TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

DU XUÂN HỘI CỔ LOA THÀNH



Nắng ngày xuân trải vàng trên cành lá

Các ngả đường vẫn hối hả ngược xuôi

Ta du xuân đi giữa những dòng người

Bức tường thành dưới nắng trời xuân sớm.

Người thương ơi mặc dù ta đến muộn

Trống hội mở cờ ta muốn vào xem

Vẫn con đường vẫn lối nhỏ thân quen

Cứ ngóng đợi sao mà em không thấy

Kinh đô xưa trong lòng ta sống dậy

Đã bao đời mà vẫn thấy âm vang

Mỵ Châu ơi dù một phút lỡ làng

Mà tất cả vội sang trang sử mới

Nén hương thơm như quốc hồn vẫy gọi

Cổ Loa Thành tiếng nói của hồn quê

Ánh nắng xuân nhuộm cả lối ta về

Một vùng đất nay tràn trề nhựa sống

Trống chiêng vang một làng quê sống động

Cổ Loa Thành gió lộng hội đầu xuân

Dang bàn tay đón bè bạn xa gần

Cùng vui hội ngày đầu xuân năm mới

Gặp nhau đây ta trao lời thăm hỏi

Chén rượu nồng như muốn nói lời thương

Khách mến người như mến cả quê hương

Người mến khách bao vấn vương trong dạ

Đến nơi đây như lạc phương trời lạ

Má hồng tươi muốn ôm cả nàng xuân

Ta muốn nhanh chân kéo lại cho gần

Nơi kinh đô trong mùa xuân ngợp nắng.




HOẠ LẠI BÀI THƠ CỦA CÔ GIÁO BẠCH THIÊN HƯƠNG VÀ CẢM XÚC ĐI HỘI CHIỀU XUÂN CỔ LOA THÀNH- ĐÔNG ANH-HÀ NỘI
 Còn đâu cánh én trú đông
Ta nghe xuân đến nắng hồng chao nghiêng
Xuôi quốc lộ về miền đất cổ
Cổ Loa thành hoa nở cùng xuân
Tháng năm trời đất chuyển vần
Kinh đô xưa đã dần dần đổi thay
Ngắm bờ giếng ngọc mà say
Vào chùa lễ phật mà ngây ngất lòng
Giếng Mỵ Châu nơi trong nơi đục
Như cuộc đời lúc nhục lúc vinh
Còn đây mãi mãi cuộc tình
Mỵ Châu Trọng Thuỷ bóng hình chưa phai
Cổ Loa thành ngọc trai sáng mãi
Hội xuân về trái gái chung vui
Gặp em ta nở nụ cười
Phơi trong nắng mới nét người nở nang
Ta đi qua mấy làng mấy xóm
Cổ Loa Thành nắng sớm đầu xuân
Sân đình đứng đợi bạn thân
Lòng ta như thấy mùa xuân ngập tràn
Thả bàn tay xuống làn sóng nước
5 ngón tay thay lược soi gương
Yêu sao mảnh đất quê hương
Cổ Loa đón khách muôn phương trở về
Bao trai làng gái quê niềm nở
Ta cùng vào ăn phở đầu xuân
Ăn xong hoạ vội mấy vần
Gửi tình nơi ấy hẹn xuân sau về
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Em là quỉ giữ lòng anh
    Anh như ong lượn vòng quanh vườn đời
    Cái tình đâu để dành tôi
    Mà anh ngất ngưởng dâng người xứ xa
    Người ta môi đỏ mặn mà
    Nói cười vui vẻ như là rồng bay
    Em thì quần quật suốt ngày
    Bên anh chẳng ngấm men say tý nào
    Tại anh giờ chẳng ngọt ngào
    Nụ hôn cố gượng mà trao nửa vời
    Em thành quỉ giữ đúng thôi
    Muốn thành tiên nữ anh ơi thực tình
    • Angelina
      Ui anh dẫn cháu qua nhà em chơi phải hông ? cháu dễ thương wé ah em cho cháu ăn bột dùm nha hihihi hôm nay nhà em nhiều baby wé ah chắc sang năm em có chồng sanh con wé ah hihihi cám ơn anh nhiều nha chúc anh ngày mới thật vui nha hihihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Có phải cháu chắt gì đâu
        Đấy là cô bé đang sầu riêng tư
        Bao ngày tháng đợi phong thư
        Mà sao chẳng thấy đến từ phương xa
        Bé dỗi ăn bột ấy mà
        Cho nên bé phải la cà đợi trông
        Bé mơ có một tấm chồng
        Chồng trên mạng ảo để lòng them vui
        Để thêm ngày tháng yêu đời
        Trùng dương cách trở buông lời thân yêu
        Bé mơ mộng ước thật nhiều
        Tình trên mạng ảo lắm điều eo le
