TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHÙA ĐÔ TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG


Quê hương ơi bao năm khói lửa
Giặc quét càn bao lứa trai quê
Ra đi nặng một lời thề
"Khi nào hết giặc con về với U"
Xã Trung Mầu,Tiên Du là huyện
Đã bao lần giặc đến nơi đây
Quanh làng tre mọc luỹ dày
Ao làng bèo đặc nơi đây an toàn
Từ ba hướng giặc càn giặc quét
Trai Trung Mầu thề quyết đuổi Tây
Trung Mầu giặc đến bủa vây
Con theo cách mạng đợi ngày tự do
Giặc bắt bố ép cho con hoảng
Nhưng lòng con cờ Đảng dâng cao
Bố ơi bố mất hôm nào?
Trôi sông bố đã dạt vào nơi đâu?
Cha giặc giết hằn sâu trong não
Trai Trung Mầu rau cháo có nhau
Bốt Ve,Phù Dực hai đầu
Bên sông Chùa Tiếu tiến sâu vào làng
Mỗi trận đánh vững vàng, quyết chiến
Sông Tào Khê bao chuyến vượt qua
Đại Đồng xã bạn là nhà
Trẻ con phụ nữ người già thoát ra
Đi sơ tán vì nhà đốt cháy
Sợ dồn dân vào bẫy thì gay
Máu hồng đã đổ nơi đây
Cha ơi con chẳng biết ngày gặp cha
Cấp trên về để mà lãnh đạo
Xã Trung mầu rau cháo chở che
Ông Lê Quang Đạo thường về
Ông Văn Tiến Dũng vượt đê về làng
Hầm che giấu bao hang trú ẩn
Có mẹ già lòng vẫn kiên trung
Ông Hoàng Quốc Việt về cùng
Tuyên truyền chính trị một lòng đánh Tây
Nguyễn Văn Trân nơi này cũng đến
Đặng Kim Giang quyến luyến khó đi
Chùa Đô điểm đến mỗi khi
Nơi đây chỉ thị bay đi khắp vùng
Dân Trung Mầu vui mừng có Đảng
Dành chính quyền tô sáng quê hương
Từ nay dùm bọc yêu thương
Một lòng theo Đảng viết chương sử hồng
Giặc lại đến một lòng chiến đấu
Tại Chùa Đô nung nấu hờn căm
Giặc càn lập ấp dồn dân
Chống tề ta chẳng ngại ngần làm chi
Chùa Đô phá làm gì còn chỗ
Giặc còn đâu dụ dỗ dân lành
Toàn dân theo bước cha anh
Hiên ngang quyết chiến để dành tự do
Hoà bình đến cơm no hơn trước
Miền nam ơi non nước là đây
Bắc Nam cũng dải đất này
Quyết không dâng giặc đợi ngày vui chung
Lời Đảng gọi ta cùng tiến bước
Trai Trung Mầu sau trước nối nhau
Ra đi  mẹ dặn một câu
Mong nhanh hết giặc con mau chở về
Con ra đi lời thề còn đó
Bao nhiêu người nằm ở nơi xa
Sót thương bao kiếp mẹ già
Hằng đêm lệ nhỏ sót sa trong lòng
Hoà bình đến tô hồng trang sử
Đảng biết ơn bằng đỏ đã trao
Quê hương cách mạng tự hào
Bảng vàng còn đó biết bao anh hùng?
Những gia đình có công với nước
Đồng tiền vàng đã thuộc về ta
18 gia đình xã nhà
Lưu danh truyền thống quê ta muôn đời
Đã bao năm con người đổi mới
Lòng dân ta nhớ tới công xưa
Quyết tâm dựng lại ngôi chùa
Chùa Đô dấu tích năm xưa vẫn còn
Thế hệ sau biết ơn ơn mãi
Vì quê hương ta phải làm chi?
Thế hệ trẻ đã nghĩ gì?
Quê hương cách mạng còn ghi đời đời
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
    Hồng tươi trong nắng đợi hoài hoàng hôn
    Thoảng nghe tiếng gió tâm hồn
    Mà sao như thấy nỗi buồn ùa ra
    Ai ơi ngắm một nhành hoa
    Thì xin chớ ngắt làm ta đau lòng
    Em đây mắt biếc má hồng
    Xuyến xao e lẹ mang lòng tương tư
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thấy cô liêu giữa chiều thu ấy
      Liễu mơ màng mà thấy đơn côi
      Gió đông lại sắp đến rồi
      Nắng chiều phai nhạt hỏi người buồn không
      Con đường xa bóng hồng vẫn bước
      Giọt nước rơi làm ướt tóc em
      Có ai đứng ở bên thềm
      Đăm chiêu chẳng tỏ nỗi niềm là sao?
