TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MIẾNG TRẦU CÁNH PHƯỢNG ĐƯA DUYÊN


Thân tặng hai em : Luyến-?
Ai mang duyên thắm tình nồng?
Em tôi má đỏ theo chồng từ đây
Họ hàng ăn miếng trầu cay
Khách xa gần đến trao tay miếng trầu
Ăn vào mới tỏ lòng nhau
Mừng cho duyên mới trước sau vẹn tròn
Sang năm em đã có con
Về thăm cha mẹ hỏi còn nhớ không?
Ngày xưa trâu thả ngoài đồng
Tuổi thơ đóng kịch vợ chồng mà duyên
Giờ đây ván đã đóng thuyền
Em tôi sang bến về miền đất xa
Em làm dâu của người ta
Mang theo câu hát bài ca yêu đời
Trầu têm cánh phượng đỏ tươi
Họ hàng thân thích tiếng cười râm ran
Hương quê xuân đến ngập tràn
Rượu nồng uống cạn chứa chán tình đời
Còn tôi hoạ một đôi lời
Mừng vui duyên mới nụ cười mãi xuân
Chúc cho hai họ xa gần
Trăm năm vẫn một tình thân hai nhà
Biết rằng cách trở đường xa
Trầu cau duyên thắm hai nhà gần thêm
Sông quê nước chảy êm đềm
Em tôi gợi một nỗi niềm rưng rưng
Ngọc Động-Đa Tốn 4-1-2012
Chúc mừng duyên mới-chúc hai em trăm năm hp
  • tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG
    Chào bạn. Khi nào về Vt thì alo nhé!
    tùnh thân
    LTMK
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Muốn đi du ngoạn ba miền
      Nhưng bí vì tiền chẳng dám đi đâu
      Chờ hoài chờ mãi chờ lâu
      Thôi đành gửi chọn vào câu thơ vườn
      he he-khả năng tháng 8 em về Cần Thơ tham dự HKPĐ toàn quốc-nếu đi em ghé qua
  • TUYẾT NHUNG
    xuân vui trên mọi nẻo đường tình xuân ta dệt bài ca nghĩa tình cùng đây trăm ý vạn tình giữa người đất việt, mà mình yêu thương sao mà nhớ sao mà thương ! mà nặng tình nước ,mà vương cõi lòng . đón xuân vui nha huynh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đào xuân tươi nở sắc cánh hồng
      Vui sao một giống Tiên Rồng gặp nhau
      Câu thơ như phép nhiệm màu
      Như cau mọng vỏ như trầu non xanh
      Như thơ hoạ vội để dành
      Như tình e thẹn hoá thành lời thương
      Biết là xa cách quê hương
      Thân ong vẫn một dặm trường gian nan
      Trời xuân núi thẳm mây ngàn
      Hơi xuân lùa tới ngập tràn hương quê
      Muội ơi lòng bảo tìm về
      Chúc muội hp lời thể cỏ may
      Xuân về hơi ấm trong tay
      Phương xa vẫn bóng mẹ thày chờ mong
      Ai mang xao xuyến cho lòng
      Cho xuân phủ kín ước mong đợi chờ
      He he-chúc vui vẻ và hp
  • Hoang Phuong
    Ban Cua dong kinh bac chac la nha tho hay sao ma toan xuat khau thanh tho ca the nhi!?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáo viên thể dục trường nhà
      Yêu quê hương viết bài ca dâng đời
      Gửi cho bè bạn muôn nơi
      Xuân về như thấy nụ cười trên môi
      Tiếng chuông vang vọng liên hồi
      Ai mang trầu đề quệt vôi cho nồng
      Xuân sang trời đổ gió đông
      Hội xuân gặp bạn má hồng ghé qua
      Xuân sang ấm khắp mọi nhà
      Tiếng xuân thổn thức như là thơ thơ
      Ta đem gieo khúc nhạc chờ
      Để xuân đang đến trong mơ ấm lòng
      He he-Tớ là gv thể dục-chúc bạn và gd một mùa xuân an
      lành hp và vui tươi
  • Phuong
    • Phuong
    • Jan 12, 2012 12:01 AM
    Dem dong gio ret bat ngan
    Tay bung  bat nuoc moi chang cung xoi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      À này chàng gọi mình ơi
      Đêm đông giá lạnh nàng mời nước chi?
      Nước này pha với màu gì?
