TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CỎ MẬT BỜ ĐÊ


Chiều hè hóng mát bờ đê
Thoảng mùi cỏ mật hương quê ngọt ngào
Lúa đồng theo gió xôn xao
Ngô đồng đóng bắp cuộn vào bẹ to
Bến sông thấp thoáng con đò
Lục bình trôi dạt,cánh cò chao nghiêng
Trong chùa vang vọng trống chiêng
Chiều quê khói toả khắp miền quê ta
Bâng khuâng trong khúc giao hoà
Mùi hương cỏ mật vội oà không trung
Xa xa núi biếc chập chùng
Nhớ câu hội ngộ “tương phùng” năm nao
Lời ru của mẹ năm nào
Như canh mẹ nấu ngọt ngào lắm thay
Chiều hè ngồi đứng nơi đây
Bên bờ cỏ mật nhớ ngày hè xưa
Nếu ngày hôm ấy không mưa
Trâu ta còn thả thì chưa vội về
Vẫn còn mải miết sườn đê
Bắt tìm chú dế mang về đựng chai
Đêm khuya vọng tiếng kêu hoài
Giật mình tình giấc nhớ ai thẹn thùng
Đưa tay nắm ngọn dọc mùng
Nhớ hè mang giỏ ta cùng bắt cua
Chiều về ai thắng? ai thua?
Giỏ anh đầy nặng toàn cua to đùng
Em bèn bảo để làm chung
Cho cua một giỏ sống cùng bên nhau…
Thế là đợi mấy mùa cau
Anh xa quê học xa nhau những ngày
Còn em vẫn đứng nơi đây
Bò lai chăn thả những ngày đợi mong
Bóng ai thấp thoáng bên sông
Giờ qua vẫn thấy bóng hồng còn duyên
Nhưng nay ván đã đóng thuyền
Anh đi xây mộng tận miền đất xa
Một thời em trách người ta
Đi lâu lâu thế cho hoa lụi tàn
Sông quê con lũ ngập tràn
Ngô đồng vẫn đứng những hàng xanh tươi
Giật mình nghĩ lại một thời
Sao ngây ngô thế để người ta thương
Bên bờ cỏ mật vấn vương
Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình.
  • My Nguyen
    Cái anh cua thật vui đời
    Đem thơ lục bát tặng người yêu thơ
    Có người vào ngẩn ra ngơ
    Đọc thơ kinh bắc tưởng ngờ quê anh
    Từ sơn Quế võ Bắc ninh
    Thuận thành Chờ chợ một mình em sang
    Anh về sắm túi ba gang
    Để em mua quả khế vàng biếu anh
    Sông Cầu nước chảy loanh quanh
    Chảy về sông Đuống qua thành Đại la
    Bao giờ ta gặp lại ta
    Sông quê chở nặng phù sa ... cua bò.
    • huyhuy
      Nắng chiều nghiêng đổ miền quê Một mình bước dưới triền đê nhớ về Ngày xưa em với lời thề Đi không trở lại não nề lòng anh ..!      
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        NỖI BUỒN VÔ TẬN ......   21:57 18-06-2011
         Lâu không thăm bạn được,hôm nay sang thăm được đọc bài thơ rất hay ,làm mình nhớ lại những ngày thơ ấu, những ky niệm đó thật là đẹp ,hồn nhiên ,vô tư ,vui nhỉ,ước gì thời gian quay trở lại . chúc bạn buổi tối an lành hạnh phúc !
        • nnnnnnnn
          Cua đồng BK giỏi làm thơ quá đi à.....  Đọc thơ CDBK họa cho lời bình của KL,mà chỉ có cười và cười híp cả mắt luôn vậy.
          Thật vui CDBK àh! Tự nhiên thấy vơi nỗi buồn đang đeo mang.  Cảm ơn bạn nhiều. Ngủ ngon bạn nhé!  À quên nữa!
          KL không biết làm thơ. Xưa giờ chỉ biết viết văn thui. từ lúc biết CDBK , KL cũng mon men tập tành bắt chước làm thơ áh. Làm " khơz" xong "đoạc" lại thấy mình làm thơ bắt gớm luôn vậy hj..hj..hj.. Hôm nào CDBK chỉ cho KL lùm khơ zí nhaz.  MẾN.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ê ê con gái nhà quê
            Thích thơ Kinh Bắc thì về nơi đây
            Xin mời miếng trầu cay nồng đã
            Đã sang rồi vội vã làm chi?
            Hạ về đâu có mấy khi?
            Sang chơi vui vẻ còn gì thích đây?
            Nụ cười tươi hây hây má đỏ
            Tuổi xuân thì như ló trong ta
            Đêm hè thơm ngát hương hoa
            Vần thơ theo gió làm quả tặng nhau
            Trăng vẫn sáng mấy câu họa vội
            Dù chưa ưng chẳng tội chi đâu?
            Miễn là quên hết tủi sầu
            Hong cơn gió mát trên đầu gợi thương
            He he
        • phuongthovan
          Nghỉ hè chú đi đâu không? hay là chú phải chổng mông lau nhà bà vợ được tính hay la nghe quen như tiếng tù và êm tai!
          • Comeviets !

                                                   Cần mẫn xanh thảm mượt mà Tuổi thơ vẫn rứt cỏ gà chọi nhau. Đứa mê cọng mập to đầu Đứa ưa lông lá  rễ râu xồm xoàm Phơi cho heo héo, dai thơm Vào keo mới biết ai hơn, ai tài Này thì một... Này thì hai... Chẳng phân thắng bại chọi hoài chưa thôi Miệng hô, tay vụt liên hồi Tối mò mới nhảy lên ngồi lưng trâu... Ước gì, đổi phận cho nhau Ta làm một kiếp...  Đớn đau cỏ gà!
