TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

BÁC Ở NƠI ĐÂU ???


TƯỞNG NHỚ LIỆT SĨ DƯƠNG QUANG CHIẾN
-Hy sinh ngày 12-3-1968 trên chiến trường Quảng Trị
-Nguyên Quán: Xã Trung Hưng-Huyện Tiên Du-Tỉnh Bắc Ninh.
Nay là xã Trung Mầu-Huyện Gia Lâm-Thành phố Hà Nội
(Là liệt sĩ mất tích--Ai biết địa chỉ hoặc nơi an nghỉ của liệt sĩ
xin liên lạc tại blog này-XIN CẢM ƠN)
             
Lúc cháu còn nhỏ được nghe bà kể
Bác sinh thời mẹ đẻ sớm đi xa
Vẫn còn bé thơ như trẻ trong nhà
Nuôi lớn khôn trong vòng tay mẹ kế
Thời gian trôi bao năm trời có lẻ
Lớn khôn rồi gánh sức trẻ trên vai
Lần tái ngũ bác đi hoài đi mãi
Quảng Trị bi hùng bom vãi đạn rơi
Đất bị cày tung khói lửa ngập trời
Bom đã giội bao nhiêu người tan xác
Đường còn dài biết bao nhiêu ghềnh thác
Đoàn quân đi theo cánh hạc gọi bầy
Bác không còn những mảnh vụn nơi đây
Đồng đội kể những tháng ngày lịch sử
Một tin về mẹ đau lòng lắm chứ
Cha cũng buồn giọt lệ nhỏ đêm thâu
Anh và em giờ ta đã mất nhau
Bao ký ức giãi giàu cơm với cháo
Đàn vịt  đồng xa anh em cùng bảo
Chăn cho đều mong manh áo che thân
Bao năm qua bên mâm cơm quây quần
Lời Đảng gọi dấn thân theo lý tưởng
Bác ra đi tìm chân trời có hướng
Thắng lợi hoàn toàn gói gọn niềm vui
Ngày ấy còn xa bác đã đi rồi
Chẳng nấm mồ xanh chẳng người biết tới
Liệt sĩ vô danh bao người mong đợi
Chốn quê nhà con cháu gọi bác ơi!




  • TênTên
  • 17:16 25 thg 6 2011
      Hi anh, em đã hỏi cho anh địa chỉ tìm mộ liệt sĩ: Anh đi về thị trấn Hòa Mạc (cầu vượt Đồng Văn đi vào) hỏi trung tâm tìm mộ liệt sĩ, ở phủ lý Hà Nam nhé . Em được biết là ở quê em đã có rất nhiều người tìm được người thân trong gia đình. Nếu anh có điều kiện thì sắp xếp cùng gia đình về đó tìm nhé. Em được biết trung tâm này thuộc sự quản lý của nhà nước. Chúc anh và gia đình sớm tìm được người thân!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn em người quen mách bảo
        Hẹn gần đây khoác áo ra đi
        Quyết tâm có được những gì
        Thoả lòng mong ước ắt thì mới vui
        Đã bao năm bùi ngùi khó tả
        Biết đường xa sóng cả gió to
        Qua sông thì chẳng có đò
        Sông sâu cách trở biết mò nơi nao
        Lời em bảo lẽ nào không đến
        Chờ đợi rồi một chuyến thử xem
        Dù sao cũng cảm ơn em
        Có lời mách bảo anh thêm vững lòng
    • TênTên
      • TênTên
      • 17:15 23 thg 6 2011
      Hi anh. Em nghe nói có một người ở Hà Nam chuyên tìm mộ liệt sĩ, anh thử nhờ bạn bè hỏi thăm giùm xem. Ở quê em, cùng làng em có gia đình đã đi tìm, và tìm được chính xác mộ người liệt sĩ đó.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn em đã sẻ chia
        Biết rằng thao thức đêm khuya hỏi dò
        Bao nhiêu mơ ước thật to
        Bao nhiều ý nguyện làm cho nhẹ lòng
        Nhưng mà bao nỗi ước mong
        Mò kim đáy bể khó lòng lắm thay
        Hôm nay em rảnh sang đây
        Cảm ơn em chỉ nơi này có ai?
        Tên chi có thật anh tài?
