TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG

Trường tôi nằm ở ven làng
Gió thu dịu mát nắng vàng soi nghiêng
Một nghề kể cũng thiêng liêng
Nhưng mà một nỗi niềm riêng bao ngày
Một đời sống với nơi đây
Mong sao có được những ngày thật vui
Tôi yêu mảnh đất quê tôi
Quê hương cách mạng một thời vang danh
Bảng vàng lưu mãi sử xanh
Tình quê tất cả ta dành cho quê
Ngoằn nghoèo uốn khúc con đê
Bên dòng sông Đuống cuốn về phù sa
Đồng ngô xanh ngát quê ta
Dâu non tằm đợi mọi nhà ngóng trông
Lúa thơm mùi sữa ngoài đồng
Đường quê gánh cỏ má hồng theo nhau
Vườn nhà thơm ngát hương cau
Mẹ chăm tay bón vườn rau xanh đều
Quê hương ơi thật đáng yêu
Ta nghe tiếng hát trời chiều quê hương
Bâng khuâng đứng giữa sân trường
Bờ đê cỏ mật mùi hương thoảng nồng
Mái chèo khua tiếng bên sông
Chở bao em nhỏ má hồng đi qua
Bến sông vẫn bến sông nhà
Một đời xin gửi đời ta nơi này
Mái trường ơi đến hôm nay
Nặng tình đất mẹ bàn tay chai sần
Nhẹ nhàng qua chặng đường xuân
Tóc xanh giờ đã ngả dần màu mây
Quê hương gửi trọn vào đây
Tình quê tiếp bước những ngày phía sau
Vang danh mảnh đất Trung Mầu
Quê hương cách mạng in sâu trong lòng
Chiều thu hóng gió bên sông
Tình quê đất mẹ nặng lòng lắm thay./.
  • HUY HOÀNG
    Đừng cho là HH thấy người sang quàng làm thân nhé, nhưng quả thật nhìn ảnh bạn HH thấy quen quen...Ngày xưa bạn học SP trường nào vậy? Không lẽ...
    • Do Thang
      Cảm ơn CUA ĐỒNG,      Cua đồng nấu với mồng tơi Anh chan chị húp nhớ ai...CUA ĐỒNG
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trăng rằm thì hãy ngắm trăng
        Mấy khi mà ngắm chì Hằng sáng soi
        Trèo lên cây hái chùm roi
        Trăng đi theo bước trăng soi lối vào
        Tại anh trèo tít lên cao
        Để em đứng đợi bờ rào quá lâu
        Trăng lên cao ở trên đầu
        Đợi anh tụt xuống mà lâu thế à
        Cỗ trung thu đã bày ra
        Sao anh cứ để người ta phải chờ
        Em buồn góp nhặt câu thơ
        Bảo rằng anh xuống em chờ em mong
        Cớ sao anh lại phải lòng
        Chị Hằng soi sáng má hồng đón đưa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết là 18 tới nơi
      Là ngày hội off mọi người gặp nhau
      Nhưng cua chẳng đi được đâu
      Việc riêng chưa trọn gặp nhau còn phiền
      Chúc cho tất cả bạn hiền
      Về vui hội off   mọi miền chung vui
      Gió đưa hoa sữa thoảng mùi
      Riêng cua Kinh Bắc bùi ngùi tiếc thay
      Giá như không phải chùng ngày
      Thì Cua đi off chưa say chưa về
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mỗi cá nhân là vần thơ đẹp
        Cho tâm hồn ánh thép bừng lên
        Bạn hiền luôn ở cạnh bên
        Tuổi đời tươi trẻ sức bền sống lâu
        Vần thơ vui thay câu vui chúc
        Như hương nồng sực nức mùi thơm
        Yêu từ ngọn lúa cọng rơm
        Vườn rau nhỏ nhỏ bát cơm ấm lòng
        • Do Thang
          Xin kính chào "cua đồng kinh Bắc" . Hôm nay mở blor được nghe , đọc thơ của CUA... . thật là thú vị , Xin tự giới thiệu  : tôi cũng là anh về Vườn Hưu  cũng dỗi hơi hay tập tọe làm thơ kiểu ...văn vần thì đúng hơn, cũng để giải khuây với bạn  ảo và bạn thật . Xin làm quen và thường xuyên trao đổi nhé         Bảy mươi tuổi với đất trời Bảy mươi năm một cuộc đời buồn vui          Tuổi già sống khỏe cười tươi Bạn bè giao hảo mọi người đều mong  
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Về hưu tuổi cũng đã già
            Tâm hồn tươi trẻ thơ ca yêu đời
            Vui vui ngồi hoạ mấy lời
            Trà tam rượu tứ cùng cười với nhau
            Thơ vườn tập toẹ đôi câu
            Gọi là có tý sắc mầu đổi trao
            Em nâng một chén rượu đào
            Vần thơ anh ghép nối vào cho duyên
            Trăng rằm hóng mát bên hiên
            Trung thu mà có bạn hiền mới vui
        • lantimmuathu
          Đọc entry này lại nhớ đến " ngày đầu tiên đi học ". Cám ơn Cua nhiều nha !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vần thơ vui bạn tôi ghé đến
            Nhớ mái trường quyến luyến tuổi thơ
            Tuổi thơ xưa thật mộng mơ
            Kể ra lắm lúc ngây thơ buồn cười
            Lớn khôn đi khắp phương trời
            Nhớ ngày đi học nhớ lời thầy cô
            Bến sông vẫn tiếng sóng xô
            Tiếng lòng vọng tiếng trầm trồ canh khuya
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang thăm Hà sáng hôm nay
          Trung thu bánh ngọt trao tay bạn Hà
          Gió thu từ bến sông xa
          Từ phương trời ảo rồi ra đời thường
          Gió nào mang nỗi vấn vương
          Gió nào đậm chút yêu thương mặn nồng
          Nâng niu cầm nụ hoa hồng
          Đợi ngày hoa nở cho lòng xốn xang
          Nhanh chân bước tới nhà nàng
          Vần thơ trao tặng xóm làng ngó xem
          He he
          • ܓܨღღ Sunflower ღღܓ
            Tết trung thu em
            rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sướng với đèn
            trong tay Em múa ca trong ánh trăng rằm  Đèn ông sao với đèn cá chép Đèn
            thiên nga với đèn bướm bướm Em rước đèn chạy đến cung trăng e ko biết làm thơ, nhân dịp trung thu tặng CDKB bài thơ này nhé hihi chủ nhật zui ze !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Em rước đèn đi chơi khắp phố
              Tết trung thu hô hố cười duyên
              Trông em thật giống nàng tiên
              Ngẩn ngơ một kẻ giả điên dại khờ
              Lòng vui sướng mang thơ em hoạ
              Đèn ông sao em hoá lời ca
              Em cầm đèn giống thiên nga
              Đi đâu phảng phất mùi hoa thơm nồng
              Đèn bươm bướm màu hồng tươi trẻ
              Hỏi phố nào lối rẽ em đi
              Em đi hoa sữa thầm thì
              Bước chân em dạo trăng đi theo cùng
          • Loc vung
            Hôm nay mới có dịp sang thăm nhà bạn. Rất ấn tượng và ngưỡng mộ tài thơ của bạn - thầy giáo. Chúc thầy một năm học mới thành công và đầy ý nghĩa. Một buổi sáng tốt lành thầy nha, mời thầy  ! Sang chơi nhà thầy, chạnh lòng lại thấy nhớ lớp, nhớ trường xưa...   