            Cỏ mật và cỏ chọi gà đều mọc đầy bờ đê Cua nhỉ
            • Đặng Hà My
              (Empty)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đêm hè có chén cà phê
                Mát lòng mát dạ mải mê đánh cờ
                Xe cung mã quện bất ngờ
                Tốt anh nó dí nó sờ tướng em
                Bà con hàng xóm vội xem
                Sĩ em bèn vểnh mà đem đậy vào.
                Đêm hè vui vẻ biết bao
                Trà tam rượu tứ lẽ nào không vui?
                H ih hi
            • cây cơm nguội vàng
              Sang nhà ông thông gia hái ít cỏ mật mang về...
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cỏ ngoài đê mang về nhà cắm
                Chậu xanh tươi gửi gắm vào thơ
                Mùi hương cỏ mật đợi chờ
                Nhớ nhau đêm cũng nần sờ sang nhau
                Trời hè vui suốt đêm thâu
                Trăng thanh gió mát có nhau vui nhiều
            • nnnnnnnn
              í wên.. Còn chậu này nữa áh!     
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Có chậu cây cảnh phải không?
                Biết là bà chị thích hồng nở hoa
                Chị ơi quên ở chợ xa
                Có ông hàng xóm đi qua lấy rồi
                Đã quên thì cũng đành thôi
                Lần sau sang nhớ mua vôi têm trầu
                Cay nồng thơm những trái cau
                Trầu vôi thắm đỏ trước sau ấy mà
                Dù cho cách chở đường xa
                Có lòng mách bảo sang nhà mua vui
                Bờ đê cỏ mật đượm mùi
                Chị sang ắt hẳn phải vui mới về
            • nnnnnnnn
              Chiều nay  KL qua nhà  CUA ĐỒNG KINH BẮC  ăn cơm nha. CUA ĐỒNG KINH BẮC   ơi! Có món gì ngon không ? KL đói wá áh! Thực phẩm cho chế biến nà.......
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Chiều nay chị đến em chơi
                Sao không mang đến cỗ xôi con gà
                Chín rồi tiện thể bày ra
                Chị em ngây ngất mới là tình thân
                Tuy xa mà lại thấy gần
                Mấy khi mồi có quây quần bên nhau
                Hạ về thơm ngát buồng cau
                Giàn trầu xanh lá phía sau mái nhà
                Hương quỳnh e thẹn thoảng qua
                Trắng trong nhuỵ thắm phơi ra nắng trời
                À em đã hiểu chị rồi
                Mấy khi bà chị xa xôi đến nhà
                Tiện đường có chợ ghé qua
                Lợn thăn mông sấn đã pha đợi rồi
                Tiện mua mấy chú cá trôi
                Sang đây tiện thể có nồi luộc ngay
                Gà tơ mái ghẹ vịt quay
                Lá dăm cà rốt gừng cay
                Cà chua ớt đỏ món này dễ xơi
                Chị em làm cỗ đi thôi
                Trưa hè đón ngọn gió trời thoảng qua
                Bên mâm cơm cứ la cà
                Chưa say chưa thể về nhà nghe hông? Khà khà kh
                chung_thuy22
            • Cua "chuyên trị" thơ lục bát nhỉ! Tuyệt! Hương vị quê nhà của Vàng nè, chia cho Cua đấy!
              • NGUYỄN SỸ TÂN
                chú hay hút thuốc lào gữi chú cái điếu cày nhớ để cả khách dùngnhé
                        CÁI ĐIẾU CÀY


                C ái điếu nhà bên suốt
                tháng ngày     
                Người quen kẻ lạ đến đều   say
                Ông gìa thông   thả vân vê đợi
                Cậu trẻ hung hăng gục ngả ngay
                Điếu đỗ nước tràn lênh láng chảy
                Người say   khói nhã chín tầng mây
                Chung nhau một điếu đêm ngày ngâml
                Quân tử hiền nhân   cũng ngất ngây
                • hoa_xuongrong21
                  lâu lắm không off ẹp gì anh nhỉ, dạo này anh có gì mới k?
                  • nnnnnnnn
                    Ngủ ngon nhé bạn.
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Đêm hè gió mát trăng thanh
                      Quỳnh hương đua nở những nhành hoa tươi
                      Lung linh những giọt sương rơi
                      Trời quang sao sáng mây trôi lững lờ
                      Đêm khuya bận giở ván cờ
                      Nước đi thiên biến bao giờ mới xong
                      Anh quen vẫn đánh pháo lồng
                      Còn em vén sĩ chờ mong gặp thời
                      Xe cung mã quện mất rồi
                      Đêm hè một ván cờ chơi thoả lòng
                      Ngẩng nhìn trăng sáng mây hồng
                      Đêm hè gió mát mà không muốn về
                      He he
                  • RÊU PHONG
                               Tình quê cỏ mật vào thơ Bờ đê nghiêng chếch trăng mơ bên cầu       Trong xanh lóng lánh nhiệm màu  Hồn thơ trải rộng ngọt ngào tình quê..
                  • Lâu quá ko sang thăm Bác Cua . Chúc Cua ngày vui nhé !
                    • Bich Lam
                      Bên bờ cỏ mật vấn vương
                      Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình.
                      GHÉ THĂM CUA, CHÚC MỘT BUỔI CHIỀU VUI!