      Để chàng nâng bát thầm thì nhỏ to
      Đến khi ngẫu hứng thì hò
      Trời đông dù rét cánh cò vẫn bay
      Bạt ngàn núi thẳm rừng cây
      Trời đông dù rét đám mây kéo về
      Thì lòng vẫn chẳng tái tê
      Bởi vì hơi ấm miền quê ngập tràn
      Vui cùng xuân mới hân hoan
      Đào hồng phương bắc mai vàng phương nam
      Nghe câu quan họ rừng chàm
      Nghe lời thổn thức hoá làm lời thương
      He he-vui cùng xuân mới
  • Bao Loc
    ĐÊM XUÂN LÒNG THẤY LẠNH LÙNG NHỚ AI TA NHỚ BỀNH BỒNG TA MƠ NÀNG VỂ TRONG CỎI NGÀN THƠ TA VỀ TRONG CỎI MƠ HỒ THẦN TIÊN KHÓC THƯƠNG CHO CUỘC ĐỜI ĐIÊN MÃI LUÔN SAY NGỦ TRONG MIỀN GIAN THAM NGƯỜI ƠI ! - VẬT CHẤT CHỚ HAM MÃI MÊ DANH LỢI,TIÊU TAN CUỘC ĐỜI ...! KHÔNG TIN THÌ CHỚ VỘI CƯỜI TRỜI CAO CÓ MẮT, ÔNG NGƯỜI CHẤM CÔNG ( THE JUSTICE OF THE NATURE) ÁC LAI ÁC ÁO NÃO NÙNG PHẬT XƯA ĐÃ DẠY ĐỂ LÒNG AI ƠI ! LÊN VOI XUỐNG CHÓ MÂY HỒI NGHE LỜI PHẬT DẠY TA THỜI BÌNH YÊN ĐỜI SAU HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN BỒNG LAI PHẬT CẢNH LÀ MIỀN AN VUI ĐÂU CÒN ĐAU ĐỚN NGẬM NGÙI Ở NƠI BỂ KHỔ CHÔN VÙI ĐỜI TA TRẦN GIAN LÀ CỎI PHONG BA NẮNG MƯA GIÓ BẢO TÌNH LÀ DÂY OAN KHỔ ĐAU LUÔN MÃI NGẬP TRÀN TAI BAY HỌA GỞI TRÀN LAN ẤY MÀ LỜI XƯA PHẬT DẠY CHO TA BIẾT KHÔN HÃY NIỆM DI ĐÀ LO TU...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lạnh vì trời nhiều nơi giá rét
      Buồn vì lòng yêu ghét chưa thong
      Để cho tủi phận má hồng
      Héo hon tê tái đêm đông đợi chờ
      Sao chàng cứ ôm thơ vui thú
      Thả tâm hồn ấp ủ lời thương
      Sao không ra với đời thường
      Để em cùng lối chung đường ta đi
      Trên mạng ảo làm gì có thật
      Còn nhiều điều ẩn khuất lắm thay
      Chàng ơi em đã dang tay
      Đợi chàng ghé bến hôm nay nàng chờ
      Bến sông quê sương mờ huyền ảo
      Em đợi mình rau cháo có nhau
      Cho nồng say những trái cau
      Cho thơm trong dạ miếng trầu non tơ
      Em gom nhặt vần thơ vào ví
      Đọc anh nghe thủ thỉ cùng trăng
      Đêm đông em sẽ thưa rằng
      Cất thơ đi để đổi bằng lời thương
      He he-vui nhé xuân về
  • MỸ THO NGÀY ẤY
    Em cũng biết hát bài mời trầu đấy. Năm mới nhiều tài lộc anh cua nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ghé thăm nhau buổi chiều xuân
      Khói làng quê  toả
      người thân trở về
      Vui thay cho một miền quê
      Những ngày sắp tết người về một đông
      Thắm tươi những nụ hoa hồng
      Đào quê đón tết đèn lồng lung linh
      Hương quê ôi thật hữu tình
      Mà sao trong dạ thấy mình ngẩn ngơ
  • HaTuK
    • HaTuK
    • Jan 11, 2012 12:45 PM
    Chúc CĐKB năm mới an khang cát tường !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Phương xa ghé lại nhà chơi
      Miếng trầu cánh phượng mang mời bạn xa
      Mai vàng thắm rực màu hoa
      Đào nơi phương bắc mọi nhà đỏ tươi
      Xóm thôn tấp nập dòng người
      Niềm vui đón tết tiếng cười râm ran
      Gió xuân kẽo kẹt tre làng
      Cầu cho năm mới lộc vàng đầy sân
      Lung linh đẹp tựa trăng ngân
      Hồn quê Việt đón mùa xuân lại về
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    -:¦:-Ngọc Nga-:¦:-
    08:07 11-01-2012


    cua đồng ghé wa...tự nhiên thấy thèm canh cua đồng wa'...trưa nay kju mama bắt kon cua đồng này nấu canh mới dc...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mới qua tới đoạn đầu làng
      Mắt nhìn liếc đã thấy hang cua rồi
      Dẫu rằng đường sá xa xôi
      Sang nhau là quí lắm rồi bạn ơi
      Đào quê đỏ rực vùng trời
      Anh dâng đào thế tặng người làm quen
      He he
  • Đỗ Hưng

             THẾ GIỚI
                          NĂM MÃO QUA

    Mèo cũ qua đi, Rồng lại tới
    Sống trong thấp thỏm cả năm trời.
