TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PHƯỢNG ĐỎ HỒNG BẾN SÔNG CÒN ĐÓ


QUA BLOG THẦY GIÁO TRẦN THANH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC THẮNG HIỆP HOÀ BẮC GIANG ĐƯỢC ĐỌC BÀI VIẾT CỦA THẦY VỚI NHIỀU NỖI NIỀM VÀ TRĂN TRỞ XIN TẶNG THẦY NHỮNG DÒNG CẢM XÚC KHI MÙA HOA PHƯỢNG NỞ-MÙA THI-MÙA HẠ VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG KINH BẮC
                        THẦY TRẦN THANH (TRÁI) VÀ THẦY TẠ ĐÌNH NHẤT 
                Có học trò nào hiểu thấu được lòng ta
               Khi bục giảng âm vang” bài ca vỡ đất”
               Thầy chèo đò đi qua bao mùa cỏ mật
                Con đê làng còn in dấu bước chân qua
                Mái tóc bạc, nhiều  mồ hôi đẫm làn da
                 Tâm sáng soi ta, thầy dẫn đường chân lý
                 Đôi má hồng tươi ,nụ cười trông thuỳ mị
                 Nét dịu dàng, thầy uốn nắn những bước đi
                 Hè về rồi tiếng ve sầu rả rich, thầm thì
                 Qua mái trường bằng mùa thi thầy tiếp sức
                 Em qua rồi những ngày hè oi nóng nực
                  Mãi ngát hương nồng  sực nức một mùi hoa
                 Những lời thầy em vội ghép thành bài ca
                 Cảm ơn người chèo đò đưa ta sang bến
                  Ta đã đi rồi trong lòng bao lưu luyến
                 Nghoảnh mặt nhìn thầy lại tiếp chuyến đò sau
  • Nguyen Tuoi
    Thầy em vất vả đêm ngày
     Mong em khôn lớn thành tài mai sau 
    Thầy em vất vả gian lao
     Cho em đôi cánh vay vào tương lai
     Mia sau em vẫn nhớ hoài 
    Nhớ thầy cặm cụi miệt mài ngày đêm
     Nhớ từng lời giảng êm đềm
     Mà thầy đã dạy cho em nên người
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em đi cuối đất cùng trời
      Tương lai tôi luyện xây đời đẹp hơn
      Nhớ về trường cũ nhớ ơn
      Bao thầy cô giáo sớm hôm trồng người
      Sông quê có lúc đầy vơi
      Mái chèo khua sóng vọng lời tri âm
      Đêm khuya tiếng gió thì thầm
      Từng trang giáo án vẫn nằm chơ chơ
      Gieo hồn thành những vần thơ
      Trao em trò nhỏ mộng mơ của mình
      Nhìn em trò nhỏ tươi xinh
      Yêu sao mảnh đất quê mình nơi đây
  • Hoa Xuyến Chi
    qua thăm anh cua đồng, chúc đêm say giấc nồng,hi
    p.s: anh đang công tác ở đâu?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm chưa khuya chai bia còn giở
       Điện có rồi ta mở mạng ngay
       Uống bia lên mạng ngất ngây 
      Vần thơ hoạ vội làm say lòng người
       Yêu thơ yêu cả cuộc đời
       Tri âm gửi tặng những lời thân thương
  • Nguyen Baongan
      Vay anh một chút tình yêu./ Cho lòng bớt lạnh những chiều cuối đông...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chút tình yêu anh không thể có
       Xin cô em chớ mó vào tui 
      Coi chừng vợ nó biết rùi 
      Nó mà mở miệng không bùi tai đâu 
      Tui vẫn biết giàn trầu xanh lá 
      Quả cau xanh phiến đá nung vôi
       Miếng trầu đỏ thắm làn môi 
      Cay lòng say là cuộc đời trong mơ
  • Quangtoan Phan
    Em qua ghé đọc thơ Thầy Làm quen địa chỉ chọn ngày bái sư.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tưởng là tối được gặp anh
      Ai ngờ tự thưởng đậu nành ướt môi
      Tăng ca thóc thật đây rồi
      Sao không đi phố cho đời nó sang
      Phố đêm sao lắm nhà hàng
      Đậu xanh bánh ngọt Rồng Vàng Hải Dương
      Vô tình gặp được người thương
      Ra về nó ẩn vấn vương vào lòng
      Tương tư cho   má đỏ hồng
      Phút giây e thẹn cho lòng đắm say
      Tiếc chi được nghỉ ba ngày
      Phơi lưng vẫn phải đi cày-sướng chưa?
