TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LẠC CHỐN CHỢ QUÊ


Đường làng nhộn nhịp người qua
Cảnh đi chợ tết thật là đông vui
Hương vị tết bao mùi quyến rũ
Người với người vẫn rủ nhau đi
Người mua kẻ bán những gì?
Tiếng ai như tiếng thầm thì gọi xuân
Bao quán hàng quây quần em ngắm
Bông hoa tươi đỏ thắm bày ra
Hương thơm cánh nhuỵ nõn nà
Yêu hoa em thích vội sà vào ngay
Hàng trầu cay nhanh tay em chọn
Miếng trầu thơm chờ đón xuân sang
Trong mơ ước gặp được chàng
Lạc trong chợ tết giữa làng quê ta
Xuân đến rồi trăm hoa đua nở
Sao thấy lòng hớn hở cùng xuân
Chắc là gặp được tình quân
Trăm năm kết tóc kéo gần tình duyên
Con sông quê xuôi miền đất lạ
Gửi về người tất cả niềm tin
Trong nhau đẹp cái liếc nhìn
Hẹn ngày đẹp nắng Nhâm Thìn thành đôi
-2- CÂU THƠ LỤC BÁT GỌI XUÂN
  • HOANGVIETTAI
    tôi về kinh bắc một lần
    dẫu bao xa cách vẫn gần đấy thôi
    • Nguoihanoi
      Quê ơi !
      ngọt ngào hai tiếng "quê hương"
      Dạ thơm nếp mới vấn vương khói chiều
      Nhìn vào mắt trẻ trong veo
      Rộn vui cảnh sắc tết nghèo chân quê
      Em ngồi rét ngọt bờ đê
      Họp phiên chợ muộn bộn bề lạt,dong
      Đường về Xuân Hạ Thu Đông
      Lâng lâng cảm xúc trong lòng...Quê ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xa quê vội nhớ những lời
        Khi đi quyết để xây đời đep thêm
        Tháng năm vẫn cứ êm đềm
        Nhìn quê thoát cảnh màn đêm nghèo nàn
    • Phạm Khánh Tuyết
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cây pháo bông sáng bừng đêm tối
        Phút giao thừa một lối đường quen
        Ngập ngừng chắc bởi hơi men
        Cho nên lòng bảo đường quen ghé vào
        Xuân mới đến lời chào vui chúc
        Đất trời xuân là lúc vui tươi
        Trong ta rộn rã tiếng cười
        Tiếng lòng như bảo tình người thêm sang
        He he-chúc mừng năm mới
    • HẠNH PHÚC LUÔN MỈM CƯỜI !
      CUA ƠI! ĐI CHỢ XUÂN SẮM TẾT NHIỀU CHƯA ? BÀI THƠ HAY WA .AU KẾT CÂU CUỐI ÁH CẦU MONG NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý CUA CHÚC HA MẾN CHÚC CUA VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI NHIỀU MAY MẮN- HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chợ quê ngày tết đông vui
        Chỗ nào cũng thấy cái mùi quen quen
        Người đi chợ tết như len
        Ngẩng nhìn nhau hỏi thành quen mất rồi
        Xuân về thắm nở trên môi
        Hàng thì ngon lắm mua tôi đi chàng
        Chợ quê nằm giữa thôn làng
        Tôi đi chợ tết nắng vàng dõi theo
        Đã qua cái kiếp đói nghèo
        Này đi chợ tết hò reo vui mừng
        Tiếng ai cười nói tưng bừng
        Tôi đi lạc giữa một rừng chợ xuân
        He he-chúc mừng vạn sự như ý
    • Mai Thủy
      Chúc anh cùng gia đình đón xuân vui vẻ hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chợ quê la liệt quán hàng
        Mùi hương thoang thoảng cả làng thơm lây
        Chợ quê giờ cũng đủ đầy
        Em đi chợ tết mẹ thầy ngóng trông
        “Trai khôn kén vợ chợ đông
        Gái ngoan kén chồng giữa chốn ba quân
        Em đi để gặp tình thân
        Gặp người quân tử mùa xuân đang về
        Lạc vào giữa chốn chợ quê
        Để em được nói lời thề cỏ may
        Thế rồi tay được dắt tay
        Về thưa với mẹ với thầy đã ưng
        He he-chúc em và gd năm mới an khang như ý