        Phải chăng đi học bài vè
        Hẹn mùa phượng nở hỏi ve kêu hoài
        Hỏi lòng có nhớ đến ai
        Bé sao bỏ bột nhớ hoài viển vông
        He he-chúc bạn nhiều vui ngày cuối tuần
    • Angelina
      Hổng phải ông chồng này đâu anh ui lộn roài hihihihi ông này là ba chồng em mà hihihi cám ơn anh dẫn ba sang nhà coi mắt em nha chúc anh buổi tối vui vẻ nha anh em mời ba và anh dùng trà nha hihihi .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ông này sao bảo chồng em
        Hôm xưa anh gặp ăn kem bờ Hồ
        Ngày xưa thì thích hát hò
        Bây giờ lại muốn ngắm hồ Gươm xanh
        Rùa ơi hãy nổi cho nhanh
        Để rồi đứng ngắm hoá thành rêu phơi
        Tương tư   rong ruổi buông lời
        Gửi theo con gió   cuối trời mùa đông
        Mong sao ngắt được nụ hồng
        Xuân về cho ấm cõi lòng hư vô
        He he- vui nhé bạn
    • Vit Co
      Chào bạn mình qua nhà bạn chơi này ,mang những niềm vui vào nhà bạn đây hehe
      Chúc bạn có những phút giây vui vẽ.Blog mình là nới chuyên tái chê nổi buồn thành niềm vui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân về mang môt tiếng cười
        Thế là cũng đủ cho người ta vui
        Tiếng cười vang vọng muôn nơi
        Ta đi trẩy hội với người thân yêu
        Gặp nhau bày tỏ mọi điều
        Mong cho năm mới gặp nhiều điều may
        Trao duyên quan họ cầm tay
        Ấp e nón thúng mà say trong lòng
        Ngập ngừng cầm miếng trầu không
        Chưa ăn đã đỏ má hồng lắm duyên
        Tương tư lòng bảo xuống thuyền
        Ca câu quan họ về miền đất thiêng
        Ta cùng một nỗi niềm riêng
        Xuân về lễ hội trống chiêng gọi mời
        Chắc là em phải lòng tôi
        Thì xin em hãy buông lời đó đi
        Nắng xuân vẫy gọi thầm thì
        Về thưa ba mẹ còn gì vui hơn
        He he-chúc vui nhé bạn
    • HoaSữa
      Hôm nay bạn đến chơi nhà
      Sao không gõ cửa mà im lặng về?
      Hay nhà Hoa Sữa bộn bề
      Bạn vào ái ngại sợ không mời chào
      Nhà tôi tuy có tường rào
      Nhưng mà khách đến lòng hân hoan mừng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân   rảnh rỗi đi chơi
        Gặp ông mạng nghẽn buông lời khó ghê
        Thế là chán quá đành về
        Thất tha thất thểu đường quê ngắm diều
        Nắng xuân trong buổi xế chiều
        Mà sao ông mạng   nhiều điều lắm thay
        Xuân sang đang ngấm men say
        Sang nhau ông lại chặn ngay đường vào
        Trong nhà Hoa Sữa ngọt ngào
        Mà sao ông chẳng cho vào ngửi thương
        He he-chúc vui nhé
    • Diêm Trọng Toàn
      anh bạn cũng người bắc ninh kinh bắc àh?cho hỏi ở đâu vậy ta ở trên thành phố hay huyện nào vậy? vậy tôi cứ ngỡ ông anh ơ tỉnh nào đấy,nếu ko xem ảnh chùa dâu chúc năm mới vạn sự như ý 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua đồng Kinh Bắc chào anh
        Trời xuân đón ngọn gió lành thoảng qua
        Em quê Phù Đổng ấy mà
        Bên dòng sông Đuống phù sa đắp bồi
        Xưa Tiên Du huyện một thời
        Đến năm 61(1961) cắt rời thủ đô
        Gia Lâm là huyện đến giờ
        Từ Sơn phố huyện   hỏi dò đến ngay
        Trung Mầu là xã em đây
        Anh về   vui hội xuân
        này ắt vui he he-chuc anh xuan moi nhieu niem vui
    • Nguyen Baongan
          