      he he
  • TRẦN NGỌC HƯỞNG
    Lâu lắm mới ghé thăm nhau. Chúc Bạn hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng đã lâu sang nhau một tý 
      Chặn đường đời đâu phí thời gian 
      Sang đây hóng ngọn gió ngàn 
      Hương đồng cỏ nội chứa chan tình đời
       Nghe vần thơ như lời gửi tặng
       Việc chưa xong cố gắng mà xong 
      Rảnh rang lòng lại bảo lòng 
      Ngao du sang lão cua đồng mua vui
  • Nguoihanoi
    THẦY
    Cuộc đời phấn trắng với bảng đen
    Canh rau cơm độn với cà mèn
    Nửa khua đèn dầu soi giáo án
    Một kiếp làm thầy ai có khen

    Một đời nhà giáo bấy đồng lương
    Tiên phong đạo cốt lúc ra đường
    Đôi lúc nhìn người đời sung sướng
    Nghĩ lại phận mình thấy mà thương

    Từ thời lão TỬ bấy đến nay
    Vẫn mãi thiêng liêng một tiếng Thầy
    Sóng gió đổi chìm bay con chữ
    ĐẠO vẫn như sơn Nghĩa như THẦY

    Qua rồi cái thời bao cấp ấy
    Thầy vẫn còn đây trò vẫn đây
    Nghĩ thời gian khổ thương thầy lắm
    Trò vẫn mang theo suốt tháng ngày
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuộc đời phấn trắng với bảng đen 
      Ta vẽ đời ta khỏi nghèo hèn 
      Đêm khuya đèn sách còn chưa ngủ 
      Thao thức canh dài đã bao phen.  
       Một đời nhà giáo tóc pha sương
       Sống chẳng đủ ăn chỉ đồng lương 
      Ngao du kiếm sống cơm thiên hạ 
      Một lòng gắn bó với quê hương. 
        Một kiếp trồng người một tấm gương 
      Sáng trong như ngọc chẳng mờ sương 
      Mênh mông vầng trán hồn bay bổng 
      Vượt mọi bão giống suốt chặn đường.
  • ANH THƯ
    Chúc CDKB nhủ nhon.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm Bắc Ninh hữu tình là thế
      Gió ngoài khơi thổi để mát lòng 
      Dang tay đón ngọn gió đông 
      Từ xa thổi lại cho lòng đắm say 
      Giàn trầu xanh lung lay chiếc lá 
      Buồng cau non nghiêng ngả tàu xanh
       Đêm khuya dịu mát trong lành 
      Bầu trời xanh thẳm đã dành cho ta
  • Ớt Xanh
    Chúc sức khỏe và bình an nhé Cua ơi .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày chiến thắng mừng vui lắm chứ 
      Ta yêu đời nhiều thứ mang trao
       Khách quen xin cứ ghé vào 
      Vần thơ bịa vội xin chào người thân 
      Thay lời thương khó nói lắm thay 
      Vui thì xin hãy sang đây 
      Thể nào cũng ngấm men say mơí về
  • Meoxinh
    Công nhận a mềnh tài làm thơ thiệt
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Meo xinh dạo bước đi chơi
       Sang nhà đã đọc mấy lời thơ duyên 
      Vần thơ nét mực còn nguyên 
      Như dòng nước mát cho thuyền nhẹ trôi
       Sang sông bổi hổi bồi hồi
       Bờ đê cỏ mật ta ngồi bàn thơ
  • Jhn Thi
    Chào anh! Lâu quá rồi Thi mới sang thăm anh. Chúc anh vui thật là vui!!!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới ghé thăm nhau
      Hôm nay rảnh rỗi nói câu ân tình
      Hè về như bóng với hình
      Gặp nhau trong buổi bình minh đầu hè
      Lao xao rôm rả tiếng ve
      Vui chơi trong những ngày hè nắng oi
      Đợi mưa rào đến bạn ơi
      Mát lòng mát dạ buông lời hoạ thơ
      Vần thơ như khúc nhạc chờ
      Trao nhau như thể trong mơ hẹn hò
  • PTTH
    • PTTH
    • 19:10 27 thg 4 2011
    GĐ CĐKB buổi tối ấm áp nha.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một vườn hoa muôn màu sắc thắm 
      Thả tâm hồn ta ngắm cho khuây 
      Say hoa lòng dạ ngất ngây 
      Hương thơm theo gió theo mây cuộn về 
      Ta người chân chất chân quê 
      Hương hoa muốn sắc cho mê mẩn lòng 
      Cớ sao má tự đỏ hồng
       Hay là đã bị phải lòng vì HOA HE HE
  • Gấu Trúc
    Thầy làm thơ hay lắm...Chúc Thầy ngày mới vui vẻ
    • KEM DAU TUOI
      Ghe tham anh , chuc anh ngay moi vui nhe !!
