TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NỖI LÒNG CỦA CHÚA


Anh hỏi em chúa ở đâu
Em thưa trong dạ của nhau ấy mà
Chúa trong tâm của chúng ta
Tâm hồn mãi sáng mới là sắt son
Một đời nước nước non non
Chúa yêu thương cả cháu con chúng mình.
Trên cao soi sáng lung linh
Chúa là một bản nhạc tình trăm năm.
Đêm đông thao thức em nằm
Giật mình tỉnh giấc thì thầm gọi anh
Tưởng em nói tiếng làm lành
Thành ra em hỏi : chúa dành cho ai?
Chúa đâu trọng gái hơn trai
Tấm lòng của chúa mấy ai hiểu lòng
Tại anh cái tội lòng vòng
Cho nên lòng chúa đau lòng đấy thôi
Tung chăn vùng dậy mà ngồi
Sờ tay lên chán nhớ hồi còn xuân
Thơ anh gửi tặng mấy vần
Trong đêm thao thức bần thần cả ra
Mong anh thưa với mẹ cha
Mau mang lễ vật sang nhà em thưa
Mà sao ngày ấy thật ưa
Lời thì ngon ngọt cứ thưa là mừng
Sao giờ anh lại dửng dưng
Làm em khó hiểu nửa mừng nửa lo
Đã mang cái kiếp chèo đò
Thì anh ơn chúa đã cho chúng mình
Một trai một gái đẹp xinh
Trăm năm gửi trọn chữ tình cùng nhau
Ngoài sân thơm phức hoa cau
Bên hiên xanh thắm giàn trầu tươi non
Vôi nồng say đỏ môi son
Miếng trầu cánh phượng mãi còn trong ta
Giáng sinh chúa tới mọi nhà
Soi tâm chiếu sáng lòng ta vĩnh hằng.
123tagged.Com
  • Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã
    hi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mr.Quang   12:47 24-12-2011 Xóa Báo cáo CUA ĐỒNG KINH BẮC   18:46 24-12-2011 Đêm giáng sinh gửi tình theo nhạc Ta gửi lòng theo hạc tung bay Vui sao ta có những ngày Giáng sinh trời rạng tung bay sắc cờ Ta chắt chiu vần thơ gửi tặng Trời giáng sinh ánh nắng ấm hơn Nhìn xa một dải giang sơn Nắng hồng đất mẹ nhớ ơn những người Cho ta sống nụ cười tươi mãi Cho cuộc đời bớt phải gian nan Mong sao cuộc sống an nhàn Vui cùng blog gửi vàn lời thương giang sinh vui ve
      • ÉnMùaThu
        Chúc CĐKB Giáng Sinh vui vẻ & ấm áp bên người thân nha.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáng sinh hội tụ bên nhau
          Đêm đông giá lạnh miếng trầu đỏ môi
          Dẫu rằng cách trở xa xôi
          Sang nhau ngỡ tưởng như hồi còn xuân
          Tuổi thơ vui vẻ quây quần
          Trong tình bạn hữu thêm thân mỗi ngày
          Lớn khôn đi khắp đó đây
          Nhớ về quê mẹ lòng đầy xuyến xao
          Một tay bắt chú cào cào
          Bờ đê cỏ mật dạt dào hương quê
          Nay đi xa mỗi khi về
          Còn nguyên ký ức lời thề cỏ may
          He he
      • Bao Loc
        Chúa ơi lạnh lắm Chúa ơi
        Đêm nay ngồi ngắm mây trời nhớ cha
        HAI NGÀN NĂM TRƯỚC ĐÃ XA
        MÀ CON VẪN TƯỞNG CÓ CHA BÊN MÌNH !
        Rạng ngời muôn thuở quang vinh
        nay con tỉnh ngộ thấy mình bên Cha
        giáo đường rực rỡ đèn hoa
        nghe lòng rộn rã thời xa trở về....
        ngẫm đời là một cơn mê
        mê danh cùng lợi đi về đọa sa !!!
        rớt vào hỏa ngục xót xa
        nay con tỉnh giấc NAM KHA TRỞ VỀ ( là giấc mơ vì lòng ham mê danh vọng)
        thế trần còn đắm cơn mê
        sa vòng danh lợi thảm thê sau cùng
        mùa Đông băng giá lạnh lùng
        nhưng con thấy ấm hương nồng của Cha !
        lời Cha dạy bảo ngọc ngà
        sống cho trong sạch thật thà Chúa ơi
        MÊ ĐỜI SAU PHẢI TẢTƠI
        BẠC TIỀN TIỀN BẠC THÌ ĐỜI TIÊU TAN !
        chơn linh THIÊN CHÚA THIÊN ĐÀNG
        sa vòng danh lợi tiêu tan đạo Người
        Jesus Thánh Đạo Cha trời
        giáng sinh cứu thế dạy đời ăn năn !
        Để về trên cỏi Thiên Đàng
        đời đời hạnh phúc muôn ngàn năm sau
        trở về trong cỏi ngàn sao
        Thiên Đàng hạnh phúc dạt dào tình Cha !
        Chúa thương con lắm đây mà
        nguyện cẫu Chúa độ nhà nhà yên vui
        nhớ Cha nhiều lắm ngậm ngùi
        đứng trên Thánh Giá sụt sùi con thơ !
        Thiên đàng là một giấc mơ
        cho ai mơ ước Chúa chờ ta lên
        gắng công tu niệm thường xuyên
        làm điều thiện đạo kẻ hiền được lên !
        những điều bạo ác chớ nên
        sáng danh Thiên Chúa đạo Thiên cỏi trời
        nước Thiên Đàng ấy ai ơi
        Ngôi Hai rực rỡ rạng ngời ngàn năm !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lạnh lòng thổn thức trời đông
          Thương thay phận gái má hồng long đong
          Có ai hiểu thấu cho lòng
          Cớ chi bày tỏ lòng vòng thế sao?
          Qua rồi phấn thắm má đào
          Hỏi anh còn nhớ lối vào hay không?
          Hay anh chỉ nhớ vườn hồng?
          Vì anh tham tội đèo bồng lắm cơ
          Thế rồi giờ cứ ngẩn ngơ
          Đêm đông mải miết làm thơ tặng đời
          Để em giọt lệ tuôn rơi
          Lòng anh có thấu một lời em mơ
          Hay là còn mải vật vờ
          Đi đêm tóc quấn sương mờ phủ giăng
          Cớ chi sao lại lằng nhằng
          Để em ngồi ngắm bóng trăng tắt dần
          Biết xa kéo lại cho gần
          Cho đông bớt lạnh cho xuân ngập tràn
          He he-vui đêm đông anh nhé
      • LÍNH HẢI QUÂN
        Chúc cua đồng có 1 gs vui thật vui.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đêm giáng sinh gửi tình blog
          Gió ngoài hiên bỗng chốc mạnh thêm
          Tái tê tím cả môi mềm
          Trăng soi liếc ngắm bên thềm nhìn ai?
          Gió rung rinh một nhành mai
          Giáng sinh trăng sáng bóng ai thẹn thùng
          Vào đây nâng cốc vui chung
          Noel hội tụ ta cùng chúc nhau
          Một năm hạnh phúc sang giàu
          Gia đình hạnh phúc tình sâu hơn nhiều
          Luôn luôn nhận được thương yêu
          Tiền vào như nước thuỷ triều Biển Đông
          He he-chúc anh lính giáng sinh vui vẻ hp
      • Bao Loc
        Nhớ tặng cho anh 3 hinh Chua nghe CUA roi anh se tanh cho Cua 6 bai thơ nhé minh đang chờ đây qua đi Cua dêm nay ăn lễ NOEL ZZ HP VÀ MM NHA CUA ! MỘT NĂM MỚI ĐÂY THẮNG LỢI NHE ! THƯƠNG CUA LẮM CUA ƠI ! VÌ LE ĐÓ TƯ DÂY VỀ SAU MINH HỔNG DÁM BAO GIỜ ĂN CUA NỮA.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Gửi nhau tấm ảnh làm quà
          Đêm đông trăng sáng sang nhà nhau chơi
          Vần thơ như một lời mời
          Giáng sinh như thấy đất trời nở hoa
          Mở tung tầm mắt nhìn xa
          Căng tràn nhựa sống bao la tình đời
          Hỏi ai đếm được sao trời?
