TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

DƯỚI LUỸ TRE LÀNG ÂM VANG TÌNH MẸ


TUỲ HỨNG
  • Giấc mơ bình yên
    chuc anh chieu dông ấm ap nhá anh
    • nnnnnnnn
      hjhjhj.... sang nhà bạn cua thấy cái nhà mở cửa- Ôi thiệt là mừng hết lớn nỗi luôn áh.  KL rất vui vì cua vẫn là cua - (CĐKB)ạ!  Chúc cua ngày chủ nhật thật vui vẻ nha.
      • HUY HOÀNG
        HH sang thăm, chúc Cua luôn an lành!                    
        • Mai Thủy
          Chúc anh cuối tuần vui vẻ bình yên!
          • Cuocsonmien
            Đúng là em đây rồi ?
            • Nguyen thanh Tri
              ................. Đời ta có Đảng Có mẹ bên ta Như khúc tình ca Trời đông thêm ấm .......... Em bái phục bác , em chỉ thấy nhà ta dột nóc thôi bác ạ.
              • Nguyễn Hải
                Tre làng nghiêng ngã bờ ao Trông xa quê mẹ gợi bao niềm thương Tre cùng em đến mái trường Tuổi thơ con dế bên nương rạ chiều Bình an Cua nhé!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Quê hương có mẹ có cha Thằng con bất hiếu phương xa không về Tre làng cong vút ven đê Chờ con bất hiếu trở về giương cung he he-cám ơn NH anh trân trọng những gì chú đổi mới bằng cái tâm trong sáng
              • phanhoacan
                Ai đốt nhà Cua ai thế ai? Để buồn u uất dạ tôi hoài Trò chơi khuây khỏa trên làng ảo Sao chém nhau mà chẳng ớn tay? ___________ Chuyện gì thế Cua ơi!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tre làng chặt vội làm chông Làm cung bắn kẻ chổng mông làm càn Trời đông lạnh lẽo khô khan Quyết tiêu diệt hết một đàn ruồi trâu
              • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                Chia sẻ cùng Cua nhé! Rất vui cua lại trở về.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Chị sang chơi đêm đông gió lạnh
                  Sương vẫn bay lấp lánh đèn pha
                  Xe bon bon chạy đường xa
                  Nghoảnh nhìn đã thấy đến nhà em luôn
                  Trăng vẫn soi bóng luồn khe cửa
                  Chuyện tâm tình như lửa nhóm lên
                  Trời đông lòng thấy ấm thêm
                  Tình trên blog êm đềm thoảng bay
                  Ta quên đi những ngày mệt nhọc
                  Ta ít nghe tiếng khóc trẻ thơ
                  Để lòng ta những ước mơ
                  Đêm đông ngồi hoạ vần thơ đợi chờ
                  He he-chúc chị vui nhiều
              • Đỗ Hưng
                TRE XANH NGHIÊNG BÓNG TRƯA HÈ
                VÕNG ĐU KẼO KẸT, XA NGHE TRẺ ĐÙA
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Bên hiên vẫn tiếng gió lùa
                  Ngoài vườn có quả khế chua chín vàng
                  Ngồi bên gốc luỹ tre làng
                  Ta nghe như tiếng âm vang thủa nào
                  Lời ru vẫn mãi ngọt ngào
                  Tiếng ru của mẹ lọt vào trong tim
                  Trời xanh lảnh lót tiếng chim
                  Tiếng con chim cuốc lim dim ngủ ngày
                  Trưa hè giấc ngủ nồng say
                  Võng đưa kẽo kẹt những ngày hè oi
                  Là lời ru của mẹ tôi
                  Cho ta khôn lớn trong nôi tháng ngày
                  Lớn khôn đủ sức tung bay
                  Giờ về bên luỹ tre này xuyến xao
                  Em thơ kính cẩn cúi chào
                  Mấy cô thôn nữ lụa đạo xinh xinh
                  Quê hương ơi thật hữu tình
                  Trong tim còn mãi bóng hình mẹ yêu
              • Chau thanh Thuy
                Nhà em lúc nào cũng đông khách và vui vẻ náo nhiệt. Thế thì có gì phải buồn đâu. Hóa ra còn có người giả dạng Blog nữa ư? Chị Thủy không thể nào tưởng tượng nổi chuyện đó.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Dù chẳng là quan không đảng viên
                  Ta vẫn tôn vinh trọng tài-hiền
                  Nước Việt Nam ta ngàn năm
                  ấy
                  Con Hồng cháu Lạc khác gì tiên
                  Bè bạn năm châu đến với ta
                  Dang tay đón bạn chốn phương xa
                  Chung tay xây dựng đời thêm mới
                  Đẹp khúc tình người tựa khúc ca
                  Thành thị nông thôn tới rừng sâu
                  Non xanh biển rộng vẫn tâm đầu
                  Cong cong chữ Ét hồn quê Việt
                  Thắm tình bè bạn với năm châu.