                      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                        Đừng vội làm chi trả lại anh
                        Anh yêu cơn gió mát trong lành
                        Mênh mông nỗi nhớ lòng mong đợi
                        Thời gian vẫn ngóng vội qua nhanh.
                        Em gửi cho anh một nỗi buồn
                        Anh bèn đem đốt tất cả luôn
                        Baonhiêu kỷ nệm còn giang giở
                        Ôm mộng trong lòng nhỏ lệ tuôn.
                        Em trả lại anh chẳng hết đâu
                        Chút tình cay đắng lẫn thương đau
                        Anh xoa vết sước bằng nỗi nhớ
                        Như thể tim hồng đỏ vì nhau.
                        Em gửi làm chi nữa em ơi
                        Vần thơ anh đọc ngắt nửa vời
                        Câu thơ nỗi nhịp hồn heo hắt
                        Như tình trong mộng cứ chơi vơi.
                        Mưa cứ gào lên cứ to thêm
                        Long lanh giọt nước đọng bên thềm
                        Bồng bềnh bong bóng trôi muôn ngả
                        Cho ngát hương nồng miếng trầu têm.
                        Trầu têm cánh phượng đỏ môi mềm
                        Cho tình sâu nặng chẳng nỡ quên
                        Anh gom kỷ niệm thành quá khứ
                        Thêu dệt mộng  vàng đợi thành duyên
                        He he-hoạ lại vần thơ của bạn-chúc vui
                    • Neko
                      • Neko
                      • 11:26 16 thg 6 2011
                      Bài thơ giản dị mà rất hay... Kinh Bắc... Bắc Ninh nhỉ?? hì hì Nếu Neko đoán ko nhầm thì .. Mr Cua Đồng làm nghề GV?  (Chắc là bậc tiền bối  ) Rất vui vì đã ghé thăm...  À Neko thích 2 câu cuối trong bài thơ: Bên bờ cỏ mật vấn vương Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình.
                      • ™♥Mr.TrầnBlog♥™Clup MaGic
                        ngày mới nhiều niềm vui bạn nha
                        • Người dùng Yahoo!
                          • Người dùng Yahoo!
                          • 09:06 16 thg 6 2011
                          bài thơ của bạn hay quá
                          mỗi dịp ngỉ hè mình rất thích dc về quê
                          về quê dc ngắm những cánh đồng lúa bát ngát, những đám cỏ dại ven đê, dc thả diều, thật thú vị biết bao
                          mình thích cái ko gian yên bình chốn quê
                          chúc bạn 1 ngày thật nhìu niềm vui và hạnh phúc bên gia đình
                          • nnnnnnnn
                            Sang nhà bạn chơi đây! Lúc chiều nay KLcó qua nhà bạn rồi áh! khi về cũng đã có để lại vài lời thăm hỏi làm quen... nhưng không hiểu sao bây giờ chẳng thấy nó nằm ở góc trời nào rồi ák!... Buổi tối ngủ ngon nha bạn. Àh! cảm ơn bạn đã sang nhà KL và để lại lời khen ...Mong bạn qua chơi nhà KL thường xuyên hơn...   Mến
                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                              Đã nói rằng không dạ cứ thèm Trong lòng xao xuyến những thân quen Trái tim vụn vỡ người có biết? Đã nói rằng không-chớ đốn hèn   Đã nói rằng không đợi làm gì? Để rồi trông ngóng vội tan đi Tình buồn mộng ảo trong vô vọng Lạc chốn nhân gian tiếc nỗi gì   Đã bảo là không sao lệ rơi Ngọc châu ứa lệ phút thương đời Người xa có biết lòng e lệ Hỏi ai thấu hiểu nỗi lòng tôi
                              • thienthan_anhsang29
                                sang choi nha ban ne bai tho hay lam do chuc ban co mot buoi toi vui ve nhe
                                • muatrang79
                                  Nóng thế này mà được bát canh cua đồng với cà pháo thì... chậc.. chậc, ngon tuyệt . hehe
                                  • Mai Thủy
                                    Đọc xong bài thơ của anh lại nhớ một thời tuổi thơ xưa
                                    uớc gì trở lại tuổi thơ đó
                                    Chúc anh buổi tối vui vẻ!
                                    • Cuocsonmien
                                      Thì ra em nhớ tình yêu  à !
                                      • July
                                        • July
                                        • 15:42 14 thg 6 2011
                                        Chiều mùa hè mà được thả diều trên bờ đê thì thật là tuyệt a Cua nhỉ..!