          Còn tôi mải đếm những lời tri âm
          Đêm đông vọng tiếng thương thầm
          Ngâm nga một khúc nhạc trầm thân thương
          Gửi tình đất mẹ quê hương
          Dù cho mái tóc pha sương chẳng sờn
          Niềm vui gắn chặt nhau hơn
          Còn đâu phải kiếp cô đơn lạnh lùng
          Giáng sinh gửi mảnh tình chung
          Bên ly rượu nếp thức cùng trăng sao
          He he-giáng sinh an lành hp anh nhé
      • Bao Loc
        THÁNH LỄ NOEL (TK 12 ) Giáo đường rực rỡ cờ hoa hôm nay thánh lễ gọi là NOEL giáng sinh ngày ấy êm đềm tưng bừng náo nhiệt người đua chen nhiều trên ngôi cao CHÚA TÌNH YÊU phước cho nhân loại ban nhiều phúc ân từ trên cao cỏi Thiên Đàng Chúa ban phước xuống trần gian cứu đời ! phước ban tất cả loài người khổ đau tan biến, phước trời Chúa ban vinh quang từ cỏi Thiên Đàng ngôi hai ban phước`trần gian  thái hòa bình an hạnh phúc hoan ca NOEL thánh lễ cờ hoa rợp trời đông về lạnh lắm ai ơi hãy đi cầu nguyện cho người ban ân phép mầu rãi khắp dương trần bình an hanh hanh phúc địa đàng từ đây RÁNG TU RÔÌ SẼ CÓ NGÀY MỘT NGÀY KHÔNG CÁNH MÀ BAY VỀ TRỜI ! về bên Chúa Cả, Cha Trời để ta hạnh phúc  đời đời ngàn năm sáng danh nước chúa Thiên Đàng bình an thế giới muôn ngàn năm sau thế gian sẽ hết âu sầu ngôi hai sáng chói địa cầu ngàn năm.....(Qua com nha minh di CUA ơi ! minh nhớ CUA lắm)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáo đường nay cờ hoa rực rỡ
          Ta mừng vui niềm nở trong nhau
          Giáng sinh bày tỏ đôi câu
          Cho vui còn mãi nỗi sầu vơi đi
          Tiếng của ai thầm thì trong gió
          Giọng nào như lời ngỏ năm xưa
          Chúa tình yêu con xin thưa
          Ước mơ bé nhỏ con chưa vẹn toàn
          Từ trên cao thiên đàng chúa bảo
          Giữ tấm lòng thơm thảo đi con
          Một đời với tấm lòng son
          Niềm vui bất diệt mãi còn trong tâm
          Chúa vẫn biết âm thầm con ngóng
          Một điều chi mong chóng thoả lòng
          Cho đời qua kiếp long đong
          Cho tươi sắc lá cho lòng con vui
          Gió đông thổi sực mùi hoa sữa
          Tiếng cầu mong nghẹn nửa đời hoa
          Đừng như cơn gió thoảng qua
          Hãy như nắng ấm chan hoà muôn nơi
          Tiếng lòng con chúa trời thấu hiểu
          Tâm hồn con còn thiếu thứ chi
          Chúa thời vẫn cứ khắc ghi
          Chúa ban phước lớn chúa đi cầu hiền
          He he
      • Nguyen
            Cảm ơn thầy đã gửi những lời chúc ấm áp đến blog  của em nhân ngày giáng sinh lạnh lẽo.Em xin chúc thầy giáng sinh ấm áp , an lành và hạnh phúc!!!
        ...............┼............ …….…... / | \...........*♥♫ best wishes * *♫♫ ……… ...*•♥•*................... for a ♫** …… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠ … .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥ ..... *♥☺♥☺♥☺♥* ....* *.. ♫♥ Happy New Year♫♠ .....*♥•♥#♠♥#♥•♥* ' ....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* ' ...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*' ..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*' '*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*' Happy and Happy every single day like a Christmas! /-rose/-showlove
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Qua rồi cái thủa bé con
          Giờ em đã lớn môi son má hồng
          Em thời nhớ mãi bến sông
          Khi hè chợt tới phượng hồng đỏ tươi
          Ngày thi nắng đỏ đất trời
          Bao nhiêu ký ức thành lời thân thương
          Cũng vì tình với quê hương
          Mà em một nắng hai sương luyện rèn
          Chúc em không chịu nghèo hèn
          Ước mơ thành thực thói quen miệt mài
          Sương rơi đọng một cành mai
          Chúc em hỏi giỏi thành tài mai sau
      • Thiên thần
        We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas....!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đêm nay trời đất giáng sinh
          Ta vui ánh điện lung linh dưới trời
          Cùng nhau vui chúc những lời
          Giáng sinh vui vẻ nụ cười thêm xinh
          Chúc cho khắp mọi gia đình
          Mọi người đoàn kết yên bình thêm yêu
          Giáng sinh chúc một đôi điều
          Niềm vui phía trước hoá nhiều lời ca
          Bên nhau dưới một mái nhà
          Chữ tình vẫn sáng mãi là tình thân
      • thanhvanck
        Nha anh Cua tran ngap noel. E sang chuc a 1 mu`a an lanh. am' ap. hp nhe
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cây thông sáng cả gian nhà
          Điện lung linh sáng thật là đẹp ghê
          Ngắm nhìn mà thấy đam mê
          Giáng sinh đẹp cả miền quê chúng mình
          Tay nâng niu miếng trầu xinh
          Mừng cho đôi lứa thắm tình thành duyên
          Nhìn lâu đôi mắt nhung huyền
          Cô dâu chú rể đi liền bên nhau
          Chúc mừng đôi lứa tâm đầu
          Trăm năm hạnh phúc bên nhau trọn đời
          Giáng sinh ra ngắm sao trời
          Ngỡ mình cái thủa hồng tươi má đào
          Trong lòng thì lắm ước ao
          Đêm đông trăng sáng gió vào phòng the
          Giật mình nghe một tiếng ve
          Nhìn trời nay đã sang hè nóng ran
          He he
      • sao đêm
        NOEL CHÚC THẦY CŨNG LÀ NHÀ THƠ VUI HẠNH PHÚC 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hôm nay ngồi ngắm sao trời
          Sờ lên mái tóc thấy đời còn xuân
          Đem thơ ghép vội mấy vần
          Giáng sinh hội tụ quây quần bên nhau
          Trời đông mời một miếng trầu
          Cho môi thắm đỏ cho sâu ân tình
          Đèn pha rực sáng lung linh
          Trong nhau còn mãi bóng hình tri âm
          Chúc anh đêm giáng sinh vui nhiều
      • thien_than_oo
        Chúc anh cùng GD giáng sinh thật hp nhé anh Cua
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thiên thần ghé đến nhà anh
          Giáng sinh như ngọn gió lành thổi qua
          Gió reo ấm cả gian nhà
          Gió cùng người hoá bài ca yêu đời
          Đêm đông lấp lánh sao trời
          Người vui ngẫu hứng hoạ lời chúc nhau
          Một năm hướng tới sang giàu
          Gia đình hạnh phúc đượm màu quê hương
          Người người đùm bọc yêu thương
          Dù cho mái tóc pha sương vững lòng
          Bao nhiêu ước đợi chờ mong
          Cuối cùng cũng thoả cái lòng bấy nay
          He he
      • HEART SILENTLY
        ML chúc anh cùng gia đình mùa giáng sinh an lành và ngập tràn hạnh phúc
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhờ có công nghệ thông tin
          Sang nhau chân bước còn in trong nhà
          Đêm đông quỳnh nở đầy hoa
          Giáng sinh ấm cả ngôi nhà ba gian
          Tình đời thắm đượm chứa chan
          Dù cho cuộc sống gian nan chẳng sờn
          Bên nhau gắn bó nhau hơn
          Nụ cười mãi nở môi hờn trời đông an lanh giang sinh nhe
      • To you...To me
        Giáng sinh ấm áp anh nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáng sinh ông đến tặng quà
          Trời đông sáng rực sắc hoa trên đời
          Ngẩng nhìn ngỡ tưởng sao rơi
          Đem lòng ngẫu hứng nói lời thành thơ