      Nhớ thương chi lệ nào rơi mãi
      Màn đêm khuya hoa trái ngừng thơm
      Thoảng nghe câu hát đượm buồn
      Biết rằng rất ít lời thương tỏ tình
      Vườn hoa tươi lung linh trăng sáng
      Mà thấy chân loạng choạng khó đi
      Chỉ nghe những tiếng thầm thì
      Của đôi trai gái nói gì với nhau
      • conduongmauxanh123
        Chuông Chùa đã điểm bao giờ? Mà sao tiếng vọng còn vang đâu đây? Nay E sang nhà anh góp 01 bức ảnh để mọi người trước chiêm ngưỡng vẽ đẹp của tượng sau đó tấm tắc ngợi khen tài hoa của nghệ nhân tạc ra tượng này. Em Phương Nam chính hiệu, anh cua đồng Kinh Bắc đặc sản gia truyền , hai phương trời cách biệt, gặp nhau đã là có duyên lắm rồi đúng không anh? Mến nhau qua lời thơ ý văn Xót người đêm đêm họa thơ cho đời thêm vui Một ý thơ, một chén rượu ấm nồng mời nhau Rượu nào uống mãi mà chẳng say thế anh? Nghe anh nói quê anh có Sông Đuống, Anh gợi em nhớ lại bài thơ Bên Kia Sông Đuống của Nhà Thơ Hoàng Cầm. Phải gọi là cố nhà thơ Hoàng Cầm đúng ko anh? Nhà anh bên mô sông Đuống? Em từng ước 01 ngày sẽ đến Hà Nội, đến thăm Thủ Đô của chúng ta, được dạo quanh Hồ Gươm, được uống những chén trà xanh đắng đầu lưỡi mà ngọt đến tận đáy lòng, được ngắm sắc thu của Hà Nội. Và nay có dịp thăm quê anh, dùng miếng trầu đỏ môi nhau. Từ xưa giờ Em cứ quan niệm rằng tình yêu, vẽ đẹp thiên nhiên chỉ có thể đẹp trong thơ ca mà thôi. Qua thời gian sẽ làm phôi pha tất cả. Bạn bè cho rằng em cứng nhắc. Chắc phải du hành một chuyến thực tế xem có nên thay đổi quan niệm hay không? hehe...Một ngày sẽ nhờ vả anh dẫn đường roài. Chúc anh nhiều niềm vui và luôn cười nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lời còm như một bài văn
          Đọc xong lòng thấy băn khoăn đôi điều
          Ai đem thảm lụa dệt thêu?
          Gió thu hây hẩy trời chiều quê hương
          Sông quê dần phủ màn sương
          Bên bờ bắc Đuống vấn vương đám bèo
          Bèo trôi tình cũng đi theo
          Bến sông vẫn tiếng giọng chèo khua vang
          Vui sao cả xóm cả làng
          Đón mừng khách quí ghé sang thăm nhà
          Biết rằng cách biệt nơi xa
          Bên trang blog mà ta thêm gần
          Sang nhau xin kết tình thân
          Tiếng thơ vẫy gọi lòng gần với nhau
          Đợi mùa thơm phức hoa cau
          Giàn trầu xanh lá mời nhau ghé nhà
          Trầu têm cánh phượng bỏ ra
          Dâng người khách quí nơi xa tìm về
          Mỗi người mỗi cảnh mỗi quê
          Dù cho mỗi ngả vẫn về thăm nhau
          Quê anh ở xã Trung Mầu
          Gia Lâm Hà Nội mấy câu đến liền
          Nếu mà ta chẳng vô duyên
          Mời vô Kinh Bắc cho thêm mặn nồng
          Biết rằng ta đã có lòng
          Hẹn ngày đón bạn má hồng nơi xa
      • MỸ THO NGÀY ẤY
        Thơ của anh rất hay. Em chỉ là múa rìu trước mắt thợ rồi
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em sang chơi với cua đồng
          Vần thơ mời đọc cho lòng em vui
          Mong sao em nở nụ cười
          Niềm vui còn mãi bên người thân yêu
          Tiếng chuông chùa điểm xế chiều
          Trời xa nghe tiếng sáo diều vút cao
          Ngỡ ngàng lòng thấy chiêm bao
          Bạn hiền rảnh rỗi ghé vào nhà cua
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hà Thảo
        Cách đây 24 phút
        Em sang  chào anh...choáng vì toàn bình thơ.Em dốt chả thơ thẩn gì,anh đừng cười nhé ! Chúc gia đình ngày vui nhiều nhiều.Chúc quê hương ngày càng giàu đẹp !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Làm gì phải choáng em ơi
          Rảnh thì cứ việc sang chơi thôi mà
          Nhà cua em cứ mở ra
          Thơ anh bịa vội trong nhà này đây
          Rượu nồng uống mãi cũng say
          Đọc nhiều thơ cũng có ngày nghiện thôi
          Nghiện rồi lại thích sang chơi
          Sang chơi cua lại mang mời bún riêu
          Đọc thơ lại thấy sướng nhiều
          Hưởng luôn một chút gió chiều quê hương
          Biết đâu gặp phải người thương
          Bén duyên lại thích quê hương cua đồng
          Về nhà trồng luống trầu không
          Đợi cau nó lớn cưới chồng chẳng chơi
          He he-vui tếu táo nhé
      • Lam Hồng
        Entry CĐKB có ý nghĩa với dòng lịch sử Việt Nam. Chị LH tặng đồng nghiệp tranh mùa thu  nì..! Hihiihi... !
