TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PLEIKU TRONG EM


(Ngẫu hứng khi đọc entry trong blog-thân tặng blog MÙA XUÂN CHO ANH-HE HE)
Pleiku thật tuyệt vời
Ngắm nhìn non nước mây trời thẳm sâu
Ngỡ là ta ở bên nhau
Như hôm mới gặp nói câu ân tình
Em nhìn tấm ảnh đẹp xinh
Hôm xưa gặp thật đúng hình của anh
Sầu riêng em vẫn để dành
Một vườn rau ngót chờ anh đây nè
Anh về vui cả tiếng ve
Đẹp thay non nước miền quê hương mình
Anh về em lại càng xinh
Vì em ẩn chứa cái tình bên trong
Ấp e cho má đỏ hồng
Tự dưng lòng lại bảo lòng cứ yêu
Gió đông nay thổi thật nhiều
Nhớ về đôi gối em thêu mộng vàng
Cầu Kiều anh vội đi ngang
Cầu duyên đưa nhịp anh mang cau trầu
Mẹ cha đã hiều lòng nhau
Thì ta nâng miếng trầu cau chúc mừng
Pleiku thật từng bừng
Bà con thân thích luôn cùng bên ta
Bên nhau hát khúc giao hoà
Mộng mơ giờ hoá bài ca duyên tình
Nhà cao điện sáng lung linh
Hoa hồng trên gối đưa tình sang nhau
Gà ơi đừng gáy đêm thâu
Để cho đôi lứa bên nhau vẹn tròn
Sáng ra ngắm cảnh núi non
Pleiku vẫn mãi còn trong ta
Từ nay ta đã một nhà
Cùng nhau vun sới cho hoa rực hồng
Ta yêu yêu một dòng sông
Ta thương thương gái má hồng thôn quê
Lòng ta như tỉnh cơn mê
Đẹp thay non nước miền quê chúng mình

Góc Cafe tầng 12 KS Hoàng Anh
Khu vực khách sạn Yaly ,bưu điện tỉnh.
Tập tin:Chùa Minh Thành, Pleiku, Gia Lai.JPG
Chùa Minh Thành
Biển Hồ:
  • Hoa đào mùa xuân
    Chúc anh Giáng sinh vui , khoẻ ,bình an và hạnh phúc nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng chuông chùa làng bên sắp điểm Ta đi về ngõ hẻm thân quen Nâng ly cho ngấm hơn men Hai tay gõ phím hoạ thêm mấy lời Từ Kinh Bắc chúc người vui mãi Đón nắng hồng như dải lụa thêu Bao nhiêu tình cảm thương yêu Công thành danh toại bao điều khó quên Vững tay lái con thuyền tới bến Bao nụ cười quyến luyến khó quên Chúc cho đời mãi nhiều duyên Niềm vui dâng mãi trên thuyền tình yêu
  • Vacxin_solnhut
                Chúc anh và gia đình giáng sinh an lành,
    vui vẻ nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùa giáng sinh năm nay vui quá
      Bao bạn bè khắp ngả vô thăm
      Mừng vui ngàn tuổi Thăng Long
      Xứng danh nòi giống Tiên Rồng Việt Nam
      Non xanh ta ngút ngàn cây trái
      Bắc vô Nam
      một dải rừng xanh
      Ngắm nhìn đẹp tựa bức tranh
      Cảm ơn đất mẹ đã dành cho ta
      Mừng giáng sinh trao quà bạn quí
      Ngắm cây thông thủ thỉ vài câu
      Bên trang blog có nhau
      Xin dâng cả một giàn trầu Bắc Ninh
  • HappyHouse
    Chúc Anh và Gđ Giáng  sinh  vui tươi và hạnh phúc nha! Chờ mãi chứ thấy Anh đi công tác TP.HCM nè!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Từ phương Nam
      ghé sang Kinh Bắc
      Gió đông về ta mặc áo lông
      Tay cầm một
      cánh hoa hồng
      Giáng sinh đang tới mà lòng thật vui
      Cánh buồm trắng biển khơi gió lộng
      Bến bờ xa trông ngóng thuyền về
      Giáng sinh nhớ lại lời thề
      Hỏi rằng bên ấy đã về quê chưa?
