TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LẮNG ĐỌNG CÙNG XUÂN

Vui biết bao ngày nào chập chững
Viết vần thơ bỏ lửng đi chơi
Bạn bè nâng chén chúc vui
Để cho được nở nụ cười bên nhau
Lúc ngẫu hứng vài câu hoạ vội
Cho lòng mình được nói thành câu
Có thầy đưa nhịp qua cầu
Thầy xem thầy sửa những câu sai vần
Ta lớn khôn dần dần từ đó
Tâm hồn ta theo gió bay cao
Có in tơ nét ta vào
Những vần thơ cứ ngọt ngào tuôn ra
Bao bầy bạn bên ta khuya sớm
Lời com men như nhón lửa hồng
Yêu thơ bằng cả tấm lòng
Tô cho đất mẹ thắm hồng tri âm
Chơi blog một năm có lẻ
Bạn bè ta san sẻ buồn vui
Muốn mang dâng tặng cho người
Mấy vần vội ghép để cười cho vui
Xuân đã sang bầu trời nắng mới
Ta mừng vui không nói thành câu
Ai mang trao tặng phép mầu
Mang niềm vui mới cho nhau thoả lòng
Ôi vui sao mùa đông đi vội
Ta dang tay đón đợi  mùa xuân
Níu tay kéo lại cho gần
Kết thành bè bạn cùng xuân đợi chờ
  • Nguyen Baongan
                                                                       Chiều đông lạnh bùi ngùi trong dạ./Cơn gió đông lạnh cả bờ môi                    Hơi xuân ấm áp đâu rồi./Xin lùa một chút cho tôi ấm lòng.../Ngân chấm 10 điểm nha!                          
    • muagihomnay
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân du ngoạn phố phường
        Vô tình gặp phải người thương hôm nào
        Gặp ngay quán phở ta vào
        Vừa chan vừa húp ngọt ngào lắm thay
        Em ơi nhớ   quán phở này
        Để ta hò hẹn những ngày gặp nhau
    • ♥Dâu tây_lc89 ♥
      chú ơi chú vẫn chưa ngủ ạ!những vần thơ nhiều cảm xúc và ý nghĩa quá.cháu thấy thật vui vì được ghé qua blog của chú!chúc chú ngủ ngon.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chú còn mải họa vần thơ
         Bạn hiền sang vẫn đang chờ ngoài hiên
         Bạn xa từ khắp mọi miền 
        Đến nhà thăm hỏi tỏ niềm chia vui 
        Xuân về sao lắm tình người 
        Hương xuân phản phất đất trời nở hoa
         Hôm nay cháu ghé thăm nhà
         Hang cua lồng lộng cháu qua vui nhiều
    • ♥Dâu tây_lc89 ♥
      chú ơi những vần thơ này thật hay chú ạ nó khiến cho người ta có cảm nhận thật nhẹ nhàng và dường như trút bỏ được nỗi niềm riêng,cháu chúc chú luôn vui vẻ và viết nên những vần thơ hay đem niềm vui đến cho mọi người chú nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cháu sang chơi thơ mời cửa ngõ
         Bên hiên nhà hoa nở đầy sân
         Tuy xa mà vẫn thấy gần
         Sang nhau là để tình thân hơn nhiều
         Nơi làng quê bao nhiêu nỗi nhớ
         Xa quê hương lòng nhủ về quê
         Nhớ bờ cỏ mật ven đê
         Ngô đồng xanh bãi đường về quê hương
         Lòng thao thức đêm trường thao thức
         Bên hiên nhà sực nức quỳnh hương
         Nhớ về quê mẹ yêu thương 
        Vần thơ hoạ gửi quê hương mẹ hiền
         Việc xong con vội về liền 
        Bắc Ninh Kinh Bắc một miền đất thiêng
    • Van
      • Van
      • 12:13 14 thg 2 2011
      Ghé thăm anh, tặng anh hợp socola nè, chuc anh ngày 14/2 thật ngọt ngào và luôn hạnh phúc
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay ngày lễ tình yêu
         Em sang em tặng bao nhiêu là quà
         Tay run run mở nó ra 
        Trong toàn bánh sôcôla tuyệt vời
         Bụng thì cũng đã đói rồi 
        Ăn cho thoải mái cho đời nó vui 
        Ăn xong trời đã tối rồi 
        Ngẩng nhìn hư ảo tưởng đời là tiên hehe
    • BÌNH ĐỊA MỘC
      cái ngày xuân đã qua rồi
      nhưng dư âm lại cứ ngồi bên ta
      nhưng câu thơ cứ la đà
      để giêng xanh thẳm và òa vào nhau ...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân còn đến tận tháng 3
         Ruộng đồng hé nụ hoa cà mới thôi 
        Xuân qua hè lại đến rồi 
        Cứ vui thoải mái cho đời nó sang
         Trời xuân ta đón nắng vàng 
        Ta đi trẩy hội lại càng vui thêm 
        Sông quê nước chảy êm đềm
         Đò ai sang bến gửi niềm riêng tư 
        Cho tui gửi một phong thư 
        Bên trong là cả bài thơ nghĩa tình 
        Ép trong một miếng trầu xinh 
        Hương cau thoang thoảng như tình gửi trao 
        Hồn quê ta gói gọn vào 
        Tặng người tri kỷ hôm nào ghé thăm
    • muagihomnay
      Chào bạn; chúc bạn 14/2 hạnh phúc nhá