          Trời vào thu nắng vàng cười trong kẽ lá
            Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ trên đường
           Trong ánh nắng vàng  niềm hạnh phúc tỏa hương
           Ta mong nhớ  mùa thu từ dạo ấy...! 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương nghĩa nặng em mang
          Suốt đời gắn bó với làng với quê
          Đi xa rồi cũng quay về
          Còn đây ký ức hương quê ngập tràn
          Thu về lòng dạ xốn xang
          Chùa Đô quê mẹ xây càng đẹp hơn
          Rồi đây du khách thập phương
          Nghe tin mà ghé quê hương cua đồng
          Đồng xa heo hắt gió đông
          Khói lam chiều toả thấy lòng thêm vui
          Nắng vàng nhạt nắng mất rồi
          Đêm về tổ ấm bên người thân yêu
          Thoảng nghe một tiếng sáo diều
          Tiếng chuông ngân tiếng giọng chèo bến sông
          Tiếng ai rảo bước về đồng
          Tiếng em thôn nữ gánh gồng đường xa
          Sông quê đang buổi chiều tà
          Ngắm nhìn mà thấy đời ta thêm giàu
      • Hoa xuan
        Bạn sóng trên quê hương cách mạng, và bạn luôn tự hào về nó. Chúc cho quê hương bạn luôn giàu đẹp
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương cách mạng   em mang
          Em yêu ong bướm yêu hàng tre xanh
          Sông quê dòng nước ngọt lành
          Bát cơm gạo tám bát canh cua đồng
          Nhà quê cũng thấy mát lòng
          Gia đình hạnh phúc hoà đồng bên nhau
          Quê hương cắt rốn chôn rau
          Quê hương thắm đỏ trầu cau duyên tình
          Quê hương có bóng có hình
          Có trăng soi bóng chúng mình trao duyên
          Quê hương có bến có thuyền
          Có người khách quí sang bên kia rồi
          Lớn khôn bay khắp muôn nơi
          Không quên nỗi nhớ à ơi thủa nào
          Tình quê ai đã mang trao
          Cho cua Kinh Bắc lọt vào trang thơ
          Để rồi thoả những ước mơ
          Có bè bạn quí đọc thơ cua đồng
          Trang thơ quê mẹ chờ mong
          Cua đồng Kinh Bắc tô hồng quê hương
      • Việt Nam ơi
        Những tâm hồn như thế này làm mình thấy dễ chịu ghê - yêu quê hương nồng nàn! VNO xin cảm ơn!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Việt Nam ơi đến thăm tôi
          Cua đồng Kinh Bắc rất vui bạn à?
          Chiều thu bóng ngả về ta
          Gió đông hây hẩy sông sa gọi đò
          Ai ơi sang với trang thơ
          Là sang Kinh Bắc quê cua đây rồi
          Xin mời ăn miếng trầu vôi
          Nghe câu quan họ trao lời cho nhau
          Sông quê nước chảy qua cầu
          Bóng ai còn đó in sâu dáng hình
          Quê hương mãi mãi tươi xinh
          Dân giàu nước mạnh thì mình cũng sang
          Vần thơ góp với xóm làng
          Bạn bè blog ghé sang vui cùng
          Thoả lòng cua đợi cua mong
          Khách sang mà thấy trong lòng luôn vui
      • lao quangthau
          Thật tự hào được sống trên quê hương cách mạng bạn nhỉ !
