TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐÔI LỨA ĐẸP DUYÊN THUYỀN VỀ BẾN ĐỢI


CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI BẠN ĐỒNG NGHIỆP


Người ta bảo trời tháng hai rét lộc
Thấy ấm lòng, bỗng chốc hoá lời ca
Đi trong xuân tràn ngập những màu hoa
Mai Đình ơi! chặn đường xa không mỏi

Trở về đây hoa giăng đầy khắp lối
Con đường quen sao chẳng nói thành câu
Sóc Sơn ơi! đất như có phép màu
Nơi Thánh Gióng hoá thành câu bất tử.

Giọt mưa xuân gợi trong lòng nhung nhớ
Đất Mai Đình trong nhịp thở cùng xuân
Trong bâng khuâng thơ hoạ vội mấy vần
Xin gói lại tặng người thân yêu nhất.

Chén rượu nồng ngấm men say,ngây ngất
Cái bắt tay lời chân thật trao nhau
Mời chị mời anh xơi những miếng trầu
Lời thân thuộc vẫn đượm màu Kinh Bắc.

Gặp nhau đây cái nắm tay thật chắc
Hồ hởi vui mừng thầm nhắc chuyện xưa
Trời hôm nay trong giao khắc chuyển mùa
Thấy ấm lòng gieo vần thơ tri kỷ.

Chiếc xe hoa bao ngóng chờ hoan hỉ
Chú dể hiền mắt ti hí nhìn duyên
Cô dâu ngoan  dáng yểu điệu đi bên
Sánh bên nhau.ôi! dâu hiền dể thảo.

Ta đang nghe âm vang thay tiếng pháo
Tiếng nhạc chờ hay tiếng sáo không trung
Chú dể cô dâu song bước theo cùng
Chén trà nóng trong xuân nồng ngập lối.

Mừng tân hôn bao niềm vui sôi nổi
Hạnh phúc ngập tràn tiếp nối tổ tông
Chúc cho lứa đôi con Lạc cháu Hồng
Chờ đón đợi ngày con bồng con bế.