        Để anh khăn gói miệt mài đi ngay
        Về nơi em bảo những ngày
        Tìm cho ra được ông thầy cao tay
        Để rồi thoả ước bao ngày
        Người thân đâu ở chốn này ta qua
        Nén hương lòng nở thành hoa
        Vang vang câu hát lời ca giọng hò
        Biết ơn người thật công to
        Dành cho con cháu cơm no ấm lòng
    • mam@
      • mam@
      • 20:15 20 thg 6 2011
        Bác nên vào   NHAN TIM DONG DOI    để từ đây xin tư vấn, hỏi đáp về LS  Đây là một trang mạng chuyên về Liệt sĩ. Mong Bác May mắn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mình đã vào biết bao trang web
        Mình đã đi mòn dép chùn chân
        Miễn là tìm được người thân
        Tưởng như trời đất thật gần mà xa
        Mảnh đất nào ta qua in dấu
        Trái tim nào thẩm thấu lòng ta
        Muốn dâng người những nhành hoa
        Nén hương thơm ngát làm ta mát lòng
        Bao nỗi niềm chờ mong trôi mãi
        Biết tìm đâu biết trái tim ta
        Biển trời non nước bao la
        Nơi đâu chắc cũng là nhà phải chăng?
        Mảnh đất Việt trả bằng xương máu
        Nay ấm no con cháu biết ơn
        Có lòng tìm Bác sớm hôm
        Mà sao vẫn thấy gió nồm thổi qua?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bên ao có một vườn hồng
      Lung linh mặt nước nhuộm dòng lệ rơi
      Hoa thơm phưng phưng dâng đời
      Hoa tan mặt nước hoá lời yêu thương
      Bông hồng thơm ngát mùi hương
      Phong ba bươn trải gió sương chẳng sờn
      Mặc cho nắng gắt mây vờn
      Nhuỵ hoa vẫn muốn dỗi hờn cùng ai?
      Nhìn hoa cánh nó mảnh mai
      Mùi hương thoang thoảng làm ai phải lòng
      Em như một đoá hoa hồng
      Lung linh đáy nước gợi lòng xuyến xao
      Vườn hồng vẫn ở bên ao
      Hình ai hiện ẩn soi vào cùng ta?
      He he chúc một đêm an lành
      • PHUONGVI
        Cảm ơn Anh Bạn tới qua cho mình đường đi đến nhà nhé  thơ nhiều quá chắc bị phiền hoài rồi ,chúc Anh luôn an bình và HP 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vẫn theo lối nhỏ đường quen
          Thế là khách quí mon men sang nhà
          Vần thơ bịa vội bày ra
          Nhâm nhi vài chén nước trà mua vui
          Rảnh ta chơi trận cờ người
          Đêm trăng lồng lộng ngoài trời sướng sao
          Bến sông con gió lùa vào
          Bờ đê cỏ mật ngọt ngào hương đưa
      • TUYẾT NHUNG
        tha hương lòng vẫn rộn ràng  nhớ về Kinh Bắc hội làng tháng hai trầu têm cánh phượng mời ai? mời Em một miếng mơi hài lòng Anh  người ơi ! trầu hẹn hội sau  hẹn chàng, em đến hội sau hát thuyền .   Anh Cua ƠI! Lời mời em đã nhận rùi đó nha  đừng quên đấy .
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhớ là đừng có mà quên
          Nhớ ngày chính hội ghé miền đất xa
          Có người đón đợi dâng hoa
          Nâng niu tay rót nước trà mời nhau
          Vang vang câu hát mời trầu
          Áo the nón thúng nhiệm màu quê hương
          Lỡ mà có chót lòng thương
          Thì thôi hay ở quê hương đừng về
          Gió ngàn lồng lộng ven đê
          Lao xao bến đợi sông quê đượm tình
          Phải lòng một miếng trầu xinh
          Hẹn ngày thắm đỏ môi mình môi ta
          Hội xuân tới tận tháng ba
          Em ơi rảnh rỗi ghé nhà anh thăm
          Đêm khuya đón ánh trăng rằm
          Hỏi lòng xem đã thương thầm hay chưa?
          Hạ về đón đợi cơn mưa
          Diều bay cao mãi trái dưa ngọt bùi
          Em về chắc hẳn là vui
          Nghe câu quan họ để rùi tương tư.