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em đây cũng rẩt tự hào
          Quê hương cách mạng khắc vào trong tim
          Xưa kia dấu tích còn nguyên
          Nay xây dựng lại đẹp thêm nhiều lần
          Nhìn quê hương nhớ mùa xuân
          Mùa xuân cách mạng góp phần đuổi Tây
          Sao vàng cờ đỏ tung bay
          Chùa Đô chuông đổ báo tây về càn
          Báo cho tất cả dân làng
          Chuẩn bị trận đánh giặc càn nơi đây
          Sử vàng còn đến hôm nay
          Hậu sinh góp chút đắp xây bảng vàng
      • kashicoi
        sang chào anh cua một tiêng Hôm qua các anh chị ở Hn ve Hp vui quá chừng tiếc là không có thêm anh cua
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Anh không biết cuộc gặp nhau
          Thế sao chẳng nói một câu chào mời
          Cua thì cứ thích vui chơi
          Muốn đi để gặp được người thân quen
          Gặp nhau cua lại có duyên
          Tha hồ sả láng hơi men rượu nồng 
          Chờ khi   ngàn tuổiThăng Long
          Rồi ta gặp mặt thoả lòng nhau thôi
          Gặp nhau để nói để cười
          Để vui để gửi nhau lời tri âm
      • hoa_xuongrong21
          những hình ảnh này là quê anh hả anh CDKB?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chùa này ở cạnh nhà anh
          Quê hương cách mạng đã dành cho ta
          Cuộc đời tươi đẹp như hoa
          Vần thơ ngẫu hứng giao hoà muôn nơi
          Chùa Đô giờ đã dựng rồi
          Còn đây dấu tích bao người qua đây
          Chiến công còn mãi mỗi ngày
          Sử vàng khắc hoạ nơi đây ngàn đời
          Quê hương cách mạng của tôi
          Đón chào khách quí ghé chơi thăm Chùa
      • thuyquehuong
        Em đến thăm anh chúc một ngày
        Ngập tràn vui vẻ vạn sự may...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chung vui blog ta chung sức
          Quyết để tình thân đẹp mỗi ngày
          *********
          Vần thơ bịa vội đã trao tay
          Một miếng trầu vôi lòng ngất ngây
          Đôi câu quan họ đêm trăng sáng
          Anh ra em đối sướng sướng ngay
      • TL
        • TL
        • 13:17 11 thg 8 2010
        Chào Cua! Bài thơ hay vì đã nói lên tấm lòng đối với Quê hương trong đó, chúc Cua ngày càng có nhiều thơ hay nhé!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương hai chữ thân thương
          Đi xa là nhớ lòng thường nhớ mong
          Mong cho quê mẹ luôn hồng
          Quê hương cách mạng trong lòng con mang
          Dòng sông Đuống chảy mênh mang
          Dâu xanh tằm óng ta càng đẹp hơn
          Dù đi xa khắp muôn phương
          Trong tâm hai chữ quê hương ghi lòng
      • baby_sweet_love_
        Anh là người trong tấm hình cuối hay kế cuối?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ô hay em hỏi buồn cười
          Anh trên đã dẫn thành lời rồi đây
          Ảnh dưới thằng nhỏ thế này
          Làm sao đủ sức trao tay thơ vườn
          Em sang nhà thấy vui hơn
          Thơ anh bịa vội tặng luôn làm quà
          Về nhà nhớ giở nó ra
          Đọc to nên nhé cả nhà sướng luôn
      • a
        • a
        • 11:04 11 thg 8 2010
        chúc ngày mới tốt lành nhé
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ngày mới đứng trước hoàng hôn
          Vươn vai xua mất nỗi buồn trong ta
          Ngày mới đời đẹp như hoa
          Niềm vui còn mãi trong ta trong mình
          Xin mời ăn miếng trầu xinh
          Cho môi thắm đỏ cho tình đậm sâu
          Tơ vàng óng mượt nhờ dâu
          Dâu xanh lá thắm nhớ câu thơ vườn
          À rằng người ở vấn vương
          Mà lòng quyến luyến yêu thương khó về
          Xin mời ghé tới miền quê
          Nghe câu quan họ lời thề xin trao
          Yêu nhau lời nói ngọt ngào
          Lời thương mau chóng lọt vào trong tim
          Ai ơi xin hãy đi tìm
          Cái duyên Kinh Bắc sẽ in vào lòng
      • TênTên
        • TênTên
        • 17:03 10 thg 8 2010
        Em đây vẫn đợi vẫn chờ
        Mở tung cửa sổ gió lùa hơi xuân
        Đợi người đứng ngắm trăng Ngân
        Vần thơ ngâm tiếng vọng gần trong tim
        Duyên thơ ai bắt đi tìm
        Hồng tươi vẫn muốn tiếng chim gọi bầy                                 Lễ đúc đại hồng chung và cung rước phật tượng chùa đô                                 to quá anh nhỉ...? Ngân chúc cho quê hương anh mãi mãi                                                                   giàu đẹp nha....!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương ơi có chùa Đô
          Để cua Kinh Bắc hoạ thơ chúc mừng
          Vui này là của vui chung
          Toàn dân ta đến đón mừng hôm nay
          Chùa Đô giờ đã dựng xây
          Tiếng chuông vang vọng mỗi ngày trong thôn
          Đồng quê trong buổi chiều hôm
          Giục ai rảo bước về còn nấu cơm
          Đêm trăng vui thả tâm hồn
          Sân chùa ca hát lại còn trao duyên
          Sững sờ ai đứng bên hiên
          Hoạ thơ nhìn ảnh mà quên nỗi sầu
          Chùa đô còn mãi về sau
          Quê hương cách mạng cùng nhau tôn thờ
      • Ngoc
        • Ngoc
        • 13:50 10 thg 8 2010
        Người xưa ý chí kiên cường Người nay chỉ biết tìm đường ... thoái lui Việc nào khó, hổng có "tui" Đến khi khen thưởng, công "tui" đứng đầu... Đời bi giờ đen thế đấy "ông bạn" à. Nhìn mấy tấm hình trong entry này của "ông bạn", em nhớ mình cũng một thời ăn cơm chùa, quét lá đa, ngân nga kinh kệ -> làm phật tử cũng mười mấy năm. Vậy mà, nghiệp chướng vẫn chưa dứt, em vẫn phải nhức nhối trả nợ đời -> oan nghiệt!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Đấy là chỉ một số người
          Lòng tham không đáy thích chơi làm giàu
          Làm giàu đâu có dễ đâu?
