói toả nửa vời mà mơ
          Chim bay về cõi mộng mơ
          Tìm nơi trú rét mà chờ xuân sang

          sao đêm
          Oct 5, 2011 3:16 AM
          thơ hay chưa đầy sự thật trong chiến tranh que hương là chùm nho ngọt chúc anh say sưa bên ciếc gói

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:27 AM
          Biết rằng quá khứ còn đau
          Biết rằng mẹ vẫn đêm thâu lệ mờ
          Phương xa mẹ vẫn mong chờ
          Nén hương lòng thắp nên bờ cỏ xanh
          Ghi công nhớ tới các anh
          Hy sinh anh dũng mà dành tự do
          Giờ thì áo ấm cơm no
          Sống sao cho xứng công to của người
          Chiến tranh nói chẳng hết lời
          Nhưng lòng ghi tạc ngàn đời không phai
          Trầm ngâm hương toả tượng đài
          Nhớ về quá khứ một vài dấu son
          Ngàn năm một dải nước non
          Tấm bia chắc hẳn mãi còn lưu danh

          NGỰA MỎI CHÂN RỒI
          Oct 4, 2011 6:57 PM
          Quê dù nghèo nhưng tấm lòng rất thảo và hiếu học phải ko thầy Cua?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:30 AM
          Quê nghèo phải cố gắng thôi
          Quyết tâm xây dựng để rồi hơn xưa
          Biết rằng lắm lúc nắng mưa
          Việc chưa làm được thì chưa thoả lòng
          Bao điều ta ước ta mong
          Quê hương đất mẹ tô hồng đến đâu
          Dang tay cùng nắm lấy nhau
          Dệt nên thảm lụa sắc màu quê hương

          NắngHạ2011
          Oct 4, 2011 4:01 PM
          Thăm thày Cua Chỉ thấy Cua dọc...chưa thấy Cua ngang...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:43 AM
          Ngày xưa bò ở bờ mương
          Cho nên đời lắm gió sương đấy mà
          Bây giờ đổi thịt thay da
          Cua bò đường nhựa sang nhà nhau chơi
          Vài ba phút sẽ tới nơi
          Cưỡi con bình bịch thấy đời thêm sang
          Trời thu nhạt ánh nắng vàng
          Gió đông se lạnh lại càng muốn đi
          Muốn nghe ngọn cỏ thầm thì
          Mong cho xuân đến xanh rì hơn xưa
          Mong trời thường đổ cơn mưa
          Để đừng nóng bỏng giữa trưa nắng hè
          He he

          Trả lờiXóa
        3. NắngHạ2011
          Oct 4, 2011 4:00 PM
          Thăm thày Cua Chỉ thấy Cua dọc...chưa thấy Cua ngang...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 7, 2011 12:48 AM
          Bò ngang để giẫm nát à?
          Đường làng thì rộng bò ra tiêu đời
          Thôi thì nhân lúc nắng trời
          Ngao du thiên hạ cho đời thêm sang
          Tính thì cứ thích màu vàng
          Cho nên cứ thích về làng xóm quê
          Hương đồng gió nội mà mê
          Trăng thanh gió mát hồn quê ngập tràn
          Ngẩng lên nhìn núi mây ngàn
          Lặng nghe điệp khúc cung đàn đêm trăng
          Lao xao lòng bảo dạ rằng
          Tình thơ gắn với tình trăng mặn nồng
          He he

          Giangkieu
          Oct 4, 2011 3:20 PM
          GK đến đọc thơ mãi không hết...hẹn anh mai qua đọc tiếp nhé...
          Chúc anh an vui và gia đình luôn hạnh phúc...

          Quan TheSu
          Oct 4, 2011 11:27 AM
          Anh ghé thăm nhà Cua đáp lễ. Nhà đẹp, tràn ngập thơ ca. Chúc Cua luôn vui và bình an. Thân, QTS

          Mylove
          Oct 4, 2011 9:12 AM
          nha anh cua sua sang dep qua, em chen mai moi vao duoc, ngay vui anh nhe

          Thienkhuc
          Oct 3, 2011 9:52 PM
          Hi! Bờm tui thấy nick hay quá ghé thăm bạn! Nhà bạn đẹp và vui vẻ quá! Xin góp vui một tý nha! CUA ĐỒNG KINH BẮC 16:31 03-10-2011 Nghe chừng các vị công tôn Sao không ngồi hoạ vần “ ồn “ cho vui Bờm tui xin góp vui về giai thoại nhà thơ
          Bùi Giáng nhé:
          Thu Bồn là nhà thơ nổi tiếng. Thu Ba là nghệ sĩ
          ngâm thơ nổi tiếng . Còn Bùi Giáng là nhà thơ nổi tiếng chơi ngông.
          Một hôm sau buổi biểu diễn Thu Ba trình bày thơ
          của Thu Bồn, mọi người mời thi sĩ Bùi Giáng phát biểu ý kiến. Nhà thơ Bùi
          Giáng làm ngay hai câu thơ tặng Thu Bồn và Thu Ba như sau:
          Thu Ba ca ngợi Thu
          Bồn
          Thu Bồn thích chí sờ "ồn" Thu Ba.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Oct 3, 2011 10:34 PM
          Nghe thơ hoạ có vần ồn
          Biển khơi nổi sóng dâng c ồn cát lên
          Con chim chúi mỏ kêu rên
          Nai vàng ngơ ngác chú ch ồn vây quanh
          Hoa thơm đua nở trên cành
          Bướm bay bướm lượn hôn quanh nhuỵ vàng
          Còn tui dưới luỹ tre làng
          Nâng niu hoạ vội chút hồn thơ quê
          Gió thu xào xạc bờ đê
          Ngắm nhìn sóng nước sông quê dập d ồn
          Khói chiều toả khắp xóm th ôn
          Trẻ con đánh đáo xồn xồn cãi nhau
          Ngắm cây cảnh ở vườn sau
          Ngẩng nhìn ló một quả cau mọng vàng
          Tự nhiên lòng thấy x ôn xang
          Chờ trăng lên để trăng vàng lung linh
          Cho ta bày tỏ chữ tình
          Nhớ về ngày ấy chúng mình thành h ôn
          Giờ thì có cháu đích t ôn
          Tui bà hai kẻ đồng m ôn thoả lòng
          He he

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???