      • Thảodân
        Cua mến ! Trong tất cả các loại nghề có chữ "Thầy " : Thầy thuốc, thầy giáo, thầy kiện, thầy tu, thầy cúng, thầy bói, thầy địa lý .... Thầy giáo và thầy thuốc được mọi người coi trọng nhất ! Thầy thuốc chữa bệnh cho người, thầy giáo dạy cách làm người. Dù có muôn vàn biến thiên của cuộc sống, truyền thống "tôn sư trọng đạo" không bao giờ phai nhạt ! Thân ái và chúc Cua an lành vui vẻ nhé .
        • Ánh Mặt Trời
          Sang nhà anh để anh em ta tiến về Sài gòn em ui !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            NỢ EM
             Nợ em một đống comment 
            Hôm nay rảnh tý anh bèn sang ngay
             Đêm xuân sương đọng bàn tay 
            Ánh trăng ngân sáng anh say hương nồng
             Ngày xưa em vội lấy chồng
             Anh thì mải miết ruộng đồng chăn trâu 
            Bến sông giờ chẳng thấy đâu
             Làng ta giờ có chiếc cầu bắc ngang 
            Anh yêu yêu mãi xóm làng 
            Cánh cò trắng với những hàng tre xanh
             Anh yêu con gió trong lành 
            Gói trong ký ức hoá thành lời thương 
            Nặng lòng đất mẹ quê hương
             Mà nay gợi nhớ người thương thủa nào 
            Bên triền đê cũ năm nao
             Hai ta còn bắt cào cào trêu nhau
            Đêm trăng đã mấy mùa cau 
            Chị Hằng sáng tỏ giàn trầu tươi xinh 
            Còn nguyên ký ức chúng mình 
            Kể ra cũng thật nhiều tình lắm thay
             Vô tình gặp lại em đây
             Làm anh xao xuyến những ngày tuổi thơ he he 
            MƯA RƠI 
            Mưa vẫn rơi trên đường cái rộng
             Gió triền đê lồng lộng thôỉ qua 
            Đu đưa cánh bướm hiên nhà 
            Lắc lư cả một vườn hoa hồng vàng 
            Giọt mưa rơi mùa màng tươi tốt
             Vườn hồng kia còn sót bông tươi 
            Giọt sương lóng lánh giữa trời 
            Tan trong gió lộng thành lời thương yêu hí hí
            • Vũ Ngọc Vân Anh
              NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ :
              Ngày 30.4 :Nhóm blog HN sẽ đón em Thảo tại sân bay
              Ngày 1.5 :Lúc 9h tham gia giao lưu cùng tất cả các bạn bè blog và
              Giới thiệu về dự án thành lập Câu Lạc Bộ (CLB) San Sẻ Yêu Thương Địa chỉ: tại Tầng 1 nhà E,làng Sinh viên,phố Ngụy Như Kon Tum_HN.
              Ngày 2.5:Tham quan HN cùng bạn bè .
              Ngày 3.4 :Thảo tạm biệt HN!
              Rât mong sự có mặt của anh!
              • Ánh Mặt Trời
                Thầy cô ơi người lái đò trí thức Trò không quên những năm tháng miệt mài Trong phòng học còn đọng tiếng các em Bục giảng đường hình bóng thầy còn đó ******************* Hè về rồi ve kêu hàng sấu Xa mái trường phượng đỏ tím hàng cây Nhớ thầy cô mái trường xưa đó Hẹn ngày về nỗi nhớ vấn vương Khi hè về ve khắc khoải rã rịc, ta lại nhớ một thời áo trắng phải không chú. chúc chú và gia đình khỏe vui - hạnh phúc.
