TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐÒ SANG SÔNG TƯƠI HỒNG ĐẤT MẸ



ƠN THẦY EM ĐÃ QUA SÔNG
HÔM NAY LÒNG BẢO CHỚM ĐÔNG TÌM VỀ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
TUỔI TRẺ QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO





-1- QUÊ HƯƠNG TRONG MẮT HỌC TRÒ

Sinh ra trên mảnh đất này

Quê hương cách mạng những ngày đã xa

Lịch sử còn mãi trong ta

Từ lòng đất mẹ bài ca yêu đời

Tiếng vang bay khắp muôn nơi

“Làng công với nước” sáng ngời sử xanh

Đời ta hưởng trái ngọt lành

Cha ông ta sống đã dành tiếng thơm

Yêu từ ngọn cỏ cọng rơm

Yêu sao hạt gạo tám thơm quê mình

Sông quê sóng nước rập rình

Đò sang bao chuyến ân tình bao nhiêu

Nói sao cũng chẳng thể nhiều

Bằng lời thầy dạy bao điều chưa phai

Xóm trong cho đến xóm ngoài

Xem trên xóm dưới mấy ai hiểu rằng

Năm canh thao thức cùng trăng

Bên trang giáo án đổi bằng lời thương

Thầy yêu yêu cả quê hương

Trong em có cả tình thương nghĩa tình

Ngày vui hội chợ quê mình

Kẻ mua người bán lung linh má hồng

Tiết trời nay đã vào đông

Cây ngô xanh cả cánh đồng quê ta

Đàn bò gặm cỏ đồng xa

Đường quê nhộn nhịp người qua hàng ngày

Yêu đời lao động hăng say

Góp công góp cả tình này cho quê

Phải chăng nặng một lời thề

Ta đem tâm tặng tình quê mấy lời

Vẳng nghe câu hát à ơi

Từ lòng đất mẹ đất trời nở hoa.


khai truong 12-13 (6)
IMG_6470

TLszweGjYXFC1AWem1I10w


Câu lạc bộ Vật Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng hai nhà trường tiểu học và THCS nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2012

Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng(phó HT) đọc diễn văn kỷ niệm tại trường



Thầy Đới Đăng Hân(HT) nhận bó hoa tươi thắm của thế hệ trẻ nhà trường kính tặng thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Nụ cười tuổi thơ trên quê hương mừng ngày nhà giáo VN 



Hoạt động văn nghệ chào mừng

Hội CMHS chúc mừng ngày nhà giáo VN



Người chèo đò

QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 2012



Biết ơn

Thầy trò tại nơi khởi nghĩa dành chính quyền 10-3-1945

Đất mẹ trong con

Tri ân các thầy cô giáo trên quê hương cách mạng

Viếng bia tưởng niệm nhân ngày nhà giáo VN 20-11-2012


Thầy cô giáo và lãnh đạo địa phương viếng bia tưởng niệm

Thầy Nguyễn Đức Bào người hiệu trường đầu tiên của giáo dục quê hương từ 1953-1956- thầy đã 91 tuổi-Khi đó quê hương chỉ có 2 lớp một và 1 lớp 2 thầy là HT-thầy Đỗ Như Giáp(trái) và thầy Dương Quang Chẩm là gv--khi đó quê hương tôi được Ty giáo dục Bắc Ninh cử thầy về mang ánh sáng giáo dục tới quê hương