Dòng sông Đuống hàng trăm năm vẫn thế
Dù cuộc đời dâu bể có trong  nhau
Như hôm nay thắm đỏ những miếng trầu
Chúc trọn vẹn sống bên  nhau trăm tuổi.
  • CÂY
    • CÂY
    • 11:17 18 thg 6 2011
    Dạ chào Cua Đồng Kinh Bắc, Mình sang thăm và mến gửi lời chúc phúc lành đến Bạn và gia đình nhé. Mình ko biết làm thơ, chỉ âm thầm đọc những vần thơ dễ thương của Bạn thôi, chợt nhận ra cuộc sống và hạnh phúc vốn thật giản dị . Mong rằng, đôi lứa yêu nhau sẽ như ý bên nhau
    • Huynh Thuc 84
      Buoi toi am ap a nhe !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vượn ngồi lưng vẹt khoe duyên
        Vẹt anh sướng chí vội bèn ôm chân
        Vẹt anh lông đẹp còn xuân
        Vượn em sướng chí thích gần anh không?
        Đường xa tràn ngập xuân nồng
        Chắc là vượn vẹt phải lòng nhau đây?
        Anh bay lượn khắp trời mây
        Vượn em nhớ ở rừng này đợi anh
    • Phuong
      Chuc van dieu tot dep a Cua nhe !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chuột em phưỡn bụng làm duyên
        Chuột anh thất thểu kề bên môi hồng
        Chuột em có khoẻ lắm không?
        Để anh đi kiếm đĩa lòng cùng ăn
        Đêm xuân trải mượn tấm chăn
        Áo lông mềm ai băn khoăn nỗi gì
        Kề môi chịn má em đi
        Mấy khi ta được thầm thì cùng xuân
        He he
    • Nguyen Baongan
                  Nhớ về xứ Bắc thân thương
                    Ở phương trời ấy có người thương đang chờ...
                         Tối ngọt ngào và ấm áp nha cua đồng...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ai ơi xuống bến sang đò
        Qua sông mà nhớ mãi cánh cò đang bay
        Trời xuân tay nắm chặt tay
        Trong xuân ngợp nắng gió lay lắt lòng
        Phương nam trời nắng mây hồng
        Cho tui gửi ngọn gió lòng mang theo
        Vang vang khúc hát giọng chèo
        Biết rằng bể khổ còn nghèo gian truân
        Nhưng mà vẫn biết tình thân
        Cho nên gửi trọn mấy vần thơ thương
        ha ha há
    • Nguyen Baongan
                     Nhớ về xứ Bắc thân thương
                    Ở phương trời ấy có người thương đang chờ...
                         Tối ngọt ngào và ấm áp nha cua đồng...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lên rừng hái một túi mơ
        Mang về gửi tặng người chờ đã lâu
        Ai qua ghé tới Trung Mầu
        Quê hương cách mạng theo nhau du hành
        Xa xa một cánh đồng xanh
        Lúa thơm mùi sữa trong lành gió quê
        Hương nồng cỏ mật bờ đê
        Thả hồn ngắm cảnh sông quê đầu làng
    • Nguyen Baongan
                   Nhớ về xứ Bắc thân thương
                    Ở phương trời ấy có người thương đang chờ...
                         Tối ngọt ngào và ấm áp nha cua đồng...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngập ngừng chưa muốn bước đi
        Sông quê vọng tiếng thầm thì chèo khua
        Nhìn xa chú tiểu quét chùa
        Ngẩng nhìn lòng tưởng dính bùa nơi đây
        Trong lòng nửa tỉnh nửa say
        Ngỡ như môi ngậm trầu cay xứ người
    • Nguyen Baongan
                      Nhớ về xứ Bắc thân thương
                    Ở phương trời ấy có người thương đang chờ...
                         Tối ngọt ngào và ấm áp nha cua đồng...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cánh hoa lúng liếng sắc màu
        Trời xuân như thể làm nhàu tim ta
        Cho tim sấy hấp hương hoa
        Trái tim đỏ máu nhạt nhoà yêu thương
        Ai mang con nhện tơ vương
        Dệt thành hai chữ yêu thương đợi chờ
        Ta về ghép lại câu thơ
        Cho hồn trải nghiệm mộng mơ vườn hồng
        he he
    • Nguyen Baongan
                      Nhớ về xứ Bắc thân thương
                    Ở phương trời ấy có người thương đang chờ...
                    Tối ngọt ngào và ấm áp nha cua đồng...!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Phương nam xa cách ngàn trùng
        Hẹn ngày hội ngộ trùng phùng bên nhau
        Gửi duyên têm vội miếng trầu
        Gửi tình bằng những trái cau mọng vàng
        Sông quê con nước mênh mang
        Đò ai sang bên cho chàng gửi thơ
        Phương nam vẫn đợi vẫn chờ
        Năm canh thao thức sương mờ chưa khuây
        hi hi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa ban nở nắng một rừng xuân 
      Bóng dáng cô em khuất núi dần
       Bên lá nguỵ trang lòng phơi phới
       Ngập ngừng gặp gỡ một tình thân 
      Không hẹn mà sao lòng bảo đến 
      Xa xa bóng dáng cứ thêm gần
       Núi ấp ôm mây xây mộng ước 
      Hẹn thề chung bước mạnh thường quân
      • Nguyen Baongan
          Dem nay co lanh lam khong?                                                      
         Dem ve giac ngu nong nan cua oi!                                                                         Hoa hong chiu noi troi dong                
        Sang mai hoa no huong thom ngat ne!
        • Nguyen Baongan
           Dem nay co lanh lam khong?                                                                          Dem ve tro giac nong nan cua oi                                                                         Hoa hong chiu noi dem dong                          
          Sang ra hoa no thom nong ngat huong...!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trái tim hồng đêm đông còn lạnh
            Giỏ hoa hồng mấy ánh đưa hương
            Ngắm hồng lòng thấy vấn vương
            Hay là lòng nhớ người thương nơi nào
            Hỏi trời trời có ngàn sao
            Nơi đâu có ánh sao nào của ta
            Sao nào soi sáng bông hoa
            Hoa nào thơm cả lòng ta suốt đời
            Cánh diều cao vút chơi vơi
            Tương tư mà nhớ phương trời chưa qua
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
           hoa tươi sắp héo mất rồi 
          thôi thì ôm gối mà ngồi 5 canh 
          của nhà k chịu để dành
           Mang đi bán mất thôi đành nằm không
           trầu không môi đỏ má hồng
           Nhưng chẳng có chồng chóng nhạt sắc xuân
           ===========  thế thì dạy nhỏ thành người Giống cha thì khổ một đời gái quê Thôi thì lối nhỏ ta về Còn đâu ký ức bộn bề việc công Tàn phai cho nhạt má hồng Trách duyên trách phận thay lòng nỡ duyên
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Thôi thì cứ đợi cứ chờ
             Rồi đêm thao thức chữ ngờ ở đâu 
            Ai mang cau đến gặp trầu 
            Cho môi đỏ thắm cho nhau phải lòng
