TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGUYÊN TI ÊU TRẨY HỘI LONG THÀNH


Rằm nguyên tiêu về nơi phố hội
Lòng bồn chồn nóng vội lắm thay
Việc công vẫn phải đi cày
Chiều xuân ta mới rảnh tay hội hè
Từ miền quê con đê thẳng tiến
Thủ đô hồng văn hiến ngàn năm
Nguyên tiêu lễ hội hôm rằm
Vào Quốc Tử Giám ghé thắm hiền tài
Từng tấm bia xem hoài xem mãi
Nét son hồng ta mải ngắm xem
Bạn bè vui hội thân quen
Gặp nhau như thể ngấm men xuân rồi
Hội vui thơ bao lời trau chuốt
Cứ vang lên trong suốt nguyên tiêu
Ta đi trong nắng xuân chiều
Mà sao trong dạ bao điều khắc ghi
Ngắm nàng xuân thầm thì to nhỏ
Nở nụ cười như ngỏ cùng ta
Vọng ngân câu hát mời trà
Khách vui ghé đến trao quà đầu năm
Tết nguyên tiêu trăng rằm mãi sáng
Ta ơn Người ơn Đảng quang vinh
Tự do độc lập hoà bình
Nay về hội tụ có mình có ta
Bên nhau như thể một nhà
Cùng vui ngày hội kết hoa dâng Người
  • Mẹ em tóc bạc hoa dâm 
    Cuộc đời của mẹ thăng trầm nuôi con 
    Tấm thân ốm yếu gầy mon 
    Một đời vất vả nuôi con thành người 
    Mẹ già mẹ của tôi ơi
     Con mong mẹ khoẻ cuộc đời thêm vui
     Có con có cháu bên người 
    Mong sao mẹ nở nụ cười trên môi 
    Con nay đã lớn khôn rồi 
    Con nguyên ký ức trong nôi con nằm
     Mãi còn nguyên với tháng năm 
    Lời ru của mẹ trăng rằm sáng soi
     hi hi chúc bạn và gd nhiều niềm vui-chúc mẹ nở nhiều nụ cười bên con cháu và người thân
    • Ha
      • Ha
      • 01:52 2 thg 3 2011
      Bác Cua,từ năm ngoái tới giò mới nhìn lại dung nhan Bác Cua trông oách hơn xưa hehehe.Còn phong độ gớm hehe.Chân tình đó nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        SAO DẠO NÀY EM XINH THẾ NHỈ?
        MÔI EM CƯỜI ĐANG THỦ THỈ CÙNG XUÂN
        ANH NG ẮM NHIỀU NÊN THƠ HOẠ MẤY VẦN
        ĐỂ KHI NGẮM MANG NÓ DẦN RA NGẮM
        XUÂN ĐÃ VỀ BẦU TRỜI TRONG NẮNG ẤM
        MÁ HỒNG TƯƠI TÔ THẮM N ÉT HỒN QUÊ
        CON Đ ƯỜNG QUEN VẪN LỐI NHỎ EM VỀ
        HOA VỘI NỞ MỘT MIỀN QUÊ YÊU DẤU
        EM ĐỨNG ĐÂY NGẮM TRỜI SAO BẮC ĐẨU
        VƯƠNG TRONG LÒNG NHỚ MỘT MẨU CON CON
                                HE HE
        • Angelina

          Chúc bạn cuoi tuan thật vui vẻ nha cam on ban nhiu nha hihihi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hoa hồng như ánh hào quang
            Còn nguyên hương sắc mang sang chúc mừng
            Lẽ nào ta lại dừng dưng
            Ngắm hoa thoải mái cho bừng sắc xuân
            Đêm về ngồi ngắm trăng ngân
            Phải lòng cùng với nàng xuân quê nhà
