TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TA VỀ NHẶT LÁ CUỐI THU


  • Please
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai Xa nàng nhớ cái bạt tai Chọc nàng chút xíu, lãnh hai cái liền.
     Cuối tuần vui nha bạn !
    • HUY HOÀNG
      HH sang thăm Cua. Thật tự hào khi có một người bạn, một người em láng giềng giỏi giang, văn võ song toàn như Cua. Chúc Cua luôn vui, hạnh phúc ngập tràn! 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        HUY HOÀNG   07:19 05-10-2011 Còn về giọng cười thì chị cũng chỉ có ý kiến riêng như vậy thui, quyết định thay đổi hay không là do nơi Cua. Nhìn hình của Cua chị thấy nụ cười của em thật nhân hậu, thật thân thiện, thật  phóng khoáng, lại rất đàn ông nữa...Nói túm lại, đó là một nụ cười rất đẹp. Chị tin rằng em sẽ tìm ra giọng cười hợp với nụ cười ngoài đời của em.   Chúc vui nhé! 
        • HUY HOÀNG
          Nhìn hình thấy bạn đẹp ...chai ghê hén!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vui sao có được một ngày
            Bên nhau nâng chén vui say chúc mừng
            Hoà chung không khí tưng bừng
            Của ngày hội off chúc mừng nhau đây
            Má hồng tươi thắm men say
            Men tình blog mỗi ngày một sang
            Trời thu rơi chiếc lá vàng
            Công viên Bách Thảo rộn ràng khách qua
            Ta về với bạn bè ta
            Nắm tay thật chặt cùng hoà vui chung
        • MỸ THO NGÀY ẤY
          Sao anh nói không đi được? quà em đâu? em bận học không đến được thật tiếc
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đúng là nói sẽ không đi
            Nhưng là lại muốn thầm thì cùng xuân
            Anh đi ăn cỗ ở gần
            Thế là anh đã cố nần ghé sang
            Gặp nhau ôi những bạn vàng
            Niềm vui rạng rỡ lại càng thêm tươi
            Trời thu xào xạc lá rơi
            Bóng ai vọng tiếng gọi mời tri âm
        • Đặng Hương
          Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy áo vàng đẹp zai và sitin nhất  hôm đó nha..Tuần mói may mắn nha thày...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngắm cho con mắt thêm duyên
            Cái nhìn e thẹn khó quên những ngày
            Hà Thành ta trở về đây
            Cùng nhau vui chúc men say ấm lòng
            Trời thu nắng đỏ má hồng
            Men say thì ngấm ấm lòng khách xa
            Mấy khi hội tụ một nhà
            Gặp nhau trò chuyện hát ca chúc mừng
            Hoà chung không khí tưng bừng
            Ta đâu có lạc giữa rừng hoa tươi
            Vẫn duyên mà nở nụ cười
            Vẫn vui hôi ngộ bên người thân yêu
            Nắng thu trải giữa trời chiều
            Bóng ai xa để một điều nhớ lâu
            Ta về ngắm lại vườn cau
            Ngó sang xem thử giàn trầu xanh chưa?
            Đúng là trời thuận gió mưa
            Tay nhanh tay hái trái dưa dâng người
            He he
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • Một tuần mới lại bắt đầu
            Lại vui lại sướng với câu thơ rồi
            Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
            Nghe câu quan họ để rồi tương tư
            Lá ơi hãy rụng từ từ
            Để tôi hầm đến thật nhừ câu thơ
            Câu thương câu đợi câu chờ
            Gói làm quà tặng gửi cho bạn hiền
            Cuộc đời kể sướng như tiên
            Ngày qua ngày lại hết tiền vẫn vui
            Bờ đê cỏ mật sực mùi
            Bến sông chèo lái vẫn vui với đời
            Khách sang nghe tiếng gọi mời
            Sợi thương sợi nhớ vội rơi mái đầu
            Sương pha đầu bạc còn đâu
            Xuân giờ chắc sắp nát nhầu thân trai
            Trời thu thoang thoảng hoa nhài
            Xuyến xao mà nhớ một vài dấu xưa 
        • Minh Nhat
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chén cà phê vẫn còn bốc khói
            Như tỏ tình chẳng nói thành câu
            Cà phê như đượm sắc màu
            Lứa đôi như thể bên nhau vĩnh hằng
            Trời mùa thu chồi măng mới nó
            Hoa hồng tươi rực đỏ làng quê
            Nối theo nhịp bước ta về
            Giữ tròn ấp ủ lời thề năm xưa
        • phogagia
          Hihi dạo... lày..gà bị vậy đấy anh Cua ơi. khổ ghê ta.tối mát trời anh cua nhé! ui trời ơi trông anh cua...ngon quá ta, chẹp... chẹp..., cái món.. lày mà có ...bia để uống thì quên sầu anh nhỉ.keke
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Khổ thân em gái gà già
            Suốt ngày bận rộn thật là thương ghê
            Nhưng mà vẫn thích mải mê
            Bên trang mạng ảo ghé về thăm nhau
            Gà ơi nắng đã nhạt màu
            Trời thu lá rụng nát nhàu tâm tư
            Anh về gửi tặng phong thư
            Vần thơ anh gửi tới từ phương xa
            Cua Kinh Bắc tặng gà già
            Món hầm món nấu thật là tuyệt ngon
            Ăn xong hỏi hết hay còn
            Ăn thì chờ lúc nóng giòn thì xơi
            Vừa ăn vừa uống bia tươi
            Chắt rằng sẽ có nụ cười trên môi
            Sâu kia ắt hẳn qua rồi
            Gà già béo ngậy cỗ xôi thơm lừng
            He he
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thu đất Tổ thu nay đẹp quá
          Ửng sắc hồng trên thắm tươi
          Xuyến xao cũng bởi nụ cười
          Chia xa mà nhớ tới người nơi đây
          Thu đất Tổ hương bay lan toả
          Khắp nẻo đường hối hả người qua
          Bên đường nở những màu hoa
          Ông Ngô Toàn Thắng đi qua phải thèm
          He he
          • Landlord
            • Landlord
            • Sep 25, 2011 10:52 AM
            Cuối tuần ghé thăm Chú. Nhà lúc nào cũng đông vui nhể :-)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • Sep 25, 2011 11:03 AM
              Trời thu trưa đổ nắng vàng
              Bóng soi hình bóng anh sang chơi nhà
              Trà ngon em chuẩn bị pha
              Ở đây em thịt con gà bác xơi
              Mấy khi mà được lả lơi
              Vì hương nếp cái ngàn đời vẫn ngon
              Uống xong hỏi hết hay còn
              Cá rô đồng phải rán giòn dễ nhai
              Chiều thu em nấu canh trai
              Dọc chua em độn với vài mớ dăm
              Ăn xong say cứ việc nằm
              Đêm khuya đợi ánh trăng rằm thì đi
              Ra đường nghe gió thầm thì
              Cần câu mà thả ắt thì mắc câu