      Qua giới thiệu cho bạn cái này
      chúc các bạn thoải mái với giá rẻ này thực đơn phong phú nhé giảm 57% phiếu 100đ chỉ
      còn 45đ thôi với các món ăn thật hấp dẫn. vào blog mình để biết thêm chi tiết nha các bạn; thank you!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nào có bạn du xuân 
        Thì ta cũng chẳng ngại ngần vào ăn
         Lai dai mấy thứ xào lăn
         Rượu thì ngây ngất mới ăn lẩu gà 
        Món nào ngon nhất bày ra 
        Bạn bè đánh chén sướng ca hết mình
    • Hoàng Lan
      Chúc nhà thơ đầy ắp yêu thương và hạnh phúc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Niềm vui tràn ngập niềm vui
        Nụ cười còn mãi nụ cười trên môi
        Xuyến xao cũng bởi tình người
        Vui sao ta hoạ mấy lời tặng nhau
        Xuân về thơm phức hoa cau
        Nắng xuân đem đến giàn trầu thêm xanh
        Ta trao nhau trái ngọt lành
        Bưởi thơm sánh với cam sành khoe duyên
        Vaneltin chẳng thể quên
        Ấm tình blog có thêm bạn hiền
        Chúc cô chú và gd vaneltin nhiều niềm vui và hp
    • Haiyen
      Con cua tám cẳng hai càng
      Bò đi bò lại ra ngàn bài thơ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhiều khi cũng ngẩn văn ngơ
        Để cho ngấu hứng vần thơ tỏ bày
        Bạn bè blog ta đây
        Sang chơi mà có những ngày thật vui
        Sang nhau ta đọc mấy nhời
        Ngắm nhìn bức ảnh thấy đời đẹp hơn
    • Haiyen
      Con cua tám cẳng hai càng
      Bò đi bò lại ra ngàn bài thơ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cua này vừa mới rời hang
        Đã qua cái cảnh đông tàn rồi đây
        Xuân về má đỏ hây hây
        Du xuân cho thoả những ngày bó chân
        Ta về vui với nàng xuân
        Nguyên tiêu hoạ vội mấy vần mua vui
        Xuân sang thắm nở nụ cười
        Gặp nhau ấm áp tình người thủ đô
    • Binhnguyen
      Chúc em đón ngày lễ tình nhân thật ý nghĩa
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vaneltin đã đến rồi
        Chồng chan vợ húp một nồi bún riêu
        Thế là vội bảo em yêu
        Đời ta sống trọn kiếp nghèo bên nhau
        Chung tay góp sức làm giàu
        Góp công xây dựng nhà lầu xe hơi
        Tình nhân là thứ của giời
        Ra đường gặp chị được cười thôi nghe
        Đừng có vội thích vội mê
        Có ngày mất mạng hết về quê hương
        Hehe chúc chị và gd ngày vaneltin nhiều niềm vui và hp
    • lục bình
      Hạnh phúc nha cua đồng
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngoài trời lất phất mưa rơi
        Xuân sang nghe những tiếng cười thật vui
        Đêm xuân chễm chệ ta ngồi
        Hai tay gõ phím hoạ lời tặng nhau
        Cùng xuân vui với đêm thâu
        Vaneltin hoạ vài câu nửa vời
        Xin mang tặng cả cho người
        Niềm vui còn mãi cuộc đời thêm sang
    • Thần Sầu
      Một mùa valentine nữa lại đến. Chúc cho tất cả những người bạn của tôi có một mùa valentine ấm áp và hạnh phúc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đợi ngày ấy để trao hoa
        Đợi xuân xuân đến để ta thoả lòng
        Bao ngày vẫn đợi chờ mong
        Nâng niu một ánh xuân hồng vuốt ve
        Ai mang xuân đến bên hè
        Rèm buông vội vén ta về bên nhau
        Quên sao cái nụ hôn đầu
        Giờ đây vẫn nhớ hương cau lùa vào
        Lá trầu theo gió xôn xao
        Đêm khuya ta tưởng lạc vào động tiên
        He he chúc vui
    • PTTH
      • PTTH
      • 19:18 13 thg 2 2011
      hehe Ngọt ngào HP nha CĐKB. CĐKB bằng tuổi với anh xã H đó!!!! À ko, hình như anh xã H hơn CĐKB 1 tuổi thì fai.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tóc hoa dâm vẫn chưa già
        Răng thì vẫn chắc xương gà vẫn nhai