                                        • NHƯ VẠT NẮNG HẢI PHÒNG
                                          (Empty)
                                          • kashicoi
                                            Em sang tham anh Cua ne chieu vui Anh nhe
                                            • Lê Hoàng Nam
                                              TINH TREN MANG AO Kiểu này nên gọi : Yêu Hơi”
                                              Bởi vì cách trở xa xôi vẫn cần
                                              Già rồi vẫn thích tái xuân
                                              Gái thì muốn đức lang quân tỏ tình
                                              Phấn hồng tô đẹp cho xinh
                                              Web cam vội mở để mình nhìn ta
                                              Trông nhau thật đẹp đẹp là
                                              Nhìn nhau ngỡ tưởng rằng ta gặp rồi
                                              Đêm khuya dù có xa xôi
                                              Buông lời ngỡ tưởng rằng môi liền kề
                                              Thế rồi cũng thấy phê phê
                                              Thoả lòng cho những cơn mê mẩn hồn
                                              Mấy khi thấy dạ bồn chồn
                                              Tình trên mạng ảo tâm hồn thảnh thơi
                                              Biết rằng mỗi đứa một nơi
                                              Biết rằng chẳng thể một đời gặp nhau
                                              Thế mà say bởi những câu
                                              Dịu dàng thuỳ mị trong nhau mỗi ngày
                                              Nhìn đông rồi lại nhìn tây
                                              Hạ về ôi những đám mây phủ dày TÌNH TRÊN MẠNG ẢO tình như thế này mới đê mê đêm vào thao thức đi thấy tê tê đê mê lời mật ai trao chuốc wet cam 1 cuốc...nóng ran người em nầm chễnh chệ...ngóng trông anh ôi eo áo ngủ sao mỏng quá làm mắt của anh sấp lên lèo'lẹo' có vui có những u sầu tình trên mạng ảo bao giờ mới nên vui trông chốc lát...say tình giật mình ngẫm lại chỉ mình với ta kể bao cho hết cái là tình trên mạng ảo bao la là tình thôi thì ta cứ 1 mình ai thích thì chém mặt tình thế nhân khá khá khá
                                              • Gaigia
                                                GG không biết làm thơ chỉ qua đọc bài bạn viết rồi về chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc!
                                                • TênTên
                                                  • TênTên
                                                  • 08:20 14 thg 6 2011
                                                  ckUa`!!!
                                                  trUa nOg" nUk
                                                  • Coganglen
                                                    Giật cả mình
                                                    • Phamlananh
                                                      rất vui vì bạn ghé thăm blog của mình
                                                      chúc bạn ngủ ngon và mơ nhìu giấc đẹp
                                                      • Son nu xinh dep
                                                        k biết là gọi bằng thaay hay băngf gì nữa đây nhỉ hiiiiiiiiiiiiii nói chung là người ghé thăm có chút lời muốn nói hiiiiiiiiiiiiiiii blog rất đẹp
                                                        • hoa thien dieu
                                                          Tuổi thơ ta lấm lem bùn đất Tuổi thơ ta đa sắc cầu vồng Nhớ chiều những bước chân trần Vi vu no gió cánh diều lên cao........ Thơ của  CUA ĐỒNG KINH BẮC   hay thật!
                                                          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                            TINH TREN MANG AO Kiểu này nên gọi : Yêu Hơi”
                                                            Bởi vì cách trở xa xôi vẫn cần
                                                            Già rồi vẫn thích tái xuân
                                                            Gái thì muốn đức lang quân tỏ tình
                                                            Phấn hồng tô đẹp cho xinh
                                                            Web cam vội mở để mình nhìn ta
                                                            Trông nhau thật đẹp đẹp là
                                                            Nhìn nhau ngỡ tưởng rằng ta gặp rồi
                                                            Đêm khuya dù có xa xôi
                                                            Buông lời ngỡ tưởng rằng môi liền kề
                                                            Thế rồi cũng thấy phê phê
                                                            Thoả lòng cho những cơn mê mẩn hồn
                                                            Mấy khi thấy dạ bồn chồn
                                                            Tình trên mạng ảo tâm hồn thảnh thơi
                                                            Biết rằng mỗi đứa một nơi
                                                            Biết rằng chẳng thể một đời gặp nhau
                                                            Thế mà say bởi những câu
                                                            Dịu dàng thuỳ mị trong nhau mỗi ngày
                                                            Nhìn đông rồi lại nhìn tây
                                                            Hạ về ôi những đám mây phủ dày
                                                            • RÊU PHONG
                                                              Rp cám ơn anh về những câu thơ anh gửi.Đọc thơ lục bát của anh chan chứa tình quê rất trữ tình lãng mạn anh ạ. R họa gửi anh vài vần anh nhé! Giật mình nghĩ lại một thời Sao ngây ngô thế để người ta thương Bên bờ cỏ mật vấn vương Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình. ------ Ngây ngô bờ cỏ mật đồng Gió đưa hương cỏ bên lòng nhẹ rung Ngày xưa lòng vẫn ung dung Ngây ngô không biết em chung lối về...
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Hè oi hóng mát bờ đê
                                                                Lang thang lạc bước đường quê vào nhà
                                                                Cửa cổng vội kéo nó ra
                                                                Gặp luôn bà chủ trong nhà ngồi chơi
                                                                Khách sang trà nóng mang mời
                                                                Mấy khi dạo bước cho đời thêm sang
                                                                Ra về giữa ánh trăng vàng
                                                                Đường quê soi bóng những hàng cây xanh
                                                                Mùi hương cỏ mật trong lành
                                                                Mát lòng thơ hoạ gửi dành người thân
                                                                Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngân
                                                                Sờ lên mái tóc tưởng xuân lại về?
