TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

QUÀ NHỎ ĐẦU TAY


Vào nghề thoắt đã 5 năm
Ngỡ ngàng cứ tưởng 10 năm đã rồi
Êm đềm bèo dạt mây trôi
Ngoảnh nhìn sắp hết một thời tuổi xuân
Đường đời ngàn dặm bước chân
Trường đời như thể ngàn cân nặng đầu
Vượt qua mấy khúc sông sâu
Để rồi vững bước qua cầu đầy sao
Canh Thìn-Tân Tỵ chuyển giao
Hai thiên niên kỷ tự hào lắm thay
Một năm biết có bao ngày
Bên trang giáo án trà đầy lại vơi

Rèn tâm,rèn trí,rèn lời
Thầy-trò thi tốt để rồi hôm nay
Lễ đài quà nhỏ trao tay
Thế là cũng bõ những ngày đã qua
Thầy trò mình đã xông pha
Áo thâm đổi lấy món quà này đây
Niềm vui rạng rỡ tràn đầy
Theo chân ta bước những ngày phía sau./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???