cô bé học trò này ngày 19/11 đến nhà cô giáo dạy lớp một(cô đã nghỉ hưu) nói con cảm ơn cô và hứa với cô học giỏi...Sáng ngày 20-11 cô bé này hát cô giáo cảm động lên sân khấu tặng quà và nói nên cảm xúc của cô học trò--hai cô trò cùng hát-thật cảm động
Thầy Hiệu trưởng đầu tiên trên quê hương những năm đánh Pháp Nguyễn Đức Bào thăm phòng truyền thống cách mạng
  • Nguyễn My
    Tại chị thích thê........ko hiêủ vì sao?
    • HOA BAN TRẮNG
      Sang thăm anh nhưng ko có thơ
      Chỉ có trái tim của người em gái
      Biết yêu thương biết chia sẻ lúc buồn
      Cám ơn anh đã mang ngọn lửa nhỏ
      Sưởi ấm cho em trong mùa đông giá lạnh ..hiiiiiii
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ em hoa cho vui
        Trời đông hoa nở đượm mùi hương quê
        Đường xưa lối nhỏ ta về
        Còn nguyên ký ức lời thề cỏ may
        Nhớ sao ta nhớ những ngày
        Câu thương câu đợi như say nửa vời
        Đông sang se lạnh đất trời
        Câu thơ họa vội tựa lời thơ thương
        he he chúc em vui
    • Thuthuy
      Ghé thăm anh một ngày đông giá lạnh
      Mái nhà anh ấm áp lửa yêu thương
      Những vần thơ như lửa sáng dẫn đường
      Cho em lạc vào khu vườn mơ + cổ tích!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngoài trời đông mưa vẫn rơi nhỏ giọt
        Heo hắt hồn tiếng chim hót ngừng ca
        Giọt sương buồn níu kéo đậu nhanh hoa
        Ngọn gió lùa ba gian nhà trống vắng
        Mấy hôm nay đông về trời tắt nắng
        Ai lạnh lòng lặng lặng ghé chợ quê
        Vẫn lối thân quen đường nhỏ đi về
        Vội đánh mất một lời thề năm cũ
        Trời mùa đông liễu đìu hưu buông rủ
        Se sắt lòng lòng thầm nhủ xuân sang
        he he rất vui được làm quen-vui nhiều bạn nhé
    • Người Rừng....Ngủ ĐÔNG
      ghé thăm em nè..
      hôm nay mới biết em là thầy giáo
      dù muộn..chị chúc em vui vẻ hạnh phúc và thành đạt em nhé!!!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chèo đò hơn chục năm qua
        Sông quê ơi giọt phù sa làm giàu
        Niềm vui còn mãi trong nhau
        Quê hương vẫn mãi một màu đẹp tươi
        hihi chúc chị vui em là thầy giáo làng thôi chị ạ
    • penfriend2603
      Lời chúc muộn sau ngày Nhà giáo: Chúc thầy " Cua" 3 chữ thành, mạnh, hạnh. Nhà của thầy luôn tươi đẹp tràn đầy chất thơ để anh em sang thưởng thức, các thế hệ học trò học tập. Ngưỡng mộ thầy về thơ văn, tin học...
      • yengia
        Đến thăm thày giáo hơi muộn.Ngày nhà giáo của Cua vui quá.
        • Pham thi minh trang
          em sang thăm anh đây ạh ,nhà anh đẹp quá ,hum nào rảnh anh trang trí nhà hộ em nha ,nếu ok thì cho em hậu tạ luôn,chúc anh h/p ,bình an
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhà anh kiểu phố ở quê
            Gió hương đồng nội thổi về quanh năm
            Chăn bông đêm đắp mà nằm
            Giấc mơ ngủ ngỡ trăng rằm lung linh
            Niềm vui luôn mãi bên mình
            Quyết không vô cảm chữ tình ở trong
            he he-chúc em vui hp bên gd yêu thương của mình
        • HOANGLAN206
          Lâu lắm rồi HL mới có time sang thăm Cua nhưng nhà vẫn còn nguyên những dòng chảy ngọt ngào của những câu lục bát và ca khúc dân ca. Chúc Cua mãi giữ đc hương đồng gió nội nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nần theo lối nhỏ sang nhà
            Bầu trời đông vẫn sắc hoa nở đầy
            Ngôi nhà cũng mới vừa xây
            Kiếm bống cúc tím nở đầy hoa tươi
            Đêm thơ đổi lấy tiếng cười
            Niềm vui bè bạn muôn người hân hoan
            Đêm đông hơi ấm ngập tràn
            Câu thơ cuốn với gió ngàn bâng khuâng
            he he chúc chị (cô)vui
        • cỏ dại
          Chị sang thăm Cua nè, cha Cua oai quá nhển hiều quà thế chia chị với nào, chúc em đêm an vui hp nha
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Hoa này hoa của học trò
            Nhân ngày nhà giáo tặng cho cô thầy
            Người ta chăm chỉ trồng cây
            Còn mình mải miết nơi đây trồng người
            Mong sao nở mãi nụ cười
            Bạc phơ mái tóc vẫn tươi sắc màu
            he he chúc chị vui và luôn vui với sự nghiệp trồng người của mình chị nhé.
        • Hồng_Thứ
          sang thăm và chúc cháu ngày mới vui vẻ,tràn đầy yêu thương
          • Hồng_Thứ
            ngày mới đầu tuần chúc cháu vui nhé!Nghèo vật chất, nhưng tình cảm cháu dồi dào cháu ơi