              Dù rằng vui với đêm thâu
              Hang hùm có cọp thì trâu đây rồi
              Rơm khô ta vội vặn mồi
              Cop nào chạy thoát vào nồi cháy thơm
              Hi hi
          • Yahoo! User
            • Yahoo! User
            • Sep 25, 2011 10:08 AM
            Ngày bình yên anh nhá!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • Sep 26, 2011 8:27 AM
              Ngày cuối tuần như xuân chợt đến
              Sao thấy lòng quyến luyến lắm thay
              Ngoài trời từng đám mây bay
              Nắng thu nhè nhẹ một ngày thật sang
              Gió lay cây rụng lá vàng
              Trời thu mát dịu xóm làng bình yên
              Vui vui đón tiếp bạn hiền
              Vài chai bia cỏ ta liền mở ra
              Uống cho đến lúc ngà ngà
              Mắt lim dim ngắm trăng tà mới sang
              He he
          • Thương Hoài Thương
            • Thương Hoài Thương
            • Sep 25, 2011 9:01 AM
            Lần đầu sang nhà anh Cua, Thương thật ngưỡng mộ gia chủ với vần thơ lục bát rất hài hòa, rất bao la rất dào dạt...người ta thường gọi là nhà thơ khi ngưỡng mộ ai đó làm thơ hay, riêng Thương xin gọi một cách bình dân hơn, xin phép gọi anh Cua là ông chủ vườn thơ lục bát
            Rất vui được làm quen, và chúc anh Cua có nhiều niềm vui trtên net cũng như bên ngoài, hôm nào Cua bò sang nhà Thương thì nói trước để Thương mua rau đay!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • Sep 26, 2011 10:48 AM
              Lần đâu em ghé sang chơi
              Em vui em đọc những lời thơ anh
              Thơ anh hoạ vẫn để dành
              Anh chờ đợi ngọn gió lành mang trao
              Hôm nay em đã ghé vào
              Anh mang thơ để anh chào cô em
              Vườn thơ em giở ra xem
              Kiểu gì chắc cũng phải thèm đấy thôi
              Như trầu cánh phượng đỏ môi
              Như riêu mẹ nấu một nồi thơm ngon
              Chúc em má thắm môi son
              Cuộc đời nước nước non non mộng vàng
              Rảnh thì em cứ ghé sang
              Thơ vườn anh sẽ mang sang tận nhà
              Coi như anh tặng bông hoa
              Ví như anh tặng bài ca yêu đời
              Nhạc trầm thánh thót buông rơi
              Nhạc chờ anh đời trao người thân quen
              He he-chúc vui
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            • Sep 25, 2011 8:31 AM
            LƯU LUYẾN LÀM CHI DẠ THÊM SẦU 
            Hoa lai bai tho cua ba chi-chuc ba chi cuoi tuan nhu xuan phoi phoi nhe-he he Thế là hết tháng ngày đau khổ 
            Đâu còn gì nhường chỗ khoan dung 
            Còn đâu sát cánh theo cùng 
            Còn đâu hai đứa nhớ nhung lời thề
             Yêu thương ơi tái tê em lắm 
            Em tin người gửi gắm bây nay 
            Mà sao như phải đi đày 
            Trái tim băng giá những ngày đơn côi
             Em khắc khoải lâu rồi chẳng thấy 
            Anh phương nào có mấy tình chung 
            Nghe sao mà thật hãi hung 
            Còn đâu máu đỏ chảy chung một dòng
             Trời mùa thu nắng hồng đua sắc 
            Còn thân em thầm nhắc nhớ ai?
             Nhớ thương nên giận nhau hoài 
            Nhiều khi chẳng nghĩ để ngoài lỗ tai
             Lời nói dối mấy ai tha thứ 
            Anh cứ điêu như nhử lòng em 
            Em đâu phải thứ anh xem 
            Đâu là món nhậu hết thèm thì thôi 
            Chẳng thể quên lúc ngồi tâm sự
             Lời nói nào do dự khó thưa
             Em đâu phải thứ ăn thừa 
            Mà anh ngày tháng vội chừa không ăn 
            Người ta có chiếu chăn sưởi ấm
             Còn thân em quả đấm vào tim 
            Em như đuối nước sắp chìm 
            Mà anh vẫn cứ mải tìm bướm bay 
            Chúa ơi chúa con đây hết sức 
            Trái tim con nóng rực bao ngày 
            Người ta thoang thoảng qua đây
             Làm con mãi nhớ những ngày đã xa 
            Tình ơi tình xót xa mai thế 
            Sống trên đời là để yêu thương 
            Tiếng lòng còn mãi vấn vương
             Trong mồm cay đắng còn thương nỗi gì? 
            Thôi chào nhé anh đi vui nhé 
            Em đi về lối rẽ riêng em 
            Màn đêm giờ đã buông rèm 
            Thôi anh đừng có qua em-em buồn 
            Vĩnh biệt nhé-quên luôn ký ức 
            Phút cuồng điên bực tức chia tay 
            Thôi thôi yên lặng những ngày 
            Để em có được phút giây yên bình
            • Cuocsonmien
              • Cuocsonmien
              • Sep 25, 2011 7:42 AM
              Hà Nội có off mùa thu Miền Nam off tận tù mù Vĩnh Long
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                • Sep 26, 2011 10:51 AM
                Vĩnh Long nắng rám má hồng
                Chị Cước đi off hỏi lòng sướng chưa?
                Chắc là chị sẽ vội thưa
                Tuyệt vời em ạ như vừa còn đây
                Thật vui có được một ngày
                Mừng vui sinh nhật men say ngấm dần
                Ngỡ mình vừa mới tái xuân
                Cho cua Kinh Bắc hoạ vần thơ trao
                Gió thu vẫn mãi thì thào
                Phương nam phương bắc nơi nào cũng vui he he
            • Meoxinh
              • Meoxinh
              • Sep 25, 2011 12:54 AM
              Vui quá anh ui, rất tiếc e đi công tác k về dự được. Tiếc quá
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                • Sep 26, 2011 11:18 AM
                Hà Thành hội off thật vui
                Nhưng mà em lại thích mùi phương xa
                Núi rừng thì thật bao la
                Em thì cứ ngắm rừng già lâu cơ
                Hổ vờn gấu cứ ngẩn ngơ
                Vượn kêu chim hót hoa mơ trắng rừng
                Em đang vui thú tưng bừng
                Em đang lạc chốn trong rừng hoa
                Em đang vui đến ngất trời
                Làm sao em nhớ tới người phương xa
                Hà Thành lồng lộng cờ hoa
                Tiếc rằng em chẳng thể qua-anh nhìn
                Hi hi
            • Comeviets !
              • Comeviets !
              • Sep 25, 2011 12:46 AM
              Vưỡn dư âm Off vui nhỉ cua ơi
              • Nguyễn Thanh Hà
                • Nguyễn Thanh Hà
                • Sep 24, 2011 10:59 PM
                      