          Lừa trên dối dưới treo đầu vào gông
          Dân ta một dạ một lòng
          Làm ăn chính đáng thì không sợ gì
          Lòng thành tâm thiện thường khi
          Thương nhau chia sẽ còn gì sướng hơn
          Giàu sang bất chính mà buồn
          Phật trên giáng thế toi luôn có ngày
      • TênTên
        • TênTên
        • 12:15 10 thg 8 2010
        Một trong những blogge  viết thơ lục bát dài và hay: Cua là một trong những anh chị em đó.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn anh có lời khen
          Vần thơ viết vội thành quen mất rồi
          Tiếng chuông vang vọng muôn nơi
          Khói hương lan toả làm người xuyến xao
          Ngắm chùa Đô thấy tự hào
          Nén hương thắp muốn nói bao nhiêu điều
          Quê hương ơi thật đáng yêu
          Hôm nay trời đẹp vui nhiều quá thôi
          Từ nay đã có chùa rồi
          Tiếng chuông vang vọng muôn nơi về đồng
      • Nguyen
        Thế
        hệ trẻ đã nghĩ gì?
        Quê hương cách mạng còn ghi đời đời chúc cua đồng xứng đáng với quê hương cách mạng của mình
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn anh đến nhà chơi
          Cà phê pha sẵn xin mời anh đây
          Quê hương cách mạng hôm nay
          Cung nghinh tượng phật về đây để thờ
          Chuông chùa nay đúc thật to
          Quê hương đã có chùa Đô thật rồi
          Lòng thành quí thế ai ơi?
          Quê hương cách mạng ơn người lắm thay
          Bỏ tiền bỏ của ra xây
          Chùa Đô dựng lại hôm nay tuyệt vời
          Chùa to nhìn đẹp lắm rồi
          Rồng chầu hiên cửa ghê ngồi ung dung
          Toàn dân ta hưởng vui chung
          Chùa Đô còn mãi sáng cùng quê hương
      • Trangthu
        Cám ơn Cua đã ghé thăm..qua bên bạn thấy đông vui quá ..mà bạn được đi thăm quan nhiều nơi quá nhỉ thật hữu ích ..Mình thì cũng đi ngang qua nơi này nhiều nhưng cũng chưa ghé thăm đó..hôm nay nhìn hình ảnh mới thấy thiệt thòi ..chúc bạn luôn nhiều bài viết về ..danh lam thắng cánh nhé
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Quê hương cách mạng có chùa
          Đêm ngày lan toả hương đưa quanh vùng
          Chùa Đô đã khôi phục xong
          Bà con trong xã có lòng hương nhang
          Khói hương lan toả xóm làng
          Sân chùa đông đủ ta bàn việc công
          Có chùa thoả nỗi ước mong
          Bao năm chờ đợi thoả lòng nhân dân
      • Quynh
        • Quynh
        • 22:34 9 thg 8 2010
        Thật trang trọng và linh thiêng! anh làm em yêu quê hương Trung Mầu rồi đấy
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Yêu thì em cứ về đây
          Quê hương cách mạng hôm nay tuyệt vời
          Trai quê lực sĩ em ơi
          Bao nhiêu đô Vật vang trời nước Nam
          Em ơi em cứ về làng
          Là em được gặp bao chàng trai tơ
          Gặp cua Kinh Bắc làm thơ
          Gặp người tri kỷ đánh cờ đêm trăng
      • Khoát Hải
        Bác Cua làm thơ khỏe quá ...và lại thật tình cảm gần gũi thiết thực với cuộc sống và hoàn cảnh thật tuyệt ..tiếp tục phát huy nhé ...Một tuần vui khỏe nha
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vần thơ ngẫu hứng viết ra
          Là lời nhắn gửi là quà mang trao
          Khách sang nhà rộng ghé vào
          Vần thơ đón khách lẽ nào không vui?
          Thơ đây thay chủ đứng mời
          Như men rượu ngấm làm người đắm say
          Rượu nồng ai chẳng ngất ngây
          Sang nhau là để mỗi ngày một vui
          Gặp nhau mà nở nụ cười
          Bên nhau mà thấy cuộc đời thêm sang
          Ra vườn ngắt nụ hoa vàng
          Hoa e ấp nụ tặng chàng yêu thơ
          Về nhà đêm ngủ mộng mơ
          Nhớ về quá khứ năm xưa ai chờ
          Hôm nay gặp gỡ tình cờ
          Trao anh lời nhắn vần thơ tỏ tình
      • BÌNH ĐỊA MỘC
        các bác họa thơ hay mà dài quá, tôi theo hổng kịp, chỉ xin chúc các bác tối an lành và tú tí với gia đình, thanks.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Vần thơ hoạ vội mua vui
          Cảm ơn bác ghé sang ngôi nhà này
          Thơ này quà tặng trao tay
          Chúc cho khách quí sang đây vui cùng
          Thoả lòng chủ đợi chủ mong
          Nhà đông khách quí thấy lòng vui thêm
          Sông quê nước chảy êm đềm
          Bèo trôi muôn ngả tỏ niềm tri âm
          Còn đây ký ức tháng năm
          Còn đây blog ta thăm nhau hoài
          Bạn hiền dễ có mấy ai?