        6 nhận xét:

        1. phanthanhbinh0602
          Nov 23, 2012 1:49 AM
          qua thăm cua chúc cua ngủ ngon mai ta lại leo FB chém tiếp nhé
          Show all replies 2

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 25, 2012 10:37 PM
          Nơi này yên ấm trời đông
          Mùi thơm thoang thoảng hoa hồng đỏ tươi
          Nơi này đầy ắp tiếng cười
          Không mang chém gió cho người ta chê
          Nơi này thơ của tình quê
          Người ơi người ở khi về luôn vui
          he he chúc anh vui

          phanthanhbinh0602
          Nov 25, 2012 11:59 PM
          chúc cua ngủ ngon nhé !

          Hồng_Thứ
          Nov 22, 2012 7:57 PM
          nhà cháu đẹp quá!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 25, 2012 10:52 PM
          Mấy hôm bận rộn sửa nhà
          Cho nên bận chẳng la cà đi chơi
          Biết rằng nhiều chỗ rượu mời
          Nhưng mà lại bận họa lời thơ quê
          Gió đông lạnh đã lùa về
          Cỏ may đón đợi đường đê ven làng
          Vui mừng đón tiếp khách sang
          Với tấm lòng vàng thơ họa trao tay
          Mong sao vui với từng ngày
          Vẫn vẹn đường cày vẫn trọn tình quê
          he he

          .
          Nov 21, 2012 9:18 PM
          Chúc thầy vui mãi với nghề
          Mặc cho đời sống bộn bề khó khăn
          Chèo đò vững lái ngàn năm
          Để bao thế hệ trẻ thầm biết ơn.

          Trangthu
          Nov 21, 2012 4:54 PM
          Thăm nhà thầy giáo Cua Đồng
          Đọc thơ thầy viết mà không muốn về
          Thơ thầy Cua ,đọc thật phê
          Câu từ đằm thắm, tràn trề, lắng sâu

          thuhuonghl1963
          Nov 21, 2012 3:23 PM
          Nhớ thời " Nhất Quỷ nhì Ma, thứ ba Học trò" quá thôi! Mình thích nhất bức ảnh tờ Báo tường của các em vì khi nhìn chị nhớ lại ngày xưa..Hay được cô giáo cho viết Báo tường đó! Ngày vui sau 20/11 em nhé!

          aichau49
          Nov 21, 2012 10:09 AM
          Ghé thăm Cua đông kinh bắc chúc một ngày vui và an lành

          kinhtrung
          Nov 21, 2012 9:01 AM
          Mừng ngày NGVN, tổ chức như thế này thật ý nghĩa dấy Đính ạ.
          Chú chúc mừng cháu nhân ngày vui của ngành nha. Háy vui, khoẻ cùng bạn bè, gia đình, người thân nha cháu !

          HOA ĐIỆP VÀNG
          Nov 21, 2012 8:40 AM
          Cua ới ...

          Nguyen Baongan
          Nov 20, 2012 10:49 PM
          Ngân cảm ơn anh đã ghé thăm. Chúc anh đêm nay ngủ ngon giấc nhé và mơ thật nhiều về "ngày tết nhà giáo" nha anh.

          linhcaugia
          Nov 20, 2012 9:50 PM
          Vậy là CĐKB cũng là một nhà giáo? Chúc mừng ngày Hiến chương các nhà giáo! Chúc người đồng nghiệp luôn thành đạt.

          Star
          Nov 20, 2012 5:22 PM
          Mừng ngày NGVN 20/11 Chúc CĐKB luôn ấm áp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc !...

          Moon
          Nov 20, 2012 8:39 AM
          chúc CĐKB vui, trẻ, khỏe, HP và thành đạt nhân ngày 20/11

          Tuyet Khanh
          Nov 19, 2012 10:28 PM
          Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam chúc CĐKB được tràn ngập hoa quà từ các em học sinh

          NGỌC
          Nov 19, 2012 10:27 PM
          Chúc em thật nhiều hoa và thật nhiều niềm vui trong ngày hội của nhà giáo nhé!

