TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HỘI CHIM TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG



“AI ƠI MÙNG CHÍN THÁNG TƯ
KHÔNG ĐI HỘI GIÓNG THÌ HƯ MỘT ĐỜI”
Câu ca từ ngàn xưa còn lưu truyền đến ngày hôm nay.Thánh Gióng một trong “ tứ bất tử “ trong dân gian Việt Nam.Hội Gióng hàng năm được tổ chức từ 6/4 đến 9/4 âm lịch.Cứ 5 năm lại mở hội to một lần.Hội Gióng là sự hội tự những nét tinh hoa văn hoá dân tộc vô cùng đặc sắc.Là một lễ hội thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng hội Gióng được qui tụ nhiều vai diễn,có kịch bản hoàn chỉnh.Là lễ hội của toàn dân( xã Phù Đổng ,huyện Gia Lâm,tp Hà Nội).Làng Phù Đổng nơi tổ chức lễ hội Gióng là quê hương Thánh Gióng cách trung tâm thủ đô Hà Nội 17 km về phía Bắc.
Trong những ngày vui  của vùng Kinh Bắc và một số vùng miền lân cận trở về với hội Gióng.Hội Gióng năm nay mở to có đầy đủ kịch bản hoàn chỉnh.Hội Gióng được Unesco công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Được sự quan tâm của nhà nước và các cấp lãnh đạo cùng sự ủng hội của toàn dân,xã Phù Đổng sẽ liên tục nâng cấp khu di tích Đền Gióng và tổ chức lễ hội đầy đủ liên tục trong 5 năm liền.
Hoà chung không khí lễ hội Gióng,làng Trung Mầu một xã nằm sát xã Phù Đổng nơi có ông Đường Nghênh một thời theo Thánh Gióng đánh giặc.
“NGƯỜI ĐANG ĐẬP ĐẤT TRÊN ĐỒNG
EM THEO ANH TRƯỚC MỘT LÒNG ĐI THEO”
Vinh dự và tự hào cho xã Trung Mầu.Hàng năm cứ vào sang ngày 9 tháng 4 nhân dân Trung Mầu chuẩn bị lễ vật rước lên đền Gióng lễ thánh.
Ngày mùng 8 tháng tư hàng năm nhân dân Trung Mầu tổ chức lễ hội THI THẢ CHIM BAY tại trung tâm của xã. Hội thi chim được thông báo và mở rộng.Nhiều khách quí cách xa hàng chục cây số đã không quản đường xa mang chim về dự hội.
Hội thi Chim là nét văn hoá truyền thống được nhân dân Trung Mầu tổ chức hàng năm.Là nơi giao lưu học hỏi của những người chơi chim.
Trời đã vào hạ, không khí trong lành, trời trong xanh, nắng vàng trải lụa, những đàn chim bay kết thành những cánh hoa tươi thắm trên bầu trời,biểu tượng của hạnh phúc,của hoà bình.Là niềm vui niềm tin của nhân dân Kinh Bắc dang tay đón chào những khách quí thập phương về dự HỘI GIÓNG. 
Tháng tư về tiết trời vào hạ
Khắp nẻo đường hối hả về đây
Má hồng chưa nắng đã say
Chưa ăn một miếng trầu cay đã nồng
Con đò ngang bên sông vẫy gọi
Trăng đêm hè vời vợi sáng soi
Khách về dự hội quê tôi
Đi trong nắng gắt cho đời xuyến xao
Giọt mồ hôi vội trào gò má
Xin mời ăn chè đá mát lòng
Miếng dưa chín đỏ ruột hồng
Ăn vào như thể phải lòng nơi đây
He He
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Thế là chị đã đổi thay
    Cho tươi má thắm cho ngây ngất hồn
    Sống trong trạng thái bồn chồn
    Cho tim dào dạt gió luồn thoảng đưa
    Hè oi đón trận cơn mưa
    Như ăn trái ngọt miếng dưa đầu mua
    Nhìn lên ngắm quả khế chua
    Mà lòng luôn nghĩ trúng mùa bội thu
    • MINH HUYỀN
      Ôi, lại cuối tuần nữa rùi nè...Ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhé CUA ĐỒNG!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cây phượng già sân trường ngợp nắng
        Tháng 5 về cố gắng lập công
        Một năm cố để thoả lòng
        Việc nhà việc nước ta mong vẹn toàn
        Hạ về rồi mênh mang nỗi nhớ
        Quê hương nhà phơi phới sắc xuân
        Trở về gặp những người thân
        Nhớ về ký ức tuổi xuân năm nào
        Bến sông quê xôn xao gió thổi
        Trên bờ đê bối rối lắm thay
        Ngỡ ngàng vướng bụi cỏ may
        Giật mình mơ tưởng những ngày đã xa
    • Cần thơ đào viên Cần thơ đào viên
      Đi qua ngỏ mà không dừng lại
      Cần thơ liền hớt hãi theo ngay
      Tới đây người đã mệt nhoài
      Cho xin chén nước trà lài được chăng...?