          Xin mời ghé lại hoạ vài câu thơ
          Vần thơ đối đáp mong chờ
          Còn trong giấc ngủ vẫn mơ tỏ tình
      • Hoamuong
        Chuông chùa Đô to hơn chuông chùa Bảo Sơn nhà chị rồi , chúc mừng bà con Phật tử Chùa Đô.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Có người khách ở phương xa
          Lòng thành đã bỏ tiền ra xây chùa
          Chùa giờ to đẹp hơn xưa
          Thoả lòng mong ước đón chờ bao năm
          Xa xa nghe tiếng chuông ngân
          Tình quê ta đó lại gần nhau hơn
          Vào chùa thành kính dâng hương
          Chùa nơi thờ phật ta thường ghé qua
          Nơi đây lịch sử quê nhà
          Một thời oanh liệt khúc ca sử vàng
          Quê hương cách mạng ta mang
          Niềm tin mãnh liệt ta càng yêu quê
      • Cuocsonmien
        Bố đâu cháu đứng một mình
        Hay là bố đã tang tình cùng ai ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Bố chụp ảnh lấy hình con
          Con cầm máy chụp bố còn bảo ban
          Vào chùa thắp một nén nhang
          Ngắm đôi câu đối chữ vàng lung linh
          Quê hương biết bấy nhiêu tình
          Chùa Đô xây dựng quê mình đẹp thay
          Ngắm nhìn khói toả hương bay
          Hoa tươi dâng kính lòng này cầu mong
          Quê hương mãi mãi tươi hồng
          Chùa Đô còn mãi trong lòng nhân dân
      • ha
        • ha
        • 23:40 8 thg 8 2010
        Đ êm an lành _ngủ ngon nha CĐ
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nến kia cháy sáng bầu trời
          Đêm khuya vẫn bóng một người hoạ thơ
          Nghĩ về cái cõi mộng mơ
          Nghĩ về quá khứ xa xưa mừng thầm
          Hồng tươi nhuỵ thắm hương trong
          Sắc hương thoang thoảng gợi lòng tương tư
          Trăng khuya mấy giọt sương mờ
          Bướm vàng tựa cửa nghe thơ cua đồng
      • MUAXUAN
        Quê anh có chùa lớn quá.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn bạn ghé thăm tôi
          Cua đồng Kinh Bắc có lời hỏi thăm
          Trải qua bao nỗi thăng trầm
          Dấu xưa còn đó tháng năm ngôi chùa
          Thời nay nhớ tới thời xưa
          Thì ta góp sức xây chùa đẹp hơn
          Chùa Đô mời khách thập phương
          Vô chùa nén một nén hương lòng thành
          Mong cho đất mẹ tiến nhanh
          Tiếng chuông vang vọng dân lành chung vui
          Sân chùa trải chiếu ta ngồi
          Ngâm thơ ca hát trao lời cho nhau
          Đẹp thay quê mẹ Trung Mầu
          Quê hương cách mạng in sâu bao người
          Ai về Kinh Bắc vô chơi
          Xin mời ăn miếng trầu vôi thơm nồng
      • TênTên
        • TênTên
        • 14:18 8 thg 8 2010
        Em đem hoa hồng vàng sang tặng anh đây ! Ngày nghỉ vui chứ anh?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em mang một đoá hồng vàng
          Hoa thơm tươi thắm lòng càng thêm vui
          Đã sang em ở đây chơi
          Vần thơ quà tặng cho người thân quen
          Mà này em chớ có quên
          Đợi anh đi kiếm chút men về dùng
          Thể nào cũng thoả nỗi lòng
          Mấy khi sang với cua đồng cười tươi
          Hồng vàng cua đã nhận rồi
          Cảm ơn em nhé tặng tôi hoa hồng
      • Songhuong9599

        Èo Cua chỗ nào cũng được đi nhé. Nhưng mà ăn mảnh heeee hôm nào sang nhà Cua đưa mọi người đi chứ nhỉ? Hiiiii
        Ngày nghỉ vui nhiều nhé Cua uiii.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua luôn rộng cửa đón mời
          Cua dang tay đón những người bạn xa
          Đến thăm đất mẹ quê ta
          Trung Mầu lịch sử vang xa muôn đời
          Quê hương cách mạng thật vui
          Có người khách quí đến chơi là mừng
          Vào chùa hương khói cầu mong
          Gia đình hạnh phúc thắm nồng trăm năm
      • Mèo lười
        hy vọng Mèo có dịp đến đây lễ Phật. Chùa đẹp quá :) Ngày mai 29 rồi mọi người cùng nhau về chùa sám hối, cầu an nhé :)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Thế mời Mèo đến quê tôi
          Trung Mầu vẫn một lời mời bạn qua
          Niềm vui rôm rả cửa nhà
          Đón người khách quí ghé qua Trung Mầu