                                                                He he
                                                            • Lê Hoàng Nam
                                                              hè về cua thật thảnh thơi nam đây ghé lại mà mê cả người độc thơ hồn cứ phê phê như là thuốc phiện đê mê cả người ui trùi lại lắm hót girl mồi gì cua nhữ ghi nam vài dòng hay là hang rộng trên đồng mấy girl mí ghé...mượn phòng nghĩ chân
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Hè về giọt nắng vội rơi
                                                                Giọt mưa rơi xuống tiết trời mát hơn
                                                                Ta du ngoạn bốn phương bè bạn
                                                                Vần thơ vui không bán mang trao
                                                                Bên hiên cơn gió lùa vào
                                                                Lều thơ rôm rả ngọt ngào bình phê
                                                                Nâng ly rượu chờ phê phê nhé
                                                                Miệng thều thào thỏ thẻ đôi câu
                                                                Men say lòng lại bên nhau
                                                                Ắt thơ đối hoạ nhiều câu ân tình
                                                                Đêm hè về lung linh trăng sáng
                                                                Ấm trà thơm lai láng hồn quê
                                                                Ra về lòng đã đê mê
                                                                Như tiên dạo bước đường quê hương mình
                                                                He he
                                                            • Lê Hoàng Nam
                                                              HÃY VÌ VN Hải quân việt nam hãy vùng lên
                                                              Để cho tàu khựa biết thế nào
                                                              Hãy chào bọn nó bằng súng đạn
                                                              Chắc chắn bọn tàu sẽ phơi thây

                                                              Việt nam chúng ta lắm anh hùng
                                                              Há chi sống chết với non sông
                                                              Đuổi cho lũ khựa quây về nước
                                                              Cho nó một phen khiếp kinh hồn

                                                              Đánh cho khưa biết ta anh dũng
                                                              Đánh cho khựa biết ta anh hùng
                                                              Lưu danh liệt sĩ ta nào sợ
                                                              Sống mái một phen thỏa anh hùng

                                                              Việt nam ta vốn chuộng hòa bình
                                                              Nhưng mà ức hiếp...lẽ làm thinh
                                                              Thà rằng phơi xác nơi biển cả
                                                              Để thơm vang tiếng những anh hùng

                                                              Để vạn đời sao còn nhớ mãi
                                                              cái đảo hoàng sa của chúng ta
                                                              trường sa ghi dấu trang sử việt
                                                              sương máu anh hùng đã huy sinh
                                                              lưu danh vạn thế dân tộc việt
                                                              hồ cẩm đào dạ bẩm mai sao
                                                              hãy đứng lên cho nó biết thế nào
                                                              mấy thằng khựa phải cúi đầu quỳ lạy
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Nếu một ngày đất nước có chiến tranh
                                                                Hơn tám chục triệu dân hoá thành chiễn sĩ
                                                                Dải non sông ta sẵn sàng xây thành luỹ
                                                                Cùng nhau đứng lên ôi chí tuệ Việt Nam .
                                                                Ta hãy cùng nhau gìn giữ biển vàng
                                                                Tổ tiên ta có hàng ngàn năm trước
                                                                Đã bao đời người vì non vì nước
                                                                Quyết quên mình để có được tự do.
                                                                Văn hoá Việt còn vang mãi câu hò
                                                                Truyền thống Việt chiến công to lưu sử
                                                                Bia đá rêu phong ngàn đời lưu giữ
                                                                Trang sử vàng đẹp lắm chứ-Người ơi.
                                                            • SONGDAIDUONG.HVT
                                                              Chúc cho anh Cua một chủ nhật tuyệt vời bên thi ca ! 
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Ta nhìn con Sóng Đại Dương(vùng biển đang nổi sóng)
                                                                Ta yêu mảnh đất quê hương của mình
                                                                Cong cong chữ ét đẹp xinh
                                                                Vẫn còn nguyên vẹn dáng hình hàng năm
                                                                Đã bao giống tố thăng trầm
                                                                Ngoại bang vẫn cứ âm thầm cướp đi
                                                                Lưu danh sử sách còn ghi
                                                                Cha ông đánh giặc mỗi khi giặc càn
                                                                Chiến công giờ vẫn âm vang
                                                                Bia thờ vẫn ngút khói nhang đêm ngày
                                                                Ta yêu mến mảnh đất này
                                                                Trái tim rực máu những ngày đẹp tươi
                                                                Khắc ghi ơn mãi công Người
                                                                Thời nay chí tuệ sáng ngời trong ta
                                                                Kết đoàn cùng hát bài ca
                                                                Tô hồn dân tộc nở hoa bốn mùa
                                                            • Amy Dream
                                                              Tình cờ lạc vào nhà bạn , chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha .
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Bó hoa đỏ thắm cả nhà
                                                                Mùi hương thoang thoảng bay qua đầu giường
                                                                Vội vàng ngẩng mặt soi gương
                                                                Ai mờ má phấn mùi hương dính vào
                                                                Ngượng ngùng e thẹn làm sao?
                                                                Hoa tươi đẹp thế lùa vào lòng ta
                                                                Hoa thơm khách quí sang nhà
                                                                Như tình blog bay qua bên này
                                                                Chưa nhìn chỉ ngắm đã say
                                                                Khen ai khéo kén hoa này mang sang
                                                            • Bell
                                                              • Bell
                                                              • 09:44 11 thg 6 2011
                                                              Nhớ quê quá cua ơi! Cuối tuần hạnh phúc - bình yên
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Hoa hồng phơi nắng hè oi
                                                                Sắc hông như thể làn môi ửng hồng
                                                                Nhuỵ hoa ẩn ở bên trong
                                                                Như người con gái phải lòng trai quê
                                                                Hê hê
                                                                Xa quê lòng bảo tìm về
                                                                Hương đồng gió nội miền quê vẫn nồng
                                                                Hỏi rằng có nhớ hay không?