                     Nhớ về Rừng Sặt Từ Sơn
                Một thời trai trẻ chập chờn đâu đây
                • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
                  • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
                  • Sep 24, 2011 8:44 PM
                  Sang thăm A cuối tuần vui vẻ a nhé
                  • ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
                    • ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
                    • Sep 24, 2011 5:18 PM
                    sang thăm a CDKB đây p/s:chúc a có nhung ngày cuoi tuần vui vẻ và đong đầy iu thuong nhé.
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      • Sep 24, 2011 8:42 PM
                      Ngày cuối tuần như xuân chợt đến
                      Ta yêu đời trên bến đò ngang
                      Bâng khuâng ngắm ánh nắng vàng
                      Chiều thu khói toả xóm làng thân yêu
                      Quê hương ơi bao điều đáng nhớ
                      Trái tim hồng máu đỏ trong ta
                      Quê hương thương nhớ thiết tha
                      Gửi tình blog phơi ra dâng người
                  • SONGDAIDUONG.HVT
                    Rất tình người và rất chung vui Chan hòa bên nhau, cùng chia hạnh phúc
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Bên nhau chưa nói hết câu
                      Chưa vui chọn vẹn xa nhau mất rồi
                      Còn đâu mà đứng mà ngồi
                      Chỉ còn dĩ vãng bồi hồi xuyến xao
                      Bên nhau chỉ kịp lời chào
                      Mà nay cứ thấy xôn xao cõi lòng
                      Thủ đô nắng đẹp trời trong
                      Cho ta ngắm mãi má hồng bước đi
                      Gió ơi gió cứ thầm thì
                      Cho ta nỗi nhớ khắc ghi trong đời
                      Dù cho ở khắp muôn nơi
                      Ta về hội tụ dưới trời thủ đô
                  • Nhóc kính cận
                    kẻ áo vàng trông cũng đẹp zai chut chút là ai vậy ta?
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Anh áo vàng khối nàng thích ngắm
                      Đỏ má hồng vì tắm rượu bia
                      Ô ai mắc cỡ nhìn kìa
                      Trời thu Hà Nội sẻ chia ngọt ngào
                      Ta bên nhau lời chào thăm nói
                      E thẹn lòng chẳng nói thành câu
                      Một ngày hội tụ bên nhau
                      Tươi trong sắc lá miếng trầu đỏ môi
                  • flower_snow
                    anh hum nao gia su cho e de e lam bai tho tang bố e nha,sap sn bố e rồi,tặng thơ cho cos ý nghĩa.hihi
                    • Fghfgh
                      • Fghfgh
                      • Sep 24, 2011 12:48 AM
                      Anh Cua lại quá lời rồi Làm sao anh biết cái nơi hiểm này Xem ra thơ phú cũng hay Nhưng còn xét đoán làm thầy được chăng Nếu mà là gái lăng nhăng Thì Hương chẳng phải viết nhằng này đâu Anh đừng nghĩ họa như nhau Còn bao kẻ sĩ một mầu tình trong Người ta đâu có lòng vòng Hiểu nhân nhân hiểu chỉ trong vài lời Nếu mà anh khước từ thôi Thì em đây kiếu nổi trôi kệ đời
                      • Tuyencafe
                        'OFF MÙA THU HÀ NỘI ''THỜI SỰ #
                        • Fghfgh
                          • Fghfgh
                          • Sep 23, 2011 10:51 PM
                          Đêm qua H ghé thăm anh Vài dòng để lại trên nhành lông mao Thay vì phải có lời chào Chọc anh một chút lẽ nào trách em ? Cua ơi đừng nghĩ gì thêm Từ nay ta sẽ êm đềm được không ? Trời cao đất rộng mênh mông Có thêm bè bạn cõi lòng xẻ chia ? .............................................
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Mỹ nhân kế thật là hay
                            Khách làng lắm kẻ ngất ngây vì tình
                            Lông mao kể cũng thấy xinh
                            Cớ sao lại gói thơ tình vào đây?
                            Chọc vào cái chỗ bầy nhầy
                            Chắc là khối kẻ làm thầy bị đơ
                            Bà con hàng xóm thẫn thờ
                            Tưởng là có một chàng thơ âu sầu
                            Trời cao có thấu cho đâu
                            Gió thu lá rụng một màu vàng tươi
                            Bốn phương bè bạn ghé chơi
                            Còn đâu nghe thấy nụ cười trên môi
                            Chắc là phải nói :thôi rồi
                            Cần câu đứt lưỡi thiu mồi là thơ
                        • nhabaokhongthe
                          Qua chúc Bác cuối tuần vui, khỏe nè!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Cuối tuần nhà báo sang chơi
                            Trà ngon còn nóng xin mời bạn xa
                            Trăng treo lơ lửng hiên nhà
                            Quỳnh đua sắc lá nở hoa đón chào
                            Rèm buông cứ vén mà vào
                            Vần thơ hoạ vội mang chào người thân
                        • tinhyeunhandoi
                          HN off vui quá anh Cua ơi. Chúc anh Cua cuối tuần vui vẻ nhé. 
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Em còn ít tuổi lắm mà
                            Cho nên em vẫn la cà vui chơi
                            Chị sang trà nóng em mời
                            Ngắm nhìn tấm ảnh cho đời thêm sang
                            Cuối tuần vui khắp xóm làng
                            Cho lòng ta lại ngày càng thêm xuân
                            Vui vui thơ hoạ đôi vần
                            Gửi trên blog xa gần ghé thăm
                            Coi như khúc nhạc tri âm
                            Vẳng nghe như tiếng nhạc trầm bên tai
                        • Mylove
                          ngay an vui anh cua oi, uong tra nao, may bua nua ranh e up tho cua Bac Ta Ba Thanh anh doc nhe.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Trà này ở Huế mang ra
                            Ngửi mùi đã thấy thoảng qua hương nồng
                            Trà này mà chửa có chồng
                            Uống vào chắc hẳn phải lòng ngay thôi
                            Như trầu cánh phượng bôi vôi
                            Như tình blog xa xôi vẫn gần
                            Biết rằng có lúc tái xuân
                            Thể nào cũng ngắm trăng ngân đêm rằm
                            Cảm ơn em đã ghé thăm
                            Vần thơ mẹ tri âm tỏ bày
                            Tình quê còn mãi những ngày
                            Lời người như thể men say ấm lòng
                        • Peach blossom
                          ui rui sab=ng nhà bác như lạc vào mê cung thơ mà sao nhà e bác  cứ hay hỏi e di off vui ko vậy....vui rui nha....từ mai khỏi hỏi chúc bác vui!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sang đây lạc chốn vườn hoa
                            Lạc vào một chốn thơ ca hoà đồng
                            Em về qua một bến sông
                            Đò ngang sang bến má hồng đưa duyên
                            Bóng em ngồi tựa mạn thuyền
                            Nắng vàng soi bóng làm duyên em rồi
                            Trời thu du hí dạo chơi
                            Vần thơ thay một lời mời thân thương
                            Hỏi em cho thật tỏ tường
                            Sao em cứ ngại vấn vương thế à?
                            Vui vui anh ghé chơi nhà
                            Trầu têm cánh phượng mang ra anh mời
                            Còn câu quan họ người ơi
                            Em nghe cho sướng cái đời đi em
                            Không nghe rồi lại bảo thèm
                            Sang nhà em lại bảo em bị buồn
                            Anh về thơ hoạ cho luôn
                            Là em lại hết nỗi buồn đang mang
                            Chờ khi có ánh trăng vàng
                            Sáng soi   lối nhỏ
                            xóm làng em đi
                        • Thang
                          • Thang
                          • Sep 23, 2011 12:44 PM
                          cảm ơn bác cua. bác cua ơi lãi có thêm một NH thứ hai nữa nè bác có biết dzụ đó ko, tôi thấy ớn quá.
                          gác kiếm lâu rồi nhưng nay lại nghe được chuyện động trời thế` là phải xuống núi.
                          bác xem thử đi kinh hoàng
                          http://vn.360plus.yahoo.com/Phieuvan-Thlangdu/article?mid=1052
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Không giống NH đâu mà
                            Chuyện này thì đúng khác xa nhau nhiều
                            Đàn ông mở miệng thương yêu
                            Thơ tình nói đủ những điều gió chăng
                            Khác nào nhện thả lưới giăng
                            Gái làng lắm kẻ dính nhằng khó ra
                            Đàn ông thì thích lắm bà
                            Cho nên thơ hoạ nó ra thành bùa
                            Mồi câu chẳng phải đi mua
                            Đợi khi trăng sáng gió lùa dạo chơi
                            Đàn bà hỏi có bao người
                            Biết đem đổi lấy nụ cười làm duyên
                            Kể ra lắm chuyện luyên thuyên
                            Nhưng mà cũng tại chứ duyên thôi mà
                            Lừa tình kể cũng xấu xa
                            Lừa tiền thì quả mới là xấu hơn
                            Tình tiền đời chẳng cô đơn
                            Nhiều khi cũng phải mang ơn hỡi người
                            Nói ra để chúng bạn cười
                            Thôi thì cố ngắm hở mười cái răng
                        • Thang
                          • Thang
                          • Sep 23, 2011 9:45 AM
                          buổi off nào cũng đầy những kỷ niệm khó quên
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Gặp nhau tay bắt mặt mừng
                            Gặp nhau như thể đã từng quen nhau
                            Gặp nhau để nói đôi câu
                            Cho môi thắm đỏ cho nhau bằng lòng
                            Gặp nhau má đỏ hồng hồng
                            Cái e cái thẹn cho lòng nhau say
                            Gặp nhau để mãi những ngày
                            Bên trang blog đắm say ân tình
                          • Lê Bình
                            Lang thang. Một cái kích chuột vào nhà cua đồng kinh bắc. Chúc một ngày vui vẻ!
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Thích thì tay vội sờ ngay
                              Ôi ôi con chuột làm say ta rồi
                              Mỗi khi rảnh rỗi mà ngồi
                              Tay ta sờ
                              chuột là chơi mọi nhà
                              Vào nhà ngắm những sắc hoa
                              Lang thang trời đất bao la gió vờn
                              Đẹp sao những lúc dỗi hờn
                              Để rồi có được những cơn say nồng
                              Cà phê uống để ấm lòng
                              Say thì ắt phải má hồng tương tư
                              Lá rơi hãy rụng từ từ
                              Để tôi gói trọn phong thư gửi người
                              Đem thơ tôi đổi vàng mười
                              Để tôi mãi mãi vui cười cùng thu
                              He he
                          • Fghfgh
                            Anh Cua giờ đã ngủ rồi Vào đây chơi cái một nơi tung hoành Tha hồ ngắm diện mạo anh Tha hồ nhổ tóc vặt nhành lông mao Lỡ mà anh có làm sao Thì xin đừng trách lẽ nào tại em ? ? ? . . .                               
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Hai giờ ba mốt là đây
                              Giờ thì đã ngấm men say ngủ rồi
                              Ôi khách quí sang chơi khuya thế
                              Ghé thăm nhau là để thêm thân
                              Ảnh kia kéo lại cho gần
                              Ngắm nhìn mà thấy tình thân mỗi ngày
                              Tóc pha sương thân gầy mảnh dẻ
                              Trong tâm hồn sức trẻ vẫn cao
                              Ai ơi lòng đã bảo vào
                              Vui vui xin gửi lời chào chia xa
                              Lạc giữa chốn vườn hoa cải nụ
                              Như bầy chim đang gụ bên nhau
                              Luống hoa xưa vẫn xanh màu
                              Trời thu đừng để nát nhầu cải xanh he he
                          • Phieuvan_Thlangdu
                            Chúc mừng Offline Thu Hà Nội thành công mỹ mãn Chỉ trông cách ngồi của bác Cua giữahai người phụ nữ là tôi có cảm tình ngay rồi. Đàn ông như vậy xứng đàn ông lắm bác ạ. Tôi thẳng tính chứ không mặc áo thụng vái nhau đâu. Thân mến Phieuvan_Thlangdu
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Ngồi đan xen để cho gần
                              Xa nhau mà thấy thêm thân mỗi ngày
                              Ngập ngừng trong lúc chia tay
                              Lòng bao lưu luyến hẹn ngày tri âm
                              Đêm thu nghe tiếng nhạc trầm
                              Ngỡ rằng trăng sáng thì thầm cùng ta
                              Cho đời giây phút thăng hoa
                              Bên trang blog cùng hoà niềm vui