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Trăng rằm đậu ở ngọn tre
              Tiếng ru của mẹ mà nghe dịu dàng
              Đêm trăng vui cả xóm làng
              Có người khách quí ghé sang bên nhà
              Cỗ trung thu vội bày ra
              Cho niềm vui đến cả ta lẫn mình
              Ánh trăng rằm sáng lung linh
              Hỏi trăng đem dấu cái tình ở đâu
              Trăng soi sáng những buồng cau
              Hỏi trăng có sáng giàn trầu hay không
              Trầu xanh mang quệt vôi nồng
              Ăn vào thắm đỏ môi hồng mới xinh
              Quê hương nặng một chữ tình
              Trung thu đón đợi cô mình ghé sang
              Để tôi múc anh trăng vàng
              Tôi gom dệt lại tặng nàng vần thơ
          • Loc vung
            Hôm nay mới có dịp sang thăm nhà bạn. Rất ấn tượng và ngưỡng mộ tài thơ của bạn - thầy giáo. Chúc thầy một năm học mới thành công và đầy ý nghĩa. Một buổi sáng tốt lành thầy nha, mời thầy  ! Sang chơi nhà thầy, chạnh lòng lại thấy nhớ lớp, nhớ trường xưa...   
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay có dịp sang nhà
              Lộc vừng trong chậu nở hoa đón chào
              Cửa kia rèm vén hãy vào
              Để người Kinh Bắc mang chào vần thơ
              Trăng trung thu vẫn đợi chờ
              Mấy khi mà giở ván cờ vui chơi
              Sang đây ta giở rượu mời
              Mấy khi vui ván cờ người ngắm trăng
          • ĐẶNG SƠN
            Rất vui làm quen với bạn
            Mình mới tham gia vào blog với mong muốn chia sẻ  cùng các bạn
            Mời bạn giành chút thời gian tham quan nhà mình nhé
            Chúc bạn Trung thu an lành hạnh phúc
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chiều này trời đổ cơn mưa
              Không gian mát dịu gió đưa hương nồng
              Trăng thò miệng mãi tầng không
              Chờ khi tối hẳn trăng hồng sáng tươi
              Trăng rằm đầy ắp tiếng cười
              Trẻ thơ vui nhộn dưới trời tự do
              Các em diễn thật lắm trò
              Bánh nướng bánh dẻo bánh giò ăn chung
              Đèn ông sao rước theo cùng
              Trăng treo lơ lửng sáng bừng quê hương
              He he chúc anh và gd rằm trung thu nhiều niềm vui và rất
              hân hạnh làm quen với anh
          • Peach blossom
            trung thu st ghe nha a như ng.ta cung chuc a. trung thu vui ve nhj!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Em Sờ Ta đến chơi nhà
              Trăng treo ngoài ngõ trăng sà vào em
              Trăng đung đưa gió buông rèm
              Ngồi trên mạng ảo mà thèm tuổi thơ
              Ngày xưa sao lắm ước mơ
              Cả chiều mong ngóng mà chờ trăng lên
              Ngọn trẻ trăng đã kể bên
              Rung răng rung rẻ làm duyên đường làng
              Hôm nay đón ánh trăng vàng
              Tuổi thơ chợt đến lòng càng thêm xuân
              Uống trà ngồi ngắm trăng ngân
              Tơ tình hoạ vội mấy vần cùng trăng 
          • SONGDAIDUONG.HVT
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Huynh ơi trăng sáng lên rồi
              Ấm trà pha sẵn chờ mời huynh đây
              Trăng rằm càng ngắm càng say
              Gió thu vẫn thổi mây bay hững hờ
              Mát lòng hoạ vội vần thơ
              Tặng huynh như khúc nhạc chờ tri âN
            • Vũ Ngọc Vân Anh
              NĂM HỌC MỚI THẬT NHIỀU THÀNH CÔNG ANH NHÉ!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thế mà 16 năm rồi
                Hôm nay rảnh tý lại ngồi hoạ thơ
                Quê hương ơi trong giấc mơ
                Trở về quê mẹ đang chờ đợi ta
                16 năm với trường nhà
                Yêu đời vẫn cứ xông pha hàng ngày
                Yêu trường yêu lớp lắm thay
                Thầy trò gần gũi tháng ngày bên nhau
                Sông quê nước chảy qua cầu
                Phù sa đỏ rực cuốn màu phù sa
                Tưới xanh đồng lúa quê ta
                Cơm no áo ấm mọi nhà thêm vui
            • cát tường
              (Empty)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tách cà phê không chê mới thích
                Ngửi mùi hương chim chích cũng say
                Lơ mơ nhìn khói tung bay
                Uống vào mới thấy ngất ngây trong lòng
                Trời màu thu xanh trong gió mát
                Giữa trời chiều uống bát trà xanh
                Hương quê thoang thoảng trong lành
                Chờ đêm trăng sáng long lanh ảo huyền
                Trăng trung thu trăng duyên lắm đây
                Mải ngắm nhìn mới thấy yêu trăng
                Hơi ơi xa tít chị Hằng
                Chõng tre ngất ngưởng một thằng trai quê
            • Mylove
              Qua thăm anh nè, thơ hay quá. Chúc anh chiều an vui
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đã lâu mới thấy em sang
                Trung thu có ánh trăng vàng dõi theo
                Bờ tre ruộng lúa thầm reo
                Lung linh mặt nước trong veo soi lòng
                Thả hồn xuống với dòng sông
                Muốn tô thêm cả sắc hồng quê hương
            • Hai Lúa
              Bài thơ song thất lục bát tuyệt lắm Không ngờ anh Cua Đồng Bắc Kinh hát hay tuyệt, giờ lại biết anh làm thơ cũng tuyệt hay. Đã một lần được nghe anh biểu diễn ở Hà Nội.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chắc là nhầm với ai rồi
                CUA ĐỒNG KINH BẮC là người yêu thơ
                Hát thì chưa hát bao giờ
                Ngâm thì cũng phải đành chờ hồi lâu
                Gọi là hoạ vội mấy câu
                Góp cho bè bạn sang nhau vui cùng
                Vần thơ như mối tình chung
                Bầu trời mạng ảo ta cùng luận thơ
                Thơ vườn nhện vẫn giăng tơ
                Bướm vàng bay lượn nhện chờ đến đây
                Vần thơ theo gió tung bay
                Bướm vàng mỏi cánh nơi này nhện giăng
                Trung thu lồng lộng đêm trăng
                Trà tam rượu tứ đời bằng đại gia
            • Sao Mai
              Thầy Cua trông thật vui tươi Mừng năm học mới nhớ cười nhiều nha Học trò ngoan ngoãn, thật thà Đạt nhiều thành tích cả nhà đều khen
