TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHIẾC ĐIỆN THOẠI


1- ĐIỆN THOẠI- VÀ EM

Điện thoại với em rất cần
Tối em đi học tới gần nửa đêm
Tháng ngày rồi cũng thành quen
Khỏi nhà là vội em đem nó liền
Nhiều khi trong túi hết tiền
Nhờ có điện thoại tiền liền có ngay
Thời gian trôi mãi từng ngày
Việc nhà mong ngóng ai đây hiểu lòng
Trẻ thơ vẫn đợi chờ mong
Đợi cha đợi mẹ mà không khóc nhè
Nhiều khi cũng thật sợ ghê
Trẻ còn rất bé thức khuya việc nhà
Cơm canh tự nấu bày ra
Chị em ăn uống xong là học luôn
Ai ơi nhìn thấy mà buồn
Còn em đi học vẫn luôn ngóng hoài
Có điện thoại để kề tai
Ra chơi gọi điện hỏi vài câu thôi
À này con nhỏ của tôi
Cơm no giờ vẫn đang ngồi vui chơi
Mẹ cha yên tâm quá rồi
Có chiếc điện thoại bên người tiện thay
Nhiều hôm con cái ngủ say
Về nhà mà thấy những ngày gian nan
Niềm vui bỗng chốc dâng tràn
Con say giấc ngủ trong màn tới khuya
Bỗng nghe :Mẹ đã về kìa
Hai con choàng dậy đêm khuya nhận quà
Nghẹn lòng con mở quà ra
Chúng ăn vui vẻ cả nhà chung vui
Con ơi con thật ngoan rồi
Chị lo cơm nước em thời vui chơi
Mẹ cha công việc xong xuôi
Đường xa hai lối mỗi người một xe
Căn nhà ta đã trở về
Nhìn con thấy hạnh phúc ghê mình à?
Cũng nhờ điện thoại hai ta
Cùng nhau liên lạc ở nhà yên tâm
Nhìn con lòng thấy mừng thầm
Cảm ơn điện thoại đang nằm trong bao
Yêu thương mà thấy tự hào
Công thành danh toại lẽ nào không vui
Từ nay ta mãi bên người
Bên em điện thoài cho đời thêm sang
2-NỖI LÒNG CHIẾC ĐIỆN THOẠI