        Rượu chè cứ thích lai dai
        Đêm khuya vẫn thích thở dài cùng trăng
        Vaneltin ngắm chị Hằng
        Đời tiên một khoảng ai bằng ta đây
        Ta cầm xuân mộng trong tay
        Nửa vời mà cứ tưởng say ngất lòng
        Hehe-chúc vaneltin vui nhiều
    • ngocngoc
      tháng hai là tháng tình yêu
      thành ra cứ để con tim thảnh thơi
      cứ rong ruổi cứ vui chơi
      lo chi lo lắm đầy vơi nỗi niềm
      mau mau mừng rỡ nhân tình
      va- len-tin đó chúc mình sướng vui
      kakakaka
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tháng hai vui hội làng quê
        Rượu nồng cứ ngấm cứ phê hàng ngày
        Ngọt ngào bởi ngấm men say
        Hoa hồng tươi thắm trao tay mới tình
        Trời xuân hoa lá đẹp xinh
        Nàng xuân vội đến với mình đầu năm
        Nguyên tiêu ta đợi trăng rằm
        Vaneltin cứ âm thầm trao duyên
        Ai mang phận gái thuyền quyền
        Thì xin cất bước xuống thuyền sang sông
        Đỏ tươi phận gái má hồng
        Vaneltin đến thấy trong lòng xuyến xao
        Nụ hôn nồng thắm ai trao
        Lâng lâng trong dạ ngấm vào trong tim
        He he chúc vaneltin nhiều niềm vui và hp
    • Angelina
      Kẹo ngon cùng với hoa hồng . Tấm lòng Ang gởi nhân ngày tình yêu . Chúc cho hạnh phúc tràn đầy . Được nhiều vui vẻ mỗi ngày  nha anh .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trái tim cùng với hoa hồng
        Làm thành kẹo mút ăn xong lại thèm
        Sô cô la làm thành kem
        Ăn xong lại bảo rằng em : Nữa nào
        Kẹo này ăn ngọt làm sao
        Ăn xong kẹo ngấm tận vào trong tim
        Mừng ngày lễ Va nel tin
        Muôn nơi hạnh phúc bình yên cõi bờ
        Bên nhau ngày đợi đêm chờ
        Mộng tình ai dệt đường tơ quấn vào
        Tơ giăng em chạy làm sao
        Lưới tình anh đã vướng vào đời em
        He he-chúc vaneltin vui vẻ và hạnh phúc nhá bạn
    • Hoa đào mùa xuân
      Các bài thơ thật hay , chúc mừng anh nhé ! Vinh dự quá !
      Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ hoạ để mua vui
        Quê hương nghĩa nặng ơn người có công
        Nhìn lên ơn nghĩa tổ tông
        Quyết đem trí tuệ tô hồng quê hương
        Vần thơ thức với đêm trường
        Mà lòng thấy ấm quê hương bên mình
    • HappyHouse
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cá vàng bơi chốn bể trong
        Như gương huyền ảo say lòng người xem
        Vaneltin đã kề bên
        Mặn nồng xuân sớm tình duyên đậm đà
        Chúc cho bè bạn của ta
        Một ngày lễ lớn như hoa thơm nồng
        Ấp e cho má đỏ hồng
        Tình yêu đón đợi trong lòng đắm say
        Môi hồng chúm chím cay cay
        Như hoa hồng nở trong ngày nắng xuân vaneltin vui nhe
    • HEART SILENTLY
      Chúc bạn có ngày Valentine ngọt ngào hạnh phúc …
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoa hồng dệt đỏ tim tôi
        Vaneltin đến nó lời yêu thương
        Mộng vàng thổ lộ tơ vương
        Người ơi hãy nói yêu thương đi nào
        Môi son má phấn ngọt ngào
        Ta chờ ta đợi chịn vào môi ta
        Giống như hoa nở trước nhà
        Hồng tươi   kết lại làm ta động lòng
        Ta xin một trái tim hồng
        Mùi hương thơm phức kết vòng cầu hôn
        He he chúc vaneltin vui nhiều
    • HEART SILENTLY
      Chúc bạn có ngày Valentine ngọt ngào hạnh phúc …
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Môi hồng má thắm đỏ tươi
        Sao em e thẹn làm người ta dơ
        Trong tim thổn thức mong chờ
        Hoa hồng thơm quá mộng mơ ngọt ngào
        Tôi nhìn cứ tưởng vì sao
        Đêm về soi sáng tận vào tim tôi
        Chót mang phận má hồng tươi