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Người thân quen mang theo lời chúc
                Giữa trời thu sực nức hoa tươi
                Năm học mới gửi tới người
                Dù xa xôi mấy phương trời vẫn thân
                Lúc vui thì mấy vần thơ hoạ
                Như hương nồng trên đoá hoa thơm
                Cũng vì tấm áo miếng cơm
                Chắt chiu nhặt những cọng rơm dâng đời
                Gió thu sang tiết trời dịu mát
                Cô giáo ơi hãy hát lên đi
                Để cho trăng vẫn thầm thì
                Trung thu bên trẻ còn gì vui hơn
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sai địa chỉ dám nói mò
              Đúng là cái tính thân cò đoán sai
              Chẳng biết bà chủ là ai
              Thôi thì cứ đoán đoán hoài cho vui
              Sáng thứ 6 giọt mưa rơi
              Mở tung cửa sổ tiết trời dịu êm
              Gió thu vẫn thổi êm đềm
              Chúc cho bè bạn nhiều niềm vui hơn
              • NGUYỄN SỸ TÂN
                Thầy về dạy ở trường làng  Ngày ngày tiếng trống âm vang mái đình  Niềm vui cùng với học sinh  Mong sao giữ trọn mối tình quê hương
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Trường làng quê ven đê gió mát
                  Trẻ nô đùa vui hát bên nhau
                  Chia tay những chú ve sầu
                  Phượng hồng vội tắt còn đâu ngày hè
                  Cây bàng già chở che mái tóc
                  Những tháng ngày khó nhọc đời ta
                  Gom từng ngày những bông hoa
                  Cho tươi sắc trẻ trường nhà quê hương
              • MuaThu
                      Chiều nay trời đổ mưa đông Ghé thăm Kinh Bắc Cua Đồng chút chơi!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vừa sang đã thấy tiếng cười
                  Tiếng thơ sang sảng gọi mời người thân
                  Cà phê ta uống cạn dần
                  Cho thơ nối nhịp từng vần ngân vang
                  Chiều nay vắng bóng nắng vàng
                  Cơn mưa chiều đổ xóm làng dịu êm
                  Chắc là trời sẽ về đêm
                  Đón trăng sáng tỏ êm đềm lắm đây
                  Trung thu hội tụ đủ đầy
                  Vui cùng trăng sáng lòng này mang trao
                  Thay cho một tấm lụa đào
                  Miếng trầu cánh phượng ngọt ngào mà say
                  Trăng lồng qua những bóng cây
                  Đung đưa theo gió mà say đắm lòng
                  Mưa rơi từng giọt bên sông
                  Mưa nào ngấn lệ thân ông lái đò?
                  Một đời vẫn kiếp thân cò
                  Ngày đêm cặm cụi nần mò kiếm cơm
                  He he
              • Hai Lúa
                Sang thăm và chúc mừng anh Cua đồng bắc kinh nè Thơ hay lắm, chúc tập thể thầy cô và các em học sinh một năm mới vui khỏe và gặt hái nhiều thành tích nhé
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thơ và em hỏi xem ai biết
                  Thơ là tình anh viết về em
                  Để rồi khi mở ra xem
                  Thơ anh có cánh làm em phải lòng.
                  Em tươi trẻ má hồng môi đỏ
                  Anh dùng thơ anh ngỏ lời yêu
                  Gặp nhau giữa lúc trời chiều
                  Nắng thu đọng lại những điều khó phai
                  Em và thơ hỏi ai có thấu
                  Trộn vào nhau cho ngấu cho nồng
                  Thơ anh mang thả trôi sông
                  Trăng rằm sáng tỏ bóng lồng hình em
                  Gió thu thổi chiếc rèm cửa sổ
                  Bông quỳnh hương vội trổ đoá hoa
                  Anh mang thơ để giao hoà
                  Hỏi em có biết thơ là hồn anh
                  Anh yêu thơ để dành em đấy
                  Vần thơ tình lệ chảy vì thương
                  Biết em lòng dạ vấn vương
                  Em theo thơ ghé quê hương anh rồi
                  Trầu têm cánh phượng quệt vôi
                  Hai ta thắm đỏ làn môi khó về
                  Hương bay thoang thoảng chân đê
                  Thơ anh níu lại khó về đó em
                  He he-tếu táo cho vui nhé
              • Đinh Diên Kỳ Minh
                Tôi vừa về đến nhà hôm qua(7-9) . Chụp bao nhiêu ảnh về hội thơ LỤC BÁT mà không sao tải và đăng lên được. Cua xem và nghe tạm vidio clip đọc và bình thơ ở nhà cụ PHO hôm 2-9 (chuẩn bị hôm sau đi hội đến để lấy giấy mời như đã hẹn với cụ).Hôm 3-9 Cua và thầy giáo gì có đi không ? Tôi chờ mãi chả thấy Cua gọi.Năm học mới tới rồi chúc Cua và gia định thêm niềm vui mới.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mấy hôm mạng nghẽn đó mà
                  Ảnh thầy chụp muốn phô ra cho người
                  Nhiều hôm thơ thẩn sang chơi
                  Cứ chờ cứ đời lại thôi đi về
                  Thầy đi thơ phú thích ghê
                  Còn em nỗi hẹn dịp về với thơ
                  Câu thương câu đợi câu chờ
                  Làm cho lòng cứ sững sở cả ra
                  Hà Thành lồng lộng cờ hoa
                  Thầy đi hội tụ thơ ca sướng đời
                  Còn em chẳng được đi chơi
                  Cơn mưa vội đổ bầu trời tối đen
                  Muốn đi mà chẳng có đèn
                  Thôi thì chẳng gặp người quen hôm nào
                  Thì đành hẹn đến hôm nao
                  Tình thơ gặp lại ngọt ngào hơn xưa
              • brokenheart
                cảm ơn anh nhiu  chúc anh tối mát ngon giấc nhé
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tối nay trăng sáng sân nhà
                  Một manh chiếu nhỏ trải ra để ngồi
                  Trà ngon nóng cả làn môi
                  Vô duyên mà ngắm trăng soi vào mình
                  Bên hồ nước rộng lung linh
                  Ánh trăng soi cả bóng hình ai qua
                  Chiếc đài vẫn hát dân ca
                  Mà sao trăng lại làm ta giật mình
                  Hay là trăng cứ lặng thinh
                  Đung đưa theo gió đưa tình muôn nơi
                  Sông quê con nước đầy vơi
                  Mái chèo vẫn vững giữ lời yêu thương
                  Sờ lên mái tóc pha sương
                  Nặng tình đất mẹ quê hương mất rồi
              • Moment
                Một năm học mới đã đến ......