                  Chẳng thể buồn vì chuyển nhỏ
                  nhoi
                  Chút nhơ loại bỏ khỏi giống nòi
                  Kết đoàn thân ái ta chung sống
                  Như vầng nhật nguyệt mãi sáng
                  soi.
                  Ảo-thực bây giờ lẫn lộn nhau
                  Cái tình xúc phạm nghĩ mà đau
                  Thôi thôi gói lại sầu trăm mảnh
                  Nối lại cuộc đời để có nhau.
                  Ta thấy lòng ta vẫn nhẹ tênh
                  Chân lý cuộc đời rộng thênh
                  thênh
                  Bước đi chập chững rồi thêm vững
                  Dịu hiền đất mẹ tựa dòng kênh.
                  Mẹ Việt Nam ơi tổ quốc
                  ơi
                  Ngàn năm mãi sáng với tình đời
                  Tre già măng mọc tương lai mới
                  Nước chảy từ nguồn mãi chẳng vơi
                  Ta nở nụ cười với người thương
                  Như tình sưởi ấm giữa quê hương
                  Cây đa bên nước làng quê mới
                  Đón tình bè bạn khắp muôn phương
              • tran
                • tran
                • Nov 23, 2011 3:54 PM
                (Empty)
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thầy về thăm mái trường xưa
                  Tuổi xuân còn đó như vừa qua đây
                  Dịu dàng trong gió tung bay
                  Mái đầu tóc bạc vương đầy sắc hoa
                  14 năm ở Hiệp Hoà
                  Mái trường Đức Thắng bài ca vẫn còn
                  Qua rồi cái thủa còn son
                  Nay thầy về nghỉ lòng còn vướng vân
                  Giá như trở lại tuổi xuân
                  Thầy tôi cống hiến ngàn lần hơn xưa
                  He he-em được biết thầy TĐN nói thầy gọi điện mời thầy về
                  dự lễ với 3 nội dung buổi lễ do lãnh đạo địa phương chủ trì nên thầy TĐN k thể
                  hiện đc cảm xúc bằng bài thơ hay bài hát của mình-hi hi nhưng thầy Nhất nói là
                  rất vui-k muốn về vì bè bạn đồng nghiệp gặp lại-chúc thầy nhiều niềm vui và hp
              • tran
                • tran
                • Nov 23, 2011 3:52 PM
                Chăn trâu cắt cỏ một thời... Bóng tre tỏa rợp, nhớ lời mẹ ru ! Tặng CĐKB tấm ảnh Thầy Tạ Đình Nhất về dự Hội trường ngày 19-11 vừa qua .
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Những ngày tấp nập cuối thu
                  Gió đông vội đến ù ù bên tai
                  Làng quê vắng bóng con trai
                  Xa quê kiếm việc nhớ hoài quê hương
                  Trong làng lắm kẻ thầm thương
                  Gái làng một nắng hai sương ngoài đồng
                  Diều bay cao vút tầng không
                  Màn đêm buông xuống trăng lồng soi gương
                  Rõ ràng có bóng người thương
                  Bóng trẻ lấp loáng giọt sương ảo mờ
                  Hỏi rằng mấy kẻ làm ngơ
                  Còn tôi mải miết làm thơ tặng người
                  He he
              • tinhyeunhandoi
                Sau lũy tre làng Tui thấy chàng Cua Đang đòi ti mẹ À ới ví dầu hehe đùa chút nha anh
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Sau luỹ tre làng
                  Mênh mang tình mẹ
                  Qua rồi thơ trẻ
                  Em bé thơ ngây
                  Có bạn có bầy
                  Chung vui trăng sáng
                  Đời ta có Đảng
                  Có mẹ bên ta
                  Như khúc tình ca
                  Trời đông thêm ấm
                  He he-chúc chị vui nhiều
              • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
                Canh? dep. qua' anh à !