        Thì em hãy để cho người ta trêu
        Xuân sang đi dưới nắng chiều
        Thể nào cũng gặp người yêu vô tình
        Hoa ơi thơm để cho mình
        Liền anh liền chị tỏ tình cùng xuân
        Ta vui đối đáp mấy vần
        Tơ vương ai quấn tay chân ta vào
        Vaneltin đẹp biết bao
        Nụ hôn ai đã mang trao hương nồng
        Lâng lâng xao xuyến cõi lòng
        Tình ca đôi lứa Tiên Rồng là đây
        He he-chúc vaneltin vui nhiều
    • Ha Nguyen
        Vào nhà anh, em như đi lạc vào thế giới của thơ, những vần thơ làm đẹp tâm hồn, làm đẹp cuộc sống!
        Em chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, ngày càng có những bài thơ hay hơn nữa!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ối giời ơi bà chị ơi! Cô giáo ơi bà chị quên em nhanh thế?
        he he em đã già đâu mà đã chuyển thằng em thành thằng anh nhanh thế-hi hi- chúc
        bà chị luôn vui khi mùa xuân về-ha ha
        Thơ này sống với nàng xuân
        Người thơ cũng sống quây quần bên nhau
        Khi vui thì hoạ câu vui chúc
        Buồn ra vườn sực nức sắc hương
        Thả hồn nhớ tới người thương
        Xa xôi cách trở trùng dương đợi chờ
        Con chim én chở thơ đi tặng
        Con người vui trong nắng ban mai
        Một đêm thức mấy canh dài
        Vần thơ gửi tặng ngày mai tới người
        Tiết trời xuân ta vui vui mãi
        Ánh nắng hồng như trải lụa thêu
        Vần thơ họa mãi thành nhiều
        Ta mang gửi tặng người yêu xuân hồng
    • Vô Thường
        Chúc bạn một năm tràn đầy niềm vui.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quê hương ơi thật tuyệt vời
        Xuân sang mà thấy sắc trời đẹp ra
        Ta về chăm bón cho hoa
        Nở muôn màu sắc cho ta yêu đời
        Khi vui nở những nụ cười
        Khi buồn ta có tình người vuốt ve
        Mang lòng yêu bởi tình quê
        Lòng ta mãi mãi hướng về nơi sinh
        Ta gieo một khúc nhạc tình
        Trên quê hương mẹ lung linh sắc vàng
        Xuân về trong dạ xốn xang
        Vinh danh quê mẹ sử vàng ngàn năm
    • Angelina
      Dĩ vãng nhắc lại làm gì Nỗi đau em đã quên rồi anh ơi. Mùa xuân năm mới lại về . Tràn đầy hạnh phúc gặp người yêu thương. Tim em đã ấm lên rồi . Giã từ dĩ vãng tương lai sáng ngời . Nụ cười thắm mãi trên môi . Tình yêu đang đến với em tuyệt vời . Cám ơn anh đã tặng bài thơ và em làm bài thơ này đáp lại thơ anh chúc anh cuối tuần thật vui nha .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hoạ thơ xuân ta chẳng ngại ngần
          Xuân về hoạ mấy vần mua vui
        Biết rằng em ở xa xôi
        Trùng dương ngàn dặm biển trời bao la
        Trong đêm xuân gửi quà trao tặng
        Chỉ có thơ như nắng gửi em
        Cho đời mãi mãi tươi thêm
        Sông quê sóng nước êm đềm bờ xa
        Dưới nắng xuân ngàn hoa thắm nở
        Một chút tình nhỏ nhỏ mang trao
        Hơi ai mở cửa mà vào
        Ta mang thơ tặng để chào nàng xuân
        Dù xa kéo lại cho gần
        Xuân nồng dạo khúc trăng ngân đêm rằm
        Hehe-vui nhé
    • Cuocsonmien
      Chúc mừng em trai !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nơi phương xa gửi quà phương bắc
        Bó hoa tươi hương sắc thơm nồng
        Qua rồi cái cảnh trời đông
        Nay ta đón ánh nắng hồng soi nghiêng
        Đợi ai ngồi tựa mạn thuyền
        Để đưa ta tới một miền đất xa
        Xuân đã đến lòng ta vời vợi
        Bao nhiêu ngày ngóng đợi nàng xuân
        Nguyên tiêu ngắm trái ngọt dần
        Để ta hội tụ quây quần bên nhau
        Cùng chung vui hoạ câu thăm hỏi
        Cho nụ cười sôi nổi lòng ta
        Đẹp như hoa thắm trong nhà
        Nắng xuân ta vội mang ra tặng người