          Câu thương câu đợi câu chờ
          Gói trong ký ức tôn thờ tình yêu
          Dẫu cho mãi đến xế chiều
          Trong tâm hình bóng thương yêu ngập tràn
          Vui trong không khí hân hoan
          Giáng sinh mà thấy muôn vàn tiếng thơ
          Sương bay từng giọt ảo mờ
          Đêm đông se lạnh bến chờ đợi nhau
          Tay nâng lên một miếng trầu
          Lòng thêm ấm lại có nhau bên mình
          Đèn soi ánh điện lung linh
          Má hồng rực cháy bởi tình đậm sâu
          Xa xa xanh ngắt một mầu
          Sờ lên mái tóc tưởng đầu sao rơi
          Nhanh tay hoạ môi đôi lời
          Cười trong giá lạnh cho đời ấm lên
          Như nghe một tiếng pháo rền
          Làng quê tươi đẹp giữa nền trời xanh
          Có tình bè bạn em anh
          Tri âm mãi gửi đợi dành tặng nhau
          He he
      • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
        Em chuc' anh dêm Noël an lanh`, thât. âm' ap' ngot. ngào , tràn dây` niêm` vui và hanh. phuc' bên nhung*~ nguoi*` thân yêu cua? minh` nhé !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đêm nay đầy ắp giáng sinh
          Thôn quê nhộn nhịp lung linh điện làng
          Trẻ em hớn hở xốn xang
          Vui đùa thoả thích xóm làng thêm vui
          Vườn xuân hoa rực sắc mùi
          Lời thương dịu ngọt mía lùi bên nhau
          Ai mang vôi để têm trầu
          Đêm đông lạnh giá có nhau trọn đời
          Để rồi mãi tiếng à ơi
          Chìm trong giấc ngủ cuộc đời đi lên
          He he-giáng sinh an lành em nhé
      • Trà Đá VOV
        Giáng sinh an lanh- ấm áp bên cạnh gia đình CUA nhá
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xưa em là chị Rùa Con
          Nay ly trà đá hỏi còn thơm hương
          Chỗ nào dành để yêu thương
          Nơi nào vang tiếng vấn vương bao người
          Giáng sinh nở những nụ cười
          Ta như nghe thấy đất trời nở hoa
          Lạnh căm cái rét đi qua
          Trăng lùa hơi ấm vào nhà mừng xuân
          He he-an lành hp
      • Chau thanh Thuy
        Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, em nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hang này trông tựa san hô
          Nhìn ra biển lớn sóng xô vỗ bờ
          Hỏi đâu một chú cá cờ
          Chìm trong sóng vỗ vật vờ đêm trăng
          Đêm đông run rẩy thưa rằng
          Ngoài hiên vẫn bóng chị Hằng dõi theo
          Trăm năm dẫu một kiếp nghèo
          Thì đời vẫn vững mái chèo khuya ngang
          Tay ta múc ánh trăng vàng
          Nghênh ngang sống chọn giữa đàng bon chen
          He he
      • Chau thanh Thuy
        Giáng Sinh vui vẻ và an lành, Cua đồng nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Gió vẫn thổi từng cơn buốt giá
          Gió lùa vào đôi má thêm thâm
          Đêm đông một nỗi thương thầm
          Trăng tà soi bóng ngỡ rằm vừa qua
          Nhìn lên đầy ắp màu hoa
          Giật mình nghĩ thấy đời ta thủa nào
          Thân em như dải lụa đào
          Ấp e trong mộng lọt vào tim ai?
          Tưởng trăm năm vẫn mơ hoài
          Giờ như cơn gió thổi ngoài lỗ tai
          Khổ thân lệ chảy mắt lai
          Ước đôi gò má hỏi ai động lòng
          He he-giáng sinh vui vẻ hp chị nhé
      • Mai Thủy
        Chúc gia đình anh đón giáng sinh vui vẻ an lành hạnh phúc!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xuân lại về rồi đấy em ơi
          Chúa của lòng ta thấy yêu đời
          Xuân sang lộc biếc tâm hồn sáng
          Dìu dắt ta đi dưới đất trời
      • HẠNH PHÚC LUÔN MỈM CƯỜI !
        HI CUA ! THẬT BẤT NGỜ VỚI CÁI TÍT TRÊN ENTRY CỦA CUA ĐÓ , NHƯNG KO BẤT NGỜ VỚI AU VÌ NHỮNG GÌ MÀ KẺ CHUYÊN GHI ÂM XUYÊN TẠC TIN NHẮN CỦA NGƯỜI KHÁC LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI BÉ NGỌC HÂN ,HIHI. GIÁNG SINH ĐẾN AU MẾN CHÚC CUA VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ ẤM ÁP CUA NHÉ! THÂN MẾN !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cuộc đời vậy đó bạn ơi
          Trách sao cho hết những lời vừa qua
          Coi như trời đất đầy hoa
          Hoa nào không thích liếc qua đi liền
          Xuân về yêu nụ cười duyên
          Kết tình tri kỷ khắp miền đất xa
          Anh em như thể một nhà
          Tình xuân một bản giao hoà tươi vui
      • thien_than_oo
        Noel vui vẻ, an lành và HP Cua nhé, bỏ hết mọi ưu phiền đi mà vui với Noel nào
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Noel mùa này đã đổi thay
          Bốn phương nắm chặt những bàn
          tay
          Tri âm còn đó cùng năm tháng
          Ta thấy lòng ta đẹp mỗi ngày
          Xuân đã đến rồi bạn tôi ơi
          Nắng xuân thêm ấm cả bầu trời
          Bốn phương tươi đẹp hồn lai láng
          Kết bạn thân yêu với mọi người
      • Hoa Binh
        Hoà chung không khí tưng bừng Giáng sinh họa vội lời mừng chúc nhau Chúc cho hạnh phúc đậm sâu Chúc người thêm tuổi ria râu bạc đầu Trải bao mưa nắng giãi dầu Tình bạn vẫn vững tin nhau suốt đời Dẫu cho gian khó người ơi! Vì yêu son sắt một lời thủy chung Cho dù ai nói mông lung Tôi đây, bạn đó vẫn cùng cười tươi Noel mừng Chúa đến rồi Bạn ơi vui nhé đất trời giao duyên Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. hihi...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáng sinh về miền quê yêu dấu
          Ta thấy lòng lung nấu bao đêm
          Sông quê nước chảy êm đêm
          Trời đông se lạnh môi mềm pha sương
          Yêu quê hương tình thương ấp ủ
          Ta yêu nghề cũng đủ ghi tâm
          Nhiều khi một nỗi thương thầm
          Ta đem gieo khúc nhạc trầm cất đi
          Xuân về rồi còn gì lạnh nữa
          Ánh nắng hồng mang lửa hào quang
          Ta gom những tấm lòng vàng
          Dưới trời quê mẹ xóm làng đầy xuân
      • Bao Loc
        Đêm lạnh giá chúa nằm trong máng cỏ
        muôn đời sau Chúa ngự mãi tim con
        Chúa từ bi đây một tấm lòng son
        cả thế giới tôn ngôi cao thần tượng
        con quỳ xuống và để lòng chiêm ngưỡng
        Chúa Hài Nhi lạnh lẽo giữa đêm đông
        trên Ngôi Cao Chúa ngự ở muôn lòng
        thương tất cả đại đồng cùng nhân loại
        Thương Chúa lắm Chúa Hài Đồng bé nhỏ
        giáng sinh ra cỏi khổ ở trong đời
        lòng yêu thương là để cứu muôn người
        trong kiếp khổ sau cùng về nước Chúa
        Đức hy sinh của Người là muôn thủa
        làm muôn người xúc động cảm thương Cha
        sanh ra đời để cứu rổi người ta
        trong nổi khổ Chúa thiết tha kêu gọi
        danh thơm Chúa muôn ngàn sau chói lọi
        cho người đời viết vạn bảng tình ca
        đời đời sau còn vang mãi thiết tha
        ca ngợi Chúa là Thần Đồng bất tử
        Đêm nay lạnh Chúa nằm trong máng cỏ
        dưới chân Ngài con quỳ xuống tôn vinh
        xung quanh Ngài dầy dẫy các con chiên
        con đốt lửa để Cha mình được ấm
        lòng từ bi thương con và xúc cảm
        xin Chúa ban phép lạ cỏi trần gian
        cho hòa bình và hạnh phúc tràn lan
        con cảm kích TẤM LÒNG VÀNG CỦA CHÚA !