      • qwfda
        • qwfda
        • 12:35 24 thg 5 2011
        Bài thơ xúc động quá thầy ơi
        Liệt sĩ Quang Tiến đã xa rồi
        Nhưng khi đọc lại dòng kí ức
        Mà sao tâm trạng mãi đầy vơi.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Biết rằng ngày ấy xa rồi
          Nhưng mà ký ức của Người khó quên
          Nhà tranh vách đất lớn lên
          Bao nhiêu lối nhỏ đường quen đi về
          Vẫn dòng sông Đuống thôn quê
          Vẫn con đò nhỏ lời thề năm nào
          Quê hương biết mấy tự hào
          Sử vàng rực sáng biết bao oai hùng
          Đón ngày hội lớn vui chung
          Xuân nay vương vấn vui cùng xuân xưa
      • MINH HUYỀN
        Chúc CUA ĐỒNG một ngày thật vui và may mắn nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Mưa rào đến chợt lòng vội nhớ
          Ký ức xưa một thủa chung chưa quên
          Nhớ ngày hai đứa đi bên
          Chạm vai mà ngượng nhìn duyên thẹn thùng
          Mong mưa to để cùng dạo bước
          Để bén hơi thề ước trăm năm
          Để nghe một tiếng nói thầm
          Để nghe một giọng nói trầm oang oang
          Cơn mưa rào mở toang cửa sổ
          Mưa hôm nay giọt nhỏ bờ vai
          Nghẹn ngào mà nhớ tới ai?
          Mà nay gợi nhớ một vài lời thương
          He he-Chúc cô giáo nhiều niềm vui và hp
      • chung_thuy22
        Bài thơ của Cua cảm động quá! Mong rằng gia đình sẽ tìm được dấu tích của liệt sĩ Dương Quang Chiến!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em vẫn mong vượt qua nghềnh thác
          Để một ngày gọi Bác-Bác ơi!
          Dù cho khắp bốn phương trời
          Trong lòng tâm nguyện mang người về quê
          Cuộc sống còn bộn bề vất vả
          Cuộc sống nghèo khó quá chị ơi!
          Muốn đi cuối đất cùng trời
          Thoả lòng mong muốn bên người thành tâm
          Giọt lệ rơi âm thầm đêm tối
          Mơ ông trời mở lối ta đi
          Đời trai ta phải làm gì
          Đền ơn đáp nghĩa cùng  gia phong
      • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
        Quảng Trị quê mình rất nhiều mộ vô danh Ngôi mộ nào của Bác cua đồng đang yên nghỉ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Non xa xa non xanh hùng vĩ
          Mở rộng lòng nuôi chí làm trai
          Gia phong vẹn cả trong ngoài
          Bồn chồn trong dạ nhớ hoài người xưa
          Trời mùa hè cơn mưa xối xả
          Giọt lệ buồn lã chã đêm thâu  
          Giờ này Bác ở nơi đâu
          Hiện về linh ứng mấy câu đi nào
          Để cháu con biết vào theo lối
          Biết đường đi mà tới tận nơi
          Nén hương ơn tạ tới người
          Dâng hoa thành kính nói lời thành tâm
      • bachthienhuong7
        Không thể tải ảnh lên.
        Không thể tải ảnh lên.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Rừng vẫn xanh bạt ngàn hoa lá
          Trời trong xanh mang cả niềm tin
          Biết bao ký ức còn in
          Mắt sao không mỏi mà nhìn nơi xa
          Đời bươn trải phong ba kiếp sống
          Thắp tô hồng nòi giống gia phong
          Có tâm có cả tấm lòng
          Quyết đem tâm nguyện cầu mong một ngày
          Theo lối mach về đây thăm Bác
          Con bên Người khỏi lạc muôn nơi
          Bao năm con nhớ tới người
          Mong ngày con gặp nói lời biết ơn
      • Ninh'blog
        Chúc em một tuần mới nhiều niềm vui
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hạ về rồi anh ơi hoa phượng
          Cháy rực hồng nhìn hướng trời xa
          Tuổi thơ giờ đã đi qua
          Mà sao ký ức trong ta ngập tràn
          Ngoài sân trường xôn xang tiếng trẻ
          Tự lòng mình thỏ thẻ đôi câu
          Khổ thân cho kiếp ve sầu
          Trời hè oi ả dãi dầu cứ vang
          Năm học đã vội vàng kết thúc
          Đón ngày hè vui thức đêm thâu
          Bên trang mạng ảo cùng nhau
          Vần thơ lời nói những câu ân tình
      • Liem
        • Liem
        • 21:14 22 thg 5 2011
        Bác ở đâu giữa đất trời Quảng Trị  Để cháu đây lòng dạ nhớ thương Ở đâu cũng đất quê hương  Linh thiêng bác chỉ cháu đường vô thăm
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quảng Trị nơi nào có bước chân
          Bước đi không nghỉ chẳng ngại ngần
          Bom rơi đạn vãi tâm vững chí
          Vẫn ngẩng cao đầu vẫn hành quân
          Lật lại dấu xưa hỏi những người
          Ra đi cứu nước tuổi còn xuân
          Bên nhau ngày tháng bao gian khổ
          Chẳng biết quê nhau vẫn thấy gần.