          Hoa Va`ng
          Nov 19, 2012 2:56 PM
          Nhan ngay nha Giao VN ( 20/11) chuc em tran ngap niem vui,hanh phuc, may man va thanh cong trong su nghiep trong nguoi nhe em !

          bachthienhuong7
          Nov 19, 2012 1:26 PM
          Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
          Chúc anh hạnh phúc ngập tràn niềm vui

          Vũ Ngọc Vân Anh
          Nov 19, 2012 7:42 AM
          ANH UI.....................LÂU RÙI KO GẶP NHỂ!ANH CÓ GÌ MỚI KO?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 10:44 AM
          Bến sông quê mái chèo lướt sóng
          Anh nhìn giời vẫn ngóng em qua
          Chợ làng giờ đã bán hoa
          Mừng ngày nhà giáo chúng ta rồi kìa
          he he chúc cô giáo 20-11 vui nhiều

          VanSon051960
          Nov 19, 2012 6:29 AM
          Nhân ngày 20/11 thân chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe để dìu dắt thế hệ tương lai thành những con người hữu dụng cho đất nước

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 10:47 AM
          Nơi phương xa món quà thăm hỏi
          Em nghẹn ngào chẳng nói thành câu
          Sương rơi bạc trắng mái đầu
          Khen ai khéo bắc nhịp cầu ta sang
          Vui tươi cả xóm cả làng
          Mừng ngày nhà giáo ta mang hoa mừng
          Hòa chung không khí tưng bừng
          Lời thơ lời chúc một rừng lời thương

          PHUONGVI
          Nov 19, 2012 1:27 AM
          PV thăm anh Cua đây, ngày nhà giáo Việt Nam , chúc thầy giáo thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhất là nghề " Trồng Người " đêm bình an anh nhé -thân mến

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 10:51 AM
          Bến sông quê nhớ về thầy giáo
          Của một thời hạt gạo chưa no
          Vẫn vang câu hát giọng hò
          Vẫn hồn nhiên với con đò trên sông
          Cầm trên tay bông hồng vừa hái
          Sao lòng ta cứ mải ngắm trông
          Tiết trời nay đã vào đông
          Run run mang tặng đóa hồng ơn cô
          he he chúc em vui nơi đất khách và luôn nhớ về đất mẹ yêu thương

          Trả lờiXóa
        2. Thang Ngọc Pho
          Nov 18, 2012 10:25 PM
          Trăm năm ghi nhớ ơn thày
          Người đưa ta đến hôm nay trưởng thành !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 18, 2012 10:36 PM
          Thầy ơi em đã lớn rồi
          Ngoảnh nhìn dòng nước cuốn trôi con đò
          Mà sao em thấy lo lo
          Tóc thầy bạc trắng dành cho bao người
          Mỗi khi thầy nở nụ cười
          Mà sao em thấy thắm tươi nghĩa tình

          Đặng Hà My
          Nov 18, 2012 9:55 PM
          Chúc mừng thầy giáo nhân ngày 20-11 nhiều niềm vui và hạnh phúc.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 18, 2012 10:40 PM
          Phương xa em nhớ quê nhà
          Quê hương có mẹ có cha đợi chờ
          Đêm đêm chìm đắm giấc mơ
          Ai gieo đem khúc nhạc chờ tri ân
          Ngày nhà giáo đã tới gần
          Hoa tươi thắm đỏ ân cần mang trao
          Thầy ơi biết mấy tự hào
          Chân trời tri thức thầy trao em rồi
          Lặng nhìn dòng nước cuốn trôi
          Mà sao nhớ mãi thầy tôi năm nào
          Nhớ về trường cũ năm nào
          Từ trong tiềm thức ngọt ngào thầy cô

          Langlethu HN
          Nov 18, 2012 4:41 PM
          Hóa ra cua ở Trung Mầu
          Cùng dân kinh bắc qua cầu gặp luôn

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 18, 2012 10:43 PM
          Bên dòng sông Đuống cuốn trôi
          Đò ngang sang bến cho tôi theo cùng
          Để tôi vui nỗi vui chung
          Gió bấc lạnh lùng vẫn ấm tâm can
          Mừng ngày nhà giáo hân hoan
          Trò vui từng tốp kết đoàn thăm cô
          he he chúc vui