                                        
                                   Ngoài trời xuân những giọt mưa lất phất
                                   Cành đào tươi ta muốn cất vào tim
                                   Để nhớ nhung mong ước hẹn đi tìm
                                  Lời hẹn cũ gửi cùng chim theo gió ( cua đồng )
                                    Hoa ơi hoa hãy mang cho tôi lời ngỏ
                            
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chút hương nồng nhờ con gió gửi đi
        Trong nắng xuân ta nghe tiếng thầm thì
        Trong nỗi nhớ ta thầm ghi trong dạ
        Hoa ơi hoa nơi phương trời xa lạ
        Nắng xuân về vẫn hối hả đưa hương
        Xuân đã về ôm ấp cả tình thương
        Xuân đất mẹ quê hương và nỗi nhớ
    • ♥Dâu tây_lc89 ♥
      cháu ghé sang thăm chú cua đồng
      tiếc là không biết họa thơ chú à
      mong bác thông cảm chú nha
      có gì chú dạy, bảo ban cháu nhiều!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân cháu ghé thăm chơi
        Còn nguyên hộp mứt bóc mời cháu đây
        Chai rươu vang vẫn còn đầy
        Làm ly cháu nhé đỏ hây má hồng
        Cháu sang cháu sẽ thoả lòng
        Vần thơ viết vội vừa xong đây rồi
        Cháu ơi hãy đọc đi thôi
        Đọc nhiều thì chắc hẳn vui và cười
        Nàng xuân trải lụa nắng trời
        Vui xuân vui cả những lời cùng xuân
        Chú vui chú hoạ mấy vần
        Cháu không ngẫu hứng ngại ngần làm chi
        Một câu chào hỏi tiếc gì
        Một câu nhận xét ắt thì thành thơ
        Comment chú vẫn đợi chờ
        Khi nào mà rảnh hoạ thơ vui cùng
        Hội xuân hội ngộ tương phùng
        Du xuân vui hội ta cùng trao duyên
        Vẫn câu ngồi tựa mạn thuyền
        Như đưa ta ghé tới miền Bắc Ninh
        Trầu têm cánh phượng tươi xinh
        Ăn vào thắm đỏ môi mình môi ta
        Khách vui khách mới ghé nhà
        Thôi thì thơ phú mang ra đón chào
        Nụ cười mới ấm làm sao
        Như ăn trái ngọt mát vào trong tim
    • bachthienhuong7
      Chợt nhìn đàn én bay về Hóa ra xuân đã cận kề bên ta Cây đa lộc nõn vàng ngà Bên bờ Giếng Ngọc liễu đà mướt xanh *** Dập dìu lữ thứ yến oanh Dạo vui kể chuyện Loa Thành thuở xưa Thành cao biết mấy cho vừa Giếng sâu Trọng Thủy dối lừa Mỵ Châu? *** Còn đâu mãi mãi nhịp cầu Đôi bờ Giếng Ngọc tươi mầu cỏ non Cổ Loa thành cổ mầu son Vẹn nguyên sức sống tươi giòn trẻ trung *** Gặp em giữa hội tưng bừng Má hây hây đỏ sao đừng nhớ thương Yêu em yêu cả con đường Mái đình rêu phủ phong sương đón chờ *** Am Bà Chúa đẹp như mơ Sân đình hoa nở em giờ nơi nao Sức xuân tươi rói nụ đào Đón chào du khách bước vào hội xuân...(Bạch Thiên Hương)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bài thơ em hoạ thật hay Làm anh ngẫu hứng đưa ngay mặt tiền Vẫn câu quan họ đưa duyên Du xuân ta đến với miền Cổ Loa Nắng xuân theo bước cùng ta Gặp nhau như thể một nhà anh em
    • Thi Nhung
                Đầu xuân..Chửa được ..du xuân     
        Sang nhà Cua lại bần thần hội Lim        
        Bao năm hứa hẹn lại quên        
       Tìm câu Quan Họ giữa miền Bắc Ninh          
          Giao duyên câu hát quá xinh    
          Liền anh-Liền chị đối tình người ơi           
         Lung liêng ánh mắt như cười      
           Môi đào chúm chím hát mời khách xa      
             Trông lên thấy hội Cổ Loa      
        Khói hương nghi ngút khiến ta bồi hồi          
          Tình Châu,nghĩa Thủy nghẹn lời       
         Nồng nàn thấm đượm ngập trời thương yêu        
            Sang đây cũng thấy liêu xiêu        
           Vui cùng lễ hội rất nhiều hồn quê    
                 Mùa xuân lộc biếc tràn trề            
        Cám ơn Cua nhé !khi về ..thấy vui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Muà xuân về miền quê Kinh Bắc
        Hội vui xuân thầm nhắc tới ai
        Dân làng già trẻ gái trai
        Rủ nhau đi hội hát hoài đến đêm
        Vui hội xuân khắp miền quan họ
        Ta về đây nhung nhớ bao hôm
        Dang tay đón bạn muôn phương
        Về miền quan họ yêu thương gọi mời.
        Câu giao duyên nhiều người còn thuộc
        Ta hát lên như buộc lòng ta
        Phải lòng câu hát lời ca
        Liền anh liền chị thật là có duyên
        Ai đưa tôi xuôi miền quan họ
        Mang trong lòng thương nhớ bông lung
        Trầu têm cánh phượng môi hồng
        Ăn vào thắm đỏ cho lòng nhau say
        Về Kinh Bắc trầu cay nồng thắm
        Ta du xuân thêm ấm đời ta
        Đón người bằng vạn câu ca
        Người ơi người ở trong ta đợi chờ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vui sao khách quí đến đây
        Hát câu quan họ như say nửa vời
        À rằng “ Người ở người ơi”
        Trầu têm cánh phượng xin mời khách xa
        Đến đây xin gửi đôi lời
        Trao duyên quan họ cùng người Bắc Ninh
        Lúng la lúng liếng đưa tình
        Còn duyên còn đậm bóng hình trong nhau
        Mẹ cha thì đợi đã lâu
        Cau già quá lứa đêm thâu mẹ buồn
        Ai mang lòng tới mẹ thương
        Thì xin ghé tới quê hương Đông Ngàn
        Cho tình mãi mãi ngập tràn
        Lời thơ nhắn gửi muôn vàn lời thương
    • Angelina
        