             Đã quá ngày tháng má hồng 
            Trời xuân dần hết thấy lòng lạnh ghê 
            Khổ thân cho gái nhà quê 
            Có chồng mà chẳng chịu về chung đôi 
            Người ta đã bỏ đi rồi 
            Để duyên nỡ phận bùi ngùi ngậm tăm
            • van
              • van
              • 09:17 2 thg 4 2011
              Chúc mừng bài thơ! Lâu quá rồi nhỉ !
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lâu rồi mới rảnh rỗi sang
                Chân đi thất thểu nắng vàng dõi theo
                Bến sông vọng tiếng gió reo
                Thơ lơ nước chảy cánh bèo trổ hoa
                Đón người khách quí vô nhà
                Vần thơ bịa vội làm quà đón anh
                Mấy khi có của để dành
                Vẫn chờ vẫn đợi ông anh ghé nhà
            • Hoainiem
              Tham Cua dong. Chuc buoi toi vui va ngon giac
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đêm hè vội ghé thăm nhau
                Đi ra đầu ngõ hương cau thoảng nồng
                Mây cao cao mấy tầng không
                Ngẩng nhìn như thấy con rồng luồn mây
                Thế rồi má đỏ hây hây
                Đêm trăng ngợp lối bóng cây in hình
            • PTTH
              • PTTH
              • 18:35 1 thg 4 2011
              Cuối tuần cả nhà ui vẻ & HP nha CĐKB.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cuối tuần cơm nấu sớm rồi
                Vội đi ra chợ kiếm mồi về ngay
                Cuối tuần là phải no say
                Cả nhà đoàn tụ những ngày thật sang
                Ra hiên đón ánh trăng vàng
                Ngắm hương quỳnh nở đón nàng bướm xinh
                Bướm bay bướm lượn đưa tình
                Trời đêm trăng sáng một mình bướm chơi
                Hơ hơ
            • Ngoc Anh
              N sang thăm anh, chúc anh một ngày mới nhiều ngọt ngào yêu thương 
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sáng ra mở cửa gió vào
                Nắng hồng qua cửa chiếu vào thân ta
                Giật mình tỉnh dậy đi ra
                Nắng soi đôi má gió oà ôm em
                Gió lay động cửa lay rèm
                Đón ngày mới đến đón em vui nhiều
                Đón người bạn hữu thân yêu
                Sang nhau gửi tặng bao điều dễ thương
            • MINH HUYỀN
              Tối an lành, ấm áp và ngủ ngon bác CUA nhé!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đêm xuân hoa nở trắng ngần
                Sương treo ngọn cỏ tan dần theo ta
                Bước chân ghé tới mọi nhà
                Vần thơ bịa vội làm quà mang theo
                Dẫu cho dù một kiếp nghèo
                Thì thôi cố gói thơ theo làm quà
                Đến nhà thơ giở vội ra
                Chúc cho khách quí trong nhà luôn vui
                Ra về ngắm ánh trăng soi
                Trăng theo nhịp bước làm tôi phải lòng
                Không men má cũng đỏ hồng
                Chắc là xuân đến phải lòng đêm trăng?
                He he
            • HoaSữa
              Nụ hoa thì giấu hương hoa
              Đợi ngày hoa nở tỏa ra ngát lừng
              Với anh, em muốn anh đừng
              Giấu tình trong thơ, không chừng... em say!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Em say em ở ngay đây
                Để anh ra chợ kiếm ngay con gà
                Mang về mổ thịt bày ra
                Ăn xong mới thấy em là thần tiên
                Quỳnh hương toả mộng bên hiên
                Trăng soi rèm cửa chiếu xiên mái đầu
                Cho hình lồng chiếu vào nhau
                Người đi qua ngõ tưởng màu trăng quê
            • Biển
              A hôm nay đã được chiem ngưỡng anh trên advanta! 
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thế là em biết anh rồi
                Hôm nào kiếm được đĩa mồi mời em
                Rảnh thì em cứ sang xem
                Nhớ là bình tĩnh không em giật mình
                Cua anh đâu dấu thân hình
                Cứ sang thoải mái luận bình đi em
                Cho thơ hoạ vội vui thêm
                Cho xuân dài mãi cho mềm làn môi
                Cho trầu cau đỏ cùng vôi
                Cho hương thơm mãi một thời khó quên
            • So-co-la
              Em thấy therm của anh đẹp mà , anh đổi làm gì anh , ther này có phong cách riêng của anh , anh đừng đổi anh nhé , còn anh muốn thì anh chlấy ther của em cũng được , chứ em ko biet làm đó là 1 người khác làm hộ em hihihi em zìa nhe 
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lang thang lạc tới nhà em
                Thấy toàn nhà gỗ anh xem hết rồi
                Nhà em xây chẳng cần vôi
                Dựng toàn gỗ quí núi đồi xứ xa
                Nhà em trang điểm toàn hoa
                Mới đi đến ngõ toả ra hương nồng
                Thế là anh vội vào trong
                Ngắm ngôi nhà tự thấy lòng vui thêm
                Thế là vội hỏi cô em
                Gỗ mua đâu thế anh xem bao tiền
                Để rồi anh áp dụng liền
                Xây cho nó đẹp mặt tiền nhà anh.
            • TênTên
              • TênTên
              • 22:42 28 thg 3 2011
              hạnh ngộ đời này mấy mươi cầm tay cua kẹp  vẫn cười đó nghen..
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cuối xuân trời lại sang hè
                 Đêm trăng bên chõng ấm chè toả hương
                 Gặp nhau như thể vấn vương 
                Bên nhau như thể người thương má kề
                 Xuân nồng thoả những đam mê 
                Cờ tiên thanh vắng ngại về ngủ đây
                 Quỳnh thơm thoang thoảng hương bay
                 Hương đồng gió nội mà say men tình
            • Coganglen
              ....Lên xe hoa hỡi con yêu quý Dời nhà ta đến ở nhà chồng Con hãy để nhà mình luyến tiếc Cho nhà người hy vọng vui tươi Ra khỏi nhà với hàng nước mắt Vào cửa người rạng rỡ nụ cười...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nơi phương nam ngập tràn nắng ấm 
                Người bên người má thắm đưa duyên
                 Ai ơi dạo bước xuống thuyền
                 Xuôi về Kinh Bắc với miền đất xa 
                Trời mùa xuân tháng ba còn  lạnh
                 Ngoài vườn hoa mấy nhánh hồng tươi
                 Ngắt bông hoa đẹp tặng người
                 Đêm đông trời lạnh quà mời là thơ 
                Dẫu canh năm vẫn chờ vẫn đợi 