        Muôn đời sau danh thơm còn muôn thuở
        Chúa từ bi thương xót cả muôn loài
        đêm hôm nay con quỳ dưới chân Ngài
        đông lạnh giá vẫn nghe lòng ấm áp
        Ơn của Chúa làm sao đời báo đáp
        lớn ai ơi như vũ trụ bao la
        Chúa Ngôi Hai lộng lẫy giữa thiên hà (sông trên cỏi trời )
        đã giáng thế trong mùa đông lạnh giá
        đời nhớ ơn Đấng Từ Bi Cao Cả
        là Chúa Con chịu lao khổ trần gian
        để cứu đời ra khỏi cảnh lầm than
        nên giáng thế hy sinh và chuộc tội.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thơ tình cất ở trong tâm
          Giở ra đọc đoạn thương thầm nhớ em
          Gió lay động cửa vén rèm
          Thấy lòng sao cứ say mèm thế sao?
          Giáng sinh chúa thấy thì thào
          Trăng soi khe cửa nhìn vào cười duyên
          Thấy lòng sao cứ đảo điên
          Tình ơi xin hãy kéo liền nhau thôi
          Cho hồng môi lại kề môi
          Cho chuông chùa đổ liên hồi âm vàng
          Cho lòng như thấy xuân sang
          Trong tâm như thấy lộc vàng chờ ta
      • HaTuK
        • HaTuK
        • Dec 21, 2011 1:59 PM
        Sắp giáng sinh rùi. Mời bạn nghe ca khúc mới giới thiệu nhé: TÌNH SÔNG BIỂN (bấm vào đây nghe bài hát) www. youtube .com/watch?v= 9fHI9mhtT9A
        youtube..
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vần thơ gieo nhạc ngân lên
          Tình sông với biển vững bền ngàn năm
          Giáng sinh đón ánh trăng rằm
          Cho xuân vội đến ghé thăm nơi nhà
          Ven đường nở rực sắc hoa
          Trong lòng vội hoá bài ca dâng đời
          Chúc cho bè bạn muôn nơi
          Thấy xuân như thấy cuộc đời tái xuân
      • Rùa Chíp
        Giáng sinh ấm áp bên người thương nhé anh! HAY LÀ ƯỚC CÓ 1 NGƯỜI BẠN ĐI SUỐT QUÃNG ĐỜI CON LẠI?! :D ╬♥═╬ ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ _________________¶¶§_¶¶§________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶________________ _________________1¶¶¶¶¶_________________ __________¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶¶¶¶_________ _________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶§________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶________ _________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶________ _________1¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶_________ ________________________________________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ _____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ____§¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶____ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_§¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶§___ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶§_¶¶¶1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶___ ____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___ ____¶¶¶_¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___ _____¶1_¶¶¶¶§¶¶¶¶_§¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶§¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______§¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶¶1________ ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ••°*””*°••ƸӜ Ʒ Ps: Thơ anh hay. Muốn đối lại thơ. Nhưng tiếc rằng em carot văn quá!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hai người cùng nắm tay nhau
          Cùng chung bước cùng nói câu ân tình
          Ta vui mừng lễ giáng sinh
          Tim hồng máu đỏ tỏ tình trời đông
          Thương thay phận gái má hồng
          Quanh năm vất vả ruộng đồng phơi lưng
          Người ta vui vẻ tưng bừng
          Còn mình thì cứ dửng dưng ứ thèm
          He he
      • ܓܨღღ Sunflower ღღܓ
        Chúc anh CĐKB và gia đình giáng sinh an lành!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vầng trăng cổ nhạc vang lên
          Mừng vui trộn tiếng pháo rền xóm thôn
          Người ta làm lễ kết hôn
          Vui mừng cả xóm ôn tồn hỏi thăm
          Đông về rét lạnh căm căm
          Người ta hạnh phúc trăm năm vẹn tròn
          Có người nước nước non non
          Thời gian phai nhạt môi son má hồng
          Người ta hạnh phúc bên chồng
          Còn người khổ phải đèo bòng tấm thân
          Chúa nơi khắp chốn xa gần
          Thương người che chở con dân ấm lòng
          He he-giáng sinh vui vẻ
      • Le thi thu Hang
        Bác Cua ơi, giáng sinh zui zẻ nhé.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Phương xa bãi biển Vũng Tàu
          Sóng xô bờ cát kéo nhau lại gần
          Đông tàn ắt phải sang xuân
          Nắng lên non nước xa gần lên xanh
          Chúc nhau cuộc sống an lành
          Ước mơ ước mộng hoá thành lời thương
          Mỗi người có một quê hương
          Dù cho một nắng hai sương chẳng sờn
          Ta yêu đất mẹ ta hơn
          Bát cơm gạo tám còn thơm sực vui
          Thả hồn bay bổng mua vui
          Tình ta kéo lại ngọt bùi tặng nhau
          Giáng sinh huyền ảo sắc màu
          Rảnh rang hoạ vội vài câu trao người
          He he
      • Quyên Xưa
          Cuộc đời như gió cuối đông Xót xa cho kiếp má hồng Trời ghen   Cần chi một kiếp sang hèn Cần hơi tay ấm, gập ghềnh cũng qua   Hạnh phúc như bóng mây qua Tay khô mòm mỏi...biệt xa nơi nào...?   Đợi chờ cho đến khi nao...???!!! Mong bạn luôn vui và an lành trong những ngày đông lạnh giá...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Gió cuối đông môi hồng ửng đỏ
          Ai qua đường lời ngỏ mang rao
          Trăng khuya vẫn phải thì thào
          Gió khua sương lạnh thổi vào trong tim
      • HUY HOÀNG
        HH qua thăm, chúc Cua đón GS thật vui, thật an lành!                  