Em là điện thoại không dây
Nên em đi khắp đó đây bên chàng
Thân em anh đã cưu mang
Nhiều khi em đói tiền chàng bỏ ra
Tiền nhiều thoải mái la cà
Chàng buôn sả láng có mà em đơ
Chàng ơi em vẫn đợi chờ
Việc gì có ích em cho thoả lòng
Hiểu lòng điện thoại em không?
Đừng đem vô nước cho lòng em đau
Em luôn luôn bắc nhịp cầu
Cho chàng giao thiệp cùng nhau thêm gần
Em đi suốt cả mùa xuân
Đến đầu chàng bạc bao lần chàng mang
Túi anh đâu rộng ba gang
Em nằm trong đó túi chàng cứ rung
Nhiều khi chàng tưởng tin mừng
Ai ngờ lắm kẻ người rừng nó trêu
Em đâu mang tội lắm điều
Mà chàng lắm lúc quát nhiều lắm cơ
Lòng em chàng hoạ vần thơ
Chàng đem chàng gửi tặng cho bạn hiền
Em bên chàng thật có duyên
Nhiều khi cũng tội làm điên đầu chàng
Nhiều tin nhắn thật ngỡ ngàng
Dối lừa đủ kiểu –tay chàng run run
Người yêu mà biết thì buồn
Chàng ơi mà sợ cất tắt luôn đi nào
Không thì giông tố dâng cao
Cửa nhà đổ vỡ em nào muốn đâu?
Thân em mang kiếp bắc cầu
Đâu làm chàng khổ chàng sầu vì tin
Chàng vui vui phải từ tim
Xin chàng hai chữ đừng quen dối lừa
Dối lừa vụng trộm ai ưa?
Chuyện con thành lớn dây dưa khổ đời
Em là điện thoại trên đời
Sinh ra đâu phải để người phải đau
Thân em chỉ có bắc cầu
Vui buồn chính ở những câu chào mời
Nghe em chỉ công việc thôi
Đừng có buôn chuyện để rồi khổ thân...
(He he-Điện thoại được gọi là em chắc sướng lắm đấy-bền đến lúc hỏng luôn)
  • Lan
    • Lan
    • 17:09 6 thg 9 2010
    Cứ chi chớp bể mưa nguồn Nắng vàng gió nhẹ cũng buồn tương tư Tiếng đầu dây thực hay hư Nửa như thực tại , nửa từ xa xăm .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Buồn thì sang đọc vần thơ
      Cho vui một lúc cho xua nỗi buồn
      Nhắn tin thì cứ đổ chuông
      Xem tin sao thấy nỗi buồn ai mang
      Tương tư chi hỡi nắng vàng
      Để em điện thoại phải mang nỗi sầu?
      Biết là ta ở hai đầu
      Giật mình thon thót còn đâu là mừng
  • TênTên
    • TênTên
    • 22:50 2 thg 9 2010
     Alo! Có phải nhà anh cua đồng không nhỉ? Ngân sang thăm đó nha.!                                             Không có ở nhà à? Ngân về nhé...! Bye bye nha.!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
      Thì em thoải mái la cà đi em
      Không rồi lại bảo em thèm
      Thèm thơ cua Bắc làm em nó buồn
      Đêm khuya đi bắt chuồn chuồn
      Có mà vồ trượt con lươn bờ rào
      Coi chừng lộn cổ xuống ao
      Để cho mấy chú cào cào nó trêu
      Điện thoại kể biết mọi điều
      Lời thương cũng có lời điêu cũng đầy
      Đêm ngủ phải tắt máy ngay
      Không thì trong giấc ngủ say mà buồn
  • NGÔ THÁI
    Cám ơn Cua đồng bài thơ rất hay. Chúc cháu buổi tối vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn bác ghé sang chơi
      Bài thơ còn đó đón người khách quen
      Cho tình nồng ngấm hơi men
      Tri âm còn đó mà thêm mặn nồng
      Đón ngàn năm tuổi Thăng Long
      Bốn phương hội tụ tỏ lòng tri âm
  • Cuocsonmien
    chị vào dạy tuần thứ 4 rồi đó - Không thơ thẩn được nữa cua à !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em cũng bận rộn lắm mà
      Nhiều hôm cũng chẳng la cà được đâu
      Làm về nhiều lúc đau đầu
      Thời gian đâu rảnh sang nhau vui cùng
      Thôi thì cứ trọn việc công
      Cuối tuần ta lại thoả lòng thăm nhau
  • NGÔ THÁI
    Chúc cua đồng Kinh Bắc ngày mới vui vẻ, mãi trẻ trung tâm hồn thơ lai láng....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang chơi cua vui lắm đó
      Quốc khánh này hoa nở muôn phương
      Mặt trời trên đất quê hương
      Bóng ai thấp thoáng bên đường ngao du
      Thoảng nghe một tiếng gió lùa
      Bên đầm sen nở thoảng đưa hương nồng
      Ngàn năm trên đất Thăng Long
      Rồng bay đỏ rực tô hồng thủ đô
      Chung vui dưới một sắc cờ
      Hoà chung câu hát đợi chờ gặp nhau
      Vui lòng đãi khách vài câu
      Câu thơ vương vấn lòng nhau khó về
  • dau nanh
    xém xỉu, nhà gì khách khứa toàn đối thơ lai láng. Chào cái chạy ra thôi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang đừng vội mà về
      Chịu xem một lúc là mê ngay liền
      Thơ kia không bán lấy tiền
      Thơ này bày để làm duyên thôi mà
      Khách vui lòng bảo sang nhà
      Thì vô cứ đọc thơ ca mấy vần
      Cho đời mãi ngát hương xuân
      Cho tình blog quây quần gần hơn
  • nhamaybeo
    tình cờ ghé blog chúc sức khỏe vui nha anh , blog anh toàn thơ đọc thích nhỉ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình cờ thì mới bất ngờ
      Sang nhau đâu phải đứng chờ lâu đâu
      Cứ vào tít mãi hang sâu
      Vần thơ đưa đón bắc cầu cho sang
      Thơ này để ở trong hang
      Rảnh thì cứ việc ghé sang mà dùng
      Thích thì ta ở vui chung
      Để cho men ngấm vui cùng trăng non
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 06:15 30 thg 8 2010
    Điện thoại lắm lúc nhiêu khê Cơm canh mặn chát thảm thê cuộc đời! Chúc cua mạnh giỏi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vợ nhà mà biết thì toi
      Nó la nó hét lôi thôi lắm mà
      Nó mà phanh hết cả ra
      Thì ông vái lạy bẩm bà xin thưa:
      Từ nay tôi đã xin chừa
      Không buôn bán nữa dây dưa thêm phiền
  • yengia
    Ngày chủ nhật vui nhé Cua đồng.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chủ nhật ngày nghỉ cuối tuần
      Nhờ em điện thoại góp phần chung vui
      A lô quán nhậu xin mời
      Hẹn nhau một điểm để rồi ngất ngây
      Chủ nhật khác hẳn mọi ngày
      Tha hồ thả sức vui say rượu nồng
      Cảm ơn chị ghé cua đồng
      Chị sang cua chúc cho lòng chị vui
      Một tuần mới lại đến rồi
      Việc xong ta lại vui chơi bạn hiền
      Bạn hiền ai dễ mà quên
      Sang nhau là để tình thêm mặn nồng
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:58 29 thg 8 2010
    Thương cho thân phận Cua đồng Sắm cho di động cỏng bồng ... để đâu !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Một hồi nhấn phím đã lâu
      Tin bay đến tận Trung Mầu quê hương
      Đọc tin mà thấy vấn vương
      Cảm ơn điện thoại yêu thương cua đồng
      Mân mê từng phím đỏ hồng
      Cứ rung một cái là mong tin rồi
      Bảo rằng điện thoại cua tôi
      Tin vui rung mãi trong người lâu đi
      Hồn quê vẫn tiếng thầm thì
      Tiếng em điện thoại vẫn đi bên mình
      Kể ra cũng thật nhiều tình
      Tình trong túi dưới tình mình túi trên
      Cái em điện thoại thật bền
      Chỗ nào cũng rúi hễ rên moi liền
      He he điện thoại của em tâm lý chưa ? hì hì
  • Moon
    • Moon
    • 10:04 29 thg 8 2010
    Em cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay Hàng chữ tên anh hiện trên màn hình của máy Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ Nối được ngay nỗi nhớ của mình Em phân vân, em day dứt, em đắn đo Thế rồi em cắn môi, tắt máy Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...
    Chúc Cua vui ngày chủ nhật và vui với điện thoại
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tên của anh rành rành trên máy
      Em nhìn vào là thấy tên ngay
      A lô em ở chỗ này
      Anh ơi em đợi ra đây em chờ
      Tiếng anh nói giọng to dễ nhớ
      Lọt vào tai nghe rõ từng câu
      Tính em thì thích nghe lâu
      Mà sao anh để nhau phải buồn
      Em giận anh tắt luôn điện thoại
      Anh ngập ngừng diễn giải từng câu
      Hẹn em ở cuối đoạn cầu
      Sao em lại cứ lầu bầu là sao?
      Em phân vân biết bao điều nói
      Tự đặt ra câu hỏi anh hay
      Hay là anh ngấm men say
      Của em điện thoại trời tây mất rồi
      Ôi buồn quá cắn môi em khóc
      Tiếng kêu than khó nhọc làm sao?
      Phương xa anh hiểu không nào?
      Để em trăn trở ra vào không yên
      Anh đừng để em điên lên nhé
      Em điên rồi đường rẽ em đi
      Vấn vương nhau để làm gì?
      Để cho điện thoại nhiều khi rên hoài
  • Moon
    • Moon
    • 10:00 29 thg 8 2010
    Em cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay Hàng chữ tên anh hiện trên màn hình của máy Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ Nối được ngay nỗi nhớ của mình Em phân vân, em day dứt, em đắn đo Thế rồi em cắn môi, tắt máy Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...
    Hi hi, và điện thoại khiến chủ nhân có tâm trạng phân vân như vậy nữa đó
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em là điện thoại bé con
      Màn hình em sáng máy còn mới tinh
      Thân em thì lắm tội tình
      Nhiều đêm thao thức một mình lệ rơi
      Hiểu lòng em chửa anh ơi
      Cớ sao anh cứ lả lơi rồi chuồn
      Để em mang mãi nỗi buồn
      Để em điện thoại rung chuông bao lần?
      Em thời xuân vẫn còn xuân
      Cớ sao anh cứ thích gần rồi đi?
      Bao tin em đọc thầm thì
      Bao lời anh nhắn còn gì vui hơn
      Bây giờ vẫn chiếc gối đơn
      Bóng anh không biết lạc phương nào rồi
      Mình em trong dạ bùi ngùi
      Canh khuya thao thức sụt sùi nhớ anh
  • thuongthuong
    Ghé nhà Cua ...cuối tuần vui nhiều và cùng diện thoại bận rộn nhiều Cua nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã lâu rồi sang chơi cua Bắc
      Ngoài trời thu lắc rắc hạt mưa
      Tính em lại thích đi chùa
      Em đi là để em mua lộc trời
      Hai tay chắp khấn mời các cụ
      Mùa màng này trúng vụ thật to
      Để đời áo ấm cơm no
      Để cua Kinh Bắc hoạ thơ cho đời
      Chiếc điện thoại bên người gần gũi
      Tiện chỗ nào em dúi nó vô
      Nó rung thì bảo hãy chờ
      Vì em còn bận vần thơ nửa vời
      Thơ hoạ xong bao lời chau chuốt
      Tặng bạn hiền bao lượt ghé sang
      Tình thâm cũng bởi họ hàng
      Duyên thầm mang kiếp đa mang đón chờ
      Chiếc điện thoại theo thơ đi tới
      Hội off line sôi nổi chung vui
      Có em điện thoại đây rồi
      A lô một cái là người gặp ta
      Ta bên nhau một nhau đầm ấm
      Bao nhiêu tình tô thắm trong nhau
      Niềm vui còn mãi về sau
      Cảm ơn điện thoại cho nhau vui vầy
  • thailinhhai
    Điện thoại thật nhiều công dụng anh Cua nhỉ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Công dụng thì quả là nhiều
      A lô một cái bao điều tai nghe
      Tiếng anh giọng rượu lè nhè
      Tiếng em thủ thỉ bên hè chiều thu
      Giọng ai thì bảo từ từ
      Để lâu mới ngấu mới nhừ em ơi
      Em thời cứ muốn lả lơi
      Vẫn chờ vẫn đợi đơn côi một mình
      Điện thoại tin nhắn linh tinh
      Là em xoá một để mình anh thôi
      Giờ em đang đợi anh rồi
      Mà sao anh vẫn còn ngồi ôm chai?
      Hê hê vui nhé
  • Coganglen
    Lạ là rất đỗi tình cờ
    Mà sao lại có bất ngờ đáng yêu
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ra ao đúng lúc xế chiều
      Ngẩng nhìn thấy mấy cánh điều đang bay
      Ngoài đồng mấy chú gà tây
      Mấy cô cắt cỏ hây hây má hồng
      Bên mương có lão cua đồng
      Thả cần câu xuống đợi mong cắn mồi
      Hoa súng nở trắng kia rồi
      Sáo điều vang vọng núi đồi xa xa
      Tự nhiên rút điện thoại ra
      A lô một cái bạn xa đến liền
      Tình cờ mà thật có duyên
      Đi câu mà có bạn hiền thật vui
      Cá to đớp động phao rồi
      Giựt lên mà thấy sướng đời đi câu
  • chung_thuy22
    Con mua điện thoại cho thầy
    Thầy nghe nhạc để hàng ngày thầy vui
    Tuổi cao thầy mãi yêu đời
    Niềm vui còn mãi bên người thương yêu
    U ơi con nhớ u nhiều
    Con mua điện thoại bao điều con thưa
    U cầm điện thoại nhớ chưa
    Chỉ ông bà mới dây dưa chuyện trò
    Đi đâu ai chẳng phải lo
    Nháy nhau một cái là mò về luôn
    Nhiều khi kể cũng thấy buồn
    Đêm hôm hai cụ luôn luôn ho nhiều
    Chắc là hai cụ còn yêu?
    Nhưng mà lại giận từ chiều ngủ riêng
    Thuốc lào ông hút trong đêm
    Ông ho bà lại mon men đến giường
    Cái bô mang đến ông tương
    Nhìn ông bà cũng thấy thương ông rồi
    Bà ăn trầu đỏ cả môi
    Đêm khuya ống nhổ của tôi đâu rồi
    Cạnh giường ống nhổ đấy thôi
    Tiện thì cứ việc gọi tôi làm gì?
    Bà gọi điện thoại làm chi?
    Thôi nghe như tiếng thầm thì bên tai
    Tưởng rằng nói chuyện gái trai
    Làm tôi cứ thấy thương hoài bà ơi
    Thôi bà sang ngủ cùng tôi
    Cho hai điện thoại có đôi thêm gần
    Tôi rung bà chẳng ngại ngần
    Bà cầm nghe tiếng mùa xuân đang về
    --------------------o0o--------------------------
    Nể tài thơ của Cua!
    Nghe giang hồ đồn Cua vừa bớt bệnh, quả tình bà chị này tệ thật, ko hay ko biết gì hết! Thôi có tí trái cây , chị gửi sang em Cua bồi dưỡng nhá!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em chỉ mệt mỏi thôi mà
      Mấy hôm được chén thịt gà sướng ghê
      Suốt ngày ngây ngất phê phê
      Cả nhà tưởng ốm lại chê em gầy
      Thế là thịt chú gà tây
      Hầm cho chín tới em đây ăn liền
      Thế là sức khoẻ mạnh lên
      Bà con hàng xóm vội liền sang ngay
      Cảm ơn chị ghé sang đây
      Quả ngon chị tặng cua này xin luôn
  • langanh
    cuối tuần sang bác vẫn điện thoại
    thủa ngày xưa thày u
    làm gì có điện thoại
    xa cách bao thời gian
    vẫn yêu nhau nhìu lắm
    chúng mình cũng yêu nhau
    cũng vì cái điện thoại
    khiến cho bao hiểu lầm
    làm tinh ta ... rắc rối
    he he
    cuối tuần vui nhé bác
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày xưa mái tóc còn xanh
      Thầy u đã sống để dành cho con
      Bây giờ đời sống cao hơn
      Điện thoại gần gũi sớm hôm bên người
      Tuổi trẻ dùng nó để chơi
      Thầy u dùng nó để vui tuổi già
      Thầy thì thích họ hàng xa
      Nhiều khi muốn gọi cho bà nó ơi
      Các con cũng đã hiểu rồi
      Mua cho bố mẹ mua vui hàng ngày
      Nghe đài nghe nhạc cho khuây
      Đi đâu cũng điện gọi ngay là về
      Điện thoại kể cũng vui ghê
      Ông bà thích lắm cứ mê nó hoài
      Nhiều khi nghe nhạc vui tai
      Ông ngân câu hát bà hoài ngồi nghe
      Bà ngồi nghe hát mà mê
      Tuổi già sống ở thôn quê thoả lòng
  • VanSon051960
    Daọ này bận quá không có thời gian , cuối tuần rối ghé thăm bạn tý vui nhiều nhé CĐKB
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày thường bận rộn việc công
      Việc nhà vẫn đợi vẫn mong về làm
      Nhiều khi vì việc mà ham
      Ham chơi lẫn cả ham làm mới vui
      Làm chơi tự thấy yêu đời
      Yêu trang blog yêu người thân quen
  • Cúc Nguyễn
    Có điện thoại trong tay,Cua tha hồ tám
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có em điện thoại trong tay
      Khác nào ngồi với gái Tây chuyện trò
      Tay cầm em nó alô
      Tiếng ai như khúc nhạc ru đêm hè
      Nhiều khi nghe nhạc mà mê
      Đọc xem tin nhắn đêm khuya giật mình
      Ngỡ ngàng vừa gặp gái xinh
      Vì em điện thoại tỏ tình thâu đêm
      Vợ nhà nằm sát ở bên
      Tiếng em ríu rít làm điên đầu nàng
      Coi chừng cái gậy vợ phang
      Bó tay chịu trói đầu hàng vợ thôi
      Điện thoại làm khổ cả tôi
      Cớ sao đêm vắng lôi thôi thế này?
  • Mr Huy
    Bác Cua định chuyển nghề Quảng Cáo Bán Điện thoại đới à.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh có quảng cáo gì đâu?
      Gọi là có một vài câu vui mà
      Tính cua quen thói la cà
      Rảnh là chỉ thích sang nhà nhau chơi
      Điện thoại trong túi đây rồi
      Cứ rung là biết có người mời vô
      Ngẫu hứng hoạ vội vần thơ
      Tặng cho bạn quí đang chờ cua sang
  • Cuocsonmien
    Ôm điện thoại như ôm em thú nhỉ ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em điện thoại ai mà chẳng có
      Suốt đêm ngày sờ mó em luôn
      Cho đời ta mãi đep hơn
      Cho tình bè bạn bốn phương thêm gần
      Cho đời mãi mãi thêm xuân
      Em điện thoại thật là gần
      A lô một cái quây quần bên nhau
  • conduongmauxanh123
    Em sinh ra chỉ là nhịp cầu Không em đời anh sẽ buồn đó Một ngày chuông không reo, bất động Cung trầm buồn có mấy ai vui? Em sinh ra chỉ là nhịp cầu Anh mang em đi khắp đó đây Rồi anh lại xây cầu rắc rối Em âm thầm chịu mang tai tiếng Em góp phần thêm vui cho đời Đời lại cho em nhiều ứng dụng Rồi đời bảo em nhiều phiền toái Em như ta cứ mãi chịu đựng .