                Chuc' anh btôi' âm' ap' ngu? ngon ,anh nhé !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Cảnh quê hương đấy em à
                  Xuyến xao lắm kẻ xa nhà nhớ mong
                  Bao đêm lòng đã bảo lòng
                  Xa quê là cứ hằng mong ngày về
                  Mùi hương cỏ mật bờ đê
                  Thoảng bay như thấy hương quê mặn nồng
                  Xôn xao tiếng gió ngoài sông
                  Đò ngang sang bến nước trong ảo huyền
                  Chèo đưa gió đẩy con thuyền
                  Sông quê như tiếng nhạc truyền muôn nơi
                  Đêm đông nghe thấy một lời
                  Lời ru của mẹ suốt đời bên con
                  He he chúc ngủ ngon mai lại lon ton đi cấy
              • sao đêm
                hôm 20/11 tìm thầy mãi kg được hôm nay chúc cũng được nhà thơ nhỉ?
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Úi giời –bác nói em nhà thơ em ngượng chết-giáo viên thể
                  dục trường làng thoai-he he
                  Hôm nay trời đổ cơn mưa
                  Hoa tươi chưa héo như vừa hái xong
                  Ngắm hoa lòng tự bảo lòng
                  Quê hương đất mẹ quyết mong đẹp giàu
                  Dang tay đoàn kết cùng nhau
                  Kết đoàn thân ái nói câu ân tình
                  Đêm đông trăng sáng lung linh
                  Bên trang giáo án một mình ung dung
                  Mặc cho gió rít lạnh lùng
                  Ta vui ta sướng sống cùng gió sương
                  Nghĩ nhiều hai chữ quê hương
                  Mà sao ta thấy yêu thương quá trời
                  Còn nguyên tiếng mẹ ru hời
                  Tiếng kêu cánh võng như lời tri ân
              • Nguoiconcuanui
                À ơi em ngủ ngoan hiền
                Trăng vàng cánh võng con thuyền ru em
                sương đông đưa nhẹ dịu êm
                Cái ngủ no giấc trên miền núi cao!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Ngoài đê sông nước xôn xao
                  Thuyền trôi tàu lượn gió gào từng cơn
                  Nhìn xa một dải giang sơn
                  Bức tranh ngày một đẹp hơn lên nhiều
                  Ta đi trong nắng trời chiều
                  Ngắm nhìn lên những cánh diều bay cao
                  Đường xa lối nhỏ đi vào
                  Bờ tre gõ nhịp như chào đón ta
                  Lặng nghe thấy một lời ca
                  Tiếng ru vang cả gian nhà trời đông
              • Nguoiconcuanui
                Tre ru lời mẹ à ơi
                Ngoài thềm trăng toả bóng soi hiên nhà
                Quê hương giản dị lời ca
                Bức tranh đồng nội nếp nhà bình yên.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhà tranh nay đã qua rồi
                  Nhưng mà vẫn nhớ cái hồi bé con
                  Suốt ngày cứ chạy lon ton
                  Cháy da dưới nắng đen còm tấm thân
                  Nghĩ về cái tuổi thanh xuân
                  Sức trai Phù Đổng ngàn cân chẳng sờn
                  Một thời đi khắp giang sơn
                  Đãi vàng trong cát bao cơn bão về
                  Nỗi lòng mấy bận xa quê
                  Dưng dưng ngấn lệ mong về lắm thay
                  Nhớ sao mà thấy những ngày
                  Giật mình đứng lặng nơi đây thẫn thờ
                  Còn nguyên ký ức tuổi thơ
                  Quê hương một thủa trong mơ hiện về
                  Đông về trên chốn làng quê
                  Gió se se lạnh én về trú đông
                  Đợi khi ánh nắng tươi hồng
                  Khách xa xuống bến sang sông gọi đò
                  Đường làng nay đã làm to
                  Khánh về chẳng phải hỏi dò nữa đâu
                  Bên hiên mẹ vẫn nhai trầu
                  Có con có mẹ bên nhau ấm nồng
              • Bạch Dương



                Tuy hung chi toan hinh thoi
                Tuong co tho nua cu ngoi cho xem
                Chi co tre voi lu tre no dua
                Them nang nam vong ngu trua 1 minh

                Chuc em luon vui va vuot len moi noi buon nhe !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đêm đông sang chị Bạch Dương
                  Xóm làng thanh vắng ngỡ quê hương mình
