TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KHÚC " PHONG CHÂU ĐẤT TỔ"



vnlang_500
100trung13

-1- ĐƯỜNG VỀ PHÚ THỌ QUÊ EM
Đường về Phú Thọ quê em
Men theo quốc lộ nắng đem thiệp hồng
Tiết trời nay đã vào đông
Ta về nguồn cội Tiên Rồng của ta
Núi rừng rộn tiếng chim ca
Bóng cô thiếu nữ đi qua đoạn đường
Ngỡ mình chợt thấy người thương
Niềm vui như thấy quê hương của mình
Sương rơi ngọn cỏ lung linh
Nghe câu xoan ghẹo nặng tình lắm cơ
Núi cao sương trắng phủ mờ
Dòng sông nước chảy lững lờ thuyền trôi
Bóng ai thấp thoáng bên đồi?
Vẳng nghe tiếng sáo liên hồi âm vang
Liếc nhìn ngắm chuyến đò ngang
Sông Thao con nước mênh mang đợi chờ
Tay em dệt những đường tơ
Còn tôi vội vẽ câu thơ trao tình
Nâng niu một miếng trầu xinh
Thắm duyên  tươi đỏ “môimình môi ta”
Nghe câu quan họ giao hòa
Chìm trong tiếng nhạc bài ca yêu đời
Dập dìu người ở người ơi
Niềm vui gửi trọn đất trời Phong Châu

-2-GẶP NHAU TRÊN ĐẤT PHONG CHÂU
Ta trở vể mảnh đất Phong Châu
Núi rừng xanh thắm một màu ký ức
Mùi hoa tươi tỏa mùi hương sực nức
Đất Tổ Vua Hùng rạo rực lòng ta
Trời cuối thu se se lạnh làn da
Gió chớm đông chan hòa mong nhớ
Gặp nhau đây ôi nụ cười niềm nở
Ta bên người như hơi thở trong tim
Như ký ức xưa ta quyết đi tìm
Miền trung du mãi đắm chìm nỗi nhớ
Tay nắm chặt tay niềm vui rạng rỡ
Gặp lại người ôi cứ ngỡ trong mơ
Phải chăng đây? Câu đợi câu chờ
Tiếng chim rừng ngẩn ngơ ngừng hót
Trời cuối thu lá vàng rơi còn sót
Ngọn gió lùa đu quả ngọt rung rinh
Ta bên nhau ôi biết mấy nhiêu tình?
Mà lòng dạ chợt giật mình thổn thức
Trời chớm đông mùi hương hoa thơm phức
Bến sông xa vang vọng tiếng chèo khua
Tiếng hát xoan như gọi mùa lễ hộiTiếng đàn bầu nghe thấy lòng bối rốiĐiệu cung trầm tiếp nối cung thanhTa đắm chìm trong núi thẳm rừng xanhĐất Phong Châu, trái ngọt dành ta đóLòng xuyến xao như nợ người lời ngỏCon Lạc cháu Hồng gửi cánh gió muôn phươngTa về đây đúng nghĩa một quê hươngCó mẹ có cha đêm trường ngóng đợiCánh diều bay đám mây xa vời vợiĐất Vua Hùng ta sẽ tới đây thăm.


-3- VỀ MIỀN ĐẤTTỔ CHỚM ĐÔNG
Trở về đấtTổ chớm đông
Miền trung du ánh nắng hồng dõi theo
Núi Nghĩa Lĩnh bóng thông reo
Bến sông nghe tiếng giọng chèo ai khua
Nén hương cung kính lên chùa
Hương thơm thoang thoảng gió lùa mái hiên
Chắp tay cung kính tiên hiền
Cầu mong dân Việt mọi miền bình an
Đợi ngày lòng dạ hân hoan
Dang tay nắm chặt kết đoàn lời ca
Cọ xòe che nắng cho ta
Nắng thu tháng tám rám da má hồng
Bên nhau cùng giống Tiên Rồng
Trở về nguồn cội lòng không muốn về
Hẹn ngày thăm lại miền quê
Trung du Phú Thọ ta về quê hương



















-4- VỀ MIỀN ĐẤT TỔ TRONG MƠ
Em sẽ về Đất Tổ trong mơ
Để hát lên khúc nhạc chờ anh nhé
Như đêm trăng bông quỳnh hương vừa hé
Hoa thơm nồng như sức trẻ đương căng
Em sẽ về đứng dưới ánh trăng
Miền trung du ngắm chị Hằng Phú Thọ
Cọ xòe ô đung đưa theo gió
Nước non ngàn một lời ngỏ em thương.
Em trở về đúng nghĩa một quê hương
Ơi Đất Tổ như thiên đường yêu dấu
Như quê hương ngày đêm hằng nung nấu
Trái tim hồng như bến đậu hằng mong.
Trong giấc mơ mà sao thật ấm lòng
Nguồn cội là đây như dòng sữa mẹ
Chớm đông về chân trời sáng lóe
Nỗi mong chờ hẹn gặp nhé -người ơi.


-5- TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
Đẹp thay đất Việt Nam ta
Bốn mùa kết trái nở hoa thơm nồng
Vui thay con Lạc Cháu Hồng
Cũng nòi giống của Tiên Rồng sinh ra
Mừng vui đón bạn phương xa
Quê hương đất Tổ kết hoa đón chào
Thỏa lòng cho những ước ao
Xe bon bon chạy đường vào Phong Châu
Phải chăng tâm hợp ý đầu?
Ta về với đất Phong Châu cội nguồn
Rưng rưng giọt lệ trào tuôn
Bao nhiêu cảm xúc cội nguồn là đây
Chắt chiu,gom nhặt,đong đầy
Tình quê Phú Thọ nơi đây mang về
Bạn bè thành thị , thôn quê
Một lần đến,ngập ngừng về,xuyến xao
Tâm tình ai đã mang trao?
Quà quê thay gửi lời chào thân thương
Ta về từ khắp bốn phương
Trời Nam không ngại chặn đường dẫu xa
Gặp nhau như thể một nhà
Cọ xòe che nắng mình ta đây rồi
Đi bên có bạn có tôi
Người ta cứ ngỡ một đôi-tự tình
Gặp nhau xinh thật là xinh
Đẹp trong tâm khảm cả mình lẫn ta
Chớm đông thời tiết giao hòa
Gió lay ngọn cỏ vỡ òa hư không
Dang tay đón ánh nắng hồng
Nhớ về nguồn cội Tiên Rồng khó quên.
-6-ÂM VANG VÙNG ĐÂT TỔ

Hướng về mảnh đất Phong Châu 

Xe bon bon chạy" qua cầu gió bay"

Còn duyên em đến nơi này

Mang theo cả tráp trầu cay thơm nồng

Nghe câu xoan ghẹo chớm đông

Bến đò Xiêm một bóng hồng đi qua

"Gọi đò" văng vẳng miền xa

Đò ơi sang bến cho ta đi cùng

Ta về góp lửa vui chung

Quên đi cái rét lạnh lùng bấy nay

Bên nhau tay nắm chặt tay
Xuyến xao để lại tình này cuối đông
HE HE TẾU TÁO CÁI-CHÀO BÀ CON
E ĐI PHÚ THỌ OFFLINE ĐÂY




Đôi ta duyên thắm tình nồng
Xua đi cái lạnh chớm đông mới về
Anh cười tủm tỉm tươi ghê
E cười duyên để ta mê mẩn hồn
Đôi ta tưởng khóm mộc tồn
Đứng đây dưới nắng hoàng hôn đất trời
Việt Trì Phú Thọ ai ơi
Bên nhau nồng thắm cho đời đẹp vui...he he


Đêm về ra ngắm trăng thanh
Gió từ những bụi cọ xanh thổi về
Ngắm nhìn phong cảnh miền quê
Men say đã ngấm chắc phê dần rồi
Xa xa đò chạy thuyền trôi
Trăng nhìn sương phủ trên đồi trắng phau

Tóc ai loáng thoáng điểm màu
Về đây hội tụ bên nhau thẹn thùng
Dang tay chung sức ta chung
Câu xoan điệu ghẹo ta cùng sóng đôi



Về đây ảnh chụp vài bô

Bất ngờ chụp với một cô áo hồng
Rõ ràng trời mới chớm đông
Mà sao cứ ngỡ nắng dõi theo
He he NỤ CƯỜI TRÊN ĐẤT PHONG CHÂU


Chung vui dưới mái nhà sàn
Bao nhiêu cảm mến chứa chan ân tình
Thôi ta cứ gọi là mình
Cho đông thêm ấm cho tình đậm sâu...



Nhìn qua ngỡ tưởng Chí Phèo
Bởi tui vẫn thích giọng chèo ngân vang
Người ta nhảy điệu,tay đan
Còn mình ngồi tựa cột Sàn nghêu ngao

Leo bao nhiêu bậc chùng chân mỏi
Thở liên hồi chẳng nói thành câu
Núi Nghĩa Lĩnh mãi xanh màu
Như ô che nắng cho nhau theo cùng

Phương nam xa cách ngàn trùng
Chị về đây để vui chung mọi người
Bên nhau trao nụ cười tươi
Niềm vui còn mãi tình người bạn xa
Bên nhau như thể một nhà
Quê hương đất Tổ nở hoa đón mừng

BÊN NGƯỜI CHỊ: TRĂNG THU SÀI GÒN


Xuyến xao ai thấu cho lòng
Bao hôm nỗi nhớ chờ mong tìm về
Rạng ngời một nét chân quê
Niềm vui còn đó vội về sao anh?
Em gom mấy thứ để dành
Gom luôn cả một tình anh mang về-he he

Bóng ai thấp thoảng đợi chờ
Để anh một nỗi bất ngờ đáng yêu
Sương giăng ngọn cỏ trời chiều
Non phơi nắng mượn nàng Kiều tựa lưng
 Em đến nơi đây gặp lại thầy
Ngỡ ngàng nhìn thấy mái tóc mây
Niềm vui trọn vẹn trong ngày off
Tình tựa khúc sông nước tràn đầy