                          11 nhận xét:

                          1. Cuocsonmien
                            Sep 22, 2011 10:02 PM
                            Vẫn còn đây những tấm hình Để cho ta ngẫm chút tình lốc Gơ !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:16 PM
                            Còn đây là những vần thơ
                            Coi như một khúc nhạc chờ trao nhau
                            Như hoa ửng đỏ hoá màu
                            Bài ca hy vọng trong nhau khó mờ
                            Hoa cười ngỡ tưởng trong mơ
                            Bướm bay bướm đậu ngẩn ngơ cõi lòng
                            Mang danh con cháu Tiên Rồng
                            Chút tình như thể tấm lòng thân thương

                            LÊ NGỌC KỲ
                            Sep 22, 2011 9:56 PM
                            CHAO BAN XIN CAM ON BAN DA SANG THAM NHA TOI

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:23 PM
                            Đất tổ vua Hùng dậy non sông
                            Ta đây cũng con cháu Lạc Hồng
                            Bốn phương bè bạn chung tay nắm
                            Hướng về đất Tổ khắc ghi công
                            Rừng cọ đồi chè đất Phong Châu
                            Trí tuệ Việt Nam quyết làm
                            giầu Xây đời sống mới trên quê mẹ
                            Tiếng thơm còn mãi để về sau thankyou

                            Vu
                            Sep 22, 2011 9:25 PM
                            Cua là thày dạy văn à mà sao làm thơ hay nhỉ, mình lúc nào cũng thấy cua vui vẻ và lạc quan , nhiều người thèm cái lạc quan của cua lắm đấy. chúc cua luôn vui nhé

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:27 PM
                            Ôi ôi chẳng phải vậy đâu
                            Giá như có một phép mầu thì hay
                            Nhưng mà đời chẳng cho vay
                            Nên giờ chỉ thích nói hay với đời
                            Chót mang cái kiếp trồng người
                            Thì ta vui để nụ cười cho nhau
                            Ai qua thăm đất Trung Mầu
                            Thể nào rồi cũng gặp nhau thôi mà
                            Giáo viên thể dục là ta
                            16 năm ấy thiết tha mặn nồng
                            Mái chèo vang vọng bên sông
                            Gắng công góp chút tô hồng quê hương
                            He he-chúc vui