            Thả hồn bay bổng bao la
            Vần thơ chộm được để ta dâng đời
            Chờ khi khách quí ghé chơi
            Tình ta cũng có vài lời mang trao
            Tình thơ như dải lụa đào
            Đem lòng đến đọc thể nào cũng say
            Hồn quê đất mẹ là đây
            Trùng dương xa cách đợi ngày tri âm
        • PHẠM THỊ HẢI
          Bố con đi chảy hội thơ Chỉ nhìn blog ai ngờ  nhận ra Còn khen chị trẻ không già Trong tay máy ảnh thế là chụp ngay Tặng cho chị tấm ảnh này Chị em tâm sự giãi bày niềm vui Cảm ơn CDDKB nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tưởng rằng đường xá xa xôi
            Ngồi trên mạng ảo tưởng trời bao la
            Gặp nhau thấy sướng sướng là
            Theo nhau bắt chuyện làm quà ngẫu nhiên
            Thế là gặp được bạn hiền
            Vài câu chào hỏi ta liền quen nhau
            Bát Tràng ơi với Trung Mầu
            Đồng hương cùng huyện cùng nhau nghiệp nghề
            Xưa là đồng đất thôn quê
            Mà nay đổi mới đường về gần hơn
            Đường xa xe chạy bon bon
            Vần thơ theo bước tâm hồn theo sau
            Gieo thơ cho những miếng trầu
            Gieo hồn cho những quả cau thơm nồng
            Ta đem têm miếng trầu không
            Ăn vào thắm đỏ môi hồng khoe xuân
        • Thang Ngọc Pho
          Chúc mừng CUA dự Nguyên Tiêu Mang về về được bao nhiêu là hình Vợ chồng con cái rất xinh!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Con thì trông thật là xinh
            Vợ thì chẳng được cùng mình du xuân
            Quốc Tử Giám ta lại gần
            Lặng nghe điệp khúc thơ xuân lại về
            Hồn thơ về tận thôn quê
            Nguyên tiêu trăng sáng đường về lung linh
            Xa xa huyền ảo hữu tình
            Mảnh trăng soi cả lòng mình trong xuân
        • Nguoihanoi
          Cháu rất ngoan con của bố Cua.Cháu sẽ là thầy giáo giống bố chứ? học giỏi nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nguyên tiêu theo bố đi chơi
             Vào thăm Văn Miếu nhớ người thầy xưa 
            Xuân nay con thích đi chùa
             Lớp 3 mà hỏi tưởng đùa được đâu 
            Chỗ nào cũng hỏi một câu
             Vào chùa lễ phật cúi đầu chắp tay 
            Ai mà hiểu được lòng này 
            Tâm con trong sáng mẹ thầy mến yêu 
            cung hoi la bac a-tu tet den gio chau no luc nao cung bao bo cho di le chua
        • Mai Thủy
          Cha con anh đi du xuân vui thê?
          Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh đi vui hội Thành Đô 
            Nguyên tiêu đứng dưới bóng cờ thoảng nghe
             Tiếng thơ văng vẳng bên hè 
            Tiếng ai quẩy gánh nước chè đi qua
             Bên đường rạo rực sắc hoa
             Đôi chân dạo bước như ta phải lòng 
            Lạc đường trên đất Thăng Long 
            4000 năm vẫn Tiên Rồng là đây
             Chung vui Văn Miếu hôm nay 
            Ta như hoa thắm ngát đầy sắc hương
        • Coganglen
          Của để dành nhà Cua hơn cha là cái chắc roài.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Con đi Văn Miếu cùng cha
             Mải mê ngắm cảnh la cà tấm bia
             Bảng vàng danh vọng còn kia
             Đọng trong tiềm thức con kìa  cha vui 
            Cha vui chụp ảnh con rồi
             Đăm chiêu con ngắm tuyệt vời lắm thay 
            Vào chùa thắp nén hương bay
             Trầm ngâm con chắp hai tay cúi đầu
             Chu Văn An ở nơi đâu 
            Thoảng nghe con khấn như câu ân tình
             Non xanh nước Việt quê mình
             Sử xanh vọng lại dáng hình là đây 
            Tuổi thơ trong thế rồng bay
             Gương kia soi để mỗi ngày con khôn
        • Hạt Giống Tâm Hồn
          cok cok cok sang cm cho nha cua ban ne. cuoi tuan vui ve nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sang nhau gõ cửa rồi vào 
            Rèm buông cứ vén vào chào đôi câu
             Thế là ta đã gặp nhau 
            Cùng xuân vui vẻ nói câu ân tình 
            Tay nâng một miếng trầu xinh 
            Trao nhau như gửi chút tình hương quê 
            Nắng hồng trải rộng ven đê 
            Trời xuân đẹp quá hồn quê ngợp lòng 
            Vần thơ hoạ vội vừa xong
             Khách sang thơ đựng khay rồng mang trao
             Thơ đây khách đọc đi nào
             Xương xương xẩu xẩu rồi vào dịu êm he he
        • Hamylin Mylin
          Cha con nhà Cua oai ra phếch............... Chúc một cuối tuần vui vẻ.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cha con đi hội vui thơ 
            Bạn hiền hội tụ mong chờ gặp nhau 
            Ngân nga vang vọng đôi câu
             Tiếng thơ tiếng nhạc muôn màu khoe ra 
            Ra vườn ngắm những sắc hoa 
            Vào chùa cũng kính lòng ta nhẹ nhành 
            Trời xanh có ánh nắng vàng
             Nén hương nan toả lòng càng thêm vui
             Chắp tay cung kính ơn người
             Nghe con cầu khấn những lời ước mong 
            Cha nhìn con thấy ưng lòng
             Mong con thành đạt tô hồng quê hương
        • Vũ Ngọc Vân Anh
          Anh đứng nghiêm trang quá!Năm nay anh đi được nhiểu nhỉ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vào Văn Miếu nghiêm trang là thế
            Ta vui xuân cho trẻ đời ta
            Hội thơ vẫn cứ ngân nga
            Ta vui lễ hội vào ra cửa chùa
            Hương xuân thoang thoảng gió lùa
            Trời xuân đẹp quá ước mùa bội thu
            Ta nghe như có lời lời ru mẹ hiền
        • MÂY TƯƠNG TƯ
          Con trai rất giống ba . Chúc gia đình anh hạnh phúc .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Con nào mà chẳng giống ba 
            Giống ba chắc hẳn phải là con giai
             Du xuân với bố mãi hoài 
            Thơ thơ thẩn thẩn cũng vài câu hay
             Vui sao có được những ngày
             Cùng xuân trâỷ hội mà say men nồng 
            Gió xuân thoang thoảng trời đông
             Cha con du ngoạn thấy lòng thật vui
        • Tây Đen
          TĐ sang thăm Cua đây. Du xuân được nhiều chưa anh?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đầu xuân du ngoạn nhiều nơi 
            Cho thêm hương sắc cho vơi nỗi sầu 
            Cho nồng thơm những trái cau 
            Cho xanh xanh lá miếng trầu thôn quê 
            Đường xa theo bước ta về
             Vui xuân trẩy hội làng quê vào mùa 
            Bến sông vẫn tiếng chèo khua 
            Làng xa vọng tiếng chuông chùa năm canh 
            Hội quê liền chị liền anh 
            Trao duyên quan họ gửi dành tặng nhau 
            Tay em têm một miếng trầu 
            Đợi khi mở hội tặng nhau làm quà
             Ăn vào thắm đỏ môi ta
             Má hồng đứng đợi mới là xuân quê
        • Núi Xanh
          Công nhận cha con nhà Cua "oách xà lách" quá !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Càng già gừng lại càng cay 
            Người già thì lại càng say men nồng
             Đúng là phong cách đàn ông 
            Giai nào chẳng thích duyên nồng ấp e
             Bâng khuâng ngồi dưới chiều hè 
            Nhớ thời trai trẻ bắt ve ẩn tìm 
            Tìm anh như thể tìm chim 
            Chim bay bể bắc em tìm nơi nao? 