 Chớm đông Đất Tổ tìm về
Bên nhau vui cả miền quê thanh bình
Ta trao nhau những ân tình
Rời xa nhớ mãi bóng hình vui chung
Bâng khuâng Đất Tổ Vua Hùng
Chớm đông chẳng thấy lạnh lùng nữa đâu
Phải chăng ý hợp tâm đầu
Nhờ in tơ nét bắc cầu giao duyên

 Nụ cười em nở như hoa
Mấy ông phó nháy đi qua phải thèm
Chụp luôn vài kiểu có em
Mỗi khi nhớ lại giở xem khỏi buồn

Rượu nồng chưa uống đã say
Phải chăng say bởi nắm tay đón mừng?
Ô kìa mặt cứ bừng bừng
Hay là e thẹn giữa rừng người thương?
Đường về bao nỗi vấn vương

Trong tâm vẫn thấy quê hương Việt Trì
Sang năm lòng lại bảo đi
Ta về đất Tổ thầm thì cùng xuân
He he


Tay cầm chiếc míc run run
Tưởng như chân cũng bị chùn thật cơ
Phải chăng giây phút đợi chờ
Bao niềm cảm xúc trong mơ hiện về
Ta như bị bỏ bùa mê

Run đâu phải lạnh miền quê gió ngàn
Chắc là trong dạ hân hoan
Gặp nhau tay nắm kết đoàn ca chung

 Đứng lên môi nở nụ cười
Tay giơ chào hỏi những người thân yêu
Trong lòng muốn nói bao điều
Mà môi dính chặt bao điều chưa khai
Tiếng xoan điệu ghẹo ngân dài
Bâng khuâng một nỗi thân trai sững sờ
Thôi thì gửi cả vào thơ
Nợ người xin trả giấc mơ giật mình
Nghe trăng tựa núi tỏ tình
Nhìn mây mây chạy bóng hình dõi theo
Cọ xòe gió vẫn thầm reo
Câu thơ còn đó bay theo gió ngàn

 Màn đêm buông xuống tự tình
Bên ngọn đèn điện có mình với ta
Rượu làng Vân mới rót ra
Nâng ly cạn chén cho da đỏ hồng
Trời bây giờ đã sang đông
Ta vui mãi để men nồng ngấm sâu

Cốc bia uống để chia tình
Nụ cười thăm hỏi cả mình lẫn ta
Chớm đông trời đỏ sắc hoa
Má hồng thắm đỏ mình ta thẹn thùng
Thẹn vì tiếng nói ta chung

Cốc bia còn lạnh ta cùng chúc vui
Sực thơm thoang thoảng đưa mùi
Men say chợt ngấm bùi ngùi lắm thay
Vui sao ta có những ngày
Má hồng môi đỏ men say ngấm dần
Trẻ già xuân thật là xuân
Dù xa xôi mấy vẫn gần quá cơ
Hơ hơ


 Bước mãi chân chùn mỏi gối ghê
Bước nhiều bước mãi trở thành mê
Ta yêu Đất Tổ ngàn năm trước
Tiếng vọng non sông mách bảo về


 
Nâng ly rượu nhạt mời nhau
Mà tình sâu đậm trước sau chẳng mờ
Đêm đông họa vội vần thơ
Mượn đôi cánh hạc vẩn vơ bầu trời
Đem tình gửi khắp muôn nơi
Quê hương Đất Tổ sáng ngời trong ta
Trăng non đâu phải trăng tà
Non xanh núi biếc nở hoa ngập tràn

 Một người Đất Tổ Phong Châu
Một người ở tận Trung Mầu xa xôi
Gặp nhau là quí lắm rồi
Tựa lưng bên núi đá vôi mỉm cười
Chúc cho đồng nghiệp vui tươi
Rừng xanh Phú Thọ tiếng cười râm ran



Làm trai không uống rượu cần

Đúng là chẳng thể tái xuân được rồi

Rượu đây ta uống đi thôi

Uống cho ngọt giọng,cho môi đỏ hồng

Gái ngoan uống chắc có chồng

Trai mà chưa vợ bóng hồng theo ngay

Gặp nhau cứ uống cho say

Say đêm say cả ban ngày mới vui

Hé hé-tự sướng đới
























































Tháng ba cây gạo đỏ hoa
Trởvề đất Tổ để ta gặp mình
Đò ngang sang bến rập rình
Ta về quê mẹ ân tình của ta
Chung vui dưới một mái nhà
Phong Châu còn đó bài ca vĩnh hằng















Từ miền Kinh Bắc vô đây
Biết bao xao xuyến dâng đầy lòng ta
Mấy lời giới thiệu nôm na
Nụ cười rạng rỡ chan hòa tình thân
Bên nhau xa cũng thành gần
Chớm đông cứ ngỡ rằng xuân sắp về
He he

18 nhận xét:

  1. Hoa Muống Biển
    Dec 8, 2012 7:55 AM
    Chúc anh Cua và gia đình cuối tuần có nhiều niềm vui!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 28, 2012 8:09 PM
    Đêm đông gió lạnh lùa vào
    Thổi tung cửa sổ gió gào gọi ai?
    Lắc lư rũ rượi nhành mai
    Đêm đông ôi lạnh bờ vai đâu rồi?
    Nhìn trời vẫn một mình tôi
    Mây bay hờ hững mây trôi hững hờ
    Thôi thì chìm xuống giấc mơ
    Đêm đông vẫn đợi vẫn chờ men say
    he he-chúc vui bạn nhé

    Phuong
    Nov 18, 2012 12:55 AM
    Nhà cửa khang trang
    Khách khứa đầy đàng
    Bạn bè hân hoan
    Lòng thấy bàng hoàn

    Phat
    Nov 17, 2012 12:35 PM
    Qua ngõ nhà ai bóng chiều tà
    Lòng nầy cảm nhận sự thiết tha
    Ra đi sao thấy lòng vương vấn
    Xin gởi lời thơ gọi là quà…!

    QUANGHUNG-MUATHU
    Nov 16, 2012 10:42 AM
    Chúc mừng cua đồng kinh bắc đã đi OFF " CHỚM DDÔNG ĐẤT TỔ "
    ẢNH ĐẸP LẮM

    TUYẾT NHUNG
    Nov 15, 2012 3:48 PM
    huynh ơi mãi tới hôm nay muội mới dảnh vào để thưởng thức một (LIÊN KHÚC PHONG CHÂU ĐẤT TỔ ) huynh quả thật là tài ba ,hình như đi đến đâu phong c..

    Đinh Diên Kỳ Minh
    Nov 14, 2012 8:32 PM
    Có video clip về hội off rồi đấy . Cua sang xem thích thi cop về nhé.

    NGƯỜI LÙA BÒ!
    Nov 14, 2012 3:26 PM
    Chuc mừng off thành công! Bạn nhé

    Phạm Châu An Nhiên
    Nov 14, 2012 11:54 AM
    Ăn chơi vui quá xá
    Tiếc là hổng có ta
    Mọi người chơi vui nhá
    Còn nhiều dịp khác mà

    HỒNG CHIẾN
    Nov 14, 2012 9:06 AM
    Chúc CUA ĐỒNG và các bác ngoài ấy vạn sự như ý!

    Nguyen Ngoc Mai
    Nov 14, 2012 5:52 AM
    Ngắm nhìn hình ảnh mọi người OFF ở đất Tổ vui quá ! Giá như NM cũng có mặt góp vui !

    Tình thơ Vũ Lập
    Nov 14, 2012 1:42 AM
    Sương giăng Nghĩa Lình như tơ
    Cua lên Phú Thọ thả thơ những ...Tình!
    Chào chú người đương chức đồng nghiệp.Chúc an vui!

    Hà Mạnh Tường
    Nov 13, 2012 10:57 PM
    Nàng Mai khéo dệt lụa tơ
    Cua về đất Tổ ra thơ thật nhiều
    ... Xin chào chú . Chúc ngủ ngon !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 13, 2012 11:05 PM
    Ngã ba sông ấy trời chiều
    Ai về Phú Thọ thêm yêu nơi này
    Bên em tay nắm chặt tay
    Sợ chi con gió heo may lại về
    Nước non xanh thẳm miền quê
    Người ơi Phú Thọ đợi về lần sau
    he he chúc anh vui

    Trả lờiXóa
  2. Cobelttc
    Nov 13, 2012 9:37 PM
    anh ơi em thấy rất ngạc nhiên đấy anh ạ, tân hồng quê vợ anh à.
    tiên du là quê chồng em đó, em cũng bị lạc lên bắc ninh thui anh ạ , quê phù đổng cũng gần trung mầu là quê ngoại nhà em đó thật là trùng hợp quá anh nhỉ, nhà ngoại em gần hội gióng luôn anh ạ.,ngày trước em cũng học mấy người bạn ở xóm 1,2,3 ở gần hội trung mầu đấy anh ạ em cũng hay xuống trung mầu chơi mà thật trùng hợp quá anh nhỉ .
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 13, 2012 11:22 PM
    Trung Mầu-Phủ Đồng quê hương
    Bên bờ bắc Đuống tình thương ngàn đời
    Quê hương cách mạng một thời
    Sử xanh rêu phủ rạng ngời trong ta
    Bảng vàng đẹp tựa khúc ca
    Tình quê hương mãi vẫn là lời ru
    Hè qua trái ngọt đầu thu
    Mênh mông sóng nước võng dù đung đưa
    Đợi cơn gió mát ban trưa
    Gió đông hây hẩy ruộng dưa vườn nhà
    Chờ ngày cây lá trổ hoa
    Một mùa thu hoạch mọi nhà ấm no
    Vang vang điệu hát câu hò
    Bến sông quê vẫn còn đò sang ngang
    he he rất vui-và rất tuyệt-ha ha

    Cobelttc
    Nov 13, 2012 8:49 PM
    mình chơi blog đã lâu giờ mới thấy 1 người bắc ninh ta đây, ko biết có gần nhau ko nhỉ hic , mình ở ngay khu công nghiệp tiên sơn gần xã hoàn sơn nè. hi vọng sau sẽ biết và được gặp bạn hic