                            DUONGMUAXUAN
                            Sep 22, 2011 8:43 PM
                            Bạn ở Nam Quan, tôi Mũi Cà Mau Cách xa ngàn dặm vẫn gặp nhau Lâu lâu ta gặp trên blog Xả stress cho quên những chuyện sầu Cám ơn Cua Đồng Kinh Bắc đã qua thăm tôi! nói tới Cua đồng tôi lại nhớ nồi canh cua đồng nấu canh rau đay Miền Bắc bạn ạ. Bạn sáng tác thơ "thật tài tình" tôi tìm mãi chỗ "khuyết" để chê bạn nhưng chẳng chê vào đâu được . Chúc bạn sức khỏe - vui vẻ - hạnh phúc! Có dịp vô quê tôi thăm Mũi Cà Mau bạn ơi !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:47 PM
                            Nơi xa đất mũi Cà Mau
                            Nam Quan hai chốn địa đầu cách xa
                            Bắc Trung Nam vẫn một nhà
                            Ngồi trên blog ta hoà vui chung
                            Cà Mau non nước điệp trùng
                            Sóng khơi xa vẫn vẫy vùng trời nam
                            Hỏi đâu còn đó rừng chàm
                            Đêm khuya vọng tiếng mạn đàm với nhau
                            Trời xanh rừng thẳm sông sâu
                            Thuyền ai sang bến cho nhau sang bờ
                            Cho tôi mang một vần thơ
                            Để tôi tặng tiếng nhạc chờ người thương
                            Nặng tình đất mẹ quê hương
                            Gửi tình blog bốn phương vui cùng
                            Gom đời một mảnh tình chung
                            Để ta thao thức sống cùng thời gian
                            Gió thu qua đất Đông Ngàn(đất vùng kinh bắc)
                            Buồng cau mọng vỏ với giàn trầu xanh
                            Ta về têm lại cho nhanh
                            Miếng trầu cánh phượng đợi dành cho ai?
                            Trên tay cầm một nhành mai
                            Treo câu quan họ cho ai phải lòng
                            Rừng chàm nơi ấy biết không?
                            Nghe câu quan họ cho lòng xốn xang
                            Tay ta cầm chiếc lá vàng
                            Gửi thơ theo gió cuốn mang tới người
                            He he-chúc vui

                            Nguyen Baongan
                            Sep 22, 2011 8:32 PM
                            Thơ anh sâu lắng nồng nàn
                            Tứ thơ sâu sắc, lời thơ ngọt ngào...!
                            Đêm nay an lành, ấm áp và hạnh phúc anh nhé!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:50 PM
                            Hoa hồng soi bóng hồ trong
                            Bên bờ đôi trẻ thong dong tỏ tình
                            Đột nhiên một chú bướm xinh
                            Soi gương mặt nước đưa tình cho ai?
                            Bướm bay nhện vẫn đợi hoài
                            Nhện giăng tơ đã một vài xuân qua
                            Gốc hồng đã nở thành hoa
                            Mà sao bướm chẳng bay qua vườn hồng
                            Hay là thích ngắm trời đông
                            Để tôi nỡ chuyến sang sông một mình
                            He he

                            Hoa Trang
                            Sep 22, 2011 8:27 PM
                            Tên chủ nhân blog thật hay và ấn tượng ! Xin được làm quen anh CUA ĐỒNG ...
                            Tình cờ nghe hỏi : Anh ĐỒNG là ai ??? ( có người hỏi anh cua là ai trong hình trên í mờ )
                            Áo trắng ngồi giữa chính là anh đây !!! ( Hoa Trang trả lời hộ chủ nhà nhá )

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 11:43 PM
                            Hi hi-Chuẩn không cần chỉnh
                            Thành ra em biết anh à?
                            Hôm nay mới ghé sang nhà anh chơi
                            Xem qua nét mặt nụ cười
                            Là em đã đoán đúng người thế sao?
                            Tên anh ghép chữ nó vào
                            Cua đồng Kinh Bắc kính chào cô em
                            Lại đây ảnh đấy nhìn xem
                            Ảnh nào chả có để em ngắm mà
                            Cua đồng áo trắng phơi ra
                            Áo vàng đứng đó khó mà nhận sai
                            Một đời mang kiếp thân trai
                            Vần thơ hoạ vội kiếm vài lời vui
                            Đêm thu quỳnh đượm sắc mùi
                            Khách sang chơi cũng bùi ngùi xuyến xao

                            Trả lờiXóa
                          2. Cuocsonmien
                            Sep 22, 2011 6:11 PM
                            Thật tuyệt vời em nhỉ ? Off HN lúc nào cũng to !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 10:19 PM
                            Hà Nội mùa thu lá rụng đầy
                            Trời thu se lạnh gió tung bay
                            Đón mừng khách quí vui ngày hội
                            Ta để trong nhau chút tỏ bày
                            Phố phường Hà Nội tay nắm tay
                            Má hồng ửng đỏ ngấm men say
                            Bốn phương hội tụ vui bè bạn
                            Hồn thiêng sông núi vọng nơi đây

                            lê huỳnh chăm
                            Sep 22, 2011 2:54 PM
                            Hiiiii!! Hình trên ai là anh cua thế??

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 4:54 PM
                            Nhiều hình nhưng chỉ một người
                            Gặp nhau là để nụ cười trao nhau
                            Gặp nhau để nói một câu
                            Cho tình blog đậm sâu tháng ngày
                            Gặp nhau là để mà say
                            Xa nhau mà vẫn ngất ngây trong lòng
                            Dù rằng đời mãi bên sông
                            Chèo khua con nước xuôi dòng sang ngang
                            Đêm thu ngắm ánh trăng vàng
                            Nhớ người khách quí ghé sang thăm nhà
                            Ngập ngừng dâng tặng bông hoa
                            Tiếng thơ vọng bến sông xa nhớ người

                            Biển vắng Anh
                            Sep 21, 2011 11:53 PM
                            ới anh cua ơi! anh bò đi đâu rồi.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 4:56 PM
                            Tiếng em gọi ở đằng xa
                            Biết là em sắp sang nhà thăm anh
                            Miếng ngon anh vẫn để dành
                            Hương quê mát rượi trong lành đợi em
                            Về đây em ngắm em xem
                            Trăng quê đẹp lắm chắc em phải lòng
                            Lung linh đò lướt sang sông
                            Dõi theo vẫn một bóng hồng xa xa

                            Sơn1955
                            Sep 21, 2011 9:36 PM
                            Chào Cua. Mình về sớm tiếc quá. Cua dự vui nhỉ, chúc mừng nhé.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 10:53 PM
                            Cũng vì việc bận đấy mà
                            Cho nên chẳng dám la cà chơi lâu
                            Bạn bè hội ngộ cùng nhau
                            Mấy khi trò chuyện nói câu ân tình
                            Trăng thu trăng sáng lung linh
                            Dưới trăng vẫn một bóng hình dõi theo
                            Gió vờn bông lúa thầm reo
                            Mong sao cho hết kiếp nghèo đời ta
                            Để rồi bè bạn nơi xa
                            Về đây hội tụ một nhà thêm thân

                            thich 1thu
                            Sep 21, 2011 8:56 PM
                            Cảm ơn nhà thơ đã ghé sang chơi