    Sóng thần động đất bao người chết
    Lũ lụt ngập tràn khắp nơi nơi
    Ngặt nỗi thiên tai chưa hết khổ
    Lại còn tàn sát lửa dầu xôi.
    Mong cho năm mới niềm vui mới
    Thế giới thanh bình trải gấm phơi.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mèo đi qua bài ca còn đó
      Rồng cuộn mây theo gió tung bay
      Một năm qua biết bao ngày
      Trên trang mạng ảo tỏ bày những chi?
      Ta vẫn nhớ vẫn ghi trong dạ
      Vẫn yêu đời bằng cả tim ta
      Gom thơ thành bản giao hoà
      Chờ khi xuân đến vỡ hoà hư không
      Ta vẫn đời vừng đông bừng sáng
      Vẫn một lòng tin Đảng quang vinh
      Yêu quê hương tự yêu mình
      Chắt chiu trong dạ bằng tình sắt son
      Xuân đã về nước non một dải
      Một mùa xuân hoa trái xanh tươi
      Trong ta rộn rã tiếng cười
      Rồng chầu cửa phủ vàng mười vây quanh
      He he-chúc một mùa xuân vui tươi bác nhé
  • Tóc Bím
    "Kinh Bắc" là đất Bắc Ninh ?
    "Cua Đồng" Quan Họ Môi xinh  miếng Trầu
    NHÂM THÌN... Đầu Tết đầu XUÂN
     Chúc Bác Kinh Bắc quây quần Khang Gia...
                             
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhâm Thìn đào nở đón xuân Ghé thăm nhau để cho gần nhau thêm Gió đông vẫn thổi êm đềm Tái tê tím lạnh môi mềm người thân Lời thương xin hoạ đôi vần Như đem hơi ấm mùa xuân trở về Xuân về trên khắp thôn quê Chúc mừng năm mới tràn trề tình thâm he he-chúc vui
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Ghé thăm nàng Điệp chiều nay
    Trời đông lạnh cóng đôi tay chai sần
    Nhưng mà ngửi thấy hơi xuân
    Cho nên ngẫu hứng hoạ vần thơ quê
    Xuân mang hơi ấm tràn trề
    Xuân gieo nỗi nhớ lời thề năm xưa
    Phương nam vọng tiếng đò đưa
    Một câu vọng cổ vẫn chưa thoả lòng
    Ai ca câu nhớ câu mong
    Cung đờn đưa nhịp cho lòng xốn xang
    Níu tay chạm cánh mai vàng
    Nhìn xa thấy khắp bản làng đón xuân
    Tết này có bạn tri ân
    Bên nhau như thể người thân trong nhà
    Thích thì mở mạng nó ra
    Là nghe thấy cả bài ca yêu đời
    He hê-vui nhé he he
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vườn xuân đầy ắp hương hoa
      Một bông hoa dại thoảng qua vườn hồng
      Biết là hương giữa trời đông
      Như trầu cánh phượng say nồng phương nam
      Gió lay phảng phất hương tràm
      Nghe câu quan họ chắc làm xuyến xao
      Nơi xa đỏ rực hoa đào
      Tiễn đưa đông lạnh đón chào sắc xuân
      Đào tươi mai thắm lại gần
      Tình người muôn nẻo chờ xuân đang về
      Tết này ấm bởi hương quê
      Vui trong đoàn tụ mà phê men nồng
      He he-chúc mừng năm mới phơi phới sức xuân 
      • Bao Loc