                  Nhìn lên cành liễu rung rinh
                  Ánh trăng sáng tỏ rập rình đung đưa
                  Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa
                  Chắc là lòng bảo rằng chưa được về
                  Thôi thì cứ ở đây đê
                  Men say uống cạn rồi về ngủ ngon
                  He he-chúc vui 
              • Bạch Dương



                Tuy hung chi toan hinh thoi
                Tuong co tho nua cu ngoi cho xem
                Chi co tre voi lu tre no dua
                Them nang nam vong ngu trua 1 minh

                Chuc em luon vui va vuot len moi noi buon nhe !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tiêu đề nói rõ rành rành
                  Hình kia gió mát trăng thanh tuyệt vời
                  Đu đưa cánh võng à ơi
                  Tiếng ru của mẹ bao lời bay xa
                  Tre làng xanh mát quê ta
                  Đẹp như khúc nhạc giao hoà trời đông
                  Lúa xanh xanh ngắt ngoài đồng
                  Chiều quê một dải nắng hồng chao nghiêng
                  Nhớ về đất mẹ thiêng liêng
                  Trong con một nỗi niềm riêng nhớ nhà
                  Nỗi lòng ai đã đi xa
                  Thì nay mới thấu quê nhà trong mơ
                  Hằng đêm mong nhớ đợi chờ
                  Mẹ già thao thức mắt mờ trông con
                  Hỏi nay chiếc võng có còn
                  Tiếng ru của mẹ trong con khó mờ
                  Phương xa nối nhịp cho thơ
                  Gửi về quê mẹ con chờ hồi âm
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bình thường-chẳng chát chẳng chua Chẳng cay chẳng đắng trái mùa vẫn ngon Măng tre thì thích măng non Cá mà mang rán thích giòn lắm cơ Bình thường đời cũng ngẩn ngơ Trăng soi cửa sổ vật vờ ngó xem He he
                • Cuocsonmien
                  Tùy hứng mang đậm chất quê Nếu ai đã đến đố về được nghen !
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Bởi vì đã ngấm hơi men
                    Bởi vì e thẹn người quen đấy mà
                    Nụ cười tươi thắm như hoa
                    Môi hồng má đỏ nhai ba miếng liền
                    Trầu cay cay mới nhiều duyên
                    Bước chân xuống thuyền còn ngoái cổ theo
                    Chớ khinh kiếp mẹ anh nghèo
                    Anh vẫn chống chèo để chóng vượt qua
                    Hẹn ngày lễ hội mở ra
                    Quê anh vào hội người ta lại về
                    Nhớ là đi đến đường đê
                    Chớ đừng mải miết đàn dê ngoài đồng
                    Để rồi trời đổ sang đông
                    Cau thì trái vụ trầu nống hết thơm
                    Mẹ già cặm cụi nấu cơm
                    Hương quê từ những cọng rơm mang về
                    Đêm trăng soi sáng miền quê
                    Người ơi ở lại chớ về vội nghe
                    Mẹ ta ru những đêm hè
                    Nay ta hoạ tấu bài vè cho vui
                    He he-chúc chị vui
                • Trần Thuý
                  5 trâu 2 chú xếp hàng 4 anh lít nhít dưới hàng tre xanh Mẹ ôm con ngủ ngon lành... Ầu ơ câu hát mẹ giành cho con... ------------ Tùy hứng của anh CĐ mang đậm hồn Việt Mến chúc CĐ tối ấm áp bên gia đình
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Câu đố à? He he
                    Dưới ao 5 chú cá vàng
                    Hai chú xếp hàng bơi lượn thong dong
                    4 anh kích điện vui lòng
                    Thò ngay que xuống giữa dòng nước trôi
                    Cá ơi mày hãy vô nồi
                    Mẹ tao già yếu đang ngồi đợi cơm
                    Hôm nay có món thơm thơm
                    Mẹ ăn mẹ thấy ngon cơm lắm rồi
                    Trăng lên bóng mẹ vẫn ngồi
                    Võng đu kẽo kẹt đưa nôi nhịp nhàng
                    Tiếng ru ấm cả xóm làng
                    Trời xanh vọng tiếng âm vàng mẹ hiền
                    He he-Tuỳ hứng tức là thoải mái ngẫu hứng theo ý mình dựa
                    vào tiêu đề và hình ảnh-he he
                • Chau thanh Thuy
                  Chị Thủy nè Cua. Đọc thơ, xem ảnh, vẫn thấy vui và yêu đời như thường! 
