TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MƯA RÀO TO EM LO QUẤN THÓC


Nhà em có thóc mang phơi
Rõ ràng mây tạnh tiết trời đẹp ghê
Khổ thân em đã bưng bê
Mang phơi cả đống hong giê gió trời
Còn nguyên những giọt mồ hôi
Vỏ bao sắp sẵn khi trời đổ mưa
Bỗng dưng giữa buổi ban trưa
Đám mây vội đến trời mưa ngập đồng
Tưởng là trời chỉ gió dông
Ai ngờ thóc cuốn theo dòng nước trôi
Đúng là khổ cái thân rồi
Phơi ra vội quấn mồ hôi ròng ròng
Một ngày sao thật long đong
Sáng ra trời nắng mây hồng sân khô
Mưa rơi thóc chẳng trong bồ
Trên sân nước chảy tồ tồ cuốn đi
Có cô hàng xóm thầm thì
Trời mưa ướt thóc còn gì mà thương!
Nhục-he he
  • TT
    • TT
    • 13:58 6 thg 6 2012
    Bài thơ này rất hay. Cảm ơn bạn nhé!
    • Hoa Điệp Vàng
      Ta đây cũng muốn thong dong
      Nhớ ai sao cứ nặng trong lòng Sớm mai  đem tóc ra hong  gió
      Sợi thương sợi nhớ  nó rối tung
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tóc mây hong mát gió trời
        Nắng hồng quện chặt rối bời hư không
        Mái tóc xanh chỏm bồng đuôi én
        Nụ cười xinh như bén duyên ai
        Tóc duyên em để cho dài
        Mái đầu xanh mượt cho ai phải lòng
        Trời mùa hè mang hong mái tóc
        Để cho người phơi thóc ngắm xem
        Ngắm lâu rồi cũng phải thèm
        Tại vì mải ngắm cô em đấy mà
        Bỗng dưng trời mưa sa vộị xuống
        Tay cầm cào luống cuống vào ra 
        Mồ hôi nhễ nhoại như là
        Cơn mưa mùa hạ trôi qua nhà mình
        Tại vì em quá xinh hong tóc
        Anh mải nhìn để thóc nó trôi
        Sao em để khổ thân tôi
        Một mình quấn thóc mồ hôi ướt đầm
    • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
      Hình ảnh các em dưới mưa rào ở trên tuyệt quá Cua ơi!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Quê hương ơi bốn mùa mưa nắng
        Cha mẹ gia gánh nặng nuôi con
        Vẫn còn những gốc cau non
        Mùi hương hoa bưởi sẽ còn thơm lâu
        Nhớ những buổi chăn trâu ngoài bãi
        Nhớ những ngày ta mải vui chơi
        Lặng nghe vọng tiếng ru hời
        Tiếng du của mẹ cả đời con mang.
        Quê hương ơi sang trang sử mới
        Mảnh đất này bom xới đạn rơi
        Chiến tranh nay đã qua rồi
        Mà nay còn nhớ một thời đã xa…
        Đã xa rồi mãi nhà lụp xụp
        Đã qua rồi những túp lều tranh
        No cơm có của để dành
        Ước mơ bừng sáng hoá thành ngôi sao
        Mùa hạ về gợi bao nỗi nhớ
        Mái trường làng một thủa chung vui
        Biết nay thời ấy qua rồi
        Nhìn hoa phượng đỏ nhớ thời tuổi thơ
        Quê hương ơi đang chờ đang đợi
        Con ra đi nghĩ ngợi điều chi
        Xa quê hãy gắng làm gì
        Quê mình giàu đẹp để khi trở về
        Tự hào thay thôn quê đổi mới
        Bao nụ cười phơi phới sắc xuân
        Làng trên xóm dưới quây quần
        Tình làng nghĩa xóm thêm gần thêm thân
        Về quê hương trăng ngân soi sáng
        Cuộc đời này ơn Đảng biết bao
        Quê hương biết mấy tự hào
        Chứa chan nỗi nhớ lọt vào trong tim
        He he-chúc chị vui-hoạ lại bài thơ của chị
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tại vì em đã có chồng
      Cho nên em chẳng phải lòng với ai?