        MỪNG XUÂN TÔI CHÚC BẠN HIỀN VUI XUÂN TẤP NẬP BẠC TIỀN TRONG TAY BƯỚC QUA XUÂN MỚI NĂM NÀY LÒNG XUÂN PHƠI PHỚI TRÀN ĐẦY YÊN VUI KHỔ ĐAU TẤT CẢ ĐẨY LÙI CHÌM VỀ DĨ VÃNG THỤC LÙI THỜI GIAN ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI VINH QUANG MỌI NGƯỜI SỐNG CẢNH THIÊN ĐÀNG THẦN TIÊN ĐẦY RƯƠNG ĐẦY TỦ BẠC TIỀN ĐẦY MÂM ĐẦY CHÉN NHƯ TIÊN CỎI TRẦN AI AI CŨNG ĐƯỢC GIÀU SANG TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC BẠC VÀNG ĐẦY KHO ! KHÔNG CÒN BỊNH TẬT ỐM O TRỜI CAO BAN PHƯỚC PHẬT CHO CỦA TIỀN NẾU NGHE LỜI PHẬT TU HIỀN SAU NÀY SẼ ĐƯỢC THÀNH TIÊN CỎI TRỜI TƯƠNG LAI RỰC RỠ SÁNG NGỜI BÌNH MINH LÓ DẠNG RỰC TRỜI BAN MAI PHƯỚC TRỜI HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY CHÚC CHO AI NẤY XUÂN NÀY BÌNH AN TRONG NGOÀI CÁC THỨ AN KHANG TRƯỚC SAU NHÀ CỬA HUY HOÀNG ĐÓN XUÂN NHÀ NHÀ SUM HỌP MÙNG XUÂN BẠC TIỀN ĐẦY ĐỦ KHÔNG CÒN PHẢI LO TỐI THÌ NGỦ NGÁY KHÒ KHÒ SÁNG RA THỨC DẬY THỊT BÒ HEO QUAY CHIỀU THÌ GÀ LUỘC XÉ PHAI TÔM HÙM LẨU SÚP RƯỢU NÀY CHAMPAGNE (=WINE=RƯỢU NHO) ĐỒ ĂN ĐỦ THỨ ĐẦY BÀN LẠI TÌNH BẰNG HỮU NGẬP TRÀN TRƯỚC SAU CHÚC CHO AI NẤY ĐỀU GIÀU LÊN XE XUỐNG NGỰA THANH TAO MỘT ĐỜI AI AI CŨNG ĐƯỢC VUI CƯỜI ĐÓN MÙA XUÂN MỚI THẮM TƯƠI CẢ NHÀ TÌNH XUÂN ẤM ÁP ĐẬM ĐÀ VUI XUÂN HOA NỞ MẶN MÀ SẮC HƯƠNG TRẦN GIAN NHƯ CỎI THIÊN ĐƯỜNG PHONG QUANG CẢNH VẬT PHỐ PHƯỜNG HOAN CA XUÂN LAI HẠNH PHƯỚC MỌI NHÀ TRONG NGOÀI SÁNG RỰC ĐÈN HOA NGẬP TRỜI VUI XUÂN TÔI CHÚC NGƯỜI NGƯỜI BÌNH AN TRÁI ĐẤT SỐNG ĐỜI THẦN TIÊN........
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xuân về khắp chốn làng quê
          Xuân mang tới cả cơn mê mẩn lòng
          Xuân này hết cảnh ăn đong
          Nhẹ thêm cái kiếp thân ong bơ phờ
          Thời gian dành để cho thơ
          Đem gieo vào khúc nhạc chờ tri âm
          Coi như một khúc thương thầm
          Cung đàn đêm vắng tiếng trầm vang ngân
          Ta chờ đợi một mùa xuân
          An khang thịnh vượng tình thân thêm gần
          Một năm đầy ắp lộc xuân
          Một năm sáng tựa trăng ngân ngày rằm
      • Hoa Điệp Vàng
                        Trầu này nồng lắm lại cay  Ăn vào liệu có bị say không nè  Say tình say nghĩa bạn bè  Xuân sang rồi đấy mai khoe sắc vàng 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Dang tay chào đón xuân sang
          Thắm tươi rực cháy sắc vàng hoa mai
          Trời đông nát một đời trai
          Cóng tay tê tái hỏi ai biết lòng
          Xuân sang đào nở rực hồng
          Mặt trời đỏ lửa vừng đông kia rồi
          Cho xin một tý nắng thôi
          Sưởi lòng ấm lại tô môi thêm hồng
          Xanh tươi một giậu trầu không
          Cau tươi mọng vỏ chắc nồng lắm đây
          Vôi đem mà quệt càng cay
          Ăn vào chắc hẳn là say say lòng
          He he
      • TỐ-NỮ
        Bác "Kinh Bắc" này....nữa !? Ai mà thắc mắc là ....ăn chửi thậm tệ à nha...!