    • Nhokngoc
      Tết về tới cổng rùi, cháu chúc chú những bữa cơm tất niên vui vẻ bên gd nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        30 ngày của cuối năm
        Tết nay có bạn ghé thăm chúc mừng
        Chân đi mà dạ ngập ngừng
        Chắc là men ngấm tưng bừng rồi đây
        Tất niên có mẹ có thầy
        Có mâm cơm tết đủ đầy thịt xôi
        Có tình bè bạn em tôi
        Cái đông còn lạnh làn môi đỏ hồng
        Xuân về ửng nắng trời đông
        Tất niên hp vợ chồng bên nhau
        Ngẩng nhìn lên ngắm buồng cau
        Hỏi ai tay khéo têm trầu năm xưa
        Cớ sao têm thật là vừa
        Miếng trầu cánh phượng giao thừa đưa duyên
        He he-chúc mừng năm mới 
    • thien_than_oo
      Nhin la banh ma nho que huong
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Người ta đi bán lá rong
        Thương cho em gái thân ong miệt mài
        Chợ quê ngày tết hỏi ai
        Lòng đi chợ tết ngắm hoài quán em
        Sao lòng chẳng bảo rằng thèm
        Để rồi lại ghé quán em mua dùm
        Xuân về nảy lộc xanh um
        Cây xanh rồi sẽ um tùm lá to
        Lá rong gói cả bánh tro
        Ngày xuân vui tết chẳng lo gạo tiền
        Trầu têm cánh phượng đưa duyên
        Đong đưa cười nụ bạn hiền đợi nhau
        He he-chúc mừng năm mới
    • Ninh'blog
      P hước rạng rỡ gia đình đều hiển đạt L ộc đủ đầy no ấm suốt qu anh năm T họ vững bền niềm vui yêu cuộc sống
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vạn điều năm mới chúc tới nhau
        Sự nghiệp công danh mãi sang giàu
        Như nước biển đông dâng ngàn sóng
        Ý  thiếp lòng chàng vẫn trước sau
    • Trang con
      Còn vài ngày nữa là đến năm mới, chúc bạn và mọi người vui vẻ,
      hạnh phúc… Chúc mọi người có nhiều lì xì, nhớ chia cho tui một nửa nhé!hehe… ăn
      nhiều béo béo như bé heo Tròn Vo.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thế là tết đã đến rồi
        Còn đâu trong dạ bồi hồi nữa đâu
        Môi hồng tươi thắm miếng trầu
        Ngẩng lên mái tóc trên đầu pha sương
        Nặng tình đất mẹ quê hương
        Xuân về tết đến tình thương ngập tràn
        Xuyến xao cho dạ chứa chan
        Cho lòng thổn thức vương ngàn hoa thơm
        He he-happy new year 2012
    • HAT CAT _ DIỆU SINH
      Giá mà được nét chợ xuân thì Hà Thành bỗng chả gần chả xa... CHÚC CĐKB NĂM MỚI HẠNH PHÚC NHIỀU NHÉ  
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hà Thành 36 phố phường
        Hỏi đâu có phố tình thương cộng đồng
        Đào tơ thắm nở tươi hồng
        Ríu ran duyên nợ vợ chồng ai qua
        Ai đi tới chỗ hàng quà
        Tới đâu lòng bảo vội sà vào ngay
        Xuân về lòng ngấm men say
        Trời xuân đổ nắng đỏ hây má hồng
        Chợ quê nay cũng thật đông
        Hà Thành vẫn thấy bóng hồng đi ngang
        He he-chúc mừng năm mới
    • HAT CAT _ DIỆU SINH
      Giá mà được nét chợ xuân thì Hà Thành bỗng chả gần chả xa... CHÚC CĐKB NĂM MỚI HẠNH PHÚC NHIỀU NHÉ  
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Giá mà vẫn cứ như xưa
        Thì em vẫn muốn anh đưa em về
        Nơi xóm nhỏ miền quê tĩnh lặng
        Quê ta nghèo mà chẳng nản đâu
        Vì lòng đã bảo cùng nhau
        Ý hợp tâm đầu với tấm lòng son