            Để giờ tường dẫy xây cao 
            Còn đâu sức để ra vào cõi tiên he he-cuối tuần vui nhé ======== Hôm xưa du ngoạn Hà Thành Vào Quốc Tử Giám ngắm cành cây cao Tiện tay khấc một chữ vào Nguyên tiêu tự thấy xôn xao cõi lòng Du xuân chỉ có đàn ông Cha con dạo bước thấy lòng cũng vui
        • Đoàn Binh
          Hai cha con nhà Cua đi hội bảnh quá. Chúc mùng nha.
          Nhà Cua đi hội Nguyên tiêu
          Làm bao kẻ khác liêu xiêu ngắm nhìn.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nguyên tiêu trẩy hội Long Thành
             Dạo chơi ngắm cảnh vòng quanh vườn hồng 
            Xuân về nắng ấm trời đông 
            Má em đỏ thắm cho lòng anh say
             Người ta tay nắm chặt tay 
            Còn tui thất thểu nhìn tây qua đường 
            Nghĩ mình tội nghiệp mà thương 
            Dạo theo lối khách qua đường đi chung
        • MỸ THO NGÀY ẤY
          Đẹp quá, chúc anh có mùa du xuân vui khỏe và may mắn
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mùa xuân này men say mãi ngấm
             Mưa xuân về lấm tấm hơi sương
             Ta yêu mảnh đất quê hương
             Xuân về trẩy hội tiếng chuông thỉnh cầu
             Ta đem têm miếng trầu cau
             Sắm đôi lễ mọn cùng nhau lên chùa 
            Lên chùa gặp phật ta thưa
             Xuân sang năm mới được mùa bội thu
        • Angelina
          Hai ông cũng giống trong nghề . Làm sao mà chọn bây giờ anh ơi ? Đời người con gái tha phương . Rày đây mai đó biết đâu là nhà . Mong người quân tử thật thà . Cùng em kết tóc nên duyên đá vàng .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thích thì ôm mộng cả hai
            Anh tài đâu dễ mấy ai so bì
            Một đời dứt áo ra đi
            Đờn ca tài tử khắc ghi trong lòng
            Nhớ về nơi ấy phương đông
            Tiếng đàn tiếng nhị ấm lòng người xa
            Đâu đâu cũng một mái nhà
            Tha phương cầu thực cũng là niềm vui
            Tình si đâu dễ mấy người
            Se tơ kết tóc cuộc đời viển vông
        • ღ→Chân Tìnhღ→Chân Tường Bê Tông←ღ
          Anh mong tới ngày tương phùng Đôi ta gặp lại vui mừng hơn xưa Vắng em đã mẫy mùa mưa Lòng anh lại nhớ năm xưa đôi mình ngủ  ngon bạn nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày xưa như bóng với hình 
            Trăng rằm soi tỏ đôi mình đôi ta 
            Tại em mặc áo hoa cà
             Anh như viễn khách mắt hoa đường đời 
            Tại em lúc ấy hay cười
             Mỗi lời em nói làm người ta thương
             Bỗng dưng nhện lạ tơ vương
             Giăng tơ giăng cả đêm sương ảo mờ 
            Giật mình bao đỗi bất ngờ 
            Cơn mưa đổ xuống em chờ người ta 
            Thế là anh nhặt lá đá 
            Nhìn về nơi ấy người ta theo chồng
             he he-tuần mới vui nhiều
        • Meoxinh
          Ngày tết Nguyên tiêu chúc BÌNH AN, Chúc luôn TƯƠI TRẺ chúc AN KHANG . Chúc một năm với nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG
          Chúc mừng, chúc mừng!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nguyên tiêu em đến chơi nhà