      Biết rằng anh thích hoa mai
      Cho nên anh vẫn miệt mài ngắm hoa
      Nhớ là chỉ được thoảng qua
      Chớ làm nhỏ giọt lệ nhoà trăm năm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ta hiểu lòng nhau một nỗi buồn
        Đêm vắng giọt lệ tuôn ướt má
        Biết rằng đường đời hối hả
        Trái tim hồng biết dành cả cho thơ
        Nơi xa vắng có bến chờ bến đợi
        Khi đêm về vời vợi trăng ngân
        Biết rằng xuân lại cùng xuân
        Trăm năm vẫn cứ xoay vần đấy thôi
        Miếng trầu têm bờ môi còn đỏ
        Nở nụ cười như nó cùng ai?
        Xuyến xao chờ đợi mãi hoài
        Biết tình như ý trong ngoài còn e
        Ta đi dưới đêm hè mát rượi
        Bầu trời ta có lưới lương tâm
        Ta nghe như tiếng nhạc thầm
        Nhạc lòng cất ở trong tâm vĩnh hằng
        Phương Nam ơi gửi bằng lời chúc
        Giữa trời oi đón lúc trăng lên
        Bâng khuâng nghe tiếng pháo rền
        Ta mang làm khúc nhạc nền cho thơ
        Gói vần thơ để đợi bình minh
        Sương rơi ngọn cỏ lung linh
        Hoàng hôn chợt đến gửi tình trời xa.
        He he-Hoạ lại bài thơ của chị gái-chúc bà chị luôn vui vẻ
        với những vần thơ của mình
        • Phudungtim267
          Nhà Cua nhiều thơ hay quá,vào nhà lại thấy đông vui và ấm áp làm sao,Tím hổng biết làm thơ bạn ơi,chỉ ghé thăm bạn thôi hén,cuối tuần vui nhiều bạn nha........
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Không biết thì cứ sang đây
            Vần thơ bịa vội đọc ngay đi nào
            Thơ như đón khách ra vào
            Thơ thay cho chủ lời chào chúc vui
            Vần thơ trời hạ nắng oi
            Chờ cơn mưa tới mưa rơi mát lòng
            Lúa vàng chín xuộm ngoài đồng
            Nông thôn gặt lúa má hồng đỏ gay
            Nắng nhiều người trở lên say
            Say người khách quí qua đây thăm nhà
            Ha ha
        • TUYẾT NHUNG
          ghé thăm CUA nè .lâu rồi ko thấy CUA qua nhà tui vậy? chê nhà sấu xí phải hông? chúc CUA Cuối tuần ấm vui vẻ giầu cảm hứng nhé ...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ôi ôi ôi nhầm nhầm nhầm roài
            Mấy hôm bận rộn Vật nhau
            Lại còn phơi thóc còn đâu thì giờ
            Rảnh thì ngồi hoạ vần thơ
            Làm chi rảnh rỗi ngóng chờ nhau sang
            Thôi thôi đợi ánh trăng vàng
            Trăng soi sáng tỏ thì chàng sang chơi
            Đã sang phải có gì mời
            Sang rồi chỉ muốn ở chơi vài ngày
            Nhớ là phải ngấm men say
            Nếu lòng chưa thấy ngất ngây-chưa về
            He he
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chiếc lá rơi người đời sẽ nhặt
          Như lúa vàng vội gặp nhanh chân
          Cho đời rồi sẽ tái xuân
          Cho lòng như ánh trăng ngân dưới trời
          Lá cứ rơi giữa đời tấp nập
          Như lúa vàng vội sắp lượm to
          Vang vang câu hát giọng hò
          Lá ơi rơi xuống con đò anh khua
          He he
          • NGUYỄN SỸ TÂN
            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            13:34 25-06-2011

            Ao làng vừa rộng lại vừa trong
            Mấy đứa xung quanh đã mất lòng
            Bên này đổ đất xây tường dẫy
            Bên kia cạp rộng thả cành rong.
            Lãnh đạo địa phương nhìn đi vội
            Lên tiếng không hay khẻo mất lòng
            Ao hẹp nước đầy không chỗ chảy
            Mấy nhà cạnh đó thật long đong.