                Nàng Bân về mang tới quà trao
                 Áo bông ta cứ mặc vào 
                Dù đông có lạnh lòng nào lạnh đây
                 Men nồng ắt phải ngất ngây 
                Men tình nồng thắm dang tay đón chào
            • HẠNH PHÚC LUÔN MỈM CƯỜI !
              EM CHÀO ANH! RẤT LÂU RỒI MỚI GHÉ QUA THĂM ANH , ĐỢI ANH SANG NHÀ EM MỜI CHẠY QUA ĐÂY ,THẤT LỄ QUÁ ! ANH LÀM THƠ NHANH VÀ HAY THIỆT  ĐÓ ,PHỤC ANH LUÔN ! TUẦN MỚI RỒI AU SANG THĂM VÀ MẾN CHÚC ANH MỘT TUẦN MỚI AN LÀNH VÀ MAY MẮN ANH NHÉ!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sang nhau chẳng quản đêm thâu 
                Đường xa chẳng ngại sông sâu cách đò 
                Sang rồi thì chẳng phải lo
                 Vần thơ gửi tặng mang cho làm quà 
                Chúc cho bè bạn gần xa
                 Xuân về thắm nở như hoa hồng vàng
                 Mấy câu thăm hỏi thêm sang 
                Tình thêm thắm đượm lòng vàng mang trao
            • Tiểu Thương.
               Nàng Bân đan áo trái mùa Trời xuân buốt giá anh cua thập thò Trong hang còn ít của kho Ấm mà say tít hát hò thật vui Ngày mai nắng ấm lên rồi Mần ngay cái giỏ ta thời bắt cua
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ai mang cơn gió trái mùa
                 Vườn cà hé nụ còn chưa đủ đầy 
                Gió mùa đông bắc đến đây 
                Trời xuân se lạnh những ngày tháng ba
                 Khổ thân tôi có vườn cà 
                Bây giờ nhìn những nụ hoa lụi dần 
                Còn đâu thết đãi bạn thân
                 Đến nhau đâu được quây quần men say 
                Xuân ơi xuân ở lại đây 
                Nàng Bân may áo đợi ngày đông sau
                 Đợi mùa mọng vỏ buồng cau
                 Duyên tình mộng ước bên nhau đượm nồng
            • HoaSữa
              Ta như hai đứa trẻ nghèo
              Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn
              Đừng bao giờ nhé chín thêm
              Sợ tan mất giấc mơ em - một thời.
              Trong cây tiếng lá thì thào
              Lời yêu đương vẫn ngọt ngào thế chăng?
              Trái tim như ngọn lửa thầm
              Thiết tha cháy mãi những năm mong chờ.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Ngày xưa nghèo cuốn theo đói khổ Nhưng mẹ hiền dạy dỗ đến nơi Lớn khôn sống kiếp làm người Thả hồn tung cánh phương trời xa xa Nhớ một thời làm ta xao xuyến Nhớ những ngày quyến luyến khó đi Bờ đê cỏ mật thầm thì Đò ngang sang bến còn gì để thương Giấc mơ xưa quê hương nhắn nhủ Như mộng vàng ấp ủ hàng đêm Con sông nước chảy êm đềm Trào dâng cuốn một nỗi niềm xa xa Con tim muốn vỡ nổ ra Nửa dành em đó nửa ta dâng đời Tháng năm con nước đầy vơi Thời gian trôi để một thời khó quên
            • tinhyeunhandoi
              Chúc anh Cua ngày mới tuần mới công việc như ý nhé!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hoa hồng tươi thắm sắc màu 
                Hôm nay rảnh rỗi sang nhau tặng quà 
                Sương rơi ấm lại nhành hoa 
                Trời xuân se lạnh làm ta lạnh lòng 
                Ai mang cơn gió mùa đông 
                Tháng ba còn lạnh má hồng nhạt phải 
                Thức đêm khuya thấy đêm dài 
                Chỉ nghe tiếng gió bên tai phập phù 
                Đầu tuần như kiếp phù du
                 Bao nhiêu công việc đầu bù rồi đây 
                Dù gì đời vẫn phải say
                 Cho lòng ngây ngất những ngày tiếp sau
            • lục bình
              lb sang thăm CĐ nè...nhà cua thơ là thơ...hay lắm cua ah lb chúc cua vui nha cua ơi
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Nơi phương nam ngập tràn nắng ấm 
                Người bên người má thắm đưa duyên
                 Ai ơi dạo bước xuống thuyền
                 Xuôi về Kinh Bắc với miền đất xa 
                Trời mùa xuân tháng ba còn  lạnh
                 Ngoài vườn hoa mấy nhánh hồng tươi
                 Ngắt bông hoa đẹp tặng người
                 Đêm đông trời lạnh quà mời là thơ 
                Dẫu canh năm vẫn chờ vẫn đợi 
                Nàng Bân về mang tới quà trao
                 Áo bông ta cứ mặc vào 
                Dù đông có lạnh lòng nào lạnh đây
                 Men nồng ắt phải ngất ngây 
                Men tình nồng thắm dang tay đón chào
            • Mai Thủy
              Chúc anh Tuần mới vui vẻ hạnh phúc!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sài Gòn xa sang nhà cua Bắc
                 Như xuân nồng thầm nhắc với ta 
                Ra vườn ngắt một nhành hoa 
                Gửi về nơi ấy phương xa tới người 
                Tay nâng niu hồng tươi sắc thắm 
                Nhìn nơi xa thấy ấm lắm thay 
                Gửi tình theo gió về đây 
                Gửi lòng quà tặng thơ này: nhận không?
            • Nguyen Ngoc Mai
              Chào Cua đồng Kinh Bắc , thấy bạn vào Blog của mình , ghé sang thăm thì đúng gặp " Đại ca " về thơ rồi . Đượm màu " Kinh Bắc " bái phục và ngượng mộ đấy . Rất vui được thưởng thức thơ bạn .
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Lang thang dạo bước sang nhà 
                Tại vì cái thói la cà quen thân 
                Sang nhau bỗng thấy lại gần 
                Cho vương sắc thắm cho xuân ngập tràn
                 Sông quê nước chảy mênh mang
                 Bến sông vẫn chuyến đò ngang đợi người 
                Rảnh thì dạo bước ghé chơi
                 Vui thì hoạ vội mấy lời trao nhau
                 Xanh xanh bát ngát một màu
                 Đồng quê thẳng cánh hương cau thoảng nồng 
                Sang chơi mời miếng trầu không 
                Ra về thắm đỏ môi hồng mà vui
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              HẠNH NGỌC   20:30 27-03-2011     Chào bạn ! thấy bạn ghé thăm nhà mình ,nên mình cũng qua thăm bạn đây ,phải công nhận bạn giỏi làm thơ thật ,mỗi câu trả lời cho lời bình luận là một bài thơ thật hay và rất ý nghĩa .Chúc bạn buổi tối vui vẽ nhe .
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Tháng 3 về đỏ tươi hoa gạo
                Đêm xuân này ta dạo bước chơi
                Ghé thăm bè bạn muôn nơi
                Vui vui xin hoạ mấy lời hỏi thăm
                Xuân Tân Mão một năm khởi sắc
                Rét nàng Bân áo mặc ấm hơn
                Du xuân vui khắp muôn phương
                Gửi về nơi ấy tình thương ngập tràn