      Chào bạ CĐKB, đi ngang nhà mà không ghé mình chơi...hix...làm mình chạy theo nè....hì..hì...chúc vui bạn nhé. 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vô tình qua ngõ nhà em
        Thấy bông hoa lạ vội xem ấy mà
        Bởi vì quen thói la cà
        Hoa tươi thơm sắc vội sà ngắm xem
        Quên đường ghé tới nhà em
        Cần Thơ gạo trắng em đem vô nồi
        Cơm ngon em đợi mình tôi
        Mà sao cứ để soong nồi đứng chơ
        Để em đứng đợi đứng chờ
        Chân đi hớt hải nào ngờ vấp đau
        Đường xa em quyết thăm nhau
        Rèm buông em vén cửa sau em vào
        Gặp nhau hổn hển em chào
        Nước trà vội ngấm uống vào đi em
        He he
    • DÂN CA
      Cảm ơn Cua đã ghé thăm lucbinh Kết bạn blog Cua nhe! Sang nhà đọc thơ, giờ phải về, hẹn gặp lại Cua nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy hôm trời đổ mưa rào
        Lục Bình nở rộ dưới ao kia rồi
        Còn đâu cái kiếp bèo trôi
        Lênh đênh sóng nước vùng trời hắt heo
        Trăm năm dù vẫn kiếp nghèo
        Mong như gió thoảng khẽ vèo đi qua
        Mừng vui blog nở hoa
        Phương xa khách quí ghé qua vườn hồng
        Vần thơ hoạ giở chưa xong
        Đã thèm phải đọc cho lòng xuyến xao
        Hạ về phượng đỏ trên cao
        Nắng nghiêng nghiêng bóng nhuộm vào áo em
    • Thầy lang vn
      Anh kia ! Nhốt Cua lại đi không nó cắp chim các cụ chết bây giờ !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Các cụ giờ thích chơi chim
        Cho nên các cụ vẫn tìm thú chơi
        Tuổi già vẫn thấy yêu đời
        Sáng chim thả hội mọi người vỗ tay
        Ngẩng đầu nhìn đám chim bay
        Hoan hô các cụ hăng say nhiệt tình
        Các cụ so sánh chim mình
        Chim nào bay đẹp luận bình thêm hay
        Đem chim thả hội những ngày
        Hạ về trời nắng mây bay đi rồi
        Tha hồ thoả mãn cuộc vui
        Tuổi già vẫn cứ yêu đời chơi chim
    • nhocktt_giacmocuoi
      cháu tuy học ban nâng cao XHNV nhưng lại dốt đặc  thơ văn khâm phục tài làm thơ của bác,cháu có ghé blog chú đôi lần,nhưng cả 1 năm nay cháu quên mất đường linh blog chú,chỉ nhớ là CUAĐỒNGKINHBẮC,hôm nay mày mò mải cháu mới tìm thấy...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế thì cháu add nick thôi
        Rảnh thì cháu ghé đây chơi vài ngày
        Vần thơ chú cất vào đây 
        Ngọt ngào như ngấm men say chiều hè
        Hạ về sang sảng tiếng ve
        Phượng hồng đỏ rực ôi hè xuyến xao
        Mùa thi chăm học đi nào
        Ắt thời cháu sẽ đậu vào trường son
    • Gaigia
      Cám ơn bạn đã ghé thăm chúc bạn buổi tối thật hạnh phúc!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang nhau chơi lúc trời vừa tối
        Vẫn đường quen dạo lối mà đi
        Thoảng nghe tiếng gió thầm thì
        Thăm nhau chào hỏi còn gì sướng hơn
        Giọt sương rơi trôi luồn kẽ lá
        Ánh trăng ngân hối hả cuộn mây