  • MINH HUYỀN
    Noel vui nhiều nhé CUA ĐỒNG!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cụ ông đùa với cụ bà
      Niềm vui rạng rỡ như hoa đầu mùa
      Hỏi bà đã mệt hay chưa?
      Cụ ông hổn hển xin thưa thế này
      Ngày thì tôi bận đi cày
      Còn đêm trăng sáng tôi say xuân tình
      Cụ bà trông vẫn còn xinh
      Cụ ông cứ đuổi đưa tình đêm trăng
      Giáng sinh nhớ mãi một năm
      Nhớ về ngàn tuổi Thăng Long ngập tràn
      Dang tay ôm mộng rồng vàng
      Bốn phương bè bạn chứa chan ân tình
      Cây thông ánh điện lung linh
      Nhớ về nơi ấy tưởng mình tương tư
      Gió ngàn tiện gửi vần thơ
      Giáng sinh chúc bạn ước mơ rực hồng
  • Bích
    • Bích
    • 17:31 23 thg 12 2010
    Chúc Cua và gia đình một giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sao 5 cánh chuyển xoay thế kỷ
      Ta dâng đời một tý sắc hương
      Cũng từ cái nghĩa mà thương
      Vì câu ví dặm đêm trường đã nghe
      Bao đêm thức nước chè ta uống
      Bao vần thơ bao muỗng cà phê
      Uống vào dạ thấy tê tê
      Cờ Tiên ta đánh hả hê cuộc đời
      Ta sang nhau trao lời vui chúc
      Mùa giáng sinh thơm phức hương hoa
      Muốn dâng người những bài ca
      Muốn câu quan họ bên ta bên mình
      Điệu thướt tha đẹp xinh liền chị
      Giọng ngân vang chí khí liền anh
      Hai ta như của để dành
      Đợi mùa trẩy hội cho anh gặp nàng
      Nắng gió đông hồng vàng thắm sắc
      Nhớ bạn hiền thầm nhắc-người ơi
      Bạn bè khắp nẻo muôn nơi
      Thăm nhau dù chỉ một lời mà thương
  • PhươngLiên
    Thơ anh Cua hay lém cơ.  Chúc anh đón giáng sinh vui vẻ nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cây thông xanh lung linh nhấp nháy
      Quà mang trao mà thấy mừng vui
      Cảm ơn bè bạn muôn nơi
      Giáng sinh lại tới mọi người bên nhau
      Xin dâng mời một miếng trầu
      Ăn vào cho đỏ môi nhau thơm nồng
      Giật mình nghe tiếng gió đông
      Bỗng dưng e thẹn trong lòng nhớ ai?
  • Vô Thường
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quà giáng sinh tặng mình đẹp quá
      Lòng thấy vui đông giá vội qua
      Giáng sinh vui vẻ mọi nhà
      Thăm nhau gửi tặng gói quà cho nhau
      Trái tim vàng treo đầu ngọn nến
      Mắt ngắm nhìn xao xuyến lắm thay
      Giáng sinh nhớ mãi năm này
      Thăng Long ngàn tuổi nhớ ngày vui chung
  • hangphong
     giáng sinh yêu thương.................
      • 22:55 23 thg 12 2010
      Đông sắp qua xuân về gõ cửa Ta ấm lòng như lửa trong tim Vần thơ nhờ gửi cánh chim Gửi cơn gió lộng đi tìm bạn thân Dưới đêm đông trăng ngân đẹp..