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Chị sang đến lũy tre làng Ba cây Bờ Cả giăng hàng thong dong Mẹ già thắt đáy lưng ong Đồng xa phơi tấm lưng còng khổ thân Mẹ mơ cho tới mùa xuân Bướm ong lại đến quây quần nơi đây Tre xanh từng bụi mọc dày Mẹ ra hóng mát những ngày hè oi Mẹ như một tấm gương soi Đời con tiến bước giống nòi vinh quang
                • Trang
                  • Trang
                  • Nov 22, 2011 2:22 PM
                  những bức ảnh mang đậm tính đồng quê của bạn cua đông rất đẹp
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Quê tôi còn đó bóng tre Còn nguyên câu hát nắng hè trời oi Vẳng nghe câu hát à ơi Từng câu từng chữ từng lời con ghi Gió đưa kẽo kẹt thầm thì Gió lay áo mẹ níu đi nơi nào Mẹ cho con những ước ao Võng hè đón gió lùa vào lòng con Qua rồi cái thủa còn son Mẹ tôi sống với cháu con đủ đầy Tre làng vẫn đứng nơi đây Tháng năm tre đã mọc đầy xóm thôn Xa quê lòng những bồn chồn Ghi tâm khắc dạ lấy hồn quê hương
                • Hoa Điệp Vàng
                  Tre làng ngả bóng đường thôn
                  Trâu ai đủng đỉnh bước mòn con đê
                  Sao Cua ngáng lối đi về
                  Tránh ra đi chứ bò lê... gãy càng!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Chiều đông dịu ánh nắng vàng Đường thôn tấp nập những nàng thôn quê Trâu no gánh cỏ đi về Khách qua ngắm mãi triền đê ven làng Bến sông nhìn chuyến đò ngang Hỏi bao nhiêu chuyến ghé làng quê tôi Đợi xuân nảy lộc đâm chồi Cùng nhau hội tụ mà ngồi với nhau Hội xuân mời một miếng trầu Cho môi thắm đỏ cho nhau vừa lòng Biết rằng giờ vẫn còn đông Cho nên se lạnh má hồng khách xa Quê hương bao bụi tre ngà Bao nhiêu câu hát ngân nga đợi chờ Đem gieo cho nhạc vần thơ Tặng người một khúc nhạc chờ tri ân
                • Hoa Điệp Vàng
                  Cua đồng nấu với rau đay
                  Ăn vào mát rượi quắt quay trưa hè
                  Kẽo cà kẽo kẹt  sau hè
                  Tre đưa giai điệu, câu vè ... nhớ thương ....
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Mẹ đi làm lúc mờ sương
                    Con thơ thì vẫn trên giường ngủ ngon
                    Phai dần cái tuổi còn son
                    Chân chùn gối mỏi vì con suốt đời
                    Con về nghe tiếng à ơi
                    Vang vọng giữa trời con nhớ từng câu
                    “Râu tôm nấu với ruột bầu
                    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”
                    Nhìn xa một dải nước non
                    Nắng vàng sạm cả môi son mẹ già
                    Con về ghép lại câu ca
                    Ngân lên vang cả gian nhà trời đông
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nhà em đẹp quá em ơi
                  Có chút rượu mời anh đã bò sang
                  Đường xa mỏi cứng cả càng
                  Hỏi em có luống rau lang dọc mùng
                  Nấu riêu hai đứa anh chung
                  Cầm kỳ thi hoạ ta cùng hát ca
                  Bốn phương bè bạn một nhà
                  Mặc kệ tuổi già vẫn thích ngây thơ
                  He he
                  • hoabanmai
                    HBM sang thăm Cua nè mến chúc Cua buổi trưa an lành và ấm áp nghe,
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Trưa nay ra đứng bờ tre
                      Tưởng như vừa mới được nghe một lời
                      Tiếng ru của mẹ à ơi
                      Cha đi đánh giặc một đời gian nan
                      Mẹ đây chịu cảnh cơ hàn
                      Mong con khôn lớn con người mẹ mừng
                      Mẹ ơi nắng chiếu vào lưng
                      Nuôi con khôn lớn hái từng cọng rau
                      Ước mơ cho đến mai sau
                      Con khôn con lớn nhớ câu ân tình
                      Chữ tâm chữ hiếu lung linh
                      Sáng lòng con bởi nghĩa tình mẹ cha
                      He he-chúc vui nhiều
                  • Cuocsonmien
                    Sang cua nhé !