          Chùa Đô còn mãi về sau
          Tiếng chuông vang vọng cho nhau về đồng
          Trăng ngân đêm sáng chờ mong
          Cùng nhau hội tụ thoả lòng hát ca
          Vang vang khúc hát quê nhà
          Trung Mầu lịch sử vang xa một thời
          Con đây tiếng mẹ ru hời
          Vần thơ thoang thoảng tặng người khách quen
      • Maria
        • Maria
        • 06:10 8 thg 8 2010
        Bé chào anh CuaĐồngKinhBắc! chùa đẹp quá, ở quê anh à?. Anh làm thơ rất hay nữa. Hôm nay bé sang xin lỗi vì bữa trước trót đem cua nấu canh ăn, bây giờ mới kiếm được ở trên mạng, đem trả anh nè, cũng giống cua của anh đúng ko? hihihi... Nói vậy thôi, Bé mới viết 1  Entry về cách tự làm ảnh động, mời anh sang coi góp ý cho bé với nha! (từ hôm đem được cua về, nó ăn liên tục nên chóng lớn lắm) Chúc anh cuối tuần vui nhìu nha!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua đồng Kinh Bắc chào em
          Đúng là em gái đã quen hôm nào
          Hôm nay lòng lại bảo vào
          Nhà cua gió lộng cua chào em đây
          Hôm xưa em thích món này
          Em đem cua giã rau đay nấu liền
          Ăn xong đời sướng như tiên
          Hôm nay sang lại thấy thèm cua chăng
          Nhưng mà em chẳng lằng nhằng
          Em mang cua chả cho thằng Bắc Ninh
          Sao em tình lại thắm tình
          Em mời cua Bắc một mình thôi sao?
          Đêm khuya cua đến mà vào
          Bét dê nó cắn làm sao bây giờ?
          Thôi thì anh bảo vần thơ
          Làm quà đi trước để cho an toàn
          Ảnh kia cua vẫy cái càng
          Em ơi giỏi thế cua sang bây giờ
          Nhớ là ảnh động giúp cua
          Không thì càng nó bị đơ thì buồn
      • PUTIN1
        Chùa đô đẹp quá. Em chị hạnh phúc được ở gần 1 ngôi chùa như vậy
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cảm ơn chị gái sang nhà
          Em đây nước mát mang ra để vời
          Uống đi cho sướng chị ơi
          Uống xong cứ ở đây chơi vài ngày
          Chùa Đô giờ đẹp lắm thay
          Chị vô thắp nén hương bay khẩn cầu
          Cầu cho chị gái trẻ lâu
          Cầu cho mọi thứ thêm giàu thêm sang
          Chị vui với cả xóm làng
          Bà con blog ta càng thân hơn
          Thả hồn vui với bốn phương
          Thả lòng ôm ấp yêu thương mặn nồng
          Chúc cho chị gái thoả lòng
          Em xin tặng chị đoá hồng đẹp xinh
      • VanSon051960
        Cuối tuần vui vẻ nhé Cuađồng ơi.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang chơi chị tặng đoá hồng
          Cuối tuần được nghỉ cho lòng thêm vui
          Ngập ngừng ngắm bó hồng tươi
          Hoa thơm ai hái tặng người Bắc Ninh?
          Phương xa sao lắm nghĩa tình
          Cua đồng gửi miếng trầu xinh tặng người
          Rảnh thì cứ ở đây chơi
          Cuối tuần chè chén cho đời thêm sang
          Lung linh một sợi tơ vàng
          Ngân nga câu hát cung đàn so dây
          Trăng quê hương ló ngọn cây
          Trà tam rượu tứ vui say rồi về
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        cuocsonmien@yahoo.com Cách đây 5 phút Em chiu loai tho kieu nay roi-Moi mot ten blog tuong ung mot cau ma lai cung am chu cai dau tien Khong biet co ai bi xuc pham khong nhi? he he   Chủ quan mà nói khi đưa ra hình thức giao lưu này đã rất nhiều người ủng hộ - Gần 100 còm chưa đầy 02 ngày -giao lưu mang ý nghĩa tầm nhìn đó Cua ạ - Còn nữa :' Cua đồng KinhBắc     Kẽo cà kẽo kẹt kiên cường có cua==> là anh Hatuk họa - CSM không họa) Cua nghĩ sao đó chứ ?  trong hơn 80 triệu dân của việt Nam mấy ai được bạn bè công nhận kiên cường - Kiên cường là thể hiện bản lĩnh đàn ông đó chứ - nếu ai thấy mình bị xúc phạm cứ alo cho CSM - Không có vấn đề gì quan trọng cả mà quan trọng là " TA QUAN TRỌNG VẤN ĐỀ TRÊN" Cua thấy anh Hatuk nói CSM ko ( cước cưa cái cần) mình ko cưa thì thôi -hihihi! Cua ơi ! đừng làm lớn chuyện lên thế nha - Chờ cua sang  ! chị Bà Ria
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cua thì có lắm loại cua
          Thơ kia không biết có chừa ai không?