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 13, 2012 9:06 PM
    Mình đây quê vợ Tân Hồng
    Nhưng mà lặn lội lấy chồng Trung Hưng
    Vào xuân lễ hội tưng bừng
    Em đi trảy hội lạc rừng người qua
    Thế rồi mắc cỡ người ta
    Thành duyên chồng vợ một nhà đến nay
    Trung Mầu quê mẹ mình đây
    Bên bờ bắc Đuống dâng đầy phù sa
    Phía bắc Phù Chẩn ấy mà
    Phía nam Phù Đổng dù xa vẫn gần
    Tri Phương bè bạn rất thân
    Ngày xưa lịch sử vẫn gần lắm cơ
    Quê hương cách mạng tình cờ
    Cắt về Hà Nội đến giờ bạn ơi
    Ngoại thành Hà Nội tuyệt vời
    Gia Lâm là huyện người ơi hãy về
    Gió đông lồng lộng ven đê
    Mùi hương cỏ mật thôn quê ngọt ngào
    Con cua con cá dưới ao
    Hai làng cùng bắt ngọt ngào sẻ chia
    hi hi-mình quê xã Trung Hưng Tiên Du Bắc Ninh(thuộc tổng Dũng Vi) năm 1961 quê mình là một trong 7 xã bắc Đuống được cắt về ngoại thành Hà Nội(nay thuộc huyện Gia Lâm)
    Mặc dù mang HK thủ đô xong làng xã mình với BN chỉ cách nhau một bờ ruộng--Đúng là một con cua hai làng cùng bắt-hehe
    Mềnh có một nửa ở Tân Hồng-Từ Sơn(quê V)
    Rất vui được làm quen người đồng hương Kinh Bắc xưa
    Private comment

    Trangthu
    Nov 13, 2012 6:33 PM
    Phương nam xa cách ngàn trùng
    Chị về đây để vui chung mọi người
    Bên nhau trao nụ cười tươi
    Niềm vui còn mãi tình người bạn xa
    Bên nhau như thể một nhà
    Quê hương đất Tổ nở hoa đón mừng
    BÊN NGƯỜI CHỊ: TRĂNG THU SÀI GÒN ...CUAĐỒNG..
    Chị Trangthu rất vui mừng
    Bao ngày mong mỏi được cùng với Cua
    Giao lưu, dự hội, viếng chùa
    Thăm nơi ở của nhà vua một thời .
    Bạn hữu tất cả mọi nơi
    Từ trong mạng ảo ra đời thân quen. hi hi hi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 13, 2012 11:37 PM
    Trời đông ôi bấy nhiêu tình
    Ta gom tất cả một mình ta yêu
    Ai về Đất Tổ trời chiều?
    Mênh mông sóng nước dáng kiều thướt tha
    Đò Xiêm ai đã đi qua
    Người đi còn lại mình ta với đò
    Ngẩng lên nhìn những cánh cò
    Chiều đông đón đợi giọng hò cùng ai?
    he he chúc chị vui

    Trả lờiXóa
  3. SAM89
    Nov 12, 2012 9:47 PM
    ngày hội của anh vui quá ..chúc anh luôn có những ngày vui như ngày hội này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 14, 2012 12:56 AM
    Ngày vui như hội mở cờ
    Gặp nhau như ngỡ trong mơ hiện về
    Vui sao đến với miền quê
    Tình thân thắm đượm khó về lắm nghe
    Cọ xòe cánh mỏng ô che
    Ta vui xoan gheo thoảng nghe thơ tình
    chúc vui

    Mien nui
    Nov 12, 2012 10:39 AM
    Vui quá anh ạ.
    Chúc anh đầu tuần thật nhiều niềm vui.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 14, 2012 12:58 AM
    Gặp nhau tay bắt mặt mừng
    Bên nhau lòng thấy tưng bừng lắm thay
    Vui sao có được những ngày
    Tình thơ quan họ nơi này mang trao
    Chớm đông phấp phới lụa đào
    Trong niềm vui ấy xôn xao cõi lòng
    Mưa nhiều mang áo ra hong
    Ta gom áo rách vào lòng ta thương
    he he chúc vui

    Hoa Điệp Vàng
    Nov 11, 2012 3:45 PM
    dzui quá Cua nhở .... mà ai thía.... ngồi tựa cột " gáy" có 1 mình thía ... đang giận mà thương seo ? ai thí chài ?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 7:42 PM
    Chớm đông gió lạnh bên thềm
    Ửng đỏ môi mềm ngồi tựa sàn cao
    Bỗng dưng lòng thấy dâng trào
    Ngân lên điệp khúc vẫy chào người thân
    Đông về kéo bạn xa gần
    Niềm vui vui mãi tình thân vô bờ
    Nay đem gửi cả vào thơ
    Coi như một khúc nhạc chờ nhớ ai?
    he he-chúc chị vui

    thuhuonghl1963
    Nov 11, 2012 8:54 AM
    Mình bầu chọn cho bài của bạn là: number one! Ngày vui bạn nhé, Bắc ninh có tổ chức off line không nhỉ


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 1:27 PM
    hi hi
    Chị sang chị ngắm cảnh nhà
    Em có con gà mang rửa chân ngay
    Trời đông con gió heo may
    Chị đến đúng ngày em nghỉ em chơi
    Mấy khi em được đón mời
    Chị sang em gửi mấy lời vào thơ
    Cung thanh đàn vọng cung mơ
    Cung trầm ngân khúc nhạc chờ tri âm
    Đúng là ta đã đồng tâm
    Cùng vui hội off thì thầm nhỏ to
    Ngã ba sông vẫn con đò
    Ai về Phú Thọ thì cho theo cùng
    he he chúc chị vui

    NGÔ ĐỨC TÂM
    Nov 10, 2012 9:46 PM
    Tình người muôn đời vẫn ấm
    Nhớ về đất Tổ chớm đông

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 1:23 PM
    Sẽ còn mãi khúc dân ca
    Cánh rừng Phú Thọ nở hoa đón mừng
    Hòa vui không khí tưng bừng
    Ta nâng ly rượu chúc mừng ngày vui
    Phải chăng gom những ngọt bùi
    Gửi vào hội off đượm mùi hương thơm
    Ơn Bầm mảnh áo lưng cơm
    Sớm trưa vất vả rách bươm áo rồi
    Ngã ba sông nước bèo trôi
    Nhớ về Phú Thọ em tôi còn hờn
    hehe chúc thầy vui ạ

    BÙI TIẾN CHÍ
    Nov 10, 2012 8:24 PM
    Vẫn dư âm đất tổ anh ơi - bài mới đê :D

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 1:20 PM
    Gió lạnh trời đông chớm đến rồi
    Se se tê lạnh cả làn môi
    Bên nhau nồng thắm vui cho trọn
    Em thích sướng nhiều-anh chớ thôi
    hehe

    MUA_DONG_CUA_EM
    Nov 10, 2012 12:04 PM
    ôi.... đem hội off ở nhà sàn vui quá ta...bon em mà viết thì.... rất nhiều khả năng sập sân khấu......hihi..chúc anh cuối tuần vui vẻ hp.......
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 10, 2012 12:31 PM
    Sang thăm em lúm đồng tiền
    Ngắm lâu cứ ngỡ nàng tiên giáng trần
    Em cười ôi thật là xuân
    Đông đâu đã đến tới gần em đâu
    he he chúc vui

    anhtuyethungvuong
    Nov 10, 2012 6:19 AM
    chi cam on Cua bai tho hay qua . Cua gioi that lam tai ghe.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 10, 2012 12:15 PM
    Đúng là trời đã sang đông
    Chị ơi sượng đọng nụ hồng thắm tươi
    Vui sao có những tiếng cười
    Của ngày hội off mọi người bên nhau
    Trời đông thắm đượm sắc màu
    Dư âm còn mãi trong nhau khó mờ
    Gom tình em gửi vào thơ
    Coi như một khúc nhạc chờ tri âm
    he he chúc chị vui

    Trả lờiXóa
  4. HOA BAN TRẮNG
    Nov 9, 2012 11:46 PM
    Vào nhà anh ghe nhạc hay quá ,ru em vào giấc ngủ rùi ....người thầy giáo làng quan họ ....thế này em về nhà thường xuyên ko lang thang trên facebook nữa rùi ...Anh kéo em về đó Cua ơi!thanks nh nh

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 10, 2012 12:07 PM
    Nơi đây là cả quê hương
    Tình quê nghĩa nặng vấn vương cuộc đời
    Sông quê con nước đầy vơi
    Đêm trăng vẫn vọng những lời mẹ ru
    Đông về vội tiễn mùa thu
    Chớm đông vẫn tiếng mẹ ru thủa nào
    Quê hương ơi mấy ước ao
    Con mang tình để mang trao mọi người
    Tô hồng đất mẹ thắm tươi
    Sông quê vẫn mãi tiếng cười râm ran
    Dang tay ôm khúc khải hoàn
    Bốn phương hội tụ kết đoàn bên nhau
    Sẽ còn mãi mãi về sau
    Tình quê con vẽ một màu sáng tươi
    Quyết đem công đúc vàng mười
    Tô quê hương mãi đẹp tươi ngàn lần
    Huy hoàng con đợi ngày xuân
    Con vui họa vội mấy vần gửi trao
    Mỗi khi bè bạn ghé vào
    Tình quê mình mãi ngọt ngào hiến dâng
    he he-chúc bạn mãi vui với những vần thơ quê hương mạo muội và ngẫu hứng

    anhtuyethungvuong
    Nov 9, 2012 10:57 PM
    chao thay giao gioi . Cua Dong oi chi day sap toi ngay 20.11 rui neu gap chi se xe sac Cua cham muoi an ngon lam . co to chuc an gi kg cho chi tham du voi nha

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 11:11 PM
    Đường xa đón chị ghé nhà
    Rau muống quả cà mời chị xơi cơm
    Cứ ăn thoải mái em đơm
    Sợ chi nồi nhỏ hết cơm đâu mà
    Về miền Kinh Bắc dẫu xa
    Đồng hương đồng nghiệp cũng là đồng tâm
    Gió bên hiên vẫn thì thầm
    Chớm đông sẽ lạnh cũng trầm reo vang
    Ngày vui vui cả xóm làng
    Đợi ánh trăng vàng Ánh Tuyết Hùng Vương
    5 canh thao thức đêm trường
    Đón ngày nhà giáo vấn vương lắm mà
    Thầy trò đồng nghiệp tặng hoa
    Niềm vui rạng rỡ bài ca trồng người
    he he chúc chị vui