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Vũng Tàu biển hát chiều nay
                      Sông quê tiếng mẹ vẫn lay lắt lòng
                      Tiếng ru khao khát chờ mong
                      Cha đi đánh giặc nóng lòng mẹ tôi
                      Biết rằng đường xá xa xôi
                      Chiến trường binh lửa cha tôi không về
                      Mẹ ơi hàng xóm thôn quê
                      Tình làng nghĩa xóm tràn trề trong nhau
                      Chia từng hạt muối cọng rau
                      Tắt đèn tối lửa có nhau sẻ cùng
                      Giếng làng cả xóm dùng chung
                      Trăng lên cả xóm vui cùng mẹ yêu
                  • Nguoiconcuanui
                    Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
                    Đồng quê hương lúa nắng khoe sắc vàng
                    Chúc Cua vui trống trường làng
                    20/11 rộn ràng tiếng thơ!
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Còn đây những tiếng âm vang
                      Lời ru của mẹ xốn xang trong lòng
                      Mẹ ru lòng mẹ ước mong
                      Mau con khôn lớn trong lòng mẹ ru
                      Ngoài hiên gió rít ù ù
                      Bụi tre kẽo kẹt võng rù đung đưa
                      Cuốc kêu từng tiếng lưa thưa
                      Mẹ ơi lòng mẹ như vừa thắt đau
                      Mong cha đánh giặc về mau
                      Cho tình chồng vợ ân sâu trọn đời
                      Lớn khôn ghi nhớ những lời
                      Tình cha nghĩa mẹ suốt đời không quên
                  • nhabaokhongthe
                    Khoái bác Cua với ẻn này. Chỉ 1 cái tựa và hình. Ai hiểu seo cũng được! Nhưng đa số người Việt mình điều có mẹ và hình ảnh lũy tre làng gắn chặt trong tâm trí,,, Tối an lành bác nhé!
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Người ta ở phố sướng hơn
                      Còn mình quê mẹ đống rơm to đùng
                      Giếng làng cả xóm vui chung
                      Trăng lên lũ trẻ ta cùng bên nhau
                      Ánh trăng chiếu rọi mái đầu
                      Trăng soi mặt nước bóng nhau lập lờ
                      Thẹn thùng một kẻ yêu thơ
                      Bụi tre đứng ẩn thẫn thờ ngó xem em khong voi hoa tho ngay vi chu de nay that bao la rong lon-de moi nguoi cam xuc qua anh-minh tra loi se da dang hon-he he
                  • Nam Chung
                    lũy tre mãi vẫn lũy tre
                    cưỡi trâu tìm lại đường về , có không ? !
                    N C cũng là anh nhà quê ."  ốc " tặng " cua " bài này nhé :
                    VỊ QUÊ
                    dẫu ăn vật lạ của ngon
                    không bằng cá giếc nướng giòn gắp tre
                    không bằng cá dói sông quê
                    không bằng dưa sắn cá trê đồng bò
                    khế chua nấu tép lông cò
                    cải dưa sông bứa ướp vò da lươn
                    rau muối trong ruộng ngô non
                    huê dầy dưới cỏ liệu còn hay không
                    dù đi trăm núi ngàn sông
                    vị quê đượm mãi trong lòng người đi
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Tre làng một thủa bao quanh
                      Bao nhiêu ao thả bèo xanh phủ dày
                      Mấy chục năm trước nơi đây
                      Hầm chông bí mất tre quây quanh làng
                      Cán bộ cách mạng ghé sang
                      Mẹ nuôi cán bộ mẹ mang cơm chiều
                      Dưới hầm hỏi có bao nhiêu
                      Người con ưu tú làm điều nghĩa nhân
                      Quê hương đón bạn xa gần
                      Về nơi truyền thống kết thân bạn hiền
                  • Nam Chung
                    lũy tre mãi vẫn lũy tre
                    cưỡi trâu tìm lại đường về , có không ? !