  • Ninh'blog
    Noel đang đến rồi, và những chiếc
    chuông đang ngân vang giai điệu Giáng sinh ngọt ngào. Chúc em có một
    đêm Giáng sinh ấm áp và đầy ý nghĩa bên gia đình
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng chuông giai điệu ngọt ngào Giáng sinh mà thấy xôn xao cõi lòng Phương xa nắng ấm mấy hồng Còn đây phương bắc gió đông lại về Hỡi người con gái xa quê Lòng mong mỏi để được về bên u Đêm khuya tiếng gió ù ù Tiếng lòng ai mách đến từ phương nam
  • Thế Vinh
    Thời gian thăm hỏi
    Cuội không có
    Mong rằng bạn hữu thông cảm cho
    Nguyên do đôi mắt đang làm khó
    Hành tỏi thân Cuội phải âu lo….
    Tranh thủ mắt êm chưa dở trò
    Vào mạng online nhanh tay gõ
    Lại bị phèo phổi quậy cơn ho
    Dằn lòng nín nhịn, chẳng nhằm nhò…
    Vội vàng gởi bạn lời tường tỏ
    Kèm thêm trao tặng cây thông nhỏ
    Mong mối thân tình mãi thơm tho
    Niềm vui thắm đượm màu sắc đỏ…
    Chúc bạn công việc gặt hái to
    Cuộc sống an vui, yên giấc… khò
    Noel an lành, vui đây đó
    Đón mừng năm mới nhiều ước mơ…
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ta hiểu lòng nhau một chút tình Đợi ngày thắm đỏ miếng trầu xinh Em anh gặp gỡ trong thương nhớ Chẳng để cho ai sống một mình Đường đời lắm chuyện khó thanh minh Vẫn bến sông quê sóng rập rình Vẫn hình bóng ấy trong hư ảo Ngẩng nhìn như thấy nụ cười xinh
  • Bangia
    Thơ hay, cảnh đẹp. CHúc anh Cua Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tiếng thơ gửi tặng bạn hiền Gửi về bên ấy còn nguyên chữ tình Bên hồ trăng sáng lung linh Cảnh khuya ai bán chút tình tôi mua Chờ khi trời đổi gió mùa Đợi cơn gió mát cứ lùa lòng ta Giáng sinh ghé tới mọi nhà Nâng ly vui chúc đời ta vui nhiều
  • Banmai
    Thành phố này BM chưa một lần tới
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cao nguyên xanh tình anh chứng dám Chút tình người ảm đạm khó phai Phương xa nhớ mãi nhau hoài Đêm khuya vẫn vọng một vài trống canh Ôi cảnh đẹp hoá thành thơ đêm vắng Gió đông lùa văng vẳng thơ ngâm Ta nghe như tiếng nhạc trầm Bỗng dưng lòng thấy thương thầm nhớ ai
  • Rượu Và Em
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy hôm trời lạnh gió đông Mà sao lại thấy ấm lòng lắm thay Giáng sinh bè bạn đủ đầy Bên trang blog những ngày mua vui Hôm nay anh ghé sang chơi Tặng anh quà tặng vài lời bằng thơ Chúc anh xuân mộng xuân chờ Hương xuân vương vấn bao giờ cho quên Đẹp tình rồi lại đẹp duyên Nơi xa tình vẫn ấm êm đợi chờ
  • Lion
    • Lion
    • 00:19 22 thg 12 2010
    Dạ Cua kinh Bắc nấu bún rêu ngọt lịm, Thơ hay, ảnh đep
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùa đông cua ở trong hang Đợi khi nắng ấm mây vàng mới ra Chờ khi nhú nụ hoa cà Cua thời nắng ấm bò ra khắp đồng Hỏi lòng có thích ăn không? Khi mau về với cánh đồng Bắc Ninh Xin mời ăn miếng trầu xinh Nghe câu quan họ đưa tình trao duyên Đợi ai ngồi mãi mạn thuyền Bến sống đợi xuôi miền đất xa Mùng tơi rau ngót vườn nhà Canh cua mẹ nấu bày ra xin mời
