TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ VỚI THÀNH NAM


DU XUÂN GHÉ PHỦ THIÊN TRƯỜNG

Du xuân ghé phủ Thiên Trường
Nhanh chân dạo bước người thương đâu rồi
Sao không sánh bước bên tôi?
Để tôi thất thểu hết ngồi lại nghiêng
Hay là có nỗi niềm riêng?
Một mình dạo bước đền thiêng phủ Trần
Thăm đền trong cảnh chiều xuân
Nén hương nan toả thánh thần ở đâu
Hỏi chăng ngài trụ trên lầu
Với đôi mắt sáng sáng màu sắc son
14 đời vua vẫn còn
Trong tâm người Việt dấu son chẳng mờ
Hậu sinh kính vọng tôn thờ
Bảng vàng trần thế khó mờ tháng năm
Thiên Trường phủ khách ghé thăm
Ra về cũng phải mừng thầm vì vui


VỀ THĂM MẪU MẸ PHỦ DÀY

Phủ Dầy ơi! một ngày xuân đẹp nắng
Ta về đây tìm tĩnh lặng phút giây
Bao ước ao mong đợi bấy nhiêu ngày
Xe chuyển bánh Phủ Dầy trong ánh mắt
Nẻo đường xa tự thấy lòng quặn thắt
Nơi linh thiêng thấy sự thật phô bày
Ta nắm tay em ôi bé ăn mày
Và tự hỏi mẹ thầy em đâu thế
Chắc đường trần còn bao điều dâu bể
Nên bây giờ em chẳng thể như ai
Ta về đây tìm về cõi thiên thai
Nén hương thơm thoảng trong ngoài cõi phủ
Mẫu mẹ đây bao ngày đêm ấp ủ
Nơi cõi thiền ta thầm nhủ lòng ta
Mẹ của đời của trời đất bao la
Vẫn tấm lòng vẫn bài ca đức hạnh
Kính cẩn nghiêng mình biết ơn đức thánh
Đức độ bao dung như ánh hào quang
Ngẩng mặt nhìn lên lấp lánh huy hoàng
Như lòng mẹ ngập tràn bao nhựa sống
Sáng như gương với tấm lòng trải rộng
Ôm cả đàn con dòng giống Lạc Hồng
Ta về đây ôi tình mẹ mênh mông
Trong xuân sớm cũng thấy lòng nhẹ bước
Thành Nam ơi miền quê hương thân thuộc
Bên mẹ hiền ta mơ ước bao nhiêu
Miền quê hương như vẫy gọi bao điều
Câu quan họ giữa trời chiều đẹp nắng
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    hoangthanh2412@yahoo.com   Cách đây 18 phút NHỚ VỀ THÀNH NAM Nhớ Nam Định -    nhớ thành phố dệt Nhớ mùa xuân hoa gạo - tháng ba ơi Nhớ điệu chầu văn xao xuyến lòng người Nhớ sông Vị, non Côi, thơ tình Nguyễn Bính Nhớ phiên chợ cầu may tháng giêng mùng Tám Nhớ phủ Giầy đất Mẫu chốn linh thiêng Nhớ lễ hội đền Trần - thời khắc ấn Vua ban Nhớ mùa nắng biển nồng nàn sóng hát Nhớ hương Tám dẻo thơm chắc hạt Nhớ ai hát “bềnh bồng…qua bến Đò quan”…
    • Lê Hoàng Nam
      vào đến hang cua lòng ấm lại thết đãi bạn bè vạn lời thơ đất tổ quê cua...bao cảnh đep đến nhà thăm bạn vạn niềm vui ----chúc bạn vui vẻ------
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đến nhà gặp gỡ bạn và tôi 
        Ta thả hồn ta với những lời
         Vần thơ như thể câu mừng chúc
         Xuân nồng phơi phới khắp muôn nơi
    • Rosy and Tuti
      Thằng bé chả biết giống ai mà đẹp trai thế! kakaka Nói thật đừng buồn nhé, chả giống bố mẹ xí nào hết á!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Có người nói chẳng giống cha 
        Giống ông hàng xóm làm ta động lòng
         Xinh trai má đỏ môi hồng
         Mà sao chẳng giống cua đồng Bắc Ninh 
        Hay là cua chẳng chịu rình
         Để cho cua mẹ tơ tình nơi nao
         Nhớ ngày xưa ấy ngọt ngào
         Rõ ràng cua mẹ đi vào đi ra
         Nhầm ngày sắp tới tháng ba
         Cua con phải nở chui ra làm người
         Cua bố có tính hay cười
         Cua con cũng thích nói lời bằng thơ
         Xuân về lòng vẫn ước mơ 
        Cha con du ngoạn xuân chờ đợi ta he he
    • Binhnguyen
      Hôm nay chị mới được thấy cả Cua mẹ và cua con đấy. Chúc em vui và hạnh phúc!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hôm nay mới dám đăng hình 
        Bà con hàng xóm cứ bình cứ phê
         Nhà cua chính ở thôn quê
         Quanh năm cũng chỉ ra về đấy thôi
         Người ta năm mới dạo chơi 