    • Bé Ngốc
      BN sang thăm anh nè...tối ngọt ngào êm ái anh nhé......
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân đã sang trời càng thêm ấm
        Nắng xuân hồng cho thắm làn môi
        Phương xa thắm đượm tình người
        Hơi xuân bay khắp phương trời quê ta
        Tay nâng niu nhành hoa hồng đỏ
        Vanentina ta ngỏ cùng nhau
        Kinh Bắc gửi tặng miếng trầu
        Đôi làn quan họ gửi nhau làm quà
        Vần thơ hoạ vội viết ra
        Vui cùng xuân mới ta hoà vui chung
    • QUỲNH MY
      chúc mọi ngày hp như ngày Valentine nha anh CUA!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vui sao ngày lễ tình yêu
        Môi hồng má đỏ bao điều muốn trao
        Nụ hôn ôi thật ngọt ngào
        Người thương ơi muốn gửi trao hôn nồng
        Gửi tình từ đất Thăng Long
        Bắc Ninh Kinh Bắc gửi lòng theo xuân
        Bên hè vui ánh trăng ngân
        Nguyên Tiêu ta đợi hoạ vần thơ vui
    • Jiyeon
      CHÚC CUA ĐÒNG KINH BẮC MỘT TỒI CUỐI TUẦN HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bạn sang chơi với người Kinh Bắc
        Như hơi xuân thầm nhắc lòng ta
        Vui xuân hoạ vội lời ca
        Cùng xuân tô thắm bông hoa đầu mùa
        Nắng mùa xuân gió đưa hơi ấm
        Ta bên nhau cho thắm sắc hương
        Gửi tình đất mẹ quê hương
        Sông quê còn đó con đường thân quen
        Miếng trầu xanh đưa duyên trong mộng
        Cau say nồng hạt đọng mùi hương
        Đã mang cái kiếp sầu vương
        Thì mang lời nói yêu thương trao người
        Dưới nắng xuân hoa cười chim hót
        Giậu mùng tơi rau ngót đang xanh
        Đợi hè có được bát canh
        Anh chan em húp ngọt lành chung đôi
        He he
    • Thang Ngọc Pho
      C ÁO LỖI:  Thời gian qua tôi bận việc và máy hư nên không thù tiếp các bạn được.Mong các bạn thứ lỗi! BÁ CÁO:  tôi mới xuất bản tập thơ có tựa đề "SAO ÁI TÌNH" - NXB Hội Nhà văn. Có phát hành   nhân Hội Thơ Nguyên Tiêu (15 tháng Giêng 2010) tại Văn Miếu Quốc tử giám - Hà Nội ( gian thơ CLB Thơ VN tp Hà Nội, và các cháu sinh viên nghèo phát hành). Rất mong sách được đến tay các ban!                                Xuân Mới, chúc các bạn vạn sự như ý!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nguyên Tiêu ta đón trăng rằm
        Vần thơ ngâm vọng thanh trầm ngân nga
        Ta nâng ly uống chén trà
        Thích thì ta giở cờ ra chơi cùng
        Chờ khi men ngấm say nồng
        Ta vui thơ hoạ cho lòng ta vui
        Xuân sang nở những nụ cười
        Cầm kỳ thi hoạ với người ta yêu
    • nga
      • nga
      • 02:28 12 thg 2 2011
      Hai bài thơ trên hay quá không dc đưa vào thư viện cũng uổng,vây là cua vui rồi hé xin chúc mừng và ngày càng làm thơ hay hơn
      BNN    12/02/2011
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân vui thật là vui
        Trong xuân ta thả nụ cười âm vang
        Xuân sang mây trắng nắng vàng
        Vần thơ thêm sắc ta càng vui hơn
        Ta yêu thơ –yêu quê hương
        Yêu bờ cỏ mật con đường thân quen
        Những hôm mất điện không đèn
        Ta vui bắt bướm cùng em bên hè
        Bao nhiêu ký ức hiện về
        Còn nguyên trong dạ hương quê thắm nồng
        Bài thơ viết giở chưa xong
        Vì em đã vội theo chồng đi xa
        Em về ở với người ta
        Mình anh thất thểu đi qua vườn nhà
        Mải nhìn ngắm nụ hoa cà
        Sờ lên mái tóc thấy pha nắng trời
        Trắng đen nhuộm cả cuộc đời
        Nay đem chôn với những lời thơ xuân
        Em về nhớ tới người thân
        Thì xin hãy đọc mấy vần thơ anh
        Bao năm vẫn cứ để dành
        Chờ em em đọc hoá thành lời thương
         he he