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 10:55 PM
                            Ối giời ơi-thơ vườn ấy mà
                            Người ta thích đủ thứ cơ
                            Còn mình một thứ vẫn đơ có ngày
                            Người ta tràn ngập men say
                            Con mình thưa thớt vài ngày không xong
                            Người ta thích ngắm hoa hồng
                            Còn mình cứ thích xương rồi nhiều gai
                            Khổ thân kiếp làm trai
                            Đêm thu vẫn cứ thức hoài đợi trăng
                            He he

                            Trả lờiXóa
                          3. thich 1thu
                            Sep 21, 2011 8:53 PM
                            Cảm ơn nhà thơ đã ghé sang chơi

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:00 PM
                            Thơ vườn tếu táo cho khuây
                            Gọi là có tý góp xây mộng vàng
                            Cho đời ngày một thêm sang
                            Tâm hồn vui vẻ lại càng thêm xuân
                            Vui thì ghép nối thành vần
                            Để cho bè bạn xa gần thăm nhau
                            Coi như ta có miếng trầu
                            Khách sang hiểu thấu lòng nhau ấy mà
                            Đó đâu khắp chốn sơn hà
                            Đâu đâu cũng một sắc hoa đượm màu
                            Còn mình thức với đêm thâu
                            Gọi là hoạ vội vài câu làm quà
                            Sang nhau thơ vội giở ra
                            Như rau muống sạch vườn nhà tươi xanh

                            Mai Thủy
                            Sep 21, 2011 8:50 PM
                            Anh Cua đi off vui nhể?
                            thật là ghen tị!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:02 PM
                            Ghé qua hội off gặp nhau
                            Thế mà cũng đủ nói câu ân tình
                            Tay ta nắm lấy tay mình
                            Tưởng lòng đã ngỡ nặng tình từ lâu
                            Trời thu nắng đẹp phơi màu
                            Lá vàng rơi rụng cùng nhau nhặt về
                            Tưởng rằng có quẻ bùa mê
                            Cho lòng xao xuyến hương quê ngọt ngào
                            Gặp nhau lòng thấy lao lao
                            Nhớ như vừa lạc lối vào nhà em

                            Đặng Hương
                            Sep 21, 2011 7:23 PM
                            Vui đáo để đấy chứ Cua..Sao vào nhà chẳng thơ phú gì chuồn lẹ vậy....

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:08 PM
                            Gặp nhau thì thật vui rồi
                            Mấy khi rảnh để mà ngồi tâm tư
                            Gặp nhau chẳng thể từ từ
                            Thoả lòng bày tỏ ưu tư muộn phiền
                            Đời ta sao sướng như tiên
                            Gặp nhau mà ngỡ phải duyên hôm nào
                            Lối quen quen lối ta vào
                            Nhà ai khách đến ra chào khách đây
                            Vui vui ta lại tỏ bày
                            Ghé sang là để mỗi ngày một thân
                            Tưởng đời một thoáng tái xuân
                            Như thơ có cánh chắp vần bay xa he he

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 5:09 PM
                            Ban Mai 15:31 21-09-2011 Thăm Cua,sao Cua ghé nhà mà không đễ lại lời nào.Chúc Cua mạnh khỏe,thành đạt nha !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:11 PM
                            Gió thu lành lạnh đôi tay
                            Ngoài trời lá rụng làm lay lắt lòng
                            Thẳng không đi thích lượn vòng
                            Lang thang hàng xóm cho lòng giải khuây
                            Đúng là có ghé nơi đây
                            Tường cao cổng kín khó lay để vào
                            Biết là đi đến phải chào
                            Nhưng mà cổng kín khó vào lắm cơ
                            Bõ công lặn lội đợi chờ
                            Cớ sao ông mạng lại đơ thế à?
                            Trên tay cầm một nhành hoa
                            Thất tha thất thểu về nhà đấy thôi

                            Trả lờiXóa
                          4. Vân Vân
                            Sep 21, 2011 4:57 PM
                            Anh cua ơi, tiếc quá hôm đó VV lại bận ko về dự off được. Vậy là vẫn chưa gặp anh cua được. hichic

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:16 PM
                            Chắc là em bận đi buôn
                            Đường xa em ở lại luôn không về
                            Em về thấy tiếc tiếc ghê
                            Offline vui thế không về được cơ
                            Bao hôm em đợi em chờ
                            Thủ đô lồng lộng sắc cờ em qua
                            Nhưng mà nỗi hẹn đường xa
                            Thế là em phải ở nhà ngóng trông
                            Thủ đô lồng lộng cờ hồng
                            Người ta đi off em mong ngắm hình

                            Gà Rù
                            Sep 21, 2011 4:12 PM
                            Mùa thu lá vàng rơi rụng đầy mặt đất rùi,anh mặt áo mà gì sao em không nhận ra được nữa rồi.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:19 PM
                            Áo màu trắng trắng phơi ra
                            Để cho bè bạn gần xa ngắm nhìn
                            Bóng hình anh vẫn còn in
                            Cớ sao em lại mải nhìn hình ai?
                            Anh đây ắt hẳn con giai
                            Tấm hình còn đó ngắm hoài đi em
                            Ngắm cho lòng nó bảo thèm
                            Khi nào rảnh rỗi lại xem vài lần

                            MuaThu
                            Sep 21, 2011 2:39 PM
                            Đã lâu không gặp Cua đồng Chẳng hay bên ấy có nhà không không?

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 11:22 PM
                            Thu về gió lạnh bờ vai
                            Trời thu thấp thoáng bóng ai sang nhà
                            Đến rồi chẳng mở cửa ra
                            Hay là muốn đợi chủ nhà mời sao
                            Thôi thì rèm vén cứ vào
                            Vào nhà ắt hẳn lời chào trao luôn
                            Sang nhau sao lại vội chuồn
                            Lần sau sang ở đây luôn vài ngày
                            Để rồi có miếng trầu cay
                            Ắt vào chắc hẳn phải say trong lòng
                            Trời thu hóng gió ngoài sông
                            Đò ngang bao chuyến hỏi lòng sướng chưa

                            Trả lờiXóa
                          5. ♫(¯`10•♥Ela Cherish♥•02´¯)♫
                            Sep 21, 2011 12:13 PM
                            sang thăm a nhìn thấy a CDKB tự nhiên e thèm bun rêu cua quá đi hiiiiii p/s:chúc a chiều vui vẻ và mát mẻ a nhé.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 1:38 PM
                            Em đến nơi đây buổi giữa trưa
                            Hôm nay trời đã ngớt cơm mưa
                            Bướm xinh bay lượn vườn rau cải
                            Hỏi chú cua đồng ló ra chưa?

                            Ô hay thu mát lại thèm cua
                            Sao không ra chợ để mà mua
                            Sang đây cứ muốn cua Kinh Bắc
                            Cua này e thẹn vội xin thưa.

                            Cua này làm cảnh để mà xem
                            Chớ có xem qua lại vội thèm
                            Trời thu mát dịu phơi phơi nắng
                            Bún riêu chẳng có khổ thân em.