        Đồng quê thoang thoảng hương bay
        Đêm hè man mát đắm say thơ vườn
    • Đăng Cang
      Trung Mầu có hội thả chim
      Đăng Cang đâu biết mà tìm đến xem
      Nhất định tháng tư sang năm
      Đăng Cang phải đến để thăm Trung Mầu

      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đợi mùa rực cháy hoa cau
        Vườn xuân mơn mởn nõn trầu ló xanh
        Em thời tiếp đón ông anh
        Sang nhau để nhuộm
        sắc thành nét thơ
        Sông quê vẫn đợi vẫn chờ
        Thuyền ai sang bến con đò chao nghiêng
        Vẫn còn nặng một tình riêng
        Chờ anh trẩy hội tới miền quê em
        Tháng tư anh hãy về xem
        Quê hương vui hội anh đem chim về
        Thả cùng các cụ thôn quê
        Cho say nắng hạ cho phê cõi lòng
        Cụ bà thắt đáy lưng ong
        Ngẩng nhìn các cụ đàn ông làm trò
        Chim bay các cụ so đo
        Chim ông còn nhỏ chẳng to tý nào
        Chim tôi bay thật là cao
        Đường bay tạo dáng lọt vào mắt lai
         Một đời mang kiếp làm trai
        Mang chim thả hội khiến ai phải thèm
        Đồn rằng cô bạn xưng em
        Xem chim vui hội mà thèm tái xuân
    • Trangthu
      Moi bac CDBK sang vui SN cung TT Bac phai lam tho tang TTnhe, hi hi hi 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã lên tới chức làm bà
        Hôm nay sinh nhật thật là nhiều duyên
        Vẫn theo lối nhỏ đường quen
        Bên bờ cỏ mật mon men sang nhà
        Ngày sinh nhật thật nhiều hoa
        Trên bàn bày đặt lắm quà thật ngon
        Má hồng phấn trắng môi son
        Nụ cười tươi mãi cháu vui cùng
        Hoà trong không khí vui chung
        CĐKB sang cùng chia vui
        Hai tay cầm bó hoa tươi
        Chúc Trăng Thu sáng dâng đời sắc hương
        Nặng lòng giữ một lời thương
        Nặng tình tô thắm quê hương mạnh giàu
    • TênTên
      • TênTên
      • 15:13 16 thg 5 2011
      dang cap
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bạn sang chơi xin mời cửa trước
        Ngồi vào bàn uống nước trà thơm
        Hoa nhài thoang thoảng đưa hương
        Cho lòng mát dịu vấn vương nơi này
        Trời nắng hạ hỏi mây đâu mất
        Giọt mưa rào ai cất nơi đâu
        Mấy hôm nắng quá đau đầu
        Vườn xuân hồng nở bạc màu hè oi
        Đã sang chơi xin mời du ngoạn
        Vần thơ vui xin bạn luận bình
        Ta vui với bạn với mình
        Cho lòng vui vẻ thắm tình trong nhau
    • ♥Dâu tây_lc89 ♥
      đã lâu không ghé thăm blog của chú và mọi người vì dạo này cháu bận quá, hôm nay mới tranh thủ vào blog 1 chút, đọc bài entry chú viết về ngày hội rất hay và cháu cũng thấy được vui lây chú à, cảm ơn chú về bài viết này chú nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đã lâu rồi không ghé tới đây 
        Hôm nay thăm đúng ngày đẹp nắng 
        Chủ nhà đâu hay là đi vắng
         Mải hội hè chẳng tiếp bạn xa.