    Em cầm tay anh vẫn đang xài Em cầm chân đã có hay chưa? Nếu chưa xin người hãy rút lại Em chỉ là nhịp cầu đôi bờ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng là thời thế thế thời
      Có em điện thoại mà đời thêm vui
      Có em anh mãi yêu đời
      Bên tình bên hiếu bên người thân thương
      Dù đi xa cách ngàn phương
      Có em điện thoại ta thường thăm nhau
      Rảnh thì thăm hỏi đôi câu
      Có công có việc gọi nhau tìm về
      Có em điện thoại tiện ghê
      Nhịp cầu gần gũi ta về quê hương
  • NOIBUONHOASUA_HD
    GỬI TẶNG BẠN...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hồ Gươm soi bóng hình ai?
      Phượng hồng đỏ rực áo dài em mang
      Cầu Thế Húc đỏ thiếp vàng
      Trong đền ta thấy ngút ngàn khói hương
      Bên hồ liễu rủ lòng thương
      Có ai cất bước trên đường chiều thu?
      Lặng nghe thoảng tiếng gió lùa
      Bên kia mấy trẻ nô đùa vui chơi
      Tháp rùa đẹp quá ai ơi
      Cảnh hồ em vẫn đang phơi bóng hồng
  • NOIBUONHOASUA_HD
    Bạn ơi mình vào blog của bạn nghe nhac hay thế, bạn làm thế nào tạo được trang nhạc vậy, bạn có thể gửi tặng mình cả trang abum nhạc đó được không.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tài khoản là "nhạc của tui"
      Nhiều khi rảnh rỗi mua vui đấy mà
      Tấm hình cứ giờ nó ra
      Thì nhiều tấm lại để mà dễ xem
      Nhìn nhiều rồi cũng thành quen
      Thế là liên kết ta đem đăng liền
  • VU GIANG
    Điện thoại là để a lô Bây giờ có cả photo nữa rồi Vui thì em bảo chụp chơi Đôi khi rắc rối vào người Cua ơi Thương Cua nên gửi mấy nhời Nếu giữ trong người đừng để nó kêu Nhiều khi sắp nhỏ nó trêu Tình ngày lý giả cũng nhiều lắm nha Đừng mang rắc rối về nhà Đang nguyên lành bỗng...... hoá ra mảnh sành ! Cua đi xứ nơi nào mà hôm nay mới qua chúc thọ Đại Tướng trăm tuổi vậy ? thi thoảng ghé thăm nhau tán dóc cho vui vui nhé .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Để a lô nhiều cô cứ thích
      Cứ nháy hoài cứ kích đùa vui
      Điện thoại đâu phải để chơi
      Cứ rung một cái ối giời lo ghê
      Có nhiều lúc rượu phê tý tởn
      Có nhiều tin đọc lộn cả dòng
      Điện thoại đâu để lòng thòng
      Mà sao tin nhắn lòng vòng khó coi
      Điện thoại rung anh ơi em nhớ
      Anh trả lời rằng vợ anh nghe
      Sao mà em thật liều ghê
      Coi chừng không dính bùa mê khổ đời
      Dùng điện thoại nhiều người khốn khổ
      Bao nhiêu lời to nhỏ đêm hôm
      Em la vợ quát om sòm
      Vợ lườm vợ nguýt hỏi còn vui không? 