                            DOVANKE
                            Sep 21, 2011 10:03 AM
                            "Đậm tình người yêu mến lắm người ơi" CĐKB
                            Xa nhau rồi nhớ mãi chẳng hề vơi
                            Hẹn mùa Thu sau ta mình gặp lại...

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 1:42 PM
                            Vườn hoa hồng em nhanh tay hái
                            Những hương nồng em gói lại thành thơ
                            Xao xuyến gặp nhau lòng vẫn đợi chờ
                            Vui hội ngộ tưởng giấc mơ nào đến
                            Ta bến nhau trao tình cảm mến
                            Hẹn một ngày ta có chuyến du dương
                            Ta lại về quê mẹ yêu thương
                            Gặp lại nhau lòng vấn vương e thẹn
                            Và anh ơi xin anh đừng lỗi hẹn
                            Ngày trở về nghèn nghẹn bởi vì vui

                            Hopeful
                            Sep 21, 2011 9:21 AM
                            Nhìn thấy bác tự nhiên em thèm ăn " bún riêu của"..hí hí...

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 1:50 PM
                            Nhìn nhau nhớ cánh đồng quê
                            Con đường nho nhỏ lỗi về hôm nao?
                            Mùng tơi trồng để làm rào
                            Dọ cua mang thả bờ ao bằng mồi
                            Hè oi hết đứng lại ngồi
                            Chiều hè ao ước một nồi bún riêu
                            Có ngay ôi những buổi chiều
                            Cua đồng mang giã nấu riêu thơm lừng
                            Một người hàng xóm dửng dưng
                            Riêu cua ngon thế chẳng mừng thì thôi
                            Tối rồi chẳng thấy sang chơi
                            Thành là để nỗi một lời yêu thương
                            Nay về thăm lại quê hương
                            Dọc mùng ngăn cắt chặn đường lại qua
                            Mà sao chẳng thấy người ta
                            Vườn rau ra bẹ người ta đi rồi
                            Biết rằng cuộc sống buông trôi
                            Giá như ngày ấy chung nồi canh cua
                            Thì ta chẳng đến cửa chùa
                            Còn người chẳng phải quê mùa đơn côi
                            Hi hi-vần thơ tưởng tượng-chúc vui

                            Trả lờiXóa
                          6. Nguyễn Thanh Hà
                            Sep 20, 2011 11:02 PM
                            Tình bạn Mùa thu
                            Nghe tiếng chim gù
                            Nhớ về Kinh Bắc
                            Một thời xa lắc
                            Bạn gửi địa chỉ email cho mình !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:01 PM
                            Tìm nhau giữa chốn Hà Thành
                            Bên vườn Bách Thảo trong lành lắm thay
                            Gặp nhau tay nắm chặt tay
                            Bên nhau trò chuyện một ngày thật sang
                            Bên nhau mà cứ ngỡ ngàng
                            Như chung tình với một chàng yêu thơ
                            Câu thương câu đợi câu chờ
                            Gửi tình blog vần thơ ngọt ngào
                            Gió đồng quê lúa xôn xao
                            Lúa thời con gái lúa nào chẳng xanh
                            Em về lòng nhớ tới anh
                            Vần thơ e ấp gói dành người thương
                            He he chúc bác nhiều niềm vui và sức khoẻ

                            Hoa Hồng Đỏ
                            Sep 20, 2011 9:14 PM
                            Quà miền tây đây cua ơi

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:05 PM
                            Miền tây dòng nước trong veo
                            Bến sông vẫn một giọng chèo âm vang
                            Miền tây con nước mênh mang
                            Ta đi dưới anh trăng vàng dõi theo
                            Thu về cơn gió thầm reo
                            Cá bơi hồ nước trong veo vẫy vùng
                            Vườn ai có giậu dọc mùng
                            Cua anh mang đến ta cùng nấu riêu
                            Ăn rồi ăn mãi thành yêu
                            Yêu người yêu cả nắng chiều Miền tây

                            Hoa Hồng Đỏ
                            Sep 20, 2011 9:10 PM
                            Đỏ đem bưởi vĩnh long tặng cua nè

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:12 PM
                            Bưởi Vĩnh Long đỏ lòng xanh vỏ
                            Vẫn từng đôi đứng đó chờ trông
                            Thu sang có ánh nắng hồng
                            Bưởi em chín mọng hương nồng thoảng đưa
                            Ta ơn trời nắng mưa hoà thuận
                            Bưởi vườn em mấy bận đơm hoa
                            Soi nghiêng mặt nước chiều tà
                            Bóng hình ai mặc áo hoa dịu dàng
                            He he

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 20, 2011 6:26 PM
                            sta2
                            17:13 20-09-2011
                            mưa này ướt hết nhặt sao dc!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:15 PM
                            Lá vẫn rơi cuộc đời dâu bể
                            Gặp nhau đây như thể thêm thân
                            Biết xa kéo lại cho gần
                            Nụ cười như thể mùa xuân đang về
                            Dù sóng nước sông quê còn đó
                            Dù dòng đời sương gió phôi pha
                            Biết rằng phải nhặt lá đa
                            Thì ta gắng sức kết hoa dâng người

                            Trả lờiXóa
                          7. nhabaokhongthe
                            Sep 20, 2011 4:12 PM
                            Off hoành tráng bác CUA nhể. Có dịp em ra bắc sẽ diện kiến bác 1 lần. Biết bác trên blog cũng lâu mà chưa nhậu bác nhể.Chiều vui bác Cua ui.

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:21 PM
                            Gặp nhau đây men say vừa ngấm
                            Như đông về hơi ấm lùa qua
                            Ngoài trời sực nức mùi hoa
                            Tiếng ai vọng lại làm ta giật mình
                            Gặp nhau đây nghĩa tình bè bạn
                            Ta bên người chẳng bán chẳng mua
                            Bên nhau chẳng thấy già nua
                            Tâm hồn như thấy gió lùa mát ghê
                            Khăp mọi nơi ta về Bách Thảo
                            Có ai kìa mặc áo cô dâu
                            Hỏi rằng chú rể nơi đâu
                            Sánh vai cùng bước qua cầu làm duyên
                            Hi hi

                            ROBERT NGUYEN
                            Sep 20, 2011 3:49 PM
                            Dù đời vần vũ , phù vân . Câu thơ nối nhịp xa gần , bốn phương . Cám ơn anh đã ghé nhà .