        Truyền thuyết rằng : "Mình xuất Khầu ..Thành THƠ....??!   Mình làm bài này trong vòng ..2 phút...  ...Mình vừa ăn bùn riêu mắm Tôm...vừa làm được 4 ..bài..! ...Bác CUA ĐỒNG lôi thôi là...Vỡ...Mai ! về ...CUA hết...lột !
                    Hoan Hô...Nhân Tài đất Việt...(vỗ tay đi Bác...!)
          (Bà con thắc mắc: Bạn MUM thực đơn chi? mà tuôn THƠ ghê thía...???)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sao nhiều chấm chấm thế em?
          Lời còm sao lắm món thèm anh mơ
          Thôi thì góp nhặt vào thơ
          Để anh gieo khúc nhạc chờ tri âm
          Ngoài trời mưa rét lâm thâm
          Bàn tay lạnh cóng tím bầm rồi đây
          Bún riêu nóng sốt trao tay
          10 ngàn một bát không say không tiền
          Thích thì cứ việc sài liền
          Ăn xong mà sướng trả tiền vẫn vui
          Đường quê hoa đượm sắc mùi
          Nam thanh nữ tú cười vui trên đường
          Ôi làng quê Việt yêu thương
          Người đi sắm tết mọi đường trật đông
          He he-chúc mừng năm mới-tiến tiến vinh quang-cả làng phấn
          khởi
      • Bao Loc
        Ta làm thi sĩ làm thơ trái tim ta đó thẫn thờ vì ai hồn ta giờ chấp cánh bay thơ bay khắp nẽo trần ai ta buồn ta buồn vì bởi nhớ thương nhớ ai ai đó ta thường mộng mơ rồi ta muôn kiếp làm thơ thơ tình ta viết ta mơ ngàn đời.... nhớ em ở một phương trời không quen mà đến cùng tôi thuở nào rồi em để lại âm hao cho anh thương nhớ em màu mắt nhung ! yêu em yêu đến vô cùng đến ngày tận thế tình chung vẫn còn còn trời còn đất còn non thì ta mãi mãi vẫn còn yêu em.... em ơi em ở đâu em leo đèo lặn suối cũng tìm cho ra bởi em là một loài hoa loài hoa biết nói để mà anh mơ.....                     &&&&&& RỒI TA THÌ CỨ MƠ MƠ ( TK12) Rồi ta thì cứ mơ mơ rồi ta thì cứ làm thơ ái tình còn yêu còn có thơ tình hết yêu thì hết thơ tình em ơi ! còn em một nụ cười tươi ta hôn lên đó muôn đời nghe em đừng xa anh để anh thèm bởi anh mê đắm nụ mềm môi hôn ! em ơi ! đừng có giận hờn đừng buồn nhan sắc héo tàn nghe em ! bên nhau mình ngắm trăng đêm lắng nghe chim hót êm đềm biết bao ! em ơi hạnh phúc tràn trào tình yêu trong sạch thanh cao rạng ngần thả thơ tình ái bâng khuâng bay đi khắp cỏi thế trần nghe em ! tình yêu từ một trái tim trở thành hai trái êm đềm bên nhau êm êm gió thoảng vườn đào TÌNH TA ĐẸP LẮM NGỌT NGÀO NHƯ MƠ... CÒN TÌNH YÊU MÃI CÒN THƠ HẾT THƠ THÌ CŨNG HÊT MƠ ÁI TÌNH  !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Trái tim treo cánh hoa mai
          Nẫu lòng thi sĩ đời trai héo mòn
          Hồn bay lơ lửng chon von
          Ngập tràn vương khắp núi non điệp trùng
          Lời thương tiếng nhớ bông lung
          Nhớ ai bối rối thức cùng năm canh
          Câu thơ ai chót để dành
          Chắt từ trong dạ hoá thành lời thương
          Mái đầu tóc bạc pha sương
          Nhớ em chẳng biết tự phương trời nào
          Trong mơ cũng thấy xôn xao
          Không quen chưa gặp lẽ nào thành thân
          Phải lòng với những nàng xuân
          Nhâm Thìn ấm lại tình gần tình xa
          Yêu nhau ngỡ tưởng một nhà
          Đêm đông ngắm nụ hoa cà mà mong
          Tưởng như lòng tự bảo lòng
          Sương rơi ngọn cỏ gương trong ảo huyền
          Vang vang câu hát còn duyên
          Để lòng vương vấn lời nguyền cỏ may
          Gió ngàn lung động cành cây
          Còn tôi e thẹn đỏ hây má hồng
          he he-chúc anh vui vẻ
      • Vũ Ngọc Quỳ
                  "Miênsg trầu...đưa duyên"
              Xuân về được bạn tặng hoa Hương đưa thơm nức cảnh nhà thêm vui       "Miếng trầu" năm mới đỏ tươi Đưa duyên thấm đượm tình người gần xa...