            6 nhận xét:

            1. Kuty
              17:47 27 thg 3 2011
              Chúc bạn 1 ngày vui vẻ Konment cho bạn nè Nhớ ghé thăm và dạo 1 vong vào blog mình na Hân hạnh đc làm quen với bạn
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:54 27 thg 3 2011
              Ngày chủ nhật niềm vui lan toả
              Khắp nẻo đường hối hả ngược xuôi
              Đường xa dạo bước sang chơi
              Du xuân cho thoả cuộc đời mấy khi
              Gió xuân thổi thầm thì kẽ lá
              Ánh nắng hồng sưởi má thêm xinh
              Mấy khi du ngoạn một mình
              Sang nhau mà thấy thắm tình tri âm
              Dạo quanh nhà cửa mừng thầm
              Ôi nhà đẹp quá xin nằm ngủ luôn
              Thức là co cẳng vội chuồn
              Không thì hàng xóm họ đồn nguy to he he

              yengia
              10:51 27 thg 3 2011
              Lâu rồi không gặp Cua đồng Nhớ câu lục bát nên vòng qua đây Gặp ngay đám cưới vui thay... Chúc vui đừng xỉn trong ngày cưới nha.

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:57 27 thg 3 2011
              Lâu nay chị bận chứ gì?
              Hay là chị mải thầm thì cùng xuân
              Hôm nay việc rảnh dần dần
              Cho nên chị chẳng ngại ngần sang chơi
              Câu thơ lục bát đưa lời
              Níu chân chị ơi đây chơi vài ngày
              Để rồi chị ngấm men say
              Trong lòng chị thoả những ngày du xuân

              TênTên22:32 26 thg 3 2011
              ngủ ngon ngừi nhék...cúi tuần hạnh phúc

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              22:47 26 thg 3 2011
              Cuối tuần rảnh rỗi vui chơi
              Hoạ thơ cho sướng cái đời với xuân
              Mấy khi hoạ vội mấy vần
              Cho hương thoang thoảng cho xuân ngập tràn
              Tháng 3 sim nở trên ngàn
              Nàng bân may áo cho chàng nơi đâu
              Mau về mang áo cho nhau
              Cho qua cái rét đêm thâu lạnh lùng

              Gia Phong
              22:21 26 thg 3 2011
              Chúc bạn có những ngày cuối tuần thật vui.

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              22:52 26 thg 3 2011
              Hoa quỳnh tối nở khoe duyên
              Giọt sương vương vấn bên thềm cùng ai
              Tháng 3 gió rét rét hoài
              Thầm thì con gió ở ngoài sông xa
              Triền đê cỏ mật bao la
              Hương nồng thoang thoảng làm ta giật mình
              Ngày xưa em thật là xinh
              Cái duyên e ấp cái tình ấp e
              Hai ta hò hẹn qua hè
              Thu sang anh đã trở về sông quê
              Còn đâu đường nhỏ ta về
              Xe hoa em bước về quê hương người
              Nay nhìn ngắm cánh hoa tươi
              Quỳnh thơm vẫn nở nhớ người đã xa

              Trả lờiXóa
            2. CUA ĐỒNG KINH BẮC
              21:40 26 thg 3 2011
              Tem
              Mưa xuân lất phất gọi là
              Đủ làm tươi mát vườn hoa hồng đào
              Hương thơm xao xuyến làm sao
              Bay theo làn gió đậu vào vai ta
              Bến sông một chuyến đò xa
              Gửi về bên ấy cho ta gặp mình
              Xin mời ăn miếng trầu xinh
              Cho môi thắm đỏ môi mình môi ta
              Ước ao đôi lứa một nhà
              Cơn mưa ngày ấy làm ta mát lòng
              He he chúc cuối tuần vui nhiều chuc cho blog nhieu niem vui va hp

              Mai Hương - TN
              17:12 26 thg 3 2011
              Ơ ! Hình như bên ni sắp có đám cưới phải không ạ ????

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              22:54 26 thg 3 2011
              Hôm xưa ăn cỗ người ta
              Mắt nhìn đăm đắm xe hoa trên đường
              Mà sao lòng thấy vấn vương
              Nhớ về ngày trước người thương ưng lời
              Nhưng mà cách trở xa xôi
              Thành ra đành nỗi hẹn lời thề duyên

              meo
              16:41 26 thg 3 2011
              em chưa được ra bắc lần nào , hy vọng ngày nào đó em được đến những địa danh mà anh đã thăm qua, hihi chúc anh cuối tuần vui vẻ. ^^

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              22:55 26 thg 3 2011
              Thế thì ra bắc đi em Ra
              rồi mấy thấy đời thêm mặn nồng
              Ngoài này vẫn có gió đông
              Tháng 3 se lạnh má hồng lắm thay
              Nàng bân ơi hãy tới đây
              Du xuân sẽ thoả những ngày xa quê

              Hoa Va`ng
              10:03 26 thg 3 2011
              "Dòng sông Đuống hàng trăm năm vẫn thế
              Dù cuộc đời dâu bể có trong nhau
              Như hôm nay thắm đỏ những miếng trầu
              Chúc trọn vẹn sống bên nhau trăm tuổi."
              Bài thơ rất hay ! Cuối tuần vui khỏe, hạnh phúc nhé em !