        Còn mình thất thểu thích nơi cửa thiền
         Nhiều người họ tưởng rằng điên 
        Cả nhà cứ thích tới miền đất xa 
        Người ta du ngoạn ngắm hoa 
        Còn mình thích ngắm tiên sa dưới hồ he he
    • Ớt Xanh
      Tuần mới chúc Cua cùng gia đình nhiều niềm vui nhé.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chị sang chơi niềm vui còn mãi
         Xuân thắm nồng ưu ái tháng ba
        Nhìn lên cây gạo đỏ hoa
         Luống cà xanh lá ló ra quả rồi
         Trong nắng xuân bồi hồi nhớ lại
         Đi trong xuân nhớ mãi xuân xưa
         Năm xưa du ngoạn lễ chùa
         Cầu trời khấn phật xin mua lộc trời
         Xuân nay ấm lòng người hối hả 
        Về cửa thiền cầu cả giàu sang 
        Công danh đỗ đạt bảng vàng
         Gia đình hạnh phúc chàng nàng mãi xuân
    • Bé Ngốc
      Bài thơ anh viết tháng ba
      Mừng ngày phụ nữ nước ta tưng bừng
      Đọc thơ lòng thấy vui mừng
      Được ngày thanh thản tay ngừng nghỉ ngơi
      Một ngày được nghỉ đi chơi
      Mặc quần áo đẹp rạng ngời tung tăng
      Tay cầm hoa tím bằng lăng
      Trao anh hoa tím bâng khuâng má hồng....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tháng ba hoa gạo đỏ hồng 
        Mưa xuân lất phất cho lòng xuyến xao
         Vườn xuân tiếng gió thì thào
         Gánh hoa sớm tối vẫn vào thành đô 
        Hoa tươi tô thắm sắc cờ
         Hoa đi trong sớm sương mờ còn vương
         Nặng tình đất mẹ quê hương
         Xa quê xin hãy tìm đường về ngay
    • Hà Thu Hoài
      Chúc Gia đình nhà Cua Đông Kinh Bắc tuần mới an lành, ấm áp hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trung tuần vào tiết tháng ba 
        Ngắm bông hoa gạo đỏ hoa bên đường 
        Lặng mình nhớ tới người thương
         Gửi tình ôm trọn quê hương vào lòng
         Đường đê cỏ mật hương nồng 
        Xa xa lúa tốt cánh đồng trong xuân
         Vui thơ hoạ vội mấy vần 
        Gửi về nơi ấy người thân vui cùng
    • Gia Phong
      Nhờ ghé bạn biết thêm được nhiều điều hay. Chúc bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Bác sang chơi thơ mời trước ngõ 
        Như người thương lời ngỏ trao nhau 
        Vần thơ hoạ vội mấy câu
         Cho vui vui mãi nỗi sầu vơi đi 
        Gió xuân vọng tiếng thầm thì 
        Vải tơ óng mượt em đi lên chùa 
        Vào chùa gặp phật em thưa
         Một năm mưa thuận được mùa cả năm
        Sân đình vui với trăng rằm
         Lòng người viễn khách mừng thầm qua đây
    • VanSon051960
      VS ghé thăm CĐ Chủ nhật ấm áp hạnh phúc nhé CĐ.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xuân ơi xuân muôn phận lộc biết 
        Tình tri âm thắm thiết tháng năm
         Vui mừng đón khách ghé thăm
         Ta đem gẩy nốt nhạc trầm mua vui
         Vườn xuân khách quí ghé chơi 
        Chén trà chén rượu mang mời khách xa 
        Nồng nàn xuân ngát hương hoa
         Gói vần thơ lại làm quà tặng nhau
    • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
      Sang thăm Cua được chiêm ngưỡng những hình ảnh thật tuyệt! Chúc thầy giáo cuối tuần thảnh thơi nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu xuân du ngoạn khắp nơi 
        Thăm nhiều xứ lạ thăm người bạn xa 
        Ngắm rừng cây trái đơm hoa
         Ngao du cho thoả lòng ta đợi chờ
         Đem lòng ngẫu hứng hoạ thơ 
        Cho tâm thanh thản ước mơ thêm nhiều 
        Trời xuân dệt mộng thương yêu
         Nắng vàng trải rộng ươm nhiều đường tơ
         Bàng hoàng như tỉnh cơn mơ
         Ngẩn ngơ lòng hoạ vần thơ tỏ bày
    • HEART SILENTLY
      Cuối tuần My Love sang thăm anh đây.