      Cám ơn bài thơ bạn viết tặng cho Ang hay lắm chúc bạn buổi tối thật ấm áp ngũ ngon và ngày mới vui vẻ bạn nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        he he
         Bây giờ đêm đã về khuya
         Vẫn còn bạn quí sẻ chia vui buồn 
        Bên hiên mấy chú chuồn chuồn 
        Nhện giăng tơ vẫn cúi luồn vào ra
         Bướm ơi bướm chớ la đà 
        Vô tình sập phải lưới ta giăng phùng 
        Xuân về thắm đỏ nụ hồng
         Còn đâu cái cảnh trời đông lạnh lùng
         Chuc vui nhieu
    • ღ→Chân Tìnhღ→Chân Tường Bê Tông←ღ
      entry ý  nghĩa quá....! chúc  anh  buổi  tối  vui vẻ  ngủ  ngon  mộng xinh nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trang này thơ của quê hương
        Vần thơ chứa đựng yêu thương giống nòi
        Người quản trị chính là tôi
        Mang hồn quê mẹ dâng người khách xa
        Hương quê nơi chốn quê nhà
        Lời ru của mẹ mãi là lời thương
        Dù đi xa chốn quê hương
        Lòng con thao thức đêm trường nhớ quê
    • »--(¯`“•°¤ ßáߥ V ¥P¤"´¯)--«™
      tối ấm a nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tối về trời lạnh run tay
        Vào trang blog thấy hay lại thèm
        Thế là vội giở ra xem
        Ôi ôi vui quá lại thêm bạn hiền
        Ngoài trời mưa nhỏ giọt hiên
        Thánh tha thánh thót ta liền hoạ thơ
        Hội xuân đang đợi đang chờ
        Trống chiêng đã điểm hẹn giờ du xuân
        Bạn xa cho đến bạn gần
        Ta về trẩy hội tình thân hẹn hò
    • MINH HUYỀN
      Chúc bạn buổi tối thật nhiều niềm vui!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tối nay trời lại rét rồi
        Hai tay gõ phím rung đùi vuốt râu
        Thơ thì họa vội vài câu
        Bạn bè khách quí sang nhau khỏi buồn
        Trời xuân đẹp khắp bốn phương
        Mà sao xứ Bắc đêm trường lạnh căm
        Nguyên tiêu ta đợi đến rằm
        Mang vần thơ hoạ ta ngâm dâng người
        Mong sao nở những nụ cười
        Nàng xuân phơi sắc dưới trời đầu năm
    • PHẠM THỊ HẢI
      Ai về kinh bắc miền quê Mà nghe câu hát , mà mê cõi lòng Người về ... người lại nhớ mong Chỉ nghe câu hát mà lòng ai say Qua cầu cởi áo gió bay Mong đến lễ hội hen ngày lại lên
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nồng say với miếng trầu têm
        Ăn vào thắm đỏ lại thêm cay nồng
        Con đò vẫn đợi bến sông
        Người qua bên ấy tìm chồng Bắc Ninh
        Lúng la lúng liếng đưa tình
        Đôi câu quan họ chúng mình thành đôi
        À rằng người ở người ơi
        Tình trong như đã đợi lời nó ra
        Ta về thưa với mẹ cha
        Trầu cau lễ mọn mang qua định ngày
        Xuân về hoàng đạo rồng bay
        Ta sang bên ấy dắt tay nàng về
        he he chúc chị xuân mới nhiều niềm vui
    • »--(¯`“•°¤ ßáߥ V ¥P¤"´¯)--«™
      bong hong dep lam cam on a nhju nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hồng tươi khoe sắc cùng xuân
        Vào mùa lễ hội bạn gần bạn xa
        Gặp nhau như thể một nhà
        Nâng ly chạm chén mới là trọn vui
        Ngoài hiên mấy giọt mưa rơi
        Cây xanh nảy lộc đâm chồi non tơ
        Một mình ngồi hoạ vần thơ
        Nhờ cơn gió mát thoảng đưa làm quà
    • PHẠM THỊ HẢI
      Một cây lục bát mượt mà Bạn là thầy giáo ngỡ là nhà thơ Tâm hồn bay bổng ước mơ Để cho người đọc chạm hờ đã say
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Say thì hãy cứ sang đây
        Vần thơ xuân để trao tay bạn hiền
        Nắng xuân ấm áp mọi miền
        Đường xa lòng thích sang liền nhau thôi
        Ngày xuân lễ hội đông vui
        Ta sang nhau để vui chơi hội hè
        Chuông ngân trống gọi làng quê
        Âm thanh rộn rã ai về cùng ta
        Liền anh đứng đợi cầm hoa
        Ôi ôi liền chị sang nhà cho nhanh
        Ra vườn hái lá trầu xanh
        Quả cau bổ nhỏ têm thành uyên ương
        Trầu tình trầu của quê hương
        Gió xuân vẫn thổi công nương hãy về
    • Giomuataynguyen_68
      Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân trong ta như hoa thắm nở
        Nắng xuân nồng biết ngỏ lời thương
        Về đây vui hội quê hương
        Hội Lim đến hẹn người thương mau về
        Nón quay thao bờ đê đứng đợi
        Lòng xuyến xao chẳng nói thành câu
        Đêm qua têm những cánh trầu
        Hôm nay hẹn gặp gửi nhau làm quà
        Anh quan họ ôm hoa e thẹn
        Sáng 13 đến hẹn lại lên
        Hội Lim hội để trao duyên
        Lòng ưng xin hãy xuống thuyền sang sông chuc vui
    • Thảodân
      Kinh Bắc là nơi hội tụ những tinh hoa và văn nhân của đất Việt. Trai Cầu Vồng Yên Thế - gái Nội Duệ, Cầu Lim . Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa , thứ ba Cổ Pháp ". Quê hương Kinh Bắc có hát quan họ và lễ hội Gióng là di sản phi vật thể của nhân loại. Cái nick " Cua đồng Kinh Bắc" là đáng tự hào lắm đấy nha ! Thân ái nhiều !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ai về quan họ hôm nay
        Hội Lim ta có một ngày chung vui
        Tay nâng một đĩa trầu tươi
        Mắt nhìn xa tít đợi người thân sang
        Liền anh khăn sếp đàng hoàng
        Đợi trông liền chị đợi nàng vui xuân
        Bên nhau xa cũng thành gần
        Hôm nay đến hẹn tình thân tỏ bày
        Xin mời nhai miếng trầu cay
        Cho môi thắm đỏ tình này thêm sâu
        Êm êm một khúc sông Cầu
        Đò ngang bến đợi cùng nhau qua đò
        Về nhà cha mẹ lo cho
        Rồi ta lại bước xuống đò thuyền hoa
         Rat cam on bac co nhung loi nhan xet ve vung KB -chuc bac nhieu niem vui trong nhung ngay xuan ron rang mua le hoi 
    • NGƯỜI NGHĨA MỸ
      Là người miền nam nhưng dọc xong bài của CĐKB là nhớ Hà Nội cuối đông quá! 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nắng xuân trải khắp đường làng
        Chiều vương tơ liễu nắng vàng soi nghiêng
        Thủ đô mảnh đất linh thiêng
        Ngàn năm còn đó trống chiêng vang trời
        Những ngày đại lễ thật vui
        Xuân sang nhớ mãi đất trời thủ đô
        Miền Nam vẫn đợi vẫn chờ
        Ta chung nhau bước dưới cờ vinh quang
        Quyết tô dệt thắm mộng vàng
        Xây cho quê Việt đàng hoàng hơn xưa