  • Thang Ngọc Pho
    Đẹp thay xứ sở núi rừng
    Đọc thơ nghe tiếng tờ-rưng hút hồn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cao nguyên gửi gió muôn phương Gửi tình mạng ảo người thương đâu rồi? Hỏi rằng ưng ý đi thôi Để duyên thắm lại đất trời nở hoa Tiếng đàn vẫn mãi vang xa Động Tiên vẫn mải vào ra tắm chuồng Hỏi đâu có chú thuồng luồng Đừng nên phè phỡn dưới xuồng của em
  • MINH HUYỀN
    Chúc CUA ĐỒNG buổi tối đầu tuần thật vui nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa thơm hương ẩn vào trong Mắt em lúng liếng má hồng đưa duyên Ngập ngừng hái lá tóc tiên Chiều đông đổ bóng nhớ miền đất xa Đầu tuần vui hát ngân nga Những ngày phía trước làm ta vui nhiều Bâng khuâng ngọn gió thầm reo Rồng vàng ưỡn ngực dệt thêu mộng vàng
  • TênTên
    • TênTên
    • 15:59 20 thg 12 2010
    Giáng sinh lại về. Chúc chị và gia đình đón giáng sinh an lành , hạnh phúc và ấm áp yêu thương!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùa giáng sinh một mình cất bước Con đường quen thân thuộc đời ta Năm xưa ước mộng một nhà Vai kề má tựa đậm đà sắc xuân Nhớ đêm trăng trăng ngân le lói Nhớ nụ cười nhớ tới lời thương Mà nay hai tiếng quê hương Còn đâu hình bóng người thương hôm nào Mùa giáng sinh biết bao mơ ước Trái tim hồng anh trước em sau Đợi ngày cau thắm xanh trầu Mà sao lỗi nhịp mất nhau vô tình
  • Nguyễn Hải
    Thơ này mới thật là thơ Đọc xong hồn vía dật dờ như say Cám ơn ông chủ trang này Cho tôi thấy rõ mặt mày tình yêu
    • Mai Thủy
      Tuần mới vui vẻ nhé anh Cua ơi
      Chúc anh có một mùa giáng sinh an,lành

      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mèo ngồi vểnh mặt vuốt râu
        Nhìn em gái nhỏ qua cầu gió bay
        Má hồng em đỏ hây hây
        Sao em vội bước theo tây xuống thuyền
        Hay là em đã có duyên
        Trời tây xanh thắm có thuyền đón đưa
    • ANH
      • ANH
      • 04:37 20 thg 12 2010
      Chúc Cua giáng sinh ấm áp và vui vẻ nhá.
      Yahú chán quá không cho chèn hình..Em thông cảm nha.
      • Nguyen
        Nô en anh chẳng biết gì
        Nhưng mà cũng chẳng mấy khi đến nhà
        Tặng em cua một đóa hoa
        Gọi là tình cảm chan hòa anh em
        • Đinh Diên Kỳ Minh
          "Giờ đây gặp lại làm gì Đầu hai thứ tóc còn chi tơ tình?" ....................................... Sao em nói dại qúa đi Đầu hai thứ tóc thơ thì vẫn xuân Ngó sen ta hái bao lần Bẻ ra tơ vẫn bao phần vấn vương Xưa thương nay lại càng thương Tình ta đừng có xem thường đó em Viết làm sao để phát thèm...
          • Nguyen Baongan
                   Chim rũ bóng chiều trải xuống đêm. Heo may như thả dáng thu mềm
                  Trăng khuya đọng hạt trên nền cỏ. Nhớ chứa vơi ngày, đêm nối thêm...