            Ao làng  vừa rộng lại vừa trong Nước lên mấp mé lắm cua đồng Khi nào nắng ấm đi thăm ruộng Nhớ đến ao làng để tắm truồng
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ao làng xưa sạch và trong
              Nay ao màu nước cháo lòng khó coi
              Khoả thân thì chắc thôi rồi
              Đêm về chắc hẳn chỉ ngồi gãi chân
              Ngày xưa ao sạch quây quần
              Thả mình xuống tắm chìm dần xuống sâu
              Ao làng xưa thả đàn trâu
              Tha hồ thoả thích cùng nhau vui vầy
              Ao làng thời buổi hôm nay
              Lấp dần quá khứ những ngày tuổi thơ
              Nay ra ao đứng trên bờ
              Nhìn ao mà thấy sững sờ khó coi
              Nước ao ô nhiễm nặng rồi
              Thôi em đứng ngắm thả mồi đứng câu
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ao làng vừa rộng lại vừa trong
            Mấy đứa xung quanh đã mất lòng
            Bên này đổ đất xây tường dẫy
            Bên kia cạp rộng thả cành rong.
            Lãnh đạo địa phương nhìn đi vội
            Lên tiếng không hay khẻo mất lòng
            Ao hẹp nước đầy không chỗ chảy
            Mấy nhà cạnh đó thật long đong.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              BIẾT EM!
              Biết em trĩu nặng nỗi buồn
              Hiểu lòng anh mới bán buôn vài lời
              Biết rằng kiếp sống nổi trôi
              Trái tim còn máu còn lời yêu thương-
              Dù xa xa cách dặm trường-
              Con tim mách bảo tìm đường đến nhau-
              Còn tươi nguyên những miếng trầu-
              Còn cay nồng những trái cau mọng tròn-
              Qua rồi cái thủa môi son-
              Thì ta vẫn muốn đời còn đắm say-
              Men nồng từ miếng trầu cay-
              Nụ hôn tràn ngập tình này mang trao-
              Dang tay ôm những ngọt ngào-
              Đêm khuya thanh vắng lùa vào hơi xuân-
              Tình xa kéo lại cho gần-
              Kiểu gì cũng có trăng ngân qua nhà-
              Nâng niu cầm những nhành hoa-
              Như mùi hương ấy thoảng qua cõi đời 
              -Vui lên đi nhé người ơi-
              Ta trao hãy nhận những lời làm tin-
              Biết rằng chẳng thể nào quên-
              Nhưng lòng mách bảo tình duyên đến rồi-
              Ta buông lời ngỏ đi thôi-
              Dù xa xôi mấy phương trời vẫn thương------he he
              • lao quangthau
                  Bài thơ rất hay mà lại rất tình quê Bạn ạ !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nơi làng quê đang mùa thu hoạch
                  Trên sân đình sân gạch ta phơi
                  Thóc mang phơi dưới nắng trời
                  Sợ mưa làm khổ bao người long đong
                  Quê hương nắng nóng mây hồng
                  Thóc già quấn gọn cho lòng thêm vui
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Trời mưa lành lạnh đường trơn
                Mây bay đang kéo từng cơn đổ về
                Chân đi lững thững đường đê
                Vô tình lại lạc tìm về chốn đây
                Phương Nam  đẹp nắng mỗi ngày
                Hoa tươi đua nở tràn đầy sắc hương
                Làm cho phương Bắc vấn vương
                Trời mưa ướt áo trên đường lang thang
                He he-chúc chị vui nhiều những ngày hè oi ả
                • thuyquehuong
                  Trách anh hàng xóm gần nhà Nói thương sao chẳng chạy qua bưng giùm  Ghé thăm anh.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Nhà anh có thóc mang phơi
                    Khi phơi là lúc ngoài trời nắng to
                    Thóc anh phơi chẳng phải lo
                    Khi trời tắt nắng quấn cho vào thùng
                    Sao em chẳng thích phơi chung
                    Khi mưa ta được quấn cùng với nhau
                    Tại em phơi thóc sân sau
                    Trời mưa ập đến anh đâu giúp gì
                    Thôi đừng có trách làm chi
                    Thóc em ướt hết còn gì mà khoe
                    He he
                • Mylove
                  a cua oi mưa bao có khi vai ngay nua moi het. a lo thu hoach thoc nhanh nhe
                    thăm nhà nhan tháy nguoi quen
                  moi anh chi va chau cam trai he vui
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Biết là mưa kéo dài ngày
                    Cho nên tranh thủ phơi ngay hết rồi
                    Có bao nhiêu thóc mang phơi
                    Giờ khô hết vỏ kệ trời cứ mưa
                    Tưởng là trời đổ mưa vừa
                    Ai ngờ lụt úng chẳng chừa thôn quê
                    Thóc khô em đã gánh về
                    Chớ mà để tạm triền đê vài ngày
                    Mưa nhiều lụt úng thì gay
                    Mầm non mà nhú gạo này không ngon
                • Ngọc Anh
                  Qua  thăm    Kinh  Bắc  hôm  nay
                      Thấy  bài  phơi  thóc  thật  hay  ý  tình
                            Có  cô  hàng  xóm  xinh  xinh
                                 Mượn  mưa  mượn  gió  tỏ  tình   hay  sao?...       