    5 nhận xét:

    1. Thần Sầu
      08:20 15 thg 2 2011
      TS gửi tới CĐBK một năm mới mạnh khỏe,an lành và hạnh phúc

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:53 15 thg 2 2011
      Cảm ơn nhiều bác Thần Sầu Đầu xuân rảnh rỗi sang nhau chúc mừng Thôi thì ở lại vui cùng Rượu quê mới nấu ta dùng tý thôi Uống vào cho sướng cái đời Rồi ta đánh ván cờ chơi đi nào Dòng sông cuồn cuộn sóng trào Sĩ giờ biết vểnh bên nao? Chờ thời tốt dí tận vào cửa cung Tướng em ở thế đường cùng Thôi thì vén tượng pháo lồng khó nghênh Xe anh vẫn cứ dập dềnh Tiền xe hậu pháo chiếu bềnh tướng luôn Em ơi chớ có mà buồn Thôi thì thất thế ta luồn phía sau Chờ thời cơ đánh phủ đầu Cố đì một nát biết đâu lại hoà he he chúc anh và gd năm mới nhiều niềm vui và hp

      HXR
      23:47 14 thg 2 2011
      Chúc cua đồng kinh bắc valentine ngọt ngào tràn đầy yêu thương

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:56 15 thg 2 2011
      Bông hoa hồng bên trong nhấp nháy Mắt nhìn vào như thấy hào quang Hoa thơm bởi nhuỵ nó vàng Hương thơm nan toả ngập tràn nơi đây Ngắm hoa nửa tỉnh nửa say Đêm xuân thanh vắng mà ngây ngất lòng Ta yêu một nụ hoa hồng Đêm xuân thoang thoảng cho lòng ta vui Mưa xuân thánh thót ngoài trời Mừng xuân ta họa mấy lời cho xuân

      Mai Thủy
      23:15 14 thg 2 2011
      Valentine thật vui nhé anh!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:07 16 thg 2 2011
      Ngày mai em lại đi rồi Vào nam xây dựng cuộc đời từ đây Em sao em có những ngày Về quê ăn tết bên thầy bên u Đêm xuân vẫn tiếng gió lùa Chiếc chăn đơn lẻ ai đùa cùng chăn Đã qua cái thủa nhọc nhằn Nhìn lên trên trán thấy hằn nếp da Chúc em không phải làm ca Ước mơ là được người ta bên mình Để cho vẹn nghĩa trọn tình Trăm năm hp có mình có ta he he

      Meoxinh
      21:55 14 thg 2 2011
      Vơ linh tinh vui vẻ nhé a

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:11 16 thg 2 2011
      Ai vơ vạt tép đâu em Mà sao em bảo anh thèm gì đây? he he Xuân về ngây ngất men say Cùng xuân vui hội những ngày đầu năm Hội Lim lại đến hôm rằm Nguyên tiêu thơ thẩn thì thầm nhỏ to Người ta quà thật tặng cho Còn tui quà giả là thơ tặng người

      NGỌC MINH
      20:57 14 thg 2 2011
      Chúc em ngày valentine vui vẻ,ấm áp và hạnh phúc nhé

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:20 16 thg 2 2011
      Vui sao ngày lễ tình yêu
      Bên trang blog bao nhiêu hoa hồng
      Ngắm hoa cũng thấy thoả lòng
      Qua rồi cái cảnh trời đông lạnh lùng
      Trời xuân lòng những bông lung
      Ta đi vui hội vui cùng nàng xuân
      Thơ vui hoạ vội mấy vần
      Trao duyên quan họ cho gần nhau thêm
      Sông quê nước chảy êm đềm
      Vaneltin tỏ nỗi niềm cùng xuân chuc chi va gd cung vui nhe

      rwerwe
      20:54 14 thg 2 2011
      Chuc CD 1 valentine ngot ngao va hanh phuc. dem binh yen va ngu ngoan nhe