         Hạ về rồi trên bến sông qua
         Lục bình trôi cho lòng ta xao xuyến
         Quê hương ơi còn nguyên câu chuyện 
        Đón bạn hiền một chuyến du thăm
    • thu
      • thu
      • 12:19 16 thg 5 2011
      Bao sao anh Cua da yeu que lai cang yeu hon. Tuan lam viec moi vui anh nhe. Sap nghi he roi, anh co du dinh gi cho mua he vui khong?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quê hương có trái ngọt lành
        Tuổi thơ mơ ước hoá thành tương tư
        Chiều hè thoang thoảng gió đưa
        Đêm hè ngóng đợi cơn mưa đầu mùa
        Tay cầm một quả khế chua
        Nhớ thời mẹ nấu canh cua ngọt bùi
        Tuổi thơ đầy ắp niềm vui
        Giờ đây đi khắp phương trời nhớ thương
    • Gentle
      Nhìn những cảnh này lòng mình thấy nhẹ tênh tênh anh ạ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quê hương mở hội đón mừng
        Bà con khách quí đã từng đến đây
        Vui sao ta có những ngày
        Bạn hiền đón tiếp vui say mới về
        Gió hè man mát triền đê
        Xe bon bon chạy đường về chẳng xa
        Thăm nhau ta ghé tới nhà
        Chào nhau một chén nước trà cũng vui
    • Blog Mẹ Minh Trí - Minh Khoa
      Thích thật đấy anh CĐ à, sống ngoài bắc đc biết nhiều phong tục, tập quán, lễ hội từng vùng. Chúc anh đầu tuần hạnh phúc và luôn gặp may mắn,
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hội Gióng đã có từ lâu
        Ngàn năm vẫn vọng những câu oai hùng
        Non xanh điệp điệp trùng trùng
        Quê nhà mở hội ta cùng thăm nhau
        Trao duyên gửi tặng miếng trầu
        Ăn vào thăm đỏ môi nhau mặn nồng
        Hè về phượng thắm đỏ hồng
        Lâng lâng trong dạ mát lòng khách xa
    • Hoa Điệp Vàng
      Nè nè ... chàng ấy kia ơi Lăn đùng té ngửa ở nơi đất này Người qua kẻ lại tưởng say Đổ thừa nàng đã lắt lay tình chàng   Hạ về nắng đổ chói chang Điệp hoa rực nở sắc vàng cả sân Lữ khách qua bước tần ngần Ngắm hoa thôi nhé chớ gần hái bông
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mai vàng rực cháy vườn ai?
        Để cho ngơ ngẩn kiếp trai đứng nhìn
        Trông như một kẻ ăn xin
        Ngỡ lòng cứ tưởng làm tin lâu rồi
        Người qua kẻ lại buông lời
        Tình trăng đã tỏ tình đời còn e
        Ta nghe tú hú gọi hè
        Ta nghe rạo rực tiếng ve sân trường
        Giật mình nghĩ tới người thương
        Bao năm thao thức đêm trường xuyến xao
        Sao không đón gió lùa vào
        Còn chê khăn gấm lụa đào mảnh mai
        Hay là tơ tưởng cùng ai?
        Để đêm trăng sáng đời trai thất tình
        He he
    • Meoxinh
      Hội bày lắm chim thế? a có mua được con nào k???
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hội chim thì là hội thi chim
        Chớ đem chim để nằm im trong lồng
        Phải cho chim nó xổ lồng
        Bay cao bay mãi mây hồng mới thôi
        Mấy khi ngẩng mặt nhìn trời
        Mấy khi bình luận những lời về chim
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân đã qua hạ về vội vã
      Nắng hồng tươi hối hả làm duyên
      Bóng nàng tiên nữ kề bên
      Tiếng ve vong lại khó quên mái trường
      Nàng thơ ơi dễ thương lắm đó
      Một thằng điên vẫn ngó hằng đêm
      Sông quê nước chảy êm đềm
      Mà sao khó nói nỗi niềm khó trao
      Hồn quay quắt ngọt ngào chẳng thấy
      Thấy tâm hồn biết mấy đắng cay
      Cơn mơ nửa tỉnh nửa say
      Giật mình ngỡ tưởng một ngày bên nhau
      Nơi xa lạ còn đâu mà đợi
      Trăng đêm hè vời vợi sáng soi
      Ngỡ ngàng chỉ một mình tôi
      Ngẩng đầu nhìn cả bầu trời bao la
      Giọt lệ trào người ta đâu biết
      Mầu nhớ thương tha thiết nơi đâu