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              21:55 26 thg 3 2011
              Dưới ánh trăng tràn đầy hy vọng
              Cuộc đời này còn sóng gió to
              Anh ơi đừng vội mà lo
              Tình ta mãi mãi dành cho nhau nhiều
              Anh biết không tình yêu là thế
              Dẫu cuộc đời dâu bể gian nan
              Lòng em bờ bến chứa chan
              Đón chờ cơn sóng mơn man cuộc đời
              Anh là sóng đầy vơi biển cả
              Em như là chiếc còn xanh
              Con tim dành để tặng anh
              Ước mơ mộng ấy hoá thành niềm tin
              Anh đứng đó đắm nhìn bờ cát
              Em nghẹn ngào ngân hát đôi câu
              Sao đời chẳng được gặp nhau
              Trong mơ chỉ thấy nghe câu ân tình
              Đối diện nhau một mình em hiểu
              Cuộc đời này còn thiếu bao nhiêu
              Trả lời đi chứ anh yêu
              Ta mong đi giữa trời chiều gió xuân
              Em có biết ngàn lần sóng vỗ
              Con sóng nào nhịp thở trong em
              Gió lay động cửa buông rèm
              Làm sao em để anh thèm bến quê
              Rồi đôi ta cùng về một ngả
              Trên đường đời hối hả ngược xuôi
              Gió tình lay động bờ môi
              Mà sao vẫn thấy xa xôi đợi chờ
              Em vẫn ngóng bao giờ gặp gỡ
              Má đỏ hồng môi nở cười duyên
              Vắng anh bến vẫn đợi thuyền
              Sao anh chẳng muốn tới miền đất xa
              Môi hồng thắm đỏ hai ta
              Trầu têm hai họ mặn mà bên nhau
              Xuân ơi xuân hoạ câu gửi tới
              Trong tâm hồn khó nói thành câu
              Gọi là gửi tới cho nhau
              Trăm năm vẫn đợi một câu ngỏ lời
              He he-hoạ lại bài thơ của bà chị đấy-chúc bà chị cuối tuần
              nhiều niềm vui và hp nhé
              He he

              Trả lờiXóa
            3. Nguoihanoi
              09:48 26 thg 3 2011
              Ngày nghỉ vui vui nhé huynh trưởng làm thơ gì mà nhanh như ăn cháo ý.hê hê

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:00 26 thg 3 2011
              Men say mà ngấm vào người
              Môi hồng má đỏ hoạ lời mới vui
              Cảm ơn đệ đã sang tui
              Vần thơ vẽ chuyện ta chơi cuộc cờ
              Hay là đối hoạ vần thơ
              Cho xuân quyến rũ đường tơ chỉ vàng
              Tơ tình ta kết giàu sang
              Tơ vương níu bước cùng chàng đường xuân
              Tuy xa mà cảm thấy gần
              Tháng 3 vẫy gọi người thân trở về
              Thoả lòng cho những đê mê
              Men say không ngấm chớ về nghe chưa
              Ngoài hiên xuân nhỏ giọt mưa
              Quà đây huynh tặng vần thơ đệ về

              HEART SILENTLY
              01:25 26 thg 3 2011
              Đêm nồng ấm, My Love sang anh thăm đem nhiều mộng đẹp …
              Chúc anh giấc ngủ ngon …

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:05 26 thg 3 2011
              Trái tim lồng sát vào nhau Hồng tươi sắc thắm nhiệm màu thời gian Cho xuân mãi mãi ngập tràn Hương tình vội hoá bằng ngàn lời ca Trăm năm dưới một mái nhà Tình chung ấp ủ cho ra hương nồng Nghĩa nào hơn nghĩa vợ chồng Vui nào khi có chữ "đồng" song đôi Tháng ba hoa gạo đỏ tươi Vườn cà xanh lá người ơi đợi mùa

              Lãng Tử
              01:10 26 thg 3 2011
              Cua đồng Kinh Bắc giỏi thơ ghê ! mà còn nhiều bạn đến thăm nữa mình đáng phải học tập đấy !
              Chúc bạn có những ngày cuối tuần hạnh phúc và tích cực sáng tác thơ ca nhé ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:08 26 thg 3 2011
              Sang nhau chưa tới đã khen
              Chưa trà chưa tửu chưa men rượu nồng
              Ngoài hiên cơn lạnh gió đông
              Khách sang chắc hẳn lạnh lòng lắm thay
              Rèm buông cứ vén vào ngay
              Rồi ta cũng được men say thoả lòng
              Vần thơ hoạ vội vừa xong
              Vui thơ đối đáp mấy dòng cho sang

              PTTH
              00:18 26 thg 3 2011
              Cuối tuần vui vẻ & HP bên gia đình nha CĐKB!