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:24 16 thg 2 2011
      Cớ sao lại có một ngày
      Không vui vì chẳng được say men nồng
      Khổ thân cho kiếp đàn ông
      Sinh ra là phải làm chồng này đây
      Một ngày chẳng được ngất ngây
      Chưa đêm đã phải ngủ say mất rồi
      Vaneltin qua đi thôi
      Ngày mai ta lại thấy đời vui thêm
      he he

      Trả lờiXóa
    2. Angelina
      19:53 14 thg 2 2011
      Em là cô gái mộng mơ . Anh là hoàng tử đi tìm người yêu . Chẳng hay anh có cầu hôn . Angel xinh đẹp dịu dàng dễ thương . Cám ơn anh rất là nhiều . Mỗi ngày san sẽ với Ang nhiều điều . Phương xa bè bạn thiết tha thâm tình . Mời anh cây kẹo ngọt ngào . Ăn vào nhớ mãi thơm ngon mặn nồng

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      18:15 15 thg 2 2011
      Đêm qua em ngủ mơ màng
      Thấy người trong mộng là chàng em mơ
      Bao năm em đợi em chờ
      Ôi sao đẹp thế giấc mơ tuyệt vời
      Nhẫn cầu hôn mang tới nơi
      Hoa hồng đỏ thắm xe hơi đến nhà
      Em khoát áo cưới thêu hoa
      Dáng trông yểu điệu như là thần tiên
      Chàng hôn đôi má em liền
      Em cười bẽn lẽ có duyên không nào?
      Niềm vui biết nói làm sao
      Trong em cảm thấy tự hào lắm thay
      Đám cưới chú rể qua đây
      Cô dâu e thẹn như say giấc nồng
      Ai trao cho cánh hoa hồng
      Là chàng em nhận làm chồng từ đây
      Rượu nồng như ngấm men say
      Cô dâu chú rể dắt tay trên đường
      Tình làng nghĩa xóm yêu thương
      Rước dâu mà thấy con đường nở hoa
      Từ nay ta đã một nhà
      Bà con chứng kiến ta là phu thê
      Bỗng nhiễn chợt tỉnh cơn mê
      Té lăn xuống đất ôi ghê quá trời
      Mồm thì lẩm bẩm chồng ơi
      Giờ này anh ở phương trời nào chăng?
      Cơn mơ nói với em rằng
      Anh là hoàng tử vẫn chẳng tơ hồng
      Em như con bướm trời đông
      Bay cao mà cứ lượn vòng lưới tơ
      Tơ giăng anh đợi anh chờ
      Bướm em mắc bẫy sương mờ đã tan
      Phòng thê rèm ru vương màn
      Em như đang đón một làn môi trao
      Hương tình xuân đến ngọt ngào
      Trong mơ em thấy chạm vào môi xinh
      Phép mầu em muốn hiển linh
      Có anh ở cạnh bên mình từ đây
      Giấc nồng mãi ngấm men say
      Chàng nàng hạnh phúc những ngày phía sau
      (hoạ lại bài thơ “ÔNG CHỒNG TRONG MƠ” của bạn-chúc bạn
      mãi vui-hehe

      Bích
      19:30 14 thg 2 2011
      Ngày nào cũng hạnh phúc ngọt ngào như ngày 14/2 Cua nhé.

      Lễ hội là nét đẹp văn hóa của dân tộc nhưng có lúc, có nơi lễ hội không còn ý nghĩa tốt đẹp truyền thống nữa Cua ui.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      14:32 16 thg 2 2011
      Hội xuân làng xã mở ra
      Bạn bè khách quí nơi xa trở về
      Vui sao cho một miền quê
      Nắng xuân mở hội khách về bên ta
      Ta vui thời khắc giao hoà
      Gặp nhau như thể một nhà anh em
      Bầu trời nắng ấm đẹp thêm
      Miếng trầu cánh phượng ai têm đợi chờ
      Quê hương nâng cánh ước mơ
      Để ta tháng đợi đêm chờ thủa xưa
      Ngân vang vọng tiếng chuông chùa
      Quê hương nhộn nhịp vào mùa chiêm xuân
      Đêm về vui với trăng ngân
      Lâng lâng ngắm trái ngọt dần quê hương

      Trả lờiXóa
    3. hyhyhyh
      19:20 14 thg 2 2011
      chúc bạn ngày tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      14:39 16 thg 2 2011
      Nàng xuân gõ cửa nhà ta
      Mắt nheo chụp ảnh làm ta xao lòng
      Hôm nay nắng ấm mây hồng
      Ta đi trẩy hội cho lòng ta vui
      Ta đi đi giữa dòng người
      Hội Lim xuân sớm tiết trời đẹp thay
      Về vui với hội hôm nay
      Đi trong xuân sớm mà lay lắt lòng
      Người ơi có hiểu cho không
      Con sào với đợi bóng hồng thoảng qua
      Sông quê vẫn bến sông nhà
      Khách sang xin gửi món quà đầu xuân

      Kingsley
      18:34 14 thg 2 2011
      wish you have a warming Valentine Day
      sang thăm nhà mình và cmt hen...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      14:54 16 thg 2 2011
      Hoa hồng đỏ rực mang trao
      Sắc hương thoang thoảng lọt vào tim ta
      Cho đời tràn ngập sắc hoa
      Vaneltin đến làm ta yêu đời
      Đêm xuân thơ hoạ mua vui
      Mang thơ ra sánh hồng tươi sắc mầu
      Gói làm quà tặng cho nhau
      Ngày tình yêu như phép màu hiện ra

      muagihomnay
      15:37 12 thg 2 2011
      (Empty)