      Cớ sao chẳng có phép màu
      Tương phùng hội ngộ bên nhau dỗi hờn
      Hạ đã về cô đơn trông ngóng
      Nắng hè oi cơn nóng chưa qua
      Chữ anh em cất trong nhà
      Đợi ngày tái ngộ ta hoà sắc hương
      He he-chúc vui-hoạ lại bài thơ của bạn
      Con m ắt nh ìn nghi êng kia kh ối th ằng l ăn đ ùng
      ng ã ng ửa đ ấy-hihi
      • TUYẾT NHUNG
        quê Anh đã đẹp lại giầu  giầu lòng mến khách, giầu câu ước thề . Anh ơi đến hội  lại về  tháng giêng mồng sáu năm sau em về ! được hông?? tối chủ nhật vui nhé Anh 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhớ là đi đến con đê
          Ngẩng lên nhìn cảnh đồng quê vào mùa
          Thả hồn theo gió thoảng đưa
          Dang tay đón giọt nước mưa trong ngần
          Tháng giếng mùng 6 trời xuân
          Em về ngắm cảnh trăng ngân quê mình
          Bao năm vắng một bóng hình
          Em về quê mẹ nặng tình yêu thương
          Xa quê bao nỗi vấn vương
          Em ơi rảnh ghé quê hương CUA ĐỒNG
          Nơi này có một dòng sông
          Mây trôi bèo dạt theo dòng đi xa
          Vui trong thời khắc giao hoà
          Ngỡ như sống dưới mái nhà thân yêu he he
      • Hoa xuan
        Chào em! chị đã nghe rất nhiều câu chuyện về hội thi chim, hôm nay vào nhà em mới biết quê hương em cũng có hội thi này. Chúc cho quê hương em luôn đổi mới, chúc em luôn vui và hạnh phúc những ngày nghỉ cuối tuần
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương em hội chim mùng 8 Tháng tư về nắng xám má hồng Cũng là mây tạnh trời trong Đàn chim xa tít lượn vòng chao duyên Ký ức ấy khó quên lắm đó Nay hội chim cũng có đủ đầy Khách xa cũng đã đến đây Thả chim vui hội đón ngày vui chung
      • cây cơm nguội vàng
        Hôm chủ nhật ngày 6/4 tôi về Hội Gióng đấy, nắng quá chỉ đi đến trưa là về, không đến xóm 3 Trung Mầu chơi được, tiếc ghê!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tháng tư  oi bức là thường 
          Xưa đi hội Gióng theo đường mòn qua
           Nay giờ đổi thịt thay da
           Được đi hôi Gióng không qua bến đò
           Cầu đường mở rộng thật to 
          Phóng con xe máy chẳng lo giờ về
           Vòng vèo uốn lượn theo đê
           Đây rồi Hội Gióng lối về nhà tôi
           Sao không ghé lại mà chơi
           Để tôi sai vợ nấu xôi thịt gà
           Mâm cơm đãi khách bày ra 
          Bia tươi Kinh Bắc cho ta mát lòng 
          Đợi khi gió mát trời trong
           Đem chim thả hội cho lòng thêm sang
           Cây tre kẽo kẹt ca vang
           Đón người khách quí đến làng tui chơi
      • MINH HUYỀN
        Chúc CUA ĐỒNG buổi tối cuối tuần luôn ấm áp và hạnh phúc thật nhiều nhiều nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vẫn theo lối nhỏ đường quen
          Ta tìm con gió ta men sang nhà
          Trao nhau lời chúc thiết tha
          Hè oi ngẫm đọc cho ta mát lòng
          Tối về hóng ngọn gió đông
          Gió lay lắt thổi từ sông dội vào
          Thoảng nghe diều sáo xôn xao
          Đêm trăng gió mát lùa vào lòng
          Nhòm qua khe cửa ngắm hoa
          Vườn xuân lắm khách lại qua vườn hồng
      • HAOANHBP
        Chưa được tham dự Hội Gióng lần nào. Tiếc quá.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế thì ghé tới nơi đây
          Gặp nhau cho ngấm men say thoả lòng
          Tháng tư nắng nóng trời trong
          Trở về hội Gióng trong lòng mới vui
          Nghe câu quan họ ngọt bùi
          Xin mời ăn đoạn mía lùi quê hương
      • Mai Hương - TN
        Ghé qua hội Gióng thấy chim Ngẩn ngơ lạc lối biết tìm ...làm sao hi.hi......chạy lẹ.........