    3 nhận xét:

    1. Angelina
      23:44 11 thg 2 2011
      Rất vui khi Bác sang chơi . Vần thơ ý nghĩa đậm đà thiết tha . Đêm khuya ngồi đọc mấy dòng . Vần thơ ấm áp chứa chan ân tình. Cám ơn bạn rất nhiều Ang làm thơ đáp lại bạn nè hihihihi Ang đang nghĩ giải lao giờ làm và còn nữa tiếng nữa Ang xong việc về nhà .Chúc bạn buổi tối thật ấm áp nha bạn


      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      09:57 12 thg 2 2011
      Buồn thay một vết thương lòng
      Làm cho nhạt phấn má hồng em tôi
      Biết rằng đất nước xa xôi
      Nhờ trang mạng ảo yêu người viển vông
      Ước mơ nên vợ nên chồng
      Cá vàng ẩn nấp biển Đông xa bờ
      Để rồi em tỉnh em mơ
      Để rồi phải nhận phải chờ nỗi đau
      Chúc em nạn khổ lành mau
      Yêu đời gặp phải những câu thực lòng
      Má em rồi lại ửng hồng
      Niềm vui lại đến cho lòng em say
      Dù rằng đang ở phương tây
      Trái tim vẫn nhớ những ngày quê hương he he