      • Haiyen
        Lâu rồi chị đến thăm em
        Đọc thơ liệt sĩ vô danh thật buồn
        Đến nay lòng dạ bồn chồn
        Vì chưa tìm thấy người còn nằm đâu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cũng mong có phép nhiệm mầu
          Chỉ cho em biết nơi đâu Bác nằm
          Cha tóc bạc âm thầm nhớ Bác
          Giặc Mỹ kia mày ác quá cơ
          Bác tao khổ cả tuổi thơ
          Ra đi cứu nước mong chờ ngày vui
          Máy bay vãi bom rơi cày đất
          Những tang thương chồng chất tang thương
          Hành trên những con đường
          Xông pha trận mạc chiến trường hiểm nguy
          Quảng Trị ơi! Còn ghi chân Bác
          Cờ tung bay cánh hạc gọi bày
          Thắp nhờ tôi nén hương bay
          Ơn người xin hứa một ngày về thăm
      • Haiyen
        Lâu rồi chị đến thăm em
        Đọc thơ liệt sĩ vô danh thật buồn
        Đến nay lòng dạ bồn chồn
        Vì chưa tìm thấy người còn nằm đâu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chị sang chơi em mời xơi nước
          Kể chị nghe em ước từ lâu
          Em mong nhận một phép mầu
          Tìm về Quảng Trị nơi đâu Bác nằm
          Có bao đêm trăng rằm soi sáng
          Nhìn trời xa dõi dáng mây bay
          Nước non vẫn nước non này
          Tô hồng máu đỏ những ngày đã xa
      • Haiyen
        Lâu rồi chị đến thăm em
        Đọc thơ liệt sĩ vô danh thật buồn
        Đến nay lòng dạ bồn chồn
        Vì chưa tìm thấy người còn nằm đâu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thắp nén hương đêm trường cầu nguyện
          Mong một ngày có chuyến vô thăm
          Tới nơi mảnh đất Bác nằm
          Thưa rằng với Bác bao năm đợi chờ
          Trên quê hương tuổi thơ còn đó
          Những cánh diều theo gió bay cao
          Quê hương biết mấy tự hào
          Có người chiến sĩ năm nào vang danh
          Bia tưởng niệm dành dành tên Bác
          Nén hương bay như hạc gọi bày
          Ở đâu Bác hãy về đây
          Về nơi quê mẹ những ngày tuổi thơ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thực sự chia   sẻ   cùng chị với nỗi đau và những tấm lòng
        người mẹ
        Vô tình tôi ghé qua đây
        Đọc lời ngắm ảnh mắt cay cay rồi
        Nghẹn ngào nhỏ giọt lệ rơi
        Nghe vang khúc nhạc biết người quặn đau
        Bao đêm nhỏ giọt lệ sầu
        Đi tìmcông lý biết đâu mà tìm
        Biết rằng chẳng thể ngồi im
        Bao năm mẹ đã đi tìm cho con
        Tháng năm trông đợi mỏi mòn
        Chát cay lòng mẹ thương con dãi dầu
        Đắng lòng giọt lệ ngấn sầu
        Mong trời như cho phép mầu hiển linh
        Mong sao có lý có tình
        Sáng ngời công lý chứng minh việc này.
        Vô tình đọc được bài viết và biết được những tháng ngày vô
        cùng
        đau khổ vì mất con của chị 
        • ngotoanthangpt
          Lâu rồi không đến thăm Cua Chỉ vì quá bận bán mua tang tình Qua miền quan họ Bắc Ninh Tình tang không bàn, tang tình không mua Đành lòng thua thủa thùa thua Quay về xin hỏi thăm Cua : Nơi nào Tang tình mua bán đổi trao Chỉ cho tôi biết, tôi vào tình tang ???  