                • Roses
                  • Roses
                  • 11:47 25 thg 4 2011
                  Lạc vào nhà CDKB nghe nhac và đọc thơ hay quá.Gửi tặng CDKB bài thơ này  Người Lái Đò
                  Một đời người - một dòng sông...
                  Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
                  "Muốn qua sông phải lụy đò"
                  Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
                  Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
                  Con đò trí thức thầy đưa bao người.  Qua sông gửi lại nụ cười
                  Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.  Con đò mộc - mái đầu sương
                  Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,  Khúc sông ấy vẫn còn đây  Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
                  • Nguyen Baongan
                     Sông Tiền đẹp quá sông Tiền ơi               
                    Trái tim, hoa hồng Ngân mang đến               
                    Tặng cho sông Tiền kia kỷ niệm này               
                    Nhớ mãi những ngày về quê nội kính yêu...!
                    • Mạc Xunghe
                      Khách qua sông rồi nhớ đò, nhớ bến Nhớ nhất người chèo lái...chở ta qua Biết bao nhiêu ngày tháng đã bôn ba Sao quên được con đò ngang bến cũ Dù ngược xuôi với bao lời cám dỗ Tiếng thầy xưa còn đọng lại trong tim Luân lý làm người... đặt lên trên hết Hạnh phúc, an bình, cuộc sống tốt tươi
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Tình yêu em xuyên nửa vòng trái đất Một tấm lòng chân thật chẳng mờ phai Nơi Hoa Kỳ trời ửng nắng ban mai Thì quê nhà em trở về kịp tối Bao ước    mơ tình yêu chung một lối Trùng dương xa bao câu hỏi chưa thông Cũng đủ chứng mình cho một tấm lòng Yêu mãnh liệt cho má hồng tươi mãi
                        • Phuong
                          Fê chua ? Ngày cuối tuần an lành Cua a nhe !
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Rừng hoàng hai chú chồn vàng
                            Chắc là hứa hẹn chàng nàng gặp nhau
                            Chồn em đi giữa đêm thâu
                            Vô tình vấp phải mà đau cả người
                            Chồn anh chớ có vội cười
                            Em đau mình mẩy ối giời mấy khi
                            Anh ơi tẩm quất em đi
                            Rừng xanh xanh lá còn gì sướng hơn
                            Nhớ là chỉ có man mơn
                            Gái quê mềm mại cô đơn đã nhiều
                            Gặp đây ta ngỏ đôi điều
                            Non xanh vọng một tiếng yêu bên mình
                            Họ chồn xưa kể cũng tình
                            Hôm nay tẩm quất hết mình vì em
                            Ngày sau nghĩ lại mà thèm
                            Thì ta vào chốn này xem lại hàng
                            he he
                        • Comeviets !
                          Thăm cua đây  hè rồi, nóng quá , bia đê .
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hạ về rồi anh ơi du hí
                            Gặp nhau rồi làm tý rượu bia
                            Đêm hè thức tới đêm khuya
                            Cô hàng Vịt béo mới chìa mồi ngon
                            Gió đông thổi tâm hồn sảng khoái
                            Ta mơ hồ hái trái quả thơm
                            Nhớ là đừng có ôm rơm
                            Miễn sao được ngửi mùi thơm thoả lòng
                        • Nhang
                          • Nhang
                          • 23:02 22 thg 4 2011
                          Chúc bác Cua cuối tuần vui nhé,nghề giáo là vậy đó bác,hết chuyến 'đò' này lại chuyến khác.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Nghề chèo đò nỗi lo còn đó
                            Nhiều khi buồn biết ngỏ cùng ai
                            Bên trang giáo án đêm dài
                            Muỗi thi nhau đốt cắn hoài cẳng chân
                            Ta mải vui với vần thơ ấy
                            Nhìn tuổi thơ lòng thấy vui vui
                            Biết lòng nhiều lúc ngậm ngùi
                            Thôi thì ta cứ chia vui với đời
                        • Thầy lang vn
                          Bài thơ hay quá!  Thay lang sang nhà thăm cua. Chúc Cua có một buổi tối vui vẻ.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Anh sang chơi trăng soi ngoài ngõ
                            Bến sông quê trăng tỏ trăng mờ
                            Nỗi lòng bày tỏ bằng thơ
                            Hạ về quẩy gánh qua đò sang sông
                            Lúc đi qua má hồng môi đỏ
                            Nay trở về lời ngỏ chưa quên
                            Con đò ngang vẫn vững bền