        Xuân đã về nước non ngàn dặm
        Ngàn hoa xanh tươi thắm giang san
        Anh đưa em dạo lên ngàn
        Tiếng ai tay gảy cung đàn đầu xuân
        He he-chúc chị và gd năm mới an khang thịnh vượng
    • Chau thanh Thuy
      Thơ em lúc nào cũng vậy, rất đậm đà tình quê. Chị thích lắm! Lâu nay máy chị hư nên hôm nay mới vào thăm em được đó. Chuẩn bị tết thật kĩ em nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tình quê ngày một đậm đà
        Như dòng sông mẹ phù sa đỏ hồng
        Trăm năm nghĩa vợ tình chồng
        Xuân về trời đã hoá rồng bay lên
        Ta nghe như tiếng pháo rền
        Pháo nào đang nổ giữa nền trời xanh
        Để tình trong sáng em anh
        Để thơ nối nhịp hoá thành lời thương
        Ai lên xứ bắc mờ sương
        Miếng trầu cánh phượng quê hương tặng nè
        Vang câu quan họ mải nghe
        Trời xuân say bởi câu vè lứa đôi
        He he-chúc chị và gd năm mới niềm vui mới hp và thành
        công
    • Thiên thần
      Năm mới chúc bạn gặp thật nhìu niềm vui nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mùng một mở cửa ghé nhà
        Đất trời bừng sáng sắc hoa muôn màu
        Ta dắt tay cùng nhau thăm hỏi
        Xuân đã về muốn nói đôi câu
        Đem cau têm với miếng trầu
        Hồng tươi sắc thắm cho nhau vừa lòng
        Xuân ơi xuân chờ mong rồi đó
        Ánh trăng nào sáng tỏ lòng ta
        Để lòng hoạ một bài ca
        Cho xuân rực cháy muôn nhà Việt Nam
    • »™`.Ñgố¢…£ém.´™«
      Chúc bác Cua năm mới nhiều niềm vui. hạnh phúc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tết về rồi em ơi có nhớ
        Nhớ ngày nào bỡ ngỡ nhìn nhau
        Ai đem têm những miếng trầu
        Để ta ý hợp tâm đầu đến nay
        Ta cùng nhau những ngày phía trước
        Bởi lòng nhau bảo bước đi lên
        Môi hồng má đỏ kề bên
        Như xuân đã đến pháo rền trời xanh
        He he-chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng
    • ✿✿Huongvicuatinhyeu✿✿
      Em sang tham anh !
      B/tôi' cuôi' tuân` ngot. ngào ngon giâc' nhé anh !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời xuân rạng sáng mùng hai
        Nhìn ra ngoài ngõ cành mai cháy vàng
        Vui sao cho cả xóm làng
        Xuân đem nỗi nhớ xuân mang lộc trời
        Hơi xuân ấm cả nụ cười
        Ấm lòng viễn khách là người phương xa
        Xuân nay ăn tết xa nhà
        Con tui gửi chút làm quà mùa xuân
        He he-chúc mừng năm mới
    • TUYẾT NHUNG
      Xuân thủa xưa ấy tôi còn nhớ ! nhộn nhịp chợ xuân hoa đua nở tấp nập người đi náo nức xuân ta vẫn cùng người vui tết xuân hôm nay xa bươc phải  xa xuân giữa đời gian khổ ta vẫn xuân huynh ơi! muội chúc cho huynh đón một mùa xuân đầy vui vẻ HP NHA ...  ngẩng cao đầu bước giữa phong trần. mong ngày trở lại, quê hương cũ ta lại cùng chàng vui đón xuân
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngày ấy  em đi khỏi xóm làng
        Mẹ già ngóng đợi mấy xuân sang
        Cành đào trước ngõ bao lần rụng
        Nay tết thật vui phước lộc vàng
        Em đã đi rồi ở nơi xa
        Mấy mùa xuân đến rực màu hoa
        Còn nguyên trong dạ niềm vui tết
        Mà lỡ xuân nay vẫn xa nhà
        Xuân đã đến rồi xuân ở đây
        Trăm năm ước mộng quyết xum vầy