    Nguyễn hải Định Nguyenhaidinhpt
    Nov 9, 2012 5:12 PM
    Cua đồng Kinh Bắc đa tài
    Giỏi Văn Thơ lại có TÀI ngoại giao!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:08 PM
    Gặp nhau xao xuyến vô bờ
    Bên nhau cứ ngỡ trong mơ ấy mà
    Niềm vui xin hóa bài ca
    Hướng về Đất Tổ kết hoa chúc mừng

    Trả lờiXóa
  5. cỏ dại
    Nov 9, 2012 9:05 AM
    CUA ơi hôm qua sang nhà TRAI HÀ HỘI vớ được cái tem vàng không dám mang về nhà cứ đi lòng vòng mãi thôi thì thả nhà cua mừng lời cmt thứ 84 vậy nhỉ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:12 PM
    Tem vàng chẳng dám mang về
    Sợ chồng nhìn thấy chồng chê thì buồn
    Lòng vòng mang thả đây luôn
    Thả xong một cái vội chuồn thế sao?
    Chớm đông tiếng gió lao xao
    Tiếng lòng thổn thức hôm nào chưa quên
    Đêm trăng quan họ còn duyên
    Ngâm nga nhớ cả một miền Phong Châu
    he he chúc chị vui

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Nov 9, 2012 7:14 AM
    những hình ảnh vui tươi và sống động xua tan đi cái lạnh chớm đông rồi, chúc mừng anh và các bạn nha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:13 PM
    Tươi vui bởi những nụ cười
    Bởi ta gặp được những người ta yêu
    Nâng ly ta uống cho nhiều
    Trong lòng muốn tỏ bao điều bấy nay
    Chờ khi men ngấm dần say
    Câu thơ thổn thức trao tay bạn hiền

    NGỌC
    Nov 8, 2012 10:12 PM
    Thơ hay Cua Đồng ơi!
    Đêm an lành nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 10:18 PM
    Đêm đông se lạnh bàn tay
    Sờ lên bàn phím mà lay lắt lòng
    Giáo án mới soạn vừa xong
    Tự dưng lòng lại bảo lòng vô ngay
    Thật vui có được những ngày
    Phong Châu Đất Tổ ta say gió ngàn
    Trở về lòng dạ chứa chan
    Tình quê đất Tổ hân hoan đón mừng

    Tăng Hoành Lão
    Nov 8, 2012 9:34 PM
    Cua đồng Kinh Bắc tuyệt chiêu
    " Chớm đông Đất Tổ " một lèo thơ hay

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 10:39 PM
    Chớm đông sương lạnh đầu đông
    Cho má ửng hồng em gái thôn quê
    Ngỡ rằng ai bỏ bùa mê
    Em lạc đường về bởi ngấm men say
    Đêm trăng lồng lộng gió bay
    Rung rinh cành cọ kéo tay bạn hiền
    Bốn phương hội tụ làm duyên
    Vui cả một miền Phú Thọ Trung du

    3Dinh Lãonông
    Nov 8, 2012 9:23 PM
    Thi sĩ Cua đồng thật là oách

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:16 PM
    Vui vì được gặp nhau đây
    Gió đông se lạnh mây vây núi ngàn
    Tiếng cười còn đó râm ran
    Tiếng lòng sao thấy vẫn tràn trong tim
    Câu thơ mải miết đi tìm
    Biển người mượn một cánh chim bay về
    Gửi người cái nắng miền quê
    Cọ xòe ô đón ta về quê hương
    chúc vui

    Maylangthang
    Nov 8, 2012 8:38 PM
    Về nơi sơn thủy hữu tình
    Anh em bè bạn chuyện mình chuyện ta
    Tình cảm đằm thắm thiết tha
    Hòa chung câu hát lời ca ngọt ngào
    Ý thơ theo đó tuôn trào
    Ngập trang Blog dạt dào niềm vui.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:22 PM
    Non nước ta vô cùng đẹp đẽ
    Ta về đây thấy trẻ đời ta
    Chớm đông thời tiết giao hòa
    Tiếng cười hội ngộ vỡ hòa hư không
    Ai dám bảo mùa đông không ấm
    Ta bên người ai cấm ta vui
    Núi rừng hoa nở thắm đượm mùi
    Chia tay xao xuyến bùi ngùi khó xa

    QT QUỲNH HƯƠNG
    Nov 8, 2012 8:25 PM
    Tuyệt vời thay cuộc off nơi Đất Tổ
    Để đông về nghe lòng lại ấm hơn
    Tay trong tay nối vòng Bắc -Trung -Nam
    Uống rượu cần ,rồi nghe Bầm kể chuyện
    Nghe điệu hát xoan ngọt ngào quyến luyến
    Viếng Vua Hùng ,quỳ gối lại ước ao
    Em lại ước :
    về lại bến sông Thao
    Gặp người thương đợi chờ em nơi đó
    Hẹn hò em
    "Nhớ về thăm Đất Tổ
    Nối nhịp cầu thương nhớ nghe em !"
    (Một chút cảm xúc của em dành cho những người con Đất Tổ đây ạ.)
    Em chúc mừng anh và mọi người đã có những buổi họp mặt thật vui và ý nghĩa
    -----

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 9, 2012 9:25 PM
    Ta về đất Tổ hôm nay
    Nắng đưa ta bước nắm tay bạn hiền
    Ta về mảnh đât Rồng Tiên
    Chung vui bạn hữu mọi miền đến đây
    Niềm vui tay nắm chặt tay
    Tiếng thơ vang vọng men say nửa vời
    Còn duyên câu hát người ơi
    Bên nhau sáng cả đất trời Phong Châu

    Trả lờiXóa
  6. Đăng Cang
    Nov 8, 2012 3:19 PM
    Trong làng bờ lốc nhà ta
    Cua Đồng Kinh Bắc đúng là giỏi thơ
    Chẳng cần phải đợi phải chờ
    Vần thơ lục bát như cờ gió lên

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 7:57 PM
    Nghoảnh nhìn lối nhỏ đường quanh
    Bao la sáng cả trời xanh gió ngàn
    Niềm vui còn đó hân hoan
    Dư âm hội off chứa chan tình người
    Tấm hình bao nụ cười tươi
    Đẹp như một thỏi vàng mười cầm tay

    PHẠM BÁ CHIỂU
    Nov 8, 2012 2:41 PM
    Thơ tuôn dào dạt những vần tuyệt mỹ...
    Đúng xứng danh với ÔNG HOÀNG LỤC BÁT
    Tặng CĐ bài thơ nhỏ trong nỗi nuối tiếc chưa đến cùng hội off
    -
    ĐỀN HÙNG
    Phạm Bá Chiểu
    *
    Thâm nghiêm, trầm mặc bóng vàng phơi
    Cổ kính bao đời sắc vẫn tươi
    Cung điện Ốc Sơn vầng nguyệt tỏa
    Đền đài Nghĩa Lĩnh ánh dương ngời
    Ngàn năm dựng nước danh rền đất
    Vạn thơ xây non tiếng động trời
    Bậc đá cheo leo trèo đến đỉnh
    Tình yêu Tổ quốc sáng muôn nơi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 8:03 PM
    Thiên nhiên tạo dựng núi non cao
    Cọ xòe ô xanh thắm vẫy chào
    Bao bậc leo lên vừng đông sáng
    Gối mỏi chân chùn chẳng lao đao
    Ngàn năm còn đó niềm hãnh diện
    Mãi mãi còn đây đỗi tự hào
    Ghép vạn câu thơ hồn quốc tổ
    Kết đài hoa thắm mãi vươn cao
    He he cám ơn bác sĩ nhà thơ PHẠM BÁ CHIỂU
    Hẹn ngày gặp gỡ không xa
    Bên nhau ta hát bài ca yêu đời

    Dung
    Nov 7, 2012 10:52 PM
    Sát cánh bên nhau ngày ngắn lại,
    Hòa chất men say thắm tình đời,
    Ai ai cũng nụ cười tươi,
    Bên nhau một thoáng đã ngời tình thân.
    Ra về nhớ bạn vô ngần,
    Nhớ về Đất Tổ, đón xuân lại về.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 8:05 PM
    Gió vẫn reo vui hồn sông núi
    Trăng vờn mây tạnh sáng trời đông
    Ta đến bên nhau lòng thắm lại
    Đất Tổ quê ta lại thêm hồng

    Nguoiconcuanui
    Nov 7, 2012 10:37 PM
    thật tuyệt , Em xuất khẩu thành thơ mà hay mới chết người chứ!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 8:07 PM
    Mấy khi sướng cả tâm hồn
    Niềm vui gói trọn ta dồn vào thơ
    Hét lên câu đợi câu chờ
    Dư âm ta vẫn thấy mơ một ngày
    Bên nhau tay nắm chặt tay
    Nụ cười nở mãi những ngày phía sau

    Yahoo! User Nov 7, 2012 10:01 PM
    NGAY XUA EM CUNG LA CUA DONG, GIO EM LAI LA CUA BIEN

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 8:11 PM
    Trăm năm vẫn thế mà thôi
    Vẫn dòng sông mẹ bèo trôi tháng ngày
    Đông về đợi gió heo may
    Vườn hoa lại nở chim bay hót mừng
    Hòa chung không khí tưng bừng
    Là gì đi nữa vẫn mừng chứ sao?
    he he-chúc vui

    hongthu312
    Nov 7, 2012 9:46 PM
    Ngày vui nhiều kỷ niệm bạn nhỉ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 8, 2012 8:16 PM
    Quá nhiều kỷ niệm khó mờ
    Quá nhiều cảm xúc nên thơ đấy mà
    Ta đem dệt những bài ca
    Vun cho cây nở sắc hoa đông về
    Tưởng rằng bị bỏ bùa mê
    Ngưới ơi người ở đừng về vội đi
    Phía sau gió vẫn thầm thì
    Xe bon bon chạy đường đi rộng dần
    Chớm đông ai ngỡ mùa xuân
    Mà sao hơi ấm lại gần quá cơ
    Nặng tình gửi cả vào thơ
    Rừng xanh núi biếc hoa mơ trắng rừng
    Chia tay tay bắt mặt mừng
    Hẹn ngày hội ngồ giữa rừng Phong Châu