                            Vang như tiếng nhạc dưới thuyền sớm hôm
                        • ♥Dâu tây_lc89 ♥
                          bài thơ chú viết gửi tặng thật là hay , mới nghe cháu cứ tưởng rằng chú đã từng làm nghề giáo chú à. vì nó toát lên được hình ảnh người thầy giáo tâm huyết và yêu nghề, cháu chúc chú ngày cuối tuần thật nhiều  niềm vui chú nhé!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Chú cũng là thầy giáo đây thôi
                            Nhưng cứ nghĩ một thời cắp sách
                            Một lòng giữ tâm trong sạch
                            Giấc mộng vàng xây viên gạch lầu son
                            Bến sông quê thầy còn mải miết
                            Ta yêu nghề ta viết thành thơ
                            Để lưu ký ức mộng mơ
                            Chờ khi tóc bạc lơ phơ lại dòm
                        • MỸ THO NGÀY ẤY
                          Nắng rồi lại ăn canh cua thôi.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Nắng lên má đỏ hồng hồng
                            Sao em lại thích ra đồng bắt cua
                            Chợ quê nhiều lắm không mua
                            Thích ra đồng để bắt cua đầy bầu
                            Về nhà em nấu với rau
                            Mồng tơi xanh lá hỏi đâu có còn
                            Bát canh hạ nắng thật ngon
                            Em ăn mát ruột hỏi còn hay không?
                        • Bé Ngốc
                          Ngồi đây Ngốc ngắm vì sao
                          Chắp tay khấn nguyện ngọt ngào giấc mơ
                          Cùng nhau ước hẹn đợi chờ
                          Xa xôi gần lại bến bờ yêu thương
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Biết em thức với đêm trường
                            Chắc là em đợi người thương chứ gì?
                            Sao không thức suốt đêm đi
                            Để cho ngọn gió thầm thì bên tai
                            Ngoài hiên đọng giọt sương mai
                            Em ơi cứ đợi lòng trai tỏ bày
                            Nghẹn ngào bao nỗi đắm say
                            Ước mơ rồi cũng gặp ngày chịn môi
                            he he
                        • huyhuy
                          ÔI con đò thầy đang chèo mải miết Giữa dòng đời tha thiết yêu thương người đi đò toả đi khắp muôn phương Liệu có nhớ thầy nơi phương trời cũ .. Ở nơi xa những cuộc đời no đủ Có nhớ người mê mải chuyến đò xưa ..!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Em đi rồi bao đêm ngày ấp ủ Được trở về nơi chốn cũ ngày xưa Được cùng trên bên những chuyến đò đưa Trước giông tố không ngại gì mưa nắng Về đây rồi có thầy em cố gắng Gian nan nhiều lòng cũng chẳng ngại chi Quê hương ơi vọng mãi tiếng thầm thì Ta xây đắp những gì ta cần sống
                        • Nguyen Baongan
                           Giờ mình tôi nghe nặng trĩu bước chân                          
                           Nhung nhớ tím như đất trời chợt tím                             
                           Chim sáo dạt cuối mây ngàn lỗi hẹn                               
                          Có bao giờ tìm lại bến sông xưa?
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Bến sông xưa giờ qua biết bao mùa Tiếng trẻ thơ vẫn nô đùa thoả thích Đã qua rồi những tháng ngày tinh nghịch Nơi phương trời ta yêu thích đời ta Muốn giang tay kết lại những nhành hoa Cùng chí hướng vươn ra ngoài biển lớn
                        • MINH HUYỀN
                          ghé thăm CUA ĐỒNG. Chúc CUA ĐỒNG một đêm thật an lành và ngon giấc nhé!
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Lai co ai lam phien co giao hay sao ma comment rieng the? chuc co giao mot dem hp va nhieu niem vui
                        • Khoi
                          • Khoi
                          • 22:06 21 thg 4 2011
                          Lang thang ghé lại thăm người
                          Trước lạ sau quen cả bạn ơi
                          Dạo quanh từng ngõ trang   Blog
                          Để rồi ta lại kết bạn thôi.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Du xuân sướng quá còn gì
                            Sướng thì thoải mái mà đi mọi nhà
                            Nâng niu nhặt những cánh hoa
                            Gói trong mộng mị làm quà cho nhau
                            Hương nồng ngan ngát đêm thâu
                            Nghe như nhai một miếng trầu đỏ môi
                            Xuân qua hạ sắp về rồi
                            Đêm trăng soi ta ta ngồi bàn thơ
                        • mèo con
                          Mèo con ngủ đông dậy qua thăm bác cua nè!Chút quà nhỏ cho nhà thêm xinh tươi! 