12 nhận xét:

  1. Tuyencafe
    16:08 27 thg 8 2010
    Anh quên em rồi hichic.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:23 27 thg 8 2010
    Vì anh bận rộn đấy mà
    Hễ khi rảnh rỗi sang nhà em chơi
    Nhưng mà đôi lúc giở người
    Lang thang thất thểu vui chơi mọi miền
    Đâu đâu cũng có bạn hiền
    Gặp nhau vui vẻ khó quên lắm mà
    Anh quen cái thói la cà
    Nếu có đường dẫn sang nhà em thôi
    Bài thơ anh đọc xong rồi
    Anh còm mấy phát em tôi chắc mừng
    Thăng Long ngàn tuổi vui chung
    Rồng bay sáng rực trong lòng thủ đô
    Bạn bè vui hoạ vần thơ
    Đón ngày đại lễ ta chờ chung vui

    khanhlvdt3
    14:56 27 thg 8 2010
    Cua đông kinh bắc đúng là một trong những đệ nhất văn thơ của Blog. Lâu lắm rồi không sang thăm nhà a cua được. Cuối tuần vui vẻ và happy nhé a.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:27 27 thg 8 2010
    Ối giời ơi khen nhau khinh quá
    Lâu rồi mới thấy sang đây
    Thôi thì tiện thể no say hãy về
    Rượu ngon chính hãng nhà quê
    Lươn sào lẩu cá ta phê đi nào
    Ruộng vườn sẵn có ai ao
    Thích gì là có ta vào vườn thơ
    Để rồi lạc chốn mộng mơ
    Ngắm trăng sáng tỏ bình thơ vui cùng
    Hai ta rồi cũng thoả lòng
    Mấy khi rảnh rỗi cua đồng mời sang


    QUỲNH MY
    14:22 27 thg 8 2010
    mới đọc tựa đề,em tưởng anh CUA hôm ni thất nghiệp chuyển nghề quảng cáo! Ai dè...khuyến cáo pà con!hiiii
    anh CUA khỏe hông?quên My òi hic hic hà ,hic hic ..hà 1 cái!
    vui khỏe anh CUA nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:39 27 thg 8 2010
    Ối giời
    Điện thoại kể cũng lắm trò
    Nhiều khi phiền phức lắm cơ em à?
    Điện thoại trong túi moi ra
    Nếu người bạn hữu thì ta vui lòng
    Tin vui thì đọc mấy dòng
    Nếu mà tin bậy đau lòng lắm cơ
    Vợ mà nó tóm nguy to
    Hiểu nhầm thì thật gay go lắm rồi
    Điện thoại khi ngủ tắt thôi
    Không thì lắm lúc kêu trời trời xa
    He he
    Dạo này anh bận lắm mà
    Phải đi cày sớm xa nhà buồn thay
    Về nhà mệt mỏi rồi đây
    Mắt mờ chân mỏi hai tay rụng rời
    Thông cảm cho nhé em ơi
    Khi nào mà khoẻ đi chơi ngay mà
    Tính anh thì thích la cà
    Nhưng mà bận rộn việc nhà chưa xong
    Cảm thông cho lão cua đồng
    Hễ khi mà rảnh là lồng sang chơi

    NGƯỜI NGHĨA MỸ
    12:41 27 thg 8 2010
    Viết về chiếc điện thoại không thể còn gì để mà viết nữa!!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:45 27 thg 8 2010
    Nhiều khi điện thoại tiện thay
    Nhiều khi cũng được no say hết mình
    Em như điện thoại đẹp xinh
    Em rung trong túi bạn mình biết ngay
    Cứ rung là phải thò tay
    A lô mời bạn vui say rượu chè
    Bạn hiền mời quán lẩu dê
    Ăn xong mới thấy tê tê cõi lòng

    Trả lờiXóa
  2. lifefun
    09:47 27 thg 8 2010
    Reng reng a nô bạn cua đồng kinh bắc phải hem? CHúc em mạnh khỏe an lành!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:49 27 thg 8 2010
    A lô có phải cua đồng
    Thì xin bày tỏ nỗi lòng ra đây
    Tiếng chuông điện thoại thật hay
    Bạn hiền nhắn gọi cầm ngay trả lời
    Em đây bà chị cứ coi
    Chúc cho bà chị luôn vui vẻ cười
    Cười duyên chúm chím làn môi
    Ai nhìn cũng thấy tuổi đời còn xuân

    SOMALI_TRUNGHO
    09:23 27 thg 8 2010
    Ngày mới thật nhiều niềm vui ,ấm áp ,an lành và hp tràn đầy bên gđ và người thân bạn nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:06 27 thg 8 2010
    Cảm ơn anh ghé sang chơi
    Bức tranh thật đẹp mời người bạn xa
    Sài Gòn hoa nở muôn nhà
    Niềm vui còn mãi bài ca yêu đời
    Thăng Long ngàn tuổi đến rồi
    Đón ngày đại lễ ta ngồi chung vui
    Ta nâng bia để chúc người
    Ta vui ta nở nụ cười bên nhau
    Lặng nghe tiếng hát sông Cầu
    Quê hương Kinh Bắc miếng trầu ai têm
    Để rồi lòng ngấm hơi men
    Để rồi ăn miếng trầu têm đỏ hồng
    Anh sang với lão cua đồng
    Chúc anh buổi sáng trong lòng luôn vui

    Đinh Diên Kỳ Minh
    08:02 27 thg 8 2010
    MOBIPHONE Như­ chú dế con
    Xinh xinh nho nhỏ
    Đến giờ nhắc nhở
    Tiếng chuông vang ròn
    Chuông báo tin nhắn
    Phải đặt thật hay
    Reo theo nhịp điệu
    Lập tức nghe ngay
    Đặt chuông báo thức
    Cả đêm lẫn ngày
    Chuông reo liên tục
    Lay giấc ngủ say
    Đặt chuông gọi đến
    Âm l­ượng phải to
    Nhỡ không nghe thấy
    Người gọi trách cho
    Hẹn giờ lâu chóng
    Tuỳ ý mình thôi
    Để khỏi lỡ hẹn
    Khi mình đi chơi
    Mày là bạn nhỏ
    Ơi chú dế con
    Mày hay thật đấy
    Tao phải cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  3. CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:13 27 thg 8 2010
    Điện thoại mà ở bên người
    Tha hồ thoải mái vui chơi hết mình
    Hội làng nghe tiếng sập sình
    Nghe câu quan họ chúng mình sóng đôi
    Lỡ mà lạc bước nhau rồi
    A lô một cái ta thời gặp nhau
    Lâu lâu nhắn gửi đôi câu
    Hỏi thăm sức khoẻ cho nhau thoả lòng
    Đón ngày hội ngộ chờ mong
    Ngao du một chuyến Thăng Long tìm về
    Đền Đô Đình Bàng miền quê
    Đón người khách quí ghé về đây chơi
    Ngắm nhìn thắng cảnh rồng phơi
    Ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời rồng bay
    Có em điện thoại thật
    hay
    Đi đâu cũng tiện trên tay gọi liền


    Coganglen
    07:41 27 thg 8 2010
    Hihi, hay quá !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:20 27 thg 8 2010
    Hay thì bạn cứ sang chơi
    Vui vui thì đọc mấy lời cho khuây
    Mấy khi rảnh rỗi sang đây
    Thơ kia thoải mái trao tay bạn hiền
    Thơ kia hoạ chẳng lấy tiền
    Cứ đọc thoải mái sướng liền ngay thôi
    Mấy hôm mưa cứ sụt sùi
    Ngồi trên mạng đợi tình người ghé sang
    Vần thơ hoạ vội bao trang
    Đón chờ bạn quí ghé sang tặng quà

    Vũ Ngọc Vân Anh
    00:14 27 thg 8 2010
    (Empty)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:23 27 thg 8 2010
    Flash xem thật là hay
    Cảm ơn cô giáo sang đây tặng quà
    Anh nhìn mà thấy mắt hoa
    Trao ôi đẹp thế như là tiên bay
    Chữ thì to nhỏ thế này
    Nhấp nha nhấp nháy đang cày đường thơ

    VĂN KHOA
    23:40 26 thg 8 2010
    Anh Cua có chiếc điện thoài
    Để ở trong túi, mở hoài ra xem
    Chiếc điện thoại có màu đen
    Mỗi khi bấm nút, nó ¨lên¨ tức thời (¨lên¨ có nghĩa là..

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:34 27 thg 8 2010
    Điện thoại nào mời chào khéo thế?
    Trong túi quần ai dễ moi ra
    Nếu mà câu chuyện ba hoa
    Thì em điện thoại khó ra khỏi quần
    Có tin nhắn người thân nhắn gọi
    Cứ rung rung thì mới moi ra
    Đọc tin mới hiểu rõ là
    Vần thơ ai tặng cho ta vui lòng
    Có những lúc cua đồng ngấu hứng
    Thấy trong lòng sướng tửng từng tưng
    Sao em điện thoại cứ rung
    Làm anh e thẹn ngại ngùng lắm cơ
    Anh đang hoạ vần thơ tặng bạn
    Điện thoại kêu làm choáng cả tai
    Tiếng chuông đổ lúc canh dài
    Hỏi rằng có biết mấy ai đợi chờ?
    He he-chịu rồi phải bảo ông Bút Tre ông ấy dịch thôi

    Mèo Ngao
    23:26 26 thg 8 2010
    Em cảm ơn về Bản nhạc nền. Nhắc em nhớ quê nhiều.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:37 27 thg 8 2010
    Tiếng thơ tiếng nhạc tiếng lòng
    Tiếng quê hương vẫn chờ mong ta về
    Ta về xây đắp miền quê
    Tiếng thơ bịa vội theo về cùng ta
    Đẹp như một khúc giao hoà
    Lung linh đáy nước như là gương soi
    Trăng quê soi bóng bên đồi
    Miếng trầu cánh phượng đỏ môi bạn hiền
    Nhớ quê lời nhắn về liền
    Lời thơ vương vấn bên thềm trăng khuya

    NOIBUONHOASUA_HD
    21:52 26 thg 8 2010
    Chào bạn, mình làm quen với bạn được không..........