      Angelina
      22:11 11 thg 2 2011
      Tình yêu em ước thật nhiều . Gặp chàng hoàng tử trong lòng em mơ . Chàng ơi chàng ở nơi nào . Mau mau chạy đến ngõ lời cầu hôn . Thiệp hồng em báo tin mừng Ngày em xuất giá vui theo chồng . Mà sao chưa thấy anh hùng . Mỹ nhân em đợi anh về với em . Angelina làm thơ đối lại bài thơ của bạn nè hihihi cám ơn bạn nhiều nha chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nha .

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:21 11 thg 2 2011
      Nơi phương xa con đò đứng đợi
      Gió xuân về phơi phới cờ bay
      Ước nhiều tay nắm chặt tay
      Ta đi đi mãi những ngày phía sau
      Miền Kinh Bắc giàn trầu xanh lá
      Cây cau cao mấy quả còn xanh
      Chắc là cau cứ để dành
      Đợi ngày kết thắm trầu xanh cho nồng
      Ta vui têm trầu không cánh phượng
      Mời em về cùng nướng ngô khoai
      Cùng lo cuộc sống tương lai
      Ươm cho đời những bông mai trắng rừng
      Hi hi chúc bạn và gd xuân mới nhiều niềm vui

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:58 11 thg 2 2011
      dizikimi Cách đây 2 phút Chúc mừng Cua đã có thơ góp mặt với các anh tài. Như tôi đã nói Cua nên tập hợp các bài thơ tâm đắc gọt rũa lại đừng viết với tâm thế viết vội .Mỗi bài dù viết trong hòan cảnh nào cũng nên cân nhắc để bài thơ "chín" chứ không "sống sit"mới mong ám ảnh được người đọc.Tập hợp vài in ra một tập đưa cho một số người có trình độ đọc để góp ý.Sau đó sẽ trau chuốt lại để in chính thức.Nếu có điều kiện có thể in ở nhà xuất bản hội nhà văn nếu không ta tự in theo kiểu in ra 1 bản rồi photo ra nhiều bải như kiểu của tôi . Đây là kỷ niệm của mình và những món qùa vô gía đối bè bạn .

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:26 11 thg 2 2011
      Lời thầy em đã khắc ghi
      Rõ trên trang giấy còn gì vui hơn
      Tình thầy em phải biết ơn
      Cho thơ có cánh có hồn bay xa
      Em yêu mảnh đất quê nhà
      Yêu bờ cỏ mật yêu hoa ngoài đồng
      Em yêu từng lá trầu không
      Miếng trầu cánh phượng đỏ hồng môi ta
      Em yêu điệu hát làng ta
      Yêu từng em nhỏ áo hoa đến trường
      Tâm hồn mãi mãi vấn vương
      Tay còn cầm
      phấn đến trường còn yêu
      Ước mơ như những cánh diều
      Thì em còn phải học nhiều lắm cơ
      Văn vần tạm gọi là thơ
      Như thời còn bé ước mơ vào nghề

      Tiểu hậu đậu
      17:28 11 thg 2 2011
      Thơ hay cũng good lắm anh ạ..

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:30 11 thg 2 2011
      Bác sang chơi niềm vui còn đó
      Bông hoa rừng vội nở đưa hương
      Vần thơ thức mấy đêm trường
      Nhịp cầu đưa nối dò đường ta đi
      Gió xuân lặng tiếng thầm thì
      Đi trong xuân sớm còn gì vui hơn
      Gửi tình đi khắp muôn phương
      Bông lung huyền ảo giọt sương xuân nồng

      Trả lờiXóa
    2. Mắm Cưng
      15:28 11 thg 2 2011
      Chúc anh Cua năm mới trọn niềm vui mới