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Lâu lắm rồi em mới ghé sang đây 
                            Hôm nay ghé đúng vào ngày đẹp nắng
                            Sao thấy em trong lòng lẳng lặng
                            Cứ thì thầm mang tặng một bầu hoa
                            Hương thoảng đưa thơm ngát cả gian nhà
                            Ta nâng niu ôi món quà tuyệt đẹp
                        • ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
                          Chúc a ngày vui nhen
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Ngày nào vui với mọi người
                            Là môi lại nở nụ cười thật duyên
                            Du xuân tất cả mọi miền
                            Thật sang khi chẳng mất tiền đi chơi
                            Vần thơ như đón như mời
                            Đọc đi cho sướng rồi cười cùng xuân
                        • TUYẾT NHUNG
                          Thầy ơi dù có đi đâu xa sách ,xa vở ,nhưng đâu xa THẦY THầy ơi ! thuyền đã cập bờ cho nên em phải đứng chờ con neo ... Em ghé thăm Anh nè .chúc buổi tối vui vẻ nha ...
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Nơi phương xa em về bến cũ
                            Con đò ngang thầm nhủ bao năm
                            Kể bao sóng gió thăng trầm
                            Đời vui biết mấy thì thầm sóng reo
                            Hai tay nắm cọc trèo ta lái
                            Đã yêu nghề ta phải hăng say
                            Đò ngang ai đã qua đây?
                            Lao xao vọng tiếng của thầy năm xưa
                            Ta vẫn nghe gió vừa thổi đến
                            Tiếng thơ thầy quyến luyến tim ta
                            Đan thành ngàn vạn cánh hoa
                            Tiếp thêm hương sắc phong ba đường đời
                        • TUYẾT NHUNG
                          ?
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Một câu hỏi làm thầy khó nghĩ
                            Nghề trồng người bền bỉ lắm thay
                            Đã mang cái kiếp làm thầy
                            Cả đời sống trọn những ngày gian truân
                            Niềm vui đến như xuân phơi phới
                            Nỗi buồn thì khó nói lắm cơ
                            Thôi thì gửi trọn vào thơ
                            Tăng thêm sức sống đón chờ ngày xuân
                            Nhiều trăn trở ghép vần thơ hoạ
                            Quyết tâm cao kết đoá hoa tươi
                            Mải vui với kiếp trồng người
                            Lơ phơ tóc bạc cuộc đời là đây
                        • Gemini
                          lâu ghê rùi chưa qua thăm thầy ;)) giữa tuần rực nắng nha thầy ;))
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Hôm nay ghé tới đấy thôi
                            Thì ta vội sắm cỗ xôi con gà
                            Tiếp người khách quí phương xa
                            Đã lâu lại ghé tới nhà thăm chơi
                            Rượu ngon vội giở ra mời
                            Cùng nhau nâng cốc thì đời mới sang
                            Bên hiên có giọt nắng vàng
                            Chiều nghiêng soi bóng ngập tràn hoàng hon
                            Bỗng nhiên dạ thấy bồn chồn
                            Trời xuân gió thoảng tâm hồn đắm say
                            Có cơn gió lạ qua đây
                            Hương đồng gió nội ngất ngây cõi lòng
                        • .
                          • .
                          • 08:21 20 thg 4 2011
                          Thật lâu rồi HD mới ghé thăm CDKB...mà hên thật mới sáng HD bốc được tem bài nầy nè.
                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                            Tem nhà cua không mua không bán
                            Thích có ngay xin bạn ghé chơi
                            Vần thơ quà tặng đây rồi
                            Như tem vàng để trao người thân quen
                            Những vần thơ như men rượu ngấm
                            Như nhành hoa mời ngắm nữa đi
                            Cùng xuân nghe gió thầm thì
                            Cùng trăng thưởng nguyệt còn gì vui hơn

                        Không có nhận xét nào:

                        Đăng nhận xét

                        Bình luận tại đây nhé người ơi???