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Giáng sinh ánh điện lung linh
          Có bấy nhiêu tình anh quyết mang rao
          Lên rừng ngắm cảnh núi cao
          Xuống sông ngắm sóng dâng trào thuyền nan
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hỏi rằng người ấy là ai?
        Chắc là chuẩn chỉ là trai thật rồi
        Người này chắc đứng không ngồi
        Người này chắc thích đĩa mồi thơm ngon
        Ai mà chẳng thích nóng giòn
        Ăn rồi lại hỏi có còn hay không?
        Ai ơi phận gái má hồng
        Nghĩ gì nhiều thế cho lòng ngất ngây
        Đời người như nước vơi đầy
        Bên nhau hội ngộ tụ bầy tri âm
        Tự hào bè bạn ghé thăm
        Bên trang blog đêm nằm vẫn vui
        Ai ơi chớ có bùi ngùi
        Trời đông thơm phức một mùi hương quê
        Cành mai vàng nở đẹp ghê
        Đào tiên phương bắc chẳng chê tẹo nào
        Đón xuân trong nắng xôn xao
        Trong tình blog ngọt ngào xốn xang
        Đem tâm đổi tấm lòng vàng
        Gọi làm quà tặng cả làng cùng thơm
        He he-giáng sinh vui vẻ
        • Hoa Binh
          Noel an lành , ấm áp, vui vẻ nha !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ông già noel đến đây
             Ngắm xem cái cảnh tụ bầy bên nhau 
            Niềm vui bày tỏ đôi câu 
             Giáng sinh vui vẻ bên nhau cười đùa
             Nụ cười đâu phải bán mua 
            Ta vui suốt cả bốn mùa trong năm
             Lung linh đêm ngắm trăng rằm 
            Giấc mơ thao thức còn nằm ngồi đây
             Bên hiên mấy giọt sương bay
             Đung đưa theo gió nhành cây lộc vừng
             Hoà chung không khí tưng bừng 
            Giáng sinh họa vội lời mừng chúc nhau he he
        • Thiên thần
          Noel ấm áp và nhận được nhiều niềm vui bạn nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ông già noel đến đây
             Ngắm xem cái cảnh tụ bầy bên nhau
             Niềm vui bày tỏ đôi câu 
             Giáng sinh vui vẻ bên nhau cười đùa
             Nụ cười đâu phải bán mua 
            Ta vui suốt cả bốn mùa trong năm
             Lung linh đêm ngắm trăng rằm 
            Giấc mơ thao thức còn nằm ngồi đây
             Bên hiên mấy giọt sương bay
             Đung đưa theo gió nhành cây lộc vừng 
            Hoà chung không khí tưng bừng 
            Giáng sinh họa vội lời mừng chúc nhau he he
        • ducphong
          Hiện thân của TRẦN ĐĂNG KHOA ...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đêm đông gió rít từng cơn
            Gió lay khung cửa giận hờn rèm buông
            Bên hiên ngồi ngắm trăng suông
            Gió lay tàu lá từng luồng thổi qua
            Giáng sinh vui khắp mọi nhà
            Vần thơ lời chúc làm ta vui lòng
            Nghẹn ngào trong giấc ngủ đông
            Trong mơ như thấy bóng hồng đi qua
            Nhìn về nơi ấy xa xa
            Bốn phương kéo lại bên ta ân tình
            He he-chúc chú giáng sinh vui vẻ và hp
        • aichau49
          $$$$$$$$$$$:..o0:::.O* _$_________$::.....o:....0 _$_________$..o*:.0:...*. _$_________$_$$$$$$$$$$$ _$111111111$_$_________$ _$111111111$_$_________$ _$111111111$_$_________$ __$1111111$__$111111111$ ___$11111$___$111111111$ ____$111$____$111111111$ _____$®$______$1111111$ ______$________$11111r$ ______$_________$111j$ ______$__________$®$ ______$___________$ ______$___________$ ______$___________$ _____$$$__________$ __$$$$$$$$$_______$ Chúc em đêm giáng sinh về thật hạnh phúc thật ấm áp và ngập tràn niêm vui .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Khen ai ghép chữ thành ly
            Đô la không một thầm thì bên nhau
            Ly chồng ly vợ theo sau
            Như tình quê mẹ trao câu ân tình
            Rượu ngon chớ uống một mình
            Bạn hiền vui chúc thì tình mới sang
            Đêm khuya heo hắt xóm làng
            Nâng ly mà chúc lòng càng ngất ngây
            Giáng sinh sao sáng giăng đầy
            Trời đông đẹp mãi những ngày cuối năm
            He he-chúc cô giáng sinh vui vẻ và hp
        • aichau49
          Chúc em đêm giáng sinh về thật hạnh phúc thật ấm áp và ngập tràn niêm vui .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trăng sà tàu chuối vườn sau
            Trăng soi rọi xuống trái cau chín vàng
            Đung đưa từng ngọn rau lang
            Trăng rơi mặt nước trăng vàng ẩn đâu
            Giáng sinh hội tụ bên nhau
            Dù rằng mạng ảo đợi câu chúc mừng
            Bên nhau không khí tưng bừng
            Rượu nồng nâng cạn chúc mừng nhau thôi
            He he
        • Cuocsonmien
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chị sang nhà giữa đêm đông
            Se se lạnh giá má hồng lắm thay
            Rét thâm tím cả bàn tay
            Trời đông phương bắc mỗi ngày rét hơn
            Sông xa gió cuộn sóng vờn
            Trăng tà đi ngủ sao hờn với ai
            Phương nam thắm nở hoa mai
            Đào tơ phương bắc ngắm hoài trời đông
        • Rùa Chíp
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Có đôi trai gái bên nhau
            Trái tim thắm đỏ trao câu chung tình
            Mây theo gió cuốn rập rình
            Noel mà thấy lung linh ánh đèn
            Nhìn xa thấy bóng người quen
            Đêm đông trời lạnh mon men chơi nhà
            Ngoài vườn nở trắng màu hoa
            Trầu têm cánh phượng bày ra mời người
            Trầu cay đổi lấy nụ cười
            Đêm đông thêm ấm nói lời tri âm
        • binhnguyen
          (Empty)
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nơi phương nam hương tràm phảng phất
            Nơi vườn nhà cây quất vàng tươi
            Bên nhau ta nở nụ cười
            Trời đông ấm mãi tình người sắt son
            Nước Việt ta núi non hung vĩ
            Ánh nắng hồng thủ thỉ trời đông
            Tay nâng một nụ hoa hồng
            Gửi vào nơi ấy cộng đồng mình thân
            Tuy có xa kéo gần thêm lại
            Ấm tình người đâu phải khó khăn
            Làm chi mà phải băn khoăn
            Trời đông thêm lạnh không chăn cho buồn
            He he-giáng sinh vui nhé
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chôm chôm vỏ đỏ cùi dày 
          Tựa cây mà vặt thế này mới duyên 
          Chôm chôm chẳng phải mất tiền 
          Ghé chơi mà vịn vào liền mấy cây 
          Cảm ơn nghĩa mẹ công thầy 
          Trồng chôm chôm chín con đây xơi liền He he
          • NắngHạ2011
            (Empty)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chúc mừng sinh nhật bác nhà
              Luôn vui mạnh khoẻ tuổi già vẫn sang
              Để con cháu tấm lòng vàng
              Thuần phong mĩ tục lại càng bền lâu
              Bên ngôi nhà nhỏ cùng nhau
              Giáng sinh niềm nở trao câu ân tình
              Ngả vào lòng mẹ của mình
              Mẹ ơi! Sao thấy thắm tình lắm thay
              Cảm ơn nghĩa mẹ công thầy
              Một đời bươn trải góp đầy trong tâm
              Mẹ già mái tóc hoa dâm
              Lòng con bỗng thấy thương thầm mẹ Yêu.