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Trống trường thúc giục lòng ta
                  Một năm học mới hái hoa dâng người
                  Các em trò nhỏ vui tươi
                  Chúc em học giỏi tiếng cười mãi vang
                  Bước lên vị trí vinh quang
                  Quyết tâm giật được bảng vàng vinh danh
              • Bé Ngốc
                đêm ngọt ngào mộng xinh anh nhé....ngủ ngon nha..
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đêm hôm nay ta say trăng sáng
                  Trăng rằm mà ta ráng thức chơi
                  Cà phê sữa vội đem mời
                  Câu thơ viết giở mấy lời mang trao
                  Trung thu ơi trăng cao cao thế?
                  Sà xuống đây là để cùng ta
                  Gieo vần thành những bài ca
                  Cùng trăng vui trước sân nhà đêm thu
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngô Toàn Thắng thật kỳ tài
                Phun thơ nhả ảnh mấy ai sánh bằng
                Già rồi nhưng thấy vẫn hăng
                TÌNH THƠ như thể TÌNH TRĂNG đậm đà
                Yêu đời yêu những bài ca
                Nâng niu đời những bông hoa thơm nồng
                Xưa là người lính phòng không
                Bài ca là những chiễn công lẫy lừng
                Thời bình khí thế tưng bừng
                Yêu thơ yêu cả núi rừng Phong Châu
                Bước chân đi tới nơi đâu
                Tấm hình để lại cho nhau làm quà
                • RÊU PHONG
                             Rêu sang gửi lời chúc anh    Mừng năm học mới công thành trò ngoan      Điểm mười trường lớp khang trang    Chúc Thầy trò lớp rỡ ràng hoa đăng..
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cảm ơn blog Rêu Phong
                    Ghé sang nhà chúc Cua Đồng thành công
                    Thu sang thoả nỗi ước mong
                    Một năm học mới hỏi lòng ta đâu
                    Dù cho mưa nắng bạc đầu
                    Dù cho nắng cháy nát nhàu tấm thân
                    Gắng công gắng sức chuyên cần
                    Một năm học mới góp phần rạng danh
                    Gom câu góp chữ để dành
                    Chờ ngày nở rộ hoá thành đài hoa
                • MuaThu
                  Trường đẹp quá!
                  chúc một năm học mới với nhiều thắng lợi nhé!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Ba tầng một dãy cao cao
                    Ven làng trường mới đón chào niềm vui
                    Đồng quê hương lúa đượm mùi
                    Cổng trường rộng mở trò vui đến trường
                    Quê hương cách mạng yêu thương
                    Ngàn hoa thắm nở bên đường uốn quanh
                    Ta gieo trái chín ngọt lành
                    Cuối năm thắng lớn mùa dành đợi ta
                    Góp cho đời những nhành hoa
                    Chia vui bằng một bài ca chúc mừng
                • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
                  chuẩn bị buớc vào cuộc hành trình lái đò cho tuơng lai anh nhỉ... chúc anh vui khoẻ công tác tốt...
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Ta nhanh tay nhặt nhành hoa thắm
                    Tặng học trò gửi gắm tương lai
                    Các em sẽ dựng lâu đài
                    Trên quê cách mạng ngày mai mong chờ
                    Tà áo trắng tuổi thơ vẫy gọi
                    Nghĩa làm thầy biết nói sao đây
                    Theo chân ta bước mỗi ngày
                    Con đò quyết vững đôi tay để chèo
                    Biết có lúc gieo neo mệt mỏi
                    Biết tâm hồn câu hỏi ngổn ngang
                    Ta mơ quyết đến trang vàng
                    Xây đài hoa nở huy hoàng hơn xưa
                • Thống Béo.
                  Nhìn ngôi trường khang trang mừng cho anh cho học sinh.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Ông thợ xây nhanh tay cầm gạch
                    Đôi bàn tay ông vạch dấu ra
                    Công ông xây những ngôi nhà
                    Đời ông góp sức nở hoa dâng đời
                    Người thầy giáo bao lời muốn nói
                    Thôi thì đành xin gói cuối năm
                    Dù cho sóng gió thăng trầm
                    Thì cho đêm vắng vẫn nằm nghĩ suy
                    Gian nan ấy chung qui là để
                    Bảng vàng kia ta dễ đến nơi
                    Các em tuổi trẻ rạng ngời
                    Bông hoa điểm tốt là lời tri âm
                    Nhà cao cao em chăm học nhé
                    Hạ quyết tâm tuổi trẻ quê hương
                    Cao cao cảnh đẹp mái trường
                    Xây đời em lớn tìm đường vinh quang
                • Nguyen
                  CÒM MÃI HỔNG TNẤY ĐÂU ,,,TỨC QUÁ VÌA THUI
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Ngày khai trường âm vang trống điểm
                    Đài vinh quang quyết chiếm nhiều hơn
                    Dù cho mưa bão từng cơn
                    Yêu nghề đâu để lấy ơn cho mình
                    Quê hương ta tươi xinh là thế
                    Lòng tự tin như thể khoẻ thêm
                    Sông quê nước chảy êm đềm
                    Đò ngang bao chuyến nỗi niềm là đây
                    Ta yêu đời trồng cây lấy trái
                    Ta nhanh tay ta hái lộc to
                    Chèo khuya ông lái sang đò
                    Chờ bao nhiêu chuyến học trò qua sông
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhà em ngõ ngách ngoằn nghoèo Nhưng mà cũng chẳng phải trèo đâu anh Thiệp đăng đã rõ rành rành Cớ sao cứ quấn gái lành tơ vương Để rồi anh lạc mất đường Để cho khổ một kẻ thương anh nhiều Người ta kè cặp thương yêu Còn anh mải ngắm cánh diều lang thang Tại anh cứ thích bướm vàng Mỏi chân em đợi sao chàng chẳng đi
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tưởng là âm điệu thơ tình
                    Làm cho ngây ngất rung rinh cõi lòng
                    Môi thâm bỗng ửng thành hồng
                    Gái cô đơn cũng có chồng ngay thôi
                    Đi câu ắt phải mang mồi
                    Nóng lòng chớ đứng lại ngồi mỏi chân
                    Biết xa kéo lại cho gần
                    Nắng vàng cũng phải dần dần dịu êm
                    Biết khô tưới ướt môi mềm
                    Khùng thì chớ có về đêm mà sầu
                    Trăng suông mà thức đêm thâu
                    Thơ tình nhỏ giọt biết đâu lạnh lòng?