                                                
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Ngày xưa má đỏ hồng hào
                    Còn ngay má tóp thì thào khó nghe
                    Thế mà vẫn thích tiếng ve
                    Vẫn vui câu hát chiều hè nắng oi
                    Thóc mang phơi hết cả rồi
                    Mồ hôi nhễ nhoại nghỉ ngồi bên hiên
                    Cớ sao tia nắng chiếu xiên
                    Để tôi thấy bóng bạn hiền đi qua
                    Ngày xưa rào giậu chắn gà
                    Tay  không chẳng thể đưa qua tỏ tình
                    Biết là em thật là xinh
                    Nhưng mà xa cách bởi mình chưa ưng
                    Tại sao em nói nửa chừng
                    Để tôi khó hiểu nửa mừng lo nghi
                    Sao không nói thẳng ra đi
                    Mà sao em lại thầm thì thế thôi
                    Biết là em hiểu lòng tôi
                    Nhưng tôi chưa hiểu những lời em trao
                    Nghiệp đời bươn trải gian nào
                    Tôi đi xa biết khi nào về đây
                    Giá như mà ngấm men say
                    Thì nay ta có những ngày bên nhau
                    Nhưng mà trời lạnh đêm thâu
                    Ra sân ngẩng mặt trên đầu mưa rơi
                    Nay ra ngửa mặt nhìn trời
                    Bỗng dưng tự thấy nghẹn lời triền miên he he
                • Cà Chua Chuột
                  Trời mưa thóc ướt em thương.
                  Thương anh trai đảm việc nương việc đồng.
                  Thương vì anh vẫn phòng không
                  Em đây gái đảm một lòng chờ anh.
                  ^^^^. Chuột mang qua thăm anh Cua( Hay chú Cua???) một ít Cóc để làm thịt ăn lấy sức để chạy mưa.  Anh...hay chú gì gì đó đừng cười Chuột nhé, vì Chuột ko biêt làm thơ ạ. chỉ qua vẽ vời tí thôi.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cóc kêu chắc hẳn ông trời
                    Làm mưa ướt thóc bao người khổ thân
                    Trời nắng người vẫn mình trần
                    Mồ hôi nhễ nhoại ướt dần làn da
                    Cơn giông ập tới từ xa
                    Cả làng chạy thóc vào ra mệt người
                    Kể ra cóc đã kêu rồi
                    Báo rằng thiên hạ ông giời đổ mưa
                    Nhanh nhanh quấn thóc là vừa
                    Nần chần mới khổ vì mưa nó hành
                    He he
                    Chúc em nhiều niềm vui-Trời đêm trăng sao sang tui hóng
                    mát-Tâm hồn dào dạt-Gió mát bờ đê-Sướng chẳng muốn về-Em mê xứ Bắc-he he
                • Minh_Ba
                  Bac Cua lau qua khong thay sang nha em choi gi ca! chac mua mang ban ron qua ha bac? chuc bac vui ve!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Mùa màng mang thóc ra phơi
                    Lúc mang thì nắng ngoài trời còn oi
                    Thóc mang phơi dưới nắng trời
                    Vàng ươm hạt mẩy để rồi khô nhanh
                    Sáng ra gió mát trong lành
                    Tưởng là trời nắng tay nhanh phơi liền
                    Mấy tuần thu hoạch liên mien
                    Cơn mưa chợt tới mà điên hết người
                    Nhà thì sân thóc đang phơi
                    Đồng thì lúa ngả đợi người suốt cho
                    Đang vui với những câu hò
                    Trời mưa ập tới thân cò phơi lưng
                • nnnnnnnn
                  Buổi chiều vui vẻ nhé CDBK
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cánh hoa hồng em bồng em bế
                    Mang sang nhà là để tặng nhau
                    Hồng tươi thơm ngát sắc màu
                    Hương đua thoang thoảng khiến nhau phải thèm
                    Hoa hồng này chỉ xem không ngửi
                    Hoa tâm hồn nhắn gửi cho ai?