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:57 26 thg 8 2010
    Thế là ta đã quen rồi
    Xin mời bạn quí hãy ngồi đọc thơ
    Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ
    Thì xin cứ đọc thơ cho thoả lòng
    Mấy khi gió lộng mấy hồng
    Mấy khi sang lão cua đồng mua vui

    Trả lờiXóa
  4. NOIBUONHOASUA_HD
    21:49 26 thg 8 2010
    Chào bạn, mình thấy bạn làm thơ hay ghê .....hihi mình làm quen được không......

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:55 26 thg 8 2010
    Thế là ta lại gặp mình
    Như đôi bướm trắng rập rình bến sông
    Thuyền ai nước chảy xuôi dòng
    Nhớ là hãy ghé cua đồng vui chơi
    Trà ngon cua giở ra mời
    Rượu quê cua nấu xin người uống chung
    Sông quê lấp lánh mây hồng
    Thuyền ai sang bến mà lòng vấn vương
    Câu quan họ vẫn còn thương
    Thì xin ghé lại quê hương Đông Ngàn
    Niềm vui rồi sẽ ngập tràn
    Tiếng thơ thoang thoảng trong hang đón mời
    Chúc người ghé tới mua vui
    Mấy khi gặp gỡ cho đời tươi xuân
    Bạn xa rồi cũng thành gần
    Đêm trăng thanh vắng quây quần bình thơ
    Quen nhau ta đợi ta chờ
    Sang nhau là để tiếng thơ có hồn
    Chúc cho tình bạn sâu hơn
    Chúc cho khách quí bốn phương vui cùng

    vanchung
    21:05 26 thg 8 2010
    cám ơn nhé!bài thơ của bạn hay thật.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:47 26 thg 8 2010
    Xin chào anh lính đồng hương
    Anh mang một khẩu súng trường trên tay
    Vô tình anh ghé sang đây
    Vần thơ xin tặng tận tay anh liền
    Hát câu quan họ còn duyên
    Anh trên em đứng dưới thuyền đối thơ
    Vần thơ vẫn đợi vẫn chờ
    Đôi làn quan họ như thơ gieo vần
    Chúc cho tình bạn mãi gần
    Đêm khuya theo ánh trăng ngân sang nhà
    Thoả lòng bè bạn nơi xa
    Niềm vui ta muốn giao hoà canh khuya

    MỸ THO NGÀY ẤY
    20:51 26 thg 8 2010
    Chúc anh cua buổi tối an lành

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:50 26 thg 8 2010
    Em sang chơi anh mời ca fé
    Nhấp trên môi em khoẻ anh vui
    Rảnh thì cứ ở đây chơi
    Trầu têm cánh phượng em xơi đi nào
    Để rồi em nhớ em vào
    Hang cua lồng lộng đón chào em sang
    Bắc Ninh Kinh Bắc mây vàng
    Sông quê vẫn chảy nhịp nhàng đó em
    Đường xa em chớ có quên
    Trăng đêm sang tỏ cho em sang nhà
    Sang đây anh bắt con gà
    Rửa chân sạch bày ra anh mời
    Mấy khi ta được chung vui
    Thì ta thoải mái cho đời thêm sang

    Coganglen
    16:57 26 thg 8 2010
    Hihi, mình mới phát hiện ra một điều rất thú vị, bạn ơi cho mình hỏi một chút nhé, bạn được sinh ra vào lúc mấy giờ vậy, bạn có nhớ ko?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:11 26 thg 8 2010
    He he thế này phải đi hỏi U xem mình sinh vào giờ nào mới
    được thui-hi hi
    HỎI U ( mẹ)
    U ơi con hỏi u này
    Giờ nào con đẻ? là ngày hay đêm?
    U bèn nhả miếng trầu têm
    Nói rằng U chẳng thể quên đâu mà
    4 giờ sáng con đẻ ra
    Con trai trưởng để cả nhà thêm vui
    Mẹ nhớ lúc đẻ con rồi
    Mẹ vui mẹ nhớ mẹ ngồi mẹ ôm
    Mẹ cười bảo bố cái mồm
    Chúm cha chúm chím lồm nhồm đòi ăn
    Ăn no nằm gọn trong chăn
    Đến khi thức giấc đòi ăn ngay liền

    Trả lờiXóa
  5. Thang Ngọc Pho
    12:57 26 thg 8 2010
    Lời nói cũng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa tiền thôi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:15 26 thg 8 2010
    Ô hay sống ở trên đời
    Cớ sao lại thích tiền tươi thế này
    Vần thơ bịa vội trao tay
    Không mua không bán sang đây có liền
    Thơ vui không bán lấy tiền
    Xin mới bè bạn thường xuyên ghé nhà
    Thơ vườn bày vội nó ra
    Đọc vô thoải mái cho ta vui lòng
    Thế mới gọi là cộng đồng
    Cà phê nhỏ giọt chờ mong tình nhiều

    langanh
    10:20 26 thg 8 2010
    ôi
    bác Cua

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:26 26 thg 8 2010
    Làm gì mà phải kêu ôi
    Sang đây là sướng là vui lắm rồi
    Chiếu êm sẵn trải ra ngồi
    Nghỉ ngơi một chút để rồi xem thơ
    Vần thơ viết sẵn đợi chờ
    Bạn hiền sang để đọc thơ cua đồng
    Thoả lòng cua đợi cua mong
    Gió thu từ tận ngoài đồng thổi qua
    Sang nhau thấy mát mát là
    Ở đây thoải mái la cà thâu đêm

    Kim
    08:55 26 thg 8 2010
    Ấm êm trong túi áo chàng.
    Trời mưa mặc áo.... vội vàng sợ đơ.
    Em hiền và thật ngây thơ.
    Thế mà anh vẫn bất ngờ quát la.
    Cái đồ nhiều chuyện ý mà...
    Xóa ngay tin nhắn về nhà đỡ lo.
    Bà xã hỏi rắc rối to.
    Trả lời không được sẽ cho ra đường.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:32 26 thg 8 2010
    Em điện thoại nằm trong túi áo
    Nhiều khi chàng đâu bảo em rung
    Sao em cứ thích lùng tùng
    Đêm khuya thanh vắng vợ lùng thì ngay
    Vợ mò đúng lúc ngủ say
    Túi trong vợ cũng thò tay lấy liền
    Đọc phải tin nhắn tức điên
    La om sòm lúc thâu đêm thì buồn
    Tội chàng cứ thích đi buôn
    Rồi đây phải gánh nỗi buồn vào thân
    Sao anh không để túi quần
    Vợ sợ mà chạm vào thân thấy buồn
    Thì anh vội túm em luôn
    Đừng cho vợ túm nỗi buồn phải mang
    Đàn bà kể cũng xỗ xàng
    Giật gì mạnh thế em càng thấy đau
    Nếu mà ném mạnh vào đầu
    Thân em tan nát còn đâu anh dùng
    Hi hi chúc chị nhiều niềm vui

    ¶\/¶åÞ--»°«-D¡--»°«Qn
    23:24 25 thg 8 2010
    anh cua. em qua thăm anh đây. anh khỏe k anh?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:36 26 thg 8 2010
    Anh vẫn khoẻ mạnh như thường
    Đêm hôm vẫn thích ra đường ngao du
    Vì anh cứ thích đêm thu
    Gió đông hây hẩy cứ lùa vào thân
    Cái em điện thoại túi quần
    Cứ rung một cái anh nần nó ra
    Đọc xem tin nhắn người ta
    Tin vui thì cũng ba hoa vài nhờ
    Nếu mà tin nhắn lôi thôi
    Đọc xong xoá vội không rồi khổ thân
    Em sang đây đọc mấy vần
    Thơ vườn viết vội quà phần em đây
    Chúc em về ngủ cho say
    Ngày mai rảnh rỗi sang đây cho quà