                                                                Để cho ngày tháng chờ mong não lòng
                                                                Liệu lo công việc cho xong
                                                                Để rồi lòng lại bảo lòng về quê
                                                            • Hoa Điệp Vàng
                                                              Cua đâu ra tiếp tớ nè
                                                              Không ra là sẽ đi zìề  đó nha
                                                              Rồi đừng bắt lỗi ngươi ta
                                                              Không vô mà cứ thò ra cái đầu
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Tóc vàng em xoã ngang vai
                                                                Hồng tươi em ngửi mãi hoài đêm thâu
                                                                Bóng em thấp thoáng trên cầu
                                                                Dòng sông quê mẹ một màu xanh tươi
                                                                Con sông có lúc đầy vơi
                                                                Như đời có lúc nổi trôi xứ người
                                                                Đã mang công đổi vàng mười
                                                                Dù gian nan mấy hãy cười vui đi
                                                                Đêm trăng vọng tiếng thầm thì
                                                                Quê nhà vẫn nhớ người đi chở về
                                                                Em về ra bến sông quê
                                                                Ngửi hương cỏ mật triền đê thơm nồng
                                                                Khi đi nhớ mãi dòng sông
                                                                Khi về ra đứng bến sông đợi chờ
                                                                Nay còn vang vọng vần thơ
                                                                Tình xưa như giọt sương mờ thoảng qua
                                                            • KIM
                                                              • KIM
                                                              • 20:48 10 thg 6 2011
                                                              Cảm ơn anh ghé thăm em chiều nay. Chúc anh vui và an lành. Nhớ tham gia ký tên đổi tên biển Nam trung hoa thành Biển Đông Nam Á anh nhé. Chúc anh vui và an lành. Kim
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Lòng yêu nước đã thành truyền thống
                                                                Yêu quê hương dòng giống Việt ta
                                                                Quyết dâng tổ quốc ngàn hoa
                                                                Quyết xây quê mẹ mọi nhà đẹp hơn
                                                                Đời ta sống biết ơn Người trước
                                                                Đã một đời vì nước vì dân
                                                                Biển Đông nổi sóng dần dần
                                                                Người dân đất Việt tình thân đâu rồi
                                                                Ta dũng cảm nói lời đoàn kết
                                                                Ta một lòng ta viết sử ta
                                                                Non ngàn mãi nở rực hoa
                                                                Biển Đông rồi sẽ của ta muôn đời
                                                            • coconut
                                                              Canh đẹp, ắc con người cũng hữu tình
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Thơ quê hương vấn vương từ bé
                                                                Lớn khôn rồi sức trẻ trên vai
                                                                Xa quê xa mãi xa hoài
                                                                Nhớ vùng xứ Bắc,xứ Đoài kề bên
                                                                Câu quan họ “Còn duyên” vang vọng
                                                                Như lòng người gió lộng xa quê
                                                                Xa quê lòng bảo tìm về
                                                                Giữa lòng đất mẹ tràn trề tình thân
                                                            • Trang Nguyên
                                                              Đến thăm blog của anh. Chúc anh ngày vui nhé!
                                                              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                Rảnh thì em ghé vào chơi
                                                                Trà ngon vội ngấu mang mời em đây
                                                                Xin mời ăn miếng trầu cay
                                                                Lâng lâng trong dạ mà ngây ngất lòng
                                                                Hạ về môi đỏ má hồng
                                                                Mời em ra ngắm bến sông quê nhà
                                                                Bên bờ cỏ mật quê ta
                                                                Hương quê đón gió lùa qua mát lòng
                                                            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                              Mưa rào không lo đi trúi
                                                               Sao anh còn lúi húi làm chi?
                                                               Trong mưa vọng tiếng thầm thì
                                                               Mát lòng mát dạ còn gì hơn đây?
                                                               Nắng hạ oi em say trời đất
                                                               Anh muốn gần hãy cất …ẤY đi
                                                               Mang ra ngán ngẩm thèm gì? 
                                                              Thôi em chỉ muốn thầm thì cùng mưa He he
                                                              • Thảodân
                                                                Giật mình nghĩ lại một thời
                                                                Sao ngây ngô thế để người ta thương
                                                                Bên bờ cỏ mật vấn vương
                                                                Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình. Có ngây ngô thì người ta mới thương chứ Cua ơi ! Chứ ma lanh khôn lỏi thì  người ta  cũng bỏ chạy mất guốc Cua à !
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Đúng là thời ấy ngây ngô
                                                                  Đúng là thủa ấy thật tồ lắm thay
                                                                  Người ta e thẹn những ngày
                                                                  Mắt lườm chộm cái tỏ bày trong tim
                                                                  Mà sao mình cứ lặng im?
                                                                  Để người ta chứ đắm chìm trong mơ
                                                                  Chiều nay cũng thật tình cờ
                                                                  Triền đê cỏ mật bây giờ vẫn thơm
                                                                  Tay cầm lên một cọng rơm
                                                                  Nhớ sao hè ấy bát cơm thơm nồng
                                                                  Cuộc đời sắc sắc không không
                                                                  Vô tình chẳng biết phải lòng người ta
                                                              • ღ(`¤♥Mai Thúy Lê♥¤´)ღ
                                                                ...mùi hương cỏ mật mênh mang...
                                                                nhớ em..anh làm nhẫn (cỏ) vàng em đeo..
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Em đeo nhẫn cỏ quê nghèo
                                                                  Thơm mùi cỏ mật gió reo gọi mời
                                                                  Nặng tình rồi đó em ơi
                                                                  Hương quê thoang thoảng vọng lời mẹ ru
                                                                  Hè qua rồi lại sang thu
                                                                  Tại anh mải học thầy u thêm buồn
                                                                  Em thời gồng gánh bán buôn
                                                                  Còn anh thành đạt ở luôn thị thành
                                                                  Thời gian trôi thật là nhanh
                                                                  Pha sương mái tóc hoá thành hư không
                                                                  Nay về thăm lại bến sông
                                                                  Bờ đê cỏ mật hương lồng vẫn bay
                                                                  Đợi cơn gió mát chiều nay
                                                                  Mà sao cứ thấy men say thủa nào
                                                                  Hi hi
                                                              • Mây Xanh
                                                                Nghe về cỏ mật nhiều rôi, nay qua anh mới biết hình dáng của nó ra sao. Đẹp quá anh ạ !