                    N C cũng là anh nhà quê ."  ốc " tặng " cua " bài này nhé :
                    VỊ QUÊ
                    dẫu ăn vật lạ của ngon
                    không bằng cá giếc nướng giòn gắp tre
                    không bằng cá dói sông quê
                    không bằng dưa sắn cá trê đồng bò
                    khế chua nấu tép lông cò
                    cải dưa sông bứa ướp vò da lươn
                    rau muối trong ruộng ngô non
                    huê dầy dưới cỏ liệu còn hay không
                    dù đi trăm núi ngàn sông
                    vị quê đượm mãi trong lòng người đi
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Mẹ già ở chốn làng quê
                      Con nơi xa ngóng, đường về còn xa
                      Khổ thân một kiếp thân già
                      Phơi lưng dưới nắng vượt qua đói nghèo
                      Một đời mẹ vẫn gieo neo
                      Mà sao chẳng thấy kiếp nghèo đi qua
                      Rét thâm tím cả làn da
                      Mẹ ơi con hiểu mẹ là gương trong
                      Con xin tạc dạ ghi lòng
                      Mẹ là mạch nước khơi dòng cho con
                      Lời ru nước nước non non
                      Đêm hè cánh võng vẫn còn đung đưa
                      Cây tre làng buổi ban trưa
                      Lời ru của mẹ như vừa mới đây
                      Lòng con nhớ mãi những ngày
                      Quê hương có mẹ có thầy con mong
                      He he
                  • Hồn Quê
                    Tặng em dưới lũy tra làng...
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Bờ tre kẽo kẹt gió đưa
                      Lời ru của mẹ vọng trưa nắng hè
                      Xôn xao cho những tiếng ve
                      Thẹn lòng tú hú hàng me đứng nhòm
                      Trai quê đứng ngậm bồ hòn
                      Gái làng hóng mát tuổi còn đương xuân
                      Thơ em ngâm trọn mấy vần
                      Làm trai làng cứ bần thần cả ra
                      Tre làng dịu mát quê ta
                      Âm vang tiếng mẹ bài ca tình đời
                  • Hồn Quê
                    Tem vàng là của tui chớ bộ. hi hiiiiiiiiii
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Trăng vàng lấp ló bờ tre
                      Trăng soi muốn để tiếng ve thức cùng
                      Gió ơi sao gió lạnh lùng
                      Trời đông trăng sáng thức cùng ta đây
                      Dưới trăng ta muốn xum vầy
                      Tình thân bạn hữu tràn đầy niềm vui
                      Hoa tươi thoang thoảng sắc mùi
                      Hồn quê còn đó ngày vui hẹn về
                      Hỡi người xa cách miền quê
                      Chớ quên lối nhỏ đường về quê hương
                      Mẹ già bao nỗi yêu thương
                      Còn bao ký ức vấn vương cuộc đời
                      Vẳng nghe một tiếng ru hời
                      Lời thương của mẹ con ơi hãy về
                      He he
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tự mình bóc tem của mình cho nó sướng cái đời tý đã-he he
                    Mà cóp lời còm bên nhà bà hàng xóm về treo ở nhà mình
                    thoai-hi hi Em ngồi lặng ngắm bàn tay
                    Trắng hồng nhựa sống căng đầy búp măng
                    Bàn tay nhỏ đẹp tròn căng
                    Cho chàng say đắm nói rằng anh yêu
                    Biết là em vẫn cô liêu
                    Chàng ơi chàng nói rằng yêu chưa chàng
                    Để em đeo chiếc nhẫn vàng
                    Trói lòng em lại với chàng trăm năm
                    He he
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Gió se sắt thổi trời đông
                      Hỏi đâu có chút nắng hồng cho xin
                      Để tôi lấy chút làm tin
                      Chờ khi ngẫu hứng mang in thiệp hồng

                  Không có nhận xét nào:

                  Đăng nhận xét

                  Bình luận tại đây nhé người ơi???