    Nhạc sĩ Thế Phương
    22:34 25 thg 8 2010
    Cảm ơn Bạn nhiều. Chúc Bạn buổi tối an lành và ngũ ngon giấc nhé.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:23 26 thg 8 2010
    Cảm ơn nhạc sĩ ghé chơi
    Cà phê nhỏ giọt xin mời bác đây
    Ngâm nghê một chút cho say
    Cho thơ chắp cánh tung bay khắp trời
    Sang nhau là để mua vui
    Tự nhiên thoải mái thì đời mới sang
    Thăng Long lồng lộng mây vàng
    Rồng bay ngàn tuổi sang trang mới rồi
    Bốn phương bè bạn chung vui
    Bên trang blog tình người khó phai

    Hoàng Lan
    22:30 25 thg 8 2010
    Tranh thủ sang thăm Cua, chúc khỏe vui Cua nha. Bận quá không ở lâu được, thấy Cua hồi phục hoàn toàn là vui rồi.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:26 26 thg 8 2010
    Con cảm ơn chú ghé thăm
    Hoa hồng đỏ thắm duyên thầm trao tay
    Xin mời một miếng trầu cay
    Cho môi thắm đỏ cho say lòng người
    Cho ta sang trọng cuộc đời
    Cho tình blog tình người cao hơn
    Thả lòng đi khắp muôn phương
    Gửi tình về với quê hương Đông Ngàn
    Bến sông đò đợi người sang
    Sông quê vẫn ánh trăng vàng đón đưa
    Đến đây xin gửi vần thơ
    Chúc cho khách quí vui cho thoả lòng

    Trả lờiXóa
  6. Comeviets !
    22:27 25 thg 8 2010
    Có thằng bạn mua một cặp cho hai ông bà già nhà nó tuổi cũng đã cao để nếu có đi đâu tiện gọi nhau...thế mà cứ đêm đêm họ mở loa gọi nhau í ới :
    - Ông ơi với cho Tôi cái bô - Bà ơi cho tôi cái ống nhổ ...
    Mất ngủ quá, vì hai ông bà nghễnh ngãng ...cũng bất tiện nhỉ. CĐKB họa thơ cái hiện tượng này xem nhé.! hi

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:59 25 thg 8 2010
    Con mua điện thoại cho thầy
    Thầy nghe nhạc để hàng ngày thầy vui
    Tuổi cao thầy mãi yêu đời
    Niềm vui còn mãi bên người thương yêu
    U ơi con nhớ u nhiều
    Con mua điện thoại bao điều con thưa
    U cầm điện thoại nhớ chưa
    Chỉ ông bà mới dây dưa chuyện trò
    Đi đâu ai chẳng phải lo
    Nháy nhau một cái là mò về luôn
    Nhiều khi kể cũng thấy buồn
    Đêm hôm hai cụ luôn luôn ho nhiều
    Chắc là hai cụ còn yêu?
    Nhưng mà lại giận từ chiều ngủ riêng
    Thuốc lào ông hút trong đêm
    Ông ho bà lại mon men đến giường
    Cái bô mang đến ông tương
    Nhìn ông bà cũng thấy thương ông rồi
    Bà ăn trầu đỏ cả môi
    Đêm khuya ống nhổ của tôi đâu rồi
    Cạnh giường ống nhổ đấy thôi
    Tiện thì cứ việc gọi tôi làm gì?
    Bà gọi điện thoại làm chi?
    Thôi nghe như tiếng thầm thì bên tai
    Tưởng rằng nói chuyện gái trai
    Làm tôi cứ thấy thương hoài bà ơi
    Thôi bà sang ngủ cùng tôi
    Cho hai điện thoại có đôi thêm gần
    Tôi rung bà chẳng ngại ngần
    Bà cầm nghe tiếng mùa xuân đang về
    Hê hê-tếu táo cho vui nhé

    lao quangthau
    21:36 25 thg 8 2010
    Tình yêu với chiệc điện thoại thật mặn nồng bạn nhỉ !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:24 28 thg 8 2010
    Em điện thoại trong túi quần
    Một ngày không biết bao lần moi ra
    Người quen thì thích ba hoa
    Người lạ thì nói qua loa vài nhờ
    Có em điện thoại thật vui
    Bao nhiêu cách trở xa xôi thành gần
    Alô một cái quây quần
    Quán hàng hội tụ bạn thân chúc mừng

    Minh_Ba
    19:47 25 thg 8 2010
    Bác Cua thật là quá đỉnh! Chúc bác vui vẻ và hạnh phúc!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:29 28 thg 8 2010
    Cảm ơn bạn ghé sang đây
    Mấy hôm mưa lớn cả ngày lẫn đêm
    Bầu trời dày đặc mây đen
    Mưa như chút nước ao sen thêm đầy
    Bông sen vẫn ngát hương bay
    Mùi thơm ngào ngạt làm say lòng người
    Khách xa lòng bảo sang chơi
    Đường trơn mà vẫn thấy người đi sang
    Sang rồi mời ghé vào hang
    Vần thơ bịa vội cua
    mang làm quà
    Quà này mà giở nó ra
    Đọc cho thoải mái cả nhà cùng vui
    Thế là đã cuối tuần rồi
    Mong mưa mau tạnh vui chơi thoả lòng
    Thủ đô ngàn tuổi chờ mong
    Bốn phương hội tụ thắm nồng tri âm

    Quynh
    12:44 25 thg 8 2010
    Anh cua lại xưng anh với em điện thoại Tặng anh nè!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:32 28 thg 8 2010
    Em sang tặng bản nhạc hay
    Anh nghe mà thấy ngất ngây cõi lòng
    Tự nhiên thấy má ửng hồng
    Nhớ từng nốt nhạc từng dòng thơ hay
    Cảm ơn em đã sang đây
    Tặng em một chú gà tây làm quà
    Khà khà khà

    Trả lờiXóa
  7. Coganglen
    12:22 25 thg 8 2010
    Điện thoại tiện dụng anh nhỉ, trước đây ko có điện thoại đúng là có nhiều điều bất tiện, nhất là những người thân ở xa trông ngóng từng lá thư gửi về.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:38 28 thg 8 2010
    Điện thoại thì thật tiện rồi
    Ngồi nhà mà biết chuyện đời chuyện ta
    Bán buôn thoải mái la cà
    Thị trường thấu tỏ vào ra thế nào
    Điện thoại thuận tiện biết bao
    Đi không sợ lạc bước vào cõi tiên
    Để rồi lần mất hết tiền
    Để rồi lắm lúc cũng điên vì tình
    Điện thoại luôn ở bên mình
    Người thân mong ngóng nghĩa tình gần hơn
    Dù đi xa khắp muôn phương
    Nhờ có điện thoại mà thường gặp nhau
    Vui thì buôn một lúc lâu
    Buồn thì cũng nói vài câu khỏi buồn

    hoa_xuongrong21
    22:30 24 thg 8 2010
    anh ngủ ngon nhé!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:45 29 thg 8 2010
    Cà phê uống lúc nửa đêm
    Say lòng bày tỏ nỗi niềm cô đơn
    Ghé sang thăm bạn bốn phương
    Ra về mà thấy pha sương mái đầu
    Ngao du đi suốt đêm thâu
    Nhà ai cũng để mấy câu thân tình
    Chúc cho bè bạn của mình
    Đêm khuya ngon giấc - ngắm hình sao hôm

    Tiểu hậu đậu
    15:37 24 thg 8 2010
    chà chà anh cao thủ thật..st thơ tài quá ngày vui nhé anh

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:48 29 thg 8 2010
    Cảm ơn em ghé sang anh
    Vần thơ như một bát canh cua đồng
    Đón em mà thấy vui lòng
    Anh đây chính hãng cua đồng Bắc Ninh
    Mời em một miếng trầu xinh
    Lắng nghe quan họ trao tình đưa duyên
    Qua sông xin hãy xuống thuyền
    Đắm say du hí tới miền đất xa
    Thả hồn trời đất bao la
    Sông quê vẫn chảy –dân ca vẫn hò
    Còn anh gửi tặng vần thơ
    Cho người khách quí sang đò nhiều vui

    `•♥(PinkRed)♥•´
    15:24 24 thg 8 2010

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 29 thg 8 2010
    Mùa Vu Lan em sang anh chúc
    Chúc mẹ cha sinh lực tràn đầy
    Bên con bên cháu xum vầy
    Nụ cười rạng rỡ những ngày phía sau
    Bà vui ăn mấy miếng trầu
    Ông vui thơ hoạ mấy câu trao tình
    Đẹp thay mảnh đất quê mình
    Gia đình hạnh phúc thắm tình quê hương

    echcntp
    14:45 24 thg 8 2010
    Chi voi chiec dien thoai ma ban co nhieu tam trang qua! Chuc moi viec tôt lanh!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:53 29 thg 8 2010
    Đấy là ngẫu hứng viết ra
    Nhiều khi cứ thích ba hoa đấy mà
    Cảm ơn bạn ghé sang nhà
    Vần thơ viết vội để mà mua vui
    Sang nhau là quí lắm rồi
    Vần thơ quà tặng thay lời đón đưa
    Mấy hôm trời đổ cơn mưa
    Đường trơn khách vẫn sớm trưa ghé nhà
    Quỳnh thơm ló một bông hoa
    Mùi hương lan toả bay xa khắp vùng
    Bạn hiền ghé tới vui chung
    Chủ nhà mời miếng trầu không thắm nồng

    Ớt Xanh
    09:43 24 thg 8 2010
    Vu Lan ấm áp tình thân nhé em

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:58 29 thg 8 2010
    Vui sao mùa lễ Vu Lan
    Phương xa chị gái ghé sang cua đồng
    Chén trà mà thấy ấm lòng
    Câu thơ còn đó hoa hồng trao tay
    Công cha nghĩa mẹ tràn đầy
    Nói sao hết được công này mẹ cha
    Xin làm cánh bướm vườn hoa
    Tỏ lòng hiếu nghĩa mẹ cha vui lòng
    Núi cao cao mãi tầng không
    Sông sâu sâu thẳm cõi lòng mẹ yêu
    Dù cho nắng xế trời chiều
    Mẹ cha con phải làm điều gì đây?