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:48 11 thg 2 2011
      Mắm cưng là mắm miền nam
      Xuân về tết đến mai vàng rực tươi
      Bắc Ninh Kinh Bắc xa xôi
      Xin dâng một nhánh đào tươi xuân về
      Niềm vui và những đam mê
      Bên trang mạng ảo tình quê đậm đà
      Muốn dâng tặng một bài ca
      Vui mùa lễ hội tháng 3 vẫn còn

      So-co-la
      12:51 11 thg 2 2011
      chúc anh luôn mãi vui , và có nhiều thời gian làm thơ cho em xem nhé , đừng nghĩ đến chuyện gì ngoài mục đích làm thơ nhe anh ngưuời em gái,

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:51 11 thg 2 2011
      Rảnh thì ngẫu hứng mua vui
      Vần thơ hoạ vội để chơi trong nhà
      Khi nào rảnh lại giở ra
      Men nồng ngây ngất ta ca dâng đời
      Tặng cho bè bạn muôn nơi
      Xuân sang nắng đẹp tiết trời đẹp thay
      Chúc cho bè bạn sang đây
      Nụ cười còn mãi những ngày đầu xuân

      CONG CHUA TUYET
      09:21 11 thg 2 2011
      chúc chủ nhà năm mới vui vẻ may mắn thành công đến!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:53 11 thg 2 2011
      Con chim đậu ở cành hoa
      Mắt nhìn cứ tưởng người ta phải lòng
      Chim ơi mày đậu cành hồng
      Hót vang khuây khoả nỗi lòng của tao
      Xuân về trời đẹp biết bao
      Ta cùng chim hãy bay vào nắng xuân

      Trả lờiXóa
    3. Cẩm Nhung
      09:19 11 thg 2 2011
      Chúc mừng năm mới ^^

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:55 11 thg 2 2011
      Xuân đến rồi làn môi thắm đỏ
      Bạn bè ta cùng nở nụ cười
      Ta đi trong nắng vàng tươi
      Hơi xuân lan toả quanh người của ta
      Vui thay điệp khúc giao hoà
      Xuân về mà thấy trong ta ấm lòng

      Phạm Châu An Nhiên
      08:49 11 thg 2 2011
      Ái chà! Thơ hay quá Tham gia món này nha thinhanviet.com

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:54 12 thg 2 2011
      Sài Gòn cũng sắp ợp lai
      Tết qua xuân đến cành mai vẫn vàng
      Bạn bè trong dạ xốn xang
      Đợi chờ gặp mặt hỏi han chuyện trò
      Bao nhiêu tình cảm trao cho
      Bên nhau như thể mộng mơ xuân nồng (minh da vao trang do sao ma khong the viet bai duoc-ban chi giup minh nhe-thank)

      chuotcong_jerry c
      08:25 11 thg 2 2011
      Ngay moi' vui ve va binh` an chu nha` nhe'

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:52 12 thg 2 2011
      Xuân đã sang ta mang thơ chúc
      Bầu trời xanh sực nức hoa thơm
      Gửi tình đi khắp muôn phương
      Hồn thơ quê mẹ vấn vương trong lòng
      Một ngày mới mây hồng khoe sắc
      Dưới trời xuân thầm nhắc lòng ta
      Vần thơ vội hoạ bày ra
      Bà con hàng xóm sang nhà chung vui

      Haiyen
      00:22 11 thg 2 2011
      Cua Đồng Kinh Bắc - Thơ tuyển chọn
      NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:
      1. Sương lạnh chiều đông
      2. Vần thơ trong buổi Tất niên
      Tem vàng nghe em

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      22:50 12 thg 2 2011
      Vui sao xuân đến trong ta
      Bầu trời thắm nở bông hoa dâng đời
      Bao đêm hoạ vội những lời
      Bao ngày trau chuốt dâng người vần thơ
      Ta mong ta đợi ta chờ
      Một ngày đẹp nắng vần thơ có hồn
      Mang đi tặng khắp muôn phương
      Gọi làm quà tặng người thương tỏ bày
      Đọc nhiều như ngấm men say
      Cho xuân tràn ngập những ngày tiếp sau

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???