TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NỖI LÒNG NGƯỜI CON GÁI



                                        NỖI LÒNG
                        Vẫn biết lòng người khúc nông sâu
                        Ai hiểu lòng tôi mấy khúc sầu
                        Thắm thiết đắm say thì ghé lại
                        Thoả lòng tri kỷ sợ xa nhau.

                       Thân rồi xin giữ nghĩa trước sau
                       Chớ để tình thân một nỗi đau
                       Chớ có vô tình cơn gió thoảng
                       Một chiều tắt gió lại mưa mau.

                       Mưa rét lòng ai thấm vào đâu?
                      Đơn phòng gối chiếc chẳng tâm đầu
                      Lửa tình cháy rực ngưng vụt tắt
                      Để nỗi sầu bi mãi về sau.
    • ANNA
    • 11:24 17 thg 5 2012
    , Chúc bác ngày mới tốt lành!
    Cho phép em không hẹn mà đến, không chờ mà đi nhé....Lòng hiểu lòng là được, mấy con chữ nó cứ đùa em, tính "chụp" nó hoài mà nó không chịu, vậy là em tiu nghỉu, qua thăm bác rồi dzìa....!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trưa hè mang chữ đi giao
      Bà con hàng xóm ghé vào xin mua
      Ni cô quét rác sân chùa
      Còn ta mê mải bỏ bùa vào thơ
      Quyết là giá lạnh không đơ
      Quyết không nản chí thờ ơ với đời
      Đêm mơ vẫn gọi em ơi
      Dậy đi làm ván cờ chơi khỏi buồn
      he he-chúc vui
  • ANNA
    • ANNA
    • 02:01 17 thg 5 2012
    •  
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Theo chân nần tới nơi này
      Vần thơ họa vội đọc ngay đi nào
      Con chuồn chuồn vẫn bay cao
      Hôm nay trời nay " lẽ nào không mưa"?
      Nhìn em gái nhỏ trồng dưa
      Nụ cười giữa buồi ban trưa đỏ hồng
  • Bích Hạnh
    Chi rất  thích đọc thơ của em vì no rất hay và vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ cháu bịa mua vui
      Mong sao hàng xóm sang chơi vui nhiều
      Gọi là muốn nói đôi điều
      Phương xa bè bạn ta đều cùng nhau
      Bên trang blog giải sầu
      Nụ cười mãi nở trong nhau mỗi ngày
      Cảm ơn cô đã sang đây
      Đọc thơ của cháu- còm này đã ghi
  • Bích Hạnh
    Ôi em tôi làm thơ hy quà đi thôi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cô có lời khen
      Vần thơ bịa vội cháu quen rồi mà
      Ngồi trên máy tính viết ra
      Viết xong là nhấp để mà đăng ngay
      Nếu cô rảnh rỗi vào đây
      Đọc thơ rồi sửa cháu này cảm ơn
  • Viet Nam trong trai tim toi
    Hom nay lai ghe tham Cua
    Van tho lai lang,chang mua ma day
    Mong sao co dip sum vay
    Dong-Tay hoi ngo,long nay suong vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày nào bác cũng sang đây
      Là em cũng thoả những ngày ước mong
      Vần thơ vẫn mãi tươi hồng
      Trao tay xin gửi tấm lòng tri ân
      Thăng Long ngàn tuổi tới gần
      Đông Tây Nam Bắc quây quần bên nhau
  • Nga
    • Nga
    • 11:31 17 thg 2 2010
    Cua Đồng ơi , Hằng Nga xin lỗi nè...hic hic... gọi CHÚ lần cuối nha ! Hằng Nga xoá ngay " dấu vết " sai lầm của Hằng Nga qua bút tích Cua đồng rồi.Đang sang tính  nhờ Cua làm hộ bài thơ khác, đặt thế vào chỗ đó, với đại từ nhân xưng thay thế khác nhé!được không Cua ơi? mình từ nay sẽ là bạn tốt của nhau nhé! chúc Cua vui! Nga về nhà đây !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xoá làm chi cho mất đi?
      Mới quen chưa rõ những gì mới hay
      Tình cờ đôi lúc vui thay
      Xưng hô có nhỡ thế này không sao?
      Giờ thì đã hiểu thế nào?
      Từ nay xưng đúng làm sao vừa lòng
      Gọi chị là đúng phải không?