              He he-chúc bác sinh nhật vui vẻ-chúc cả nhà giáng sinh an
              lành
          • Bienvaem72

            Giáng sinh an lành - hạnh phúc -...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đung đưa ngồi tựa mạn thuyền
              Trên cao nhìn xuống dõi miền đất xa
              Một miền đất hứa bao la
              Đẹp như một bản tình ca vào đời
              Đêm đông nhìn ánh sao rơi
              Giáng sinh như thấy đất trời nở hoa
              Rảnh rang ghé tới mọi nhà
              Lòng lâu đã bảo gói quà mang sang
              Giáng sinh vui cả xóm làng
              Môi hồng ăn bánh rồng vàng thêm xinh
              He he
          • Bienvaem72

            Giáng sinh an lành - hạnh phúc -...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Phố phường san sát nhà cao
              Đèn pha chiếu rọi như sao trên trời
              Giáng sinh thành phố tuyệt vời
              Hỏi rằng ai đã buông lời chúc nhau
              Trời đông nhận một đôi câu
              Gói cho thêm ấm cho giầu trong tâm
              He he
          • Bienvaem72

            Giáng sinh an lành - hạnh phúc -...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Trên trời mây thắm đầy sao
              Giáng sinh thử hỏi sao nào sáng hơn
              Để lòng ta được giận hờn
              Môi hồng tươi lại trong cơn men tình
              Cây thông đèn sáng lung linh
              Trời đông gợi nhớ bóng hình người thương
              Đời trai bươn trải bao đường
              Rồi lòng về với quê hương mẹ hiền
              He he-chúc vui
          • Bienvaem72

            Giáng sinh an lành - hạnh phúc -...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Gió hờn giận thổi mạnh hơn
              Lòng ai se lạnh bởi cơn mưa rào
              Đêm đông vẫn thét vẫn gào
              Cúi đầu chẳng dám nhìn sao trên trời
              Xa xa khách quí ghé chơi
              Sông quê vọng lại những lời yêu thương
              Tình này gửi trọn quê hương
              Giáng sinh ấm áp tình thương cộng đồng 
          • Bienvaem72

            Giáng sinh an lành - hạnh phúc -...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Em về với biển chiều đông
              Giáng sinh chẳng gặp cơn giông đâu mà
              Vô tư thoải mái la cà
              Chỗ nào em thích cứ sà vào đi
              Gió vờn tàu chuối thầm thì
              Đồng xa đèn sáng khách đi săn mồi
              Chuông chùa vang vọng bao hồi
              Bờ đê cỏ mật ai ngồi trao duyên
              Mở to mắt ngắm mọi miền
              Nơi đâu cũng có bạn hiền bên ta
              Mua vui thì hãy ghé nhà
              Giáng sinh chắc hẳn có quà trao tay 
          • Thanh Thúy
            Chúc bạn Giáng sinh an lành và hạnh phúc
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nén kia đã rực lửa hồng 
              Giáng sinh ta thấy trong lòng thật sang 
              Bên ta có họ có hàng 
              Còn nguyên những tấm lòng vàng trao tay 
              Trời đông những hạt sương dày 
              Lung linh ngọn có đợi ngày nắng lên 
              Ta nghe thấy tiếng pháo rền
               Chúc mừng bè bạn vững bền niềm tin 
              Bên trang blog con in 
              Rảnh rang lòng bảo sang nhìn mặt nhau 
              Vui thì hoạ vội đôi câu 
              Có tươi sắc thắm miếng trầu thắm tươi
               Miễn sao nở những nụ cười 
              Còn sang hơn cả vàng mười nằm chơ 
              he he-giáng sinh vui nhiều chị nhé
          • Chau thanh Thuy
            Cua ơi, có phải chỗ quê em ở có huyện Thuận Thành, là nơi trong kháng chiến chống Mỹ có một trường Học Sinh Miền Nam đóng ngay tại đó. Vừa rồi, trường mới kỉ niệm ngày thành lập cũng lớn lắm (hôm 14, 15 - 11 vừa rồi). Nếu đúng vậy thì chị đã ở đó 1 năm, với Ba Mẹ chị. Lúc đó chị chỉ 1 tuổi nên không biết gì. Nhưng nghe địa danh đó, vẫn có chút gì xao xuyến em ạ!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nén kia đã rực lửa hồng 
              Giáng sinh ta thấy trong lòng thật sang 
              Bên ta có họ có hàng
               Còn nguyên những tấm lòng vàng trao tay
               Trời đông những hạt sương dày 
              Lung linh ngọn có đợi ngày nắng lên 
              Ta nghe thấy tiếng pháo rền 
              Chúc mừng bè bạn vững bền niềm tin 
              Bên trang blog con in 
              Rảnh rang lòng bảo sang nhìn mặt nhau
               Vui thì hoạ vội đôi câu 
              Có tươi sắc thắm miếng trầu thắm tươi 
              Miễn sao nở những nụ cười 
              Còn sang hơn cả vàng mười nằm chơ
               he he-giáng sinh vui nhiều chị nhé
          • Du
            • Du
            • Dec 18, 2011 11:13 AM
            Que cua dong day
            CHUYỆN LẠ MẤY TRĂM NĂM MỚI CÓ
            Đã mấy ngày qua kể từ ngày cô gái tên Nguyễn Thị Hợp 25 tuổi có 1 con được 3 tuổi , quê chồng và nơi đang công tác tại trường THCS xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành , Tỉnh Bắc Ninh qua đời được đưa về quê đẻ để mai táng. Dư luận nhân dân thôn Cầu đào và Xã Nhân Thắng Huyện Gia Bình, rất bất bình và bức xúc với thái độ vô trách nhiệm của gia đình nhà ông Vương Tiến Dụ bố chồng của cô Hợp.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đúng là chuyện lạ thật rồi
              Nghe qua chuyện kể mấy lời mà đau
              Giống nòi ai để đi đâu
              Gieo bao oan trái tủi sầu người thân
              Chuyện kia bức xúc lòng dân
              Hỏi rằng đạo lý còn cần nữa chăng?