    GURU
    Nov 7, 2012 12:27 AM
    Vui Anh nhỉ - hẹn gặp anh ngày gần

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 7:45 PM
    Niềm vui còn mãi trong ta
    Đẹp như một bản tình ca xuân về
    Gió ngàn lồng lộng bờ đê
    Niềm vui vui cả thôn quê gió ngàn
    Ta vui trong gió hân hoan
    Dang tay vui khúc khải hoàn Phong Châu
    Cọ xanh xanh ngắt tươi màu
    Bến sông ngọng đợi thấy nhau sang đò
    Về đây vui với giọng hò
    Nghe trăng thổn thức,cánh cò chao nghiêng
    he he chúc vui

    Trả lờiXóa
  7. sao đêm
    Nov 7, 2012 12:11 AM
    thơ thầy hay lắm
    nhiều ảnh đẹp

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 7:48 PM
    Vẫn vui với bạn xa gần
    Tưởng lòng cứ ngỡ mùa xuân đã về
    Gặp nhau lòng thấy hả hê
    Như trọn câu thề lời hẹn hôm xưa
    Gió lay động cả tàu dừa
    Cọ xòe che nắng mây đưa gió ngàn
    he he vui nhé

    NGỌC
    Nov 6, 2012 3:31 PM
    Cua đi off vui thế! Cho chị xin một ít vui vui với nào!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:33 PM
    Niềm vui còn mãi chị ơi
    Rảnh thì mời chị sang chơi thăm nhà
    Ngoài kia vườn nở rực hoa
    Chớm đông se lạnh nhưng mà thật vui
    Hoa thơm thoang thoảng sắc mùi
    Sang đây thoải mái mua vui đi nào
    Vần thơ em tặng em trao
    Ra về em gửi lời chào dễ thương
    he he-chúc chị vui nhều

    Ngốc ™Love™ ='= mèo oi
    Nov 6, 2012 1:49 PM
    nhũng niền vui bất tận hãy giũ lại những khoảnh khắc hp và vui này,,, chúc luôn an lành và hp nha

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:36 PM
    Ta gom kỷ niệm đời ta
    Dệt thành thảm mộng thêu hoa dâng đời
    Ta vui ghép chữ thành lời
    Gói thành quà tặng để mời người sang
    Trăng non lấp bụi tre làng
    Trời đông ta vẫn vui sang thăm người
    Mấy khi được nở nụ cười
    Để đông thêm ấm, hồng tươi sắc màu
    Khoảnh khắc này tặng cho nhau
    Như mùa xuân đên hoa cau thơm nồng
    Nhanh chân ta tiễn mùa đông
    Đón xuân vội tới tươi hồng sắc hoa
    he he chúc vui

    lao quangthau
    Nov 5, 2012 11:26 PM
    Vui quá Bạn nhỉ !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:37 PM
    Ta về Đất Tổ quê ta
    Cọ xanh cánh lá xòe ra đón người
    Ta vui nở những nụ cười
    Bên nhau thêm ấm nụ cười thêm duyên
    he he chúc a vui

    Nguyễn Thanh Hà
    Nov 5, 2012 10:48 PM
    Ngày vui họp bạn qua rồi
    Bạn về quê bạn mình ngồi nhớ mong !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:42 PM
    Nhớ thương em để trong lòng
    Đợi ngày nắng ấm em hong tơ hồng
    Tơ hồng phơi giữa trời đông
    Mây bay gió thổi tơ không nhạt màu
    Ta về vẫn nhớ đến nhau
    Gửi lời thương nhớ off sau tìm về
    chúc thầy vui

    Chau thanh Thuy
    Nov 5, 2012 9:20 PM
    Chị mới thoải mái ngắm em bên nhà cỏ dại. Giờ qua đây ngắm tiếp đấy! Vui quá mà không rủ chị đi với. Tiếc ơi là tiếc!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:45 PM
    Phương xa chị ghé thăm em
    Ảnh đây bài viết chị xem đi nào
    Bên hiên gió lạnh xôn xao
    Em đóng cửa vào chị sẽ ấm ngay
    Vần thơ em họa hôm nay
    Hình nào chị thích trao tay chị liền
    he he

    Hữu Hợp
    Nov 5, 2012 8:28 PM
    Ôi cua vui thế

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 11, 2012 9:47 PM
    Sẽ vui vui mãi hết đông
    Cho tươi sắc lá cho hồng con tim
    Đêm trăng xao xuyến đi tìm
    Vần thơ viết giở lặng im không lời
    Ta gieo khúc nhạc à ơi
    Câu thơ văng vẳng mấy lời tri âm
    chúc a vui

    cỏ dại
    Nov 5, 2012 7:01 PM
    Chào CUA nhé, một tác phẩm tuyệt tác đấy nhất là bức ảnh cuối trên đời chắc chỉ có tấm duy nhất , hãy giữ nó cẩn thân CUA nhé không cô gái nào nhìn thấy lại chộp mang về nhà mát thì nguy

    Ma Đình Tú (A Tú)
    Nov 5, 2012 6:17 PM
    Tuyệt vời!!!!!!!!!!!

    Đinh Diên Kỳ Minh
    Nov 5, 2012 5:13 PM
    Có ảnh đăng lên rồi đấy. Cua sang xem thích ảnh nào thì cop về nhé.
    Lấy cảm hứng từ hội off làm một bài tổng hợp đi.

    Trangthu
    Nov 5, 2012 3:25 PM
    Cua ui ...! vui quá phải hông ...? qua nhà mà xem ảnh đẹp dữ ta ...

    Trả lờiXóa
  8. CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 5, 2012 12:19 PM
    hề hề-cái ảnh này mang đấu giá được đới thầy nhỉ? hi hi
    Ảnh này mang bán ai mua?
    Bốn phương hội tụ đất Vua Hùng này-
    Chớm đông đón gió heo may
    Cái se se đôi tay hết rồi
    Có lòng mua ảnh đi thôi
    Ngã ba sông ấy hình tôi hình nàng
    Đêm nay hổng có trăng vàng
    Giữa thành phố một bóng chàng yêu thơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Một cô áo đỏ tình cờ đi qua
    Bóng hông đâu phải là hoa
    Ảnh kia chụp để làm quà muôn nơi-à ơi ý à ơi-he he

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 5, 2012 11:23 AM
    Hôm qua về với Phong Châu
    Quê hương đất Tổ một mầu cọ xanh
    Hương quê trong gió trong lành
    Núi Nghĩa Lĩnh một màu xanh đợi chờ
    Vội vàng họa mấy câu thơ
    Cứ coi như khúc nhạc chờ đi em
    Ảnh kia cất để khi thèm
    Nhớ về nguồn cội giở xem lại cười-ha ha

    bachthienhuong7
    Nov 3, 2012 2:57 PM
    sang nhà anh thấy không khí wa...Mai hội ngộ rồi...Bức hình anh và thầy TTN chụp đẹp lắm.

    Hoa Đào
    Nov 3, 2012 8:54 AM
    Chẳng vì trầu thắm duyên cau
    Vì câu xoan ghẹo rủ nhau tìm về.
    . hẹn gặp trên quê bầm.

    NGỌC
    Nov 2, 2012 10:10 PM
    Chị thăm Cua! Cuối tuần vui nhé! mai em có về Chớm Đông đất Tổ không?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 2, 2012 11:01 PM
    Ngày mai về đất Phong Châu
    Bốn phương hội tụ dưới màu cọ xanh
    Gặp nhau có chị có anh
    Có cô có chú để dành cho ta
    Muốn ngân lên hát bài ca
    Phong Châu Đất Tổ nở hoa rực hồng
    he he-mai em có đi về chớm đông ĐT chị ạ

    PHONGLAN
    Nov 2, 2012 9:45 PM
    Sang thăm Cua đây! Chúc đêm cuối tuần an lành nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 2, 2012 11:08 PM
    Đêm nay trăng ẩn ngọn tre
    Muốn hát câu vè với điệu ghẹo xoan
    Niềm vui chào đón hân hoan
    Dang tay ca khúc khải hoàn Phong Châu
    hi hi chúc cô giáo những ngày cuối tuần vui vẻ hp

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 2, 2012 9:40 PM
    SANG NHÀ HỌA SĨ XEM TRANH
    NGẨNG LÊN NHÌN KHÓM CỌ XANH QUÊ NHÀ
    CHỚM ĐÔNG THỜI TIẾT GIAO HÒA
    THẦY ƠI EM VIẾT TÌNH CA DÂNG THẦY
    CHUYẾN ĐÒ EM ĐÃ QUA ĐÂY
    ĐẮP ĐẦY NHỰA SỐNG CỦA THẦY EM MANG
    LỚN TỪ LỚP MỘT TRƯỜNG LÀNG
    TỪ CÔ GIÁO TRẺ TỪ HÀNG TRE XANH
    SÔNG QUÊ VẪN NGỌN GIÓ LÀNH
    EM MANG KIẾN THỰC EM DÀNH CHO QUÊ
    MAI ĐÂY EM ĐÓN THẦY VỀ
    BẾN SÔNG CÒN ĐÓ CON ĐÊ ĐỢI CHỜ
    CHẮT CHIU DỆT NHỮNG VẦN THƠ
    ƯƠM MẦM CHO NHỮNG ƯỚC MƠ QUÊ MÌNH
    SƯƠNG RƠI NGỌN CỎ LUNG LINH
    THẦY ƠI EM VẪN CHỮ TÌNH MANG THEO
    DÙ CHO ĐỜI SỐNG CÒN NGHÈO
    YÊU QUÊ EM QUYẾT TÂM GIEO MỘNG VÀNG
    NGHIỆP NGHỀ ĐÃ CHÓT ĐA MANG
    ĐỢI CHỜ GIÂY PHÚT HUY HOÀNG NGÀY XUÂN
    he he ngẫu hứng mua vui với thầy tý-chúc thầy những ngày cuối tuần vui vẻ hp

    Trangthu
    Nov 2, 2012 8:22 AM
    Cua Đồng ơi !!! Sắp tới ngày off rồi
    Mà sao lòng cứ bồi hồi trong tâm. he he
    Cua ơi ! chị đợi chị Minh Quyên ra rồi cũng đi luôn hôm thứ 7, nhưng chắc chị ấy ra muộn vậy chắc đi chuyến cuối quá ta ...Hen qặp trên đất tổ nhé ...