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Anh yêu cỏ mật quê anh
                                                                  Yêu thời bé nhỏ tóc xanh nô đùa
                                                                  Quê hương hè đến vào mùa
                                                                  Đường xa kẽo kẹt sớm trưa đi về
                                                                  Em là con gái thôn quê
                                                                  Vai mang gánh nặng đi về xóm thôn
                                                                  Trải qua bão táp sóng cồn
                                                                  Nay về quê mẹ bồn chồn lắm thay
                                                                  Nhìn bờ cỏ mật hôm nay
                                                                  Nhớ sao ta nhớ những ngày hè xưa
                                                              • Nguyen
                                                                oi Trung Mau dep qua Anh cua.  Neu mot ngay duoc cung TBM dao buoc  Em se cung anh ay den noi nay  de tan thay co mat bo de .................. Chuc Anh cua  ngay vui ve!
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  TBM(tao bảo mày-hehe)
                                                                  Tao bảo mày chở tao đi
                                                                  Tao về Kinh Bắc thầm thì cùng xuân
                                                                  Thơ vui hoạ vội mấy vần
                                                                  Đêm hè ngồi đợi trăng ngân mái đầu
                                                                  Mấy khi thức với đêm thâu
                                                                  Bờ đê cỏ mật một màu xanh non
                                                                  Đường đê xe chạy bon bon
                                                                  Oằn mình qua đoạn đường con giật mình 
                                                                  Bờ đê cỏ mật vô tình
                                                                  Thoảng hương thơm ngát chúng mình cùng nhau
                                                                  Ngả mình trên cỏ hồi lâu
                                                                  Trăng lồng bóng nguyệt trên đầu hai ta
                                                                  Mắt nhìn tới tận đồng xa
                                                                  Lúa thơm mùi sữa thoảng qua nơi mình
                                                                  Hôm nay em thật là xinh
                                                                  Bên anh chỉ có một mình em thôi
                                                                  Cơn giống mát rượi đến rồi
                                                                  Ta dang đón hạt mưa rơi vào lòng
                                                                  Tự nhiên má nó đỏ hồng
                                                                  Chắc là em đã phải lòng anh đây
                                                                  He he
                                                              • HÔNG NGUYÊN
                                                                Em như cỏ mật bờ đê Thơm thươm hương mật cho mê lòng chàng Bên bờ cỏ mật vấn vương Chiều nay bỗng nhớ người thương –Giật mình.
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Em như cỏ mật bờ đê
                                                                  Thơm thơm hương mật
                                                                  cho mê lòng chàng
                                                                  Em buồn em lại ghé sang
                                                                  Giấu mình trong cỏ hỏi nàng tìm đâu?
                                                                  Thẹn thùng anh đứng đằng sau
                                                                  Hai tay bịt mắt chơi câu ú tìm
                                                                  Em thời mắt cứ lim dim
                                                                  Tay  quờ quạng vội cũng tìm được ngay
                                                                  Mùi hương cỏ mật chỗ này
                                                                  Hương thơm phảng phất em say mất rồi
                                                                  Bờ đê cỏ mật anh ngồi
                                                                  Xuyến xao nhớ lại một thời biết thương he he
                                                              • So-co-la
                                                                anh trai ngủ ngon , chúc anh nhiều niềm vui 
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Đêm hè rả rích mưa rơi
                                                                  Bỗng dưng lại nhớ tới người phương xa
                                                                  Hạ về cái nóng thấu da
                                                                  Mồ hôi nhỏ giọt ước nhoà bờ vai
                                                                  Mồ hôi hay lệ rơi hoài?
                                                                  Đêm hè vẫn vọng một vài tiếng mưa
                                                                  Cành cây lá nhỏ đung đưa
                                                                  Ta như tỉnh giấc mới vừa ngồi đây
                                                                  Bật em máy tình lên ngay
                                                                  Một tay sờ chuột một tay cãi người
                                                                  Muỗi ơi đừng có dạo chơi
                                                                  Da tao hôi lắm đậu người làm chi
                                                                  Đốt tao chẳng hút được gì
                                                                  Để yên tao muốn thầm thì cùng xuân
                                                                  He he
                                                              • chutu10067
                                                                Chiều hè hóng mát bờ đê.
                                                                Hưởng mùi cỏ mật hương quê ngọt ngào.
                                                                Lâu lâu mình lại rẽ vào.
                                                                Thăm Cua Kinh bắc dạt dào yêu thương.

                                                                Chúc Cua khỏe vui nhé!
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Sương rơi ngọn cỏ đêm trường
                                                                  Trăng soi mặt nước bóng gương đa chiều
                                                                  Bỗng dưng lại nhớ người yêu
                                                                  Ngày xưa trâu thả trời chiều quê hương
                                                                  Chắc là ngày ấy biết thương
                                                                  Biết yêu biết nhớ biết vương vào lòng
                                                                  Khổ thân phận gái má hồng
                                                                  Đàn ông lắm kẻ phải lòng phiền ghê Chuc bac dem he dat dao yeu thuong va mat me coi long
                                                              • chutu10067
                                                                Chiều hè hóng mát bờ đê. Hưởng mùi cỏ mật hương quê ngọt ngào. Lâu lâu mình lại rẽ vào. Thăm Cua Kinh bắc dạt dào yêu thương. Chúc Cua khỏe vui nhé!