          QT QUỲNH HƯƠNG
          Nov 18, 2012 4:29 PM
          Những ngày này chắc anh nhận được nhiều lời tri ân và chúc mừng ...xin nhận nơi em thêm lời chúc mừng nhân ngày NGVN20-11 nữa nhé !chúc anh luôn vui,khỏevà tiên phong trong sự nghiệp trăm năm trồng người

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 11:02 AM
          Niềm vui vui mãi em ơi
          Ta như nghe thấy đất trời nở hoa
          Một lời chúc cũng là quà
          Một lời thăm hỏi ghé nhà càng thân
          Xa xôi nhưng vẫn thấy gần
          Chúc em mạnh giỏi mùa xuân ắt về
          he he chúc em vui nhiều người con gái phương nam

          Quế Hằng
          Nov 18, 2012 2:49 PM
          chúc mừng cua đã có tập thơ Làng ba cây.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 11:03 AM
          Thơ này thơ của quê hương
          Ẩn trong là cả tình thương cộng đồng
          Biết rằng trời đã vào đông
          Ngắt nụ hoa hồng gửi tặng thầy cô
          he he

          Hương Hạ
          Nov 18, 2012 11:02 AM
          Lần đầu ghé thăm, rất vui, chúc chủ nhà cuối tuần nhiều niềm vui!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 11:05 AM
          Lần đầu ghé tới nhà chơi
          Trà rót ra mời câu chuyện làm quen
          Thích thì làm một tý men
          Môi hồng má đỏ là quen thôi mà
          Cảm ơn khách quí ghé nhà
          Nhân ngày nhà giáo mang hoa đón mừng
          he he

          Trả lờiXóa
        3. VU GIANG
          Nov 18, 2012 5:46 AM
          Tuyệt vời lâu lắm rồi mới đượ nghe bài thơ, chúc Cua CN vui.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 11:12 AM
          Đã lâu mới ghé thăm nhà
          Ngoài trời đông lạnh sắc hoa đượm màu
          Đáp lòng khách quí thăm nhau
          Có chai nếp cái nhuộm màu hương quê
          Thôi ta làm tý cho phê
          Chân đi khật khưỡng ra về mới vui
          he he chúc chú vui

          Nguyễn Thanh Hà
          Nov 17, 2012 11:13 PM
          Ai về bên kia Sông Đuống
          Gặp thầy Dương Đính thơ hay
          Xin chân thành tỏ bày
          Lòng hâm mộ mê say !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 19, 2012 11:16 AM
          Còn tui gom hết nụ hồng
          Đợi ngày trời đã sang đông tìm về
          Gặp thầy cô giáo thôn quê
          Nâng em đôi cánh bay về bến mơ

          thanhhoa
          Nov 17, 2012 10:58 PM
          Kỉ niệm ngày nhà giáo đến rồi,
          Mỗi năm chỉ có một ngày thôi.
          Vui vẻ đón nhận bao lời chúc,
          Hạnh phúc bình an vui với đời.

          Chau thanh Thuy
          Nov 17, 2012 10:06 PM
          Vui quá phải không em!

          Tình thơ Vũ Lập
          Nov 17, 2012 9:40 PM
          Thơ ngâm-thơ viết đều hay
          Nhớ trường nhớ bạn muốn bay ngay về!
          Chúc đồng nghiệp đương nhiệm yêu nghề vui hạnh phúc!

          ¤ Phượng Hà ¤
          Nov 17, 2012 7:06 PM
          Anh đồng hương ới ....

          PHONGLAN
          Nov 17, 2012 7:01 PM
          Sang thăm anh Cua và chúc anh 20-11 mạnh khỏe và nhiều niềm vui nhé!

          HƯƠNG GIÓ
          Nov 17, 2012 2:32 PM
          Cua ơi cái hình đại diện đâu mất tiêu rồi nhỉ

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 5:30 PM
          Chắc là mạng nó bị đơ
          Cho nên lỗi cả vần thơ em rồi
          Cứ vui cứ sướng đi thôi
          Chờ trăng lên nhé mà ngồi họa thơ

          Nỗi Nhớ
          Nov 17, 2012 1:16 PM
          NN sang tham anh nha dep ,tho hay lam anh ah.Chuc anh nhieu skhoe ,nhieu niem vui Ngay 20/11 anh nhe !