    HƯƠNG GIÓ
    Nov 2, 2012 7:23 AM
    Hẹn gặp từ 3/11 nhé Cua ơi

    Hoa Điệp Vàng
    Oct 31, 2012 7:08 AM
    Tiếc quá Cua à .... vìa roài còn đâu

    ducphong
    Oct 31, 2012 6:32 AM
    Bắc Ninh quê của cua đồng
    Suối thơ tuôn chảy dạt dào mến sao.
    Mình mới có dịp ra TP Bắc Ninh nè.
    chúc mừng bạn được sinh ra và lớn lên tai BN đầy tự hào ấy.

    VTA - NLC
    Oct 30, 2012 9:22 PM
    Cua Đồng KB vẫn giữ được phong độ làm thơ, hẹn gặp ở Đất Tổ nhé

    Vân Vân
    Oct 30, 2012 3:16 PM
    Qua thăm anh Cua đây. Chưa về Đất tổ mà anh đã chào mừng bằng laotj bài thơ về vùng đất một thời gắn bó với tuổi thơ của em :) Chúc anh ngày 4/11 này có chương trình thật vui, ý nghĩa ở Đất tổ anh nhé:)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 30, 2012 7:07 AM
    Tựa lưng bờ cỏ ven đê-
    Mùi hương cỏ mật bay về muôn nơi-
    Anh đang bới đất vẽ trời-
    Vẽ giữa dòng đời một dải tim yêu-hehe

    Trả lờiXóa
  9. CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 30, 2012 7:06 AM
    Đêm trăng nhai miêng trầu cay
    Vẫn thấy lòng này hướng tới miền xa-
    Chớm đông đất Tổ nở hoa-
    Dang tay hát những bài ca yêu đời-
    Biết rằng đường xá xa xôi-
    Chuông vọng liên hội muội thức năm canh
    -Cọ xòe che nắng cho anh-
    Niềm vui sướng cả rừng xanh gió ngàn

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 30, 2012 7:00 AM
    Vũ Tuyết Nhung VU
    14 giờ trước
    ui trời ơi thương huynh quá ,đi off có một mình hu hu muội dăn em này ra bến đò xiêm đón huynh đới
    Xe Cung Mã Quện: hihi-Em ơi áo lụa Hà Đông-Má thăm môi hồng bên chiếc cầu ao-Nhìn ai em chớ lộn nhào-Bên hồ sen nước dâng trào khổ thân-Đợi ngày hội off tới gần-Anh về mình kết tình thân nhé người--he he

    GURU
    Oct 30, 2012 1:20 AM
    Hẹn gặp trên đất tổ thân thương nhé Chàng trai Kinh Bắc

    NGUYỄN SỸ TÂN
    Oct 29, 2012 8:59 PM
    ĐI VÀO NGÀY NÀO ĐỚI LÊN CÙNG ĐI ĐƯỢC KO
    Show all replies 4

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nov 2, 2012 8:20 PM
    vâng chờ em nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 3:06 PM
    Người ta đi off có đôi
    Chớm đông trời lạnh sao tôi một mình?
    Nhà bên em gái tươi xinh
    Đi off một mình sao vội thế em?
    Phải chăng cái tội " ứ thèm"
    Nên đi hội off mình em chứ gì?
    Thôi chờ anh rủ em đi
    Giận anh làm gì trời đã chớm đông
    Khổ thân cho phận má hồng
    Về đất Tiên Rồng vẫn cứ đơn thân
    Người ta chung uống rượu cần
    Em cứ ngại ngần e thẹn làm chi?
    Gió reo khe cửa thầm thì
    Hương đồng gió nội em đi mất rồi
    Trời đông lững thững mình tôi
    Gió giật liên hồi phải tội anh không?
    he he

    Nhân văn
    Oct 27, 2012 9:55 PM
    Cảm ơn CĐKB mới sang thăm nhà và đồng cảm với thơ của mình! Chúc bạn đêm cuối tuần an bình và ấm áp nhé!...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 10:51 AM
    Vần thơ nối nhịp đưa duyên
    Em bước xuống thuyền ghé tới miền xa
    Thân tình thắm đượm mình ta
    Như thể một nhà ấm áp đêm đông

    Trangthu
    Oct 27, 2012 4:59 PM
    Bài thơ trở về nguồn cội hay quá ... gieo vần, câu chữ ý nghĩa thiệt hay...chị rất ngưỡng mộ thơ của Cua đó ... Nhớ ghé chỉ bảo cho chỉ học hỏi nghen ... Ngày cuối tuần an lành ...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 10:53 AM
    Phương nam ơi lời mời còn đó
    Ta coi như lời ngỏ ai rao
    Trong lòng ta như một lời chào
    Thấy trong lòng xôn xao nỗi nhớ
    Đường về quê Phong Châu rộng mở
    Ngọn gió ngàn hơi thở lồng căng
    Ta về đây đêm ngắm ánh trăng
    Ta muốn gặp những chị Hằng muôn nẻo

    Trả lờiXóa
  10. PHẠM BÁ CHIỂU
    Oct 27, 2012 3:09 PM
    Thơ thi sĩ tuyệt vời!
    Xin tặng vần thơ nhỏ
    _
    Chúc mừng thầy giáo lẫn nhà thơ
    Vần thơ lục bát đẹp không ngờ
    "Ông hoàng lục bát" vang danh tiếng
    Học trò chưa lớn đã biết mơ...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 10:54 AM
    Gói lòng em gửi cả vào thơ
    Muốn hát ngâm lên khúc nhạc chờ
    Trăm năm còn đó hồn quê mẹ
    Đông về thao thức lộng trong mơ

    yengia
    Oct 27, 2012 3:03 PM
    Muốn đi offline đường xa quá
    Chẳng thể tham gia được nữa rồi
    Cho mình gửi một đôi lời
    Thành công tốt đẹp người người cùng vui.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 10:56 AM
    Xa xôi kéo lại cho gần
    Cho rét bớt dần xuân vội đến mau
    Để rồi ấm áp trong nhau
    Tô thắm sắc màu Phú Thọ Rồng Tiên

    Nhân văn
    Oct 27, 2012 2:10 PM
    Xa xôi đã mấy năm rồi
    Cua đồng Kinh Bắc khiến tôi nhớ về
    Gặp đây chợt tưởng đến quê
    Đôi dòng thăm hỏi sẻ chia tâm tình!...
    Chúc CĐKB vui khỏe và thành đạt HP trong cuộc sống nhé.Mời thỉnh thoảng ghé nhà mình chơi nhé!...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 10:59 AM
    Nơi xa bác ghé thăm nhà
    Chớm đông gió lạnh chan hòa lòng nhau
    Nghĩa tình như miếng trầu cau
    Ta để làm giàu tình mãi bền thêm
    Quê hương gió lộng bên thềm
    Tái lạnh môi mềm cần một bờ vai
    Hỏi rằng là gái hay trai
    Xứng bậc anh tài vào mẹ hỏi câu:
    Rằng chàng hoàng tử nơi đâu?
    Ý hợp tâm đầu hãy đến thường xuyên
    Chữ tình ghép với chữ duyên
    Ngồi tựa mạn thuyền má thắm môi son
    Miền quê một dải nước non
    Lời ru vẫn còn lòng bảo về ngay
    he he chúc vui

    Chau thanh Thuy
    Oct 26, 2012 8:52 PM
    Hát nữa đi em!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 11:03 AM
    Đứng phắt dậy hát bai ca hy vọng
    Như nhà vua ô võng lọng đi theo
    Một mình ta đâu phải sợ kiếp nghèo
    Bến sông quê vẫn giọng chèo ngân mãi
    Vươn vai lên người ơi đừng oải
    Ta yêu đời mà vẫn mải việc công
    Biết rằng giờ trời đã đổ sang đông
    Tê tái lạnh má hồng trong đêm vắng
    Ta vẫn đi trên con đường phẳng lặng
    Trái tim hồng luôn chiến thắng buồn đau
    he he chúc vui

    Trả lờiXóa
  11. Thích Nhuận Hướng
    Oct 26, 2012 12:30 PM
    cua đồng tới ngày gỗ Tổ nhâm nhi chắc cũng được mấy ly, thấy cũng vui vui ha hề hề !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 29, 2012 11:10 AM
    Hôm qua thất thểu lên chùa
    Có ngọn gió lùa vừa gọi " chớm đông"
    Nhanh tay nhặt nhanh hoa hồng
    Gặp chị hầu đồng bèn tặng chị luôn
    Tự nhiên lòng bảo vội chuồn
    Không ngọn gió luồn lạnh cả tâm can
    Phải đâu giờ đã đại hàn
    Mà sao gió lạnh tím làn môi xinh
    Em đi lúng liếng đưa tình
    Dù chỉ một mình vẫn muốn mua vui
    Vườn hoa thoảng thoảng sắc mùi
    Vào quán mía lùi lửa ấp vây quanh
    Trên cây lá vẫn còn xanh
    Gom của để dành gửi trọn vào thơ
    he he chúc thầy vui

    BÙI TIẾN CHÍ
    Oct 26, 2012 11:55 AM
    ''Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    Rừng cọ, đồi chè. đồng xanh ngào ngạt.
    Nắng chói sông Lô, hò ô! tiếng hát
    Chuyến phà rào rạt, Bến nước Bình ca''