                    Tình thơ chớ hoạ cho xong
                    Mà nên mắc cỡ lòng vòng mới duyên
                    Sang sông thì phải có thuyền
                    Đi xa ắt phải có tiền mới đi
                    Một mình không lẽ thầm thì
                    Trăng thu đẹp thế còn gì tơ vương
                    Nghe lời reo rắt yêu thương
                    Gieo lòng lên mạng bốn phương vui cùng
                    he he
                    • July
                      • July
                      • Aug 24, 2011 3:32 PM
                      (Empty)
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Thu đã về thôn quê dịu mát
                        Ta như nghe bản nhạc đồng quê
                        Thơm mùi cỏ mật ven đê
                        Lúa phơi bông cuốn sắc về xóm thôn
                        Trăng đêm thu bồn chồn ngóng đợi
                        Cơn gió thu lùa vội qua đây
                        Đung đưa nhè nhẹ nhành cây
                        Đêm trăng vẫn thấy bướm bay lượn lờ
                        Lặng nhìn hoạ vội vần thơ
                        Coi như một khúc nhạc chờ đêm trăng
                        Ai mua khúc nhạc chị Hằng
                        Đến đây trao tặng cả bằng lời thương
                        He he
                    • Cao Diu
                      Cảm ơn thầy về bánh sinh nhật, chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt và nhiều niềm vui.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ghé thăm nhau hoa cau sực nức
                        Mùi lá trầu thơm phức cả ra
                        Đợi ngày cau bổ làm ba
                        Trầu xanh xanh lá để ta têm vào
                        Miếng trầu xinh nôn nao nỗi nhớ
                        Chiếc khay nào ta mở đường xuân
                        Thu sang thơ hoạ bao vần
                        Cho trăng mãi sáng dưới sân đình làng
                        Trẻ thơ vui hát ca vang
                        Bóng ai thấp thoáng trăng vàng đi theo
                        Ngoài sông con sóng ùa reo
                        Lung linh mặt nước cuốn theo hương nồng
                        Hồng vàng hái vội mấy bông
                        Mừng cho sinh nhật chúc lòng bạn vui
                        Chiếc bánh sinh nhật cắt rồi
                        Vui vui mà hoạ mấy lời tặng nhau
                    • Hoa Điệp Vàng
                      Hổm rày cũng muốn thăm Cua Ông Yahoo bảo nó vừa mới đi Bực mình chả thèm nói chi Ông ấy đã xạo mà lì.... thấy ghê !
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Mấy hôm mạng nó khô dầu
                        Ở nhà chẳng thể đi đâu được rồi
                        Nhện vàng cũng muốn dong chơi
                        Bướm xinh cũng muốn lả lơi vườn hồng
                        Thôi chờ mạng nó sửa xong
                        Thì ta lại thấy rằng lòng bảo sang
                        Sang nhau thăm họ thăm hàng
                        Đêm thu ngồi đợi trăng vàng   đưa duyên
                    • QUỲNH MY
                      xin lỗi anh Cua em ghi ko rõ ràng nên anh em mình có hcuts hiểu lầm!..........hiiiiii em chỉ nhớ mái trường ngày xưa em đi học, chú em ko là cô giáo ạ!............ cám ơn nhìu về những dòng thơ của anh! chsuc anh vạn sự vui vẻ may mắn nha anh Cua!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Trường xưa em học bao năm
                        Còn nguyên kỷ niệm tri âm năm nào
                        Nhớ trường lòng thấy lao xao
                        Từng bài học mới năm nào còn đây
                        Ngày xưa đi học đường lầy
                        Giờ thì trường lớp đủ đầy khang trang
                        Cây bàng xưa rụng lá vàng
                        Hỏi cây có biết một nàng tiên xưa
                        Ngày xưa ngồi gốc trú mưa
                        Ta trường lòng vẫn bảo chưa muốn về
                        Hi hi
                    • lao quangthau
                        Niềm tự hào quê hương luôn thành những vần thơ đẹp Bạn nhỉ !
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Quê hương tháng tám mùa thu
                        Lá vàng rơi rụng tiếng vù vù bay
                        Lặng nhìn nhặt vội lên tay
                        Vần thơ hoạ vội lá bay rợp trời
                        Lá ơi bay đến một nơi
                        Từ trong ký ức những lời khó quên
                    • ★○◦¦∞Kü个€∞¦◦○ ツ
                      tối ngủ ngon,vô blog chưa cmt kìa
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ghé sang nàng vội đi chơi
                        Chủ nhà đi vắng ai mời trà ngon
                        Bướm vàng chao liệng mấy con
                        Thơ tha thơ thẩn để con rong chơi
                        Bướm bay xé nát bầu trời
                        Ta giơ tay đón trao lời đêm trăng
                        Lời thơ e thẹn mà rằng
                        Gió thu vờn dưới đêm trăng mát lòng
                    • Hường Vũ
                      Mừng năm học mới anh Cua nhé. Chúc anh có nhiều niềm vui ở ngôi trường quê nhiều nghĩa tình của mình nha.
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Ta trồng người trên đất quê hương
                        Mỗi bước ta đi con đường mở rộng
                        Trời trong xanh mây cao gió lộng
                        Ta yêu đời ta mở rộng vòng tay
                        Quê hương ơi vẫn rạng rỡ từng ngày
                        Trang sách mới trò hăng say nghe giảng
                        Yêu nghiệp nghề nặng ơi với Đảng
                        Sống trên đời sao cho đáng đời trai
                        Đêm đã khuya thao thức canh dài
                        Lòng chưa nhẹ hỏi mấy ai thấu tỏ?