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              23:11 26 thg 3 2011
              Hôm nay thứ bảy cuối tuần
              Gia đình hội tụ người thân trở về
              Xách giỏ ra ngay chợ quê
              Mua gà trống thiến mang về thịt ngay
              Cuối tuần mà ngấm men say
              Má hồng môi đỏ mới ngây ngất lòng
              Trăm năm vẫn nghĩa vợ chồng
              Cuối tuần cũng thoả cái lòng chờ mong he he

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              20:10 25 thg 3 2011
              Hỏi mây ngàn em đang đau khổ
              Mối tình tàn khó nói được ra
              Quá nhiều cạm bẫy điêu ngoa
              Làm cho em phải xót xa vì tình
              Thôi quên đi dáng hình người ấy
              Nhớ làm chi khi thấy thêm đau
              Người ta bỏ lại còn đâu
              Mà mơ mà mộng bên nhau thắm nồng
              Em cuồng say má hồng nhạt phấn
              Trái tim hồng gửi nhắn lời thương
              Người ta coi nhẹ như thường
              Còn đâu tràn ngập tình thương thủa nào
              Mắt em sầu hõm vào sâu thẳm
              Lạnh trong lòng đâu ấm như xưa
              Lệ tuôn chảy ngập như mưa
              Rơi trên má thắm có chừa nơi nao
              Khóc làm chi lệ nào chẳng cạn
              Tình lứa đôi dễ bán mua chăng?
              Thương cho số kiếp chị Hằng
              Đêm khuya vẫn thức cùng trăng sáng ngời
              Biết rằng phận nổi trôi trăm nẻo
              Thời gian trôi khô héo tấm thân
              Đường tình xa cách đâu gần
              Khóc làm chi nữa cho thân đoạ đầy
              he he - hoạ lại bài thơ của bạn-chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui và hp
              Trả lời nhận xét này

              Trả lờiXóa
            4. Nguyen Baongan
              17:03 25 thg 3 2011

              Người ta bảo trời tháng hai rét lộc
              Nhưng ở đây trời ren rét tháng ba
              &
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              10:12 27 thg 3 2011
              Tháng 3 anh mới trồng cà
              Chờ khi cây lớn trổ hoa tím màu
              Quả to gửi tặng cho nhau
              Cà này mang muối nhuốm màu vàng tươi
              Nàng Bân rét tận cuối trời
              Chớ lùa gió rét lạnh người tôi thương
              Hoa hồng nở giữa đêm sương
              Dẫu trong buốt giá thì hương vẫn nồng
              Hỏi người có hiểu cho không?
              Vô tâm chớ để hương nồng nhạt phai

              huyhuy
              12:11 25 thg 3 2011
              Lâu rồi mới ghé thăm cua ...!
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              10:15 27 thg 3 2011
              Anh ơi cũng đã lâu rồi
              Anh em không gặp cùng ngồi với nhau
              Luận bàn trao đổi đôi câu
              Chén trà chén rượu cho nhau phải lòng
              Tháng ba gió rét trời đông
              Phương nam anh có lạnh lòng lắm thay
              Nước non ngàn dặm là đây
              Nhờ trang mạng ảo nơi này gặp nhau
              Hỏi thăm nhau vội đôi câu
              Việc riêng còn bận gặp nhau sao đành
              Chúc cho công việc xong nhanh
              Ước mơ rồi cũng hoá thành vàng thoi

              Phuong
              00:10 25 thg 3 2011
              Các món ăn đặc sản của miền Tây Đô: 1. Ốc nướng tiêu: Đến Cần Thơ không thể không thưởng thức món ốc nướng tiêu. 2. Cá lóc nướng trui: nghe tên là biết rồi. Cá lóc để nguyên con, đem nướng. 3. Chuột đồng quay lu: hix, con nào con đấy to như con … heo (2 con chuột ở đây to bằng 1 con heo ở quán Hội Ngộ - Lê Ngô Cát) 4. Rùa nướng mọi: Xem hình thì biết. 5. Rắn - nấu lẩu,
              ở Cần Thơ thì có rắn ri voi, ri cá … 6. Đuông dừa 7. Gỏi xoài khô cá sặc: món khoái khẩu, tốn bia/rượu lắm. Để thưởng thức những món trên, có thể ghé bất kỳ nhà hàng nào ở Cần Thơ. Tuy nhiên, để vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức vẻ đẹp của miền sông nước thì có thể ghé các nhà hàng sau: 1. Nhà hàng Hoa Sứ: nằm ngay bên bờ sông Hậu, nhìn về phía bến Ninh Kiều. Và sau này thì ngồi tại nơi đây cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cầu dây văng Cần Thơ sau khi cầu được xây xong. Nhà hàng với 35 lều lợp lá và được nối liền nhau bằng các cầu dẫn, 1 nhân viên phục vụ cho 2 lều và có hệ thống tổng đài nội bộ nên đảm bảo chất lượng, phục vụ khách một cách nhanh chóng.

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              10:18 27 thg 3 2011
              Tây Đô đặc sản quá nhiều
              Ai vô nơi ấy nhiều điều khắc ghi
              Về miền sông nước ấy đi
              Gió reo theo gió thầm thì cùng xuân
              Đồng quê tiếng sáo vang ngân
              Tiếng chuông vang vọng lúc gần lúc xa
              Thể nào cũng người ta
              Hôm xưa nhắn nhủ tặng hoa ven hồ

              Trả lờiXóa
            5. ngoc
              20:46 24 thg 3 2011
              Hihi, thơ của chị hoa sữa phá cách mọi quy tắc vần điệu trong thi ca, cộng với ý tứ cao thâm không dễ gì hiểu nổi
              Mà sao chưa thấy bác cua đâu nhỉ
              Ăn cưới bạn thân bác vắng nhà
              Nản lòng lữ khách mãi phương xa
              Cửa đóng then cài người chẳng thấy
              Bao lời nhắn nhủ bác về nha!