        Hơi xuân tràn ngập trong đêm vắng
        Một phút tương tư cũng đủ đầy
        He he chúc muội năm mới thắng
        lợi mới
    • Bao Loc
      HÔM NAY XUÂN ĐÃ VỀ ĐÂY CHÚC AI TẤT CẢ XUÂN NẦY YÊN VUI HƯƠNG XUÂN TRÀN NGẬP ĐẤT TRỜI CHÚC CHO TẤT CẢ NGƯỜI NGƯỜI BÌNH AN AI AI CŨNG ĐƯỢC GIÀU SANG VINH HOA PHÚ QUÝ TIỀN VÀNG BẠC MUÔN TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC TRÊN NGUỒN NHƯ MƯA ĐỔ XUỐNG TUÔN TUÔN NGẬP NHÀ NHƯ TRĂNG RẰM ÁNH SAO SA NHƯ TRỜI RỰNG SÁNG HẢI HÀ BÌNH MINH (hải hà = sông biển) KHÔNG GIAN RỰC RỠ TÊN MÌNH NGÀN NĂM LỊCH SỬ QUANG VINH TRONG ĐỜI GIA ĐÌNH RẠNG RỠ SÁNG NGỜI PHONG QUANG NHƯ ÁNH MẶT TRỜI BAN MAI LÀM ĂN TOÀN GẶP CHUYỆN MAY NGÀY CÀNG PHÁT ĐẠT ,ĐỨC DÀY PHƯỚC CAO CHÚC CHO AI CŨNG ĐƯỢC GIÀU VINH QUANG HẠNH PHÚC MAI SAU TRƯỜNG TỒN ĐẶNG HÀO CỦA, ĐẶNG HÀO CON  ( nhiều tiền của,con cái ,cổ ngữ , Hán ngữ ) BẠC TIỀN ĐẦY TỦ ,HỘT XOÀNG ĐẦY RƯƠNG... LẠI LÀM PHÚC LỢI RẤT THƯỜNG GIÚP CHO KẺ KHỔ TAI ƯƠNG TRONG ĐỜI ĐẦU ĐƯỜNG GÓC CHỢ NGẬP TRỜI CỨU NGƯỜI GIÚP CỦA TIẾNG ĐỜI THƠM THO GIÚP CHO KẺ ĐÓI CƠM NO GÓC ĐƯỜNG GÓC CHỢ CO RO VĨA HÈ THƯƠNG NGƯỜI PHẬT SẼ CỨU VỀ MAI SAU SẼ ĐƯỢC CẬN KỀ PHẬT TIÊN AI ƠI NHỚ THÍ BẠC TIỀN CHO NGƯỜI NGHÈO KHỔ KHÔNG TIỀN ÁO CƠM MUÔN ĐỜI SẼ ĐƯỢC DANH THƠM VANG DANH TIẾNG TỐT MÃI CÒN MAI SAU TRĂM NĂM TA SẼ ĐƯỢC VÀO BỒNG LAI PHẬT CẢNH KHỔ ĐAU KHÔNG CÒN AI ƠI HÃY GIỮ CHO TRÒN BẠN BÈ TÌNH NGHĨA SẮC SON NHỚ ĐỜI ! SỐNG MÀ TRỌN ĐẠO LÀM NGƯỜI VỀ SAU SẼ ĐƯỢC ĐỜI ĐỜI TÂY PHƯƠNG KHI VỀ ĐẾN CỎI PHẬT ĐƯỜNG TRƯỜNG SANH BẤT TỬ TAI ƯƠNG KHÔNG CÒN (CUA ơi mắt yếu mà minh viết nhiều bàiquá nên mỏi mắt quá chị ko nỗi ,cảm thông nghe em)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tiếng xuân gọi cửa mừng thơ
        Ai đem cho khúc nhạc chờ hôm xưa
        Ngọt ngào thoảng gió đưa
        Mà sao lòng thấy như vừa mới xong
        Xuân sang lòng đã bảo lòng
        Cầm đào phương bắc đỏ hồng đem trao
        Mai vàng ở tận nơi nao
        Đào Mai hội ngộ đón chào xuân sang
        He he-chúc anh và gd năm mới an lành hp
    • KÍ ỨC XANH
      Thoảng nghe vó ngựa phía chân mây Vắt vẻo trên lưng mấy chiếc gùi Lá xanh, gạo trắng cùng hương núi Xuống chợ hôm nay thấy xuân cười Hoa đào lẫn khuất trong sương sớm Lúc lỉu cành mận trắng thôn quê Ai đi xa xuân nhớ hãy về Trên quê hương đó thỏa thuê ngắm nhìn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lững thững đi qua đoạn suối này
        Lưng đèo ngất ngưởng gió mây bay
        Ngàn hoa sim tím đua nhau nở
        Sáng rực trời xuân đẹp những ngày
        Núi biếc mây vờn mây khẽ bay
        Hỏi ai đi chợ kẻo mà say
        Hương quê còn đó hồn trong mộng
        Thăm thẳm trời nam sáng từng
        ngày
    • yengia
      Quà têt cho Cua đồng đây, chúc tết vui khỏe an khang thịnh vượng.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nơi xa chị gửi em quà
        Nhìn bao nhiêu thứ thật là đẹp ghê
        Quà này chẳng bán chợ quê
        Chị mua ở phố mang về tặng em
        Ngắm nhìn em giở ra xem
        Thấy xuân trong đó làm tem thòm thèm
        Tiếng xuân lay động cánh rèm
        Mà sao tự thấy lòng em sững sờ
        Rồi lòng tự bảo hoạ thơ
        Gói trong một khúc nhạc chờ tặng ai
        Đào tươi kheo thắm với mai
        Nối vòng hoa lớn kết đài hoa tươi