      Chúc anh có ngày nghỉ vui tươi, thỏai mái bên những người thân thương
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cuối tuần nắng ấm lên rồi 
        Vui trong nắng mới hoạ lời mua vui 
        Xuân ơi gieo gió dâng đời 
        Còn ta vẫn hoạ dâng lời thơ quê 
        Đường xa gọi bước ta về 
        Nắng xuân ấm cả thôn quê hương mình
    • Hoang xuan
      Mùng 6 Tết năm nào em cũng đi khai xuân Đền Trần và Phủ GIầy cả, vì từ Thái Bình qua Nam Định gần lắm mà, hì hì, nhưng em chưa bao giờ được đi lễ Khai ấn đó.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Về Phủ Dầy mà say trời đất 
        Ta về đây trời lất phất mưa
         Mấy khi viễn cảnh dạo chùa
         Ta vào cầu khấn ta mua lộc trời
         Bao mơ ước ngàn đời dân Việt 
        Chung giống nòi quyết viết thành thơ
         Cho đời thoả những ước mơ 
        Đường xuân trải rộng đón chờ đợi ta 
        Xuân Nam Định quê ta đổi mới 
        Cờ tung bay phấp phới trời xa
         Thành tâm dâng mẹ bó hoa 
        Cúi đầu mà thấy lòng ta nhẹ lòng 
        Ta dạo cảnh trời đông se lạnh
         Ngoài đồng xa mấy cánh bướm xinh 
        Ta đi gom nhặt chữ tình Mang về ta để một mình ta yêu
    • Phuong
      Chuc ACua van su an lanh
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nơi phương xa như nhà nhau ý 
        Sang nhau chơi một tý cũng mừng
         Xuân sang lòng thấy bừng bừng 
        Nắng xuân trải rộng hé vừng trời đông
         Nơi phương nam bông hồng mãi nở
         Ta như nghe hơi thở trong xuân 
        Trong đêm thơ vội ghép vần
         Gửi về nơi ấy quà phần người thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH (65)
       Chiều hoàng hôn mặt trời sắp tắt
       Gió ngoài sông heo hắt thổi qua
       Em đang ngóng đợi chuyến phà
       Bến sông in bóng áo hoa hồng đào 
      Con sóng nước vỗ vào bờ cát 
      Rặng phi lao như hát cùng ai 
      Khổ thân một kiếp làm trai
       Bờ đê cỏ mật đợi hoài người thương
      • doiphong
        chúc bác Cua nhiều niềm vui -  thành công,  "máy" cho quê hương mình phát  triển - để anh em nhớ mãi vị "Cua đồng" 
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Sang nhau chơi trà mời pha sẵn
           Đến đây rồi chắc hẳn là vui
           Chén trà ấm cả bờ môi
           Vần thơ điệp khúc mấy lời tặng nhau
           Xuân nắng ấm giàn trầu xanh lá
           Cau bóng tròn say cả lòng ta 
          Đôi câu quan họ ngân nga 
          Ngân lòng ấm cả gian nhà trời xuân
      • Đăng Cang
        Bài và ảnh trong Blog của bạn thật tuyệt vời
        Chúc mừng bạn
        Xin mời các cư dân mạng cùng Đăng Cang chia sẻ cảm xúc qua trận động đất cực mạnh tại Nhật Bản  với bài Đường luật thể "Thủ vĩ ngâm "
        KHỦNG KHIẾP -KINH HOÀNG
                 Khủng khiếp kinh hoàng đến tột cùng
           Đau thương ,tổn thất lớn vô chừng
        Sóng thần quái ác muôn tàn phá
        Đất quỷ dữ dằn mọi chuyển rung
         Nước Nhật trải qua cơn thảm độc
        Toàn cầu chia sẻ nỗi buồn chung
          Nhìn về xứ biển MẶT TRỜI MỌC
               Khủng khiếp kinh hoàng đến tột cùng
          Linh Đàm Hà Nội 15-3-2011
        Rất mong có sự đồng cảm của mọi người
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ta vẫn nghe từng giờ nơi ấy
           Lắng tai nghe mà thấy cay cay 
          Trời mang động đất nơi này 
          Gieo cho người Nhật những ngày khổ đau
           Cơn sóng thần nằm sâu đáy biển
           Bất ngờ mang tai biến đau thương
           Khổ đau người mẹ đêm trường
           Khóc than kêu cứu người thương của mình 
          Toàn thế giới nặng tình chia sẻ 
          Một chút lòng dù bé dù to
           Mẹ già cơm hẳn chưa no
           Dùm tay mà đỡ khổ cho mẹ nghèo
           Bao gian khó gieo neo rình rập 
          Nước Nhật ơi hoạ ập tới nhanh 
          Chút tâm ta vẫn để dành
           Gửi về nơi ấy hoá thành lời thương