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Hai mươi năm trước nhiều duyên
                      Ra đường trai nó bảo tiên giáng trần
                      Ngạt ngào hương sắc trời xuân
                      Thời gian bao nỗi phong trần đi qua
                      Ngày xưa như bướm yêu hoa
                      Người đi hương phấn thoảng qua tứ mùa
                      Hai mươi năm chẳng già nua
                      Giờ nay nhìn lại chẳng thua năm nào
                      Vẫn còn mơ mộng ước ao
                      Đôi khi cười nụ ai nào đã quên
                      Mắt nhìn lúng liếng đưa duyên
                      Trai làng lắm kẻ đảo điên vì mình
                      Già thì vẫn thấy xinh xinh
                      Hai mươi năm vẫn thấy mình long lanh
                      He he
                      Chúc mừng sinh nhật và những vần thơ vui xin tặng bạn
                      • Nguyen Baongan
                                                 
                        Trường anh có giống trường Ngân không nhỉ???               Đêm êm đềm ấm áp hạnh phúc anh nhé!             Hông biết có comment được không? Nếu hông được Ngân về nha!
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Trường anh xây thật là cao
                          Giờ thì đầy đủ hàng rào xung quanh
                          Một năm bao ngọn gió lành
                          Nắng vàng nhuộm sắc màu xanh cây bàng
                          Trường em giờ cũng khang trang
                          Sân trường rợp nắng bướm vàng chao nghiêng
                          Áo dài em đứng khoe duyên
                          Em trông như một nàng tiên giáng trần
                          Em là cô giáo Bảo Ngân
                          Trò ngoan yêu mến quây quần bên cô
                          Hi hi
                      • Hung Tran
                        Đầu tuần thật may mắn và thành công nha ông anh. bài thơ làm nhớ thời đi học.
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Thôi thì cứ gọi là thơ
                          Kể ra đọc lại thấy dơ lắm mà
                          Tình thì cũng muốn la cà
                          Ghép vần nối chữ cho ra những lời
                          Thu sáng chiếc lá rụng rơi
                          Nhìn lên mái tóc sương rơi kín đầu
                          Cây bàng lá đổ nơi đâu
                          Phượng hồng cứ nở lâu lâu hãy tàn
                          Để cho ký ức ngập tràn
                          Tuổi thơ hứa hẹn muôn vàn yêu thương
                      • Thang Ngọc Pho
                        Ôi sao mà quý hóa thay Tình quê tha thiết đong đầy trái tim!
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Trời cao nghe vọng cánh chim
                          Trời chiều quê mẹ lặng chìm khói bay
                          Luỹ tre bao bụi thân gầy
                          Khổ thân một kiếp làm thầy quê hương
                          Mỗi khi mở cổng ra đường
                          Bao nhiêu cảm mến quê hương gọi mời
                          Em đi xây mộng cho đời
                          Còn tôi gắng sức trồng người đất quê
                          Chiều nay ra đứng bờ đê
                          Đợi em em chẳng thấy về bên anh
                          Đột nhiên một ngọn gió lành
                          Lùa qua cơn mát làm anh giật mình
                          Thôi em chẳng phải thanh minh
                          Tại anh chôn chặt đời mình cho quê
                      • Mai Hương - TN
                        Vào năm học mới rồi, nghe khẩu khí của anh Cua mà em thấy xí hổ quá ( Vừa than trời sao không sinh ra mùa hè có 5 tháng đấy anh Cua à   ). Chúc năm học mới thành công đại thành công nha 
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Hỏi hè hè đã đi đâu?
                          Để cơn gió mát đợi lâu quá rồi
                          Nắng hè đỏ rực làn môi
                          Những ngày ta nghỉ vui chơi hết mình
                          Về quê ra trước sân đình
                          Nhớ ngày bé nhỏ tơ tình đêm trăng
                          Người ta cứ bảo chị Hằng
                          Trên trời rơi xuống tặng thằng trai quê
                          Hè ơi đưa lối ta về
                          Những ngày hè đến miền quê ngọt ngào
                          Trèo lên hái bưởi trên cao
                          Để ta ngắm lối rặng rào ngày xưa
                          Sao mà ngày ấy hóng mưa
                          Để người ta phải đến đưa mình về
                          Đợi trăng trải rộng bờ đê
                          Chung đôi một bóng lời thề cỏ may
                          Hè về có dịp qua đây
                          Vẫn hương cỏ mật mùi bay thoảng nồng
                          Ngày xưa chót nói chữ KHÔNG
                          Cho nên chẳng có chữ ĐỒNG hôm nay
                          He he-tạm bịa ra một kỷ niệm cho mà mơ màng nhé-hi hi
                      • Đặng Hương
                        Khởi động cho năm học mới nha Thày...
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Mặt trời soi cốc cà phê
                          Tưởng là chị gửi bùa mê sang nhà
                          Em nhìn em thấy toàn hoa
                          Vội vàng nâng cốc uống ba ngụm liền
                          Cà phê chẳng phải mất tiền
                          Thì em cứ uống ai phiền em đâu
                          Hè sang thu đã đổi màu
                          Trời thêm dịu mát cái đầu thảnh thơi
                          Rảnh em hoạ vội mấy lời
                          Cảm ơn bà chị sang chơi tặng quà
                          Năm nay vẫn bến sông qua
                          Tay chèo tay chống chắc là vẫn yên
                          Niềm vui vui với bạn hiền
                          Thơ vui viết tiếp nối liền lời thương
                          Một phần gửi tặng quê hương
                          Phần kia gửi bạn bốn phương vui cùng
                      • nnnnnnnn
                        Ngày mai lại  phải vào trường chuẩn bị cho năm học mới rùi .. Mau quá ha CĐKB, thoáng một cái là hết hè rồi áh! Chúc ông giáo năm học mới nhiều niềm vui và thành đạt nhe hjhjhj
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Hè về thoải mái vui chơi
                          Cả trường về với biển khơi mấy ngày
                          Cùng nhau mà ngấm men say
                          Cùng chung mọi thứ những ngày hè qua
                          Thu sáng lá rụng la đà
                          Nâng niu nhẹ bước ta sà nhặt lên
                          Lá vàng khắc hoạ thành tên
                          Cho nguyên ký ức khó quên tháng ngày
                          Thu về cờ đỏ tung bay
                          Trống trường đã điểm rồi đây hỡi người
                          Thôi đành bỏ lại cuộc chơi
                          Ta đi tiếp bước xây đời đẹp hơn
                          Đời ta đâu muốn trả ơn
                          Vẫn yêu nghề nghiệp còn hơn thân mình
                          Đêm thu trăng sáng lung linh
                          Bên trang giáo án một mình ngồi đây
                          Đêm qua lại đón một ngày
                          Vang vang lời giảng của thầy của cô
                          Tiếng nào hoá những vần thơ
                          Tiếp cho đôi cánh ước mơ học trò
                          Một năm bao nỗi âu lo
                          Cuối năm mong những học trò vang danh
                          Huy chương lấp lánh ta dành
                          Thầy trò quyết chí dệt thành tiếng thơm Chuc BA GIAO mot nam hoc moi cung gat hai duoc nhieu thanh cong nhe? He he
                      • QUỲNH MY
                        bài thơ làm Miu em cũng nhớ trường của em quá anh Cua ah!.........  chúc anh Cua buổi tối chủ nhật vui vẻ nhé!