             "Bạn tặng bản nhạc vào Blog của tôi   song không có nhạc mà chỉ xem được hình"                      Vũ Thị Quỳ 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhạc nào chẳng thấy hiện ra
          Chắc ảnh phờ lát đấy mà bác ơi
          Nhiều khi nhà mạng giở giời
          Cho nên chẳng thể hiểu lời của nhau
          Trời đông trầu thắm duyên cau
          Môi hồng má đỏ bên nhau vui vầy
          Vườn xuân ngào ngạt hương bay
          Nắng hồng đưa lối chim bay tìm về
          Một vùng sông nước thôn quê
          Ai sang ta bỏ bùa mê khó về
          Chúc bác xuân về vui vẻ hp
      • Hoa Binh
        Mời nhau một miếng trầu vôi Chẳng ăn cũng nhận cho tôi vui lòng Ăn rồi ngày nhớ đêm mong Mai ngày có gặp lại mong nhận trầu... hehe... Chúc anh Cua đồng ấm nồng một mùa xuân nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Tay nâng
          niu một miếng trầu
          Trao tay là để cho nhau bằng lòng
          Em trao má thắm duyên nồng
          Anh say trong dạ làm chồng từ đây
          Mẹ cha sắm sửa cỗ đầy
          Bà con hai họ hôm nay vui cùng
          Từ nay một lối đi chung
          Đêm đông chẳng phải lạnh lùng nữa đâu
          Miếng trầu say cả lòng nhau
          Nắm tay thề thốt bạc đầu trăm năm
          He he
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hắn về hắn bỏ bùa mê
        Tự nhiên lại thấy tê tê cõi lòng
        Thế là hết phải chờ mong
        Như luồng hơi ấm đêm đông lùa vào
        Kiểu gì mà chẳng xuyến xao
        Để rồi ngẫu hứng dâng trào năm canh
        Để thì thầm gọi em anh
        Như xuân vội đến gom dành đời ta
        He he
        • Thanh Dạ
          Cám ơn người đã đến thăm Hẹn nhau mông một,ngày rằm tới chơi !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Trầu têm cánh phượng đem mời
            Cho duyên thắm đỏ nụ cười thêm xuân
            Ngày rằm lồng lộng trăng ngân
            Dưới trăng đón cả mùa xuân ngập tràn
            Đêm đông tay gảy cung đàn
            Tiếng thơ thoang thoảng lan tràn hư không
            Hỡi ai má đỏ môi hồng
            Trầu còn xanh lá hỏi chồng hay chưa?
            Để tôi làm kẻ đón đưa
            Chung ô đi dưới nắng mưa đời thường
            Thể nào cũng nảy lời thương?
            Rồi đi theo suốt chặng đường phía sau
            He he-Tếu táo cho vui -chúc bác vui nhiều
        • Thanh Dạ
          Cám ơn bạn đã đến thăm . Hẹn người mồng một,ngày rằm đến chơi !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vào ngày mùng một trăng lên
            Lung linh sương sớm đậu trên lá vàng
            Giật mình ngỡ tưởng xuân sang
            Xa xa đông vẫn cứ tràn khắp nơi
            Tưởng là những giọt mưa rơi
            Thành ra sương nặng giữa trời cuối đông
            Khổ thân một kiếp má hồng
            Quanh năm lặn lội vì chồng kiếm ăn
            Giờ này vẫn chửa trong chăn
            Bên hiên nghĩ ngợi lăn tăn những gì?