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 5:24 PM
                            Non sông một dải xa gần
                            Bên trang mạng ảo ta cần có nhau
                            Về đây trao gửi đôi câu
                            Tình thơ mộng thật bên nhau tỏ bày
                            Cho lòng vội ngấm men say
                            Men tình say cả những ngày phía sau
                            Xa rồi để lại trong nhau
                            Ân tình lưu luyến sắc màu thời gian

                            Trả lờiXóa
                          8. Cuocsonmien
                            Sep 20, 2011 12:17 PM
                            Trở về mảnh đất VĩnhLong
                            Ngập tràn hạnh phúc trong lòng xốn xang
                            Gặp nhau ôi thật ngỡ ngàng
                            Bạn bè yêu mến hát vang chúc mừng
                            Hoà vui không khí tưng bừng
                            Là ngày sinh nhật chúc mừng cho ta
                            Ngập tràn ôi những màu hoa
                            Nụ cười rạng rỡ trong ta khó mờ
                            Bao hôm hứa hẹn đời chờ
                            Giờ đây ngỡ tưởng như mơ hiện về
                            Vĩnh Long sông nước miền quê
                            Vườn cây trĩu quả bốn bề sắc hoa
                            Bên nhau như thể một nhà
                            Một ngày ấn tượngtrong ta thật rồi
                            Bạn bè blog ta ơi
                            Cảm ơn lời chúc mọi người dành ta
                            Vui thay ôi những món quà
                            Ta về ép mật kết hoa dâng đời
                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Chúc mừng sinh nhật
                            chị THANH PHƯƠNG
                            blog CƯỚC SƠN MIỀN
                            18-9-2011 ............................................ Vui thay ôi những món
                            quà
                            Ta về ép mật kết hoa
                            dâng đời
                            CUA ĐỒNG KINH BẮC Thật tuyệt vời và hơn thế ..cảm ơn Cua nha ! em trai thật chu đáo ! Chị mang khoe khắp làng !

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 21, 2011 2:03 PM
                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hình ảnh này còn mãi với thời gian
                            Nụ cười tươi sao nồng nàn dễ mến
                            Gặp nhau đây sao thấy lòng xao xuyến
                            Hạnh phúc ngập tràn quyến luyến khó xa
                            Ta bên nhau như thể một nhà
                            Cùng bước chân đi qua phà sang bến
                            Nước phương nam phà kia bao chuyến
                            Gửi một chút lòng chuyển tói phương xa.
                            Kỷ niệm nào vui nhất trong ta
                            Hạnh phúc nào vỡ ào trong mộng
                            Đường ta đi trời cao lồng lộng
                            Tiếng bạn bè dang rộng vòng tay.
                            Ta lặng người hưởng chút men say
                            Bè bạn bên ta một đáng nhớ
                            Dù ngày mai trên con đường nhỏ
                            Vẫn những bóng hình niềm nở dõi theo./.

                            Trả lờiXóa
                          9. MINH HUYỀN
                            Sep 20, 2011 11:21 AM
                            Cảm ơn những lời chúc của CUA ĐỒNG nhé. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và thành công trong công việc nhé!

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 23, 2011 12:03 AM
                            Nơi phương xa mang quà đến tặng
                            Trời mùa thu ánh nắng dịu êm
                            Hồng tươi đỏ thắm môi mềm
                            Xuyến xao bày tỏ nỗi niềm chao nhau
                            Ta đến đây chao câu vui chúc
                            Sinh nhật này sực nức mùi hoa
                            Vui vui đón nhận món quà
                            Chút tình như thể cho ta tỏ bày
                            Chúc cho tuổi mới hăng say
                            Nghiệp nghề tiến bước từng ngày thành công
                            Chúc cho phận gái má hồng
                            Đò ngang sang bến có chồng đi theo

                            Nhóc kính cận
                            Sep 19, 2011 8:57 PM
                            chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 11:58 PM
                            Ta về hội off mùa thu
                            Thủ đô gió lộng vù vù lá rơi
                            Cớ sao ta phải ít lời
                            Không mang thơ để tặng người ta thân
                            Tặng nhau là để cho gần
                            Nhớ khi hội off quầy quần bên nhau
                            Sẽ còn mãi mãi về sau
                            Còn nguyên ký ức những câu ân tình
                            Mong sao blog chúng mình
                            Tri âm để lại chút tình khó quên

                            Trả lờiXóa
                          10. Nhóc kính cận
                            Sep 19, 2011 8:56 PM
                            chúc anh buổi tối vui vẻ nhé


                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 11:56 PM
                            Tối nay ảnh off có rồi
                            Rảnh rang ta cóp cho người ta xem
                            Chắc là ảnh có hình xem
                            Trông xinh xinh thế như quen lâu rồi

                            Mecontoi
                            Sep 19, 2011 6:29 PM
                            hqua quên mất, ứ chụp với "đồng hương" pô ảnh làm kỉ niệm nhể...chán quá, hẹn dịp sau Cua Đồng nhá...

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 11:54 PM
                            Thành ra đã nhận đồng hương
                            Thế thì nhanh chóng tìm đường về đây
                            Quê hương tình nặng nghĩa đầy
                            Theo chân ta bước những ngày tiếp sau
                            Vườn nhà thoang thoảng hương cau
                            Trên sân vẫn một giàn trầu tươi xanh
                            Trời thu đón ngọn gió lành
                            Cho lòng xao xuyến hoá thành lời ca
                            Hình kia có dịp phô ra
                            Nhưng mà lại chẳng có ta có mình
                            Thôi thì chẳng phải lặng thinh
                            Hẹn ngày gặp gỡ chúng mình chụp chung

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 19, 2011 11:42 AM
                            To: tienhunggv80
                            Thật tuyệt vời buổi off hôm qua
                            Ta đến bên nhau một nhà đầm ấm
                            Những bó hoa tươi ngọt ngào tươi thắm
                            Đậm tình người yêu mến lắm người ơi
                            He he-cho anh xin hai tấm hình có anh trong đó mang về treo
                            ở nhà cho cửa nhà lộng lấy nhé chú-hi hi

                            Trả lờiXóa
                          11. Đinh Diên Kỳ Minh
                            Sep 19, 2011 11:23 AM
                            THƠ LỤC BÁT “Quốc thi”còn mãi lên hương Muốn coi thường, dám coi thường được đâu Chỉ cần đọc một đôi câu Thấy ngay hồn vía, sắc màu Việt Nam Thể thơ tưởng thật dễ làm Làm cho hay phải toàn tâm, toàn tài Tính cho đến tận hôm nay Mấy ai vượt được biệt tài Nguyễn Du? Nhiều người vẫn thấy tù mù Vẫn làm ,vẫn đọc mặc dù chưa hay Sẻ chia nói thật câu này: Không bị chê cũng là may lắm rồi. DIZIKIMI Dư âm LỤC BÁT vẫn còn Hội qua lâu vẫn tháy hồn lâng lâng Cua làm tiếp đi nhé. Vận vào nội dung hội off line vừa rồi. Nghe nói vui lắm phải không?

                            CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Sep 22, 2011 11:51 PM
                            Hội thơ đã mở ra rồi
                            Rảnh rang co cẳng mà ngồi xem thơ
                            Hỏi đâu câu đợi câu chờ
                            Câu tình đem giấu bao giờ mở ra
                            Hỏi lòng yêu mến thơ ca
                            Mua vui là để đời ta thêm nồng
                            Dù đời sắc sắc không không
                            Miễn sao ta thoả nỗi lòng thì thôi
                            Miếng trầu cánh phượng trên môi
                            Môi hồng má đỏ để rồi tương tư
                            Yêu nhau thơ viết trong thư
                            Xa xôi như thể quà từ phương xa
                            Miễn sao tình vẫn một nhà
                            Tiên Rồng cháu Lạc vang xa ngàn đời
                            Nguyễn Du còn đó những lời
                            Yêu thơ ta học ở người lối thơ
                            So bì vớ vẩn vẩn vơ
                            Người đời tưởng lại bị đơ thì buồn

                            Trả lờiXóa

                          Bình luận tại đây nhé người ơi???