          Trangthu
          Nov 17, 2012 1:10 PM
          Thầy giáo ơi !! Chúc ngày 20/11 ấm áp, tràn ngập yêu thương bên học trò nhé ...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 5:28 PM
          Chiều nay gió lạnh thổi về
          Ta đi thất thểu con đê đầu làng
          Chờ đêm có ánh trăng vàng
          Để rồi muốn gặp một nàng đi qua
          Nhờ người mua hộ bó hoa
          Chờ ngày nhà giáo đến nhà chia vui
          Quỳnh hương thoang thoảng đưa mùi
          Gió đưa mà thấy bùi ngùi lắm cơ
          Giật mình ngồi họa vần thơ
          Coi như một khúc nhạc chờ tri ân

          Phat
          Nov 17, 2012 12:42 PM
          nỗi niềm tha thiết dệt thành thơ
          chốn xưa đất mẹ vẫn mong chờ
          có ai thấu hiểu đời phiêu lãng
          con sẽ quay về đất mẹ ơi !
          chúc vui nhé !

          Trả lờiXóa
        4. MAI THANH
          Nov 17, 2012 12:38 PM
          CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11:
          Mạnh mẽ, tươi trẻ, vui vẻ, viết khỏe

          ANNA
          Nov 17, 2012 11:01 AM
          Sang thăm Bác Cua, chúc Bác cuối tuần ấm áp!
          P/s: Không khí 20_11 tưng bừng quá bác ạ...

          Thuyhung30475
          Nov 17, 2012 10:45 AM
          Mình thăm Cua và chúc mừng Cua vui cùng 20-11 nha .!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 10:28 AM
          Em cám ơn cô những tháng ngày
          Học nghề tin học để hôm nay
          Đứng trên bụng giảng ngân câu hát
          Đất mẹ anh hùng ngát hương bay

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 10:04 AM
          Chát thoại cùng chị Ngọc Minh bên facebook
          Ngocminh Nguyen
          Quê hương trong mắt học trò
          Hồn nhiên trong sáng câu hò lời ca
          Công ơn cha mẹ sinh ta
          biết yêu biết ghét lời hoa tặng đời....
          Xe Cung Mã Quện
          Lặng nghe tiếng mẹ ru hời
          Nay con khôn lớn đường đời con đi
          Công thầy cô vẫn khắc ghi
          Đường thênh thang rộng con đi tháng ngày
          Ngocminh Nguyen
          Thầy cô dạy bảo điều hay
          mong em khôn lớn từng ngày em ơi
          thênh thang rộng mở chân trời
          tương lai Tổ quốc rạng ngời có em
          Xe Cung Mã Quện
          Giở trang nhật ký ra xem
          Tình cô mãi trong em thắm nồng
          Vui sao trời đã chớm đôn
          -Mua bó hoa hồng kính tặng thầy cô
          Ngocminh Nguyen
          Cô ơn cô biết bao khó nhọc
          Sớm khuya bên trang sách học trò
          thầy cô như những con đò
          miệt mài chở khách sang bờ bến vui
          Xe Cung Mã Quện
          Em đến trường lật từng trang giấy mới
          Trong niềm vui phấn khởi của tuổi thơ
          Lòng biết ơn đưa em tới bến bờ
          Chân trời sáng đượm hồn thơ quê mẹ
          Xe Cung Mã Quện cứ vui đi nhé bà chị ơi(chả biết bà chị còn nhớ e nữa hông???he he) vui quá-mai em bê cái đoạn hội thoại này sang blog mừng ngày nhà giáo--ha ha
          Ngocminh Nguyen
          Tiếng à ơi thấm lòng từ tấm bé
          quê hương yêu đất mẹ anh hùng
          Xe Cung Mã Quện
          Nơi phương xa ngàn trùng cách trở
          -Đêm đông về con mong nhớ quê hương-
          Nơi con đi là cả tình thương
          Có thầy cô vẫn đêm trường thao thức
          Ngocminh Nguyen
          Tiếng trống trường lòng ta rạo rực
          mở ngày vui có bạn có thầy
          rèn luyện học tập hăng say
          Để đến mai này làm chủ tương lai
          Xe Cung Mã Quện
          Đêm mùa đông có ai cùng thức?
          Ngửi quỳnh hương sực nức sân nhà
          Ta vui họa vội bài ca
          Mừng ngày nhà giáo kết hoa chúc mừng
          Ngocminh Nguyen
          Cảm ơn bạn những lời tâm sự
          của chúng mình nhà giáo Việt Nam!
          Xe Cung Mã Quện
          Ai lên mảnh đất Hà Giang
          Cho tôi gửi tặng một nàng bỏ hoa
          Mừng ngày nhà giáo chúng ta
          Niềm vui rạng rỡ bài ca trồng người------he he chúc chị vui
          Ngocminh Nguyen Chuyển họ đổi tên , làm mắt hoa lên nghe giọng " này" quen quen nhưng chư nhận ra hì..hì.. chúc em vui
          Xe Cung Mã Quện
          Ai về KInh Bắc chiều đông?
          Cho tui gửi một đóa hồng còn tươi
          Mang về nơi ấy tặng người
          Đồng tâm đồng nghiệp trông người vinh quang
          Ai vô qua bến đò ngang
          Ơn người cầm lái em sang bến bờ
          Giờ đây ngồi họa vần thơ
          Ơn thầy côem ước mơ thỏa lòng
          Quyết đem tâm luyện vàng giòng
          Bừng lên sáng chói giữa lòng quê hương\
          á há há-CUA ĐỒNG KINH BẮC đây bà chị ơi-chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