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              10:23 27 thg 3 2011
              Thơ vườn đâu có khắt khe
              Gọi là cảm hứng hò vè vài câu
              Để khi khách quí sang nhau
              Ngân nga chào đón vài câu chào mời
              Miễn là thoả được cuộc vui
              Tình xuân thắm đượm tình người thêm sang
              Trời xuân nắng ấm mây vàng
              Người ta cưới hỏi cả làng đi ăn
              Mình sao mà phải lăn tăn
              Phong bì sắp sẵn đi ăn luôn rồi
              Mấy khi ăn cỗ được mời
              Cô dâu chú rể sóng đôi mời trà
              Má hồng làm khổ người ta
              Lòng đang e ấp bài ca chúc mừng
              Men say ta ngấm bừng bừng
              Rèm buông vội vén hoạ từng vần thơ
              Gửi cho nữ khách đợi chờ
              Xuân sang cùng với vần thơ làm quà

              HoaSữa
              17:09 24 thg 3 2011
              Tai ngây ngất nhạc không bờ, Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay. Cho cuồng tư tưởng cho say Đê mê nhân thế đã đầy ánh trăng.
              Đâu rồi Kinh Bắc Cua Đồng Sao thơ không có mà đầy cảnh hoa Chìm trong nhớ, chết trong yêu, Nên quên, quên hết hứng thơ, viết bài?

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              10:31 27 thg 3 2011
              Men say dần ngấm vào tim
              Men tình như thể lặng im sao đành
              Thôi thì quen gọi em anh
              Thì ta cứ để hoá thành giấc mơ
              Ngày xưa mong ngóng đợi chờ
              Mà nay ta cứ thẫn thờ dửng dưng
              Hôm nay được thể tưng bừng
              Tưởng em nổi hứng nửa mừng nửa vui
              Em làm khổ cả thân tôi
              Men say ngây ngất tình đời khó trao
              Anh về đứng cạnh bờ ao
              Nhớ về xưa ấy lao lao cõi lòng
              Diều cao cao giữa tầng không
              Đành đem ký ức hoạ dòng thơ quê
              Chờ khi tóc bạc trở về
              Vần thơ gợi lại miền quê ân tình
              Bờ đê cỏ mật đôi mình
              Trao duyên nhắn gửi nặng tình trong nhau
              Chờ ngày thắm đỏ miếng trầu
              Anh đưa em tới Trung Mầu quê anh
              Nay nhìn trầu vẫn còn xanh
              Nhìn cau trái lứa thôi đành bỏ đi
              hi hi

              Trả lờiXóa
            6. PhươngLiên
              17:06 24 thg 3 2011
              Sang anh Cua đọc thơ nhưng men chưa ngấm thơ chưa ra. Thôi chào anh em zìa.

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:12 28 thg 3 2011
              Men say chưa ngấm chưa ra Cứ chờ cứ đợi mới là món sang Làm chi mà phải vội vàng Ngày mai ăn cỗ cả làng chia vui Rượu ngon nó đã ngấm rồi Môi hồng má đỏ ghép lời thành thơ Men say mắt nhắm lơ mơ Ngân nga mới thấy rằng thơ có hồn

              cây cơm nguội vàng
              22:44 23 thg 3 2011
              Sang thăm ông thông gia mà chả thấy có thơ, lại thấy bảo mai đi ăn cỗ, sao không rủ tôi đi với?

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:09 28 thg 3 2011
              Cỗ ăn rồi đĩa mồi đã gắp
              Mồm vừa nhai lắp bắp vần thơ
              Gọi là có tý đợi chờ
              Cô dâu chú dể bây giờ thành duyên
              Nâng chén chúc tình thêm thắm mãi
              Chúc dể hiền cũng mải làm duyên
              Cô dâu trông thật dịu hiền
              Sóng đôi theo bước về miền đất xa
              Và từ nay một nhà xây đắp
              Mộng uyên ương ôm ấp mộng vàng
              Hôm nay đông đủ họ hàng
              Ta là khách quí quà mang thơ mừng
              Bà thông gia dửng dưng lắm đó
              Giữa đêm đông còn ngó sang chơi
              Sao không ở lại với tôi
              Kiếm mồi cùng chén cho đời thêm sang
              he he

              Nguoihanoi
              04:55 23 thg 3 2011
              Ca ca cho đệ cái đầu bài , thân bài đệ đề pa chước xem sao prừm...prừ...rừ

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:04 28 thg 3 2011
              Men say chưa ngấm chưa vui
              Chờ khi men ngấm thì đời mới sang
              Ta đem chữ xếp thành hàng
              Gọi là thơ hoạ tặng chàng phương nam
              Còn đâu thoang thoảng hương chàm
              Nghe câu quan họ mạn đàm thơ xuân
              Cờ chơi giờ đã thêm thân
              Cái tình huynh đệ đã gần nhau hơn
              Câu thơ gửi khắp muôn phương
              Người ơi người ở người thương hay về
              Gió ngàn lay động bờ đê
              Quê hương nghĩa mẹ lời thề năm nao
              Bên bờ cỏ mật xôn xao
              Gợi lên ký ức năm nào đậm sâu
              Cau xanh chờ đợi lá trầu
              Cho thành duyên nợ cho nhau thoả lòng
              Chờ khi trời chở gió đông
              Hoa tươi kết thắm má hồng theo nhau
              he he

              QUỲNH MY
              01:34 23 thg 3 2011
              mai ăn cỗ zìa có hình và ...... đùi gà zìa cho Miu nhé anh Cua!

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:00 28 thg 3 2011
              Đùi gà mấy miếng thật ngon
              6 người một đĩa hỏi còn hay không?
              Men say má đỏ hồng hồng
              Chân đi thất thểu trong lòng xốn xang
              Dừng chân ngắt đoá hồng vàng
              Mang về vội tặng cho nàng Bân ơi!
              Tháng ba gió rét thấu trời
              Làm ta se lạnh làm người cóng tay
              Run run chưa uống đã say
              Say tình blog những ngày cùng xuân

              Trả lờiXóa

            Bình luận tại đây nhé người ơi???