              Giáng sinh an lành nhè bác
          • Hoa Binh
            Chúc CĐBK ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cuối tuần thoải mái ngủ rồi
              Bởi no cái bụng bởi mồi ăn ngon
              Trời đông toàn thứ nóng giòn
              Bụng no vẫn hỏi có còn hay không
              Đúng là cái lạnh mùa đông
              Bàn tay chạm ánh lửa hồng ấm ghê
              Xe bon bon chạy đường đê
              Ai về thăm cảnh miền quê hữu tình
              Núi kia vẫn bóng với hình
              Sông quê vẫn đám lục bình buông trôi
              Xuân xanh giờ đã qua rồi
              Trời đông thất thểu ra ngồi bờ đê
              Tay sờ cỏ mật mân mê
              Tự dưng thấy cả hồn quê ngập tràn
              He he-giáng sinh vui nhiều nhé
          • Mai Thủy
            Chúc anh có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Trời đông lạnh lắm em ơi
              Hỏi đâu nắng ấm đất trời phương nam
              Vẫn nghe vọng tiếng rừng chàm
              Cung đờn nối nhịp ghép làm của chung
              Vườn quê xanh lá dọc mùng
              Chờ ngày hội ngộ tương phùng bên nhau
              Giáng sinh rét suốt canh thâu
              Gửi về nơi ấy một màu hồng tươi
              Chúc cho tất cả mọi người
              Trời đông mãi nở nụ cười thắm duyên
              He he-chúc em giáng sinh vui vẻ
          • ÉnMùaThu
            Chúc CĐKB một mùa Giáng Sinh an lành & hp bên người thân nha
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chúa ơi chúa ở trên cao
              Chỉ cho con biết nơi nào bình an
              Rừng cây thăm thẳm trên ngàn
              Nơi đâu nắng ấm nở ngàn hoa tươi
              Để ta nở những nụ cười
              Giáng vui đem đổi vàng mười mua vui
              He he chúc chị giáng sinh an lành
          • Trần Thuý
            Chúc bác CĐ giáng sinh ấm áp bên gia đình và các trò ngoan nha
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Trời đông đón hội giáng sinh
              Bên nhau thắm một chữ tình đậm sâu
              Non xa xanh thắm một mầu
              Sờ lên mái tóc thấy đầu hoa dâm
              Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm
              Hỏi ai có lạnh ướt đầm bờ mi
              Trời đông gió vẫn thầm thì
              Ấm lòng là bởi những gì trao nhau
              Mong rằng tình mãi đậm sâu
              Bạn bè blog bên nhau suốt đời
              He he-giáng sinh vui nhiều
          • Quyên Xưa
             Trời lạnh quá...chợt nhớ tới Cua đồng... Tô bún nóng nhé Cua   
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Gió đông thổi mạnh từng cơn
              Hỏi lòng sao lại cô đơn thế lòng
              Một đời mãi kiếp thân ong
              Rã rời khổ cái thân còng tháng năm
              Mơ đêm có ánh trăng rằm
              Trời đông lạnh giá cò quăm đợi chờ
              Khi lòng ngẫu hứng hoạ thơ
              Đem gieo một nốt nhạc chờ tri âm
              He he-giáng sinh vui vẻ nhé bạn
          • Nguyen Baongan
                              Tối ấm áp yêu thương Cua nhé!           
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tối trời gió lạnh ngoài hiên
              Gió theo cơn gió tới miền đất xa
              Gió lay tàu lá hiên nhà
              Gió vờn giấc ngủ làm ta giật mình
              Tỉnh rồi cứ nghĩ linh tinh
              Ôi ôi sao lại chữ tình bỏ rơi
              Cung đàn lỡ nhịp người ơi
              Nói sao cho tỏ những lời chưa thông
              Đò ngang lặng lẽ qua sông
              Còn đâu cái thủa bóng hồng dõi theo
              Thương thay kiếp phận tôi nghèo
              Quanh năm vẫn một mái chèo khua ngang
              He he-giáng sinh vui nhé cô giáo ơi
          • minh hiền
            (Empty)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hồng tươi nở rực trời đông
              Hỏi rằng đâu một bóng hồng ngát hương
              Hoa nào chúm chím yêu thương
              Nhuỵ nào gói cả quê hương mẹ hiền
              Qua rồi cái tuổi thần tiên
              Giờ e thẹn chẳng vô duyên tẹo nào
              Cuộc đời bao những ước ao
              Yêu thương góp những ngọt ngào tặng nhau
              He he-giáng sinh vui vẻ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sờ tay bóc lịch hỏi ngày
             Ngày nào ngày tốt hả thày hảu
             Để con một chuyến chu du 
            Về nơi nghe tiếng mù u não lòng 
            Đêm tình gói chặt vào trong 
            Gửi về nơi ấy hỏi lòng ưng chưa?
             Xuân sang đợi phút giao thừa
             Pháo nồng ròn rã mà thưa u thầy 
            Con về ở lại nơi đây 
            Quán thơ con sống những ngày bình an 
            Rèm buông chướng rủ bức màn
             Khách thơ vui đến chứa chan tình đời
             Chủ quán duyên dáng tiếp lời 
            Vần thơ điệp khúc giữa trời mùa đông He he-vui nhé
            • Hồ LAN ANH
              LA ghé nhà thăm CĐBK.LA chúc CĐBK mùa giáng sinh thật an lành hạnh phúc CĐBK nhé!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Trăng treo bên luỹ tre làng
                Sương rơi ngọn cỏ đôi hàng thong dong
                Nhuỵ hồng mải miết thân ong
                Vởn vơ tìm mật cho lòng đắm say
                Đêm qua rồi lại tới ngày
                Ai mang công đến đắp đầy thân khô
                Gió vờn mây thẳm sóng xô
                Con ong chăm chỉ vẫn vô đây hoài
                Hương thơm từ bụi hoa nhài
                Dế con lách cách thở dài trách than
                Leo teo thơ hứng tuôn tràn
                Trời đông gói chặt gửi sang xứ người
                Đong đưa đổi lấy nụ cười
                Bốn phương bè bạn mọi người thêm xuân
                He he-giáng sinh vui nhều
            • Hoa Điệp Vàng
              Quán thi bạn hữu gần xa gần Trước là thăm hỏi, sau vần họa thơ Buồn vui chia sẻ bất ngờ Tìm trong ảo mộng giấc mơ dịu dàng Trăng khuya ghé xuống hỏi nàng "Rằng thương rằng nhớ, có chàng nào chưa ...?" Tủi hờn nàng khẽ thốt thưa Thương thì có đấy... nhưng chưa hẹn hò ...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cuối tuần bè bạn gặp nhau
                Men say đã ngấm cất câu thơ mừng
                Phương xa nơi ấy tưng bừng
                Còn tui nâng cốc vui mừng thôn quê
                Trời đông gió bấc vội về
                Tay se se lạnh lạnh ghê hỡi người
                Môi thâm vẫn nở nụ cười
                Chúc cho nơi ấy vui chơi thoả lòng
                Giáng sinh má thắm môi hồng
                Vần thơ vẫn ngát hương nồng từ tâm
                He he-vui nhé-Dạo này thơ của nàng TĐ làm cho đàn ông lăn
                đùng ngã ngửa hết cả rồi hay sao ấy nhỉ? Hi hi

            •  Khách qua đường ghé quán em 
              Trước là ngắm cảnh sau xem thơ tình 
              Ngắm cô chủ quán xinh xinh
               Hỏi rằng có một chữ tình cất đâu
               Trời đông gió lanh đêm thâu 
              Trời xanh vẫn thắm một màu hồng tươi 
              Thơ dâng gửi tặng cho người
               Khách xa vui đến nụ cười thêm xuân
               Quán thơ hội tụ quây quần 
              Chung nồi lẩu nóng thơ xuân ấm lòng He he-
              Sao mà cứ trả lời comment càng về sau là nàng HĐV càng nóng rực ấy nhỉ-há há há-stop CUA ĐỒNG KINH BẮC   Cách đây 9 phút Xuân Hương thi sĩ một thời Ví thân trái ngọt dâng đời sót sa Trời đông rét cắt thịt da Cái chăn phải đắp chia ba đó người He he
              • Bao Loc
                Sáng danh Thiên Chúa trên trời
                chúng con dưới đất rạng ngời danh cha
                NOEL lạnh lắm đây mà
                chúng con đốt lửa để cha ấm lòng !
                Trần gian nhiều nổi long đong
                Chúa ban phước lớn ĐẠI ĐỒNG NHÂN GIAN
                CẦU CHO TẤT CẢ BÌNH AN
                CƠM NO ÁO ẤM ĐỊA ĐÀNG AN VUI !
                Sáng danh THIÊN CHÚA trên trời
                cầu mong chúa độ loài người đau thương
                biết bao đau khổ đoạn trường
                tai bay họa gởi thê lương cỏi đời...!