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Thành ra em cũng làm cô
                          Bây giờ mới biết-bất ngờ lắm đây
                          Thân quen từ đã bao ngày
                          Giờ em bày tỏ anh đây thật mừng
                          Người ta mải miết trồng rừng
                          Còn mình nuôi trẻ lớn từng tháng năm
                          Đông về gió rét căm căm
                          Mỗi lời ta giảng trò chăm học bài
                          Bến sông quê một nhành mai
                          Chim bay khỏi tổ nhớ ai tô hồng?
                      • Ánh Mặt Trời
                        Chúc em và đại gia đình ngày chủ nhật khỏe vui
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Tấm hình còn mãi trong nhau
                          Tri âm gợi nhớ những câu ân tình
                          Ta đây như bóng với hình
                          Như sướng bao giọt lung linh ảo mờ
                          Trao nhau câu đợi câu chờ
                          Men say cũng bởi câu thơ kéo gần
                          Tuổi già tâm vẫn thấy xuân
                          Cho thơ tươi trẻ mấy vần tặng nhau
                      • ngotoanthangpt
                        Sắp hết hè rồi thầy giáo ơi Lại về bục giảng cất cao lời Ươm trồng mầm xanh cho tổ quốc Bài ca sư phạm thật "thảnh thơi..."
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Hè đã qua thu về rộn rã
                          Khắp nẻo đường hối hả ngược xuôi
                          Bao em trò nhỏ tươi cười
                          Vai mang cặp sách sáng trời mắt lai
                          Thu sang lá rụng rơi hoài
                          Trống trường đã điểm tim ai xao lòng
                          Phượng già đã tắt lửa hồng
                          Bằng lăng ra quả đợi mong tháng ngày
                          Một năm luôn miệng luôn tay
                          Xuân qua hè tới đợi ngày vui chung
                      • Sao Mai
                        Lần đầu em ghé nhà anh Cua quay hướng nào cũng thấy thơ. Anh đúng là xuất khẩu thành thơ, cãi thơ cũng hay.
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Mới lần đầu đến thăm nhau
                          Mà em bày tỏ những câu ân tình
                          Bỗng dưng cảm động lòng mình
                          Tay sờ
                          bàn phím luận bình đối thơ
                          Sông quê còn đó đôi bờ
                          Đêm thu lóng lánh sương mờ cùng trăng
                          Ta yêu yêu những chồi măng
                          Yêu em trò nhỏ vẫn hằng ngày đêm
                          Những bài học chẳng thể quên
                          Em mang tri thức dêt lên mộng vàng
                          Quê hương trong cảnh thu sang
                          Gió thu cuộn cả lá vàng vào thơ
                          He he
                          À mà này anh có cãi thơ đâu-hí hí
                          À anh đã hiểu ra rồi
                          Hôm xưa góp ý với người lưu manh
                          Kể ra tuổi cũng trẻ ranh
                          Thâm niên buông những ngọt lành lừa nhau
                          Nghĩ mà mình cũng thấy đau
                          Khổ thân cho kẻ nghe câu thơ tình
                          Nghe xong ngây ngất lòng mình
                          Tương tư như thể bóng hình khó phải
                          Thế là mắc cỡ đời giai
                          Vướng vào khó dứt then cài khó ra
                          Thói đời lắm tội trăng hoa
                          Cho nên anh hoạ lời ra phê bình
                          He he
                      • ÉnMùaThu
                         Chúc thầy giáo trẻ năm mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy .
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Chị sang chơi thu phơi hương sắc
                          Lá vàng rơi thầm nhắc lòng ta
                          Kiếp đời nào khác cầm ca
                          Trồng người cũng phải cho ra trồng người
                          Ta buông không biết bao lời
                          Hỏi rằng trò nhỏ-em ơi hiểu gì?
                          Bến sông tiếng gió thầm thì
                          Con đò tiếp sức ta đi xây đời
                          Con sóng nhỏ ngoài khơi vùng vẫy
                          Sống trường đời đầy rẫy chông gai
                          Thanh niên sức mạnh vai dài
                          Quyết xây mộng đẹp trên đài hoa thơm
                      • ÉnMùaThu
                          Chúc thầy giáo năm học mới đạt nhiều thành tích trong giảng dạy.
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Tiếng trống trường thôn quê rộn rã
                          Tiếng học trò hối hả bước nhanh
                          Em đi đi dưới màu xanh
                          Màu xanh ký ức dệt thành ước mơ
                          Mỗi bài giảng vần thơ ghi nhớ
                          Phép cộng trừ trang vở còn ghi
                          Phượng hồng tiễn bước em đi
                          Sông quê còn đó những gì phía sau
                          Ông giáo già đêm thâu còn thức
                          Ngoài hiên nhà sực nức quỳnh hương
                          Nặng lòng đất mẹ vấn vương
                          Lơ phơ tóc bạc vẫn thương học trò
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        MINH HUYỀN   21:41 19-08-2011 Quê hương ơi thật đáng yêu Ta nghe tiếng hát trời chiều quê hương Bâng khuâng đứng giữa sân trường Bờ đê cỏ mật mùi hương thoảng nồng... rất hay CUA ĐỒNG à. Chúc bạn một buổi tối đong đầy niềm vui bên gia đình nhé! CUA ĐỒNG KINH BẮC   22:30 19-08-2011 Biết là tâm trạng Minh Huyền Nhiều khi bày tỏ lại liền thôi luôn Biết là bạn có điều buồn Thì tôi chẳng muốn lệ tuôn tý nào Hôm nay rảnh rỗi ghé vào Vần thơ bịa vội mang trao bạn nè Hết rồi văng vẳng tiếng ve Ta chia tay những ngày hè nắng oi Hè qua thu đã sang rồi Mái trường rộng cửa đón người trò yêu Tay  ta dệt dưới nắng chiều Nghiêng nghiêng dòng chữ bao điều gửi trao Thuyền trôi sóng nước dạt dào Một đời thầm lặng gửi vào áng thơ
                        • HUANDRUMS
                          Sang thăm anh Cua tí.Cuối tuần vui vẻ nhé Cua!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Gió phương nam rừng chàm thấp thoáng
                            Đêm trăng rằm trăng sáng lắm cơ
                            Gửi anh câu đợi câu chờ
                            Gửi anh cả một vần thơ thắm tình
                            Trăng trung thu lung linh là thế
                            Miếng trầu cay ta để làm duyên
                            Ánh trăng trông thật ảo huyền
                            Đôi dòng tâm sự gửi miền đất xa
                        • SONGDAIDUONG.HVT
                          Ca dao lục bát thật hay Niềm vui hạnh phúc độ này nơi anh Như nhân lên cỏ màu xanh Như màu lúa mới ngọt lành quê hương Đứng đấy rạng rỡ mái trường Đứng đấy màu tóc pha sương tháng ngày Kiếp tằm dâu kiếp đọa đày Bán hơi cho trẻ tuổi ngày lớn khôn Bán từng tâm huyết mỏi mòn Nơi Anh - thầy giáo tuổi còn lửa xuân Ngẩn trông bóng dáng gian truân Thấy lòng Sóng cũng bâng khuâng cùng người Mong Anh vững dạ sáng soi Sắc son bền chặt, không lẻ loi một mình Dẫu cho cuộc sống lặng thinh Nhưng vạn chân tình mãi mãi bên Anh ! ( Tặng ANH CUA ĐỒNG KB 20/8/11 )
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Gọi là có chút ghép vần
                            Để người dễ mến dễ thân đấy mà
                            Niềm vui lớn mang ra bày tỏ
                            Lúa phơi đòng theo gió tung bay
                            Rượu còn chưa ngấm đã say
                            Thơ đem nối nhịp trao tay bạn hiền
                            Ta gửi về nơi miền đất hứa
                            Đã bao lần bao lứa trai quê
                            Ra đi nặng một lời thề
                            “Khi nào hết giặc con về với U”
                            Dưới ánh trăng trung thu đẹp quá
                            Kiếp dâu tằm vất vả mà vui
                            Thơm thơm hương lúa đượm mùi
                            Bên dòng sông mẹ bùi ngùi xuyến xao
                            Lòng tâm huyết mang trao trò nhỏ
                            Như tấm lòng muốn ngỏ cùng ai?