            Người ơi hãy khép lại đi
            Đêm đông lạnh giá còn chi mà làm
            Biết là em vẫn còn ham
            Mải mê công việc cố làm cho xong
            Riêng tôi sao thấy chạnh lòng
            Thương cho một kiếp thân ong mà sầu
            He he-vui nhiều nhé chú
        • Classic
          Vòng vo lối trở lại nhà
          Sao lòng chẳng trách đường xa bao giờ
          Dạo này thơ Bác Cua duyên dáng quá ,chắc tại đò đưa trao duyên nhiều nên mới....( quên người xưa rồi )
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vòng vo lối nhỏ đường quanh
            Lại nguyên lối cũ thôi đành lại qua
            Sân trường phượng lấp ló hoa
            Nghỉ hè rảnh rỗi ghé nhà nhau chơi
            Trăng thanh trà nóng mang mời
            Tự thấy sướng đời thử ván cờ tiên
            he he
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Anh đi bỏ lại mình em
          Bỏ luôn lại cả cơn thèm hôm nay
          Bỏ luôn hơi ấm bàn tay
          Bài thơ viết giở chẳng hay nữa rồi
          Mình em hết đứng lại ngồi
          Từng cơn thổn thức theo hồi chuông reo
          Bơ vơ chẳng phải kiếp nghèo
          Và trong tim lại vắng teo thế này
          Cạn rồi hơi thở đắm say
          Trời đông thâm tím bàn tay đỏ hồng
          Một mình em giữa trời đông
          Còn anh áo ấm son nồng bên anh
          Sao không góp chút để dành
          Để em còn nhớ gom thành lời thương
          Bao giờ trở lại quê hương
          Hỏi anh còn nhớ đoạn đường ta qua
          Vòng vo lối trở lại nhà
          Sao lòng chẳng trách đường xa bao giờ
          Giờ đây sao cứ ngóng chờ
          Trông gần gần thế ai ngờ lại xa
          Sao rơi lấp lánh sân nhà
          Cây quỳnh hương vẫn bông hoa lạnh lùng
          Ngắm hoa lòng thấy bông lung
          Thôi thì cượi nụ vui cùng xuân sang
          He he
          • yengia
            Quê mình quan họ Bắc Ninh Đậm đà thắm thiết nghĩa tình nước non Xuân về quan họ vui sao Gắng đi chảy hội vui nào vui hơn.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngoài trời gió rít từng cơn
              Chờ cho xuân đến xuân hờn với ta
              Xuân gieo một bản tình ca
              Xuân trong mộng ước nở hoa bốn mùa
              Xuân ơi xuân trái chua trái ngọt
              Như xuân về từng giọt mưa xuân
              Hội quê bè bạn quây quần
              Bên nhau ấm cả trời xuân tình người
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lặng268   THƠ NGỌT NGÀO NHƯ LỜI HÁT DÂN CA MÙA ĐÔNG ẤM ÁP NA CHÚ CHÚC CHÚ NGỦ NGON
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ghép vần cho thuận lời ru
              Cho trời mau sáng sương mù vội tan
              Cho xuân vội đến ngập tràn
              Cho quê hương tiếng gió ngàn mãi reo
              Cho qua cái cảnh kiếp nghèo
              Cho lòng thổn thức cuộn theo nhạc chờ
              Gom thơ theo những giấc mơ
              Cho lòng xao xuyến ngẩn ngơ với đời
              He he
          • Chau thanh Thuy
                                Trầu này ở chỗ Cua Đồng             Trầu đem mới khách ấm lòng tứ phương                     Xuân về khởi sắc khoe hương              Miếng trầu nên nghĩa nên thương , nên tình. Bài thơ hay lắm em ạ! Năm mới luôn luôn ngập tràn niềm vui em nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngày xưa mới lớn thì xinh
              Giờ già răn rúm nhưng tình thì sâu
              Xưa kia hứa tới bạc đầu
              Chung đường chung lối bên nhau trọn đời
              Con nguyên tất cả những lời
              Vẫn còn trong dạ nụ cười thật duyên
              Giờ thì ván đã đóng thuyền
              Thôi thì vẫn muốn làm duyên với đời
              Xuân sang hơi ấm muôn nơi
              Trong mơ bắt gặp một lời thầm thương
              Dù cho tóc có pha sương
              Chữ YÊU dành để người thương dùng dần
              He he-vui nhe chi
          • Nam Chung
            MIẾNG TRẦU NÊN PHÚC NÊN DUYÊN
            MIẾNG TRẦU GẮN NỐI NHỮNG MIỀN QUÊ XA .