        Tặng nhau cảm tạ lòng người
        Chúc nhau năm mới mãi tươi duyên nồng
        Xuân về nắng ấm trời đông
        Ta đón năm rồng-Rồng sẽ bay cao
        He he-chúc chị và gd năm mới an khang thịnh vượng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xuân sang tới đất Đài Loan
      Mai vàng thắm nở hân hoan đợi chờ
      Cành đào thắm non tơ
      Chờ xuân sắp đến giấc mơ ắt thành
      Chắt chiu gom góp để dành
      Xuân về mộng ước hoá thành lời ca
      Chúc cho nàng ở phương xa
      Xuân sang hãy nhớ nơi nhà mẹ mong
      Chúc cho nàng mãi vui lòng
      Nhâm Thìn một kiếp thân ong miệt mài
      Vàng tươi một cánh hoa mai
      Đỏ hồng đào thắm cánh dài đung đưa
      Ta vui đợi phút giao thừa
      Như nghe tiếng mẹ mới vừa ru con
      Xa quê nhớ nước nhớ non
      Nhớ hồi thơ trẻ môi son má hồng
      Nơi xa vẫn nhớ vẫn trông
      Hẹn ngày trên đất Tiên Rồng gặp nhau
      He he-chúc muội một mùa xuân Nhâm Thìn an lành hp
      • Polysay
        Năm mới đi chợ tết xứ Kinh Bắc Chắc không thiếu mấy cụ này! Năm mới hạnh phúc vạn sự như ý Cua Đồng nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Những ngày giáp tết năm nay
          Chợ quê sao lắm bàn tay mượt mà
          Khen ai khéo cắm giỏ hoa
          Xuyến xao lắm kẻ đi ra đi vào
          Quán hàng thư pháp xôn xao
          Cụ ông vẫn tiếng lời chào khách qua
          Bút lông cụ cứ lướt qua
          Từng trang giấy mỏng như là rồng bay
          Khen ai có những bàn tay
          Tay vàng tay bạc tay xây cuộc đời
          Xuân về rộn rã tiếng cười
          Sắc xuân sáng cả bầu trời Bắc Ninh
          Nghe câu quan họ trao tình
          Dâng người một miếng trầu xinh say lòng
          He he-chúc bác một mùa xuân sức khoẻ và hp
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nhớ anh vén dạ một bên
        Cho lòng mắc cỡ chẳng quên những ngày
        Cả hai đứa ngấm men say
        Như ăn phải miếng trầu cay thơm nồng
        Trăm năm nghĩa vợ tình chồng
        Nhớ anh nát cả má hồng trời xuân
        He he
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          CUA ĐỒNG KINH BẮC   Cách đây 1 phút Ngày này năm ấy mẹ sinh em Mấy độ xuân qua lắm kẻ thèm Da cháy ngăm đen nhiều mắt ngắm Trai làng lắm kẻ ngó nhìn xem He he
          • Mic
            • Mic
            • Jan 14, 2012 7:37 PM
            "Đường làng nhộn nhịp người qua
            Cảnh đi chợ tết thật là đông vui" bài thơ LẠC CHỐN CHỢ QUÊ của của cua đồng mình càng đọc càng nhớ Quê hương da diết nhất là vào những ngày sắp tết. Chúc cua đồng năm mới an khang thịnh vượng!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chợ quê giờ có đủ đầy
              Hàng quà hàng bánh mỗi ngày một sang
              Bà con trong khắp cả làng
              Đi như đi hội mua hàng nhiều ghê
              Vui thay cho cả miền quê
              Khách xa ghé đến ra về vui hơn
              Chúc chú nhiều niềm vui khi xuân về
          • .
            • .
            • Jan 14, 2012 12:18 PM
            Nhánh mai cầm trên tay người đã nói nghìn lời cung chúc tân xuân
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Mai vàng hé nụ đón xuân
              Phương nam nơi ấy người thân đâu rồi
              Gió đông vẫn thổi liên hồi