    Trả lờiXóa
  8. KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    22:01 23 thg 8 2010
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó..điện thoại cũng ko ngoại lệ cua nhỉ?...có lợi ngang tầm có hại...tối vui nhiều nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:18 29 thg 8 2010
    Con dao hai lưỡi sợ thay
    Giống như điện thoại trong tay ta cầm
    Nhiều khi vui cũng thoả lòng
    Đôi khi cũng thấy hiểu nhầm buồn sao?
    Mỗi khi trong túi thò vào
    Moi ra cứ ngỡ lạc vào cõi mơ
    Có khi đọc thấy ngẩn ngơ
    Có khi cũng thấy không ngờ chuyện to
    Có điện thoại thật thêm lo
    Nhiều khi điện thoại làm cho khổ đời
    Cuối tuần xin chúc chị vui
    Bên trang blog nụ cười thêm xuân

    thu
    21:51 23 thg 8 2010
    Co khi nao dien thoai rung ma anh Cua khong dam alo vi chi cua ben canh khong? he, he. Chuc anh cua luon vui voi em dien thoai.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:34 30 thg 8 2010
    Nhiều khi em nó cứ rung
    Biết là em nó lùng bùng rất lâu
    Nhưng mà anh có dỗi đâu
    Nhiều khi đang họp rung lâu kệ mà
    Khi rảnh mới mở nó ra
    Xem xong xoá vội không là nguy to
    Vợ nhà viết thì gay go
    Vợ lườm mà nguýt làm cho khổ đời
    Nhưng mà cũng đúng thế thôi
    Có em điện thoại bên người sướng ghê
    Nhiều khi làm tỉnh cơn mê
    Nhiều tin đọc thấy phê phê cả người
    Vô tình mà để vợ coi
    Vợ la đêm vắng thì toi mất đời
    He he

    NGÔ THÁI
    21:48 23 thg 8 2010
    Bài họa của cua đồng Rất hay. Chúc buôi tối vui vẻ.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:37 30 thg 8 2010
    Cảm ơn bác ghé chơi cua Bắc
    Ánh nắng hồng đường chắc không trơn
    Du hành đi khắp bốn phương
    Thể nào cũng gặp người thương bên mình
    Bướm vẫn bay hương tình vẫn ló
    Nhện giăng tơ ai tỏ cho lòng
    Trời thu hé ánh nắng hồng
    Bướm bay bướm lượn trong vòng lưới tơ
    Bướm tình có sập lưới thơ
    Tuy anh nhện đấy giăng tơ cho dày

    NGÔ THÁI
    17:23 23 thg 8 2010
    Chúc cháu mùa Vu Lan vui vẻ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:42 30 thg 8 2010
    Mùa Vu Lan ngập tràn hương sắc
    Nhớ cội nguồi thầm nhắc trong ta
    Ta về vui với mẹ cha
    "Cho tròn chứ hiếu mới là đạo con"
    Công cha nghĩa mẹ nặng ơn
    Dù đi xa khắp muôn phương tìm về
    Niềm vui tuổi nhỏ thôn quê
    Tiếng cha tiếng mẹ gọi về nhà xưa
    Mấy hôm trời đổ cơn mưa
    Mùa Vu Lan ấy con chưa quên lời
    Con giờ khôn lớn mất rồi
    Nhớ bao kỷ niệm một thời tuổi thơ
    Hôm nay con đợi con chờ
    Về bên cha mẹ tôn thờ công lao
    Gió sông quê vẫn thổi vào
    Mà sao con thấy xôn xao trong lòng?
    Vu Lan trời rạng mây hồng
    Con đây vẫn sống trong lòng mẹ cha
    Con đi tìm những bài ca
    Bài ca ân nghĩa mang ra tặng người

    Cafebuon
    13:20 23 thg 8 2010
    Cua đồng ôm điện thoại xinh Giật mình tỉnh giấc "em" rung...rinh cười Bình minh ló dạng đây rồi Nhìn sang Cua thấy "em" cười... dậy đi Chúc vui ngày mới nha cua đồng

    Yobi
    12:53 23 thg 8 2010
    Chúc anh đầu tuần nhiều may mắn , và tuần lễ Vu Lan ấm áp ,an vui p/s Em thương cái điện thoại và ngẩm thương cho phận đàn bà :(

    Trả lờiXóa
  9. Songhuong9599
    12:47 23 thg 8 2010
    Gọi em nghe thật ngọt ngào
    Vậy mà đôi lúc cứ gào rõ to
    Đôi khi quên mất nằm khò
    Mà em đâu mất chẳng lo tẹo nào?
    Những hôm phấn khởi, cao trào
    Lời nào anh nói cũng vào thấy phê
    Hết pin lòng thấy não nề
    Nói ngay hay chán và chê em liền
    Đôi khi ai đó làm phiền
    Mà sờ vào nó anh điên phát khùng
    Nói ra lại bảo anh sung
    Nhưng thôi em chẳng muốn cùng với anh.
    Hic

    ngotoanthangpt
    12:28 23 thg 8 2010
    THƯỞNG TEM BẠC NÈ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:17 1 thg 9 2010
    Bánh mỳ hay bánh ba tê
    Chưa ăn đã thấy phê phê mất rồi
    Cảm ơn chúc ghé sang chơi
    Vần thơ như món quà mời chú xơi
    Chúc chú mãi mãi yêu đời
    Vần thơ mãi mãi sóng đôi bên mình

    Van
    06:51 23 thg 8 2010
    Em qua chào anh buổi sáng, và mang tặng những bông hồng xinh đẹp nè, anh xin có một bông em tặng nguyên một giỏ đây nè. Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thật nhiều hạnh phúc hơ !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:07 1 thg 9 2010
    Thế thì anh cũng chào em
    Vì em là khách anh quen hôm nào
    Hôm nay rảnh rỗi em vào
    Cua đồng Kinh Bắc xin chào cô em
    Cái gì em cảm thấy thèm
    Nhà cua mà có thì em cứ dùng
    Em mang tặng một giỏi hồng
    Anh nhìn anh thấy trong lòng ngất ngây
    Hồng tươi thắm đỏ mỗi ngày
    Cảm ơn em đã sang đây tặng quà

    Phuong
    22:00 22 thg 8 2010
    Tu trên máy bay,nhìn cánh đồng lúa như trải dài đến vô tận,xanh ngát một màu lúa đang thì con gái,với hệ thống sông ngòi chằng chịt mới hiểu về một đồng bằng Miền Tây, vựa lúa lớn nhất của cả nước.
    Chuc a Cua buoi toi am ap ..