            • Biển
              Anh Cua úi ui
              • mai
                • mai
                • 09:42 19 thg 12 2010
                Chúc CĐ "NOEL" vui vẻ!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mùa noel người quen lại đến Gặp nhau rồi xao xuyến khó đi Gió đông nghe tiếng thầm thì Vườn hồng vọng tiếng chim ri gọi bầy Nắng hoàng hôn hôm nay đẹp thế Đón noel già trẻ bên nhau Bà ngồi co cẳng nhai trầu Ông ngồi hút thuốc tựa đầu mái hiên Có thằng cháu mon men tới hỏi Noel về nó nói với ông Có gì cho cháu vui không? Ông cười tủm tỉm trong lòng thật vui Chúc cho cháu điểm mười cô tặng Chặn đường xa cháu gắng học chăm Noel cho cháu vài trăm Cháu mua quà để ghé thăm cô thầy
              • Nguoihanoi
                Ta yêu yêu một dòng sông
                Ta thương thương gái má hồng thôn quê
                Lòng ta như tỉnh cơn mê
                Đẹp thay non nước miền quê chúng mình
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Ngày xưa em bé xinh xinh Anh nhìn e thẹn một mình em thôi Lớn khôn em đã đi rồi Còn anh cũng phải xa rời thôn quê Hôm nay chẳng hẹn ta về Gặp nhau như thấy thôn quê đỏ hồng Anh ra ngắm lại bến sông Còn đâu cái thủa má hồng ấp e Nhớ sao những buổi chiều hè Đường xa gánh cỏ theo về xóm thôn Gặp em mà dạ bồn chồn Anh như một kẻ mất hồn là sao? Còn đâu giọng nói ngọt ngào Mát như ngọn gió thổi vào tim  anh Ta không phải của để dành Thôi thì cũng chịu mà đành thoảng qua
              • Nguoihanoi
                Sang chơi khách cũng hoạ hình
                Cua đồng kinh Bắc một mình đi Ku(playku)
                Tự nhiên cái cổ sưng vù
                Đáng đời cái tội đi Ku một mình
                Vào nơi một ổ girl xinh
                Vò tai bứt tóc khổ hình anh Cua
                Thế là Cua phải chịu thua Bò ngang bò ngược te tua một mình
                Đến là khổ cái thân anh
                Lần sau chớ có một mình nghe Cua
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Sang nhau chơi xin mời trà thuốc Chơi ván cờ anh trước em sau Tốt anh ngất ngưởng đi đầu Mã em ưỡn ẹo qua cầu chênh vênh Pháo anh bắn tướng bềnh mã độn Em đường cùng biết chốn nơi đâu Thế là ta đã gặp nhau Thôi thì đành vậy nói câu ân tình
              • Cuocsonmien
                Sắp giáng sinh rồi em !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Giáng sinh về em ra ngắm vườn hoa Tay nâng niu hái làm quà tặng bạn Gió đông về hỏi cô nàng rao bán Một nụ hồng mùi thoang thoảng sắc hương Em dâng đời bằng cả một tình thương Bằng nỗi nhớ quê hương dào dạt máu Đã bao ngày đêm trường trong nung nấu Thổn thức nhiều nhỏ máu hoạ vần thơ
              • MINH HUYỀN
                Cảm ơn CUA ĐỒNG đã ghé thăm nhà. Chúc bạn một ngày thật may mắn!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Rất vui cô trở lại nhà Cua đồng Kinh Bắc mang quà tặng cô Món quà bịa vôi bằng thơ Chúc cô vui nhé , giấc mơ thắm nồng Ngoài hiên mấy nụ hoa hồng Giọt sương rơi xuống ấm lòng cô hơn Bên trang blog hết buồn Cô luôn đón nhận tâm hồn tri ân Ta dâng những trái ngọt dần Đón nàng tiên nữ trong xuân ngập tràn Bồn chồn lòng bảo vội sang Đem tình đến khắp họ hàng muôn nơi Ta vui mới thấy yêu đời Ta cười mới thấy những lời đậm sâu Sẽ còn mãi mãi về sau Bên trang blog như trầu phải vôi Cùng nhau vui nhé cô ơi Ta vui với cả đất trời Việt Nam
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hơn trăm tuổi ơn lộc trời
                Cảm ơn mẹ thứ một đời bên ta
                Đời mẹ đẹp tựa bài ca
                9 con liệt sĩ trong nhà khói hương
                Bà con làng xóm thân thương
                Tình làng nghĩa xóm vẫn thường ghé thăm
                Mẹ như một khúc nhạc trầm
                Sáng như ánh nguyệt đêm rằm lung linh
                Mẹ ơi cái nghĩa cái tình
                Non xanh nước biếc quê mình biết ơn
                • Do
                  • Do
                  • 11:01 16 thg 12 2010
                  Người anh em mới công tác Pờ lây về hay sao mà có nhiều ảnh đẹp thế? 