      Hay là cô giáo cho lòng nhau vui
      Hì hì gọi thế cũng tươi
      Từ nay cô giáo nhớ người Bắc Ninh
      Dù sao cũng một chữ tình
      Mong sao khách quí sang mình là vui (hom no co hoa xuong rong 21 cung xung chu-sau khi gap nhau trong hoi off moi biet ban ay kem co 2 tuoi the la tu do xung la anh em la xong- co phai xoa gi dau-cu de do cho no hon nhien moi vui chu)
  • Sao
    • Sao
    • 15:42 2 thg 2 2010
    Lâu nay không đến nhà Cua Xin hỏi sức khỏe bây giờ ra sao? Cuối năm đón tết xôn xao Cơm - hành- dưa - muối cũng là vui xuân Chúc Cua tám cẳng,hai càng Vơ ngang một phát tiền vô bạc ngàn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giờ thì mới ghé thăm nhau
      Hỏi thăm sức khoẻ đến đâu chứ gì?
      Cua đồng như vẫn thường khi
      Sức trai nhỏ mọn làm gì được đây?
      Tết về hàng hoá bán đầy
      Tiền sao mỏng quẹt thế này trời ơi
      Khách sang cứ bảo đi chơi
      Đi “vơ một phát “ rằng tôi hãm tài
      Thôi thì ta cứ lai dai
      Cuộc đời ảm đạm canh dài bình thơ
  • Loan
    • Loan
    • 23:32 31 thg 1 2010
    Lâu rồi không đến nhà Cua
    Trong lòng cảm thấy buồn ơi là buồn.
    Dạo này minh chăng đi đâu
    Vì long bức rưc nỗi sầu lang thang
    Cua ơi Cua có biết chăng
    Nỗi lòng con gái ...bắc thang hỏi trời.
    Trời xa nên chỉ.. ơi hời
    Giá như gần bạn ghé chơi
    Tâm sự đôi chút....cho lòng thanh thơi.
    Ôi thôi có bấy nhiêu lời
    Sợ lam phiên bạn ...mong đời  mãi vui.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dạo này chẳng thấy sang nhau
      Ở nhà chán ngấy trước sau cũng buồn
      Hôm nay sang thấy vui hơn
      Đọc thơ mà sướng nỗi buồn vơi đi
      Tâm sự cho thoả những gì?
      Than phiền mà khổ có khi vui nhiều
  • Nga
    • Nga
    • 13:42 30 thg 1 2010
        Cháu Hằng Nga đây ạ ! cháu đã lặng lẽ sang nhà chú mấy lần.. vì rất thích đọc thơ chú, đọc.. trộm thơ rồi...về. vì thấy thơ chú và thơ các anh chị hoạ, cháu thấy thơ mình.. còn tệ quá, nên không dám. cháu có vài người bạn thân ở xứ Kinh Bắc, họ đã làm thấm vào cháu cái lúng liếng, tình tứ mê hồn của làn điệu quan họ rồi..chúc chú một xuân mới hạnh phúc , chú nhé. chú có thêm một đứa cháu rồi đấý ạ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn cháu ghé thăm chơi
      Nhà không nuôi chó cháu thời cứ qua
      Mở rèm xông thẳng vào nhà
      Đọc thơ cho sướng để mà mua vui
      Đừng đi lặng lẽ cháu ơi?
      Đã sang nhà chú cứ coi như nhà
      Đọc trộm cho khổ cháu à?
      Cứ vô tư nhé thơ ca dâng đời
      Biết rằng cháu ở xa xôi
      Có lòng sang với cua tôi là mừng
      Xuân về đón nhận vui chung
      Cua đồng Kinh Bắc vui cùng cháu ngoan
      Hương quê còn mãi ngập tràn
      Cái tình chú vẫn đa mang đấy mà
      Vui thay cua sướng cua ca
      Có người cháu gái sang nhà mà vui
  • NamCua
    Hình bé dễ thương quá. Chúc CĐKB một ngày vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bé ngồi chán ngấy chống tay
      Chờ mong cho được một ngày gặp nhau
      Miếng ăn chẳng nuốt được đâu
      Mà sao anh cứ lặn lâu thế à?
      Em ngồi mặt thỉu mắt hoa
      Bao đêm em đợi như là mất tăm
      Em thương anh hễ cứ nằm
      Cứ mơ mong được trăm năm lời thề
  • ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
    ỐI cua anh kiếm đâu ra cái hình dễ thương thế ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nỗi lòng em gái quen cua
      Thì cua cà kiếm mà đưa lên liền
      Chắc là không lỡ vô duyên
      Thương cho em gái ở miền xa xôi
      Bão giông sóng gió cuộc đời
      Xô em ngã xuống vẫn thôi dập vùi
      Khổ thay một cõi phương trời
      Bơ vơ trông ngóng chờ
      người thân thương
  • 박소연
    không cần phải nói thêm bái phục bác Cua đồng
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì cứ nói thêm đi em
      Cua anh thì vẫn hay quen rồi mà
      Trong nhà của cải làm ra
      Vần thơ bịa vội ba hoa chích choè
      Bà con sang chẳng ai chê
      Toàn khen cua cũng sướng mê còn gì?