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Công việc bận lâu rồi không gặp
            Hạ về rồi cũng sắp óp lai
            Tháng năm vẫn đợi mãi hoài
            Hẹn ngày gặp mặt cùng ai tỏ tình
            Trao câu quan họ Bắc Ninh
            Trao tay một miếng trầu xinh xin mời
            Bạn hiền ở lại đây chơi
            Sông quê có lúc đầy vơi thôi mà
            Việc công chưa trọn thì ta
            Còn đâu rảnh rỗi ba hoa vài lời
            Đành lòng lắng lại chút thôi
            Hè sang ta lại vui chơi cùng người
        • Tự Lập
          stt của bác hay ghê! có rượu thật thì em cũng phải làm vài chén!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bác sang đây men say có sẵn
            Không gà quay khoai sắn cũng mang
            Mấy khi mời khách họ hàng
            Sang chơi là để cho chàng se tơ
            Đã bao tháng đợi năm chờ
            Đột nhiên ngẫu hứng hoạ thơ mời chào
            Hạ về con gió xôn xao
            Hương đồng gió nội lẽ nào không ưng?
        • Meoxinh
          Chúc a sẽ nhanh chóng tìm được Bác nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn em động viên đúng lúc
            Đã bao ngày anh lục hồ sơ
            Chỉ là mộng mộng mơ mơ
            Nhiều khi cũng phải ngẩn ngơ vì sầu
            Biết tìm Bác ở nơi đâu?
            Hỏi ai hãy biết cho nhau tỏ tường
            Cho dù dãi nắng dầm sương
            Thì tui cũng phải tìm đường viếng thăm
        • MINH HUYỀN
          Chúc cho CUA ĐỒNG sớm tìm được người thân nhé. Hy vọng rằng qua biết này, những người con ưu tú của đất nước sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, quê hương bè bạn!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lòng thành thắp một nén hương
            Chắp tay bày tỏ nhớ thương tới người
            Việt Nam
            đất nước tôi ơi
            Đâu đâu cũng áng mây trời Việt ta
            Biết rằng Bác đã đi xa
            Ở đâu cũng nước non nhà mà thôi
            Ở đâu cũng ấm tình người
            Cũng lòng bao bọc cũng lời thân thương
        • HEART SILENTLY
            Anh à, lâu quá rồi ML mới sang thăm Cua đây  Trưa hè nóng quá Chúc anh chiều cuối tuần vui nghen
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nắng hè người đổ mồ hôi
            Trầu xanh cau thắm quết vôi mới nồng
            Chiều hè sang với Cua Đồng
            Mời ra dạo mát bến sông quê nhà
            Lục bình trôi mãi đi xa
            Nắng oi mùa hạ làm ta mát lòng
            Xa xa hương lúa trên đồng
            Đang thời con gái phải lòng hương đưa
            Mong trời mau đổ cơn mưa
            Trời xanh dịu xuống gió đưa mây về
            Mát lòng vui với thôn quê
            Mải chơi quên cả lối về nhà em
            He he
        • Mai Thủy
          Một bài thơ chứa chan tình cảm của người cháu với Bác của mình Mong rằng qua blog này anh sẽ tìm thấy nơi an nghỉ của Bác Chúc anh có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lời còm nghe thật ấm lòng
            Tình thân máu mủ đỏ hồng đấy thôi
            Biết rằng quá khứ xa rồi
            Nhưng mà vẫn nhớ một thời đã xa
            Chiến tranh giờ đã đi qua
            Trong lòng chững lại để mà nhớ thương
            Sống trên đất mẹ quê hương
            Dù cho gian khó dặm trường gieo neo
            Đã mang cái kiếp số nghèo
            Bến sông vẫn vững mái chèo khua ngang
            Chắt chiu một tấm lòng vàng
            Yêu quê yêu cả xóm làng nơi đây
            Nghẹn ngào thắp nén hương bay
            Nhớ người quá cố giờ đây mủi lòng
            Giang sơn một dải mấy hồng
            Muốn đi mắc núi mắc sông mắc tiền
            Nấm mồ đâu hãy nằm yên
            Giang sơn đất Việt không quên ơn Người
        • Cuocsonmien
          Tem !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sang chơi mang bó hoa hồng
            Trời hè oi ả mát lòng lắm đây
            Rèm buông vội vén vào ngay
            Tem vàng gia chủ trao tay nhận liền
            He he

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???