    Trangthu
    Oct 25, 2012 9:46 PM
    Ha ha ha Cua đã thay nhà mới ... lại còn làm mất cả chú cua đang bò ngang giữa đường nữa chứ .... Gửi luôn cho Cua bài thơ của chi viết cho buổi off nè ,
    KHAO KHÁT
    Khao khát đã bấy lâu nay
    Được về đất tổ vào ngày chớm đông
    Quê hương Đất Việt, Lạc Hồng
    Ta về hội off, chớm đông quê nhà
    Xin mời các bạn gần xa
    Thu xếp công việc để ta cùng về
    Gặp nhau ăn bữa cơm quê
    Vui ngày hội ngộ ta về quê hương
    Cùng là con cháu Hùng Vương
    Ta về để nhớ quê hương sinh thành.
    Hôm nay G7 Sài thành
    Cử hai đại diện Minh Hằng - Minh Quyên
    Đến từ vùng đất bình yên
    Tới miền đất tổ vào đền Hùng Vương
    Chắp tay, quỳ gối, dâng hương
    Cầu xin tiên tổ xót thương dân nghèo
    Không còn ...bão, lũ gieo neo
    Miền Trung hết cảnh đói nghèo lầm than
    Cầu cho đất nước bình an
    Dân giầu ,nước mạnh kết đoàn chung vui.
    Chị em G7 chúng tôi
    Dâng lên tiên tổ ngàn lời cầu mong...
    Chúc mừng hội off thành công
    Lòng thành con Lạc,cháu Hồng muôn phương
    Xa xôi chẳng quản dặm trường
    Về đây hội tụ huyết tương "ĐỒNG BÀO".
    Letrangthu
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 25, 2012 11:57 PM
    Cảm ơn chị tặng bài thơ
    Đọc lên cứ ngỡ trong mơ em hò
    Sang sông thì phải đợi đò
    Đợi ngày mùng 4 vui cho thỏa lòng
    XÚC CẢM VỚI BÀI THƠ KHÁT KHAO CỦA CHỊ E MẠO MUỘI VIẾT" TRỞ VỀ NGUỒN CỘI"

    Trangthu
    Oct 27, 2012 4:50 PM
    Cua ơi khiêm tốn quá ta
    Chị đâu viết được như là thơ cua
    Gieo vần, câu chữ còn thua
    Chị sang học hỏi mong cua chỉ giùm
    Chị thật khâm phục tài viết của cua đấy .. viết nhiều nhất là về bóng đá...

    Trả lờiXóa
  12. Ma Đình Tú (A Tú)
    Oct 25, 2012 6:55 PM
    Nhiều hình chẹp quá!

    ngotoanthangpt
    Oct 25, 2012 6:34 AM
    NHIỀU TIM THẾ CUA UI !

    ngotoanthangpt
    Oct 25, 2012 6:34 AM
    LIÊN KHÚC ĐẤT TỔ TUYỆT VỜI
    GỌI BẠN GỌI NGƯỜI VỀ VỚI CỔ ĐÔ

    Vũ Thanh Thế Nhà Văn - Nhà Báo
    Oct 23, 2012 11:31 PM
    Cảm ơn QĐ hay CĐKB, chúc một giấc ngủ sâu nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 9:38 PM
    Ngày đó em xinh tựa dáng Kiều
    Em là thiếu nữ để anh yêu
    Anh như chàng ngố nhìn e thẹn
    Chẳng dám nói ra chỉ một điều
    Tan trường em gọi anh ấy ơi
    Anh chẳng nói ra chỉ một lời
    Gật đầu ưng ý cho qua chuyện
    Em hờn giận mãi lệ tuôn rơi
    Một ngày cuối cấp lúc chia tay
    Anh chẳng nói ra được tình này
    Hoa tươi mảnh giấy như trao tặng
    Mà chẳng tự mình đến trao tay
    Bao năm vẫn nhớ bóng em xưa
    Mình anh lững thững dưới trời mưa
    Giờ tóc hoa dâm còn xao xuyến
    Mắt mỏi chân chồn hóng gió đưa
    He he chúc chú nhiều niềm vui và hp bên gd

    QT QUỲNH HƯƠNG
    Oct 23, 2012 6:20 PM
    Người ơi! Xứ Nghệ vẫn mong
    Vẫn chờ ,vẫn đợi vẫn trông người về
    Nghe câu ví dặm chân quê
    Nghe lời mộc mạc mô,tê ngọt ngào...
    Mong người hãy cứ gửi trao
    Bao nhiêu xúc cảm dạt dào thơ ca...
    ------
    Những bài thơ về Quê hương Đất Tổ hay lắm anh Cua à ,Khi nào anh Cua về quê hương em thì viết một bài cho xứ nghệ nhé !
    -----
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 9:20 PM
    Mơ vê quê Bác một lần
    Ta đi trong nắng trong xuân ngập tràn
    Cho lòng dạ mấy xốn xang
    Nghe câu ví dặm thuyền sang bến bờ
    Giật mình họa vội câu thơ
    Đêm trăng nằm ngủ trong mơ mộng về

    Nguyetthuc3008
    Oct 23, 2012 9:12 AM
    Trời ! Tưởng là Cua đi off ở Phú Thọ rồi, ai ngờ là đi giỗ tổ
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 10:54 AM
    Đấy là đang mộng đang mơ
    Đang đợi đang chờ ngày ấy tới nơi
    Dang tay ôm cả đất trời
    Phong Châu Phú Thọ người ơi đừng về

    Chau thanh Thuy
    Oct 22, 2012 10:02 PM
    Ồ may quá, chị đã có dịp đi...ngang qua đất Tổ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 10:53 AM
    Ngỡ rằng ở đất Phong Châu
    Nghe thơ tưởng đứng dưới mầu cọ xanh
    Phong Châu Đất Tổ trong lành
    Chị có lòng thành hãy ghé đây thăm

    Trả lờiXóa
  13. NGỌC
    Oct 22, 2012 4:00 PM
    Nhà mới đẹp thế Cua ơi! Sắp sang mùa, lo xây nhà để trú đông phải không?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 10:51 AM
    Vôi ve cho đẹp cửa nhà
    Đón khách ghé nhà khỏi lạnh đôi chân
    Chớm đông sương phủ kín dần
    Hồng tươi hé nụ tưởng xuân đang về
    Gió lùa lồng lộng bờ đê
    Mùi hương cỏ mật đam mê đứng nhìn

    Ma Đình Tú (A Tú)
    Oct 22, 2012 3:21 PM
    Chuẩn bị tinh thần đi nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 10:49 AM
    Tinh thần rạo rực lắm thay
    Chưa đi cứ ngỡ men say ngấm dần
    Gặp nhau tình mãi thêm thân
    Bè bạn xa gần vui trọn niềm vui

    My Nguyen
    Oct 22, 2012 10:27 AM
    Chớm đông về chân trời sáng lóe
    Nỗi mong chờ hẹn gặp nhé -người ơi.
    ANH CUA VÃN DỒI DÀO THƠ NHƯ NGÀY NÀO NHỈ, CHÚC ANH CUA KHỎE.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 23, 2012 10:48 AM
    Cháu còn ít tuổi chú ơi
    Cảm ơn chú ghé sang chơi thăm nhà
    Chớm đông quỳnh nở thêm hoa
    Thơm ngát cửa nhà đón khách vô thăm

    Đinh Diên Kỳ Minh
    Oct 21, 2012 10:10 PM
    Chưa lên Đất tổ bao giờ
    Với bao háo hức nên thơ dạt dào
    Gặp rồi chắc sẽ tuôn trào
    Như dòng suối mát khát khao sông dài...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:53 PM
    Đêm đông ngồi ngắm nhành mai
    Mai vàng trước ngõ nhớ ai thẹn thùng
    Hẹn ngày ấy đến vui chung
    Bên nhau vui vẻ để cùng họa thơ
    Anh ơi em vẫn đợi chờ
    Anh cho em hỏi bao giờ đông sang
    Để em theo ánh trăng vàng
    Hát câu quan họ cho chàng ngẩn ngơ
    Trầu têm cánh phượng đợi chờ
    Hỏi anh trong cả giấc mơ nghĩ gì?
    Nghĩ rồi hãy nói ra đi
    Rằng câu xoan ghẹo thầm thì em ưng
    he he-chúc thầy vui

    Thang Ngọc Pho
    Oct 21, 2012 9:16 PM
    Đất này lắm núi nhiều sông
    Khiến cho Kinh Bắc Cua Đồng nhiều thơ!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:21 PM
    Chớm đông cứ đợi cứ chờ
    Dù cho đêm lạnh sương mờ vẫn rơi
    Mình ta vẫn ngắm sao trời
    Kiểu gì chả có trăng rơi vào lòng
    Thế là thỏa nỗi chờ mong
    Những ngày ẩm ướt mang hong gió trời
    Sông quê có lúc đầy vơi
    Buồn vui lẫn lộn thì đời mới sang
    he he chúc thầy vui

    Đăng Cang
    Oct 21, 2012 5:04 PM
    CUA này chẳng phải cua thường
    Phun châu ,nhả ngọc ,kim cương ,hạt xoàn

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 7:51 PM
    Làng quê có lắm gái ngoan
    Đợi mùa xuân đến hoa xoan nở nhiều
    Trao duyên tìm gặp người yêu
    Mắt lai lấp lánh dáng kiều khoe duyên

    Trả lờiXóa
  14. Ninh'blog
    Oct 20, 2012 11:33 PM
    Anh Ninh sang thăm, mến chúc những người phụ nữ em yêu thương nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 7:53 PM
    Biết rằng ngày ấy đến rồi
    Đàn ông ta phải đứng ngồi không yên
    Chúc cho phụ nữ mọi miền
    Nết na hiếu thảo dịu hiền lắm duyên

    NGỌC
    Oct 20, 2012 12:38 PM
    Chị sang thăm Cua. 20/10 bò đi tặng hoa mỏi chân không? chiều an lành nhé Cua ơi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 7:57 PM
    Chân đi mà dạ bồn chồn
    Hoa tươi khoe sắc hoàng hôn buông dần
    Rõ ràng trời chẳng còn xuân
    Sương rơi se lạnh tấm thân xế chiều
    Thế mà vẫn thích thương yêu
    Trăng non hờ hững dáng kiều ấp e
    Tự dưng chẳng ngại e dè
    Hoa tươi xen lẫn câu vè mang trao
    he he chúc vui