                NOEL lạnh lắm CHÚA ơi
                chúng con dưới đất rạng ngời danh CHA
                CHÚNG CON ĐỐT LỬA ĐÂY MÀ
                VÂY QUANH TƯỢNG ĐÁ GỌI LÀ KỈNH TÔN
                CHÚA ơi cứu rổi linh hồn
                chúng con tội lỗi dập dồn trần gian
                CHÚA TRÊN CAO CỎI THIÊN ĐÀNG
                BÌNH AN NƯỚC CHÚA PHƯỚC BAN LOÀI NGƯỜI
                CON YÊU KÍNH CHÚA CHÚA ƠI
                PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI RA ĐỜI CHÚA CON
                ĐỂ MÀ CỨU RỔI LINH HỒN
                NHÂN SINH HẾT TỘI PHẢI TÔN KÍNH NGƯỜI
                SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
                BÌNH AN DƯỚI THẾ ĐỜI ĐỜI TỪ ĐÂY
                LOÀI NGƯỜI QUA KHỎI NẠN TAI
                CẢM ƠN CHÚA CẢ CON ĐÂY KÍNH NGÀI
                BÌNH YÊN TRÁI ĐẤT LÂU DÀI
                CHÚA CÙNG ĐỨC MẸ TRẦN AI CỨU ĐỜI
                NOEL ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI
                THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BAN VUI.
                NAY XIN CHÚA CHỨNG LÒNG TÔI
                DÙ CON NGOẠI ĐẠO TÔN NGƯỜI DANH XƯNG
                SÁNG DANH THIÊN CHÚA TƯNG BỪNG
                NOEL ĐẠI LỄ CHÚC MỪNG NGÔI HAI..!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Chúa ơi chúa ở nơi xa
                  Trời cao có thấu lòng ta bao ngày
                  Tưởng là chợt ngấm men say
                  Ôi dào lại chỉ thấy lắt lay cõi lòng
                  Bờ mi lệ chảy đôi dòng
                  Tự nhiên lòng lại bảo lòng lặng im
                  Biển sâu ai mải đi tìm
                  Sóng xô cứ muốn nuốt chìm đấy thôi
                  Chớ thiêu thân để làm mồi
                  Thuồng luồng cánh gác vẫn ngồi chờ ta
                  Lọt vào nơi ấy khó ra
                  Lửa thiêu cháy trụi có mà toi luôn
                  Đừng lên tìm kế vội chuồn
                  Cho lòng gánh một nỗi buồn trăm năm
                  Giáng sinh một phút trầm ngâm
                  Sờ tay gõ nốt nhạc trầm vang xa
                  Cung thanh lệ chảy nhạt nhoà
                  Cung trầm bớt để cho ta giải sầu
                  Phước lành chúa để nơi đâu
                  Lòng con tâm để trên đầu khắc ghi
                  Giơ tay mà muốn làm gì
                  Chữ tâm mải miết thầm thì nhỏ to
                  Chắc là cũng chẳng phải lo
                  Trời đông buốt lạnh sóng xô vỗ bờ
                  He he-giáng sinh an lành anh nhé
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                 Chúa nhìn chúa bảo con ơi 
                Còn quì lắm thế cho đời khổ đau
                 Dù cho gian khổ âu sầu 
                Thì con gắng vẽ lên màu tuổi thơ
                 Quay về cái thủa ước mơ 
                Nắm tay cất bước ngu ngơ khó tường
                 Con về với lại người thương
                 Dù cho sầu tủi trăm đường vẫn hơn
                 Cớ sao con mãi giận hờn
                 Người xưa khuất bóng trong cơn men tình
                 Chúa nhìn con vẫn thấy xinh 
                Tại con đánh mất chữ tình trong tim He he
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Khổ thân cho kiếp thân cò 
                  Vào ra rồi lại thập thò quán thơ 
                  Ai mang gieo nỗi bất ngờ
                   Để cho con tốt bàn cờ khó đi 
                  ========== 
                  Quán thơ lắm khách ra vào
                   Hỏi xem khách khứa ông nào muốn câu
                   Hồ trong nước thẳm ngụp sâu 
                  Tay  quờ quạng mãi còn lâu tới bờ
                   Dẫu rằng say bởi vần thơ 
                  Say lòng chắc phải đợi chờ kiếp sau
                   He he-giáng sinh vui vẻ
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    T ủ i h ờ n nàng kh ẽ  th ố t th ư a 
                    Thương thì có đấy... nhưng chưa hẹn hò ... (HDV) 
                    Trời đông mà trở gió to 
                    Kiểu gì chả có giọng hò bên sông
                     Nhìn xa đỏ thắm sắc hồng 
                    Quán thơ đầy ắp đàn ông ra vào 
                    Thương ai em cúi xuống chào 
                    Người thương ắt sẽ ra vào nhiều hơn He he
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                       Bao ngày gọt dũa chắt chiu 
                      Cho thơ có cánh biết iu thương đời
                       Mỗi khi lòng bảo nói lời
                       Dịu êm mật ngọt dâng đời đó đây 
                      Thân như trái chín cành cây 
                      Khách yêu thơ ghé tới đây mặn mà 
                      Xin người chớ bổ làm ba
                       Trái ngon hết nhựa thoảng qua mà thèm 
                      Hỡi người hãy ghé quán em
                       Lòng chưa vội bảo thì xem đừng sờ 
                      Cố sờ đau cả vần thơ 
                      Sầu riêng chóng héo trái mơ nát nhầu 
                      He he-tếu táo tý lúc rảnh rỗi
                       CUA ĐỒNG KINH BẮC  
                       Trăng khua ghé xuống hỏi nàng
                       Nơi đâu có tấm lòng vàng mang giao
                       Hỏi đâu lời nói ngọt ngào 
                      Quán thơ tường cột bờ rào còn nguyên 
                      Để anh vội bước xuống thuyền 
                      Vô về nơi ấy ghé miền đất xa
                       Mấy khi có dịp la cà 
                      Tiện chân lòng bảo vội sà quán thơ He he
                      • ღ(`¤♥Mai Thúy Lê♥¤´)ღ
                        …….…...../|\ .............* ♥♫ My Friends ♫ * ♥ …….…... / | \ ...........* ♥♫ Best wishes * * ♫♫ ……… ...*• ♥ •*............... .... for you ♫ ** …… ... * ♥♫♫♥ *'........... ♫ Merry Christmas ♫♠ … .... * ♥ • ♦♫ •• ♥ * ...•••••••••• ♣♥ .. and a... ♥ ..... * ♥☺♥☺♥☺♥ * ....* *.. ♫♥ Happy New Year ♫♠ .....* ♥ • ♥ # ♠♥ # ♥ • ♥ * ' ....* ♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫ * ' ...* ♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥ *' ..* ♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥ *' '* ♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥ *' .......... ╬╬╬╬╬ .... .
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Lặng nghe nốt nhạc vang ngân
                          Ngỡ rằng cứ tưởng mùa xuân đang về
                          Gió đông se lạnh miền quê
                          Hương nồng xa lắc lùa về nơi đây
                          Giáng sinh gặp gỡ xum vầy
                          Nâng ly vui chúc những ngày thật vui
                          He he-giáng sinh vui nhiều
                      • yengia
                        Chúc giáng sinh yên lành, nhận tem vàng may mắn.
                        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                          Giáng sinh trời đẹp lắm thay
                          Trời đông thêm ấm mỗi ngày đẹp thêm
                          Miếng trầu ai đã mang têm
                          Cho vôi nồng thắm cho thêm sắc hồng
                          Ngoài trời se lạnh gió đông
                          Chị sang chơi với cua Đồng hôm nay
                          Tem vàng gửi tặng chị ngay
                          Vần thơ hoạ vội trao tay chị liền
                          Kể ra cũng quí hơn tiền
                          Bốn phương hội tụ bạn hiền tri âm

                      Không có nhận xét nào:

                      Đăng nhận xét

                      Bình luận tại đây nhé người ơi???