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Đường xa xe vẫn chạy về
                                                                  Xe qua một quãng đường đê quê mình
                                                                  Chị em giờ thật là xinh
                                                                  Bóng hồng để lại dáng hình dễ thương
                                                                  Hè về trên đất quê hương
                                                                  Chiều hè hóng mát người thương đâu rồi
                                                                  Đàn trâu gặm cỏ kia ơi?
                                                                  Trâu nào bà chủ là người ta thương?
                                                                  Sức trâu mạnh khoẻ phi thường
                                                                  Mà ta mềm yếu vấn vương mềm lòng
                                                              • Bạch Dương

                                                                Cua đồng Có mặt bờ đê
                                                                Ngẩn người nghe khúc tình ca quê mình
                                                                Giật mình thêm chút tư tình
                                                                Nhớ người thương ở phương trời nơi nao?
                                                                Hay người thương chỉ là cánh diều chao... mỗi chiều
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Diều bay cao vút tầng không
                                                                  Ngẩng nhìn theo ánh mây hồng đong đưa
                                                                  Dây diều em buộc tàu dừa
                                                                  Chiều quê lộng gió gió đưa hương nồng
                                                                  Em yêu bảy sắc cầu vồng
                                                                  Chờ cơn giông tới mát lòng đợi mưa
                                                              • Đỗ Hưng
                                                                " Cỏ mật bờ đê" để lại ho người  đọc  nhiều cảm xúc về quê hương tuổi thơ, tình yêu đầu đời. Đỗ Hưng nhớ lại những ngày thơ ấu cảnh bắt cua giữa trưa hè Quên sao cái nắng trưa hè Quên sao những cảnh làng quê vào mùa Ngang lưng chiếc giỏ đung đưa Đầu không mũ nón, bắt cua giữa đồng Có khi mặc chiếc quần không Mặt bê bết bẩn, bùn vương khắp người...
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Quê vào mùa gió đưa hây hẩy
                                                                  Nón nghiêng nghiêng em quẩy cho mau
                                                                  Lúa đồng gánh đến đêm thâu
                                                                  Kẽo cà kẽo kẹt bên nhau cùng về
                                                                  Vui sao cảnh làng quê vào vụ
                                                                  Trẻ con làng cùng rủ bắt cua
                                                                  Thời xưa cua chẳng phải mua
                                                                  Ra đồng một lúc giỏ cua đầy liền
                                                                  Thời bây giờ có tiền khó kiếm
                                                                  Cua bây giờ thật hiếm lắm thay
                                                                  Bờ vùng bờ thửa hôm nay
                                                                  Đâu còn nguyên vẹn như ngày xa xưa
                                                                  Khu công nghiệp rác thừa rác thải
                                                                  Mương tắc rồi ao phải lấp ngay
                                                                  Đúng là thời thế đổi thay
                                                                  Chỉ còn nỗi nhớ những ngày tuổi thơ
                                                              • MINH HUYỀN
                                                                Đẹp quá CUA ĐỒNG à....Chúc bạn một ngày thật may mắn và ngát hương bên đồng cỏ nhé...hihi
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Trên quê hương vấn vương nỗi nhớ
                                                                  Ta nên người từ thủa ấu thơ
                                                                  Quê hương bao những ước mơ
                                                                  Bao niềm hy vọng đón chờ đời ta
                                                                  Qua bão táp mưa sa chẳng ngại
                                                                  Ta mơ ngày gặt hái trái ngon
                                                                  Nhớ thời còn bé cỏn con
                                                                  Em chơi em chạy lon ton khắp nhà
                                                                  Nhớ bao buổi đồng xa chăn thả
                                                                  Trâu béo tròn ấm cả đời ta
                                                                  Những ngày trâu thả đồng xa
                                                                  Triền đê bắt dễ để mà vui chơi
                                                                  Dễ anh gãy cẳng- em cười
                                                                  Dế em bé nhỏ lại lười đào hang
                                                                  Tay nhặt nắm cỏ vàng em đậy
                                                                  Hai dế nằm chẳng thấy động chi?
                                                                  Không biết chúng nó làm gì?
                                                                  Bên nắm cỏ mật thầm thì nhau chăng?
                                                                  Chắc chúng nó thưa rằng đoàn kết
                                                                  Bờ đê này ta viết lời thương
                                                                  Để rồi một kiếp vấn vương
                                                                  Nay về vẫn thấy lời thương thủa nào
                                                                  Ha ha
                                                              • Nguyen Thanh
                                                                Chú ơi đây như đê Cảnh Hưng, Tri Phương sang Trung mầu hả chú?...Ôi, quê hương đẹp biết bao khi được dạo mát trên triền đê chú nhi?
                                                                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                                                                  Con đê quê mẹ đấy mà
                                                                  Dòng người vẫn cứ lại qua hàng ngày
                                                                  Bờ đê cỏ mật còn đây
                                                                  Ta về mải miết hôm nay đi tìm
                                                                  Ta tìm một cái lặng im
                                                                  Ngày xưa không nói vẫn in trong lòng
                                                                  Ta tìm đôi má đỏ hồng
                                                                  Tìm sao cho được tấm lòng yêu thương
                                                                  Trong lòng đất mẹ quê hương
                                                                  Một thời ký ức vấn vương trong đời

                                                              Không có nhận xét nào:

                                                              Đăng nhận xét

                                                              Bình luận tại đây nhé người ơi???