    HƯƠNG GIÓ
    Oct 20, 2012 8:53 AM
    Cua ơi... 20/10 đừng bò ngang nha

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 7:59 PM
    Mấy khi 20 tháng mười
    Mà ta được nở nụ cười đám đông
    Biết rằng mang kiếp đàn ông
    Mấy khi được tặng hoa hồng chị em
    Gió lay động cả cánh rèm
    Trăm năm vẫn một chứ thèm khư khư
    he he

    Mien nui
    Oct 20, 2012 7:47 AM
    Em tới thăm anh. Thơ hay, ý nghĩa nhưng dài quá, em đọc mãi không hết.
    Chúc những người phụ nữ thân yêu nhất của anh vui vẻ, hạnh phúc trong ngày 20/10 và trong cuộc sống!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 9:59 PM
    Đã vui vui trọn đêm trường
    Đã yêu thơ phải nhớ thương hàng ngày
    Thơ vườn họa vội trao tay
    Gửi cho phụ nữ một ngày khó quên
    he he

    Hoa Điệp Vàng
    Oct 20, 2012 7:35 AM
    Hoa hồng này... HĐV tặng cho những người phụ nữ mà Cua yêu thương ... thế nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 9:57 PM
    Cám ơn bà chị phương nam
    Chị sang đem cả bóng tràm ngát hương
    Mang câu vọng cổ cải lương
    Bông hoa hé nụ đêm trường cuối thu
    Ngân vang đẹp tựa lời ru
    Giữa đêm đông tiếng vù vù gió bay
    Chị em phụ nữ hôm nay
    Tươi vui duyên thắm tình này đậm sâu
    Giá như có phép nhiệm mầu
    Thì ta mang tặng miếng trầu ta têm

    Nhóc kính cận
    Oct 19, 2012 10:48 PM
    nhóc ghé thăm anh chúc anh ngủ ngon

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 9:54 PM
    Gặp em đeo kính sang nhà
    Đêm khuya vẫn ánh trăng tà dõi theo
    Chớm đông gió lạnh thầm reo
    Em sang nghe thấy tiếng mèo không em? he he

    Hoa Va`ng
    Oct 19, 2012 9:19 PM
    Cảm ơn em trai ghé thăm chị nha ! Chúc em trai một đêm an lành,ấm áp va 2ngu3 ngon giấc nhé em !C

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 9:53 PM
    Đêm nay trời đổ gió đông
    Thấy se lạnh cái má hồng cuối thu
    Ngoài hiên gió cứ vù vù
    Tiếng gà chậm gáy tiễn thu đi rồi
    Lục bình trên bến sông trôi
    Trăng soi đáy nước trăng lôi lòng người
    Ai đem bán những nụ cười
    Để tôi mang đúc vàng mười trao duyên
    he he chúc chị vui

    YEU ANH MA THOI
    Oct 19, 2012 8:40 PM
    Chúc em vui với quê cha đất tổ cùng mọi người em nhé !
    Show all replies 3

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 9:50 PM
    Vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ
    Đêm trăng vẫn hỏi bao giờ được vui
    Cùng nhau ăn tấm mía lùi
    Nghe trăng thổn thức ngửi mùi hương say
    Cuối thu trời đã đổi thay
    Chớm đông se lạnh mà lay lắt lòng
    Ta về nơi ấy ta mong
    Quê hương đất Tổ cho lòng thảnh thơi
    Nghênh ngang đi giữa đường đời
    Nắng vàng trải lụa thân phơi gió ngàn
    he he chúc chị vui

    Trả lờiXóa
  15. YEU ANH MA THOI
    Oct 21, 2012 10:04 PM
    Hum nay mới là cua của chị meo ngày xưa nè ! ngày xưa cua đi đâu là có vần thơ ân tình thắm thiết ,chúc em ngủ ngon

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:10 PM
    Vẫn là em của chị Meo
    Dù cho xa cách kiếp nghèo chưa xa
    Dù rằng giông tố phong ba
    Thì em mãi vẫn phải là em Meo
    he he chúc chị vui
    Please sign in to leave reply

    TUYẾT NHUNG
    Oct 18, 2012 11:14 PM
    mời Anh đến thăm quê EM

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:00 PM
    Quê em có lúa có khoai
    Có hình cô tấm cho ai hèn hò
    Bến sông vẫn những chuyến đò
    Bầu trời vẫn những cánh cò chao nghiêng
    he he

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 18, 2012 10:00 PM
    Đêm thu ghé tới núi rừng
    Rừng xanh bao lá tưng bừng bấy nhiêu
    Hoa ban trắng nở đã nhiều
    Bồng lai chốn cảnh nàng Kiều dạo chơi
    Cửa rừng tận phía chân trời
    Chân đi lạc bước tới nơi chốn này
    Dại khờ cho đến hôm nay
    Rừng sâu cắm đất biết ngày nào ra
    he he-chúc chị và gd một buổi tối ngọt ngào-Phú Thọ du hí off đi bà chị ơi-he he

    Ma Đình Tú (A Tú)
    Oct 18, 2012 9:50 PM
    Hôm này nếu bạn lên từ hôm trước thì mình sẽ đón nhé!
    _Hẹn ngày hội ngộ!
    Show all replies 4

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:38 PM
    Lên chiều hôm trước nghe anh
    Hoa thơm trái ngọt anh dành tặng em
    Gió lay động cả cánh rèm
    Anh ơi đừng có...làm em thẹn thùng
    Ở đây đâu phải núi Tùng
    Mà anh tung hứng anh hùng nhé anh
    Nơi đây núi thẳm rừng xanh
    Lòng em đợi ngọt gió lành thổi qua
    Em đi đi dưới chiều tà
    Đến khi có ánh trăng qua nẻo đường
    Sóng đôi bên cạnh người thương
    Lung linh ánh điện ven đường dõi theo
    Ngoài kia vang tiếng giọng chèo
    Giọng ca xoan ghẹo em theo cùng người
    he he chúc vui

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Oct 18, 2012 7:42 PM
    chào thầy, thầy vẫn khỏe đấy chứ, chúc thầy vui vẻ và hạnh phúc nha!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:40 PM
    Vẫn ngày ba bát vẫn men say
    Đêm ngủ vẫn mơ được đi cày
    Lao động quên thân vì cái miệng
    Tiền tươi thóc thật chẳng muốn vay
    he he chúc vui

    Trả lờiXóa
  16. Chau thanh Thuy
    Oct 18, 2012 7:21 PM
    Lễ hội Đất Tổ đông vui quá em ạ! Chắc em vui lắm!
    Show all replies 2

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:42 PM
    Chớm đông gió lạnh cửa rừng
    Men say lòng dạ bừng bừng mới vui
    Rừng xanh hoa nở đượm mùi
    Ai lên Phú Thọ bùi ngùi cùng em
    Đã lên chắc hẳn là thèm
    Cọ xòe che nắng mà xem hát hò

    Ninh'blog
    Oct 17, 2012 10:30 PM
    Anh Ninh sang thăm, tối thứ tư thư giản vui, ngủ ngon giấc em nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:43 PM
    Biết là anh đã sang em
    Mấy hôm bận rộn kéo rèm ngủ đông
    Hôm nay trời đổ nắng hồng
    Vui với cộng đồng em lại họa thơ
    Lời nào họa cả trong mơ
    Em mang dạo khúc nhạc chờ tặng anh
    he he chúc anh và gd tuần mới vui vẻ hp

    Ma Đình Tú (A Tú)
    Oct 17, 2012 10:12 PM
    Rất vui mừng chào đón bạn trên quê hương Đất Tổ.!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:12 PM
    Em sẽ về nơi ấy quê anh
    Để đi dưới rừng xanh dịu mát
    Trời chớm thu lặng nghe câu hát
    Hát ghẹo quê mình dào dạt yêu thương
    Em sẽ về nơi ấy quê hương
    Để đón nhận điều bình thường giản dị
    Chớm đông rồi niềm vui hoan hỉ
    Ta bên người cười híp mí mới sang
    he he chúc vui

    QT QUỲNH HƯƠNG
    Oct 17, 2012 9:05 PM
    Em muốn về thăm Đất Tổ -quê người
    Nếm giọt sương đông nơi miền xứ lạnh
    Thăm Bến Đò Xiên nơi mình hẹn đến
    Cảm bồng bềnh khi con sóng chao nghiêng
    Mong được chờ anh bên dòng chảy Thao Giang
    Níu giữ vầng trăng để Quỳnh hương khoe sắc
    Tất cả trong em giờ chỉ là mơ ước
    Chưa thể nào em về được anh ơi !
    --------

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Oct 21, 2012 10:07 PM
    Em muốn về Đất Tổ quê anh
    Đất quê hương đợi dành em đó
    Cọ xòe ô như buông lời ngỏ
    Đất Vua Hùng còn đó những yêu thương
    Em có lòng về với quê hương
    Có mẹ cha đêm trường ngóng đợi
    Đất Phương nam ngàn trùng xa vời vợi
    Kéo thêm gần em ghé tới đây thăm
    Bến sông quê vẫn sáng ánh trăng rằm
    Câu hát ghẹo tháng năm trôi vẫn vẹn
    Đã có lòng thì em ơi chớ thẹn
    Về nơi đây như chim én gọi bầy
    OFF quê mình bè bạn sẽ đến đây
    Vang câu hát mãi lấp đầy khoảng trống
    he he-tếu táo chúc vui

    Trả lờiXóa
  17. Nhà Cua đẹp nhỉ. Trang này cũng hay đấy. Sao không đăng ảnh hai Thầy trò lên. Sang nhà tôi nhé. Nhà ở blogspot tôi lập lâu rồi nhưng chẳng ai biết mà vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy ơi em bận lắm mà
      Lại chơi facebook la cà đêm đông
      Nhiều ngày blog bỏ không
      Giờ sang sơn sửa tươi hồng đẹp thêm
      Bạn bè lại ghé ngày đêm
      Vần thơ vui họa gợi niềm vui chung
      chúc thầy vui-em bận quá-thời gian qua cóp cả lời comment sang đây nên hơi lâu-chúc thầy vui

      Xóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???