              Xuyến xao xuân đến mây trôi hững hờ
              Xuân về ngẫu hứng hoạ thơ
              Gói đem một khúc nhạc chờ tri âm
              Coi như một tiếng thương thầm
              Đờn ca tài tử cung trầm ngân vang
              Rộn ràng vui đón xuân sang
              Đào tươi sánh với mai vàng rước xuân
              He he
          • saomai
            • saomai
            • Jan 14, 2012 10:31 AM
            Mùa xuân chim én xôn xao
            Tim em có cớ để chao cánh mềm
            Trao anh lời chúc êm đềm
            Ước mơ thỏa hết của tiền vào thêm
            Gia đình làng mạc ấm êm
            Trong tim luôn có giáng tiên lòng mình
            Dập dìu dào dạt thơ tình
            Bao la
            bát ngát chân tình thơ ngân
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chén bay về để trú đông
              Gió đưa cả ánh nắng hồng ban mai
              Gió đem ước mộng mơ dài
              Mây đem khao khát cùng ai đợi chờ
              Xuân về xao xuyến trong mơ
              Gửi xuân bằng khúc nhạc chờ cùng xuân
              Vui sao thơ hoạ đôi vần
              Tặng người khách quí kết thân bạn hiền
              Chúc cho năm mới nhiều tiền
              Non xanh một dải kéo liền tình thâm
              Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm
              Xuân sang một khúc thương thầm trong mơ
              Ai gieo kết một đường tơ
              Bướm vàng mắc cỡ mong chờ lối ra
              Nhện giăng bẫy buổi chiều tà
              Cho xuân vội đến thoảng qua vườn hồng
              Đợi xuân trời đổ gió đông
              Cho tươi sắc thắm má hồng tái xuân he he-chuc chi nhieu niem vui khi xuan ve
          • Trang con
            Sao nhiều người làm thơ giỏi thế, không biết họ lấy đâu ra
            chữ?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nhà này văn vẻ mua vui
              Cho xuân đang đến đượm mùi hương quê
              Khách xa nhớ đến tìm về
              Hội xuân còn đó lời thề cỏ may
              Xuân về lộc biếc trên tay
              Đò ngang sang bến trầu cay đợi chờ
              Nghe câu quan họ ngẩn ngơ
              Xuyến xao lòng dạ trong mơ vẫn thèm
              He he
          • HoaChămPa
            Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
            Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
            Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
            Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chúc nhau sức khoẻ dẻo dai
              Như xuân 18 mấy ai sánh bằng
              Qua rồi mấy chục mùa trăng
              Đêm khuya vẫn ngắm chị Hằng trên cao
              Xuân sang nhận một lời chào
              Cho lòng thổn thức xuyến xao đợi chờ
              Xuân này xuân của ước mơ
              Cùng xuân dạo khúc nhạc chờ tặng ai
              Tay cầm lên nhành mai
              Đợi cho xuân đến tặng ai làm quà
              Chúc cho tất cả mọi nhà
              Xuân về vang khải hoàn ca yêu đời
              Chúc cho bè bạn muôn nơi
              Gia đình hạnh phúc rạng  ngời công danh
              Chúc cho mơ ước mau thành
              Vinh hoa phú quí an lành bình yên
              He he-vui nhé 
          • Thanh Còi