                    5 canh thao thức đêm dài
                    Hương thơm phảng phất bên ngoài vườn hoa
                    Ngày hè oi sông xa vẫy gọi
                    Tiếng chèo khua ai nói lời thương
                    Lời ru trên đất quê hương
                    Vẳng nghe tiếng mẹ đêm trường con mong
                    Xa quê hương mang lòng thương nhớ
                    Tay nâng niu nhịp thở nhanh dần
                    Ngắm hoa hồng tưởng tái xuân
                    Thôi đành hoạ vội mấy vần thơ quê
                • Nắng
                  chua viet dc. bgio ko co gi dac biet nua. hi
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tưởng là chơi mãi chơi hoài
                    Thành ra chỉ sướng có vài trống canh
                    Lúc vui vẻ em anh ríu rít
                    Phải lòng nhau xa tít vẫn gần
                    Tưởng là có mùa xuân mãi mãi
                    Ai ngờ đâu cũng phải sang hè
                    Để rồi nghe những tiếng ve
                    Sân trường phượng đỏ trời hè phải thi
                    Phút nghẹn ngào chia ly sắp tới
                    Cầm tay nhau khó nói lắm thay
                    Thôi thì cứ để nơi đây
                    Mai trường kỷ niệm những ngày tuổi thơ
                • SONGDAIDUONG.HVT
                  Chúc Anh Cua một ngày an lành   
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Chén cà phê tê tê đầu lưỡi
                    Như ngày hè đi dưới nắng to
                    Biển khơi vang mãi câu hò
                    Ai về với biển thì mò đi ngay
                    Bờ cát trắng gió lay tàu lá
                    Biển quê hương tôm cá đầy ghe
                    Vui sao đi dưới nắng hè
                    Đời vui có đủ bạn bè tri âm
                • lantimmuathu
                  "...Có cô hàng xóm thầm thì
                  Trời mưa ướt thóc còn gì mà thương!..." Hay thật !
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Hay thì ở lại đây vài tháng
                    Mít đầu mùa sả láng mà xơi
                    Vải thiều chín mọng xin mời
                    Mấy khi mà đến phương trời Bắc Ninh
                    Hạ về rồi lung linh trăng sáng
                    Dưới đêm hè trai tráng hò vui
                    Sân đình bao nụ cười tươi
                    Thể nào cũng có một người mà thương
                    He he
                • TÍ TỞN
                  Ghét trời mưa. Đi mưa lạnh, dễ bị ngứa đỏ tay
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Mưa mà ngứa là mưa a xít
                    Chắc là em ăn mít quá nhiều
                    Hay là đi với người yêu?
                    Ô không thèm đội giữa chiều mưa to
                    Mưa vào tay đỏ ngay rồi ngứa
                    Ngứa cả người như cứa thịt da
                    May mà em có người ta
                    Như liều thuốc chống mưa sà vào người
                    He he
                • lanphuong
                  Nhà em mang thóc ra phơi Khi trời mây tạnh,  tiết trời đẹp ghê Liếc qua thấy anh bưng bê Cột từng chùm ớt hong giê gió trời Bỗng đâu! Nổi trận mưa rơi Thóc trôi, ớt ướt rối bời lòng ta Thương  cho một cảnh hai nhà Giận thương, thương giận ai mà hiểu cho!! hehehehe - vài vần đối họa - chúc  cua vui vẻ nhé!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Trời mưa to mải lo gặt lúa
                    Tay cầm liềm như múa luôn tay
                    Phơi lưng nắng dát mỗi ngày
                    Quê hương vào vụ da này đen ghê
                    Cánh đồng xa đường về lắm dốc
                    Mưa ập về bỗng chốc thành không
                    Thương cho phận gái má hồng
                    Phơi lưng cũng chỉ vì chồng vì con
                • Moment
                  Nhà em có thóc mang phơi
                  Rõ ràng mây tạnh tiết trời đẹp ghê
                  Khổ thân em đã bưng bê
                  Mang phơi cả đống hong giê gió trời
                  Còn nguyên những giọt mồ hôi Đọc những câu thơ này làm em nhớ  lại tuổi thơ . Chúc anh 1 tuần làm việc mới nhiều niềm vui nhé.