          Cua đồng cũng có một ông
          Vùng quê nam Đuống ở đồng xa xôi
          Biết là thơ hoạ vui rồi
          Nhưng mà cũng thấy nhiều người ngợi quen
          Thơ này cua Bắc không quen
          Thì thôi chẳng hoạ được thêm từ nào
          Sang nhau mở cửa ghé vào
          Đọc suông thôi nhé lẽ nào không vui?
          Biết là hoà nhập vui rồi
          Bí từ cố hoạ người đời khó coi
          Thôi thì thông cảm cua tôi
          Vùng quê Kinh Bắc ít lời thăm thay
      • Violet Wild Flowers
        Nhớ không khí se se đông về , Nhớ HN . Huhu
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Hạ qua thu tới Hà Thành
          Heo may lá rụng trên cành cây cao
          Phương xa em ở nơi nào?
          Nhớ về Hà Nội xuyến xao cõi lòng
          Thủ đô lồng lộng cờ hồng
          Thăng Long ngàn tuổi gợi lòng về đây
          1000 năm ấy rồng bay
          Con Rồng cháu Lạc đón ngày vui chung
      • Đinh Diên Kỳ Minh
        Thứ nhất là tu tại gia,  Thứ nhì tu chợ , Thứ ba tu chùa. Hôm nay mười bốn, mai rằm Ai muốn ăn oản lên nằm với sư Sư về sư ốm tương tư Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu (sưu tầm)
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chùa là nơi chốn tâm linh
          Vào chùa bày tỏ lòng mình thắp hương
          Cầu mong trên dưới yêu thương
          Gia đình hạnh phúc quê hương mạnh giàu
          Chuông chùa đã điểm cùng nhau
          Ra sân chùa để hát câu tơ tình
          Em cầm nón thúng tươi xinh
          Còn anh khăn sếp chúng mình thành đôi
          À rằng quan họ người ơi
          Miếng trầu thắm đỏ môi người môi ta
          Ước ao hai đứa một nhà
          Ta cùng dâng lễ để mà cầu xin
          Trước là cảm tạ ơn trên
          Cầu xin thần phật se duyên đôi mình
          Sau là êm ấm gia đình
          Con đàn cháu đống nhà mình giàu sang
          Vui cho cả xóm cả làng
          Quê hương cách mạng nở ngàn hoa thơm
      • Do
        • Do
        • 12:31 7 thg 8 2010
        Người anh em quê Gia lâm à, nếu vậy anh em ta là đồng hương rồi đấy  . Mỗi người một bên bờ sông Đuống, hihi...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Xưa kia em ở Bắc Ninh
          Nay là Hà Nội chúng mình đồng hương
          Nếu mà anh vẫn còn thương
          Anh về Bắc Đuống tiện đường vào thăm
          Quê em lịch sử thăng trầm
          Bên bở Bắc Đuống bao năm còn nghèo
          Mẹ già đời vẫn gieo neo
          Cha thì cày cuốc mà nghèo chưa qua
          Quê hương có mẹ có nhà
          Có con có cháu có cha thân gầy
          Sông quê vẫn chảy đêm ngày
          Phù sa bồi đắp nơi này thêm xanh
          Mang ta hương sắc ngọt lành
          Có cơm gạo tám có canh cua đồng
          Em anh giờ cũng thoả lòng
          Gia Lâm đổi mới tô hồng thủ đô
      • VU GIANG
        Chúc CĐKB và gia đình luôn An Lành - Hanh Phúc.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Lời phật dạy con đây ghi nhớ
          Bao năm dài sách vở đường xa
          Mong cho đời nở thành hoa
          Công thành danh toại cửa nhà yên vui
          Nay con cũng mãn nguyện rồi
          Cảm ơn trời phật ơn người thân sinh
      • thuyquehuong
        Chuông to thế cơ ạ?
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Chuông đúc to lắm bạn ơi
          Nặng gần hai tấn mọi người rất vui
          Quê hương nay có chuông rồi
          Tiếng chuông vang vọng muôn nơi về đồng
          Bà con làng dưới thôn trong
          Rủ nhau tụ hội thoả lòng vui ca
          Cửa chùa tối đên mở ra
          Bà con ta lại giao hoà niềm vui
          Quê hương ơi thật tuyệt vời
          Đêm trăng lồng lồng bao người đến đây
      • bachthienhuong7
        TEM ĐỒNG! Chùa đẹp quá! Sư ở chùa là nam hay nữ anh ơi?
        • Vũ Ngọc Vân Anh
          TEM TEM TEM!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Quê hương cách mạng đúc chuông
            Mừng vui đất mẹ quê hương đổi đời
            Từ nay đã có chùa rồi
            Bà con cung kính đến nơi cửa thiền
            Hương nhang ơn đức bên trên
            Cầu mong con cháu dịu hiền thủy chung
            Xóm thôn đoàn kết một lòng
            Xây đời sống mới tô hồng quê hương

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Bình luận tại đây nhé người ơi???