             Mâm cơm cúng cụ bày ra mời chào 
            Xôi ngon thơm phức làm sao
             Ăn nhiều môi nó dính vào với nhau 
            Em vui nhai một miếng trầu
             Cho môi thắm đỏ cho nhau vui lòng 
            Men say má đỏ hồng hồng 
            Thế là em thích đèo bòng thơ anh he he
        • HUNG'BLOG
          húc nguyên tiêu vui vẻ!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trăng rằm soi sáng lung linh 
            Nguyên tiêu bầu rượu một mình ngắm trăng
             Câu thơ văng vẳng nói rằng:
             Nàng thơ giăng bẫy muốn chằng bướm hoa
             Chõng tre đây hãy vội sà
             Bình thơ bầu rượu cùng ta đêm rằm 
            Có duyên thì hãy ghé thăm
             Có tình lòng bảo tri âm tìm về 
            Nguyên tiêu đất mẹ thôn quê 
            Thoảng hương cỏ mật triền đê ngọt ngào
        • ♥Dâu tây_lc89 ♥
          mỗi lần sang nhà chú cua đồng cháu lại được thưởng thức thơ của chú thật vui.bài thơ này 2 câu đầu là thơ lục bát , 2 câu tiếp theo mỗi câu đều có 7 từ như vậy là theo thể thơ gì vậy chú.cháu không am hiểu nhiều lắm chú thông cảm và chỉ cho cháu biết chú nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hai câu 7 chữ song song
             Đứng liền như vợ như chồng sóng đôi 
            Gọi là SONG THẤT cháu ơi
             Chữ 7 chữ 6 âm lời cùng nhau 
            Vì tình vì nghĩa đậm sâu 
            Đồng hành LỤC BÁT một câu đi liền
             Gia đình hạnh phúc như tiên
             Lặp đi lặp lại đi liền với nhau 
            SONG THẤT LỤC BÁT giãi dầu
             Như đời mưa nắng có nhau vui vầy
             Cùng vui trong chén men say
             Câu thơ vội hoạ trao tay làm quà
        • Nguoihanoi
          Tinh hoa tài đức khởi tự đây
          Nhân tài đất Việt Tựa RỒNG BAY
          Thái Học Quốc Gia vườn Tri Thức
          Bia đá ngàn năm và giếng mực
          Thăng Long nơi tụ hội NHÂN TÀI
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thăng Long hội tụ bậc hiền tài Lưu danh Văn Miếu thật chẳng sai Đất Việt rồng bay tìm tài đức Tổ tiên rạng rỡ vẹn trong ngoài
        • Nguoihanoi
          Huynh cho đệ gửi mấy câu
          Hôm xưa lỡ viết vài câu lạc dòng
          Âm thầm đệ vẫn đợi mong
          Một ngày huynh đến ngỏ lòng đệ xin
          Hôm nay ngày valentine
          Huynh không chấp bút lại tìm hỏi han
          Vui sao tình cảm chứa chan
          Đúng là kinh bắc cua vàng chẳng sai
          Vườn thơ anh dệt nắng mai
          Vườn đời gieo hạt tương lai anh chồng
          Ra vườn hái một nụ hoa hồng
          Tặng anh ngày lễ vợ chồng tình yêu
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đệ đừng nghĩ huynh phê hay phán Chỉ vui thôi như ván cờ tiên Đệ ơi đừng chớ có quên Cái tình huynh đệ có duyên thật rồi Dưới nắng xuân tiết trời trong mát Vui cùng xuân ta hát đôi câu Phương xa gửi tới miếng trầu Têm hình cánh phượng tặng nhau làm quà Nơi rừng tràm phương xa cách trở Quan họ xuân muốn ngỏ đôi lời Dẫu rằng đường xá xa xôi Thì tình huynh đệ vẫn lời TÌNH CHUNG

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???