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Tuổi thơ mẹ bảo con ơi
                    Sáng ra con hãy nhìn trời xem sao
                    Nếu mà trời nắng mây cao
                    Thì con mang thóc ra cào phơi sân
                    Nếu đi chơi phải chơi gần
                    Mây mà che nắng về dần nghe không
                    Không là trời đổ cơn giông
                    Mưa mà ướt thóc đau lòng mẹ cha
                    Ha ha
                • TênTên
                  • TênTên
                  • 20:19 19 thg 6 2011
                  Ban lam tho hay that. ban que o dau the? Chuc vui ve nhe!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Quê mình xưa thuộc Bắc Ninh
                    Tiên Du là huyện xã mình thuần nông
                    Nhân dân đoàn kết một lòng
                    Đánh Tây đuổi nhật tô hồng quê hương
                    Năm 61(1961) lẽ bình thương
                    Quê mình cách mạng cách nhường thủ đô
                    Bên dòng sông Đuống sang đò
                    Bên bờ Bắc Đuống hỏi dò nơi đây
                    Trung Mầu còn đó hôm nay
                    Quê hương cách mạng mỗi ngày đẹp thêm
                • RÊU PHONG
                       Trời mưa hạt thóc xanh xao Ướt từng gánh nhỏ hôm nào tôi mang     Phơi phong trải rộng mùa sang Ánh từng hạt đọng rở ràng chiều phơi     Lỡ như mưa cứ chuyển dời Thóc chiều lém đém giọt đời trôi nghiêng...     Nhà bên có giậu hoa niên Hỏi rằng bên thóc chở thuyền về đâu... Rêu sang thăm anh.Chúc anh tối chủ nhật vui vẻ anh nhé!
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Trời mưa to em lo quấn thóc
                    Tay cầm cào nghe tiếng cóc kêu
                    Nhanh tay em gạt cho đều
                    Mồ hôi đổ xuống trời chiều hè oi
                    Hạt thóc vàng còn tươi ngoài vỏ
                    Đón nắng vàng hóng gió ngoài sân
                    Cơn mưa mây cứ đến gần
                    Em lo quấn thóc sàng dần bớt ruông
                    Chiều hè oi đêm buông bóng tối
                    Người thương qua chẳng nói một câu
                    Ngày xưa tại trận mưa ngâu
                    Em xa anh mãi mất nhau còn gì?
                    Mưa hôm nay thầm thì trước cửa
                    Gặp anh đây như lửa bừng lên
                    Em cười e thẹn thật duyên
                    Nhưng mà ván đã đóng thuyền từ lâu
                    Hi hi
                • SONGDAIDUONG.HVT
                  Vô tình em ghé thăm anh Sẵn đôi ba chữ xin giành cho thơ "Lúa non dẫu có hững hờ Mưa rơi ướt thóc vẫn còn em xinh Hỡi cô má lúm lung linh Cớ sao anh viết chữ tình bâng quơ...." Vài câu thơ vui, mong anh không chấp nếu lỡ em không vừa ý, anh nhé. Chúc anh chủ nhật vui vẻ 
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Lúa non chờ gió trỗ cờ
                    Phơi màu sữa ngọt bao giờ người qua
                    Dòng sông đỏ nặng phù sa
                    Xa quê nhớ những mái nhà nông thôn
                    Xuyến xao cho dạ bồn chồn
                    Lúa thời con gái gửi hồn vào tim
                    Xưa ta tìm chốn ẩn tìm
                    Bờ đồng bờ thửa ngồi im một mình
                    Anh qua em vẫn lặng thinh
                    Hai tay bịt mắt cô mình đấy thôi
                    Giật mình em toát mồ hôi
                    Dưng dưng nhỏ lệ yêu rồi phải không?
                    Tại anh chẳng hiểu cái lòng
                    Mà nay ngồi tiếc bóng hồng nhạt phai
                    He he

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét

                Bình luận tại đây nhé người ơi???