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:52 12 thg 2 2011
      Ngày xuân dao bán mua kem
      Kem quế kem mút ai thèm vào đây
      Thùng kem anh vẫn còn đây
      Em nào mà thích cho ngay không tiền
      He he

      muagihomnay
      15:36 12 thg 2 2011
      Ngày 14/2 sắp tới giới thiệu cho bạn các món kem ngon tuyệt giá thật
      hấp dẩn giảm 57% Tận hưởng hương vị ngọt ngào cùng người ấy nhé các bạn; nhanh
      lên vào blog mình để biết thêm chi tiết nhé; . Chúc các bạn ngày Valentine hạnh phúc;Thank; see you!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:45 12 thg 2 2011
      Xuân sang có ánh nắng vàng
      Hội xuân khách đến rộn ràng vui chơi
      Kem mút ai thích xin mời
      Ăn xong ta lại vui chơi hội hè

      Hoainiem
      12:08 12 thg 2 2011
      Lễ hội. Đúng là nét đẹp văn hoá của dân tộc bạn nhỉ. Vui
      nhiều nhé

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:42 12 thg 2 2011
      Cổ Loa thuộc đất Đông Anh
      Ngoại thành Hà Nội như vành đai bao
      Một vùng đất cổ thành bao
      Kinh đô Âu Lạc thủa nào còn đây
      Hội xuân tái hiện trưng bày
      Bao nhiêu hiện vật đủ đầy còn ghi

      yengia
      10:01 12 thg 2 2011
      Lâu rồi không đến cổ loa Thấy hình ảnh lại làm ta nhớ nhiều Tiếc là mình chẳng có cơ hội du xuân trên đát Bắc.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:30 12 thg 2 2011
      Một vùng Kinh Bắc đáng yêu
      Du xuân trong buổi nắng chiều thật vui
      Ta đi đi giữa dòng người
      Lòng ta như thấy sắc trời đẹp hơn
      Ta đi tìm mãi người thương
      Đi trong xuân sớm mùi hương thơm nồng
      Ta xem lễ hội múa rồng
      Chơi ván cờ tướng thoả lòng vui xuân

      Trả lờiXóa
    4. Nguyen Le
      19:35 10 thg 2 2011
      Wish beautiful homeland. Wish you happy May all the peace Fun and good luck

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:04 11 thg 2 2011
      Rồng bay trên đất Thăng Long
      1000 năm còn đó mây hồng vẫn bay
      Trời cao lộng gió rồi đây
      Ta nâng đôi cánh rồng bay đi nào
      Thoả lòng cho những ước ao
      Việt Nam
      tung cánh bay vào hành tinh

      Thần Sầu
      19:14 10 thg 2 2011
      Tân Mão xuân tươi tới mọi nhà Gia đình sum họp thấy vui ra Chuyên cần học tập con tiên tiến Chăm chỉ luyện rèn cháu thủ khoa Hạnh phúc, yên bình về tổ ấm An khang, thịnh vượng đến toàn gia Luân thường, đạo lý lo gìn giữ Nét đẹp ngàn đời đất nước ta

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:56 11 thg 2 2011
      Mọi nhà hội tụ vui xuân
      Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
      Chúc cho năm mới mạnh giàu
      Gia đình hạnh phúc bên nhau vẹn tình
      Bảng vàng tươi sáng lung linh
      Luân thường đạo lý nghĩa tình sáng soi
      Giữ cho phúc đức ngàn đời
      Tổ tông sáng mãi bên người hôm nay

      Bố Bi
      16:25 10 thg 2 2011
      Em khoái món vật dân tộc nhất. Hồi em còn bé và ông nội còn, hàng năm cũng dc ông cho đi xem vật

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:51 11 thg 2 2011
      Hội xuân làng xã mở ra
      Thường hãy có Vật gần xa đổ về
      Xem vật cũng thích cũng mê
      Xa gần Trai gái đổ về một đông
      Một keo vật của đàn ông
      Chị em thích quá hoa hồng tặng cho
      Chị em thích mỗi cặp giò
      Gân săn thịt bắp cơ to đẹp người
      Xem nhiều keo vật thật vui
      Đô tài dùng miếng bó đùi lật qua
      Đô kia mất miếng ngửa ra
      Lấm lưng trắng bụng vỡ oà sới luôn

      MỸ THO NGÀY ẤY
      15:49 10 thg 2 2011
      Nhộn nhịp quá anh nhỉ. Em không thể chèn ảnh được, hôm mồng 6 em cũng đi chùa Bái Đính đấy

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:43 11 thg 2 2011
      Đầu năm vui với hội xuân
      Bạn bè blog quây quần mừng vui
      Ta đi vui hội cùng người
      Nắng xuân tràn ngập cuộc đời sướng ghê
      Rượu nồng chưa uống đã phê
      Vui xuân mà chẳng muốn về sớm đâu
      Hội Phật Tích có từ lâu
      Bạn bè hội tụ bên nhau tuyệt vời
      Còn em em cũng vui chơi
      Thành ra vui ở phương trời xa xa
      Thôi thì đi với người ta
      Em vui em cũng ngắm hoa xuân nồng
      Còn anh đi hướng đằng đông
      Hơi xuân quện cả nắng hồng bên anh