            Tết đến xuân về chúc bạn vui vẻ nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Thầy đồ nét bút đưa ngang
              Một đôi câu đối chữ vàng trao tay
              Ngoài trời cơn gió heo may
              Hơi xuân tràn ngập trong tay ta rồi
              Xuân sang cho dạ bồi hồi
              Cho lòng thổn thức đứng ngồi không yên
              Ghép thơ gửi tặng bạn hiền
              Chúc mừng năm mới túi tiền thêm to
              Một năm áo ấm cơm no
              Vang vang câu hát giọng hò cùng xuân
              He he
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Sáng nay gõ cửa ghé vào
            Như lòng được thấy thì thào cùng xuân
            Gom thơ ghép lại đôi vần
            Chúc mừng năm mới tình gần tình xa
            Chúc cho tất cả mọi nhà
            Xuân về như bản tình ca yêu đời
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đôi khi tưởng gió đông về
              Là lòng se lạnh tái tê tâm hồn
              Nghe đâu lời nói ôn tồn
              Dâng lên trong dạ dập dồn trong tim
              Đôi khi phải cứ đi tìm
              Mắt mờ cũng phải sâu kim tối đèn
              Kiểu gì rồi chả thành quen
              Lẽ nào không ngấm bởi men rượu nồng
              Gái khôn rồi sẽ có chồng
              Kiểu gì chả có con bồng con mang
              Thôi thì gấp lại sang trang
              Để mơ tới một trang vàng phía sau
              He he
              • Hoa Binh
                Ngày vui hoa nắng xuân yêu thương Áo lụa tung bay giữa phố phường Yêu kiều dáng ngọc cùng sánh bước Môi hồng má thắm tựa tiên nương! Hihi...Chúc anh cùng gia đình vui đón xuân về nha!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tà áo em bay bao vấn vương
                  Em đi trong nắng rực trời thương
                  Xuân về tết đến vui trong dạ
                  Em làm rạng rỡ cả quê hương
                  Môi hồng má đỏ em e thẹn
                  Diu ngọt hương thơm tựa mía đường
                  Gió gieo nỗi nhớ chìm trong mộng
                  Trời xuân tàu lá tựa soi gương
              • Nguyen Baongan
                    Ngân ghé thăm anh cua này. Đêm ni hên quá há, xí được tem rùi đó nha! Nhanh quá, mới đây lại tết nữa rùi, lo mà sắm tết anh nhỉ? Bài thơ nói hộ cho những cô nàng đi chợ tết phải hok anh? Năm mới tràn đầy hạnh phúc, vạn sự cát tường anh nhé!.             
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tết này đã mấy chục xuân
                  Đã mang cái kiếp cái thân làm người
                  Đã mang cái nghiệp trồng người
                  Xuân về tết đến nụ cười cho sang
                  Giống như một cánh mai vàng
                  Gần như đào cháy cả làng đón xem
                  Xuân này hỏi chán hay thèm
                  Để cơn nắng mới làm em ấm lòng
                  Chợ quê ngày tết thật đông
                  Vui sao phận gái má hồng đi qua
                  Em làm khổ sở người ta
                  Muốn sang hàng cá phải qua hàng thùng
                  Còn em thì cứ ung dung
                  Hình như em vẫn lạnh lùng như ai
                  He he-mừng xuân mới

              Không có nhận xét nào:

              Đăng nhận xét

              Bình luận tại đây nhé người ơi???