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thả chim cũng muốn bay cao
          Đàn chim chao liệng đón chào hội quê
          Ai ơi mau hãy tìm về
          Dừng chân hội Gióng miền quê Đông Ngàn
          Cho lòng dạ những chứa chan
          Cho xuân ngập lối hạ tràn sang thu
      • Cuocsonmien
        “AI ƠI MÙNG CHÍN THÁNG TƯ KHÔNG ĐI HỘI GIÓNG THÌ HƯ MỘT ĐỜI” ............................. Nghe anh quảng cáo à ơi Nhưng có người nói đùa chơi ... có gì ????
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Không tin thì hãy thử đi
          Đi rồi sẽ biết những gì nơi đây
          Người ta vui thả chim bay
          Còn mình lẻ bóng ngồi ngây ngất buồn
          Bên hiên một chú chuồn chuồn
          Nó bay phe phẩy hỏi buồn nơi nào
          Rèm buông hãy vén mà vào
          Cho tơ vương vấn ngọt ngào cùng ai?
      • Thi Nhung
        Về hội Gióng nét xưa thật đẹp
        Hội thi chim vui quá là vui
        Lỡ quên ..giờ tháng 5 rồi
        Treo lồng bên chái ngậm ngùi năm sau

        Miếng trầu cay chửa ăn đã nhớ
        Khách má hồng chưa nắng đã say
        Xuân sau sẽ nhớ ngày này
        Theo anh trẩy hội chim bay Trung Mầu.../
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Dấu xưa giờ vẫn còn đây
          Hãy đi để ngấm men say vào lòng
          Hạ về má đỏ hồng hồng
          Đò ngang bao chuyến sang sông đi nào
          Bờ đê cỏ mật xôn xao
          Lúa thời con gái đứng chào khách xa
          Trở về hội Gióng quê ta
          Trầu cay cầm lấy vài ba miếng liền
          Lặng nghe câu hát “Còn Duyên”
          Ai ơi xin xuống mạn thuyền tương tư
      • Trangthu
        Oi ...! anh lai nhac den hoi giong ... lam em nho HN qua ... Sinh ra va lon len giua TP : HN den gio thi lai phai theo con vao SG song - nhieu luc nho HN muon chet luon - Ngoai bac minh thi cu dau nam thi het hoi , chua huong - den hung - Quan ho BN - vv gio vao SG thi chang dc di dau ca ....
              HƯƠNG  QUÊ         Cua đồng ai bắt chiều nay    Ôc bươu cũng vạt ruộng này xúc lên         Gà ri nuôi béo trong điền     Ai đem thết khách dưới miền xuôi lên         Tiếng cười đầy ắp chợ phiên    Bên nhau nâng cốc anh em một nhà          Quê hương gần dẫu có xa    Tình ai chân thật đơm hoa vải thiều         Trở về hẹn gặp một chiều     Nhớ quê, nhớ cảnh bao nhiêu nhớ người.                                                    LTT
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chạnh lòng đọc một bài thơ 
          Tưởng như chẳng thể bao giờ tái xuân 
          Trời thương trái đất xoay vần 
          Thể nào cũng gặp tình thân có ngày
           Nửa đời tóc phấn mây bay 
          Một đời bươn trải mong ngày vui tươi 
          Quyết đem đổi lấy vàng mười 
          Thề rơi giọt lệ để cười trăm năm 
          Tình nào hay thể tri âm 
          Hằng đêm vẫn nhớ thương thầm ấy thôi 
          Trầu cau thì phải quệt vôi 
          Ăn vào môi đỏ nói lời dễ thương
           Dù xa xa cách dặm trường
           Nỗi lòng vương vấn quê hương một thời 
          Sài Gòn thắm đượm hoa tươi
           Ngẩng nhìn thấy cả bầu trời nước
           Nam Bóng ai thấp thoáng rừng chàm 
          Dưới trăng nghe tiếng mạn đàm cùng ai?