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Sang nhà hàng xóm dạo chơi Ngắm hình mà thấy biển trời Nam ta Đẹp thay một dải ngân hà Bốn phương gió lộng lùa qua mê hồn Tự nhiên ta thấy yêu hơn Non xanh nước biếc quê hương của mình Ta yêu cái nghĩa cái tình Ta yêu mảnh đất có mình có ta Gửi tình tới bạn phương xa Gửi lòng bằng một bài ca vui cười
                • Hoa xuan
                  Chúc cua luôn nhiều thơ tình hay nhé. Thực sự chị rất ngưỡng mộ mọi người làm thơ tình rất hay đó, rất nhẹ nhàng êm ái mà thắm đượm tình cảm
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Vần thơ tình một mình hoạ vội Mà thấy lòng bối rối lắm cơ Văn vần thì bảo là thơ Cho nên nhiều lúc ngẩn ngơ buồn cười Đêm đông lạnh ngoài trời trăng sáng Ta chợt nhìn cờ Đảng tung bay Vui sao ta có những ngày Bên trang blog tỏ bày cùng nhau Như được gặp miếng trầu mang tặng Như hẹn hò trong nắng ban mai Gửi trao mộng ước đêm dài Gửi tình kết thắm một đài hoa thơm
                • Coganglen
                  Cua ưi, trốn ở đầm nào....
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Những ngày qua việc nhà việc nước Thấy trong lòng bạc nhược lắm thay Mong cho công việc xong ngay Để ta có lại những ngày ngao du Con đường quen từ từ dạo bước Nhà bạn ta thân thuộc trong ta Quà mang là một bài ca Tay dâng là những đoá hoa thơm nồng
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Nàng xuân vội thả đường tơ
                  Bao chàng viễn xứ ngẩn ngơ trong lòng
                  Cửa không đóng hồn thơ heo hút
                  Giấc mơ màng ta chút sầu tư
                  Xao lòng cũng bởi vần thơ
                  Đêm trăng thưởng nguyệt thẫn thờ bóng trăng
                  Khi ta tỉnh chị Hằng cùng thức
                  Giọt sương rơi thơm phức mùi hương
                  Ai gieo lòng nỗi tơ vương
                  Để người viễn xứ chót thương mất rồi
                  • Vân Vân
                    Ngày vui anh nhé. anh Cua có ở HN ko nhỉ/ em thấy anh tham gia rấtnhiều chương trình từ thiện phải ko ạ/ lần sau có dịp cho em theo với nhé. Anh cua ơi, anh sang nhà VV tặng cho VV đoạn thơ làm quà sinh nhật của VV đi. Nếu được như vậy còn gì quý hoá hơn. hiiiii.
                    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                      Tay bưng
                      tay xách gói quà
                      Chân đi thất thểu sang nhà em chơi
                      Vào đến cổng em cười tươi quá
                      Trông thật vui -đôi má hồng tươi
                      Hỏi em đã mấy xuân rồi?
                      Mà sao em nở nụ cười thật duyên?
                      Cuộc sống này tô thêm hương sắc
                      Đêm đông về vằng vặc trăng ngân
                      Chúc cho em mãi tươi xuân
                      Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
                      Ngoài hiên nhà hoa cau rụng trắng
                      Giọt sương rơi mà chẳng lạnh lòng
                      Phương xa có lão cua đồng
                      Sang mừng sinh nhật cho lòng em vui
                      Vần thơ theo nụ cười vương mãi
                      Bao niềm vui cứ mải quanh ta
                      Ta dâng đời những bài ca
                      Nâng niu trân trọng đoá hoa dâng đời

                  Không có nhận xét nào:

                  Đăng nhận xét

                  Bình luận tại đây nhé người ơi???