      Angelina
      02:58 10 thg 2 2011
      Chúc ban ngày mới vui vẻ nha em, tặng ban nè sắp lễ tình yêu roài chúc ban vui vẻ nha


      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:31 11 thg 2 2011
      Lễ tình yêu bao nhiêu nỗi nhớ
      Nụ hôn nồng cho nở làn môi
      Cho xuân thấy được nụ cười
      Duyên tình thắm mãi bên người ta yêu
      Ôi ôi lễ tình yêu ta đợi
      Đón trời xuân vời vợi trăng ngân
      Dang tay kéo lại cho gần
      Tâm hồn sống với nàng xuân đầu mùa
      Cho hồn quê thoảng đưa nỗi nhớ
      Gốc sà cừ nho nhỏ chung đôi
      Lễ tình yêu sắp đến rồi
      Ta dâng quà tặng cho người ta thương he he chuc ban luon vui

      Jiyeon
      01:24 10 thg 2 2011
      NH SANG THĂM CUA ĐỒNG KINH BẮC CHÚC CĐ NGỦ NGON

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:27 11 thg 2 2011
      Biết em thức mấy canh khuya
      Bên trang mạng ảo sẻ chia vui buồn
      Trong đêm mấy chú chuồn chuồn
      Bay trong xuân sớm bay luôn vào nhà
      Bánh chưng ngày tết bóc ra
      Rượu nồng đã ngấu mình ta uống vào
      Ngất ngây mới sướng làm sao
      Canh khuya thanh vắng ta vào cõi mơ
      Mơ màng nghe những vần thơ
      Nửa say nửa tỉnh xuân chờ xuân mong

      Trả lờiXóa
    5. Hong Nhung
      21:46 9 thg 2 2011
      Xuân dẫu hơi trễ nhưng em vẫn chúc anh cùng gia đình đón một mùa xuân an lành và hạnh phúc anh nhé.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:21 11 thg 2 2011
      Xuân đã sang mai vàng thắm sắc
      Bên hiên nhà lắc rắc mưa xuân
      Đêm về vẫn bóng trăng ngân
      Ngân nga thơ hoạ mấy vần mua vui
      Trong nắng xuân môi cười má đỏ
      Gặp nhau đây niềm nở cùng xuân
      Bạn xa cho đến bạn gần
      Vui trang blog cùng xuân ngập tràn

      Phin Nguyễn
      21:06 9 thg 2 2011
      Cảm ơn Kinh Bắc thăm nhà, Thơ anh mang đến làm quà tặng tôi. chẳng ngại đường xá xa xôi, Mời anh uống chén chè tươi hãy về. Lời chúc của anh em đã nhận rồi. còn em chúc anh năm mới sức khỏe,hạnh phúc thành đạt

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:17 11 thg 2 2011
      Chè xanh ngày tết ngon ghê
      Chưa say thì chắc chưa về đâu anh
      Xuân sang không khí trong lành
      Ván cờ sắp sẵn em anh vui cùng
      Tính anh thích cắm pháo lồng
      Xe cung mã quện cứ xông lên giời
      Bàng hoàng em vểnh sĩ coi
      Bên sườn hở váy anh ơi em chờ
      Có vào vào tận cung cho
      Tướng em đánh võng vòng vo đùa vờn
      Quân anh sức trẻ mạnh hơn
      Đoàn quân trùng điệp hút hồn của em
      Cung em rộng thoáng anh thèm
      Em chờ em đợi buông rèm đã lâu
      Anh ơi chơi thế chặn đầu
      Em đành thất thế còn đâu mà chuồn
      Thôi thì ta ở đây luôn
      Men say đã ngấm tâm hồn trong mơ hehe vui nhe

      TênTên 15:31 9 thg 2 2011
      Đầu xuân ghé thăm anh , Chúc anh và gia đình một năm ấm áp yên vui!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:08 11 thg 2 2011
      Xuân đến
      rồi theo tiếng gọi con tim
      Ta cùng
      xuân vội đi tìm nỗi nhớ
      Nơi phương
      xa vẫn con đường nho nhỏ
      Tìm nụ
      cười vẫn niềm nở trên môi
      Tìm sắc
      xuân cho ấm áp tình đời
      Nơi ký
      ức xa xôi mà kịp nhớ

      Nguyen Baongan
      14:14 9 thg 2 2011
      Tay trong tay cùng ngắm anh đào nở Nghe men tình say đắm nỗi thương yêu Thông vi vu, gió ca hát mỗi chiều Không lỗi nhịp cung đàn buông reo rắt...
      TEM VÀNG... TEM VÀNG...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:06 11 thg 2 2011
      Ngoài trời xuân những giọt mưa lất phất Cành đào tươi ta muốn cất vào tim Để nhớ nhung mong ước hẹn đi tìm Lời hẹn cũ gửi cùng chim theo gió Chim ơi chim mang cho tôi lời ngỏ Đã bao lần tôi bỡ ngỡ tương tư Nay xuân về tôi muốn gửi vần thơ Cho xuân sớm như mong chờ hội ngộ Bên hiên nhà cây hoa đào nở rộ Nơi phương xa hoa mai có khoe hương Ta nâng niu trong nỗi nhớ vấn vương Vui cùng xuân Đào Mai cùng sánh bước

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???