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:57 26 thg 8 2010
    Quê hương ơi thật tuyệt vời
    Máy bay cất cánh trên trời nhìn qua
    Màu xanh đất mẹ bao la
    Núi non hùng vĩ bao nhà cao cao
    Tình quê nghe thật ngọt ngào
    Xa quê lòng vẫn xôn xao tìm về

    .
    13:19 22 thg 8 2010
    Có một ngày tất cả lặng im Chuông chẳng đổ - cho mỗi chiều nhung nhớ Những lời thương nghe chừng vụn vỡ Khoảng lặng vô hồn bởi lẽ - không em TX

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:52 26 thg 8 2010
    Thế thì phải ngấm hơn men
    Để cho ngây ngất tình thêm mặn nồng
    Chuông nghe xao xuyến trong lòng
    Giở ra thấy một bóng hồng xinh xinh
    Hỏi ra mới thấy tý tình
    Đừng có ăn vụng mà rình ban đêm
    Ăn nhiều rồi cũng thành quen
    Có ngày vào bẫy gặp tiên hỏng đời

    Trả lờiXóa
  10. MUAXUAN
    13:06 22 thg 8 2010
    Tặng bạn nè,nhờ có điện thoại mà mình có entry này đó.
    Em ơi em đã ngủ chưa?
    Chủ nhật em có về nhà hay không?
    Anh hỏi thì em xin thưa
    Em đây sớm tối đi về mà anh.
    Còn anh có được khỏe không?
    Công việc anh có bận nhiều hay không?
    Anh thì rất khỏe em à
    Công việc đều tốt chẳng cần nghĩ suy
    Hôm qua anh bận làm gì
    Mà em đây hỏi anh không trả lời?
    Xin lỗi em, công việc nhiều
    Định xong công việc trả lời cho em
    Nhưng mà mãi miết đến đêm
    Nên anh quên mất trả lời tin em.
    Em nghĩ chị nhà ở bên
    Nên anh không tiện trả lời cho em
    Vợ anh quả thật đáng khen
    Già rồi tâm lý không ghen bao giờ.
    Nhiều khi cũng thấy mình thừa
    Muốn đi đâu đó cho vừa lòng em
    Anh đi với vợ hay em?
    Cho em biết rõ ngọn ngành được không?
    Nhắn tin liệu có phiền em
    Chồng không thông cảm thì em trầy rà
    Anh cứ thoải mái đi mà
    Chồng em cũng giống chị nhà đó anh.
    Em làm anh phải tò mò
    Khi anh tìm đến em đừng bỏ đi.
    Bạn quý tìm đến tận nhà
    Không gà không vịt em đền thịt em
    Gà vịt anh hổng cần đâu
    Nếu thương anh hãy dành phần anh nghe.


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:49 26 thg 8 2010
    Đọc nó mà đọc thơ này
    Nó ghen nó chửi nó dày nó la
    Liệu hồn tống cổ khỏi nhà
    Cầm em điện thoại đi ra ngoài đường
    Hỏi rằng có kẻ dám thương
    Cho em đi ké con đường lương thân

    hoang
    10:30 22 thg 8 2010
    Bác Cua đang vui hay buồn với chiếc phone hả

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 26 thg 8 2010
    Điện thoại đâu phải để buôn
    Thế mà cũng thấy vui buồn thường xuyên
    Nhiều khi như kẻ bị điên
    Cứ rung một cái là liền đọc ngay
    Tin mà đọc thấy hay hay
    Mặt cười tươi tỉnh nhắn ngay trả lời
    Tin nào mà thấy lả lơi
    Thích buôn một chút nói cười giao duyên
    Nhưng mà tính thật hay quên
    Xem xong chẳng xoá vợ bèn đọc luôn
    Vợ la kể cũng thấy buồn
    Nhưng mà em vội vàng chuồn đi ngay

    Van
    00:46 22 thg 8 2010
    em đến thăm anh cua nè, chúc anh cua một đêm thật ngon giấc, chủ nhật thì vui vẻ và thật hạnh phúc nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:43 26 thg 8 2010
    Em sang anh thấy vui nhiều
    Anh chờ anh đợi từ chiều em đây
    Hoa hồng tươi thắm trao tay
    Thì anh tặng lại hoa này là thơ
    Chúc em đêm ngủ mộng mơ
    Nhớ về Kinh Bắc nhớ thơ cua đồng
    He he

    Trả lờiXóa
  11. Jhn Thi
    23:55 21 thg 8 2010
    Chào anh Cua Đồng. Em sang thăm, cuối tuần vui vẻ!!!!!!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:41 26 thg 8 2010
    Cua chào bạn trẻ ghé chơi
    Cà phê đêm vắng cua mời bạn đây
    Chúc cho vui mãi những ngày
    Bên trang blog nở đầy hoa thơm

    qwfda
    18:30 21 thg 8 2010
    giờ chú chuyển sang ĐT à, cháu đang muốn đọc thơ chú. Sang mãi vẫn bài cũ. Chú viết thơ đi!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:07 25 thg 8 2010
    Ngẫu hứng thì thiếu gì lời
    Nhưng mà bận rộn vì người không gân
    Thôi thì cứ phải dần dần
    Chờ khi rảnh rỗi ngại ngần chi đâu
    Nếu mà thích đọc thơ nhau
    Trong nhà cũng đủ những câu thoả lòng
    Comment hỏi có đọc không?
    Chưa đọc ắt hẳn cua đồng chưa sang

    Xuantuyen58
    18:21 21 thg 8 2010
    Điện thoại này có bảo hành không vậy? Chú vẫn khoẻ đấy chứ ? Nhiều cảm hứng đấy!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:03 25 thg 8 2010
    Em đây tươi mới như hoa
    Nếu anh mà thích sờ qua thôi mừ
    Đừng làm em nó bị đơ
    Em mà không chạy bây giờ thì gay
    Tiền trao cháo múc trên tay
    Dù em có kém anh đây mua rồi
    Thôi thì dùng tạm mà chơi
    Dùng cho thoải mái cho đời nó sang
    Thân em bèo bọt hỡi chàng
    Chàng mang chàng bán tặng nàng chàng yêu
    Thân em chàng cứ nâng niu
    Đừng làm đau nhé bao điều em lo
    Việc dù từ nhỏ đến to
    A lô khách quí mang cho chàng liền
    Chàng giờ sống sướng như tiên
    Xin chàng hãy chớ mà quên em buồn

    phanhoacan
    17:45 21 thg 8 2010
    Có bà cùng xóm, cùng quê Điện thoại ai rớt, tỉ tê cầm về Nửa đêm giật thoát cơn mê Tiếng chuông "gà gáy" tưởng giờ bình minh Khăn len, nón lá một mình Quảy đôi giỏ mạ làm thinh ra đồng... cấy...đêm...

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:56 25 thg 8 2010
    Bà cùng quê vì mê điện thoại
    Nên phải lòng cứ mải tỉ tê
    Nửa đêm giật thót vì mê
    Đang đêm gặp phải chồng về thì gay
    Nào ngờ đâu chuông này báo thức
    Giờ ra xem thấy bực cả mình
    Tức em điện thoại linh tinh
    Cứ kêu đêm ngủ giật mình thường xuyên
    Bà hàng xóm dậy liền quẩy gánh
    Đi ra đồng còn ánh trăng đêm
    Thương thân chân yếu tay mềm
    Trời chưa sáng tỏ vội liền cấy đêm

    TênTên 15:57 21 thg 8 2010
    Blog của bạn thật hay! Chúc bạn có những ngày nghỉ cuối tuận thật vui nha... Kinh Bắc là quê ngoại mình đấy.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 25 thg 8 2010
    Quê ngoại cũng ở đây à?
    Nếu mà về hãy ghé nhà cua chơi
    Rượu ngon cua giở ra mời
    Vần thơ cứ đọc cho đời thêm sang
    Quê hương Kinh Bắc Đông Ngàn
    Quê Hương Phù Đổng ngập tràn tiếng thơm
    Gửi tình đi đến muốn phương
    Gửi lòng tới tận người thương trao lời
    Đến đây ta hãy chung vui
    Bên trang blog nói lời tri âm

    Trả lờiXóa
  12. Hoa xuan
    12:55 21 thg 8 2010
    Chúc cua những ngày nghỉ cuối tuần vui thật nhiều nhé và may mắn với chiếc điện thoại

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:48 25 thg 8 2010
    Em điện thoại thật trung thành
    Nhớ là chung thuỷ với anh suốt đời
    Ngày nào em cũng bên tôi
    Rung rung một cái là moi ra liền
    Nếu mà tin nhắn liên thuyên
    Thì anh vội xoá nó liền mà em
    Tin nào mà chẳng thể quên
    Thì anh mãi giữ tình em trọn đời

    Bangia
    12:21 21 thg 8 2010
    Em dùng điện thoại Tối quên khóa. Khuya ...reng reng reng! Bò dậy, àlô ô. . . . . . "Xin lỗi bạn, tôi nhầm". Và em mất ngủ .........!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:45 25 thg 8 2010
    Quên khoá thì thật là phiền
    Chồng mà nghe trộm đòn liền thẳng tay
    Nó mà tống cổ thì gay
    Nhớ là phải khoá cả ngày lẫn đêm

    Trúc Hòa
    10:19 21 thg 8 2010
    Chuc anh CUA cuoi tuan vui ve hp ben gd

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:46 25 thg 8 2010
    Bướm xanh bướm trắng bướm vàng
    Dạo quanh mặt nước xem chàng hoạ thơ
    Có ai e thẹn ngồi bờ
    Suối vàng mấy chú cá cờ lượn đua
    Non cao nghe tiếng gió lùa
    Một mình ngắm bướm lượn lờ thêm vui
    Cảm ơn em ghé sang chơi
    Tấm hình em tặng anh vui lắm mà

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???