          Trả lờiXóa
        5. Ninh'blog
          Nov 17, 2012 9:31 AM
          Anh Ninh sang thăm, mến chúc em ngày thứ bảy cuối tuần vui vẻ

          HƯƠNG
          Nov 17, 2012 12:38 AM
          Anh này nhiều thơ thật!hjhj

          Thanh Còi
          Nov 16, 2012 11:11 PM
          Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam TC chúc Thầy giáo trọn niềm vui, mãi là tấm gương cho các thế hệ học trò học tập và noi theo.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 16, 2012 8:04 PM
          Ai về thăm bến sông quê
          Men theo lối nhỏ đường đê ven làng
          Nhìn xa sóng nước mênh mang
          Hỏi lòng có biết rằng đang sang đò
          Bến sông vẫn vọng câu hò
          Hỏi người sang bến nhớ đò hay không?
          Anh thương con sáo xổ lồng
          Thương em gái nhỏ lấy chồng nơi xa
          Chớm đông mà lệ nhạt nhòa
          Nhớ về quê mẹ nhớ hoa hồng vàng
          Biết rồi đông lạnh vừa sang
          Biết em nhớ tới xóm làng quê xưa
          Lục bình trôi dạt lưa thưa
          Mấy hôm trời đổ cơn mưa vườn nhà
          Về quê hát lượm đóa hoa
          Hát lên câu hát lời ca ơn thầy
          Chuyến đò ai đã qua đây
          Trong em có cả tình thầy không quên
          he he-chúc bà chị giáo vui vẻ tươi trẻ và hp nhân ngày 20-11

          YEU ANH MA THOI
          Nov 16, 2012 7:13 PM
          CHÚC MỪNG THẦY NHIỀU SK & VÁ VUI THẬT NHIỀU NHÉ ! BLOG THẦY ĐẸP

          .
          Nov 16, 2012 4:05 PM
          Ghé thăm bạn được đón không khí 20/11 thật vui và ý nghĩa. Chúc bạn tràn ngập niềm vui cùng 20/11.

          cỏ dại
          Nov 16, 2012 12:10 PM
          Sang thăm em, chúc em ngày mới an vui nhe, CUA có bài thơ hay quá ta
          Show all replies 3

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 16, 2012 7:54 PM
          Chiều nay ra chợ mua hoa
          Gọi là có chút làm quà tri ân
          Đón ngày nhà giáo đến gần
          Mà lòng xao xuyến họa vần thơ quê
          Đường xa lòng mách bảo về
          Thăm thầy cô giáo miền quê thanh bình
          Quê hương ơi bấy nhiêu tình
          Ơn thầy cô giáo của mình bấy nhiêu
          he he chúc cô giáo chị vui nhiều và hp nhân ngày nhà giáo VN 20-11