                            Đêm trăng ta vẫn thức hoài
                            Quỳnh hương trước cửa nở vài bông hoa
                            He he-đáp lời hơi muộn chúc huynh đêm trăng rằm lung linh
                            nhé
                        • Chị 2
                           Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Chị 2 chị đến chơi nhà
                            Ở đây cua thịt con gà cho xơi
                            Trung thu trăng sáng bầu trời
                            Mấy khi khách quí sang mời đồ ngon
                            Cuối tuần vui chạy lon ton
                            Quà trung thu tặng trẻ con trong nhà
                            Trăng rằm bánh trái bày ra
                            Trung thu hát những bài ca yêu đời
                        • Jackydang168
                          Hi chào anh,Jack sang thăm anh và xin chúc anh cuối tuần thật vui và hạnh phúc nha ..thân !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Cuối tuần lên mạng dạo chơi
                            Trà pha đang nóng xin mời bạn ngay
                            Uống vào cho ngấm men say
                            Câu thơ hoạ vội trao tay bạn mình
                            Trời đêm sương đọng lung linh
                            Chị Hằng sáng tỏ chúng mình cùng vui
                            Rảnh thì cờ giở ra chơi
                            Ta vui vài ván cho đời thêm sang
                            Mấy khi ngắm ánh trăng vàng
                            Mấy khi cờ tướng chàng nàng song đôi
                        • Nguyen Tu nhien
                          (Empty)
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Bông hoa vàng mang sang Kinh Bắc
                            Giữa đêm thu vằng vặc trăng ngân
                            Ngỡ mình vừa mới tái xuân
                            Lòng thêm ngẫu hứng hoạ vần thơ vui
                            Thơ vui có lúc có mùi
                            Như hương cỏ mật bùi ngùi xuyến xao
                            Còn nguyên ký ức năm nào
                            Triền đê ngồi đợi biết bao tháng ngày
                            Bên bờ đê thế mà say
                            Say từ trong dạ ngất ngây tâm hồn
                            Trải qua bão táp sóng cồn
                            Xuân xanh hết lứa chân chồn gối teo
                            Mái chèo khua với sóng reo
                            Ta yêu mảnh đất quê nghèo nơi ta
                        • Moon
                          • Moon
                          • Aug 19, 2011 2:18 PM
                          Nam hoc moi nhieu thanh cong nhe nguoi dua do CDKB
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Mấy khi đồng nghiệp sang nhau
                            Nghe làn quan họ nghe câu ân tình
                            Đêm thu trăng sáng lung linh
                            Vần thơ vui cả bạn mình lẫn ta
                            Đồng quê hương lúa thoảng qua
                            Lúa thời con gái phơi ra giữa đồng
                            Bảo rằng nơi ấy đồng không
                            Mà sao có một bóng hồng dõi theo
                            Tay nhanh múa
                            điệu giọng chèo
                            Con thuyền sang bến gió vèo vèo qua
                            Vẫn còn chỉ một mình ta
                            Một đời bên bến sông xa yêu đời
                        • THU ANH
                          Thầy cũng trẻ đấy chứ?
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Mấy khi chiêm ngưỡng thân hình
                            Bà con mạng ảo thấy mình-ngượng ghê
                            Thân trai sống ở nhà quê
                            Sang thì tới lớp chiều về xóm thôn
                            Sóng xô con nước dập dồn
                            Đời trai chẳng ngại sóng cồn hư không
                        • Thuychungs
                               NH sang thăm bạn. Đã đến SÔNG TIỀN, mà không vào nhà dùng cốc nước. Ngày mới - an lành, vui vẻ bạn nhé!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Bác sang chơi em mời ca phé
                            Quả vườn nhà còn bé bác ơi
                            Thôi thì cứ ở đây chơi
                            Để em đi kiếm gì xơi rồi về
                            Theo chân bác đến con đê
                            Rồi em cũng sẽ về quê bác liền
                            Mãi còn câu hát còn duyên
                            Thì em sẽ dạo tới miền ấy ngay
                            Sông Tiền con nước vơi đầy
                            Phương nam ắt hẳn có ngày tri âm
                            Đêm thu nghe tiếng nhạc trầm
                            Hoà chung con gió thì thầm với trăng
                        • Đặng Hà My
                          Chào thầy giáo! Trường nào thế ạ?
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Xin chào em Đặng Hà Mi
                            Đường xa xôi thế em đi thế nào?
                            Trời thu mở cửa đón chào
                            Mời nhà thơ trẻ hãy vào thăm quê
                            Quê tôi lối nhỏ đường đê
                            Bên dòng sông Đuống cuốn về phù sa
                            Trung Mầu đất mẹ quê ta
                            Mái trường đơm những bông hoa dâng đời
                            Dù rằng đi khắp muôn nơi
                            Lòng luôn nhớ mãi đất trời quê hương

                        Không có nhận xét nào:

                        Đăng nhận xét

                        Bình luận tại đây nhé người ơi???