           Tình nào đâu dễ nhạt phai 
          Lòng nào đâu dễ cho ai phải lòng
           Biết rằng số kiếp long đong
           Mong sao phận gái má hồng mãi xuân he he chuc vui
      • Haiyen
        Đam mê hội gióng hôm nay
        Đi rồi ta thấy rất say nghĩa tình
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Gặp nhau như bóng với hình
           Đò ngang sang bến để tình trong nhau
           Môi hồng nhai một miếng trầu 
          Như vùng Kinh Bắc Trung Mầu quê hương 
          Nghẹn ngào rủ một lòng thương 
          Trăng tà soi bóng đêm sương ảo mờ 
          Cho lòng xao xuyến ngẩn ngơ
           Cho tình gửi chọn vào thơ chớm hè 
          Tiếp thêm sức tiếng con ve
           Nhòm lên cây xấu trưa hè nhớ nhung
      • Haiyen
        Đam mê hội gióng hôm nay
        Đi rồi ta thấy rất say nghĩa tình
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Về thăm hội Gióng hôm nay 
          Má hồng say nắng một ngày ngao du 
          Thoảng nghe vọng một lời ru 
          Nhớ về quê mẹ thương u tảo tần
           Lưng còng qua những tuổi xuân
           Nuôi con khôn lớn chắp vần thơ quê 
          Phương xa vọng một lời thề 
          Con đi xây dựng thôn quê mạnh giàu
      • hoahong666
        Lâu rùi không thấy, mấy hôm nay trời nóng nên nhớ Cua nhiều hơn hẳn, 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Trời nắng oi cua ngoi lên ruộng
           Lúa đồng quê vàng xuộm tròn bông 
          Vườn ai đỏ rực hoa hồng 
          Cho hương thắm mãi cho nồng hơi men 
          Cho tình mãi mãi thân quen
           Như canh mẹ nấu làm em phải lòng
           Hè về đón ngọn gió đông
           Hỏi ai sang bến nhớ sông thủa nào 
          Ngày xưa quen tắm bờ ao
           Sông quê trong mát cớ sao lạnh lùng
           Biết rằng giờ đã ung dung 
          Nhớ thời bé nhỏ tắm cùng ao sâu
      • TênTên
        • TênTên
        • 10:49 11 thg 5 2011
        Lễ hội thú vị quá anh nhỉ ? Em không có hạnh phúc được đi nhiều như anh nhưng em rất thích tìm hiểu văn hóa các vùng miền . Cảm ơn anh .
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Một nét truyền thống văn minh 
          Nét xưa còn đó cho mình ghé xem 
          Bao nhiêu ký ức còn thèm 
          Cho nên lòng cứ bảo xem ấy mà 
          Hội làng vui cả quê ta
           Trống chiêng vang vọng mọi nhà thêm vui
           Chim bay sải cánh giữa trời
           Vườn xuân chim đâu giữa đời trong xanh
           Chim ơi ăn trái ngọt lành
           Quê hương nghĩa nặng mãi dành đợi chim
      • Nguyen Baongan
          Ngân ghé thăm cua đồng nè!                
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nơi phương xa sang nhà thăm hỏi 
          Sao thấy lòng bối rối ngượng ghê 
          Hay là quen sống làng quê
           Hôm nay lên tỉnh mà mê mẩn lòng 
          Con chim đậu cành hồng lảnh lót 
          Ngọn gió đông chim hót mừng ai 
          Thoảng nghe ngọn gió bên tai 
          Chạnh lòng vội viết một vài ý thơ
      • Nguyen Baongan
        • Nguyen Baongan
        • 20:06 10 thg 5 2011
        •  Ngân ghé thăm cua đồng nè! 
                                              
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cơn giông đầu hạ đi qua Cho lòng dịu mát cho ta yêu đời Nghẹn ngào hứng giọt mưa rơi Mà sao ấp úng buông lời khó ghê Ngày xưa nặng một lời thề Thành danh mới trở về quê hương mình Ta tô thắm một chữ tình Nhưng mà nghiệp chướng làm mình xa nhau Em làm nỗi hẹn mùa cau Còn anh nỗi hẹn giàn trầu đang xanh Thôi thì trách cả em-anh Đời ta chẳng thắm cứ xanh mãi rồi Bến sông quê mẹ vẫn trôi Lục bình phiêu dạt hỏi đời là bao? he he
      • Nguyen Baongan
                          Ngân ghé thăm cua đồng nè!                                       
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Một vườn hoa rực sắc xuân Con chim nhỏ nhỏ đậu gần bờ vai Chim ơi mày phải lòng ai Hết xuân vào hạ đợi hoài đã lâu Trải qua đã mấy mùa cau Bao lần lá úa vườn trầu bên sân Thơ xưa chẳng biết bao vần Mà sao chẳng thấy mình gần với nhau he he-vui nhé

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bình luận tại đây nhé người ơi???