          Hoa Va`ng
          Nov 16, 2012 6:28 AM
          Chúc mừng em trai ngày Nhà Giáo VN ( 20/11) tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công trong sự nghiệp trồng người nhé em !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:51 PM
          Phương xa chị tới nơi đây
          Trời đông thêm ấm cỏ cây nhuộm màu
          Đàn cò đánh nhịp trắng phau
          Câu thơ thủa trước theo nhau tìm về
          Vui thay cảnh đẹp miền quê
          Nắng theo chân bước đi về quê hương
          chúc chị vui

          Chau thanh Thuy
          Nov 15, 2012 10:29 PM
          Xã Trung Mầu của em dễ thương quá!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:49 PM
          Quê hương ơi đón bạn phương xa
          Ta muốn hát bài ca đoàn kết
          Trời mùa đông em mang tơ dệt
          Tấm lụa hồng gửi hết vào đây
          Để ngày mai gặp được cô thầy
          Lời biết ơn đã đong đầy dạo trước
          he he chúc cô giáo miền xa vui

          Maylangthang
          Nov 15, 2012 9:44 PM
          Chuyến đò thầm lặng sang sông
          Thầy đưa trò đến bến hồng tương lai
          Tất cả vì một ngày mai
          Tất cả vì những lâu đài ước mơ.
          * * * * * * * * * * * * * * *
          Chúc anh vui thật vui trong ngày hội của các thầy cô nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:46 PM
          Em qua sông nắng hồng dõi bước
          Đời thắm tươi mơ ước thêm nhiều
          Chúc em học được bao điều
          Chân trời tri thức gom nhiều nghe em
          he he chúc em vui

          Cobelttc
          Nov 15, 2012 8:38 PM
          anh làm em nhớ đến thầy cô quá chúc anh buổi tối vui vẻ nhé,mà anh xây nhà mới đẹp thế em vụng lắm chỉ biết ăn thui anh a, thơ em cũng chịu thui anh ạ hic

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:32 PM
          Nhớ thầy cô giáo dạy mình
          Ôi bao cảm mến ân tình em ghi
          Thầy ơi chẳng tiếc điều gì
          Công thầy tiếp sức em đi xây đời
          Sông quê con nước đầy vơi
          Chữ tâm sáng chói giữa trời quê hương

          Trả lờiXóa
        6. NGỌC
          Nov 15, 2012 8:33 PM
          Cua ơi, nhà mới đẹp quá! Mùa đông ấm áp nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:27 PM
          Nhà em vừa môi vôi ve
          Thoang thoảng hoa hòe đón khách sang chơi
          Trà pha nóng sốt xin mời
          Vần thơ họa vội xin mời người vui

          Ma Đình Tú (A Tú)
          Nov 15, 2012 7:50 PM
          Yêu thầy cô quá!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:25 PM
          Chuyến đò ngang mênh mang sóng nước
          Có thầy cô dẫn bước em đi
          Sông quê vân tiếng thầm thì
          Tiếng thầy cô mãi khắc ghi trong lòng

          Giomuataynguyen_68
          Nov 15, 2012 6:01 PM
          Sang thăm và chúc mừng ngày nhà giáo việt nam,chúc bạn thật vui nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:24 PM
          Sương rơi ngọn cỏ trời chiều
          Hoàng hôn buông xuống cánh diều bay cao
          Gió đông lành lạnh thổi vào
          Mở tung cửa sổ mang trao thiệp hồng
          Ơn thầy em đã ghi công
          Ơn cô gửi tặng đóa hồng biết ơn

          TUYẾT NHUNG
          Nov 15, 2012 4:00 PM
          Nét chữ là nết con người
          lật trang vở với điểm mười đỏ tươi
          kính dâng người đó thầy ơi
          công người dạy dỗ xánh thời biển sâu.
          công cha nghĩa mẹ tình cô,
          tình thầy là cánh hải âu cao vời .!
          Show all replies 3

          Ma Đình Tú (A Tú)
          Nov 15, 2012 7:48 PM
          Cho mình chung tem vàng với nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:19 PM
          Ngày xưa cắp sách tới trường
          Trong em có cả tình thương của thầy
          Giờ nhìn lại mái tóc mây
          Mà sao ký ức dâng đầy trong em

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nov 17, 2012 8:21 PM
          Ai chung một lối đi về
          Như còn mãi nhớ lời thề cỏ may
          Vui sao ta có những ngày
          Chớm đông se lạnh làm say lòng người
          Đóa hồng hé nụ đang tươi
          Ngày mai nhà giáo tặng người biết ơn

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???