            chúc C Đ luôn vui khoẻnhes !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Những vần thơ trong mơ vẫn thấy
              Ta gom vào hết thảy mừng vui
              Như hoa tươi đượm sắc mùi
              Như tình blog ngọt bùi dành nhau
              Vần thơ ơi đượm màu quê mẹ
              Như vầng trăng vừa hé vội lên
              Ta nghe như tiếng pháo rền
              Trăng rằm sáng tỏ giữa nền trời xanh
              Tình em trao lòng anh chan chứa
              Như một thời hai đứa sánh đôi
              Cái ngày xưa qua rồi
              Mà nay xuân đến bồi hồi lắm cơ
              Anh ngẫu hững vần thơ viết vội
              Chắc chẳng làm lên tội đâu em
              Đọc xong mà có vội thèm
              Đêm đông đóng cửa buồng rèm mà mơ
              He he
          • Đỗ Phu
            Têm trầu cánh phượng cũng là một phong tục hay. Bây giờ các cô gái chắc không biết miếng trầu, miếng tình. Cua Đồng KB đã góp phần giữ gìn nét đẹp phong tục ngày cưới ở nông thôn Việt nam bằng những vần thơ thấm đượm tình người. Chúc CĐKB vui, khỏe, hạnh phúc trong mùa xuân mới.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              “Miếng trầu là đầu câu chuyện”
              Kể nhiều khi cũng tiện lắm thay
              Ôi làng quê Việt hôm nay
              Vẫn vui bởi miếng trầu cay thơm nồng
              Gái đến tuổi lấy chồng má đỏ
              Trai làng quê lời ngỏ mang giao
              Uyên ương thắm đượm ngọt ngào
              Lời thề lời thốt đã trao nhau liền
              Anh hứa là rể hiền ba mẹ
              Em sẽ là em bé đời anh
              Dâu ngoan như của để dành
              Mẹ cha quí mến thì anh vui nhiều
              Nói thêm mãi bao nhiêu cho đủ
              Miếng trầu tươi ấp ủ duyên ta
              Chúc cho hai đứa một nhà
              Chúc cho ba mẹ thông gia kết đoàn
              He he
          • To you...To me
            Dạo này đại ca làm thơ duyên phết nhỉ? Chúc anh luôn mạnh khỏe và viết khỏe nhé.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Vui thì ghép lại thành câu
              Như cau mọng vỏ lá trầu còn xanh
              Như tình vẫn gọi em-anh
              Trong mơ vẫn cứ để dành cho nhau
              Thơm nồng hương của hoa cau
              Say lòng là bởi miếng trầu xanh non
              Đem tô môi đỏ như son
              Ăn xong hỏi hết hay còn nữa không?
              Ấm lòng ngay giữa trời đông
              Xa quê vẫn thấy thắm nồng quê hương
              He he-bát ngát vui tươi tiếng cười rộn rã em nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
             Trầu này trầu tính trầu tình    Ăn vào cho đỏ...môi mình môi ta...   ...gặp nhau ăn một miếng trầu     ...gặp nhau ăn một miếng trầu     không ăn cầm lấy,,,không ăn cầm lấy      ....cho nhau vừa lòng......... hì...mạn phép Cua Đồng chút thôi. P cứ ngỡ bạn là người Bắc Ninh quê mình...tại thấy Cua Đồng đến nhà...tự dưng thèm ăn cua quá(thông cảm cho p nhé,tại xa nhà lâu quá rồi) xin phêp được làm quen nhé bạn mới. Chúc năm mới an khang-thịnh vượng-vạn sự như ý.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Lời thơ quan họ mời trầu
              Vui như khúc nhạc trao nhau xuân về
              Hơi xuân tràn ngập thôn quê
              Bò lại lũ lượt đường đê ven làng
              Cành đào nở đón xuân sang
              Phương xa mai nở cánh vàng đưa duyên
              Bến sông vẫn một con thuyền
              Vần thơ ghép vội gửi miền thương yêu
          • ÉnMùaThu
            Chúc bạn cùng gia đình năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đêm về ánh điện lung linh
              Sông quê trông thật hữu tình lắm thay
              Rợp trời pháo đỏ tung bay
              Chúc mừng năm mới đón ngày an khang
              Đem gieo lên những lời vàng
              Đúc lên thành tượng huy hoàng ngày xuân
              Mừng vui thơ hoạ đôi vần
              Chúc cho bè bạn xa gần thêm vui
          • Huyen Tran
            chao ban
            chuc ban chieu zui ze
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Xuân về tết đến thật mau
              Ngẩng lên nhìn những trái cau chín vàng
              Biết rằng xuân đã vội sang
              Xuân đem hơi ấm xuân mang lộc trời
              Xuân gieo tươi những nụ cười
              Trời xuân tươi trẻ rạng ngời khách xa
          • Huyen Tran
            chao ban
            chuc ban chieu zui ze nah
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ghé sang chơi buổi chiều đông
              Có cô áo đỏ má hồng thật tươi
              Chưa sang đã nở miệng cười
              Anh mang khuôn đúc vàng mười trao em
              Gọi là trao tặng cái tem
              Cho xuân thêm ấm cho em vừa lòng
              He he

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét

          Bình luận tại đây nhé người ơi???