      Những mà sửa giúp nhau đi
      Cho thơ có sắc thầm thì mùa xuân
  • Girl_đại bàng non mỏ vàng
    Chú thì thơ thẩn quen rồi <== liẹu có lẩn thẩn? .Cháu xin "nỗi" nếu thất lễ, dạ !!! lần sau cháu còn thíe nữa ạk.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là thơ bịa quen rồi
      Suốt ngày thơ thẩn đứng ngồi không yên
      Bà con hàng xóm thường xuyên
      Ghé chơi mà chẳng buồn phiền về ngay
      Cua tôi ngẫu hứng mỗi ngày
      Thơ thơ thẩn thẩn nhà này cho sang
      Để cho khách quí xóm làng
      Sang chơi chẳng chán vội vàng về luôn
      Xuân về chúc cháu đẹp hơn
      Ước gì được đấy-tâm hồn luôn vui
  • ĐÒ CHIỀU
    Cam on KINH BAC sang choi Lanh tam ma van am noi xu nguoi Dau con nam thang day voi CUA DONG ben ay ngap troi,tho hay !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Huế thương còn mãi tiếng cười
      Dẫu là khách là đến chơi cũng mừng
      Lẽ nào ta dám dửng dưng
      Phiền lòng khách quí –hỏi mừng sao đây?
  • c0p
    • c0p
    • 23:10 26 thg 1 2010
    còn nỗi lòng con trai sao hả anh
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đàn bà mới lắm tơ vương
      Đàn ông thì cũng bình thường vậy thôi
      Đàn ông ngọt xoét cái môi
      Đàn bà một đống có rồi hiểu chi?
      Đàn bà lệ chảy hoen mi
      Đàn ông đâu hiểu nỗi gì là đau
      Đàn bà ủ rũ âu sầu
      Đàn ông đâu dỗ cho nhau khỏi buồn?
      Đàn ông như chú chuồn chuồn
      Ngắm hoa chán lại biến luôn ấy mà
      He he he( Không vơ đũa cả lắm đâu nhé)
  • gackiemquaydau
    thõa mãn thì đã thõa rồi nhưng lỡ bạn gái ko chịu thì sao dạo này tính nó ngang ngang chắc đành phải dỗ...thôi hẹn tết nghe .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là lòng đã thoả lòng
      Lần sau sang với cua đồng mới vui
      Bạn gái phải dỗ nó rồi
      Miễn sao dỗ được nó ngồi đằng sau
      Tết này ý hợp tâm đầu
      Thành duyên đôi lứa hát câu duyên tình
      Vợ chồng hai đứa đẹp xinh
      Nhớ về cua nhé chúng mình nâng ly
  • ANH
    • ANH
    • 18:36 26 thg 1 2010
    Nỗi lòng nữ khách xa quê Chiều nay nhớ quá mò về thăm Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xa quê Nữ Khách nhớ thương
      Cái tình đất mẹ cứ vương vào lòng
      Chiều nay sang lão cua đồng
      Chỉ vì nỗi nhớ mà lồng sang đây
      Sang đây riêu húp bát đầy
      Ăn vào cho thoả những ngày xa quê
  • Hoa xuan
    Chúc cua một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn chị ghé nhà cua
      Đầu tuần cua cũng mới vừa rảnh tay
      Mở trang blog thấy ngay
      Một lời mừng chúc cua đây ấm lòng

  • thanh truc
    Tràn ngập "nỗi lòng" thế anh Cua ơi!!!!!!!!!!!Hay là đi off vừa rồi đem lòng tơ tưởng tới "cô còng" nào rùi hả?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nỗi lòng cua thấy xuyến xao
      Hôm xưa đi off cô nào tưởng tơ
      Về nhà thì cứ hay mơ
      Đêm thì thơ thẩn viết thơ khỏi sầu
      Nhưng mà cua có gì đâu?
      Vui thì cứ có mấy câu khỏi buồn
      Kể ra cũng lắm tai ương
      Không thấy thì chẳng tơ vương làm gì?
      Thôi thì đường ai lấy đi
      Đường ta cất bước còn gì mùa xuân
  • ngan_
    • ngan_
    • 16:14 26 thg 1 2010
     bai thơ rất hay cua à ,chúc cua  an lành và hạnh phúc nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tôi viết vần thơ thương cho nàng
      Cuộc đời sóng gió kiếp đa mang
      Gia đình thiếu bóng tình đơn lẻ
      Vẫn thấy hồn nhiên giấc mộng vàng